[El Clásico 245] F.C Barcelona 1-1 Real Madrid C.F

LoganDee

Tiểu học xã
Đầu quân
17/2/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Ronaldo đúng là sự khác biệt duy nhất của Dê an Man đờ dít, trong khi các đồng đội của anh thi đấu lăn xả quyết liệt với những pha chặt chém kê chân, thì anh lại toàn ... dùng tay để phạm lỗi !
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Thống kê sau trận đấu:
unledti.jpg
Nguồn:​
http://www.uefa.com/uefachampionsle...match=2007745/postmatch/statistics/index.html
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Wembley, chúng tôi đang tới!

1304456642434.jpg

Người ta mong chờ một trận đấu đôi công đúng với chất Kinh điển, và Real có vẻ cũng đã làm được điều đó, nhưng chỉ trong vòng 5' đầu trận ngắn ngủi. Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao ngay khi trọng tài nổi còi khai cuộc, và đội chủ nhà dường như chưa bắt nhịp trận đấu khiến họ mắc khá nhiều lỗi cơ bản. Nhưng những điều mà Real làm được trong thời gian đầu trận cũng chỉ dừng lại ở mức... khá nguy hiểm.

Một khi người khổng lồ thực sự chơi bóng thì Hoàng gia hay dải ngân hà thì cũng đến thế. Những pha tấn công của Real đòi hỏi phải thực hiện ở tốc độ rất cao, nhưng họ đã nhanh chóng bị lối cách cầm bóng chắc chắn của các cầu thủ Barca khắc chế. Những người khổng lồ xứ Catalan các cầu thủ Hoàng gia phải co cụm, chạy và chạy, còn bóng thì vẫn ngoan ngoãn nằm trong chân họ. Các cầu thủ Barca đã dạy cho đối thủ biết lúc nào cần triển khai bóng nhanh, lúc nào cần "đi bộ làm thơ", và lúc nào nên ra đòn kết liễu.

Đúng như dự đoán, Mourinho đã cho Ozil nghỉ để Kaka đá chính, trong khi Higuain đá tiền đạo. Nhưng 2 nước cờ này vẫn không đem lại điều gì mới mẻ cho Real, thậm chí họ đá như chấp người. Cũng khó có thể nói cách dùng người của Mou không đúng, bởi cái bóng Barca dường như là quá lớn đối với Moudrid. Carvalho và Diara thay nhau phạm lỗi thô bạo để ngăn cản những pha đi bóng của Messi, Pedro. Các vị trí khác của "nhà trắng" ít phạm lỗi hơn, nhưng chính vì thế mà họ tạo được ít dấu ấn hơn so với 2 người đồng đội kia, bởi Real có quá ít bóng, và nếu có thì họ cũng không giữ nó được quá lâu. Còn về thủ thành Casillas, một lần nữa anh chứng minh tại sao người Madrid phong mình là thánh Iker. Những pha cản phá tuyệt vời ở hiệp 1 thể hiện sự phản xạ tuyệt vời ở anh, nếu không rất có thể sẽ có thêm cơn mưa thứ 2 ngay tại Camp Nou.

Barca thi triển lối đá quá hợp lí trong hiệp 1, và mặc dù có nôn nóng thì Real cũng chẳng dám dâng cao đội hình hơn nữa, bởi khi đó họ sẽ mắc bẫy của Pep. Tấn công chậm rãi và ban bật để kéo giãn đội hình dày đặc ở giữa sân của Real, bởi chính đội khách mới là người cần vội vã. Khi Real có dấu hiệu nông nóng, cự li đội hình không hợp lí thì ngay lập tức Iniesta và Pedro khiến họ phải trả giá. Bàn thắng của Pedro quá đẳng cấp, đẳng cấp nhất là người chọc khe tinh tế (Iniesta), nhưng tình huống đáng chú ý nhất trận đấu phải là của... Jimmy Jump. Tiếc là mợ Mou tính trước được rồi nên trốn trong khách sạn, không thì ăn bỉm của anh chàng này thật chứ chẳng chơi ;)).

Di Maria có pha bóng khá hay bên cánh sau sai lầm ở tuyến phòng ngự của Barca (để mất bóng), và bàn thắng gỡ hòa đến như một lời cảnh báo đội chủ nhà cần thi đấu nghiêm túc hơn. Và đúng vậy, các cầu thủ Barca không hề nao núng sau bàn thua, họ bình tĩnh cầm bóng triển khai tấn công khiến cho Real không thể tiếp đà hưng phấn sau bàn gỡ. Kết cục trận đấu đã được định đoạt quá sớm! Việc trận đấu bị ảnh hưởng bởi cơn mưa nặng hạt cũng là một điều đáng tiếc, bởi những pha bóng kĩ thuật của Messi đã bị hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên đã khá lâu rồi người ta mới thấy bộ ba MVP thi đấu thanh thoát đến như vậy. Villa không ghi bàn nhưng đã khiến hàng thủ của Real mệt lử với những pha đảo bóng qua người tinh tế; Pedro ghi bàn còn Messi vẫn luôn là chính mình.

Ngoài dấu ấn của Jimmy Jump thì chúng ta chào đón sự trở lại của Nhà Vua Eric Abidal. Chiến thắng này là cả đội bóng dành cho anh, và anh cũng chiến thắng bệnh tật để vượt qua chính mình. Chúc mừng anh, những cules chúng tôi như sướng rơn và muốn nhảy cẫng lên khi thấy anh chạy trên sân :hump:. Một điều đáng nhắc đến nữa là hàng thủ chúng ta chơi rất ổn. Pique chơi thực sự rất tốt khi có thủ lĩnh tinh thần, người anh Puyol trên sân. Puyol thì bọc lót cực tốt cho đồng đội và có những pha tấn công cánh khá hay trong khi Mascherano vẫn thể hiện được sự chắc chắn của mình. Bàn thua của Barca hoàn toàn không có lỗi của anh, bởi Di Maria thực sự xử lí rất tốt trong pha bóng đó. Iniesta ngoài pha kiến tạo thì chưa thực sự trở lại là chính mình với nhiều pha để mất bóng khá vô duyên khi đột phá. Dù sao người ta vẫn phải nhắc nhiều đến anh, bởi một khoảnh khắc thiên tài là quá đủ rồi.

Trọng tài người Bỉ quá hiền khi Carvalho và Diara (hoặc Adebayor) không bị thẻ vàng thứ 2 sau rất nhiều pha phạm lỗi thô bạo như thế. Sau mùa giải này ông chính thức treo còi (vì quá 45 tuổi), vì thế ông không muốn quãng đời còn lại của mình đầy biến động bởi miệng lưỡi của mợ Mou, nếu không thì...

Lịch sử sắp tái hiện sau gần 20 năm! Wembley, chúng tôi đang tới!

P/S: Trận đấu bị mưa nặng hạt cản trở rất nhiều, vì thế đừng mong Barca làm được hơn nữa. Một trận hòa là quá đẹp rồi, và cũng chứng minh một điều các bạn Dê khi quyết định đá tấn công thì thật là... vãi linh hồn =))

Hình ảnh trận đấu (Click vào bức ảnh đầu tiên để xem dưới chế độ slide):

Barcelona-s-forward-Pedro-Rodr_54149108024_54115221154_600_396.jpg


227562_143403075733513_100001914637526_272524_7121248_n.jpg


227120_143403492400138_100001914637526_272529_4906959_n.jpg


[an= CÁC ẢNH TIẾP THEO]
Los-jugadores-del-Barca-celebr_54148174605_54115221154_600_396.jpg


Vuelta-de-las-semifinales-de-l_54149105656_54115221154_600_396.jpg


Vuelta-de-las-semifinales-de-l_54149105633_54115221154_600_396.jpg


Vuelta-de-las-semifinales-de-l_54149105626_54115221154_600_396.jpg


Vuelta-de-las-semifinales-de-l_54149105615_54115221154_600_396.jpg


Vuelta-de-las-semifinales-de-l_54148172325_54115221154_600_396.jpg


Vuelta-de-las-semifinales-de-l_54149101308_54115221154_600_396.jpg


Vuelta-de-las-semifinales-de-l_54149101336_54115221154_600_396.jpg


Champions-League-Fc-Barcelona-_54148167943_54115221154_600_396.jpg


Vuelta-de-las-semifinales-de-l_54149100988_54115221154_600_396.jpg


Vuelta-de-las-semifinales-de-l_54149101077_54115221154_600_396.jpg


Champions-League-Fc-Barcelona-_54148167959_54115221154_600_396.jpg


225812_143400655733755_100001914637526_272516_8201513_n.jpg

[/an]


Clip Jimmy Jump ném mũ vào mặt Cristiana ;))

[YOUTUBE]SBTIvIwG0ys[/YOUTUBE]​
 

xbarcax

*** Barcamania ***
Đầu quân
28/9/07
Bài viết
582
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Abidal trở lại !

tumblr_lgz336YGdO1qhsok7o1_500.jpg
 

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
-Messi đá hay dù không ghi được bàn thắng,bàn thua và 1 vài tình huống có lỗi của Mascherano nhưng may mà ta chỉ bị thủng lưới 1 bàn.Với sự trở lại của Eric thì mình tin chắc Barca sẽ đến Wembley và đem cúp về Catalonia :champions:
-Trận này CR chơi mờ nhạt kinh khủng so với PR nhà mình:pedro:,chắc sắp tới Nike phải đổi tên dòng Mercurial CR Superfly thành Mecurial PR Superfly quá :pedro:
@In_The_Dark:Làm gì mà gấp thế,có link HD rồi nhưng toàn host khó down,chuẩn bị có torrent HD kéo về vi vu :flag:
 

fbh81

La Masia
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Rất có thể tới đây Mou và bầy Dê sẽ đổ tại cho cả ... Jimmy Jump vì cái tội ném mũ vào Rô điệu, làm cho cô nàng bị khủng hoảng tinh thần, không thể đá được. <):D
 

antide

La Masia
Đầu quân
24/4/11
Bài viết
57
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
27
Barça đồng
0
Híc, cá Barca thắng thua hết Barca đồng rồi. :tire: Nhưng không sao, quan trọng là Wembley. Một trận đấu Real chơi cởi mở nhưng đối với Messi thì không! Messi luôn bị phạm lỗi những lúc có bóng và chỉ có kỹ thuật mới giúp anh thoát được khỏi vòng vây chặt chém của chúng nó. Nhưng hiệp 1, anh chơi cá nhân quá, dễ bị mất bóng và không cẩn thận chấn thương thì tồi. Pep đã hơi chủ quan khi để Messi đá hết trận, may là anh không sao. Một trận hòa là tốt. Nhưng nếu Messi có bàn thắng thì quá hoàn hảo. Anh đã chơi tốt trong hiệp một với nhiều pha đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm. Real chỉ nhờ vào tài năng của Casillas mới có thể tránh được bàn thua.

1-1, quan trọng là một trận đấu đẹp mắt, và đặc biệt là Wembley đang đợi.
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Mình nghĩ Real thật phí tiền khi mua Adebayor, vào sân phạm lỗi còn nhiều hơn chạm bóng, như cái kiểu chơi bóng ngoài đồng ruộng. Hôm qua mình không lo Barca sẽ thua ngược mà lo là các cầu thủ đội bạn chặt chém hư chân cẳng cầu thủ của ta, rồi MU sẽ được hưởng lợi.
May mắn không ai chấn thương nặng, Alves cũng có cơ hội được chơi trận CK CL lần đầu tiên trong đời. Cũng may mắn cho Mou, thẻ đỏ dành cho ông ở lượt đi đã giúp ông tránh khỏi sự soi mói của các camera dưới cơn mưa, cam đoan rằng lúc đó tất cả các cule đều muốn thấy nét mặt của ông thế nào.
 
Sửa lần cuối:

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Tình hình các cầu thủ trụ cột đều đã trở lại thì trận CK với MU Pep biết chọn ai đá chính đây. Cang xem Barca càng thấy Barca hiện tại thật tuyệt vời có linh hồn Messi có trái tim Puyol và bộ não Xavi-Ini, càng ngày càng yêu anh Puyol- người đàn ông đích thực
 

letamcule

Mầm non xã
Đầu quân
21/9/10
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Lúc tối xem không khỏi rùng mình với cảnh chặt chém messi , rất may mắn là kết thúc trận đấu anh vẩn bình an
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem xong chuỗi Classico vừa qua rút ra một kết luận: Puyol mà có mặt trên sân là CR7 không ghi được bàn. Điều này đúng từ ĐTQG đến CLB, trong tất cả các cuộc đối đầu giữa CR7 và Puyol, cả 2 bàn thắng duy nhất mà chị ấy ghi được vào lưới Barca là do Puyol không có mặt trên sân.
Và hết trận hôm qua con Dê mà mình ghét nhất chính là Adebayor, một tên vô học đích thực, vào sân chỉ để chặt chém.
Cassilas cũng bắt đầu đánh mất hình ảnh đẹp trong mắt mình khi tuyên bố Barca được hưởng lợi từ các trọng tài 1 cách bất thường.
Chúc mừng Barca, điểm nhấn lớn nhất của trận đấu vừa rồi không phải là kết quả, các bàn thắng hay màn trình diễn của các cầu thủ mà là sự trở lại của KING ERIC. Animo Abidal!!!!!!!!!!
 

_ValueLife_

Trung học xã
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Real vẫn chưa đủ trình diễn trò cho nhà vua xem (hy vọng câu này của mình là đúng ):boss:
 

lyomanager

Trung học xã
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Sẽ là công bằng hơn nếu trọng tài công nhận bàn thắng của higuain, nhìn kỹ pha bóng đó nếu mascherano không chủ động ngã thì có lẽ đã theo kịp trái bóng rồi.
 

FCB_Hung

Trung học xã
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Quả này ronaldo phạm lỗi giả vờ ngã, vậy thì sao lại tính công nhận bàn thắng bạn?
Sẽ là công bằng hơn nếu trọng tài công nhận bàn thắng của higuain, nhìn kỹ pha bóng đó nếu mascherano không chủ động ngã thì có lẽ đã theo kịp trái bóng rồi.
 

casper

Juvenil B
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
40
Nơi ở
Ha Noi dau yeu
Barça đồng
0
Adebayor, Lass là những siêu dự bị. Có lẽ việc liên tục chặt chém trong trận đấu vừa rồi là để lấy lòng mợ Mou nhằm được giữ lại trong mùa giải tới khi Dê lại tiếp tục hướng tới đội hình "Tỉ Euro".
 

CuleXM

Juvenil A
Đầu quân
11/4/10
Bài viết
244
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
83
Barça đồng
0
Tạm biệt Real !!:no1:


[youtube]69_LhOKEMZ4[/youtube]​
 

lyomanager

Trung học xã
Đầu quân
24/11/10
Bài viết
25
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
ông có xem ko thể ? Mascherano chủ động ngã lúc nào ? Điên à,ông có phải cule ko hay lai vào trò :boss:

Dĩ nhiên là mình có xem, nếu bạn xem kỹ pha bóng đó thì lúc đầu pique có cản người không bóng với CR7, có lẽ nó giả vờ ngã kiếm quả phạt, sau đó ngã xuống nhưng tác động không đủ lớn làm mascherano ngã như vậy, vì mascherano lường trước khả năng không theo kịp bóng nên mới ngã.

Mình là fan barca, nhưng không lẽ cứ binh đội nhà một cách mù quáng sao? phải có cái nhìn công tâm hơn chứ. Mình tin dù bàn thắng đó dc công nhận nhưng với thế trận đó Barcelona vẫn dành vé đi tiếp. Chiến thắng sẽ thuyết phục hơn nhiều.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=_VepWDc_yv8&feature=player_embedded[/ame]
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Có nhiều tình huống Masche và Pedro ăn vạ, nhưng đúng là nghĩ đi nghĩ lại không có tiều phu sao có kịch sỹ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Dĩ nhiên là mình có xem, nếu bạn xem kỹ pha bóng đó thì lúc đầu pique có cản người không bóng với CR7, có lẽ nó giả vờ ngã kiếm quả phạt, sau đó ngã xuống nhưng tác động không đủ lớn làm mascherano ngã như vậy, vì mascherano lường trước khả năng không theo kịp bóng nên mới ngã.
Mình cũng suýt nữa mắng bạn :D. Nhưng thôi mình xin phân tích để bạn hiểu.
Gay dẫn bóng sộc thẳng vào 2 hậu vệ và chỉ chờ Pique nhảy vào là ngã. Trọng tài không thổi.
Bóng lăn tiếp và Higain băng lên. Xét theo tốc độ và đà băng thì Ma-chê hoàn toàn có thể đuổi được đường bóng nhưng chính cú lăn của Gay đã khiến Ma-chê ngã và trọng tài cắt còi. Trọng tài cắt còi 1 giây sau bóng mới được Higuain dứt điểm. Xét tình huống Ma-chê ngã, mình đố bạn chạy kiểu chân trái vừa đặt xuống làm trụ, người rướn lên phía trước tăng tốc mà chân phải đương nhiên được đưa ra hướng về phía trước trong khi đằng này cái lưng Gay đè không cho chân phải chạy. Mình đố bạn chạy được khi cái chân hướng đó bị đè đấy :D. Bạn nói tác động không đủ lớn. Mình đảm bảo bạn chạy trên sân, mình chỉ cần chạm nhẹ gót chân bạn cũng ngã dập mặt xuống sân, bạn tin hay không thì cứ thử sẽ biết :D. Cho nên không nói là không đủ mạnh khi cú đập diễn ra rất nhanh và có lực khi sân trơn. Chúng ta hay gọi là cài chân.

Lúc đầu mình đã nghĩ hay đây là bài của Gay nhằm chặt luôn 2 trung vệ để Higuain có cơ hội khi anh ta xông vào đúng vị trí có Higuain đứng.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top