[El Clásico 243] F.C Barcelona 0 - 1 C.F Real Madrid

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Thực sự là một trận đấu khó khăn cho các cầu thủ Barca.Khi mà Real chủ động đá rắn,chơi áp sát và sẵn sàng phạm lỗi từ giữa sân để phá nát lỗi chơi của Barca.Chính lối chơi này đã khiến các cầu thủ chúng ta có vẻ hơi bị chùn chân trong nhứng tình huống xử lý bóng.
Không có nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Real trong hiệp 1.Có lẽ hiệp 2 Pep nên để Busquest về đá trung vệ và đẩy Marcherano lên đá trụ.Lối chơi máu lửa của Mar có lẽ sẽ giúp chúng ta cải thiện tình hình.
Phải nói thêm là phát biểu của Mou "chúng tôi sẽ tập đá 10 người vs Barca" có lẽ là nhằm vào vị trí của Pepe.Thằng @#$% này toàn chăm chăm đá vào chân Xavi,Iniesta,Messi.Nếu trọng tài chính xác thì nó đã phải nhận thẻ vàng trong cái tính huống đạp vào chân Messi.Có lẽ sau tình huống đó thím Mou sẽ thốt lên một cách tiếc nuối : "sao chủ động đạp chân thế mà thằng Messi chưa què nhỉ ?"Trước trận đấu Mou chắc đá truyền đạt riêng với Pepe "mày cứ đạp thẳng chân vào,đằng nào anh cũng tập bài phòng thủ 10 người rồi"!
Trong hiệp 1 Pedro,Iniesta và Busquest vẫn chưa là chính mình.Còn Villa thì vẫn vậy-mất hút trên sân.Hy vọng hiệp sau Pep cho Thiago vào sân,đẩy Iniesta lên đá tiền đạo.
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cassilas bắt ahy quá. Tên Mou đúng là may mắn, từ trước đến giờ toàn thủ môn ngon: Cech, Cesar, Cassillas.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúng ta bỏ lỡ một đống cơ hội trong H2, Messi mất bóng dẫn đến Ronaldo ghi bàn, Real lui về tử thủ và thắng 1-0 đúng theo phong cách của Mou. Thực sự là nằm mơ cũng không ngời được đến kịch bản tồi tệ này. Không đọc báo 1 tuần, chẳng nhẽ cũng không đi học nốt để đỡ bị bọn ở lớp cà khịa? Thôi, đành nhẫn nhục chờ 1 tuần nữa phục hận vậy...
 

johan14

Cầu thủ Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
25/11/07
Bài viết
261
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Phiêu bạt
Barça đồng
0
Thua rồi,thôi thì nhường cho các bạn hoàng gia cái cúp Nhà vua vậy.Cứ đá như hiệp 2 trận này thì không có gì phải lo cả.Qua hai trận đấu các cầu thủ chúng ta chắc đã quen dần với cái lối chơi sẵn sàng phạm lỗi của Real.
 

_ValueLife_

Trung học xã
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Xem xong trận này buồn quá ,hiệp 2 chúng ta đá hay như vậy mà lại thua.
Không hiểu coi lại trận này Villa sẽ có cảm xúc gì nữa ,cả Pedro nữa chứ ,trong khi Messi vẫn đá vô cùng hay đi bóng ,kiến tạo , nhận bóng từ dưới lên .Với lại ông thủ môn Barca công nhận là không ông nào ra hồn .:no1::no1::no1:
 

linh09

La Masia
Đầu quân
9/4/10
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Xem xong trận này buồn quá ,hiệp 2 chúng ta đá hay như vậy mà lại thua.
Không hiểu coi lại trận này Villa sẽ có cảm xúc gì nữa ,cả Pedro nữa chứ ,trong khi Messi vẫn đá vô cùng hay đi bóng ,kiến tạo , nhận bóng từ dưới lên .Với lại ông thủ môn Barca công nhận là không ông nào ra hồn .:no1::no1::no1:

Pinto bắt trận này đâu có tồi đâu bạn . Qủa đấy lỗi hậu vệ mà , đâu phải lỗi thủ môn #-o
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Hiệp 1 có vẻ như là chào hàng, hiệp 2 Barca đá tốt hơn hẳn. Casillas đã có 1 hiệp 2 thi đấu trên cả tuyệt vời. Có vẻ PEP đã biết cách để làm thịt Dê. Đá hiệp phụ là ngoài dự kiến của Barca. Bàn thua do thể lực Adriano không đảm bảo, không thể theo kèm được Gay, nhưng xét cả trận Adriano đã thi đấu tốt. Hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của Barca cho dù chúng ta không có Cúp. Thắng làm Vua, thua thì thôi về làm lại =)). Còn những 2 tập nữa để mà xem cơ mà. Phim còn dài tình tiết còn hấp dẫn lắm.

Thấy các con Dê ăn mừng cũng thấy tội nghiệp, lâu lắm rồi có biết cúp ciếc nó thế nào đâu =)). Liga anh ăn rồi, lại quả các chú cái cúp Nhà Vua. Cùng hẹn nhau ở Champions League giải quyết nợ nần sòng phẳng B-)
 

phuongdh

Juvenil B
Đầu quân
8/5/09
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Casilas đã mang chiếc cúp nhà vua này về cho Real chứ chẳng phải Ro hay Mou gì cả! Chiến thắng luôn phải đi kèm với chút may mắn, không hiểu bàn thắng của Pedro thì việt vị kiểu gì...

Chúc mừng Iker đã có chiếc cúp của riêng anh, khâm phục!!! Trận BK tới thì tớ xin lại tấm vé đến London nhé!
 

haazulgrana

Tiểu học xã
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Thất bại trong trận chung kết là điều không ai mong muốn,nhưng trận chiến phải có kẻ thắng,người thua,đó là điều tất yếu.Ngày hôm nay Real đã chơi tốt hơn chúng ta,và họ xứng đáng có được chiến thắng,nhưng tất cả còn ở phía trước,chúng ta sẽ đứng dậy và vượt qua cú sốc này
Lời cuối : Chúc mừng madrid,các cậu sẽ được đến quảng trường Cibeles với Copa de Rey,nhưng chúng tớ sẽ đến quảng trường Catalan với Champions League và La Liga trên tay,cứ ăn mừng đi nhé :) hôm nay các cậu là người mạnh nhất
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Chúng ta chơi tốt, đặc biệt là ở H2. Nhưng kết quả thì tồi tệ. Thắng hay thua trong 1 trận CK đem lại cảm xúc rất mạnh. Với lũ Dê thì tinh thần và niềm tin lên chó vót. Chúng càng tin vào Mouse, và đó là điều cực kì nguy hiểm cho chúng ta. CHúng sẽ bê tông, và bê tông hơn nữa, đá rắn hơn nữa để đạt mục đích. Còn chúng ta, cái quan trọng nhất vào lúc này là vượt qua nỗi thất vọng, phải vững tin vào khả năng của mình. Hãy cho rằng thất bại hôm nay là 1 tai nạn, và phải vượt qua nó. Còn trận đánh quan trọng nhất vẫn ở phía trước, và ai chiến trắng ở đó mới là người có niềm vui chung cuộc trong chuỗi trận Kinh Điển này. Dù biết là khó khăn, nhưng hãy vững tin, và vững bước hỡi các chàng trai. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn luôn bên các bạn.
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Thua!!!
Thua vì chúng ta thể lực kém. Hai tiền đạo thì không hiệu quả. Thiếu Puyol. Đội bạn có thủ môn quá hay. Real chơi bóng kiểu triệt hạ. Chiến thuật của họ hợp lý hơn những trận trước.
Mong Barca không nản, đứng lên từ thất bại này.
Riêng tôi buồn vì mai đài báo, Mou, Gay tha hồ nổ.
Pep nên có chiến thuật hợp lý cho 2 trận sau. Không thể không thay đổi chiến thuật khi địch thủ đã bắt bài. Nếu không hai trận sau lại đá như kiểu đâm đầu vào đá như thế này.
 

Tuấn Nguyễn

Đại bàng sân Camp Nou , Trưởng công an xã
Thành viên danh dự
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
583
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Hì hì, các bạn cứ nói mạnh quá.
Tớ không bi quan, nhưng thực tế là:
Thủ môn Casilas bắt quá hay​
Tiền đạo Barca hơi thiếu duyên ghi bàn​
Cả hai điều trên đã diễn ra một thời gian dài hàng tháng rồi, muốn thay đổi trong 1 tuần là không thể.
Guardiola phải có bài vở mới thì chúng ta mới có thể nghĩ đến chiến thắng được.
Vấn đề bài vở mới là gì?
Sút xa - Tiền vệ của đội bạn chỉ chăm chăm áp sát và chém, tuyến 2 chúng ta hiện đang bị tắt điện ngay trong lĩnh vực kiến tạo, vậy thì làm sao có cơ hội cho những cú sút xa. Chưa nói đến sút xa cũng chẳng phải là sở trường của Barca.
Ban chuyền nhanh hơn - Đẩy cao tốc độ ban chuyền lên cao hơn tốc độ các cầu thủ Barca đang thực hiện là điều không tưởng đối với bất kỳ 1 đội bóng nào.

Thực sự là tớ thấy hơi bị bế tắc rồi đấy.
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Casilas đã mang chiếc cúp nhà vua này về cho Real chứ chẳng phải Ro hay Mou gì cả! Chiến thắng luôn phải đi kèm với chút may mắn, không hiểu bàn thắng của Pedro thì việt vị kiểu gì...

Chúc mừng Iker đã có chiếc cúp của riêng anh, khâm phục!!! Trận BK tới thì tớ xin lại tấm vé đến London nhé!

Bàn ấy thì việt vị đúng rồi còn gì nữa.

Thực ra Pep không bó tay đâu, mình nghĩ có lẽ ông ấy can đảm nhường nhịn vì mục tiêu cả mùa giải đấy. Bung hết sức hết bài đá trận này để làm cái gì chứ? Để bạn Mou nắm hết bài, rồi chém ta ở BK C1, không, cứ tằng tằng mà đá. Rõ ràng hiệp 2 ta làm chủ hoàn toàn và có nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không dứt điểm được đó thôi!
Chỉ cần giữ đc cách chơi ấy ở 2 trận còn lại, thì mình tự tin vào thắng lợi của ta ở đấu trường UCL.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Mở đầu là chúc mừng phát cho phải phép:))
Đúng như dự đoán của mình, trận này Mô sử dụng tiếp bài đã dùng ở trận trước, và kết quả sau 90ph lại là hòa. Nhưng cũng chỉ trận này thôi, trận sau đội cần ghi bàn trước là Dê chứ không phải Barca. Sẽ không còn cảnh một mình Adebayor cắm bên trên chờ 1 đường phất dài như trận này. Với kiểu đá này các bạn không có cửa ở BK đâu. Hàng họ bên bạn lộ hết rồi còn bên tớ Puyol vẫn ngồi ngoài và đá cặp với Pique chỉ là trung vệ nửa mùa Masche thôi đấy;))
P/S: Ozil trận trước vào sân thay người, cậy khỏe nên ngoáy ngó rồi chọc khe như thật. Trận này đá từ đầu lại lộ bản chất ngay:))
 

_ValueLife_

Trung học xã
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Pinto bắt trận này đâu có tồi đâu bạn . Qủa đấy lỗi hậu vệ mà , đâu phải lỗi thủ môn #-o
Cái tình huống ông ấy lên lừa Ade đó, với lại quả đánh đầu mình nghĩ cũng không phải quá khó :nb:
 

haazulgrana

Tiểu học xã
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Lối đá của chúng ta thực sự đã bị bắt bài và đang bị khắc chế khá rõ rệt, chúng ta khó xâm nhập vào vòng cấm của đối phương khi mà bức tường người được dựng lên 1 cách kín kẽ như vậy, có lẽ cần 1 sự đổi khác trong lối chơi. Gờ lại nghĩ, giá mà có Ibra, có thể chúng ta sẽ sử dụng bóng bổng và khả năng tì đè cũng như làm tường tốt của anh ta chăng?
 

Roca

Tiểu học xã
Đầu quân
23/11/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thời cơ cho các phần tử cơ hội đâm chọt. Không xem báo mạng 3 ngày. Quá thất vọng Villa :( đá hơn 100 phút: không bàn thắng, không cơ hội, và gần như không hiện diện trên sân. Hy vọng sau trận này các cầu thủ vẫn giữ được tinh thần và bản sắc, trận đánh lớn nhất vẫn ở phía trước, nếu cứ đá như hiệp 2 mình tin chúng ta sẽ đến Wembley. Thi đấu liên tục với Kền Kền cũng có cái lợi sẽ giúp các cầu thủ quen chân với hệ thống phòng ngự dày đặc của Mou. Với những cầu thủ thi đấu bẳng cái đầu như M-I-X, ở các trận đấu tới họ sẽ có phương án để công phá Kền Kền. Chúng ta thua ở một trận đánh nhưng sẽ không thua cả một cuộc chiến.
 

tegia

Tiểu học xã
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Mình thì không được xem hiệp 1 nhưng khi mình xem hiệp 2 thì mình tin Barca_đại diện cho bóng đá đẹp sẽ lên ngôi C1 năm nay.
Trở lại trận đấu,Pepe rõ ràng trận này được Mourinho chỉ đạo khóa chặt Xavi,hắn theo Xavi như hình với bóng nhưng rất tiếc mình ko thấy hắn hiệu quả trong việc này,ít nhất là hiệp 2.Hiệp 2 mình ko thấy quả lấy bóng nào ra hồn của hắn.
Mình cho rằng trong hiệp 2 Mourinho sai lầm chiến thuật nhưng việc Ronaldo ghi bàn có lẽ mọi người sẽ không để ý nhiều về điều này.Hắn rút Ozil ra và thay vao Adebayor,trong 1 thế trận ko chạm nổi quả bóng thì rút Ozil ra càng tệ hại,Adebayor ko được 1 tình huống chạm bóng cho đến lúc Ronaldo đánh đầu ghi bàn.
Chỉ có Chúa mới giúp Real không bị ghi bàn trong hiệp 2.
Trận này khác hẳn với trận gặp Inter năm ngoái,vẫn hàng thủ số đông đó,nhưng chúng ta vẫn khoan thủng nó nhở những sự đột phá của Messi và Iniesta
Còn về chiến thuật của Pep lại 1 lần nữa mình thấy sai lầm:
+Rút Busquet rồi thay bằng Keita,mất hẳn sự sắc nét trong tấn công.Keita đá rõ ràng chỉ tròn vai,anh chưa bao giờ tạo nên 1 thế trận tấn công mãnh liệt hơn sau khi chúng ta bị dẫn trước
+Rút Villa ra thay bằng Afellay.Cá nhân mình thì thấy Villa dù không ghi bàn nhưng cũng phối hợp với Messi và Iniesta cũng như các đồng đội khác khá tốt.Mình cho là nên thay Pedro,Pedro đá rất bí,ngoại trừ mấy tình huống anh có thể dứt điểm được.Thay bằng Afellay đúng là có thể tạo đột biến thật nhưng xác suất với cầu thủ này là không cao.Nên thay bằng Thiago,đằng nào cũng sắp hết giờ rồi,cứ mạo hiểm nhưng xác suất cao hơn có phải không.
Mình không cho rằng chúng ta bế tắc khi chúng ta vẫn còn Iniesta và Messi,2 cầu thủ xuyên phá rất tốt,chưa kể đến con bài chiến thuật Thiago
Mình không muốn nói đến những tình huống đá bẩn của bọn Real vì mình không muốn bẩn đầu khi nghĩ đến nó.
Ấn tượng nhất với mình đó là hình ảnh Messi,1 cầu thủ không bao giờ ngã

---------- Post added at 05:34 ---------- Previous post was at 05:32 ----------

lối đá của chúng ta thực sự đã bị bắt bài và đang bị khắc chế khá rõ rệt,chúng ta khó xâm nhập vào vòng cấm của đối phương khi mà bức tường người được dựng lên 1 cách kín kẽ như vậy,có lẽ cần 1 sự đổi khác trong lối chơi.giờ lại nghĩ,giá mà có Ibra,có thể chúng ta sẽ sử dụng bóng bổng và khả năng tì đè cũng như làm tường tốt của anh ta chăng
Vớ vẩn,thằng Ibra là thằng cục súc nào mà dám giá như.Bỏ cái ý nghĩ đấy đi
 
Sửa lần cuối:

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Thực sự là tớ thấy hơi bị bế tắc rồi đấy.

Phải có niềm tin bác ạ, và mình tin là đội ta vẫn chưa bung hết sức hết bài.
Dông dài tốn thời gian lắm, thôi đợi 2 trận còn lại ta xem thế nào vậy.

Mất cái cup không tiếc, thua ông Real không ngủ nổi luôn.
Có trách thì trách sao ta lại gặp nó những 4 lần, rồi 2 trận sau lại là 2 trận quan trọng gần như nhất mùa giải.

Rõ ràng là Real nó đá kiểu ăn xổi, bài vở gì kệ cha nó, cứ cố hết sức đã, còn lại tính tiếp, ta thì không thế được, nên mới ra cái nông nỗi này.

Nhưng mà qua 2 trận thủ tục rồi, điều hấp dẫn nhất và kịch tính nhất sẽ là 2 trận quyết định sau đây.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top