[El Clásico 244] Real Madrid 0 - 2 F.C Barcelona

LaAlbiceleste

Tiểu học xã
Đầu quân
18/4/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nói về HLV, tôi nghĩ điểm yếu cố hữu của Pep, cũng như nhiều HLV cực giỏi khác (như Ancelotti chẳng hạn) là thay người. Thay người không đơn giản chỉ là thay cầu thủ khỏe hơn, chạy nhanh hơn mà còn là thay đổi cả chiến thuật. Về mặt chuẩn bị trận đấu, Pep là một trong những ông trùm số 1 (bên cạnh Mou nữa), mà ví dụ hiệp 1 trận gặp Arsenal năm ngoái là một ví dụ, đoàn quân của ông Wenger dù đá sân nhà cũng 100% là bị động đối phó.

Nhưng cũng chính trong trận đấu này bộc lộ điểm yếu của Pep, khi Walcott vào sân Pep không hề tính toán phương án gì đến chống lại cầu thủ chạy nhanh nhất nước Anh này. Hoặc nếu bạn để ý các biện pháp thay người của Pep khi bị bế tắc, rất ít thấy tính sáng tạo, tất nhiên cũng cảm thông là chúng ta có quá ít phương án dự bị. Về mặt này theo tôi cáo già số 1 chính là Sir Ferguson, cộng với may mắn nữa (tất nhiên, nhưng may mắn đến nhiều hơn khi ta thay đổi "lối mòn"), hầu hết các phương án thay người của ông già thành Manchester trong các trận đấu lớn đều có tác dụng rất cao. Dù không phải fan của ManU, và cũng thấy Sir Alex bất lực trong trận chung kết với chúng ta 2 năm trước, nhưng tôi vẫn nghĩ kinh nghiệm của ông già gân này trong việc thay đổi người/ thay đổi chiến thuật hơn hẳn Pep hay Mou một bậc.

Trên đây là ý kiến cá nhân thôi, cũng ý kiến cá nhân của tôi, đêm mai Pep sẽ không thay đổi hàng công, MVP vẫn sẽ lãnh ấn tiên phong, nhưng hy vọng khi Mou chơi double-decker bus, Pep sẽ linh hoạt thay đổi, ví dụ đẩy Iniesta lên, đưa Keita vào, biết đầu bàn thắng như ở Nam Phi tái diễn.

Một điểm nữa: Pep quá ưu tiên hai chú La Masia (Pedro và Bus), có thể nói không ngoa hai chú này là phát hiện của Pep (cộng với Pique), vì những nhân tố quan trọng khác như Xavi, Iniesta, Alves hay Leo thần thánh thì đều phần nào nhờ công cả HLV trước cộng với khả năng thiên bẩm. Phát hiện này của Pep có thể sánh với phát hiện Pirlo+Gattuso của Ancelotti thời Milan còn hoàng tráng. Tôi muốn nói ở đây trên quan điểm là những cầu thủ này đi chơi cho đội khác hoặc lối chơi khác, khả năng thành công là không cao. Các bạn có thể lấy dẫn chứng tuyển quốc gia, nhưng thành thật mà nói trên quan điểm cá nhân tôi không thấy Busi và Pedro chơi khác mấy ở Barca, cũng như cặp Pirlo-Gattuso góp phần đưa Italia lên ngôi 2006 khi họ được bố trí không khác gì ở Milan. Nếu mạnh dạn để Pedro chỉ vào sân hiệp 2, hoặc thay ra khi MVP bế tắc (không nên thay Villa vì đẳng cấp của tiền đạo số 1 TBN là mãi mãi), tôi nghĩ ta có thể có bàn thẳng ở Bernabeu. Còn Bus thì chẳng còn cách nào khác là dùng ở giữa vì dùng Mas ở giữa sẽ cực kỳ có tác dụng nếu Mou dùng Kaka hay Oezil, còn RM cứ đưa bóng ra hai cánh đua tốc độ thì chẳng nhẽ Mas đi tackle Alonso hoặc Pepe. Đưa Mas ra chơi cánh trái không hề là một ý tưởng tồi, ít nhất tôi không tin CR7 hoặc Di Maria có thể tung hoàng cánh này được, cho dù ta không tấn công được mấy từ cánh này.

Điều cuối cùng là hy vọng may mắn đứng về phía ta, vì hai trận trước Chúa đều là người thành Madrid rồi, trở lại Catalan thôi!

Best,
 
Sửa lần cuối:

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi đề xuất chiến thuật như sau:

-----------------Villa--------------

---------Iniesta--------Messi---------

---------Keita ---------Xavi-----------

----------------Busquet---------------

-------Mas--Fontas----Pique---Alves----

-------------------Valdes--------------

Tôi thấy sắp xếp này không ổn. Thử nhất không nên đẩy Iniesta sang cánh, sự thay đổi này chỉ làm Barca yếu đi mà thôi. Số 8 không đủ tốc độ để đá cánh, không có những pha đi bóng cắt ngang khung thành và dứt điểm búa bổ, căng ngang cũng không tốt và coi như khả năng chọc khe bị hạn chế tối đa. Phẩm chất của Iniesta là để đá ở giữa sân, không phải đá biên. Thứ hai đội hình này có tính chất tấn công còn cao hơn trước vì mất đi một cầu thủ cầm bóng giữa sân trong khi Villa đứng phơi củ cải trên đấy chẳng giải quyết vấn đề gì, làm tường không được mà đè hậu vệ dứt điểm càng không.

Pedro-----------------Messi Ronaldo-------------------Di Maria
-----------Iniesta----------- ----------------Ozil----------------

------Busquets--Xavi------- -----------Khedira--Pepe----------

----------Mascherano------- ----------------Alonso-------------

Milito---Pique----Puyol--Alves Marcelo--Albiol---Ramos--Arbeloa

-----------Valdes-------------- ----------------Casillas-------------

Đôi bên cái cân :boss:
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Về trận 244 tôi đã có 1 bài rất dài ở phần trước...

Hoàn toàn đồng ý với những phân tích của bác. Bản thân tôi cũng rất phục sir Alex về việc dùng người, tùy cơ ứng biến, tạo đột biến trong những lúc bế tắc. Cái này PEP cần học hỏi thêm

Nhưng tôi nghĩ vì việc thay đổi/thử nghiệm đã không được làm xuyêt suốt trong cả mùa giải nên tốt nhất trận đấu này không nên có những sự thay đổi đột phá, nó sẽ làm phá vỡ cấu trúc/lối chơi đã hình thành và xuyên suốt. Có chăng PEP nên có những sự điều chỉnh hợp lí thôi (ví dụ đưa Messi ra cánh), còn bộ khung/chiến thuật vẫn giữ nguyên

Với bản tính của Mou, Mou sẽ cố gắng tối đa không để thúng lưới trên sân nhà, Real sẽ vẫn chơi rình rập và tăng tốc tấn công phủ đầu trong một số thời điểm
Barca nếu cứ đá ma, từ từ để ru ngủ đối phương thì mình ngủ lúc nào không biết đâu, nhớ lại trận với Arsenal, Inter thì biết (đá chùng xuống và bị trả giá)

PEP cần xác định mặc dù có cả lượt đi và về nhưng trận lượt đi gần như quyết định số phận của trận đấu, kẻ nào thắng có quyền toan tính ở trận sau và gần như sẽ vào chung kết

Ý kiến của riêng mình:

Đội hình 1

Alves --- Puyol ----- Pipque ----- Mas
-----------------Bus

-------------Thiago --- Xavi
-------------------Iniesta

--------Messi
-----------------Villa

Đội hình 2

Alves -- Puyol --- Pipque ---- Keita

-------------Mas -- Bus
-----------Xavi -- Iniesta

------Messi
----------------Villa

Cả 2 option đều cần ưu tiên sự chắc chắn
Option 1: 4 hậu vệ không dâng cao, kết hợp với tiền vệ trụ, luôn đảm bảo 5 cầu thủ phòng ngự
Tấn công: Sử dụng các cầu thủ kỹ thuật như Messi, Iniesta, Thiago để tạo đột biến. Thiago là cầu thủ có những pha đột phá/qua người khá hay, tương tự như Iniesta

Option 2: Alves dâng cao, 2 tiền vệ trụ hỗ trợ phòng ngự --> luôn đảm bảo 5 cầu thủ phòng ngự
Tấn công: Alves dâng cao hỗ trợ Messi

Cả 2 option này vẫn đảm bảo được việc cầm nhiều bóng, giữ thế trận tấn công (Messi hoạt động như tiền vệ nữa là có tới 5 tiền vệ) và sự chắc chắn (5 cầu thủ luôn sẵn sàng phòng ngự)

Và điều luôn cần thiết là may mắn và sự tỏa sáng của ngôi sao. Messi sẽ lên tiếng vì Chúa đứng về phía anh!!!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Rất muốn đưa ra vài nhận định, nhưng đọc xong cái tin Iniesta chấn thương thì chỉ còn ý tưởng là ủng hộ bác DuyKhang, Pep cần thay đổi triệt để cách dùng người và thay người.
Mình ko thể hiểu đc tại sao 1 mỏ vàng La Masia mà Pep lại chỉ dùng gần như 11 người trong suốt cả mùa giải, để giờ đây cả đội đổ sụp xuống khi trước mắt là trận đánh lớn nhất, khó khăn nhất.

Mình ko phải HLV của Barca, đương nhiên rồi, nhưng là 1 HLV ảo, mình luôn tìm mọi cách để cầu thủ trẻ có cơ hội được ra sân. Việc của Pep thì là cho 1 cầu thủ trẻ, cầu thủ mới vào sân ở phút 88-90, vào ngắm khán đài tí rồi lại ra.

Trở lại với trận đấu ngày mai, thôi thì chúc cho các cầu thủ chân cứng đá mềm, Pep có cách giải quyết hàng thủ của Mou, và ta bình tĩnh tự tin, để có 1 kết quả như ý tại ổ kền kền.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Pep: "Mou là ông Vua của phòng họp báo!"

RODA-DE-PRENSA-GUARDIOLA-BERNA_54144952843_54115221156_490_300.jpg
Pep Guardiola luôn nổi tiếng với sự thận trọng trong từng lời nói của mình, nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu bán kết giữa Real Madrid và FC Barcelona, ông đã phá lệ để "mỉa mai" Mourinho, người trước đó vài phút đã chĩa mũi dùi vào ông trước các phóng viên.

"Ông ấy nói về tôi trước mặt các bạn, vì thế tôi cũng sẽ làm như vậy. Đêm mai, vào 20h45 trận đấu mới chính thức diễn ra, nhưng bây giờ có thể khẳng định ông ấy đã thắng tôi, nhưng là thắng trong phòng họp báo. Mou có bản danh sách dài vô tận những lời than phiền, thậm chí có những trợ lí riêng để phụ giúp công việc này".

"Về trận Chung kết Copa del Rey, họ đã thắng xứng đáng và tôi không có bất kì lời biện minh nào cả. Ngoài sân đấu tôi có thể khẳng định Mourinho là người thắng cuộc, và tôi không phải là đối thủ về khoản 'võ mồm' với ông ấy. Nhưng nói về bóng đá thì cần phải phân định rõ ràng. Chúng tôi thất bại tại Copa, có nghĩa là họ đã chơi tốt hơn; nhưng nếu chúng tôi thắng lại họ tại Champions League, thì có nghĩa rằng chúng tôi tốt hơn họ. Barça sẽ không thay đổi phong cách chơi bóng của mình, bởi nó như bầu sữa mẹ của chúng tôi. Tôi cũng không đánh giá cách huấn luyện của các đồng nghiệp, bởi mỗi người có một phong cách khác nhau, cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Và phương pháp mà Mourinho áp dụng cho Real Madrid là rất tốt và phù hợp với đội bóng này".

"Về chấn thương của Iniesta thì tôi có thể khẳng định 99% anh ấy sẽ không thể thi đấu trong trận này. Cậu ấy đã dính chấn thương, và đã không thể tham gia tập luyện cùng các đồng đội vào hôm nay. Vì thế tôi phải có giải pháp thay thế, và các cầu thủ khác cũng luôn ở tư thế sẵn sàng. Tôi có niềm tin tuyệt đối vào họ".

***********************************​

P.S: Với việc Iniesta chấn thương thì nhiều khả năng Keita sẽ được sử dụng nhờ vào khả năng tranh chấp tay đôi và thể lực dồi dào của mình. Kinh nghiệm của Keita cũng được đánh giá cao hơn so với Thiago hay Sergi Roberto (được gọi bổ sung từ Barca B). Vì thế theo tôi nên để Messi đá lùi hẳn và hoạt động rộng như trận lượt đi La Liga để đảm bảo sự liên kết ở tuyến giữa, và hi vọng Villa cũng như Pedro sẽ đáp ứng được niềm mong mỏi của người hâm mộ gửi gắm nơi họ. Việc thiếu vắng Iniesta khiến điều này là cần thiết, để lối chơi của Barca có thể nhịp nhàng nhờ sự kết hợp Xavi - Messi. Keita khó có thể đảm bảo điều này, trong khi Busi sẽ phải giữ trọng trách phòng ngự nhiều hơn so với những trận trước.

Theo El Mudo Deportivo, tình hình nhân sự của Real cũng không khả quan hơn là bao với việc Carvalho bị treo giò và Khedira chắc chắn phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Arbeloa, Adebayor và Di Maria cũng gặp vấn đề trước trận đấu với Valencia và có khả năng không tham dự trận đấu này.

Đội hình của Real Madrid tham gia buổi tập ngày hôm qua gồm có (Theo EMD): Casillas, Adán, Dudek, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo, Albiol, Garay, Lass, Granero, Xabi Alonso, Kaká, Özil, Cristiano Ronaldo, Benzema, Higuaín.

Nếu đó không phải là đòn gió của Moudrid thì nhiều khả năng Pepe sẽ buộc phải trở về vị trí trung vệ, bởi không còn ai khả dĩ cho vị trí hậu vệ phải ngoài Ramos khi Arbeloa chấn thương, còn sử dụng Garay thì đồng nghĩa với tự sát. Vì vậy nhiều khả năng Real trận này sẽ chỉ đá với 2 tiền vệ trụ là Alonso và Lass Diara. Kaka nhiều khả năng sẽ đá chính bên cạnh Ozil và Ronaldo, còn Higuain hoặc Benzema sẽ đá tiền đạo. Cũng không loại trừ trường hợp Granero được sử dụng và Ronaldo được đẩy lên đá tiền đạo.

Đội hình dự kiến 2 đội:

Barça: Valdes; Alves - Pique - Mascherano - Puyol; Busquets - Xavi - Keita; Messi - Villa - Pedro
RM: Casillas; Ramos - Abiol - Pepe - Marcelo; Lass - Alonso - Granero - Ozil - Kaka; Ronaldo.
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Con bạch tuộc nó lại đoán Real ăn nhưng mà xem clip thì tụi ở đó chơi bẩn quá, xếp hộp thức ăn có logo Barca bên dưới, Real bên trên, thế thì con đếch nào chả ăn hộp bên trên. Cái bọn viện hải dương học gì đó chắc là người Real rồi.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Chơi đẹp và cống hiến, đó là điều mà các cule luôn tự hào về đội bóng của mình. Không như kẻ ngạo mạn kia luôn chỉ đạo các học trò chặt chém đối phương có hệ thống (ngày nay thì đó là chiến thuật, nhưng ngày xưa thì đó là trò tiểu nhân sợ thua kém người khác). Mou mà là HLV của Hà Lan ở World Cup 2010 thì chắn chắn đội này đã vô địch rồi, và cú kungfu của De Jong cũng đã kết liễu toàn bộ xương sườn của Alonso. Về khoản chơi xấu thì rõ ràng Mou hơn Marwijk một cái đầu
 

Whiskevil

La Masia
Đầu quân
14/4/11
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Con bạch tuộc nó lại đoán Real ăn nhưng mà xem clip thì tụi ở đó chơi bẩn quá, xếp hộp thức ăn có logo Barca bên dưới, Real bên trên, thế thì con đếch nào chả ăn hộp bên trên. Cái bọn viện hải dương học gì đó chắc là người Real rồi.

Trò tâm lý quá rẻ tiền !!!!!!!!!!!! :smile1: ... Cái này chỉ làm cho Barca càng phấn khích, quyết tâm giã Dê hơn mà thôi. Hy vọng Pep rút ra đc nhiều kinh nghiệm từ bán kết C1 năm ngoái và cả trận Copa vừa rồi, bố trí nhân sự hợp lý và có những toan tính chiến thuật một chút, trận này tình hình vẫn sứt mẻ khá nhiều ... thắng là tốt nhất, nhưng 1 trận hòa có tỷ số thì cũng ko tệ chút nào. Lượt về ở Camp Nou giải quyết Dê luôn thể !!!
 

Yumi

Juvenil B
Đầu quân
1/10/07
Bài viết
140
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mất Iniesta cơ hội của Barca giảm đi quá nhiều. Đội hình rách tơi tả, chán hẳn!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Năm nay chúng ta đen quá, lại mất nốt Iniesta, đội hình đã mỏng nay lại gặp quá nhiều chấn thương, trong khi đó bọn Real quân số đông như quân nguyên! Không biết Pep có kế sách gì không, lo quá.
 

nmhungksyd

Tiểu học xã
Đầu quân
9/1/11
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Iniesta không đá được thì cơ hội để Pedro chắc chắn được đá chính là rất lớn. Tôi nghĩ trận này Barca cứ bình tĩnh mà đá, không nên ham hố tìm cách ghi bàn bằng được. Bố trí Messi đá thấp xuống để giảm nhịp tấn công, chừng nào đến cơ hội thật ngon ăn thì mới bứt phá hoặc chọc khe, nếu không lại cứ húc phải hàng phòng ngự của Dê thì gây tâm lý bế tắc. Kinh nghiệm cho thấy nếu hàng phòng ngự có đủ quân số và chơi tập trung thì Gaynaldo hoàn toàn tắt điện, Maria cũng vậy, thế nên không phải cuống lên vì phong độ của hàng tấn công bầy Dê mấy trận vừa qua. Hỡi các cầu thủ Barca, hãy thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp và khát vọng của mình, bầy Dê đã chấp nhận ở cửa dưới, chúng ta còn có thể cao tay hơn.
 

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Inesta vắng mặt đúng là một tổn thất lớn! Nhưng khi đó chất thép lại được tăng cường ở hàng tiền vệ với việc Keita sẽ đá chính (khả năng này là rất lớn). HI vọng các cầu thủ sẽ tỏa sáng!
 

barcatalan86

Trung học xã
Đầu quân
31/12/09
Bài viết
41
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Lo quá

Trận này k biết Pep có chiêu gì để khắc chế Mou, với tình hình lực lượng sứt mẻ như hiện tại của Barca và với chiến thuật của Mou chắc vẫn như 2 trận El vừa qua...đêm nay hồi hộp lắm đây.haizz
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
LÊN GÂN CHO ĐẠI CHIẾN 244

Trước trận đấu "sinh tử" tối nay trên sân Bernabeu, tờ El Punt, một trong những cổng thông tin internet bằng tiếng Catalan thân Barca có một bài bình luận nhỏ, có thể xem tại đây.

Điều đầu tiên dù có hơi thừa nhưng phải khẳng định là chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước trước những con người ở Madrid. Đội bóng vẫn tiếp tục dựa trên lối đá đã trở thành thương hiệu để hạ gục Real. Mặc dù thua trong trận CK Cúp Nhà Vua nhưng niềm tin về một trận Chung kết khác vẫn nằm trong tim các cầu thủ, và đêm nay là đêm họ có thể biến sự tin tưởng đó thành lợi thế khi ta thi đấu như hiệp 2 trong trận CK vừa rồi tại Mestalla.

Nhớ lại trận thua ngược Arsenal ở trận lượt đi tại Emirates cách đây vài tuần, những lời đầu tiên mà Guardiola đã nói với báo chí trong phòng họp là "Hãy để tôi tin tưởng các học trò của mình". Đó là câu trả lời chân thành và thẳng thắn để đưa những thứ mơ hồ không có cơ sở ở trận lượt về sau đó tan vào không khí.

davidvilla.jpg

Giờ đây, khi mà trận bán kết lượt đi đã nằm ngay trước mắt, nhưng trước đó vừa là thất bại tại Cúp Nhà Vua cũng với chính đối thủ này, thì Pep ngộ ra một điều là thực trang hiện tại không khác gì bầu không khí sau trận thua Arsenal nói ở trên. Nội tại lúc này, phương án cũ vẫn sẽ được áp dụng: cô lập đội bóng với những thông tin, thảo luận bên ngoài; và giữ sự bình thản trong con người. Dù trận đấu rạng sáng mai diễn ra trên sân nhà Real nhưng Barca sẽ không đến đó để trình diễn một thứ bóng đá mang chất tính toán. Toàn đội đã thấm nhuần tư tưởng được người thầy đáng kinh truyền đạt, và họ đã chứng minh bản lĩnh của mình sau khi hạ gục Osasuna. Họ đang nhấn mạnh vào sự tự tin mình đang có bằng lối đá truyền thống đã được chứng minh rằng mang lại nhiều thành công hơn 3 năm qua. Phát biểu mang đầy tính thuyết phục nhất là của Mascherano: "Đội bóng của chúng tôi chỉ biết một điều duy nhất khi chơi bóng, Barca luôn chơi theo truyền thống của mình. Nếu chúng tôi phải "chết" thì nó cũng là "chết" theo kiểu của chúng tôi, nếu không như vậy là chúng tôi đã phản bội lại truyền thống của mình.

Mặc dù Real có lợi thế tinh thần sau hai kết quả khả quan ở hai trận đấu trước Barca, nhưng thực tế là Barca hoàn toàn đã chơi theo cách của họ- chuyển động nhanh, kiên nhẫn, áp đặt lối chơi- rõ ràng là barca trên cơ so với Madrid về lối chơi. Thực ra không cần nói quá nhiều để tim ra điểm mấu chốt ở hai trận vừa rồi: như hiệp hai tại Mestalla đã nói lên toàn bộ thế trận mà barca áp đảo. "Chúng tôi phải thật chú tâm vào bóng đá và giữ sự bình tĩnh. Chúng tôi sẽ chơi như chúng ta đã từng chơi trong hiệp hai, chúng tôi xứng đáng nhiều hơn thế" - Busquets nói về trận cầu sắp tới "50-50".

Rạng sáng mai thôi, Pep sẽ có cơ hội chỉnh đốn lại đội hình, những sai sót khiến họ thất bại tại Mestalla sẽ dược khắc chết khi đoàn quân Barca hành quân đến Bernabeu. Nhưng trên hơn hết là một sơ đồ thi đấu thích hợp. Dani Alves nói: "Chúng tôi sẽ làm hết sức mình ở hai trận EC còn lại. Ở Mestalla, Real đã đánh mất đi bản sắc của mình một cách rõ rệt, họ đã chơi loại bóng đá "thứ yếu". Riêng chúng tôi, chúng tôi sẽ không thay đổi cách chơi chúng tôi đã từng. Và tôi nghỉ Real cũng sẽ không thay đổi thứ bóng đá "yếu hèn" của họ trong hai trận sắp tới. Riêng Thiago phát biểu sau thắng lợi trước Osasuna: "Chúng tôi đã chơi những gì thuộc về truyền thống, trung thành với lối chơi đã được định hình từ lâu.

Dù ra sân với đội hình nào đi nữa, bản sắc trong lối chơi tiqui-taca cũng không hề thay đổi. Với chiến thuật của Mourinho dành cho Real, họ đã đánh mất đi chính mình, riêng Barca vẫn mãi trung thành với công thức mang lại thành công hơn 110 năm qua. Xem và thưởng thức màn trình diễn ấy để thấy chúng ta vẫn là chúng ta.

Theo El Punt.cat
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Tình hình càng khó khăn thì tôi càng lạc quan hơn về cơ hội chiến thắng của đội nhà.

Chẳng phải chúng ta đã bước vào trận Chung kết Champions League với MU trong nỗi lo hàng phòng ngự thủng lỗ chỗ và hàng công thì Eto'o đang có dấu hiệu tịt ngòi đấy sao? Kết quả thế nào thì ai cũng đã rõ.

Việc Barca gặp khó khăn về lực lượng lúc này sẽ khiến bọn Dê lơ là mất cảnh giác hơn. Thi đấu trên sân nhà, trước một Barca vắng mặt kha khá vị trí trụ cột thì bầy Dê sẽ phải làm sao chứng tỏ được sự vượt trội của mình dưới sự chứng kiến của khán giả nhà. Và như thế thì chúng ta sẽ dễ đá hơn hẳn khi tự cho mình vào thế cửa dưới.

Vấn đề băn khoăn là liệu Villa, Pedro có tìm lại được chính mình khi cả đội đang cần và liệu Messi có gặp trục trặc nào về thể lực hay không? Giải quyết được 2 vấn đề này, cơ hội giành chiến thắng ngay trên sân khách của chúng ta là không nhỏ, bất chấp Mou có dùng đấu pháp nào đi nữa thì xe bus "Màu trắng" cũng không thể chắc chắn bằng xe bus "Màu xanh" hay "Xanh đen" mà chúng ta đã gặp qua.
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Mọi thứ đều đang chống lại Barca. Có lẽ thời điểm này chỉ cầu mong vào sự tỏa sáng của Messi thôi. Các chiến thuật đưa ra đều không khả thi khi Iniesta bị out do chấn thương.

Trận này Barca nên chấp nhận chơi cửa dưới, phòng thủ chắc chắn và tấn công dựa vào đột biến của Messi. Chỉ mong sao Messi còn đủ thể lực để tạo đột biến. Trận cầu đinh nhất mùa giải mà đội hình vắng tới 1/3.
 

FCB_Hung

Trung học xã
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình là thành viên mới. Góp vài ý kiến.
Cái vụ bạch tuộc sao cứ tiếp diễn mãi thế nhỉ, thật là nhảm nhí, ko có cơ sở khoa học nào. Toàn bọn cơ hội bày ra.
Còn cái vụ Inesta chấn thương, sao nhiều bác ở đây cứ kêu thế nhỉ, phải vững niềm tin chứ, đó rõ ràng là thiệt thòi vì Iniesta là cá nhân xuất sắc, tuy nhiên bóng đá là cuộc chiến tập thể, có quá nhiều yếu tố dẫn đến thành công. Biết đâu thiếu vắng Iniesta khiến cho Goardiona bắt buộc phải mạnh dạn thay đổi điều chỉnh đội hình từ hàng tiền vệ trở lên, có thay đổi có thể có đột biến. Anyway, hãy tin tưởng vào Goardiona và đội bóng chúng ta yêu quý!!! Chẳng có gì phải lo cả, hãy xem và thưởng thức thứ bóng đá mà Barca đem lại, mình rat thích phân tích của vài AE ở đây, Goardiona và toàn thah viên Barca đang xây dựng 1 đội bóng, còn Mourinho chỉ đang xây dựng vinh quang cho riêng mình mà thôi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mọi người quên cái tên Thiago rồi nhỉ, trong những lúc như thế này Thiago mới là giải pháp sáng giá nhất để giữ lại nét tiki-taka trong một đội hình sứt mẻ như thế này. Các trận cầu đinh Keita đều là cái tên vào sân từ băng ghế dự bị và kết quả đều là Barça mất thế trận để hòa hoặc để thua. Thiago là sự kết hợp của cả Xavi và Iniesta, mặc dù về mặt kinh nghiệm anh ta chưa thể gánh vác tròn vai được bất kì vị trí nào của 2 người trên nhưng tại sao không sắp xếp một sơ đồ chiến thuật như sau:

----------------Valdés----------------

Alves----Piqué------Mascherano--Puyol

--------------S. Busquest-------------

------------Thiago--------------------

-------Messi-------------Xavi---------

----------Pedro-----------Villa--------​


Tận dụng khả năng chọc khe của Xavi và Messi cho Pedro và Villa chạy chỗ, Thiago và Busquest phối hợp đánh chặn và ... đá ma. Kể cả khi bộ đôi này mất bóng thì với bộ tứ trụ của Barça trận này gồm Alves - Piqué - Mascherano - Puyol nếu họ không lên quá giữa sân trận này thì khả năng ghi bàn của Real sẽ to hơn con số 0 một chút xíu.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
HỌ ĐÃ ĐẾN MADRID

1303834735682.jpg


1303834735826.jpg


1303834734946.jpg


[an="Bấm vào xem tiếp"]
1303834735691.jpg


1303834735690.jpg


1303834703976.jpg


1303834703733.jpg
[/an]
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top