[El Clásico 244] Real Madrid 0 - 2 F.C Barcelona

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Thế trận H1 nói chung là cân bằng, cũng chưa có nhiều cơ hội. Chúng ta chủ trương cầm bóng chắc, chậm rãi và không quá ham tấn công. Qua mấy trận đấu, có thể thấy thằng Arbeloa chơi bẩn nhất trong đội hình Real, thường xuyên có hành động tiểu xảo với các cầu thủ chúng ta lúc không bóng.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Thằng Ramos ăn thẻ vàng trận sau nghỉ, thằng Pepe ăn thẻ đỏ, lão Mou bi đuổi lên khán đài, cố lên barca, giết Dê
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Kết thúc rồi, 2-0 cánh cửa vào chung kết đã mở toang, Messi tuyệt vời pha solo qua 3 con dê và tỷ số là 2-0, lượt về chúng nó mất Ramos và pepe và buộc phải chơi đôi công.Chúc mừng Barca, các anh đã chơi rất tốt, xin cảm ơn, ôi tôi hạnh phúc quá!
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Messi quá hay! Phá vỡ bế tắc và đóng dấu chấm hết cho Mou ngạo mạn bằng bàn thắng thứ 2 quá hiểm hóc! Ngày mai mặc sức cho Mou bị chủ tịch danh dự Real chửi vào mặt.
Cuối cùng thì cái đẹp cũng chiến thắng. Chúc mừng Barca.
 

thanphongvt

Tiểu học xã
Đầu quân
27/11/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thắng rồi, quá đã mọi người ơi. Vừa mới khen thằng Pepe trận này đá đẹp xong một cái là anh ấy lại hiện ngay ra bản chất.:boss:
Messi quá tuyệt vời :dreaming:
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Hôm nay, đội nhà may mắn hơn trận 243, nhưng trước tiên họ đã chơi bóng có toan tính hơn trận 243. Xin cám ơn!!!
 
Sửa lần cuối:

Lionel Valdes

Lão tướng FCBSG , Mr Galant
Đầu quân
19/8/10
Bài viết
1,113
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
FCBSG - Ngày ấy và bây giờ
Barça đồng
0
Tớ muốn khóc quá :(( :(( :(( :)) sướng chịu không nổi, trả cho bọn Dê cả vốn lẫn lãi. Ngay bây giờ Pep đã có thể Book vé cho học trò đi Wembley rồi, và FIFA nên trao ngay danh hiệu Quả bóng vàng cho Messi nhà mình, thật sự không có đối thủ, chỉ ngại thằng Rờ Gay nhưng trận này nhìn nó chạy lòng vòng không bóng bị ức chế ra mặt mà thương ;)).
Barca muôn năm ! Chúc mừng chiến thắng xứng đáng đầy cảm xúc ! Anh em đi đập phá được rồi :flag: :flag: :flag:
 

r9barca

Trung học xã
Đầu quân
28/9/09
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
45
Barça đồng
0
Sung sướng quá anh em ơi! Cả 2 hiệp chúng ta đều chơi hay! Thích nhất là con Dê điên ko được đá trận lượt về! Vào chung kết giết Rùa tai đỏ thôi! Sướng quá đi mất! Hoan hô cả đội! Có anh Puyol là con cave Gay hiền lành hẳn. Thật may mắn và hạnh phúc khi được xem Messi chơi bóng và ghi bàn - một huyền thoại vĩ đại của lịch sử bóng đá. :D
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Messi chơi tuyệt quá, một pha dứt điểm tinh tế và 1 pha đột phá khiến bọn Dê trơ mắt ếch.
 

Iniesta_mylove

Juvenil B
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
190
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Ninh Thuận
Website
vn.myblog.yahoo.com
Barça đồng
0
Đúng là 1 trận đấu căng thẳng và kịch tính cho đến...gần phút chót! Công lao lớn nhất phải thuộc về Pepe...từ khi anh này bị đuổi, Real không chỉ chơi thiếu người mà còn thiếu luôn cả người kèm Messi...và hệ quả tất yếu là Messi hoàn toàn được tự do và giúp Barca dành chiến thắng:))
Cảm ơn Mou, vì cái mỏ thô tục của mợ mà làm tôn thêm giá trị của Barca, của Pep!!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mourinho: Chúng tôi đã tập chơi bóng với 10 người :smile1:

Giờ còn xí xọn gì nữa Mou ơi :happy1:
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tuyệt vời, một đêm không ngủ đối với các Culé
Năm nay mọi kỷ lục, mọi dớp sẽ được Barca vĩ đại đạp đỗ
Chúc mừng Messi, đẳng cấp của cầu thủ số 1 thế giới đã lên tiếng đúng lúc

Hi vọng sau trận vừa rồi, PEP sẽ tin tưởng và tạo nhiều cơ hội hơn cho những cầu thủ dự bị. Giả sử Pedro không chấn thương có lẽ Afellay không được vào sân và chúng ta lại tiếp tục bế tắc mặc dù đá hơn người. Tôi nghĩ Thiago, Afellay sẽ là nhân tố thành công cho mùa giải mới
 

uro4m

La Masia
Đầu quân
21/10/10
Bài viết
69
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận này hòa đã là 1 thắng lợi cho Barca.

Tiếc quá, ta ko hòa, mà ăn luôn :dreaming:

Dù sao, đồng ý vụ cần cho cầu thủ trẻ cơ hội thể hiện + trui rèn
 

Barca

Tiểu học xã
Đầu quân
3/9/07
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhìn thằng súc vật Pepe vào bóng kinh quá, may mà cuối cùng cũng thẻ đỏ. Hôm nay lối chơi của Barca rất tốt. Đá chậm và chắc, hai hậu vệ biên không lên quá cao. Điểm nhấn trong chiến thuật của Pep :boss:
 

marquis

Trung học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
46
Barça đồng
0
Sung sướng quá anh em ơi! Cả 2 hiệp chúng ta đều chơi hay! Thích nhất là con Dê điên ko được đá trận lượt về! Vào chung kết giết Rùa tai đỏ thôi! Sướng quá đi mất! Hoan hô cả đội! Có anh Puyol là con cave Gay hiền lành hẳn. Thật may mắn và hạnh phúc khi được xem Messi chơi bóng và ghi bàn - một huyền thoại vĩ đại của lịch sử bóng đá. :D

đúng đó,sự có mặt của Puyol hôm nay đã khiến cho con ronaldo tịt ngòi hoàn toàn,các pha tạt vào của con gay Puyol đều đỡ được,lại đeo bám quá tốt nữa.
Thiếu Iniesta,mình cứ nghĩ barca sẽ rất khó tấn công real,nhưng Affelay đã tạo đột biến quá tốt. Cảm ơn Affelay,Messi và Puyol trận này !! CHEERRRRRR !!!
 

pewimap

La Masia
Đầu quân
8/4/10
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
35
Barça đồng
0
Vui quá, không ngủ được ! :-x

Kết quả này tạo ra lợi thế rất lớn cho trận lượt về, tuy nhiên, mọi người đừng chủ quan quá nhé, bóng đá mà.
 

phuongnam_vtvn

Juvenil B
Đầu quân
31/7/10
Bài viết
135
Được thích
1
Điểm
16
Barça đồng
0
Điểm nhấn trận này phải là hàng tiền vệ chơi thiên về phòng ngự hơn: Keita, Mascherano, Busquet. Còn Messi chơi dạt 2 cánh. Pique không đá vị trí bên phải mà chuyển sang bên trái, hạn chế thằng Gay chơi đầu.

Còn nữa, Afellay đã giải tỏa bế tắc về tốc độ bên cánh phải nữa.
 

LoganDee

Tiểu học xã
Đầu quân
17/2/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Người bình thường không thích lại thích làm người đặc biệt. Này thì đặc với cả sệt !! Cám ơn Anh Phê Lắm, và một phần là con Pepe, 2 đứa đều góp công rất lớn trong việc giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ Barca. Vui quá !!!
 
Sửa lần cuối:

Chava

Juvenil A
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
484
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Rút cho cục thì bản chất của Real đã phải bộc lộ,Real của Ramos,cuaPellegrini với của Mou khác nhau ở chỗ "đá bóng" và "đá người".
Không trực tiếp vả thẳng mặt "con" nhà báo láo toét dám chê Thánh Johan với ngài Di Stefano là già cả lú lẫn,nhưng trận đấu này cũng như cả 2 trận trước hoàn toàn không nằm n goài những bình luận hết sức sát thực của họ,Real là đồ con chuột,ko hơn ko kém.
Những kết quả có lợi cho Real ở 2 trận trước đã lu mờ và làm lú lẫn biết bao nhiêu người hâm mộ,đến độ họ tung hô một thằng du côn lên làm anh hùng,1 thằng đồ tể đá người thành 1 cầu thủ bóng đá xuất sắc,bản chất của Pepe thực sự cần sự dám định của Y học,để kiểm tra xem hắn có đủ phần người để lấn át phần "con" hay ko nữa.
Không biết có phải đây là chiến thuật,hay bài vở toan tính gì của Pep,nhưng như nhiều người trên diễn đàn cảm nhận được,vấn đề của cuộc đua đường trường 4 trận liên tiếp nghe thôi đã phát ngán rồi,trong cái cuộc đua ấy,sự mơ ngủ và tỉnh táo có khi quyết định kết quả cuối cùng,trước đó,Barca đã ru ngủ quá tốt bè lũ Madrid (cả cả thằng VC với mấy bọn nhà báo nói ... láo nữa).
Không còn cửa trên cửa dưới,Real tuy không kiêu căng đến độ dám " tấn công" về thực chất,nhưng sự hưng phấn là có thừa,có thể ăn nhiều thẻ,có thể chấp nhận thẻ đỏ,vấn đề là sau 2 trận đấu,Real nghĩ rằng mình đang đá đúng cách,đã đá đúng cách và sẽ tiếp tục đá "đúng cách".Cái đầu họ và cả Mou tinh tướng thấy rõ.
Thẻ đỏ,nhìn mặt Mou có vẻ như điều này hơi quá đáng trong thế trận mà Barca tỉnh táo hơn nhiều so với 2 trận trước. Chẳng biết lão ghi gì vào tờ giấy,nhưng hình như Granero khởi động vì điều đó,1 tên đồ tể khác sắp vào sân.
Rất may,Bàn thắng đến quá đúng lúc,và Alfellay đã bộc lộ tài năng quá đúng thời điểm.
Lass vẫn chứng tỏ anh ta chỉ hơn Gago tí chút.
Xabi không thể sánh với Xavi.
Ronaldo luôn tỏ vẻ nguy hiểm,nhưng có Puyol,có khác.
Busquets có thái độ thi đấu rất không ổn,ăn vạ quá nhiều.Còn xử lý bóng rất cẩu thả.
2-0,tỉ số an toàn,thắng thuyết phục,tuy nhiên cũng khuyên anh em kệ mie trước những lời nói kiểu như " hơn 1 ng không thắng thì nhục" mà khả năng sẽ được "sủa" khá nhiều sau trận đấu này.
Mou nên nghe lời thánh Johan,học đá 9 người đi là vừa...
Visca el An Phê Lâm!
 

_ValueLife_

Trung học xã
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Chiến thắng 2-0 trận sau Real sẽ phải chơi tấn công bởi chả còn gì để mất với những cầu thủ của Real hiện nay thì việc họ chơi tấn công cũng rất đáng sợ chúng ta cũng không nên vội mừng sớm quá bởi ở đấu trường này không có gì nên nói là chắc chắn cả,cũng tốt là thằng Ramos và Pepe nó không thi đấu trận sau vì vậy chắc Real chỉ tấn công được mỗi cánh của Marcelo mà thôi ,trận lượt về hy vọng chúng ta phát huy khả năng giữ bóng sở trường để vừa đá vừa giữ sức ,tránh va chạm không đáng có cho các trụ cột (tại bọn Real thua là khó nói lắm ý mà) .Không biết trận sau Ini có trở lại không , với sự có mặt của anh cộng với thái độ thi đấu tập trung thì sẽ dễ dàng kiểm soát hơn rất nhiều ,nếu Ini không trở lại trong trường hợp chúng ta vào CK thì hy vọng anh sẽ là 1 quân bài quan trọng cho trận CK bởi Ini rất có duyên với những khoảnh khắc quyết định .
Thắng trận này 2-0 cũng thấy vui thật nhưng mà vẫn cảm thấy lo lo thế nào không biết
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top