Du lịch...chia sẻ niềm đam mê

Em chưa đi Sapa vì em thích đi những nơi nào có biển :D biển VN thì đi hết sạch rồi trừ Cà Mau, thấy biển Đà Nẵng là đẹp nhất :D
 
Em chưa đi Sapa vì em thích đi những nơi nào có biển :D biển VN thì đi hết sạch rồi trừ Cà Mau, thấy biển Đà Nẵng là đẹp nhất :D

Biển Cà Mau có gì đâu mà tắm, đa số là rừng đước. Chỉ thấy có chỗ Hòn Đá Bạc là ngon lành nhất và có thể tắm được

DSC01764.jpg

Đường dẫn vào Hòn Đá Bạc

Đây là cảnh biển buổi chiều tà nè, ai bảo chú là ở VN không ngắm được hoàng hôn. Hôm đó bọn anh chỉ chơi đến 18h nên không ngắm mặt trời lặn thôi. Hòn Đá Bạc khá yên bình và buồn đến ghê sợ, chắc tại ít người lui tới. Chú cứ thử 1 lần tới Cà Mau là mê mệt liền

DSC01746.jpg


DSC01729.jpg


DSC01749.jpg

Còn nhiều người bảo biển Nha Trang sạch và đẹp. Hí hí, nhìn tấm này tớ chụp vào mùa đông là ghét Nha Trang liền

DSC05134.jpg
Mùa đông biển Nha Trang sóng to và đục​
 
Đây là cảnh biển buổi chiều tà nè, ai bảo chú là ở VN không ngắm được hoàng hôn. Hôm đó bọn anh chỉ chơi đến 18h nên không ngắm mặt trời lặn thôi. Hòn Đá Bạc khá yên bình và buồn đến ghê sợ, chắc tại ít người lui tới. Chú cứ thử 1 lần tới Cà Mau là mê mệt liền

[[/CENTER][/B]

Hòn đá bạc có vẻ như là 1 hòn đảo 4 bề là nước kiểu gì anh chẳng nhìn được hoàng hôn. VN mặt trời mọc trên biển thì sẽ lặn sau dãy Trường Sơn mà :D
 
Thế anh giải thích cho em làm thế nào, có thể xem được hoàng hôn trên biển khi mặt trời lặn ở hướng tây

Hê hê, để tránh lạc đề anh cho chú 1 ví dụ thôi nhé. Chú ra Côn Đảo chẳng hạn. Chú có nhìn thấy đất liền không? ;)) Nhìn thế quái nào được bởi trái đất hình tròn mà. Từ Côn Đảo chú có nhìn thấy hướng Tây không? Lúc nào nhìn chẳng được bởi đã là đảo thì 4 bề đều là biển mà ;))

Khi đã ra tới 1 tầm nhìn nhất định thì 4 xung quanh đều là biển, làm quái gì có đất liền, chú ngắm mặt trời lúc nào chẳng được bất kể hoàng hôn hay bình minh =)) còn nếu ở đất liền thì chú có trèo lên Keangnam thì cũng chẳng nhìn thấy hoàng hôn đâu :megalol:

Đấy là anh ví dụ thế thôi, ở VN chẳng thiếu gì điểm ngắm hoàng hôn cả, miễn là tầm nhìn xa trên 10km là được rồi
 
Tình hình là vừa đi Tuy Hòa - Đại Lãnh - Đầm Môn - Mũi Đôi - Nha Trang xem Hoa hậu Thế giới người Việt về. Có ít hàng khoe anh em. Mang 4 máy ảnh xịn, nhưng cuối cùng phải gói cái máy du lịch đểu của mình vào túi nilon, cho vào cái gáo nước đặt lên mủng rồi người thì nhảy xuống nước bơi, đẩy mủng vào Mũi Đôi. Cái cờ Barca thì buộc 4 vòng vào áo phao :))

DSC00430.jpg


Vừa cập bến Mũi Đôi sau 20 phút bơi giữa biển cá mập :D
DSC00450.jpg


Phải vượt ghềnh dư lày lày

DSC00518.jpg


Phải cầm cờ dư lày lày

DSC00538.jpg


Thế cơ mà :>
 
Hê hê, để tránh lạc đề anh cho chú 1 ví dụ thôi nhé. Chú ra Côn Đảo chẳng hạn. Chú có nhìn thấy đất liền không? ;)) Nhìn thế quái nào được bởi trái đất hình tròn mà. Từ Côn Đảo chú có nhìn thấy hướng Tây không? Lúc nào nhìn chẳng được bởi đã là đảo thì 4 bề đều là biển mà ;))

Khi đã ra tới 1 tầm nhìn nhất định thì 4 xung quanh đều là biển, làm quái gì có đất liền, chú ngắm mặt trời lúc nào chẳng được bất kể hoàng hôn hay bình minh =)) còn nếu ở đất liền thì chú có trèo lên Keangnam thì cũng chẳng nhìn thấy hoàng hôn đâu :megalol:

Đấy là anh ví dụ thế thôi, ở VN chẳng thiếu gì điểm ngắm hoàng hôn cả, miễn là tầm nhìn xa trên 10km là được rồi

Đấy thì em mới nghĩ là Hòn đá bạc là một hòn đảo bởi vì như anh giải thích, 4 bề chỉ nhìn thấy đường chân trời thì kể cả hoàng hôn hay bình minh cũng cân tất.
Có nhầm không anh nhỉ? Em tưởng ở ngoài biển phải nhìn xa được 20km ấy chứ :D
 
@Mainoel: Hehe, mũi Đại Lãnh đâu? Post cho anh em thưởng lãm nào, thấy bảo ra mũi Đại Lãnh là gian nan lắm lắm
@Anti: Anh ko biết trên biển thì tầm nhìn xa là bao nhiêu, chắc cũng tùy mắt người, mắt cận như anh thì tầm nhìn còn thấp hơn. Nhưng tầm nhìn xa 10km là cũng đủ lắm rồi
 
Mũi Đại Lãnh chỉ là ngọn Hải Đăng cực Đông, ảnh ở máy khác. Còn Mũi Đôi - Bán đảo Hòn Gốm Khánh Hòa theo tọa độ mới chính là cực Đông. Cái cờ Barca ở bài trên đang nằm ở hòn đá xa nhất về phía Đông đấy. Không đường bộ ra được vì phải đi qua bãi cát độ 10km và phải nhảy những ghềnh đá quá sức, bọn tôi thuê thuyền ra gần mũi. Sóng to và không có cầu đỗ, lại toàn đá nên thuyền không cập được bến, bọn tôi mặc áo phao bơi từ biển vào Mũi Đôi :))
 
Đúng Mũi Đôi mới là điểm cực Đông Việt Nam, bà chị tôi tháng trước đi ra Mũi Đôi phải đi thuyền thúng, gặp bão, sóng biển đánh cho suýt toi :D Bà ấy bảo ra Mũi Đôi và Đại Lãnh mới có cảm giác mạnh. Khám phá các điểm cực Việt Nam thú vị phết nhờ :D
 
@Anti: Anh ko biết trên biển thì tầm nhìn xa là bao nhiêu, chắc cũng tùy mắt người, mắt cận như anh thì tầm nhìn còn thấp hơn. Nhưng tầm nhìn xa 10km là cũng đủ lắm rồi


Theo những gì mình biết thì công thức tính tầm nhìn tối đa tới đường chân trời là

(chiều cao của người/đối tượng/thiết bị nhìn) lấy bình phương, rồi nhân với 3,569

Bởi vậy với một người bình thường, tính là cao 1m7 đi thì

1,7 x 1,7 x 3,569 = 10,31441, cái kết quả chính là số km người đó có thể nhìn ngút mắt.

Chắc cũng vì vậy mà đài hay thông báo, trời quang, mây tạnh, tầm nhìn xa trên 10 km.
 
Sửa lần cuối:
@ chị Mai: thế là chị đã đi được gần hết các cực của Việt Nam rồi nhỉ? Hâm mộ quá :-x. Em suốt ngày chỉ có Hà Nội City với cả Hạ Long mà thôi :(. Chiều nay rảnh sẽ up mấy cái ảnh Hạ Long lên cho mọi người xem ;))
 
DSC01880.jpg

Này thì cực này

DSC01890.jpg

Tổ quốc tôi như một con tàu
Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau

Chính vì cuộc hành trình quá vất vả trong một ngày mưa rào về với đất Mũi cho nên Cà Mau là mảnh đất mà mình thấy ấn tượng sâu đậm và khó phai nhất trong những nơi mà mình đã đến. 3 chữ "Mũi Cà Mau" là một cái gì đó thật thiêng liêng trong lòng tôi
 
Hề, thằng em mới đi Hạ Long về post vài cái ảnh cho vui :D

Tập đoàn ăn chơi :D
anhso-221629_DSCF6250.jpg


May là ông ấy không chụp muộn hơn :smile1:

anhso-22411_DSCF6190.jpg


anhso-22536_DSCF6192.jpg


Moto nước 300k 15' :cry:

anhso-22658_DSCF6200.jpg


anhso-22821_DSCF6217.jpg


anhso-22938_DSCF6218.jpg


Chụp ở Bái Tử Long ( Bãi dài )

anhso-222519_DSCF6225.jpg


anhso-221059_DSCF6222.jpg


anhso-221220_DSCF6229.jpg


anhso-221341_DSCF6230.jpg


Ăn tối

anhso-221506_DSCF6247.jpg


Ảnh kinh dị ( lưu ý là con bạch tuộc đấy còn sống ạ =.= )

anhso-22241_DSCF6275.jpg
 
Mù Căng Chải

Chuyến Tây Bắc thứ 3 trong 2010. Lần này, ngược đường 32 lên Nghĩa Lộ, Tú Lệ, Mù Căng Chải. Đã về, nhưng trái tim hình như vẫn còn lang thang nơi vời vợi lưng chừng trời Khau Phạ, cả ngày mây mù u uẩn và khoảnh khắc ánh trăng trong vắt lấp ló trên đỉnh đèo..
Đường lên non cao xa ngái,...
Nhà trên non cao vời vợi
Người lên non cao
Rơi mất lòng mình
Trên lối về...

Đồi chè bát ngát ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Cảm giác dịu dàng, khoan khoái, và thật sự bình yên...

5033974470_92cd456fe8_b.jpg


Ai là Mẫu, ai là Thợ?

_MG_2954.jpg


Thung lũng ruộng bậc thang Tú Lệ, đứng chụp từ mỏm đá nổi tiếng trên đèo Khau Phạ:

5029369172_7f9e0d04bc_b.jpg


Chiếc lá trên bức tường rêu ở Nghĩa Lộ

IMG_4121.jpg


Ai đó trên đỉnh đèo Khế :p

IMG_4128-1.jpg
 
Ảnh đẹp, thích nhất là bức focus vào cái lá. Chị chụp bằng máy gì thế?
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Back
Top