[El Clásico 241] F.C Barcelona 5 - 0 Real Madrid CF

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài !​


1. Khi siêu kinh điển thành siêu chênh lệch.



Màn trình diễn 5 sao với những từ : không thể tin nổi từ mọi giới !​


Kẻ ba hoa cúi đầu , chân giá trị lên ngôi​

Trước khi đến Nou Camp làm khách trước kình địch FC Barcelona đoàn quân trắng của Mourinho đã có chuỗi thành tích bất bại trên tất cả các mặt trận. Những chiến thắng hoành tráng đã khiến họ như ở trên mây nhưng the Wihte quên rằng trừ Milan họ chưa gặp phải 1 đối thủ tầm cỡ nào . Trong khi đó Barca đã lần lượt vùi dập những Aletico Madrid , Sevilla , Valencia , Villarreal - những CLB mạnh nhất Liga. Mourinho - người được cho và tự cho rằng có cách để khắc chế Barca với chiến thắng cùng Inter năm ngoái cùng với kẻ thất bại hám danh Ronaldo đã không tiếc lời đại ngôn khiêu khích Barca. Cuối cùng kết quả đã trả lời : tất cả chỉ là ảo tưởng , Real đang sống trên 1 thiên đường mong manh. Real thảm bại nhục nhã với một tỷ số kinh hoàng 0 - 5 ,một thất bại khiến cho các Madarista khó có thể nào tiêu hóa. Như chính bài viết của 1 Madarista chân chính thừa nhận trong tâm phục :
1 ngày của barca thăng hoa khi họ "đá như lên đồng". Có thể nhận thấy Real nhập cuộc 1 cách thận trọng và khớp tâm lý. Các cầu thủ trẻ bên phía real dường như bị cóng chân khi chơi trên sân với 90.000 khán giả Barca. Họ để thua quá sớm điều đó ảnh hưởng tới tâm lý toàn đội. Hàng thủ mắc quá nhiều sai sót, kèm người ko tốt. Bọc lót cũng chẳng khá hơn. Ramos và Marcelo để lộ khoảng trống ở cánh quá nhiều. Trong khi Pepe và Carvaho mắc lỗi vị trí liên tục. Hàng tiền vệ Xabi ko thể là người cầm trịch trận đấu đc. Xavi làm qua tốt nhiệm vụ này đối với barca. Khedira chưa thể quét và bắt Messi vì anh đã bị cuốn vào lối đá của barca. Buồn nhất là Dimaria liên tục gây thất vọng,cầm quả bóng quý như vàng nhưng thường xuyên bị mất. Benzema thì quá lười di chuyển, Ozil và Ronaldo bị chia cắt với phần còn lại. Barca đã bắt đc bài của Real khi liên tục áp sát khi các cầu thủ Real có bóng. Có 2 đến 3 người áp sát bắt biên. Khi Dimaria hay Ronaldo dốc biên là 1 trươc 1 sau ko tài nào qua đc. Puyol theo Ronaldo rất sát. Ozil bị vây bắt ko còn tung ra đường chuyền. Nói gì thì nói phải khẳng định Barca đá qua thăng hoa, đá như lập trình. Các cầu thủ ko cần nhìn mà vẫn đan bóng chóng mặt. Việc chiếm khu vực trung tâm nhờ bộ não Xavi đã giúp Barca cầm trịch trận đấu rất tốt. Thể hình nhỏ con với kỹ thuật khéo léo và trọng tâm thấp nên các cầu thủ Barca xoay trở 360 độ rất tốt. Bóng đc chuyền vào trong rồi lại nhả ra. khoét biên, tỉa khe trung lộ hay chuyển cánh đều quá hay khi hàng hậu vệ Real bị qua như chong chóng. Các tiền đạo Barca di chuyển đổi chỗ liên tục. Luôn đứng trong danh giới sắp việt vị nhưng ko việt vị. 1 tập thể đoàn kết, di chuyển cả độ hình để tấn công.Cầm bóng như dính vào chân.Ko thể tin là barca cầm bóng kinh khủng như vậy. Điều gì đến là sẽ đến. 2 bàn đầu là do sai sót hàng hậu vệ Real. 2 bàn sau là do bị phản công nhanh. Cũng ko thể trách các cầu thủ real khi họ phải chịu sức ép phải thắng để xóa dớp trận kinh điển, những cầu thủ mới của real thì quá yếu tâm lý và non kinh nghiêm
2 . Tâm và tài

Khuôn mặt nhầu nhĩ và bất lực​

Một thất bại đậm nhất của kẻ kiêu ngạo luôn ảo vọng rằng mình là bộ óc đại tài trong bóng đá. Mourinho tiếp cận với trận đấu 1 cách hết sức sai lầm , ông ta quên rằng mình đang dẫn dắt Real chứ không phải là Porto , Chelsea hay là Inter. Những CLB trước kia của ông ta nếu có đá với Barca thì luôn xếp vào hàng chiếu dưới cho nên Mou dễ dàng thi thố sở trường phòng ngự tiêu cực nhưng không kém phần khoa học của mình. Ông ta đang là thuyền trưởng của Real , điều đó có nghĩa rằng tự xếp mình là chiếu dưới và chơi phòng thủ toàn diện trước Barca là 1 sự sỉ nhục lớn lao. Những phát biểu đao to búa lớn của Mou trước trận đấu này thực chất là che đậy sự sợ hãi và bối rối , trong tình cảnh công không được thủ không xong. Mourinho không dũng cảm đôi công mà ông ta phó mặc cho hệ thống đã bộc lộ nhiều hạn chế đặc biệt là trong trận hòa may mắn với Milan. Chiếc mặt nạ của Mourinho rơi xuống : ông ta chẳng đặc biệt chút nào mà trông rúm ró đến thảm hại còn hơn cả ngày làm phiên dịch tại Camp Nou. Nhục nhã ê chề cho 1 kẻ cuồng ngôn vọng tưởng - Mou hiện thân cho sự thủ đoạn đạt mục đích bằng mọi giá. Từ những trò bẩn : làm hỏng mặt sân , khiêu khích đối thủ , tẩy thẻ , cổ xúy đầu độc cho cầu thủ chơi bạo lực đến mức thú tính và mọi rợ. Mourinho và con đường ma đạo của ông ta đã bị trừng phạt tại Camp Nou - nơi hiện thân của thứ bóng đá hiệu quả và duy mỹ.

Bình lặng nhưng kiêu hãnh​

Trái ngược với sự ồn ào lố lăng từ Moudrid , Barca và Pep hiện thân cho sự thanh thản và bình lặng. Những lời nói , những câu chuyện bi hùng của họ được viết lên bởi đôi chân. Người đàn ông luôn kiệm lời , nhiệt huyết và khiêm tốn . Chưa bao giờ người ta có thể nghe thấy sự coi thường hoặc kích bác đối phương từ bất cứ ai ở Barca. Họ luôn tôn trọng mọi đối thủ của mình, dùng kết quả của sự cống hiến trả lời thay cho tất cả.. Ở xứ Catalunya này : chiến thắng không phải là quan trọng nhất mà phải chiến thắng bằng cả tâm hồn . Đó chính là điều mà Real Moudrid không bao có được và là cái điều mà họ cũng không bao giờ hiểu được. Sau trận El Classico đại bại , Real đã mất nhiều hơn 3 điểm. Chặng đường vẫn còn dài họ thua nhục nhưng cuộc chơi chưa kết thúc. Điều đáng lưu tâm hơn cả là Real đã và đang làm hoen ố hình ảnh của mình. Với những trò lố của Mou , với sự côn đồ của Ramos và cơn mưa thẻ trong sự vẫy vùng bất lực . Đáng xấu hổ thay cho 1 CLB lúc nào cũng huyênh hoang tuyên bố : chơi thứ bóng đá đẹp và trình diễn , Real Madrid là đây ư ?
Kẻ bại trận cùng đường đang thể hiện truyền thống Madrid : đá không xong thì đánh !​

Xin mượn lời 1 nhà báo viết cho Thể Thao Văn Hóa thay cho lời kết : Người ta có thể thua cả 1 cuộc chiến nhưng có thể ngẩng cao đầu nếu thắng El Classico. Điều mà Real đã không có được dù đã đổ ra cả 1 núi tiền.
 
Sửa lần cuối:

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
[Flash]http://www.youtube.com/v/OWAn0ifFUoI?fs=1&hl=vi_VN"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OWAn0ifFUoI?fs=1&hl=vi_VN" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/Flash]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
gol_clasico.jpg

Bàn thắng thứ 2 của Pedro: 21 đường chuyền trong 1' 7''!​

Những bóng áo trắng thực sự chỉ như những bóng ma trong tình huống này, chỉ lởn vởn mà không thể chạm được vào bóng, và hùng hục chạy theo các cầu thủ Barça. Đỉnh cao Tiqui-taca là đây!
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Có 2 điểm đáng lo sau 1 trận mãn nhãn:
-Xavi nhận bóng hơi ít, bởi vì anh đã không còn di chuyển nhiều như xưa. Xavi đã bắt đầu xuống sức. Tôi không nhìn thấy ở Fabregas 1 tố chất nào có thể dẫn dắt tuyến giữa Barca trong tương lai. Những đường chuyền của Fab khá trẻ con, không mang đậm tính chiến thuật. Còn Thiago thì có tố chất, nhưng đạt đến độ chín thì phải ít nhất 5 năm (khoảng 24-25 tuổi mới thành danh như Xavi và Iniesta).

-Bojan vẫn mang về sự thất vọng. Khả năng chuyền bóng của chú này dường như là không có.

Trước quả assit cho Jeffren là 1 quả chọc khe thuận lợi cho Messi, nhưng Messi bị trượt chân nên theo không kịp. Nhưng nhìn chung Bojan đá vậy là được rồi, ít ra cũng giữ được banh trong chân.

Về phía Xavi, có những tình huống rất thuận lợi để chọc khe mà Xavi lại chuyền về???? Nếu Xavi có vài quả chọc khe nữa thì đúng là một màn trình diễn hoàn hảo.
 

meomunlun

Tiểu học xã
Đầu quân
17/7/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Iem là iem vô cùng ấm ức vì ngay hôm Barca thắng đóa :angry4:, em lên bongda.com.vn comment cho 2 bài dài dài xả hết bấy nhiêu tâm can chất chứa cả tháng liền (vì học theo phương châm của Pep, 1 tháng khởi động kinh điển, em ngậm hến, không đăng đàn lần nào, kệ cho Mou, Ro điệu, fan Real chém thế nào cũng được!:doubt: ) Ngồi đọc tụi đó nổ mà em tức cũng muốn nổ đom đóm mắt luôn! May kiềm chế được!:sleepy:! Mà em thề là em ăn nói cực kỳ tử tế, văn hóa hẳn hoi, mỗi tội là lối viết hằn học, mỉa mai mou, Ro, fan Real...thế mà bài của em không được đăng! :brick: Làm em bực dọc từ hôm đến h chưa có chỗ xả!!! :abc:


Xem trận đóa hả hê không thể nào tả được! Mou ư? chưa bao giờ thấy dễ chịu với ông nỳ! :hell_boy: Hôm đóa thì sao? ái chà chà, trước trận thì nổ như bom, ăn nói làm phách làm lối, coi giời bằng vung, coi thùng bằng niêu :tiger2:! Gớm! Đã xấu xí lại còn thích gây chú ý :nono: ! Đã ghét thì ghét cho tổng thế! Ghét từ cái cách phát ngôn lố bịch cho đến cả cái triết lý bóng đá của hắn nứa! Vẫn biết hắn giỏi nhưng mấy cái vụ đổ cát trên sân, chiến tranh nước bọt, chiến tranh tâm lý, tẩy thẻ...thật không chấp nhận được! Lại có mấy người không biết có làm sao không mà lại thần tượng mấy cái hành động bẩn thỉu này lắm á! Nói thật nhá, từ khi có Mou, bóng đá có thêm màu sắc mới nhưng cũng từ đây, bóng đá bị biến dạng đi, xấu xí đi, buồn ngủ hơn đi...Nhàm!:doubt:


Fan Real thì đúng là không chịu nổi! :debate: nói kiểu gì cũng nói cho xuôi được! Trước trận, Pep ăn nói khiêm tốn thì bảo Pep nào là tự ti, nào là giả tạo, nào là đạo đức giả blah blah. :angry5:..Thế mà đến lúc Xavi nói anh tự tin vào chiến thắng của Barca lại quay ngoắt một cái, chê Xavi chưa gì đã tự kiêu :think2:??? Không hiểu bên đó có bao giờ nhìn lại hai thần tượng NỔ của họ không :))??? Sao không thấy bảo Mou, bảo Ro là kiêu? Sao Mou thì nổ kiểu gì cũng được coi là cá tính hết? Bộ chỉ có những NGÀI ĐẶC BIỆT mới có quyền phát ngôn sao? Thật là mù quáng hết sức!:tiger2:


Mod cho đăng bài nhá không em ức chế sặc tiết lăm ra chết là tại mod đóa!!


P/S: Đến giờ vẫn sảng khoái vì chiến thắng của Barca!!:viva::party1::partner:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Mod cho đăng bài nhá không em ức chế sặc tiết lăm ra chết là tại mod đóa!!

@Mèo đen: Lần sau viết bài không lạm dụng smiles nhiều quá & không sử dụng ngôn ngữ teen (kiểu như: "Iem yêu Hà Lội nắm kác anh chị ợ"!, không các cán bộ mà tức sặc tiết lăn ra mà chết là tại Mèo đen đóa!

Kí tên: Chuột vàng! :D

Trở lại trận El Clasico nhỉ? Trận này thu hút khoảng 400 triệu người xem trên Thế giới, thế mà LFP nó vẫn dám "treo giò" Da-mốc có 1 trận nhỉ? Thiên vị Barça cũng vừa vừa thôi chứ, không các anh Hoàng gia lại tức sặc tiết mà chết bây giờ? ;;)
 

meomunlun

Tiểu học xã
Đầu quân
17/7/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
@Mèo đen: Lần sau viết bài không lạm dụng smiles nhiều quá & không sử dụng ngôn ngữ teen (kiểu như: "Iem yêu Hà Lội nắm kác anh chị ợ"!, không các cán bộ mà tức sặc tiết lăn ra mà chết là tại Mèo đen đóa!

Kí tên: Chuột vàng! :D

Trở lại trận El Clasico nhỉ? Trận này thu hút khoảng 400 triệu người xem trên Thế giới, thế mà LFP nó vẫn dám "treo giò" Da-mốc có 1 trận nhỉ? Thiên vị Barça cũng vừa vừa thôi chứ, không các anh Hoàng gia lại tức sặc tiết mà chết bây giờ? ;;)

Đấy đấy! giá có phạt nặng thì kiểu gì Mou nổ chả lên đăng đàn rồi thì là Barca mua chuộc liên đoàn blah blah...Mấy cái người bên đó kỳ cục lắm á! Mou nhà nó nổ như súng liên thanh thì kêu cá tính, còn bên ta mà cứ đăng đàn là bị vùi dập ngay là...bọn Barca toàn đàn bà :angry5:!!!??? Fan Real hầu hết mắc bệnh hay quên, chả mấy khi nhớ ra là Ro điệu hiện vẫn chưa...xác định được giới tính :jok3:! ti toe!!


Trận hôm đó, không phải chỉ có pha cản bóng cuối cùng của Ramos, mà hầu như cả trận, cứ khi nào tình yêu của ta có bóng là bị chém khốn khổ! Xót xa quá!


Rút cục thì chân lý may quá không nằm ở những cái mồm nên thế giới sẽ được bình yên sau một thời gian (sau vụ này Mou, ro, Fan Real không dám nổ gfi nữa)!

Yêu Barca, yêu các Cule' quá !! chụt chụt!! :nhom::penguin::angel1::thienthan:
 

hoangdaochu

Mầm non xã
Đầu quân
1/12/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đọc meomunlun nhớ đến clip Ai là triệu phú của MC Beelly =))
---
Chiến thắng này quả là ngọt ngào, nhưng RMA ko dễ buông súng đâu - thực sự thì RMA vẫn quá mạnh với phần còn lại của Liga...

Quan trọng là Barca phải duy trì lợi thế. Vòng tiếp làm khách ở Osasuna, thêm 3 điểm nữa !
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đọc meomunlun nhớ đến clip Ai là triệu phú của MC Beelly =))
---
Chiến thắng này quả là ngọt ngào, nhưng RMA ko dễ buông súng đâu - thực sự thì RMA vẫn quá mạnh với phần còn lại của Liga...

Quan trọng là Barca phải duy trì lợi thế. Vòng tiếp làm khách ở Osasuna, thêm 3 điểm nữa !

Trước bọn Dê đã có Alt Malrid, Valen, Sevilla, Villareal. Tất cả đều đang ở phong độ cao, nhưng khi bị Barca lột mặt nạ thì đều thi đấu xa sút, chỉ có Villareal là không ảnh hưởng nhiều. Còn về bọn Dê, chúng nó tuy đẳng cấp khác với nhưng đội kia, nhưng cũng chính vì danh tiếng cũng như lòng tự trong cao hơn, nên việc nó bị chúng ta sỉ nhục như vậy mới là khó đứng dậy. Trận tới nó gặp Valen mà không có Higualin + Gay + Ramos + toàn đội đang bị sốc nặng nên hoàn toàn có thể tin vào một trận hòa hoặc thậm chí là một chiến thắng cho Vallen.

P/S: đề nghị Autumn đợt tới ra kèo cả trận Real - Valen nữa ;))
 

El Pulga

Trung học xã
Đầu quân
20/9/10
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nếu vòng tới Real thua Valencia trong khi Barca thắng Osasuna, khoảng cách sẽ là 4 điểm ... chúng ta sẽ cố gắng đào sâu khoảng cách với bọn Real để lúc lượt về ở Bernanbeu, không có khái niệm "xe bus 2 tầng" nữa !! Khi đó, sẽ lại có một kết quả khủng khiếp, thậm chí là hơn cả lượt đi và trong lịch sử :)) Rồi thì Mourinho sẽ bị sa thải ... xong, khỏi chờ năm thứ 2 gì nữa, ở Champions League đá thế rồi cũng không được cái gì đâu !!
 

muathularoi

Tiểu học xã
Đầu quân
26/9/10
Bài viết
21
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Rất có thể vòng đấu tới Real sẽ không có được sự phục vụ của Ronalgay ( nàng bị chấn thương nhẹ sau trận El ) như vậy Real sẽ tiếp đón Valenccia mà không có sự phục vụ của, Hê-rô-in, Da-mốc và Cristina... Một viễn cảnh cách biệt 5 điểm đang hiện ra trước mắt :woot:

Lúc này chú Ozil cũng đang thẫn thờ tự hỏi tại sao Barcelona lại không mua mình nhỉ? Và lần đầu tiên được nếm trải cảm giác ngượng mồm của Cristina. Hi vọng chú Ozil sẽ không có những phát biểu kiểu thầy bói trong những trận El Clásico sau tránh trường hợp da mặt trở nên quá dầy như nàng kia.


Oh` tui lại nghĩ như vậy là quá nhẹ, về cách anh diễn đạt một kẻ:bẩn tính, di gan, trơ mặt, nhằn nhụi, đồng bóng,...Song anh biết đấy:thầy nào thì trò nấy và bậc lên sự tương đồng của chúng, có thể rút kết ra ngôn từ về cái mõm la liếm của 2 kẻ ấy: "đàn bà ...ĩ Mourinho" và "gái ...ĩ Gaynaldo".

Chúng mồi chài khắp các mặt báo,lân la đến khắp các ngang cùng ngõ hẻm, chúng đem theo văn hóa bựa và rao giảng trinh tiết về một trận cầu đẹp để cứu rỗi phẩm giá "thủ dâm" trên sân khấu huyền thoại.
.
Chúng phát ngôn như thể "tán" thẳng vào mặt tất cả những người yêu cái đẹp trên thế giới bóng đá:hãy câm mồm, im lặng và tắt tivi bởi chúng cho rằng đến đây để rao giảng cho chúng ta về bài học bóng đá "mê dại, ngây thơ điên đảo, xốn xao lòng người mà chúng đang tự vĩ cuồng trong chiếc áo trắng tởm lợm". Tất cả sự điên đảo và mê hoặc lôi kéo được một bầy đàn đông đảo, một đạo quân ô hợp, một lũ Fan bựa và đú...điên dại, bầm dập chúng ta trên các forum, trên các phương tiện truyền thông, trên bất cứ đâu miễn là mơi ấy có thể thốt ra thứ nước bọt "hận thù" triết lý "lãng mạn, nơi cung bậc đạt thành cảm xúc trong bóng đá".

Tui đã thắc mắc và tự hỏi:La LiGa luôn vắng bóng và quạnh hiu kẻ biết thưởng thức thật sự? Tui đọc và lý do bọn dốt nát đưa ra thật nhiều hơn cả: sự cạnh tranh không khốc liệt và gây nhàm chán như cái giải của lũ MÙ, nơi có nhà trẻ Wenger, nơi mà người biến thành: cục súc-cốt đột-trâu bò vận chiếc áo màu xanh biển đi cày bừa...Tui thật sự kinh ngạc và đầy thẫn thờ:chúng đang chạy theo điêu gì: sự phù phiếm giả tạo của đồng tiền mang lại cho một đội bóng như thể đó là đồ chơi của ông chủ, hay con buôn-người làm kinh tế mang mác giáo sư bóng đá, hay lũ MÙ mang dại và hung hãn là bản tánh....Điều gì có thể lý giải xung quanh những hệ giá trị bị bỏ quên trong bóng đá....Tui đã tìm thấy một nguyên nhân chính: "bản chất của đám đông và adua là sự ngu dốt đến tột cùng". Chúng đang chạy theo tất cả bề nỗi mà truyền thông mang lại, mông lung-vô định hình về ý nghĩa của "tình yêu" với một đội bóng.

Sau trận đấu tui cố gắng dõi theo lũ "Fan phong trào xem El Classico" không biết tiqui-taca là gì: mọi rợ, nhà quê,hủ lậu, kệch kởm,mang dại và hết sức bầy đàn... Để xem chúng học được gì từ cách xem bóng đá, một môn nghệ thuật của trí tuệ.
+Tôi không ngạc nhiên khi chúng đã phát ngôn "Real đã đôi công với Barca là tự sát-chính hắn ta-đàn bà đĩ Mourinho đã phản lại triết lý "thủ dâm": một lũ bất lực chỉ 20 phút đã nát mảnh lưới và trước đó chỉ quanh quẩn nơi nữa sân mà chúng gọi là "đôi công". Những trò mồi chài, kích dục của gái đĩ Gaynaldo khiến sân khấu nóng hẳn chỉ để quanh quẩn vào cánh phải của Alves....Và hơn hết mẹ mìn Perez đang nhìn "đàn bà ...ĩ Mourinho" như một vị thánh cứu vớt trinh tiết, phẩm giá một thời huy hoàng. Thế đấy!Bạn biết rõ sự ô hợp của lũ Fan là thế nào.

+Hiệp 2 vẽ ra viễn cảnh cho cả thế giới một nghệ thuật đỉnh điểm của sự duy mỹ, uyển chuyển, thanh tao, thoát tục, một cảm giác mà không một đội bóng nào có thể giúp bạn định hình về "vị nghệ thuật trong bóng đá hơn nữa".Bạn biết không chúng thốt lên rằng "trận đấu tẻ nhạt, trận đấu một chiều....".Chúng đòi hỏi điều gì từ lưỡng cực cân bằng khi mà:sự thăng hoa tột bậc trên đỉnh thiên đàng đối với bất lực, mụ mị tối tăm như những con ma vật vờ áo trắng đang chờ phút phiêu sinh của trọng tài. Song tôi không ngạc nhiên khi não trạng của lũ ấy đang bị đóng đinh trên sự mê tín và ngu dốt.Thánh đường Noucamp nơi rực rỡ ánh đèn hào nhoáng, song sự định hướng quy chiếu về hệ giá trị riêng không có thì cũng tâm tối như lũ MÙ.

Từ niềm tin mù quáng bị đánh cắp bởi "đàn bà ...ĩ Mourinho"! Một chân lý sẽ không thay đổi:gái ...ĩ Mourinho rao giảng trinh tiết trên thánh đường Noucamp!Đó là hệ lụy từ bài giảng "trinh tiết" ngụy trang trong chiếc áo trắng "...ĩ thỏa" "mù quáng".
Đấy!Bạn thấy đấy trong quy ước của những loài động vật "thú đội lốt người" không biết đến:tình yêu, cái đẹp, hay vị nghệ thuật trong bóng đá......thì đừng đỏi hòi chúng phải trả lời cho bạn "cái đẹp là gì". Chuẩn giá trị đang bị xói mòn bởi "đàn bà ...ĩ Mourinho"!
Dear muathularoi,

You have received a warning at Diễn đàn Barçamania Việt Nam - FCBarcelona Vietnam.

Reason:
-------
Ngôn từ không phù hợp

Bài viết có nhiều từ ngữ dung tục, lặp đi lặp lại nhiều lần gây phản cảm.
Theo cách nhắc nhở của người có thẩm quyền là anh barca no 1. Tui sẽ tuân theo quy định và edit lại phần bài viết để người đọc có thể không phản cảm nhưng họ sẽ vẫn hiểu được tui đang viết điều gì.

Cảm ơn về sự mẫn cán và lưu ý của anh.
 
Sửa lần cuối:

tranquoctung

Juvenil B
Đầu quân
5/12/07
Bài viết
117
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nếu vòng tới Real thua Valencia trong khi Barca thắng Osasuna, khoảng cách sẽ là 4 điểm ... chúng ta sẽ cố gắng đào sâu khoảng cách với bọn Real để lúc lượt về ở Bernanbeu, không có khái niệm "xe bus 2 tầng" nữa !! Khi đó, sẽ lại có một kết quả khủng khiếp, thậm chí là hơn cả lượt đi và trong lịch sử :)) Rồi thì Mourinho sẽ bị sa thải ... xong, khỏi chờ năm thứ 2 gì nữa, ở Champions League đá thế rồi cũng không được cái gì đâu !!

Bạn tính nhầm rồi, hiên chúng ta đang hơn bầy Dê 2 điểm. Trận tới nếu Dê thua Valen và chúng ta thắng Osa thì khoảng cách sẽ là 5 điểm. Nhưng mình cũng không hy vọng Valen thắng được Dê chỉ mong hòa thôi :D
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Giờ mới tham gia vào Barcelona fans's forum, thật là hạnh phúc khi thấy Barca chiến thắng oanh liệt, đến giờ vẫn chưa hết hưng phấn, quá hạnh phúc bù lại những giây phút khiến buồn phiền ngoài đời. Một trận thắng để đời, tình yêu giành cho Barca là vô tận.
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Chạy bài nhạc này trước :

[youtube]IQEMdYpmIkU[/youtube]​

Hãy làm một sợi dây liên tưởng.

Một người đàn ông cứ tự cho mình là nhất, mang cái tôi vĩ đại đến Nou Camp để lại một lần nữa muốn thử lửa Nou Camp ?

camp_nouaxfp.gif

Ông quên rằng ở đây, chúng tôi có ai ?

Một tập thể vững mạnh hơn lũ ô hợp !

roomum8d.gif

Một vị thầy không chỉ trong sân bóng, một nhân cách lớn !

t024af.gif

Để rồi ông gặp thất bại không biết trốn vào đâu. Khuôn mặt thất thần như đứa trẻ bị phạt roi vậy

mourinho0mgb.gif

Với khán giả, họ chỉ có cái nhìn thương hại và cái cười khẩy

girlc.gif

Với đối thủ, thì đấy như một bài học nhớ đời, một trò tiêu khiển cho đêm vui

fcbarcelona-realmadrid8mp5.gif
 

hoangdaochu

Mầm non xã
Đầu quân
1/12/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
@tranquoctung: đây ko phải là trận thua đầu tiên mà là trận thua thứ 5 liên tiếp, Mou đã thừa nhận Barca hoàn hảo hơn 1 cách khá bình thản, Ramos đã qua cơn nóng giận và xin lỗi.. bạn nghĩ RM có vẻ giống như sốc nặng và mất tinh thần không? 08-09 Barca hơn RM 4 điểm. 09-10 trc trận cuối cùng Barca chỉ hơn RM có 1 điểm. Trong cả 2 mùa giải ta đều đánh bại họ cả lượt đi và lượt về... Lúc này khó nói diễn biến còn lại của mùa giải sẽ thế nào, vì cả ta lẫn RM đều đang ngất ngư sau El Classico (ta thì ngất ngây, địch thì ngất xỉu).
Vòng sau có 3 kịch bản: 1/ Ta thắng địch thắng - cả ta lẫn địch đều vững vàng cho tới .. El Classico lượt về; 2/ Ta thắng địch bị cầm chân - ngon, đến El Classico lượt về thì ván đã đóng thuyền thuyền đã đóng thành ván rồi; 3/ Địch thắng ta thua, sợ là ta lại phải thắng địch ở Bernabeu mới có thể có Liga -> Vòng sau quan trọng đấy !!

@muathulabay: :(
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Siêu kinh điển của TBN đang bị nhạt dần. 1 đội chỉ biết dùng tiền mua ngôi sao về nhằm có lấy 1 danh hiệu dù nhỏ nhất nhưng chưa có được. Còn 1 đội được xây dựng từ một nền móng vững chắc với lò đào tạo trứ danh La Masia. Xem trận derby xứ Catalunya còn hấp dẫn và gay cấn hơn

Trận vừa rồi Barça như đá với 1 đội bóng hạng trung chứ không phải là đội đầu BXH La Liga với 1 dàn sao trị giá hàng trăm triệu euro. Lối đá bạc nhược, không có hồn, gần như cả trận không có được một pha bóng có đường nét sắc sảo nào cả. Mou chỉ đạo khuét sâu vào 2 cánh, lường trước việc này Pep đã chỉ đạo Alves và Abidal hạn chế dâng cao để ở nhà lo việc phòng thủ. Messi trận này đá cực kì cơ động, lúc đá như 1 tiền đạo lùi, lúc như 1 tiền vệ tổ chức, đá như thế lại không được QBV nữa đúng là vứt sọt rác danh hiệu đó đi FIFA

Mùa giải này Pep sáng tạo thế. Đội hình ra sân không có gì mới nhưng cách chỉ đạo lối chơi lại chứa đựng đầy sự tinh quái, ranh mãnh. Khâm phục khâm phục
 

Heoxjnh

Juvenil A
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Nơi ở
Từ Hà Nội tới Noucamp-bước tới cổng thiên đường
Barça đồng
0
Thằng mặt ợ Ramos nhận thẻ vì hành vi bố láo ...tưởng nó sẽ bị trừng trị thế nào ...ợ hoá ra mấy bác bên ban khen thưởng kỉ luật LaLiga chỉ chấm treo giò 1 trận ...ơ thế cứ nghĩ lĩnh nguyên cái thẻ đỏ trực tiếp vào mẹt thì chả nghỉ 1 trận ...vậy thì buồn ợ quá ...hoá ra BTC LaLiga cũng như BTC V-League mà thôi nhỉ ? Giơ cao đánh khẽ ...hehe
Thế này vòng sau Dê mà không ăn được Valen thì không nói làm gì chứ nó ăn được rồi cứ bám Bà xã nhà mình dai như đỉa đến khi trận lượt về bọn Dê nó mà đứt cước nữa chắc Bà xã dễ bị " Bố láo " hơn ý ! Nghi lắm !
Đúc kết lại sau trận đấu chỉ 1 từ : Không có cửa
Mà em lại thích 1 câu tiêu đề trên báo bóng đá : Khi Thất bại thành tất bại
 

hacdaibang

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=fvBcF0Sml7Q[/ame]

Không biết có ai post chưa, clip này hay quá. Giống như là một bộ phim về trận "siêu kinh khủng vừa qua" rất gay cấn và kịch tính, có nhiều góc quay ko có trong truyền hình trực tiếp.

(cán bộ nào sửa giúp e, sao nó hiện 2 clip luôn thế này >.< )
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top