El Clásico 240: Real - Barça: Số 13...?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

messi252

Trung học xã
Đầu quân
30/10/09
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
FT Real Madrid [0 - 2] Barcelona
13' X. Alonso
20' L. Messi
30' R. Albiol
31' X. Hernandez
33' [0 - 1] L. Messi
39' D. Alves
52' Maxwell
56' [0 - 2] P. Rodriguez
61' S. Ramos
84' E.M. Garay
Ngoài 2 bàn thắng còn đâu là thẻ vàng. Pique quả đó khôbf bị thẻ vàng rồi. Việt vị trước rồi:-x:-x:-x
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,260
Solutions
1
Được thích
562
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,590
Thế bác nhớ quả dứt điểm của thằng gay định xỏ kim qua háng Valdes nhưng Valdes đã kịp khép không. Còn 2 bàn dứt điểm không thành công Messi là do quá hấp tấp, ở tình huống đầu tiên lẽ ra nên chuyền sang cho Pedro ở thoáng hơn đằng này có bóng phát là sút luôn. Mỗi một cầu thủ đều có thời của nó, như khi Vẩu bắt đầu xịt là lúc Messi lên. Đừng có lôi quá khứ ra mà so sánh mà hãy lấy hiện tại vậy thôi
Ông nói cái pha Gay đua tốc độ dứt điểm ở góc hẹp đi so với pha bóng đối mặt ở giữa gôn để so sánh Valdes dùng chân khép không cho qua háng với cái phản xạ của thủ môn đối phương ai hơn ai ư? Valdes mà để nó xỏ kim quả đấy thì các ông lại chửi Valdes lên tận đâu.
Chả bao giờ tôi không quý Vá Dép và cay cú vụ không được gọi vào tuyển nhưng cũng đừng vì thế mà luôn hạ thấp đối phương. Cứ ca tụng đối phương lên, chiến thắng ấy mới xứng đáng. Còn nếu một đàn Kền Kền yếu kém từ quân đến tướng, từ thủ môn đến hậu vệ thì Barca chỉ là đội chuyên bắt nạt đội yếu.
Đồng chí có hiểu ý tớ không đã?
 

messi252

Trung học xã
Đầu quân
30/10/09
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Không khó để nhận ra Dê An thua vì họ quá chú trọng tới Messi mà quên đi việc phong tỏa Xavi, khiến cho mỗi khi Mr.Assist chuyền chọc khe quả nào là các hậu vệ Dê An lao đao quả đó.
Một lý do khác là Dê An quá chú trọng vào cánh của Ronaldo, khiến cho một khi Alves và Pique phối hợp với nhau rất tốt để hạn chế sự nguy hiểm của Ronaldo thì Dê An mất đi một phương án tấn công.
Sau khi Guti vào sân ở hiệp 2, bầy Kền kền chuyển sang tấn công trung lộ và gần như có hiệu quả tức thì với cú sút trong tư thế thuận lợi của Van De Vaart lại quá hiền nên không thắng được Valdes.
Barca cũng có sự điều chỉnh với việc tung Iniesta vào sân để tăng cường khả năng giữ bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu, gây ức chế cho đối phương và bẻ gãy ý đồ lật ngược tình thế của đối thủ.
Nhìn chung đây là một trận đấu thành công của tất cả các vị trí trên sân. Messi đã lên tiếng như người ta kỳ vọng, Pedro cũng khiến người ta phải nhắc tới mình. Pique chơi lăn xả và chắc chắn. Puyol thì đá như không hề có gánh nặng của tuổi tác...

Thắng trận này chỉ là thêm thuận lợi trên con đường bảo vệ ngôi Vương, còn bảo là chắc chắn vô địch thì e là hơi sớm. Bởi trong những vòng đấu tiếp theo, Barca còn phải có những chuyến làm khách trên sân của các đối thủ rất khó chịu như Espanyol, Sevilla, Villareal... Trong khi đó thì các đối thủ của Dê An lại khá nhẹ nhàng và hầu hết họ được chơi trên sân nhà.

hi vọng bọn Dê mất tinh thần mà giảm phong độ từ đó ta có thể tập trung hơn vào C1:ten::ten::ten:
 

Lionel_Tran

Tiểu học xã
Đầu quân
7/4/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Nói chung là Valdes đã bắt tốt,nhưng cũng một phần do bọn Dê bị cóng,những pha dứt điểm quá hiền.Chắc chúng nó sợ uy chúng ta rồi,Xavi bị kèm như vậy mà vẫn chuyền bóng như đúng rồi,không hổ danh là vua kiến tạo.Có khi được 10 điểm trận này mất.
 

messi252

Trung học xã
Đầu quân
30/10/09
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Ông nói cái pha Gay đua tốc độ dứt điểm ở góc hẹp đi so với pha bóng đối mặt ở giữa gôn để so sánh Valdes dùng chân khép không cho qua háng với cái phản xạ của thủ môn đối phương ai hơn ai ư? Valdes mà để nó xỏ kim quả đấy thì các ông lại chửi Valdes lên tận đâu.
Chả bao giờ tôi không quý Vá Dép và cay cú vụ không được gọi vào tuyển nhưng cũng đừng vì thế mà luôn hạ thấp đối phương. Cứ ca tụng đối phương lên, chiến thắng ấy mới xứng đáng. Còn nếu một đàn Kền Kền yếu kém từ quân đến tướng, từ thủ môn đến hậu vệ thì Barca chỉ là đội chuyên bắt nạt đội yếu.
Đồng chí có hiểu ý tớ không đã?

Năm nay Valdes sẽ được gọi vào dội tuyển quốc gia tham dự WC thôi:-x:-x:-x

Nói chung là Valdes đã bắt tốt,nhưng cũng một phần do bọn Dê bị cóng,những pha dứt điểm quá hiền.Chắc chúng nó sợ uy chúng ta rồi,Xavi bị kèm như vậy mà vẫn chuyền bóng như đúng rồi,không hổ danh là vua kiến tạo.Có khi được 10 điểm trận này mất.
Điểm 10 là điểm của chúa. Đến như Messi trận vừa rồi hình như mới lần đầu được chấm 10 điểm,đó cũng là lần đầu tiên mình thấy điểm 10 do Goal chấm. Thôi Xavi lấy 9.5 cũng được. kekeke:banana::banana::banana:
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
Sao tự nhiên mấy hôm nay xã mình nhiều nick mới lập và nhiều mem girl thế, chắc mấy ẻm dính hiệu ứng đám đông rồi :smile1:
 

dothonam

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,357
Được thích
1
Điểm
38
Barça đồng
0
Một trận đấu quá hay. Pep đã có 1 trận đấu thể hiện sự già dặn của mình khi cho Barca thi đấu cực kỳ linh hoạt. Real đã mất thế trận ngay từ đầu. Tuyệt vời La MASIA! tuyệt vời PEP!!
 

Lionel_Tran

Tiểu học xã
Đầu quân
7/4/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Sao tự nhiên mấy hôm nay xã mình nhiều nick mới lập và nhiều mem girl thế, chắc mấy ẻm dính hiệu ứng đám đông rồi :smile1:

Mềnh fan lâu rồi nhưng giờ mới có thời gian online nhiều để comment,căn bản mới thì đại học xong,<):D
 

Tarkan

Trung học xã
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cảm ơn PEP! Thắng liền 4 trận El Classico :d
 

LM10

Tiểu học xã
Đầu quân
8/3/09
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bọn dê thua trận này lo nhất chắc là mấy ngân hàng TBN sợ thằng perez đi vay thêm mấy lần 250tr thì có mà đến mùa quýt sang năm nó cũng ko trả hết nợ :smile3::smile3:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,260
Solutions
1
Được thích
562
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,590
Các bài viết không đúng điều lệ Xã:
1. Viết tắt, không dấu, sai chính tả tràn lan.
2. Không phù hợp nội dung của chủ đề.

Hình thức xử lý đang áp dụng:
1. Sửa bài hộ.
2. Sửa không được thì xóa.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận đấu đã cho thấy khả năng cầm quân của Pep. Đầu tiên là xuất phát với một đội hình rất lạ với Alves là tiền đạo. Sang hiệp 2 ông đẩy Puyol từ hậu vệ biên phải sang bên trái, đẩy Alves xuống, cho Pedro đảo cánh (trái qua phải) rồi đẩy Maxwell lên (để sau đó thay Iniesta vào). Thế thì làm sao bọn Dê đỡ cho nổi.
Valdes quá xuất sắc, liên tục cản phá những cú sút xa của Gayti, Vaart chỉ bằng 1 nhịp (chỉ có 1 lần là 2). Vaart đối mặt mà vẫn đỡ được thì kỏi phải nói khả năng solo 1 1 của bác này.
Xavi chuyền quá khủng, 2 bàn đều do anh chuyền cộng thêm quả câu vào cho Messi rất thuận lợi nhưng tiếc là Messi không tận dụng được.
Keita trân này chơi không đươc tốt. Alves đỡ hơn chút (3 lần để Marcelo qua người).
Messi thì không nói được gì nữa rồi.
Bọn Dê chơi quá bẩn, nhất là thằng Ramos, Messi che bóng rồi mà vẫn tung 2 cước ra cố phá bóng. Thằng Garay thì khi Bustquest chủ động đá banh ra ngoài do Alves bị đau mà nó cũng chơi. Chú Gay thì tịt ngủm, có quả định xỏ kim Valdes ở cái góc hẹp nhưng Valdes không như Almunia, Valdes đã kip khép chân. Nhìn mặt cu Cassilas bơ phờ thấy mà tội. HAHA
Không biết Milito có chấn thương không nhỉ.
Chúc mừng các chiến binh Catalan, các bạn đã dành chiến thắng một cách xứng đáng, các bạn đã đãi hàng triệu Cules trên khắp thế giới một chầu lẩu dê hết sảy.
 

sau_rieng

La Masia
Đầu quân
24/10/09
Bài viết
74
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Một trận quá hay, giờ thì Real mới hiểu được lợi hại của Xavi, Iniesta, Messi và hàng hậu vệ của nhà vô địch của các nhà vô địch. Và chúng ta lại hướng về tương lai với 1 câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, Cả Gay Nan Đô và Messi đều tuyên bố "Đây không phải là trận đấu của cả mùa giải", liệu sau trận đấu này, Xã nhà và Dê sẽ chứng tỏ như thế nào? Riêng tôi, Gay nói vậy nhưng không nghĩ vậy, còn Messi thì ngược lại, hãy chờ xem Dê tuột dốc và Xã nhà thăng hoa :)
 

hiddenangel91

Tiểu học xã
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Thật khâm phục Puyol, già rồi mà vẫn rất khỏe, đá rất hay. Vị trí nào cũng chơi tuốt, trong trận này có 1 pha anh đua với Dê bên cánh trái của mình nữa, bỏ xa chàng Dê.
 

ban2vip

Tiểu học xã
Đầu quân
14/8/09
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Tuyệt vời Xavi , chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều cầu thủ học theo cách đá của Xavi , anh sẽ tạo ra 1 thế hệ tiền vệ hoàn toàn mới
 

randyorton_2000

La Masia
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận này coi mà vẫn thấy run trong hiệp 2 khi bọn Dê cứ cắt bóng chúng ta ngay từ giữa sân, sang hiệp 2 thấy rõ ràng chúng ta cứ đẩy bóng về phía bên trái, nơi có Messi, mặc dù bị bao vây rất chặt nên cứ mất bóng ở đó hoài. Sao lại không đẩy về bên phải, nơi trống hơn, và Pedro cũng đã chứng tỏ anh cũng là 1 cầu thủ bắt tốc độ khá tốt.

Về phần bọn Dê, trận này thấy được điểm sáng bên nó là Marcelo, chạy hùng hục và khống chế Alves khá tốt. Còn lại đều tịt hết. Higuain chỉ là "cá lớn bắt cá nhỏ" mà thôi. Còn Gay thì đã chứng minh rằng anh rất ưa thích Valdes nen chỉ sút nhắm vào người Valdes mà thôi :)). Mà cũng công nhận trận này hàng hậu vệ Barca khá tốt, đảo cánh liên tục giữa các hậu vệ, Maxwell và Alves đều được đưa lên phía trên, âu cũng là kì tài của Pep. Mà ức chế là mấy pha quật ngã tiểu xảo của bọn Dê, nhất là Albiol, Ramos và Gà Gô. Không hiểu sao không có thẻ cho thằng Ramos dù có quật ngã Messi bằng mấy thế võ nhỉ.
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Làm quả hình luôn các ông nhỉ, tôi cực thích tấm này

--- WHO'S YOUR DADDY ? ---

realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalald.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalala.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalalw.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalalo.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg


realmadridvbarcelonalal.jpg






 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Barcelona bẻ cánh kền kền ngay tại "tổ" Bernabeu!
Trận đấu mà hàng tỷ người trên Thế giới thấp thỏm từ cả tuần nay cuối cùng cũng diễn ra rất kịch tính. Một trận đấu thể hiện "cái đầu" của Pep so với Pellegreni. Có vẻ như "đọc" trước được trận này Real sẽ đá áp sát, sẵn sàng phạm lỗi để ngăn không cho các cầu thủ Barca phối hợp được với nhau, Pep đã cho ra sân một đội hình giàu tính "chiến đấu". Pep đã gây những bất ngờ liên tiếp trong cách bố trí đội hình ra sân trong những trận đấu gần đây của Barcelona. Lần đầu tiên Alves được xuất hiện ở vị trí tiền đạo phải thực thụ, nhường hậu phương cho Puyol chấn giữ. Và Milito được tin dùng hợp với Pique thành cặp trung vệ thép trong trận đấu này. Iniesta trở thành quân bài chiến lược, và anh chỉ được tung vào sân ở hiệp 2 nhằm giúp Barca điều tiết trận đấu tốt hơn, theo đúng ý muốn của mình.

Ngược lại, Pellegreni tung vào sân các cầu thủ mạnh nhất có thể. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu Real đã ào lên tấn công như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Bản chất của loài động vật ăn thịt (kền kền) được lộ rõ, nhưng tội thay, Barcelona đâu phải miếng thịt, mà họ là những người khổng lồ. Bình tĩnh triển khai thế trận, cầm bóng chắc từ giữa sân và tổ chức tấn công nhanh khi có cơ hội. Đó chính là những gì Pep truyền lại cho các học trò, và họ đã làm rất xuất sắc. Chìa khóa chiến thắng của Pep được các học trò áp dụng triệt để, khi có thời điểm trong hiệp 1 Barcelona cầm bóng tới 63%. Real chơi áp sát và sẵn sàng phạm lỗi từ giữa sân, lối chơi đó phần nào đã hạn chế được mức độ nguy hiểm từ "bộ não" Xavi cũng như các vệ tinh Keita, Busquets, Alves.

realmadridvbarcelonalal.jpg

Tạm biệt & hẹn gặp lại vào đêm Madrid 22/5/2010!!!

Trận đấu lớn cần có những cầu thủ lớn để làm nên điều khác biệt. Đó chính là cái mà Barcelona hơn hẳn chủ nhà Real Madrid ở trận đấu này. Real không phải không có cơ hội, nhưng "những gã tí hon" Ronaldo, Vaart hay Higuain chưa đủ tầm để làm được điều đó. Trong khi "những người khổng lồ" Xavi, Messi, Pedro bên phía Barcelona phối hợp và tận dụng quá tốt những cơ hội mà họ tạo ra. Bàn thắng đầu tiên, Messi & Xavi là tâm điểm với những pha phối hợp "kinh điển", và cú tiếp bóng của Messi từ pha chọc khe bổng của Xavi cũng thuộc tầm kinh điển, loại bỏ hoàn toàn sự đeo bám của Abiol trước khi sút chéo góc hạ gục Casilas tội nghiệp. Còn bàn thắng thứ 2 thể hiện được "bộ óc" của Xavi, những bước chạy thần tốc của Pedro cùng cú cứa lòng chân trái đẳng cấp, vượt qua tầm với của Casilas vào góc xa khung thành (chân trái là chân không thuận của Pedro). "Mũi tên" mà Pedro bắn ra đã đâm thủng trái tim của các cầu thủ Real cũng như CĐV của họ trên các khán đài Bernabeu. Số phận trận đấu coi như được định đoạt sau bàn thắng này!

Sau 2 bàn thua, Pellegreni cuống cuồng thay người hòng gỡ gạc được điều gì đó (Gỡ gạc thể diện của ông ư? Trước trận đấu ông còn mạnh miệng lắm mà?!). Phút 63, Iniesta được tung vào sân nhằm giữ nhịp cùng với Xavi, khiến những ý đồ của Real không thể phát huy được hiệu quả. Và anh đã làm khá tốt điều này. Guti vào sân cũng giúp thế trận của bầy Kền kền sáng sủa hơn. Nhưng trong một ngày hàng phòng ngự của Barcelona chơi tập trung và xuất sắc thì những chiếc bóng áo trắng chỉ biết sút sa từ ngoài vòng 16m50. Dĩ nhiên Valdes không dễ bị khuất phục từ những tình huống đó. Trong 1 lần gần như là duy nhất của trận đấu, hệ thống phòng thủ của Barcelona đã bị xuyên thủng (Milito bẫy việt vị không thành công), nhưng Van der Vaart đã dứt điểm quá hiền. Ronaldo và Higuain trận này quá mờ nhạt. Những pha một đốí một với Pique thì anh ta đã bị "tắt điện toàn phần". Pique rất chuẩn xác trong những pha cắt bóng và bắt bài của Ronaldo. Tuy nhiên, Ronaldo không phải là Messi! Bởi trong những tình huống đó, thay vì hùng hục chạy và sút, chỉ cần những pha lừa bóng tinh tế, Pique đã có thể là người thua cuộc. Đó chính là điều khác biệt lớn nhất giữa Messi & Ronaldo. Có thể nói, mọi so sánh giữa 2 cầu thủ này nên chấm dứt ở đây, bởi mọi chuyện đã rõ như ban ngày!

Nếu may mắn hơn, hoặc đúng hơn là cẩn trọng hơn thì Messi đã có cho riêng mình 1 cú hat-trick (cả 2 lần đều là Xavi chọc khe tinh tế cho Messi băng xuống nhận bóng). Tuy nhiên 2 bàn thắng đã là quá đủ để làm nên một bữa đại tiệc ngay tại Bernabeu. Cuộc đua đến ngôi vô địch La Liga chưa ngã ngũ, bởi giải đấu còn tới 7 vòng đấu nữa. Nhưng Barcelona đang nắm trong tạy "thượng phương bảo kiếm", và không dễ gì Pep và các học trò chịu để cho người khác ngồi vào ngai vàng của mình!

Lối đá chặt chém và dựa vào thể lực của Real chỉ hạn chế được Xavi, Messi & những người bạn phần nào thôi. Chứ chừng đó là chưa đủ để mơ ước có một cuộc lật đổ. Hãy cứ mơ và chờ đợi ở mùa giải sau nhé, sống là phải có ước mơ mà! 300 triệu Euro đã giúp Real tránh được một thất bại 2-6 như mùa bóng trước. Đó là cái "được" lớn nhất của Perez và bộ sậu của mình!:smile4:


Thống kê: Real phạm lỗi 30 lần, gấp đôi so với Barcelona (15 lần). Nếu bắt đúng thì ít nhất phải có 1 thẻ đỏ cho Ramos, và 1 quả Penalty cho Barcelona lúc đầu trận do Messi đã bị gạt chân rõ ràng trong vòng cấm. Tuy nhiên, Mejuto González đã có một trận đấu khá tốt để chia tay sự nghiệp cầm còi của mình. Chào thân ái và quyết thắng! :partner:

Chấm điểm cầu thủ 2 đội:
Real Madrid: Casillas -7,5; Sergio Ramos – 6; Albiol – 6.5; Garay – 5.5; Arbeloa – 5,5; Van der Vaart – 5; Gago – 5,5; Xabi Alonso – 6; Marcelo – 7; Ronaldo – 6; Higuain – 4,5.
Thay người: Guti – 6; Raul – 5; Benzema – 5.

Barcelona: Valdes – 8; Puyol – 7; Milito – 7; Pique – 8; Maxwell – 6,5; Xavi – 9; Busquets – 7,5; Keita – 7; Alves – 6,5; Messi – 8; Pedro – 7,5;
Thay người: Iniesta – 6, Marquez - N/A.

Clip tổng hợp trận đấu:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=2rE2-DA_w3U"]http://www.youtube.com/watch?v=2rE2-DA_w3U[/ame]
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trong một ván cờ, đôi khi chỉ cần đi đúng một nước tiến chốt, bạn đã hất đối phương văng khỏi bàn cờ. Ván cờ hôm nay, chúng ta mất đi con pháo Iniesta và con xe Ibrahimovich, nhưng Pep vẫn đủ sức thiết lập ra 1 thế trận tay trên dựa vào những gì đang có.

Tôi quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Alves đá tiền đạo phải, nhưng sau khi hết hiệp 1, tôi mới thấy Pep thật sáng suốt. Mất Abidal, nghĩa là sức thủ bên hành lang trái của Barca khá kém. Như vậy, lựa chọn của Barca chỉ còn tấn công thật rát bên hành lang phải, để sức ép bên phía Maxwell phải chịu ít đi hẳn. Đó là những gì chúng ta nghĩ, và cả Pellegrini cũng nghĩ vậy, nên Pellegrini đẩy hẳn CR qua cánh phải để bắt tốc độ và khoét những khoảng không của Alves. Hiểu lối suy nghĩ này, Pep ra sức gia cố cánh phải một cách tuyệt đối, và chuẩn bị lực lượng đánh cánh trái với Maxwell, Keita, và Pedro. Cho tới khi chưa mở tỉ số, Barca vẫn cầm bóng, đá không gian hẹp theo cái cách mà Real mong mỏi. Cự li đội hình rất ngắn, và chúng ta thưởng xuyên trả bóng về cho trung vệ. Messi lùi về khá sâu, hợp cùng Xavi cầm bóng. Khi một người của Barca cầm bóng, nếu không muốn anh ta chuyền nguy hiểm thì phải có một người theo sát, và hai người phong tỏa xung quanh anh ta, đặc biệt nếu đó là Xavi hay Messi, những người có óc quan sát rất nhanh. Họ là Real Madrid, chứ không phải Chelsea, họ trong thế cầu thắng, không cầu hòa. Họ phải giữ ít nhất Ronaldo, Higuain, VDV, Marcelo tự do để tấn công. Lý do Pep chọn cự li đội hình cực ngắn, không gian hẹp đã quá rõ. Muốn bắt hết tất cả các vị trí tấn công của Barca, cả tuyển dưới của Real phải dâng lên. Barca cũng bỏ cho Ronaldo và Higuain đua vài quả biên, để Real càng thêm tự tin là đấu pháp của mình hợp lý, và cái nước cờ phá bẫy việt vị treo trên đầu Real mà họ không biết. Sự tập trung của con người chỉ có giới hạn, cuối cùng Real cũng bỏ lỏng Messi, khi hàng phòng ngự dâng lên bẫy Pedro và Alves. Cái chết đến hơi khó lường, nhưng rõ ràng Pep đã thành công khi ru ngủ Real về cái bẫy việt vị "hiệu quả" của mình.

Sang hiệp hai, Pep điều chỉnh lạ hơn nữa khi dám đẩy Maxwell lên tiền vệ. Messi lúc này bám cánh trái, Pedro chệch qua phải. Khi trở về cánh thuận chân, cả hai đã giúp việc phòng thủ cánh tốt hơn hẳn. Real đã không còn những quả đua bên cánh nữa, do 2 cánh của Barca bây giờ có tới 4 người trấn giữ. Họ dồn quân vào trung lộ, họ từ bỏ những quả dốc biên sở trường. Tuyến giữa của Barca với Keita, Busquets, Xavi, Maxwell đá vô cùng kỉ luật, và chỉ có Xavi là được quyền phát động tấn công, trong khi Keita và Busquets luôn trong tư thế từ tuyến hai băng vào vòng cấm. Đầu óc của người bình thường nhìn vào thì nghĩ ngay, anh Pep chơi trò tạt biên. Và quả thật, Pedro có làm trò này với một quả tạt khá nguy hiểm buộc Sergio Ramos phá trước khi Messi kịp băng vào. Hai hậu vệ biên bắt đầu chú trọng biên hơn, trong khi từ Gago và Xabi trở lên đều dồn ứ vào trung lộ, tìm cách phá tuyến giữa đang hơi mong manh của Barca. Với tâm lý chờ đợi Messi bám biên trái và Pedro bám biên phải tạt vào, Real phong tỏa chặt Keita, Xavi, và Busquets. Nhưng Pellegrini quên một điều, Pedro dứt điểm chân trái rất chuẩn. Trong tình huống Xavi chọc khe, hậu vệ Real đã mỏng manh do dạt ra cánh phần nào, lại còn nghĩ là Pedro dốc xuống phải. Nhưng không, lần này anh đẩy về phía trái và dứt điểm, kết thúc cuộc chơi với Real.

Càng về sau, Real càng lao lên tấn công tìm bàn gỡ, và càng giãn ra. Cái bẫy mang tên Xavi tiếp tục sập, chỉ có điều Messi tận dụng chưa trọn vẹn. Nhưng cũng quá đủ cho một nỗi nhục. 0-2 ngay tại Bernabeu cho Galaticos version 2.0. Cuộc chơi hoàn toàn theo ý Pep. Pellegrini có cùng suy nghĩ với những người thường như chúng ta, bị Pep bắt chơi theo cờ thế Pep sắp sẵn, và mang lại trận thua el clasico liên tiếp cho Real Madrid.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top