[El Clásico 243] F.C Barcelona 0 - 1 C.F Real Madrid

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
2. Hai trận đấu có thể nói là thí điểm, cố tình đặt Mou vào cái thế "được" dùng chiến thuật sở trường của mình và thu về các kết quả không như ý đã là quá đủ. Theo tôi thì Pep dùng 2 trận đấu này để test lại khả năng khoan cắt bê tông của Barca, sau lần suýt thất bại 2009 và 1 thất bại vào năm ngoái. Kết luận được đưa ra: không thể đánh nhau với cá mập ở dưới nước:)). Đến trẻ con nó cũng biết cần thay đổi.

Đây chính là cái lí do mà mình tin tưởng đến mức một số bạn bảo mình tự sướng hay trẻ con.
Ko ai nói mình thả cup cho bạn, nhưng xét trên toàn cục thì rõ ràng 2 trận bán kết sắp tới mới là thứ thực sự đáng để ta hi sinh bất cứ thứ gì. Tưởng tượng mùa trước ta thắng Inter ở BK rồi vào CK, việc ăn được BM sẽ chiếm bao nhiêu %. Chỉ cần vượt qua Real ở lượt này, cơ hội cho ta là rất cao, thế thì mạo hiểm hi sinh để thực hiện một bài kiểm tra lần chót trước trận đánh lớn chẳng có gì để gọi là không thể, là cao ngạo cả, hơn nữa đó lại là với một người cẩn trọng như Pep.
Cả 2 lượt trận vừa qua nếu có thua thì mình vẫn ko sợ, ngược lại nếu ta thắng thì đó mới lại là thứ tôi sợ hơn, dù đoạt cup nhưng lại dễ sinh tự mãn mà đại bại ở trận chiến cuối cùng.
Theo chân Barca suốt 3 mùa giải qua, mình nhận thấy rằng ta chỉ thua khi ta không phải là chính mình mà thôi.

2 trận khó khăn vừa rồi sẽ khiến ta trở lại là chính mình, trên đôi chân của mình, đó là niềm tin mà mình và nhiều cule ở đây cảm nhận thấy.
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Em đọc kỹ bài anh viết chưa mà luận...ở đây là do cách dụng binh của hai nhà cầm quân tầm cỡ ở thời điểm hiện tại...Dàn cầu thủ thì khỏi chê roài ,anh nghĩ thế...Quan trong giờ là thi gan,ai tập trung hơn,ai may mắn hơn,cùng là cú sút nhưng vao goal hay không lại còn tùy thuộc hên xui một phần ( không phải chuyện tranh mà nghĩ như nào bóng đi như thế,jinđô hay subasa ).Anh là kiên định với niềm tin của mình ,đấy là người chiến thắng...Quả là lâu rồi mới được thưởng thức những trận thư hùng như vậy
Với anh chả có quan niệm sân nhà hay sân khách,người xem càng đông,cổ động viên kể cả đối thủ càng cuồng nhiệt càng sướng ( Ngày sinh viên anh đá giải trường còn bị dọa đánh nếu ghi bàn ...rồi khi đi đá giải phủi thì cả đội anh phải buông khi đã thắng trước 3 -0...chỉ vì an toàn tính mạng...)...có quá nhiều điều mà phải chờ khi Còi mãn cuộc ,người xem mới được rõ kẻ thắng người ngậm ngùi
 

cuong_lee

Lão tướng FCBHN
Đầu quân
20/8/08
Bài viết
693
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
45
Website
www.leeauto.vn
Barça đồng
0
Đúng là một trận chiến
@ mà công nhận mấy ông Dê khỏe thật cứ như là 10 anh De Jong của Hà Lan với Van Bomel ý:))
 

tiqui_taca

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
248
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xong trận này chắc Osama Binladen tức nổ mắt, chuẩn bị vũ khí xả xuống Man đờ rít nào
Còn anh Pepe: Tiều phu đốn củi version2.0
 

nhocbeo2003

Juvenil A
Đầu quân
20/12/10
Bài viết
352
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đà Nẽng city
Barça đồng
0
Nhìn mấy cái bản mặt mấy thằng Real thấy mà ghét, mới có vô địch cup Nhà Vua làm như cha chết sống dậy, mừng thấy mà ghê.<):D. Nhưng mà cũng buồn thiệt............................:tire:
 

soc_s2_messi

Mầm non xã
Đầu quân
17/4/11
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
26
Barça đồng
0
Buồn thật, cứ tưởng Barca nhà mình thắng rùi mà cuối cùng lại thế này!Chắc em mất ăn mất ngủ mấy ngày mất.:no1:
Mà cũng phải công nhận thủ môn Real giỏi thật.Em chỉ thích mỗi Caillas chứ chắng ưa gì thằng cha Ronaldo bên ấy cả:starwars:.Ghét nhất là ông HLV trưởng ở Real(mà vẫn phải công nhận ổng tài thiệt!lắm mưu nhiều kế-đúng là con quỉ ranh ma).Nhưng mà "siêu kinh điển" còn những 2 tập nữa cơ mà!Chúc cho Barca sẽ phục thù và bước lên đài vinh quang!:hump:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Theo tôi Mou sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng thủ d...trong 2 trận bán kết sắp tới, lí do:
- Đá tấn công đồng nghĩa với thật bại, chi bằng cứ phòng thủ cho chặt đã rồi rinh rập chờ cơ hội
- Nếu hòa 0 - 0 cũng không tệ, đến Noucamp tiếp tục 0 - 0, đá Pen thì Real vẫn lợi thế hơn

Mong rằng với sự điều chỉnh của PEP, sự quyết tâm của các cầu thủ (2 trận vừa rồi tâm trí vẫn để ở CL nhiều, giờ đến lúc rồi) và sự may mắn (rất, rất quan trọng khi thi đấu với những chiếc xe buýt) ta sẽ hiên ngang vào chung kết để luộc MU

Theo tôi, chiến thuật nên như sau:

1. Nếu Real đá tử thủ ở sân nhà, ta không nên đá ma mà vẫn cố tấn công để ghi bàn thắng trên sân khách
2. Như bác denpietrau nói, với những chiến xe buýt thế này thì phải đá biên, đột phá (Messi, Iniesta) thì mới tạo ra được sự đột biến và khoảng trống. Thỉng thoảng 2 cầu thủ này tập trung khoét cùng 1 cánh đảm bảo Real không biết đâu mà lần
3. Bố trí Busquet và Masche đá tiền vệ trụ để đảm bảo thế trận phòng thủ tốt, đồng thời Busquet có thể phối hợp nhịp nhàng với Xavi. Tôi không thích Keita hoặc Thiago đá, Keita thì tài năng có hạn, Thiago thì chưa nhiều kinh nghiệm hay mất bóng nguy hiểm lắm
4. Các tiền đạo cánh mạnh dạn lật cánh, không phải để tiền đạo đánh đầu mà việc nhồi bóng liên tục khiến hệ thống phòng ngự của đội bạn rối loạn (đây là cách Mr Sơn của MU hay làm trong những tình huống bế tắc và rất thành công)

Một điều rất quan trọng trong bóng đá đó là may mắn. Cầu Chúa sẽ ban may mắn cho Barca!
 
Sửa lần cuối:

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Không phải Dê thắng không xứng đáng nhưng thực sự chúng ta thua do chưa có được may mắn như Dê. Nếu cứ chơi tấn công vũ bão, liên tục gây sức ép như đã làm tốt trong hiệp 2, cộng thêm Villa và Pedro bớt cùi bắp hơn thì chắc chắn bầy dê sẽ hoảng loạn và tự mắc sai lầm hệ thống thôi. Không phải lo nhiều. 3 trận EC mùa này các bạn đều dính thẻ đỏ. Trận tới sẽ là Pepe hay Alonso đây?
Lượt đi CL trên Bernabeu, mợ Mou không thể chơi như tại Mestalla nữa vì mợ cần phải có 1 kết quả thuận lợi trước khi hành quân đến Nou Camp ám ảnh ngày nào. Một khi Puyol trở lại thì Ronaldo tắt điện toàn phần. Tuy nhiên cũng lo ngại cho thể lực của Adriano. Trận Ck vừa rồi nếu Pep chú ý và tăng cường Maxwell, để Adriano nghỉ ngơi thì chưa chắc Ro gay có cơ hội.
Tóm lại trận tới, Hiệp 1 cứ đá ma chậm rãi cho các chú Dê nôn nóng, rồi hiệp 2 tấn công tới tấp, tiki-taka tốc độ cao, Messi và Iniesta đột phá vòng vây tốt hơn, Villa có duyên hơn thì Mou không có cửa. Bên cạnh đó HV cánh và Trung vệ cũng cần chú ý tới Ro gay và thằng nghiện Di Maria -cả 2 đều có kỹ thuật, tốc độ và khả năng đột phá, lại là những đứa con của thần gió với những cú ngã ngoạn mục. Oezil cũng chỉ đến thế mà thôi :nb: .
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
1. Sẽ phải mạnh dạn thực hiện phương án cặp trung vệ Busquet và Mas ngay sau Xavi và Iniesta (hy vọng Puyol kịp bình phục để trả Mas về vị trí sở trường). Khi đó, tuyến tiền vệ của Barca sẽ là hình vuông kỳ ảo của Brasil ngày nào, tuyến trên sẽ là Messi, Villa, Pedro, nhưng khác với trận trước, Pedro sẽ phải đóng vai chim mồi ở giữa và Villa, Messi sẽ ra 2 cánh. Thực tế cho thấy việc Messi lang thang ở trong vòng vây của chiếc xe bus trắng hoặc lùi sâu đến vòng trong giữa sân là không hiệu quả và tốn sức.

Đội hình thế này cộng thêm 4 anh hậu vệ và anh Valdes là thành 12 người mất rồi bạn ơi :nb:
Nếu muốn đá thế này Barca phải chấp nhận chơi với 3 hậu vệ dàn ngang. Với những gì tôi đã được xem khi Barca đá với 3 hậu vệ trong quá khứ thì thật sự không dám nghĩ đến hậu quả nó sẽ đem lại. Chốt bằng câu "Người khổng lồ có đôi chân đất sét" mà 1 thành viên trên diễn đàn đã từng miêu tả :(

Mình thấy bạn hơi bi quan về trận thua của Barca, trận này không thể gọi là thua vỡ mặt được khi số cơ hội chúng ta có cũng không thua kém Dê là mấy. 2 trận tới chỉ thi đấu mỗi trận 90', sẽ không có chuyện thể lực bị bào mòn như trận vừa rồi. Thêm nữa là đá trên sân Béc Giê Bêu trước, Dê chẳng chịu lên bóng tấn công thì ta cũng chẳng dại gì mà đâm đầu vào. Cứ giữ chắc bóng rồi chờ xem bên nào lì hơn bên nào :)).

Chợt nghĩ sao PEP không chơi lại Mou nhỉ? Hắn cho 3 tên vai u thịt bắp ở giữa sân, ta cũng bố trí Busquet - Mas - Keita đè lại =)). Bên trên là Ini - Villa - Messi chờ bóng đua tốc độ :)). Dê thích đá thế nào ta chơi lại như thế. Dê đá phòng ngự ta cũng chơi bài phòng ngự xem trận đấu nó thế nào :D. Cho Xavi ở ngoài ngồi chơi chờ 2 bên đè nhau mệt nhoài mới vào xoay compa và tỉa tót vài đường bóng cho đồng đội :boss:. Nhưng mà mình hiểu lão Hói, lão này là chúa bảo thủ. Còn lâu lão mới chịu thay đổi theo phương án này ;))
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có ai đó vừa mới nhắc đến trận thua Inter năm ngoái thì tôi cho rằng thua Inter một phần cũng tại Pep. Thể lực cầu thủ không đảm bảo do phải di chuyển đường dài bằng xe buýt, đã thắng trước 1 trái rồi thì đá bóng ma, việc gì cứ phải tiếp tục vùng lên tấn công trong khi thể lực cầu thủ không đảm bảo để thua lại 3 bàn, cái này là cái bệnh "máu Catalan" nổi lên không cần thiết. Có thể ông này có tài nhưng vẫn "còn non" nếu so với Mou về kinh nghiệm. Tuy nhiên ở độ tuổi của Pep thì Mou cũng không thể so sánh với pep về danh tiếng lẫn danh hiệu. Thua trận này để bịt cái mồm của Xavi và ông chủ tịch lại, các cầu thủ của Barca nên có đức tính như Messi và Pep, luôn luôn khiêm nhường, cứ như ông chủ tịch phát biểu trước đây khá lâu "Barca sẽ thắng Real 5-0 trong chung kết cúp nhà vua". Ông chủ tịch gì mà phát biểu như cục sh...giờ thấy ngố không chịu được.
Mou là một HLV tài năng và chiến thắng.
Mou đến La Liga không phải là một mối nguy hiểm mà càn phải hiẻu đó là một cơ hội để làm mới chính mình và hoàn thiện nghệ thuật tấn công, vốn là bản sẳc của những chiến binh xứ Catalonya.


Trận sau nên cho Mascherano đá tiền vệ trụ để chống chọi với hàng tiền vệ cơ bắp của Real. Busquets nhìn không chắc chắn bằng Mascherano.

nên sử dụng sơ đồ như thế này:

------------------- Valdes------------------


-----Alves-------Pique--------Puyol---------Adriano


--------------------Mascherano---------------


-----------Xavi-------------------Busquets (Keita)


-----Messi(Iniesta)-----Villa(Messi)------Iniesta(Pedro)
 
Sửa lần cuối:

NuyenAnh

Juvenil A
Đầu quân
3/2/11
Bài viết
201
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
27
Website
nuyenanhhhh.blogspot.com
Barça đồng
0
Real Madrid hạ gục Barcelona

f802104real0221.jpg

By nuyenanhhhh at 2011-04-21
Sao nhìn bức này đau lòng thế nào ý....Chỉ muốn khóc thôi :((​
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chỉ là cái cup nhà vua, sao phải xoắn!
Mất cái cup mình ko buồn, có thua mấy bạn Real thì hơi nóng mặt tí, nói hơi là bởi vì 2 trận vừa rồi chưa là gì, 2 trận sắp tới mới là cái để phải xoắn, thua 2 trận sau này chắc mình khóc theo bạn luôn :)
Nói thế, chứ sau trận thua này mình có một niềm tin mãnh liệt vào đội nhà.

Còn về chiến thuật, với một người cẩn trọng (đến mức bảo thủ) như Pep, trận tới mình đoán có lẽ có điều chỉnh lắm thì cũng chỉ đến mức cho Iniesta + Messi đá cánh là cùng. Tất nhiên khi Iniesta đã dâng lên thì tiền vệ sẽ là Busquets, Xavi và Mascherano. Trường hợp Puyol chưa bình phục (khả năng thấp) thì Keita sẽ thay Busquets :(
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đúng là hạn rồi, Adriano tiếp tục dính chấn thương và phải ngồi ngoài khoảng 4 tuần, coi như mùa giải đã chấm dứt đối với anh. Thật trớ trêu khi anh liên tục dính chấn thương trong lúc đang đạt phong độ tốt nhất tại Barcelona. Mất Abidal, mất nốt Adriano, bây giờ chúng ta chỉ còn lại duy nhất Maxwell cho vị trí hậu vệ trái, không còn gì tồi tệ hơn. Pep đã quá bảo thủ khi nhất quyết muốn có một đội hình với quân số nhỏ với chỉ 19 người và đây chính là hậu quả. Không biết điều gì còn đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Bây giờ chỉ còn nước đôn thêm 1 cầu thủ từ Barca B, hiện tại chỉ có Muniesa là có khả năng đá cả trung vệ lẫn hậu vệ trái, nhưng em nó mới 19 tuổi...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Adriano chấn thương thật à? Cũng tại Pep không thay ra sớm hơn. Nhưng có điều trong lúc càng khó khăn thì càng buộc lão Hói phải hết bảo thủ. Điều này được kiểm chứng qua những vị trí như Yaya về đá trung vệ, Abidal đá trung vệ, Messi đá giữa, Busquets đá trung vệ... Ở vị trí hậu vệ trái, nếu là tôi, tôi không dùng đến 2 cái tên Adriano hay Maxwell :D. Chúng ta có 2 người đá vị trí này đảm bảo hay hơn 2 cái tên vừa nhắc, tất nhiên là trừ Abidal ra. Đó là Jeffren đã từng đá vị trí này. Ngay ở cúp Thế giới các CLB trước đây Jeffren cũng được đôn lên đá vị trí này trước. Về sức khỏe thì khỏi cần nói chắc chắn là hơn Adriano, về độ an toàn cũng hơn Maxwell. Chỉ không biết Jeffren đã khỏe hẳn chưa mà thôi. Cái tên thứ 2 chính là con ong chăm chỉ Keita. Riêng về Keita thì ta không phải lo về đánh chặn, càng đặc biệt hơn khi dùng Keita trong việc chống bóng bổng để tránh cái chết giống như trận vừa qua. Đấy là ta chưa nhắc đến cái tên Milito đang dự bị khi bị đánh bay khỏi vị trí trung vệ. Tóc mì tôm cũng hoàn toàn đá được hậu vệ cánh như hồi trước kia đá cho Zaragoza. Một kiểu tròn vai.
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Nếu Puyol bình phục chấn thuơng ta có thể kéo Puyol ra cánh trái được mà, lúc đó buộc Busquets và Mascherano một trong hai phải đá hậu vệ. Thấy trận vừa rồi Mascherano đá hậu vệ khá tốt, tắc bóng và bọc lót cho đồng đội rất tốt, chỉ sợ Shakira ham lên tấn công để một mình Mascherano gánh không nổi thôi. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Pep thử Mascherano cho vị trí này. Nếu mình nhớ không lầm thì đã 3 lần Pep trọng dụng Mascherano cho vị trí hậu vệ trong trận với Ceuta, Shakhtar và hôm qua và trong 3 trận trận nào cũng tròn vai.
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Chắc chắn không có chuyện Barca từ bỏ ý định tấn công đâu vì đó là truyền thống. Còn việc vằng Adriano thì chắc chắn sẽ dùng Maxwell, cho anh này cố thủ ở nhà không lên, Alves cũng chắc chắn phải thủ ở nhà trận tới.
Trung tâm hàng tiền vệ vẫn là như thế thôi. Tiền đạo vẫn vậy chỉ khác là đưa Messi vào đá cắm, Villa sang phải, Pedro về trái như mùa này vẫn đá tốt là được. Nếu chúng ta chơi phòng thủ phản công như Real, rất dễ để chiến thắng. Nhưng Barca là vậy. Luôn tìm cách tấn công đối phương, sẽ không có chuyện chơi như Real đâu.
Trận này chỉ cần chúng ta chơi tập trung từ đầu đến cuối là Real sẽ thua.
P/s: Pique để mợ Sharkira ở nhà đê, gái già đen lắm ^^
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Quả là đáng tiếc cho Adriano khi thời gian gần đây anh chơi ngày một hòa nhập hơn với lối chơi của xã. Ở 2 trận Elclassico vừa rồi Real chỉ tập trung tấn công vào cánh Alves điển hình là Gay ngoài tính huống đánh đầu (bất khả kháng) hầu như không có pha nào bứt tốc độ khỏi anh được. Chắc Pep chỉ còn phương án trám Puyol vào vị trí đó nếu anh kịp bình phục.
 

Oanh

Tiểu học xã
Đầu quân
6/7/10
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đúng là quả báo mà, trên đường rước Cup về thì thằng Ramos nó làm rơi Cup vào gầm xe, thế là bị chèn cho nát bét, cái Cup của bọn Dê bây giờ chỉ còn là đống sắt vụn thôi, hehe, chúng nó không xứng đáng đoạt Cup nên điều này cũng là tất nhiên, không tránh khỏi đâu mà. Bây giờ Xã nhà phải thật tập trung để giành lấy cái CL thôi.:wc:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Theo tôi, chiến thuật nên như sau:

1. Nếu Real đá tử thủ ở sân nhà, ta không nên đá ma mà vẫn cố tấn công để ghi bàn thắng trên sân khách
2. Như bác denpietrau nói, với những chiến xe buýt thế này thì phải đá biên, đột phá (Messi, Iniesta) thì mới tạo ra được sự đột biến và khoảng trống. Thỉng thoảng 2 cầu thủ này tập trung khoét cùng 1 cánh đảm bảo Real không biết đâu mà lần
3. Bố trí Busquet và Masche đá tiền vệ trụ để đảm bảo thế trận phòng thủ tốt, đồng thời Busquet có thể phối hợp nhịp nhàng với Xavi. Tôi không thích Keita hoặc Thiago đá, Keita thì tài năng có hạn, Thiago thì chưa nhiều kinh nghiệm hay mất bóng nguy hiểm lắm
4. Các tiền đạo cánh mạnh dạn lật cánh, không phải để tiền đạo đánh đầu mà việc nhồi bóng liên tục khiến hệ thống phòng ngự của đội bạn rối loạn (đây là cách Mr Sơn của MU hay làm trong những tình huống bế tắc và rất thành công)

Một điều rất quan trọng trong bóng đá đó là may mắn. Cầu Chúa sẽ ban may mắn cho Barca!

1. Hai trận đá đúng kiểu tấn công ép sân, cầm bóng nhiều không thu được kết quả khả quan đã là quá đủ. Chỉ có điên mới lại tiếp tục cho đối phương sử dụng sở trường của mình.
2. Để giải quyết bế tắc trước những đội bóng tử thủ, đột phá không ăn thua, chỉ như húc đầu vào tường. Phải tăng cường sút xa. Chính vì Barca quá ít sút xa nên Mô mới dám lùi đội hình xuống sâu như vậy.
3. Đồng ý với ý kiến Masche đá trụ, thằng Pepe sẽ không còn đất tung hoành như 2 trận trước nữa
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top