Du lịch...chia sẻ niềm đam mê

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Không hẳn là hình du lịch, nhưng là hình chụp trong lúc mơ về một ngày lại được đi du lịch, mà chính xác là làm chuyến xuyên Việt bụi. Tấm này mình chụp máy bay nè

5579088193_f32ed8a58f_z.jpg

xbarcax cho hỏi, cái tấm chụp Máy bay ấy là chụp từ máy bay trên bầu trời VN à? Sao lại chụp được thế nhỉ?
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
xbarcax cho hỏi, cái tấm chụp Máy bay ấy là chụp từ máy bay trên bầu trời VN à? Sao lại chụp được thế nhỉ?


Àh không bác ơi, tấm này là chụp từ nhà ra, tầng thứ 13 nên lấy được góc cao.


Gửi R10 vài tấm của Nam Cát Tiên nè

Đây là Bầu Sấu, chỗ anh nói là em phải lội bộ trong rừng 5km để đến được

5665941694_d26cf0ddaa_z.jpg


5665384293_369078ae08_z.jpg


Còn đây là chèo thuyền trên Bầu Sấu. Em sẽ thấy 1 khu có bông sen trắng rất đẹp, nhưng anh khuyên là em đừng vô sâu, vì khi mình chèo, mình làm gãy bông hết.

5665933016_30b7a8b6b8_z.jpg
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đà Nẵng - FCBĐN, pháo hoa và những kỉ niệm

Offline xem El Clásico

anhso-191321_DSCF4383.jpg


anhso-191744_DSCF4384.jpg

Cafe, bia bọt - giao lưu và trò chuyện

anhso-193530_DSCF4410.jpg

Bạc Hà

anhso-204018_DSCF4496.jpg

Amigohn

anhso-193956_DSCF4418.jpg

Gió, Bạc Hà và Beckenbia​

Quang cảnh Đà Nẵng và một số hình ảnh về pháo hoa (sẽ up clip sau)

[an=Click để xem tiếp]
anhso-192641_DSCF4406.jpg


anhso-193048_DSCF4407.jpg


anhso-194354_DSCF4447.jpg


anhso-194815_DSCF4448.jpg


anhso-195232_DSCF4449.jpg


anhso-195721_DSCF4456.jpg


anhso-20232_DSCF4457.jpg


anhso-20712_DSCF4458.jpg


anhso-202909_DSCF4459.jpg


anhso-203252_DSCF4490.jpg


anhso-203619_DSCF4491.jpg

Vài ảnh tự sướng và chụp cùng gia đình

anhso-192237_DSCF4389.jpg


anhso-204355_DSCF4497.jpg
[/an]
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ông thầy hướng dẫn của mình có dự định làm 1 tour du lịch Việt Nam vào tháng 9 tới. Vì vậy muốn mọi người giúp giải đáp 1 số thắc mắc:

- Dự kiến tour trong khoảng 7 ngày tới các địa điểm sau: Hà Nội, Hạ Long, Nha Trang, Sài Gòn.
- Vì thời gian không nhiều lắm nên ai thường xuyên đi du lịch có thể giúp mình sắp xếp thời gian cho hợp lí để trong vòng 7 ngày có thể đi các địa điểm trên. Và nếu có thể thì kể các địa danh cụ thể nên đến thì càng tốt :D
- Thứ 2, điều ông thầy quan tâm nhất: tiền khách sạn, tiền tour du lịch và tiền ăn uống. Ai có kinh nghiệm đã từng đi các địa điểm trên có thể tính cho mình khoảng bao nhiêu tiền tất cả thì đủ? Dự kiến thầy đi cùng vợ, và nếu không đắt quá thì có thể cả 1 đứa con 12 tuổi đi cùng. Không tính tiền vé máy bay khứ hồi từ Nga sang Việt Nam và ngược lại nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Theo em 7 ngày mà đi những điểm đó thì hơi ít thời gian. Có thể sang Hà Nội 1 ngày, sau đó Hạ Long 2 ngày tiếp theo là vào Nha Trang sau đó Sài Gòn kết thúc. Nha Trang và Sài Gòn thì em không rành lắm vì cũng không có vào đấy đi tour lần nào.

Về Hà Nội thì khách sạn trong phố cổ tầm 2-3* giá cả vào khoảng 30-70$/đêm tùy theo loại phòng. Còn rẻ hơn thì khách sạn cho Tây Ba Lô cũng nhiều nhưng chất lượng tồi lắm. Hà Nội đi thăm các điểm nổi tiếng thì chỉ 1 ngày là hết rồi, còn đâu lang thang phố cổ chơi 1 buổi cũng biết nhiều lắm rồi anh ạ.
Chương trình Hạ Long 2 ngày 1 đêm thì giá dao động vào khoảng 90-150$/người bao gồm xe đưa đón 2 chiều HN-HL, ăn 3 bữa chính và 1 bữa sáng, tiền thắng cảnh và HDV. Đấy là dành cho các tàu loại tầm tầm thôi, chứ những tàu hạng sang thì đắt lắm. Hạ Long thì em khuyên là nên đi 2 ngày vì di chuyển phải mất 4 tiếng mới đến nơi, thăm 1 ngày thì chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Đi 2 ngày vào tháng 9 thời tiết vẫn còn nóng có thể tắm biển và chèo kayak nữa, ngủ 1 đêm trên tàu cũng nhiều cái thú vị phết đấy :D.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Hôm 30.4 vừa rồi mình có làm một chuyến đi khám phá khu rừng Nam Cát Tiên. Nay mới tổng hợp và có dịp chia sẻ với mọi người, không phải bằng hình ảnh mà bằng một clip ngắn tầm 11' xuyên suốt chuyến hành trình.

Trong clip có thấy thấp thoáng là cờ truyền thống của Barca và người cầm cờ đó không ai khác chính là mình- người mặc áo xanh bộ đội ;))

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=SWprnFOIy7E&feature=player_profilepage[/ame]

Phải nói một điều rất thú vị là buổi chiều lúc 3g, từ trạm kiểm lâm trong rừng NCT đi ra, cả nhóm mới tận hưởng được cảm giác đi rừng trong mưa. Thêm vào nữa là trong rừng trời tối rất nhanh khiến anh em ai cũng lo đi cho mau mà ra kịp bìa rừng không thì làm mồi cho thú dữ :)) Hình ảnh có lẽ sẽ post sau.
 
Sửa lần cuối:

fghj

La Masia
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Nơi ở
Thiên Trường
Website
muare.vn
Barça đồng
0
Topic hay mong được gặp ACE trên mọi nẻo đường.

Mình đóng góp 1 tấm ảnh Bình mình đồi chè Mộc Châu - Sơn La

%25255BGroup%2525205%25255D-IMG_7373_IMG_7374-2%252520images.jpg


Một tấm quảng trường Patuxay bên nước bạn Lào mà mình vừa đi hôm 30/4

52700634.jpg

Có dịp vào miền Nam mà được gặp Bác R10 thì thích nhỉ? :dreaming:​


---------- Post added at 08:17 ---------- Previous post was at 08:14 ----------

Thủ đô yêu dấu ngày đầu hè, có bến xe Mỹ Đình, có Kengnam - tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện tại phía xa xa.

52944507.jpg

Chờ tối nay mà mòn mỏi quá.​
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Ninh Thuận

Lâu lắm rồi mới lại đi đâu.
Hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ

Và hưởng ứng sự quyến rũ chết người của biển xanh, của những đồi cát miên man chân trời, của những vườn nho rực rỡ nắng. Của những bóng Tháp Chàm kiêu hãnh sừng sững qua bao Thế kỷ. Của những ánh mắt lấp lánh sau những tấm khăn Mat'ra duyên dáng, say đắm trong tiếng trống Ghinang và tiến khèn Saranai rộn ràng, mình đã quàng khăn, mặc quần đùi men theo con đường Cát, Nho, Nắng, Tháp Chàm từ Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận và về đến Sài Gòn vẽ nên một cung đường nhiều kỷ niệm.

Sau đây, xin show một số bức hình làm kỷ niệm:

IMG_6401.jpg


Là tỉnh có số giờ nắng cao nhất nước, biển có độ mặn cao và bán nhật triều - Ninh Thuận hội tụ đủ những điều kiện thuận lợi nhất để phát triển nghề muối. Đây là những cánh đồng muối trên đường đi vịnh Vĩnh Hy. Sáng như gương, tĩnh lặng, êm đềm!

IMG_6384.jpg


Xương rồng - loài thực vật đặc hữu Ninh Thuận và Vườn Quốc gia Núi Chúa. Nhắm mắt lại, vẫn nhớ như in những cồn cát mọc đầy xương rồng, những vườn nho ngăn cách với đường đi bằng 1 hàng xương rồng đang trô hoa, và kéo dài tới tận biển xanh!

IMG_6330.jpg


Bào ngư vịnh Vĩnh Hy

IMG_8102.jpg


Những vườn nho xanh mướt trải khắp các con đường.

IMG_6667.jpg


Tháp PoKlong Garai - Công trình Kiến trúc Chăm lớn, hoàn chỉnh và kỳ vĩ nhất còn tồn tại.
 

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Mũi Né

IMG_8141.jpg


Chim bay dọc biển đem theo tin cá...

Những con thuyền nhỏ xếp dày đặc cửa sông Cà Ty và Làng chài Mũi Né này là của những ngư dân nhỏ, đánh bắt cá gần bờ. Cá thu hoạch được chủ yếu là cá hồng, cá bạc má. 4h sáng thường dong thuyền đi, và chuyến cá đầu tiên về thường là 7h. Có mặt ở làng chài lúc đó, bạn có thể được nhìn những con cá còn tươi rói đang quẫy trong lưới. Có những chuyến thuyền về khó, bạn chài giúp nhau kéo thuyền lên bãi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không tin rằng 3 làn cá nục đầy sau những giờ lao động mệt nhọc, nguy hiểm mà CHỈ có giá 100k. Bất chợt xấu hổ vì cách tiêu tiền hoang phí của bản thân.

IMG_6848.jpg


Mũi Né có Cao nguyên

IMG_6852.jpg


Có sa mạc

IMG_6752.jpg


Có thể trượt cát

IMG_6784.jpg


Có thể uốn éo

IMG_6808.jpg


... và tự do...

282596_10150278034673057_673053056_7435187_7900161_n.jpg


Có gái xinh quàng khăn Mat'ra đánh trống Paranung

262487_10150278034888057_673053056_7435192_6357741_n.jpg


Hát bên những nhạc công Chăm chính hiệu.

IMG_6683-1.jpg


Và tất nhiên, sinh ra đã là gái xinh. Thì chân ắt phải dài cho xứng ^^
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
IMG_6683-1.jpg


Và tất nhiên, sinh ra đã là gái xinh. Thì chân ắt phải dài cho xứng ^^

Cái này là ở Phan Rang chứ sao lại Mũi Né nhỉ.

Nếu bạn đứng ở Phan Rang thì bạn ngước lên phía Bắc khoảng 100km sẽ là bãi biển Nha Trang xinh đẹp và ngước về phía Nam khoảng 100km sẽ là Mũi Né thơ mộng. Đó là lý do tại sao khách du lịch thường bỏ ngơ Phan Rang mà chỉ đến với Nha Trang hoặc Mũi Né. Kỳ thực, các bạn đã bỏ phí những khám phá vô cùng mới mẻ về mảnh đất và con người Ninh Thuận ở đây. Một mảnh đất tưởng chừng chỉ toàn nắng và gió nhưng con người nơi đây hiền hòa và dễ gần lắm, phong cảnh và các địa điểm tham quan du lịch cũng nhiều vô kể. Còn chưa nói tới dải đất miền Trung này với đặc trưng là bãi biển dài và mịn. Tớ chưa thấy nơi nào có quán nhậu lại cách biển chưa đến 3m như ơ Phan Rang. Có lẽ các quan chức lãnh đạo tỉnh này chưa thực sự quan tâm tới đầu tư và phát triển du lịch cho lắm vì thế mà 1 loạt các Resort mọc lên như nấm nhưng chả có khách nào đến cả
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Nhìn mà thèm nhỏ dãi chị Mai ơi :)), à em thèm biển, thèm cát, thèm nho nhé :) (sợ mạo phạm =)))
Chả bù em suốt ngày chỉ Hạ Long thôi, đang ngồi viết bài này cũng ở Bãi Cháy :D. Tuần sau lại xuống tiếp 1 đêm nữa nhưng được bù lại 2 đêm Điện Biên đổi gió sau đó :)). Ai có kinh nghiệm ăn ngủ ở Điện Biên không nhỉ?
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Chú Hải định ăn ngủ ở Điện Biên như thế nào? Anh có thể chia sẻ chút ít nhỏ nhoi kinh nghiệm ;))
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Em ngủ lại 2 đêm, anh có biết khách sạn hay nhà nghỉ nào ngon bổ rẻ :D gần khách sạn Mường Thanh không ạ? Khách em nó ở Mường Thanh nên em định ở quanh đấy đi lại cho tiện. Còn ăn uống thì chỗ nào ăn được anh mách em với :). Còn như thế nào nữa thì anh chia sẻ em chút kinh nghiệm nhỏ nhoi luôn ;))
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Em ngủ lại 2 đêm, anh có biết khách sạn hay nhà nghỉ nào ngon bổ rẻ :D gần khách sạn Mường Thanh không ạ? Khách em nó ở Mường Thanh nên em định ở quanh đấy đi lại cho tiện. Còn ăn uống thì chỗ nào ăn được anh mách em với :). Còn như thế nào nữa thì anh chia sẻ em chút kinh nghiệm nhỏ nhoi luôn ;))

Trời, ở khách sạn Mường Thanh là VIP nhất Điện Biên rồi đó. Nói chung là lên Điên Biên thì không phải lo khoản đi lại bởi vì thành phố lịch sử này quá nhỏ bé (Không biết có nhỏ nhất nước không nữa). Chú không ăn ngủ cùng đoàn đúng không? Như vậy thì phần ăn uống, ngủ nghỉ sẽ tự túc trong 2 ngày. Vì thế anh khuyên chú nên ở khách sạn Công Đoàn. Chứ gần Mường Thanh thì heo hút nhà nghỉ và khách sạn đàng hoàng lắm. Còn về phần ăn uống cũng phải lưu ý với chú là ở Điện Biên hàng hóa và ăn uống cũng đắt đỏ ra phết. Ví dụ ăn bát phở buổi sáng cũng tầm 25-30k như Hà Nội, tôm cá ở dưới xuôi thì ăn như cơm bữa nhưng khi đã lên đến Điện Biên thì thành đặc sản (Trừ những loại bắt ở dưới suối). Đồ sông, biển ở trên này hiếm là đương nhiên rồi, ngược lại đồ rừng ở đây ăn thì cứ gọi là tuyệt. Những đặc sản ở đây anh thấy ngon và lạ miệng là các món Thịt thú rừng, xôi chim (Thịt chim trộn với xôi). Nhưng thời gian chú đi quá ngắn và có thể tự túc ăn cơm thì có lẽ chỉ nên ra các quán cơm bình dân ngon tập trung gần khu quảng trường Điện Biên (Đối diện Bưu điện tỉnh Điện Biên) hoặc gần chợ Mường Thanh.

Thế là hết phần ăn, uống, ngủ, nghỉ. Còn phần chơi thì .... ở ngay Mường Thanh chỗ khách của chú nghỉ ngơi ấy ;)) nổi tiếng nhất thành phố đấy ;))
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Mình vừa làm một chuyến bằng xe máy từ Nam chạy ra Đà Nẵng - Huế rồi chạy vào.

Hình này chụp sau khi qua Nha Trang, đang sắp tới đèo Cả. Đang đi thì trời chuyển mưa, cảnh hay và hùng vĩ lắm


sky's light by Nguyen Viet, on Flickr


Còn đây là chụp trên đèo Hải Vân, một khúc cua có góc nhìn đẹp


Hải Vân pass by Nguyen Viet, on Flickr
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Trời, ở khách sạn Mường Thanh là VIP nhất Điện Biên rồi đó. Nói chung là lên Điên Biên thì không phải lo khoản đi lại bởi vì thành phố lịch sử này quá nhỏ bé (Không biết có nhỏ nhất nước không nữa). Chú không ăn ngủ cùng đoàn đúng không? Như vậy thì phần ăn uống, ngủ nghỉ sẽ tự túc trong 2 ngày. Vì thế anh khuyên chú nên ở khách sạn Công Đoàn. Chứ gần Mường Thanh thì heo hút nhà nghỉ và khách sạn đàng hoàng lắm. Còn về phần ăn uống cũng phải lưu ý với chú là ở Điện Biên hàng hóa và ăn uống cũng đắt đỏ ra phết. Ví dụ ăn bát phở buổi sáng cũng tầm 25-30k như Hà Nội, tôm cá ở dưới xuôi thì ăn như cơm bữa nhưng khi đã lên đến Điện Biên thì thành đặc sản (Trừ những loại bắt ở dưới suối). Đồ sông, biển ở trên này hiếm là đương nhiên rồi, ngược lại đồ rừng ở đây ăn thì cứ gọi là tuyệt. Những đặc sản ở đây anh thấy ngon và lạ miệng là các món Thịt thú rừng, xôi chim (Thịt chim trộn với xôi). Nhưng thời gian chú đi quá ngắn và có thể tự túc ăn cơm thì có lẽ chỉ nên ra các quán cơm bình dân ngon tập trung gần khu quảng trường Điện Biên (Đối diện Bưu điện tỉnh Điện Biên) hoặc gần chợ Mường Thanh.

Thế là hết phần ăn, uống, ngủ, nghỉ. Còn phần chơi thì .... ở ngay Mường Thanh chỗ khách của chú nghỉ ngơi ấy ;)) nổi tiếng nhất thành phố đấy ;))

Em đã về, báo cáo lại anh em về Điện Biên. Đây là lần đầu em ngủ lại Điện Biên, và cuối cùng thương lượng với công ty thì được bao ăn ngủ luôn ở Mường Thanh kèm cả ăn sáng =)). Phòng ốc thì hiện đại, có cái giường to chưa từng thấy, em có lăn 3 vòng cũng chưa hết giường ;)). Ăn uống thì em kèm khách luôn ở khách sạn nên cũng cơm nước bình thường như mọi khi thôi, có hẹn mấy anh em hướng dẫn trên này lần sau sẽ làm 1 trận ra trò :)). Nói chung đoàn của em ở lại 2 đêm nhiều thời gian nên em lôi đi thăm gần như là hết tất cả các nơi có thể thăm ở Điện Biên, chuyến này đi vừa vui vừa bổ ích :D. Nhưng mà đúng như anh nói, Điện Biên bé tí xíu mà giá cả đắt đỏ ngang Hà Nội :-ss

Còn phần chơi thì...;))
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
À, du lịch thì chia sẻ chứ chơi thì mỗi người 1 đam mê, khó mà diễn tả lắm :))
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Chia sẻ thì post ảnh lên đi chứ. Buổi sáng vào ăn phở thì trong quán tuyền là các em đầu quấn khăn mặc váy (Dân tộc Thái, Mèo...) ngồi ăn ngon lành. Bên cạnh là chai Lavie (Rượu) và vài cái chén. Cứ chốc chốc lại cạch, lại ăn, xong đứng dậy tính tiền. Cảnh này lặp đi lặp lại liên tục ở những buổi sáng tiếp theo. Buổi sáng đã hoảng thế rồi thì đủ biết buổi trưa với tối lượng rượu đổ vào người nhiều như thế nào ;))

Sợ nhưng thực sự ấn tượng với Tây Bắc
 

rivaldo_2911

Nhặt bóng sân Camp Nou
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
1,007
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
Lò gạch
Website
www.fcbarcelona.cat
Barça đồng
0
Nhân dịp đang chủ đề nóng hổi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi và Điện Biên của Hải Bad 21 tớ chia sẻ ít ảnh chụp đợt công tác năm 2007 tại Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (Mường Phăng). Nghe em hướng dẫn viên thao thao bất tuyệt về Mường Phăng làm mình mê mẩn, không thể tua lại hết được. Các bạn có thể search từ "Mường Phăng" trên Google thì sẽ hiểu kỹ hơn. Qua lần tham quan đó mới thấy khâm phục bộ đội Việt Nam. Khủng nhất là kéo những quả pháo lên núi với độ cao gần 1000m, chưa kể những khúc cua nguy hiểm, hay thồ gạo với tổng trọng lượng lớn hơn cân nặng của bản thân tới hàng chục lần...


DSC00834.jpg

Đầu não chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại chiến trường Điện Biên


DSC00830.jpg

Để chỉ huy trong thời gian dài như vậy, bộ đội ta phải đào hầm trú ẩn, mọi sinh hoạt diễn ra luôn tại đây


DSC00848.jpg

Bếp Hoàng Cầm nổi tiếng


DSC00831.jpg

Phương tiện liên lạc duy nhất nhưng lại là nguy hiểm nhất cho địch


DSC00837.jpg

Đào hầm, hào là chiến thuật không thể thiếu của bộ đội ta tại chiến dịch Điện Biên Phủ


DSC00849.jpg

Rừng ở Mường Phăng - 1 trong những cánh rừng đặc trưng ở Tây Bắc. Tại đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các chiến sĩ phải leo lên ngọn cây cao nhất, dùng ống nhòm chĩa về cánh đồng Mường Thanh để theo dõi tình hình, từ đó đưa ra những chiến lược dài hơi hơn

Một bài viết về Mường Phăng cũng rất hay, mọi người tham khảo: http://book.ipvnn.com/hoi-ky-tuy-but/dien-bien-phu---diem-hen-lich-su/chuong-5muong-phang/
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top