[El Clásico 241] F.C Barcelona 5 - 0 Real Madrid CF

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00005_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00015_FichaClub.png


Thời gian: 3h00 | Ngày: Thứ ba, 30/11 | SVĐ: Camp Nou sức chứa 98000 chỗ ngồi
anhso-141440_barcelona-vs-real-madrid-6.jpg


[JUSTIF]Hận thù, tủi nhục, hạnh phúc, vinh quang... Ngần ấy cảm xúc được dồn nén qua hơn 100 năm kể từ ngày thành lập của 2 đội bóng. 240 trận El Clasico đã qua từ khi còn là một trận đấu vô danh không nhiều người biết đến cho đến ngày hôm nay, khi mà hàng tỉ con mắt đang hướng về Camp Nou kia để chờ đón trận Siêu kinh điển thứ 241, bầu không khí sôi sục vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt cả bên trong và ngoài sân cỏ, áp lực vô hình tạo ra từ khán đài, những chiếc camera và hàng tỉ con mắt sẽ dõi theo từng bước chân cầu thủ. Vinh quang sẽ chỉ dành cho một người, thất bại sẽ là cái chết của danh dự, sự tủi nhục, ê chề và không một lời bào chữa. F.C BarcelonaReal Madrid, hai đại diện ưu tú nhất của nền bóng đá châu lục cũng như trên toàn thế giới sẽ gặp nhau trong khuôn khổ vòng đấu thứ 13 của giải bóng đá Tây Ban Nha tại Camp Nou.

Mourinho – Biểu tượng của chiến thắng? Khởi nghiệp tại chính Camp Nou, Mourinho bước vào nền bóng đá thế giới với một cá tính riêng biệt, quí ngài special đi đến đâu đồng nghĩa với chiến thắng và danh hiệu ở CLB đó nhưng thật mỉa mai, trên con đường trải đầy hoa hồng và vinh quang của mình, Mourinho đã phản bội lại chính Barca không phải bằng việc chiến thắng họ trên đấu trường C1 mà bằng chính cái mồm đầy độc địa và ngạo mạn của mình. Giờ đây khi mà nhiệm vụ của Mourinho là dẫn dắt Real Madrid đi đến thành công, mối thù giữa Mourinho và các culé đã ngày càng trở nên sâu nặng và chính điều này sẽ làm cho trận El Clásico lần này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Real Madrid hiện đang dẫn đầu bảng La liga với 33 điểm sau 12 trận đấu, 32 bàn thắng và chỉ duy nhất 6 bàn thua, là đội bóng đứng đầu bảng tử thần ở đấu trường C1, có thể nói Mourinho đã bước những bước đầu vô cùng hoàn hảo nhưng tất cả sẽ trở về con số 0, nếu Real thất bại ở trận đấu này và hẳn Mou là người biết rõ nhất điều đó. Kế hoạch cho El Clásico của Real cũng đã được khởi động bằng những đòn gió và những lời khiêu khích từ cả phía cầu thủ và HLV. Tất cả chỉ phục vụ cho một mục đích cuối cùng làm xao nhãng sự tập trung của các cầu thủ bên phía Barcelona, tạo lợi thế cho cuộc chiến tâm lý giữa 2 đội bóng.

Và câu trả lời của Pep: Sự im lặng và kết quả qua từng trận đấu lại là cách đối đáp hoàn hảo nhất của Pep cho những khiêu khích của Mourinho và các học trò. Những chiến thắng như được lập trình với không nhiều bàn thắng và gần giống nhau về kịch bản, Barcelona tuy không còn quyến rũ như những năm về trước, nhưng thế vào đó là một sự tinh khôn và bài bản. Kể cả trong những trận thắng mang tầm hủy diệt cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện: 5-0 trước Sevilla, 8-0 trước Almería ở vòng đấu vừa rồi, Barca cũng mang đến một hình ảnh khá điềm đạm, chậm rãi và nhịp nhàng... Không còn đó một lối chơi ào ạt nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, Pep đã mang đến một phong cách mới: Sự tinh khôn hòa quyện vào nét quyến rũ cho đội bóng của mình. Barca đang dần một hoàn thiện: bài bản hơn, ranh mãnh hơn và chắc chắn là mạnh mẽ hơn. Có cảm giác như các đối thủ và ngay cả các culé cũng chưa thể biết được sức mạnh thật sự của binh đoàn xứ Catalan: một sức mạnh khổng lồ, nhưng vô hình, ẩn chứa trong những con người rất đỗi điềm đạm nhưng lại có thể bung ra hủy diệt đối thủ bất cứ lúc nào. Thật kì lạ là kể từ sau trận bán kết cúp C1 năm ngoái, cá tính của Pep và Mourinho như đang dần dung hòa vào nhau, Mou đang đi trên con đường của Pep hai năm về trước và trong Pep đang có một phần nào đó suy nghĩ của Mou trong cách điều khiển trận đấu. Cả 2 đều đang được xem như là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới thời điểm này, tuy nhiên lời khẳng định xác thực nhất cho đẳng cấp của cả 2 cũng vẫn chỉ bằng một từ: Chiến thắng.

Thông tin bên lề:
-Trong 3 lần đối đầu với Barca ở cúp C1,Mourinho đã thắng 2 và bại 1.
- Vị trọng tài nổi tiếng nghiêm khắc Iturralde Gonzalez (cầm còi 266 và rút 1484 thẻ phạt) đã 2 lần được cầm còi trận El Clásico và cả 2 lần đó Barca đều đại thắng: mùa 98/99 Barca đè bẹp Real 3-0 ( Carlos bị đuổi khỏi sân phút 20 do phạm lỗi với Fi-Gâu ) và kết quả đó được lặp lại vào mùa 05/06 với một cú đúp của Ronaldinho.
- Gonzalet từng rút 4 thẻ đỏ cho Barca và bên phía Real là 6 thẻ.

Thành tích đối đầu: F.C Barcelona thắng 102, hòa 47 và bại 90. Ghi được 404 bàn và để thủng lưới 392 bàn
- Từ năm 2000 – 2010: Barcelona thắng 8, hòa 7 và bại 7.

Trọng tài
: Iturralde Gonzalez

anhso-20019_94ce5e4f8d2ef1.jpg

Đội hình dự kiến:

| F.C Barcelona | | Real Madrid
1 | Valdes | 1 | Iker Casillas
2 | Alvés | 2 | R. Carvalho
3 | G. Piqué| 3| Pepe
5 | Puyol | 12 | Marcelo
19| Maxwell | 4 | Ramos
14| Mascherano | 14 | Xabi Alonso
16| S. Busquest |24 | Sami Khedira
6| Xavi | 23 | Mesut Ozil
8 | Iniesta | 7 |Cristiano Ronaldo
10| Lionel Messi | 22 | Angel Di Maria
7| David Villa | 20 | Gonzalo Higuaín

Dự đoán tỉ số: 2-0

[/JUSTIF]
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
foto_454363_CAS.jpg

Hình ảnh này nói lên điều gì? Giật băng đội trưởng trên tay và ném mạnh xuống đất, mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn sống nuốt tươi đồng đội (Nani) vì đã khiến hắn ta không ghi được bàn thắng. Miệng thì làu bàu cả phút sau đó! Đó chính là Cristina! ;))

Trước đó là màn trả đũa Busquets bằng cách lao cả 2 chân từ phía sau. Dĩ nhiên là một thẻ vàng dành cho Cristiana, nhưng mặt chị ấy thì câng câng và đi thẳng 1 mạch, không thèm ngoái nhìn lại.

Nhưng trận El Clasico tới đây tại Camp Nou, sau khi kết thúc trận đấu, cái vẻ mặt câng câng ấy chắc chắn sẽ không còn nữa. Thay vào đó là bộ mặt mếu máo đến thảm hại. "Anh Victor ứ cho em ghi bàn thắng nào trong 6 lần đối mặt, em ứ biết đâu, em bắt đền đấy!" :smile4:

elclasico-banner.jpg

Nếu Cristiana nhìn thấy Valdes là mặt đã trắng bạch ra không còn một giọt máu, thì người đồng đội của chị ấy - Casilas - cũng không khá hơn khi đối mặt với Messi. Tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi, ngay từ khi là cậu bé mới lớn (20 tuổi), Messi đã khiến cho Casilas phải vào lưới nhặt bóng đến 3 lần trong 90' (mùa bóng 2007/2008). Từ đó đến nay, Messi đã ghi thêm 4 bàn vào lưới Casilas trong những lần đối mặt, đưa Real & Casilas vào danh sách những con mồi ưa thích của mình!

Lần gặp lại này có thể sẽ không phải là ngoại lệ. Cristina vẫn thế, ước mơ ghi bàn vào lưới Barça có lẽ chỉ là ước mơ. Và Messi vẫn vậy, ghi bàn vào lưới Casilas đã là niềm vui. Niềm vui đó đâu phải chỉ là của riêng anh. Niềm vui của tất cả những culé tại Camp Nou, niềm vui của cộng đồng Barçamania cũng như trên toàn thế giới! :D

Cùng điểm lại các bàn thắng của Messi trong các trận El Clasico nào:

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=hbAfbTqbzVU"]http://www.youtube.com/watch?v=hbAfbTqbzVU[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=zrdXkRw1ork"]http://www.youtube.com/watch?v=zrdXkRw1ork[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=87LlzzHYeI0&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=87LlzzHYeI0&feature=related[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=LvEMzZHAtds"]http://www.youtube.com/watch?v=LvEMzZHAtds[/ame]
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Phát biểu của Cristiano Ronaldo and Iker Casilsas trên TVe về trận siêu kinh điển (18/11/2010 ):

Cristiano Ronaldo: Đây sẽ là một trận cầu đặc biệt, trận cầu 6 điểm vì nó luôn diễn ra thật sự kịch tính. 6 điểm có thể nằm trong tay chúng tôi nhưng sẽ thật sự khó khăn.
Casillas: Trận El Clásico này diễn ra ở một thời điểm tốt cho chúng tôi. Các cầu thủ mới có đủ thời gian để hòa nhập, chúng tôi đã trở thành một tập thể có kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

Nguồn: http://cristianoronaldofan.net/cris...r-tve-friendly-match-wc-biding-and-el-clasico
 
Sửa lần cuối:

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Messi sẽ lại là cơn ác mộng đối với Casillas . Miệng mồm của Mourinho không biết có sức hút đặc biệt gì mà các bác ở Việt Nam này hâm mộ điên loạn. =)) Chả biết Mourinho có dám đôi công hay là chơi kiểu rình rập đây không biết nữa.
Dù sao vẫn tin là 1 chiến thắng cho Barca.
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Ai cũng hiểu rằng trận Elclassico năm nay trở nên hấp dẫn hơn bởi sự xuất hiện của Mou, hơn ai hết đội bóng và các cule muốn chiến thẳng một cách tâm phục khẩu phục. Chiến thắng không chỉ bởi niềm kiêu hãnh tự hào dân tộc, mối thù trăm năm của 2 đội mà bởi muốn chứng minh cho Mou 1 bài học trong bóng đá chính là "truyền thống" đã nhào nặn lên 1 đội bóng lớn bách chiến bách thắng chứ ko chỉ bởi duy nhất bàn tay con người nhào nặn ra thành công của đội bóng, Mou đã từng có những tuyên bố đại loại như việc xã thường thắng hoặc hòa khi đội hắn bị đuổi 1 người hoặc như là chuyện các đội bóng tự thua khi đá với xã, tất cả chỉ là những câu nói vạ miệng và hơn ai hết đội bóng chúng ta ko cần phải khẩu chiến với lão làm chi cả, chu kỳ chiến thắng của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, Elclassico này sẽ là trận đấu vào lịch sử nếu chúng ta chiến thắng tâm phục khẩu phục đội bóng của hắn, mình đang tượng tượng ra cái mặt của hắn lúc đó sẽ thế nào đây?
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
1 chiến thắng cho FCB,nhưng cứ thấy nơm nớp thế nào a.hồi hộp quá.Nếu FCB mà thua thì buồn ko biết đến khi nào.Còn thắng thì có lẽ vui đến mùa giải.dự đoán 3-1 cho FCB.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Sớm thế, tuần sau mới đá nhưng giờ đã có bài rồi. Cán bộ anti cân nhắc trước khi viết bài nhé, mọi người dồn mọi tâm trí sang El Clasico, bỏ mặc anh Almeria rồi và cả Panathinaikos giữa tuần sau nữa

Trở lại vấn đề chính. Real đá như lên đồng, những chiến thắng trước những đội bóng tí hon với những kết quả hủy diệt. Real chơi không giống phong cách của Mou thế nhỉ, trước đây với Chelsea, Inter, Mou luôn áp dụng chiến thuật phòng ngự trước tấn công sau cơ. Sang đây đổi mới rồi, hay là Mou muốn sử dụng những gì đã trở thành thương hiệu nhưng mấy cầu thủ ứ thèm nghe. Cứ thích là đá, máu lên đá tấn công, có hứng sẽ chơi phòng thủ

Barça năm nay đá còn hay hơn 2 năm trước, quyến rũ nhưng đầy ranh mãnh :tongue: Đang nghĩ đến việc Pep xuất chiêu Mas và Busquets cùng ra sân trong đội hình chính. Còn nhớ khi còn dẫn dắt Chelsea, Mascherano đã khiến cho lối chơi phản công của Mou bị bẻ gãy ngay từ giữa sân 1 cách nhanh chóng. Gặp lại hung thần ngày trước, ắt hẳn Mou đang vui lắm đây :tongue:
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Năm nay EC hay quá, hồi hộp chờ đợi. 8-0 rồi 5-1, cả 2 đội đang có những bước khởi động rất hoàn hảo, chỉ còn 1 nấc thang nữa (UEFA CL) vào giữa tuần là đến EC rồi, mong cho xã ta chân cứng đá mềm, không có chấn thương nào cả, bầy Dê chắc sẽ có quân mạnh nhất, để xem Mou làm gì được ở Nou Camp, tấn công hay phòng ngự, với cách báo chí tung hô như hiện nay chắc Mou sẽ không chơi cái món cù nhầy như thời ở Chelsea đâu nhỉ. Như vậy thì tin tốt cho chúng ta rồi, đôi công tại Nou Camp, bữa tiệc bàn thắng đang được soạn ra cho những người hâm mộ. Ôi, nghĩ mà thèm ^^
Messi mà được hattrick, Villa cú đúp, Pedro mà được 1 nháy còn Valdes thì giữ trắng lưới... thì cứ gọi là mãi mãi đi vào lịch sử trăm năm EC :flag:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sớm thế, tuần sau mới đá nhưng giờ đã có bài rồi. Cán bộ anti cân nhắc trước khi viết bài nhé, mọi người dồn mọi tâm trí sang El Clasico, bỏ mặc anh Almeria rồi và cả Panathinaikos giữa tuần sau nữa

À, đấy là anh bảo cu Ăn-ti viết sớm đấy. Trận El Clasico phải khác chứ. Các cầu thủ hoặc Pep có thể tập trung cho trận đấu kế tiếp, vì họ cần phải như thế. Còn chúng ta, những culé cuồng nhiệt cần phải hâm nóng nó lên ngay từ bây giờ :D

Bầy Dê như vậy trước trận EC có tới 7 quả Penalty rồi đấy, trong đó Gay là tác giả của 4 bàn thắng. Trong khi nhà mình mới có được hưởng 1 quả Penalty do Villa thực hiện. Có cảm giác các bạn Dê cứ ngã 1 tí là có Penalty. Haizzzzzz, cứ ngã cho lắm vào, rồi trận tới "ngã" thực sự luôn, các bạn Kền kền thối nhỉ! :leuleu:
 

la pulgaga

Tiểu học xã
Đầu quân
15/11/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Pep nên để Mascherano đá chính có Mas tuyến giữa sẽ vững chắc hơn,năm nay hàng hậu vệ của Barca đá cũng không tốt,hy vọng Barca sẽ thắng
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Trở lại vấn đề chính. Real đá như lên đồng, những chiến thắng trước những đội bóng tí hon với những kết quả hủy diệt. Real chơi không giống phong cách của Mou thế nhỉ, trước đây với Chelsea, Inter, Mou luôn áp dụng chiến thuật phòng ngự trước tấn công sau cơ. Sang đây đổi mới rồi, hay là Mou muốn sử dụng những gì đã trở thành thương hiệu nhưng mấy cầu thủ ứ thèm nghe. Cứ thích là đá, máu lên đá tấn công, có hứng sẽ chơi phòng thủ

Không phải đâu em à. Chẳng có ai không thích lối đá của chúng ta hết ấy. Nên nhớ rằng Mou một thời cũng mài đít học việc ở Barca cho dù với vai trò là trợ lý ngôn ngữ nhưng lão này cũng ranh ma lắm. Học mót được nhiều thứ để đến bây giờ áp dụng vào thằng Dê. Kể ra thì lão cũng thâm hiểm thật. Có thể hiểu rằng trong thâm tâm Mou luôn yêu thích và thần tượng phong cách của chúng ta. Barca là hình mẫu toàn diện nhất mà!
:flag::barcelona::thienthan::barcelona::flag:
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Em nghĩ không thắng được nhiều đâu, cách biệt 1 bàn. Các anh cứ xem nhé.
- Sau trận thắng 8-0, các cầu thủ có 100% thể lực chắc giờ chỉ cỏn 85% thôi.
- Không được nghỉ ngơi giữa tuần mà phải đến làm khách trên Hy Lạp.
- Real dạo này nó cũng chơi không kém phần so với ta đó. Đặc biệt là hàng công.
Nhưng cũng sẽ dành chiến thắng vì:
- Sân chúng ta đá là sân Nou Camp - Địa ngục của bọn Real gần đây (Nhưng Real gần đây thua cả sân nhà mới nhục :))).
- Hàng công của ta rất khủng còn hơn cả bọn Real. Real toàn được Pen trong những bàn thắng của thằng gay :(
- Real cũng phải làm khách trên sân của Ajax giữa tuần này thì phải
P/S: Các anh cán bộ cấp cao, đây là bài viết do chính em viết, không chép của ai. :red:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
foto_454592_CAS.jpg

“Hãy xem liệu Barca có thể ghi 8 bàn vào lưới Real hay không?” - ngay sau trận đấu Cristiana đã đến bên Micro tại SVĐ Béc-giê-bêu để hét lên như thế trước các CĐV :smile4:

Có vẻ bầy Kền kền thối đã rất mong chờ đến trận El Clasico rồi đây. Cứ bình tĩnh, gì chứ 8-0 chắc là không rồi, nhưng mà một trận 6-2 như cách đây 2 năm thì cũng có thể lắm chứ! Chỉ sợ chị Cristiana lúc đó sợ khóc thét lên thôi:D
 

la pulgaga

Tiểu học xã
Đầu quân
15/11/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Lần nào tới EC hắn cũng nổ banh nhà,mà có làm được éo gì to mồm là hay,em là con gái nhưng chẳng ưa gì hắn yêu Leo bao nhiêu là ghét hắn bấy nhiêu
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Chú Ozil, dì Mô, bé Cristina này quả là chịu khó nổ, sử dụng võ mồm hết công suất, mọi lúc mọi nơi ;)) Có vẻ sau series thất bại trước Barca, bọn chúng đang rất nóng lòng muốn gỡ gạc lại chút thể diện, có thể là một trận thua bớt đậm đà hơn chẳng hạn :D

Và cũng lại giống hệt cái đám Madrit s dit ở Việt Nam, trước mỗi trận EC là tên nào tên nấy thi nhau nổ tung trời, đủ mọi lời lẽ đao to búa lớn, đứa nào cũng tỏ vẻ nguy hiểm, nhưng sau trận là lại lặn mất tăm...
 

julie110

Tiểu học xã
Đầu quân
2/9/10
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
“Chiến thắng 8-0 của Barca chẳng để lại cho tôi chút ấn tượng nào”, Ronaldo cho biết trên Marca. “Hãy xem liệu họ có thể ghi 8 bàn vào lưới Real ở trận El Clasico.” CR7 bóng gió Barca chỉ có thể “bắt nạt” những đội bóng yếu như Almeria.
Chị Gay dạo này rất chịu khó phát ngôn. Chờ xem đến El Clasico chị ấy sẽ khóc thét mà xin chúng ta tha mạng. Toàn ghi bàn nhờ penalty mà cứ làm như mình là nhất thiên hạ. Có khi hôm ấy chị lại sợ đến mức quýnh quáng mà phản lưới nhà cũng nên<):D<):D<):D
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Anh thấy quan điểm của chú cứ lẫn lộn kiểu gì :) chả hiểu chú giải thích cho cái gì nữa. Nhưng anh không đồng ý mấy điểm sao:
- Trận này các cầu thủ khá nhàn nhã, hiệp 2 thay trụ cột ra còn gì. Ngay cả trong những tình huống ghi bàn Barca cũng rất chậm rãi không phí sức vì Almería đã buông từ bàn thua thứ 3.
- Trận đá ở Hi Lạp sẽ không khó khăn như chú tưởng, cứ chậm rãi không cần ào ạt bàn thắng rồi sẽ đến. 2-0 là ổn. Mà kể cả trận này có hòa thì Barca vẫn đi tiếp thôi, không việc gì phải lo lắng.

Anh đoán tỉ số sẽ là 2-0 :happy1:

Sao anh lại nghĩ Real dễ chơi thế được. Thằng gay đang có phong độ cao. Ừ thì trận gặp Pana không khó nhưng cũng đi đi lại lại mấy nước chứ có dễ gì đâu.
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
foto_454592_CAS.jpg

“Hãy xem liệu Barca có thể ghi 8 bàn vào lưới Real hay không?” - ngay sau trận đấu Cristiana đã đến bên Micro tại SVĐ Béc-giê-bêu để hét lên như thế trước các CĐV :smile4:

Có vẻ bầy Kền kền thối đã rất mong chờ đến trận El Clasico rồi đây. Cứ bình tĩnh, gì chứ 8-0 chắc là không rồi, nhưng mà một trận 6-2 như cách đây 2 năm thì cũng có thể lắm chứ! Chỉ sợ chị Cristiana lúc đó sợ khóc thét lên thôi:D

Thật là ngứa cửa sau khi nghe mấy thằng Dê chó phát ngôn.
Một thằng đàn ông mang hóc-môn đàn bà, có thể kêu ra bất kể thứ gì mà nó muốn. Người ta thường bảo là người tài tính cách thường hay lập dị. Nhưng tài cái con khỉ gì khi mà dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng: kích bẩn, phá hỏng mặt sân.... Toàn thủ đoạn hạ lưu, cái này không gọi là tài, mà gọi là xảo quyệt. Đó là người mà ai cũng biết là ai đấy. (1)
Lại 1 thằng đàn ông khác, không có hóc-môn nam, mà cũng chẳng có hóc-môn nữ. Mọi người ai cũng công nhận là nó tài. Cứ cho là tài đi, nhưng tài năng nhất của nó là lên giường. Ai cũng bảo đó là tấm gương cho bọn trẻ noi theo vi sự chuyên cần. Nhưng thực sư ở đó chẳng có gì gọi là đáng học tập. 1 đội trưởng vứt băng đội trưởng xuống đất và quát mắng đồng đội chỉ vì hắn mất 1 bàn thắng, 1 đội trưởng sẵn sàng "chơi lại" đối phương rồi câng câng nhận thẻ....đấy là những thứ đáng học tập sao? 1 kẻ cục súc, 1 tên sát thủ cũng luyện tập cật lực để đi đánh người, giết người. Đấy là những cái chẳng có gì đáng học tập cả. Hắn tập như vậy chỉ để thỏa mãn cái tính hiếu thắng của hắn chứ không hề vì mục đích hoàn thiện bản thân. Bản chất đầu đường xó chợ. Đó là người mà ai cũng biết đấy là ai. (2)

Từ (1) và (2) => Trong bầy Dê chó là tập hợp của những thành phần đậm chất Dê và Chó. Để tìm hiều rõ chất Dê và Chó là gì, xin mời các bác xã viên tìm đọc cuốn sách Mối liên hệ giữa chọn lọc tự nhiên và sự hình thành Dê Chó của giáo sư Cù Trọng Xoay, sách do nhà xuất bản Trâu Xoáy độc quyền phát hành. ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thật là ngứa cửa sau khi nghe mấy thằng Dê chó phát ngôn.
Một thằng đàn ông mang hóc-môn đàn bà, có thể kêu ra bất kể thứ gì mà nó muốn. Người ta thường bảo là người tài tính cách thường hay lập dị. Nhưng tài cái con khỉ gì khi mà dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng: kích bẩn, phá hỏng mặt sân.... Toàn thủ đoạn hạ lưu, cái này không gọi là tài, mà gọi là xảo quyệt. Đó là người mà ai cũng biết là ai đấy. (1)

Vilanova, trợ lý của Pep từng phát biểu rằng: "Vì Mou ko từng là cầu thủ bóng đá nên ông ấy mới có thể nghĩ đủ cách để phá hoại bóng đá như thế, hay nói cách khác là phản bóng đá! Điều này không một ai thích nhìn thấy nếu họ là từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp!".

"Mou là HLV bóng đá nhưng ông ấy không bao giờ nói chuyện về bóng đá. Ông ấy chuyển chủ đề để lấp liếm đi những vấn đề đang tồn tại ở đội bóng của mình, để lấp liếm đi những hạn chế của mình. Và cách làm của giới truyền thông khiến ông ta đã đạt được mục đích".

Quay lại trận đấu tới nhỉ! Nếu Barça cứ giữ được phong độ như những trận gần đây (không cần quan tâm đến Real đá như thế nào) thì Mou và bầy Kền kền thối sẽ phải khóc thét mà thôi. Trận này tôi tin Pep sẽ sử dụng Mascherano như một trung vệ ảo/tiền vệ trụ ảo. Mascherano sẽ trám vào vị trí của Busquets, hoặc Pique khi anh này dâng cao tấn công. Đây thực sự là con bài cực hay của Pep, một sử đổi thay về chiến thuật. Khi đó có thể Pedro sẽ dự bị trận El Clasico, và chỉ vào sân khi thấy cần thiết. Iniesta cũng sẽ đá tự do để hổ trợ cho Messi & Villa, tạo nên sự biến ảo khó lường:thumbsup: Hàng tiền vệ của Barça khi đó cũng cực kì cơ động về cả quân số lẫn cự li đội hình!
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Lạ cái là ở VN, mấy cái trò bẩn của mợ Mô kiểu như đội bạn sắp ném biên thì chạy ra giật bóng vì sợ bị phản công nhanh rồi bị tống cái thẻ vào mồm hay chửi bới xúc phạm người khác lại được tung hô như một "phong cách huấn nuyện" mới. EC tới đây sẽ là dịp để kiểm chứng 1 nhận định của mình: các đội bóng của Mô không có khả năng tổ chức tấn công sòng phẳng trước các đối thủ ngang tầm. Cái hay là từ Gay tới mấy chú ngựa non háu đá kiểu Oezil lại đang nghĩ là mình gúm lắm rồi nên khả năng là mợ thì bảo chúng mày thủ cho bố nhờ, thỉnh thoảng cắn trộm như thằng Inter năm ngoái ấy thì mới ăn được nó. Cầu thủ thì: làm sao phải xoắn nhở, Bilbao mà mình còn ăn dc 5-1 thì xá gì thằng Barca, mẹ thằng già lẩm cẩm=)). Kết quả thì;))
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top