[El Clásico 243] F.C Barcelona 0 - 1 C.F Real Madrid

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Ai bảo, chủ yếu là giữa sân thôi, lấy được bóng là lại chơi đua xe ở cánh. Mà nếu có pressing trên phần sân Barca thì cũng chỉ vài chú bên trên gây áp lực lấy lệ, chứ số ít thì không thể ngăn cản ta bật ban được. Dê bắt buộc phải dùng số đông để lấp đi cái không gian chuyền bóng của Barca thì mới phá được tik-tak. Khi đó Mô sẽ có 2 lựa chọn: hoặc tiếp tục đẩy cao đội hình hơn nữa để cướp bóng nhằm kiếm chút lợi thế trước trận lượt về, hoặc đánh tất tay 1 trận ở Camp Nou, cách nào cũng bất lợi cả;))
Khả năng
Mor đợi trận lượt về mới tung sức là khá cao...Có một thời anh và Mor học cùng 1 thầy mà :))
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Kéo Tiqui - Taka xuống dưới để ...tự sát à?:nb: Nên nhớ là hiệp 1 trận 243 Mourinho đã cho chơi Pressing cả trên phần sân Barca!!!

Tớ thì chỉ thấy Rô điệu, Ô zin, Mazia phần lớn hiệp 1 mon men ở mép cái vòng tròn giữa sân ấy. Mà các bác lạm dụng cái từ pressing ghê quá, cả cái cách đặt cho tiqui taka lên cái vớt 3 chấm không, không biết 1 chấm và 2 chấm là gì thế nhỉ:dreaming:
Bóng đá cũng chỉ là 1 trò chơi, đừng làm nó phức tạp lên làm gì. Phòng ngự bao giờ cũng dễ hơn là tấn công. Nửa cái sân bé ti tí mà nó nhét 11 người thì gần chục người bên kia tấn công sang nữa thì nhét thêm vào đâu:weep:.
Tớ mà là Pep trận sau tớ cho Pích, Van đét, An vét, Phuy on...tập tiqui taka ở vòng cấm địa.Tất cả các cầu thủ còn lại, dàn hàng ngang, đồng thanh : thách cả nhà chúng mày sang đây đấy! Xem thằng nào lì hơn thằng nào, ôi mình thật là nguy hiểm:boss:
 
Sửa lần cuối:

cycycycycy

Tiểu học xã
Đầu quân
29/11/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
Nếu Dê nó cứ đá như thế thì chúng ta làm thế nào để thắng được trong khi pedro và villa đang phong độ kết tủa
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Giờ đọc tin tức mới thấy sau trân El Classico 242 Pique đã khiêu khích các cầu thủ Real. " Này bọn Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ lấy cúp nhà Vua của các anh. Nói thế thì cho Barca thua một trận coi như chúa cũng có mắt. Xavi, Pique và ông chủ tịch nói chính xác đã làm giảm hình tượng khiêm tốn của Pep và một chút của Messi gầy dựng nên.
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Giờ đọc tin tức mới thấy sau trân El Classico 242 Pique đã khiêu khích các cầu thủ Real. " Này bọn Tây Ban Nha, chúng tôi sẽ lấy cúp nhà Vua của các anh. Nói thế thì cho Barca thua một trận coi như chúa cũng có mắt. Xavi, Pique và ông chủ tịch nói chính xác đã làm giảm hình tượng khiêm tốn của Pep và một chút của Messi gầy dựng nên.

Gerard Pique nói:
Deseo comunicar que la información que hoy ha salido sobre mi en un medio deportivo es totalmente falsa y nunca dije semejantes tonterías.

Bạn có thể dùng Google Translate để hiểu Pique đã nói ntn nhé? Toàn là báo lá cải... Đến cả dân thủ đô Madrid còn bị lừa nên xem trận 243 thấy Pique toàn bị huýt sáo :(

Đồng ý với bạn Yumi đã nói, theo mình với cái lối đá cù nhầy như Real Madrid của Mourinho thì chúng ta nên đá đơn giản hơn, tránh việc đá "bài" nhiều quá. Trong 1 trận đấu căng thẳng thì đội đá đơn giản hơn lại chiến thắng, họ đá "bẩn" thì chúng ta cù nhầy lại (dĩ nhiên ko phải là đá người), ai có bản lĩnh người đó sẽ là người chiến thắng.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Tớ thì chỉ thấy Rô điệu, Ô zin, Mazia phần lớn hiệp 1 mon men ở mép cái vòng tròn giữa sân ấy. Mà các bác lạm dụng cái từ pressing ghê quá, cả cái cách đặt cho tiqui taka lên cái vớt 3 chấm không, không biết 1 chấm và 2 chấm là gì thế nhỉ:dreaming:
Bóng đá cũng chỉ là 1 trò chơi, đừng làm nó phức tạp lên làm gì. Phòng ngự bao giờ cũng dễ hơn là tấn công. Nửa cái sân bé ti tí mà nó nhét 11 người thì gần chục người bên kia tấn công sang nữa thì nhét thêm vào đâu:weep:.
Tớ mà là Pep trận sau tớ cho Pích, Van đét, An vét, Phuy on...tập tiqui taka ở vòng cấm địa.Tất cả các cầu thủ còn lại, dàn hàng ngang, đồng thanh : thách cả nhà chúng mày sang đây đấy! Xem thằng nào lì hơn thằng nào, ôi mình thật là nguy hiểm:boss:
Chiến thuật bóng đá thì không thể làm như em tính được
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Nghiêm túc mà nói thì trận thua này không đến mức đáng thất vọng. Như Pep đã nói sau trận lượt đi 5-0, rồi một ngày ông sẽ thua Real. Chẳng có ngày nào thích hợp hơn ngày vừa rồi. Chúng ta thua thiệt cả 2 thứ quan trọng nhất: lực lượng & phong độ. Cái đau nhất là sau trận đấu anh em Culé phải lóc cóc lên bục huy chương trước mà thôi...

Vì sao? Kết quả trận đấu này rõ ràng không phản ánh quá nhiều điều. Tuy nhiên về cơ bản, phải nói thẳng là Real, ít nhất là trong hiệp 1 đã chơi một trong những trận hay nhất của họ trong khoảng 5 năm trở lại đây. Khoan nói về chiến thuật, ừ thì lối chơi của Mou, ai cũng biết rồi, nói nữa, nói mãi thì hắn vẫn thế thôi, quan trọng là ngoài hắn ra, chắc chắn không một HLV nào trên thế giới dám để cả 3 tiền đạo: Higuain, Benzema & Adebayor trên ghế dự bị để tung vào sân 3 tiền vệ phòng ngự. Cái ghê gớm nhất là Real chơi kỉ luật còn hơn cả Inter. Nếu tay đồ tể Pepe mà may hơn 1 chút thì chưa chắc trận đấu đã phải đi vào hiệp phụ. Vì thế, nói gì thì nói, chúc mừng các bạn Real. Chúc mừng các bạn đã dám vứt danh dự hoàng gia sang 1 bên để làm theo lời Mou. Chúc mừng.

Nhưng nếu Mou chỉ ra rằng hắn biết cách phá tiqui-taca, thì Pep cũng đã cho thấy cái boong-ke của Mou hoàn toàn không phải không thể xuyên thủng. Trong hiệp 2, dù Real thậm chí còn lùi đội hình về sâu hơn hiệp 1, vẫn có ít nhất 4 cơ hội rõ ràng đã được tạo ra, và nếu trong khung thành Real không phải Casillas thì làm gì có chuyện Ramos được cầm cúp mà làm rơi. Cái Barca thiếu nhất hiện nay, thứ nhất là thể lực. Nghe có vẻ lạ, tiqui-taca thực ra không mất quá nhiều sức, nhưng đúng là trong khoảng 5 phút cuối chúng ta đã hụt hơi. Real hoàn toàn không lên được bóng trong hiệp 2, chỉ đến khi các cầu thủ Barca mất sức, Ronaldo, Di Maria và tay trâu đất Adebayor mới bắt đầu quấy phá, và Pinto mới có cơ hội trổ tài. Và khi trận đấu phải đi vào hiệp phụ thì thực sự tôi đã không còn nhiều hi vọng nữa. Thứ hai là chúng ta đang phải chấp một người rưỡi. Pedro đã rất cố gắng trong hiệp 2, nhưng anh cần làm tốt hơn thế. Villa thì khỏi nói. Không muốn nói ra điều này nhưng thực sự nhìn Villa trên sân mà nhớ Eto'o da diết. Và thứ 3, đó là các phương án trên ghế dự bị. Khoảng cách là quá lớn. Chúng ta không có phương án B. Đưa Keita vào sân rõ ràng không có nhiều ý nghĩa. Nói thế này có vẻ hơi đi sâu vào chi tiết quá, nhưng nếu tôi là Pep, tôi sẽ trao cơ hội cho Thiago. Đội trưởng ĐT U20 TBN đáng để đặt niềm tin chứ, đặc biệt là nếu chúng ta muốn tăng cường sức công phá.

Chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng, dù đối thủ có co cụm như thế nào. Như đã thấy, Real có thể không thua, nhưng không thể thắng Barca trong 90 phút. Mà trận lượt đi bán kết CL tới đây chỉ có 90 phút. Vấn đề là chúng ta có thể giải quyết được các rắc rối ở trên hay không. Điểm thứ ba có lẽ không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Nhưng về thể lực, cũng như phong độ của Villa & Pedro, chắc chắn chúng ta có khả năng khắc phục. Nếu cứ chơi như hiệp 2 trận El Classico vừa qua, cộng với Villa & Pedro chơi bóng với đúng khả năng, việc báo thù và giải quyết sớm trận bán kết này là nằm trong tầm tay.

Visca el Barca!!!
 
Sửa lần cuối:

vdqonline

Mầm non xã
Đầu quân
5/12/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Barcelona sẽ chiến thắng, thất bại trước Real mới đây không nói lên rằng Barcelona sẽ tiếp tục thua Real.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
http://www.forumbongda.com/FootballClub1565/kinh-hoang-man-chat-chema-barca-cua-real-135237.html
Nhìn lại thấy bọn Real đá bựa quá, mất hết hình ảnh của một ông lớn. May mà Barca cũng tỉnh táo, không phản ứng lại mấy nên tránh mất bình tĩnh. Nhưng theo mình ví dụ như Pepe trong trận tới dính 1 thẻ vàng, nếu hắn tiếp tục phạm lỗi thì nên có một cầu thủ ít khi nhận thẻ cãi nhau với nó, làm nó điên tiết lên => dính thêm 1 thẻ vàng nữa=>đuổi...chấp nhận bên ta cũng dính 1 thẻ vàng để đá hơn người đê :))
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
http://www.forumbongda.com/FootballClub1565/kinh-hoang-man-chat-chema-barca-cua-real-135237.html
Nhìn lại thấy bọn Real đá bựa quá, mất hết hình ảnh của một ông lớn. May mà Barca cũng tỉnh táo, không phản ứng lại mấy nên tránh mất bình tĩnh. Nhưng theo mình ví dụ như Pepe trong trận tới dính 1 thẻ vàng, nếu hắn tiếp tục phạm lỗi thì nên có một cầu thủ ít khi nhận thẻ cãi nhau với nó, làm nó điên tiết lên => dính thêm 1 thẻ vàng nữa=>đuổi...chấp nhận bên ta cũng dính 1 thẻ vàng để đá hơn người đê :))

Đấy cũng là một chiến thuật hay...khi không khí trận đấu được đấy lên đỉnh điểm,ai giữ được cái đầu lạnh người đó thắng
 

Barca1102

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Xem xong cái clip chặt chém của dê. Cứ thấy akay nhỉ. Thằng trọng tài thì bắt ngu toàn ngoảnh mặt đi nơi khác
 

Argentina

La Masia
Đầu quân
26/4/11
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Hi, Phải nói trận này Barca thua là...đúng. Phải thừa nhận chiến thuật hay. Real cũng là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Nói chung cầm bóng không là gì nếu không ghi được bàn. Binh pháp cũng nói "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Tư Mã Ý khi xưa khiến cho 1 Gia Cát Lượng ấm ức mà chết ở Ngũ Trượng Nguyên cũng vì biết mình biết ta, cả đời ông đối phó với Gia Cát chỉ bằng 1 chữ "trốn". Không bao giờ đương đầu trực tiếp, chỉ phòng thủ. VN chiến thắng Mông Cổ hung hãn cũng nhờ vậy...tóm lại, đấu pháp hay, và họ thắng là xứng đáng.
Vấn đề là Pep phải phá giải được đấu pháp khó chịu này. Nếu không, Pep thua Mou 1 cái đầu. Thế thôi
 

harychampion

La Masia
Đầu quân
13/3/10
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Barça đồng
0
Hi, Phải nói trận này Barca thua là...đúng. Phải thừa nhận chiến thuật hay. Real cũng là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Nói chung cầm bóng không là gì nếu không ghi được bàn. Binh pháp cũng nói "biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Tư Mã Ý khi xưa khiến cho 1 Gia Cát Lượng ấm ức mà chết ở Ngũ Trượng Nguyên cũng vì biết mình biết ta, cả đời ông đối phó với Gia Cát chỉ bằng 1 chữ "trốn". Không bao giờ đương đầu trực tiếp, chỉ phòng thủ. VN chiến thắng Mông Cổ hung hãn cũng nhờ vậy...tóm lại, đấu pháp hay, và họ thắng là xứng đáng.
Vấn đề là Pep phải phá giải được đấu pháp khó chịu này. Nếu không, Pep thua Mou 1 cái đầu. Thế thôi

Bạn ơi, trận này tuy chiến thắng của Dê chó cũng được coi là hợp lý nhưng không vì thế mà nói Pep hói nhà ta thua con cẩu Mou được, bạn lại còn đem ví dụ lịch sử ra ví von nữa chứ :))
Thử hỏi Tư Mã Ý so với Khổng Minh và VN so với Mông Cổ như thế nào, hoàn toàn là chiếu dưới, không xứng tầm đẳng cấp, như con kiến với con voi nên chọn cái thế "vườn không nhà trống" rồi "trốn" để đánh lâu dài mới thắng được, nếu nói như vậy thì Mou phải dẫn dắt những đội thường thường bậc trung hoặc thậm chí lên 1 tí nữa là cỡ Villareal hoặc Sevilla thì mới nên chơi với Barca cái kiểu hèn hạ ấy, còn đây Mou đang dẫn dắt đội bóng nào đây, Dê chó hiện giờ là đối thủ mạnh nhất của chúng ta ở châu Âu rồi, MU với Chel hay bất cứ đội nào so với Dê chó cũng không bằng, vậy mà lại phải chơi cái trò hèn hạ như vậy, rồi còn mang tiếng là đội bóng hoàng gia nữa chứ =))
Ngày xưa Barca yếu thế hơn Dê chó nhưng có khi nào chúng ta chơi trốn chui trốn lủi như vậy đâu nào :), thua thì thua nhưng cái danh dự vẫn giữ vững, chính nó mới làm cho các culé luôn trung thành yêu mến Barca dù ngay cả trong gian khó.
Bảo Pep hói nhà mình luôn phải giữ truyền thống tấn công, vừa phải tìm cách đối chọi với các xe buýt siêu hạng mang tên Dê chó với đầy ngôi sao tầm thế giới như vậy thì nó khó hơn vạn lần so với Mou ngồi trên xe buýt rung đùi mà thủ mà "trốn", vậy làm sao có thể nói Pep thua Mou 1 cái đầu được :)
 

Argentina

La Masia
Đầu quân
26/4/11
Bài viết
62
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bác đọc không kỹ ý mình nói rồi. Mình đâu có nói trận thua vừa rồi là Pep đã thua Mou 1 cái đầu đâu? Mình bảo nếu trong tương lai Pep không có cách phá giải được đấu pháp này thì mới là thua 1 cái đầu đấy chứ. Giả sử trong 10 lần đối đầu nữa mà Pep cứ hùng hục tấn công và thua cả 10 thì có phải là thua người ta 1 cái đầu không? Đành rằng yêu bóng đá cống hiến, nhưng cũng phải đặt hiệu quả lên nữa, nếu không thì đâu còn là Pep mà thành... Maradona rồi.
Trận thua vừa rồi chả nói lên điều gì cả. Trong bóng đá còn may mắn nữa. Mình nói là nói những trận tới kìa. Thực tế mình nghĩ chìa khoá để phá lối chơi của Mourinho chính là...Messi. Hy vọng anh toả sáng đúng lúc (mà anh chàng này lại hay có thói quen như vậy)
 

yulong

Cựu cán bộ viện bảo tàng xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
786
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
35
Nơi ở
Xứ Catalan huyền thoại
Barça đồng
0
Bác đọc không kỹ ý mình nói rồi. Mình đâu có nói trận thua vừa rồi là Pep đã thua Mou 1 cái đầu đâu? Mình bảo nếu trong tương lai Pep không có cách phá giải được đấu pháp này thì mới là thua 1 cái đầu đấy chứ. Giả sử trong 10 lần đối đầu nữa mà Pep cứ hùng hục tấn công và thua cả 10 thì có phải là thua người ta 1 cái đầu không? Đành rằng yêu bóng đá cống hiến, nhưng cũng phải đặt hiệu quả lên nữa, nếu không thì đâu còn là Pep mà thành... Maradona rồi.
Trận thua vừa rồi chả nói lên điều gì cả. Trong bóng đá còn may mắn nữa. Mình nói là nói những trận tới kìa. Thực tế mình nghĩ chìa khoá để phá lối chơi của Mourinho chính là...Messi. Hy vọng anh toả sáng đúng lúc (mà anh chàng này lại hay có thói quen như vậy)

Vừa rồi Real thắng trong trận chung kết Cúp Nhà vua, nhưng thất bại hoàn toàn trong trận siêu kinh điển.

Đá phòng ngự khác với đá bẩn.

Với mọi đội bóng khác, không quan tâm, nhưng với Barça, 1 hay thậm chí 10 cái danh hiệu cũng chẳng là gì.

Mou có thể sung sướng bây giờ, và vỗ ngực "Ta đi đến đâu, danh hiệu bâu vào đấy" nhưng sẽ là con cái Mou ngồi nghe lịch sử nói về bố mình như 1 thằng rẻ rách. (Thật ra đến giờ Mou đã bị chửi thẳng mặt thậm tệ bởi rất nhiều người có vai vế của làng bóng đá thế giới rồi =)) )
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Vừa rồi Real thắng trong trận chung kết Cúp Nhà vua, nhưng thất bại hoàn toàn trong trận siêu kinh điển.

Đá phòng ngự khác với đá bẩn.

Với mọi đội bóng khác, không quan tâm, nhưng với Barça, 1 hay thậm chí 10 cái danh hiệu cũng chẳng là gì.

Mou có thể sung sướng bây giờ, và vỗ ngực "Ta đi đến đâu, danh hiệu bâu vào đấy" nhưng sẽ là con cái Mou ngồi nghe lịch sử nói về bố mình như 1 thằng rẻ rách. (Thật ra đến giờ Mou đã bị chửi thẳng mặt thậm tệ bởi rất nhiều người có vai vế của làng bóng đá thế giới rồi =)) )

Cái này thực ra cũng còn tùy góc nhìn. Chúng ta và những người ngoài cuộc thì thấy hắn bẩn, hắn giẻ rách, hắn khó chịu, nhưng với đám fan của Chelsea, Inter hay giờ đây là Real hắn là người hùng. Thời buổi khó khăn rồi, chúng ta có thể tự hào là đội bóng cống hiến, chơi đẹp, chơi sạch, nhưng đòi hỏi những đội khác cũng thế thì e... Người ta yếu, người ta không có khả năng, bắt ép thế nào được. Em chẳng khó chịu vì lối chơi của Real, vì rõ ràng nó cho thấy chúng kinh hãi Barca đến mức độ nào. Kệ đi, anh em cứ yên tâm là tiểu nhân không đắc thắng mãi được đâu. Chỉ ức chế 1 điều là hôm qua lên diễn đàn TTVH, có thằng bé này bảo Cruyff không chịu thừa nhận rằng Real ngang tầm với Barca, là đối thủ xứng đáng của Barca, và một đàn anti bu vào hưởng ứng. Ôi các bạn thật là hiểu biết. Nếu ngang tầm sao không mở trận ra mà sòng phẳng đi, sao không tung Benzema, Higuain vào đi? Yếu còn bày đặt chim lợn vớ vẩn...
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top