[El Clásico-250] F.C Barcelona 2 - 2 Real Madrid C.F

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Barça - Real Moudrid

  • Pinto

    Bình chọn: 1 2.8%
  • Alves

    Bình chọn: 9 25.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 2.8%
  • Abidal

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 3 8.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 1 2.8%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 21 58.3%
  • Fabregas

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    36
  • Poll closed .

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Copadelarey.png

FCB.png
f2m5a162ebps11.png
RM.png


Thời gian: 04h00 | Ngày: 26/01/2012 | SVĐ:Camp Nou


Còn chút gì cho Real?

Thất bại toàn diện của Real Madrid trong trận lượt đi tứ kết Copa del Rey hôm 19/01 đã tái khẳng định một điều:Quyền lực số 1 ở xứ sở đấu bò vẫn không hề thay đổi. Dàn nhuệ binh thiện chiến xứ Catalunya đã biến Santiago Bernabeu hôm ấy thành "nghĩa địa" chôn vùi danh tiếng đội bóng hoàng gia TBN. Một chiến thắng của đẳng cấp, của lòng quả cảm, của những con tim rực lửa đam mê và của những cái đầu mang thứ "văn hóa chiến thắng" trong các trận El Clasico. Sau trận lượt đi,có lẽ nhiều NHM đặt câu hỏi:Còn chút cơ hội nào cho Real trong trận lượt về này?

keottisisiaii6.jpg

Real mùa này cũng đã tiến bộ rất nhiều. Lực lượng của họ dồi dào và có chiều sâu,trong khi phong độ của họ cũng ổn định hơn.Họ tha hồ vùi dập những kẻ "thấp cổ bé họng" tại La Liga với sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Nhưng khi đối đầu với Barca,đội quân hùng mạnh ấy lại bị "đè đầu cưỡi cổ" trong các trận El Clasico gần nhất. Và thất bại 1-2 hôm 19/01 một lần nữa cho thấy sự lép vế hoàn toàn của Real. Dường như cái bóng của Barca quá lớn, át vía hoàn toàn Real, để rồi mỗi khi giáp mặt Barca là mỗi lần Real phải hứng chịu thêm những nỗi nhục nhã không dễ gì gột rửa. Chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê sau trận đấu lượt đi đã cho thấy một Real hời hợt và yếu ớt đến nhường nào.Được đá trên sân nhà, vậy mà đội bóng có số bàn thắng bình quân trên 3 bàn/trận ở mùa giải năm nay chỉ có thời lượng cầm bóng là 26.7 %. Con số biết nói ấy thêm một lần nữa chứng minh sự thua thiệt của Los Blancos khi đụng độ với Blaugrana. Trong khi đó Barca vẫn triển khai lối đá tiqui-taca biến hóa và đầy mê hoặc. Nếu có một cơ hội cho Real trong các trận El Clasico thì có lẽ các Madridistas nên trông chờ vào những phút lóe sáng như của Ronaldo trong trận lượt đi, chứ xét về toàn cục,thầy trò Mourinho khó lòng xóa đi những hạn chế của mình trước Barca.Cả 2 đều đang sẵn sàng cho lần tái đấu này. Barca vừa vùi dập Malaga 4-1 với cú hattrick của Messi thì Real cũng đã nhấn chìm Bilbao với tỉ số tương tự tại Bernabeu. Phong độ của cả Barca và Real đang rất ổn định và hứa hẹn một cuộc chiến nảy lửa và đầy kịch tính phía trước.

keotaiaiaiaiais7.jpg

Những lối mòn cũ, những đoạn đường xưa cho dù có phủ rêu phong đi chăng nữa thì nó vẫn là những hoài niệm không thể xóa nhòa. Đường đến với Camp Nou của thầy trò Mourinho chắc vẫn còn in dấu nhiều kỉ niệm,những kí ức của những trận El Clasico nảy lửa chốn này. Nhưng ai biết được ẩn sau bộ mặt láu cá của Mourinho,sự nghênh ngang của Cris Ronaldo không tồn tại sự sợ sệt trong những lần viếng thăm Camp Nou huyền thoại?!. Những thất bại nhục nhã trước Barca nơi đây đã biến một Real kiêu hùng thành một kẻ chịu trận không hơn không kém. Mourinho đã sử dụng tất cả bài vở,những mưu lược của mình cho các trận đại chiến với Barca nhưng kết quả thu được lại vô cùng ít ỏi. Không thể phủ nhận tài năng của một người từng đưa Porto và Inter lên đỉnh Châu Âu nhưng có vẻ như vị huấn luyện viên kiêu ngạo người Bồ chưa tìm được biện pháp hiệu quả nhất hóa giải lối đá tiqui-taca kinh điển. Và trong trận lượt về Copa del Rey này,Mourinho không biết sẽ dùng chiêu gì ngay tại thánh địa của Barca. Tại La Liga cho đến thời điểm này,Barca mới chỉ một lần phải chia điểm trên sân nhà(hòa Sevilla 0-0). Trong khi đó,chỉ tính riêng mặt trận La Liga thì Barca đã giành được 9 chiến thắng trên sân nhà. Vậy nên,dù đối thủ có là Real đi chăng nữa thì điểm tựa Camp Nou sẽ một lần nữa được tái hiện trong trận El Clasico hứa hẹn nhiều kịch tính này.Cơ hội là chia đều cho cả hai. Nhưng đó là trên lí thuyết vì thực tế ai cũng biết cửa đi tiếp của Real là rất thấp sau thất bại 1-2 ở lượt đi. Có lẽ sau trận đấu tại Camp Nou ngày 26/1 này, các Madridistas phải ngửa mặt lên trời than oán:"Đến bao giờ mới đánh bại được Barca?"

Kit Barça

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Barcelona: Pinto; Alves, Piqué, Puyol, Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta , Fabregas , Messi; Alexis .

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos, Coentrao; Lass , Xabi Alonso; Kaká , Oezil, Cristiano Ronaldo; Higuaín .

DỰ ĐOÁN:3-1
 
Sửa lần cuối:

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Một trận đấu mở gần như chắc chắn sẽ diễn ra. Kịch bản có lẽ không khác gì trận Bán kết lượt về CL năm trước.

Theo mình đội hình xuất phát của Real sẽ không khác gì trận gặp Bilbao vẫn là 4-2-3-1, sẽ có cả sự xuất phát của Kaka đá giữa và Ozil chơi lệch cánh phải. Tùy cơ ứng biến 1 tiền vệ trung tâm bên cạnh Alonso dâng lên cao biến đổi thành đội hình 4-1-4-1. Mou đã hết bài rồi, kết quả bất lợi ở sân nhà đã làm phá sản chiến lược và mọi toan tính của ông. Hay chính Pep mới là người có nhiều toan tính hơn? Barca đá chậm, Real điên cuồng tấn công dưới sự điều bóng của nhạc trưởng... Xavi?????!!!!
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Tập trung cho Copa Del Rey

Sau thời gian ngắn để nghỉ ngơi sau trận thắng Malaga, đoàn quân của Pep đã trở lại tập luyện cho trận lượt về Cúp nhà vua vào giữa tuần này

2012-01-23_ENTRENO_03.v1327318913.JPG

Như thường lệ, các cầu thủ đã ra sân ở trận gặp Malaga có buổi tập nhẹ nhàng để phục hồi. Trong khi Cuenca, Sergi Roberto và 6 người khác từ đội Barca B cũng hoàn thành buổi tập chung vào sáng nay.
Các cầu đã chuyển sự quan tâm từ La Liga cho trận lượt về cúp Nhà vua TBN gặp Real khi hộ trở lại tập luyện ở sân tập Ciutat Esportiva Joan Gamper sáng nay.
Pep Guardiola đã cho gọi tất cả các cầu thủ trong đôi hình chính cho buổi tập, và các cầu thủ ở đội B là Cuenca, Sergi Roberto, Dos Santos cùng với 6 cầu thủ khác trong danh sách gồm : Oier, Balliu, Rosell, Espinosa, Deulofeu và Patric.
FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Sau trận lượt về này, Mou sẽ phát biểu: Copa de Rey là một danh hiệu quá nhỏ, chúng tôi không cần nó.

Sau khi mùa giải này kết thúc, Mou sẽ lại phát biểu: La Liga và C1 châu Âu quá nhỏ so với tầm vóc vĩ đại của đội bóng Hoàng gia, chúng tôi không cần nó nữa. Và tôi sẽ ra đi tìm thử thách mới ở...một phương trời nào đấy.

Còn Pellegrini cùng các Madridsta sẽ nhận ra tầm vóc vĩ đại của mợ Mou với đội bóng hoàng gia.
 

leekhartus

Juvenil A
Đầu quân
7/10/11
Bài viết
413
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Mong một chiến thắng đậm cho xã nhà nhưng vẫn thực tế , có lẽ là một trận hoà vừa đủ để đi tiếp cùng đó là dưỡng sức cho các mặt trận khác đang vào thời kỳ khắc liệt . Có thể là 1 - 1
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Nhìn bài viết mở đầu lấy 2 cái logo từ bóng đá số mà chạnh lòng cho siêu kinh điển =)). Để tớ sửa hộ giúp đồng chí Kiet, lấy từ diễn đàn mình ra nhé không khách khứa đến nhòm ngó hay các bạn thủ đô đến cổ vũ lại mách xã ta dạo này khinh kinh điển :D.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Madrid thường ỳ tâm lí khi được nắm lợi thế, nhưng trở nên cuồng loạn như 1 con bò tót điên khi vào đường cùng, cần phải giữ chân cẳng trước những cái đầu nóng. Dự đoán 1-1.
Năm ngoái Nghị viện Catalan cấm đấu bò tót ở xứ này, đám người thủ đô hãy coi chừng nhất là Pepe animal, mới thoát án phạt của RFEF nhưng nếu còn thô lỗ hắn sẽ nhận án tử vì tội dám chơi đấu bò =))
( Catalonia là xứ duy nhất ở Tây Ban Nha cấm đấu bò tót từ 1-1-2012 )
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Chân dung ông vua áo đen SKĐ lượt về

timthumb.php

Trọng tài Fernando Teixeira Vitienes sẽ là người bắt chính trận Barça-Madrid trong khuôn khổ tứ kết Copa del Rey lượt về trên sân Camp Nou. Các trọng tài biên là Victoriano Díaz Casado, Manuel Ángel Torre Cimiano và trợ lí trọng tài Víctor Manuel Gómez Ríos.

Được biết ông Fernando Teixeira Vitienes cũng chính là người cầm còi trận thua duy nhất của Barcelona mùa giải này (thua 1-0 trước Getafe vào ngày 26 tháng 11). Hẳn các culé vẫn còn "ấn tượng" với ông này sau khi từ chối bàn thắng hợp lệ của Messi vì cho rằng Keita đã việt vị trước đó. Thực tế đây là một sai lầm của trọng tài nhưng quyết định gây tranh cãi chưa dừng lại tại đó, Teixeira Vitienes còn "tặng" cho Busquets một thẻ vàng trong khi thực chất chính Busi mới là nạn nhân trong pha phạm lỗi ấy. Có thể nói vị trọng tài này đã phạm một cơ số những sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu ấy.

Giờ thì chúng ta chỉ còn cách hi vọng ông Vitienes sẽ đảm nhận tốt vai trò của mình trong trận SKĐ sắp tới để mà sau đó, dù kẻ thắng hay người thua thì vấn nạn những ông vua áo đen sẽ không là tâm điểm của những cuộc tranh cãi về kết quả trận đấu nữa.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Mấy ông trọng tài TBN "nguy hiểm" chả khác gì mấy ông trọng tài VN. Khi thì bắt cực chính xác, khi thì mấy ổng buồn buồn bắt lỗi bậy bạ, làm mình xem trận Barca mà ức chế. Nhưng dù gì đi nữa thì đây là sân nhà chúng ta và sẽ không có chuyện chúng ta cho mấy thằng Dê ra về mà có tấm vé vào vòng sau trong tay nhờ có sự giúp đỡ của trọng tài.
Dự đoán : 2-0
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
"Som-hi Barça" sẽ xuất hiện tại Camp Nou đêm thứ tư​

Lá cờ xứ Catalan, hai màu "đỏ - xanh" và biểu ngữ cổ vũ đội bóng sẽ xuất hiện tại Camp Nou trong cuộc tiếp đón Real Madrid thuộc khuôn khổ Cúp nhà vua.

som-hi_barca_fr_2012.v1327399757.jpg


som-hi_barca_pan_2012.v1327399812.jpg

FC Barcelona sẽ đá trận tứ kết lượt về Cúp nhà vua với Real Madrid tại Camp Nou vào đêm mai. Để cổ vũ đội bóng tiếp tục bước vào vòng trong, các CĐV Barcelona đã lên kế hoạch ghép chữ ở khán đài phía đông SVĐ. Sẽ có khoảng 22.000 banner màu để ghép thành một bức tranh khổng lồ, bao gồm Senyera (cờ xứ Catalan), sắc màu truyền thống của Barcelona và dòng chữ "Som-hi Barça" (tạm dịch: "Chúng ta là Barça").

[video=youtube;WpUQ5WcB0c0]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WpUQ5WcB0c0[/video]​

Của trận El Clasico gần nhất diễn ra ở Camp Nou (lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha)

[video=youtube;BHAFXQ3YlBY]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BHAFXQ3YlBY[/video]​

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hàng về.

[video=youtube;q2LBlUK8_EA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=q2LBlUK8_EA[/video]​
 

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
[video=youtube;QQtCjaE8OFE]http://www.youtube.com/watch?v=QQtCjaE8OFE&feature=g-u-u&context=G2a88d12FUAAAAAAAAAA[/video]
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Alves, Pique, Puyol, Abidal
Xavi, Busquets, Iniesta
Messi, Cesc, Sanchez

http://i2.goal.com/files/images/stats/goal/team-logos/4/124_48x48.jpg
Casillas
Arbeloa, Ramos, Varane, Marcelo
Diarra, Xabi Alonso, Coentrao
Higuain, Benzema, Ronaldo


Bạn có biết ?




- Barcelona đang có lợi thế lớn trong cuộc tiếp đón Real Madrid vào tối nay với chiến thắng 2-1 trên sân khách ở trận lượt đi. Eric Abidal và Carles Puyol của Barca đã ghi bàn để dập tắt hi vọng của Real khi họ có được bàn thắng sớm nhờ công của C.Ronaldo, và giành chiến thắng vào thứ Tư tuần trước.
- Nhạc trưởng của Barcelona, Xavi, sẽ cân bằng kỉ lục của Joan Segarra với 31 lần có mặt ở trận El Classico của đội bóng xứ Catalan, nếu anh có mặt ở trận đấu này.
- Lionel Messi đã cân bằng kỉ lục của Cesar với thành tích ghi bàn nhiều nhất ở nửa mùa giải (22 bàn). Tiền đạo người Argentina đã đạt được kỉ lục này sau khi lập được cú hat-trick ở trận đấu gặp Malaga.​
- Ronaldo chỉ hơn Messi 1 bàn duy nhất trong cuộc đua đoạt danh hiệu Pichichi ở La Liga.
- Iker Casillac đã ra sân lần thứ 600 cho đội bóng hoàng gia trong trận thắng 4-1 trước Athletic Bilbao.
- Đây là lần thứ 10 Barcelona đối đầu với Real chỉ trong vòng hơn 1 năm

Theo Goal.com
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hôm trước ngồi xem Kền kền làm gỏi Bánh Bao và mấy ngày ngồi nghe báo chí phanh phui tin tức các cầu thủ gốc TBN bật Mợ Nhơ thì có thể dự đoán không mấy tốt đẹp cho Barca năm nay.

Đầu tiên là các đối thủ cầm hoà, hoặc chỉ là gây khó dễ cho Barca thì toàn thua Kền Kền nên giờ họ hơn ta 5 điểm. Mở đầu, Kền kền đá thiếu tập trung nhưng quan trọng là các đối thủ bước vào trận với kiểu đá phòng ngự đông giống khi đá với Barca. Và kết quả là Kền kền hay bị thua đầu. Thế rồi mọi chuyện lại thay đổi. Đầu tiên là hiệp 2 luôn bùng nổ. Đây có thể do thời gian nghỉ cả đội bị mợ Mô xạc cho 1 bài nên đá máu lửa hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đối thủ. Họ ghi bàn trước và lại rơi vào cái tư duy ăn tươi nuốt sống Kền Kền dễ ẹc như mọi năm. Thế là các đội đếch thèm thủ chắc như ban đầu và hậu quả là bị dê bật lại. Khi đã bị thua ngược thì rất dễ vỡ trận với Dê vì nói thật là họ sở hữu trong tay những tiền đạo có kỹ năng phản công và tốc độ bậc nhất thế giới. Dê luôn làm gỏi các đội với một kịch bản ngược hoàn toàn kiểu phủ đầu khi gặp Barca trong 2 trận gần đây và quả thực họ đang và sẽ tiếp tục thành công kiểu "nhịn nhục" thế này với các đội được coi là yếu hơn, cốt kiếm đủ 3 điểm.

Với phong độ đó thì khoảng cách 5 điểm quả là xa vời vợi.

Một yếu tố nữa để dự đoán sự mất ngôi Liga của Barca là từ cách hành xử của Mô. Tay này luôn tìm cách chạy khỏi con tàu đắm trong vinh quang. Và khi mợ đã rục rịch thì tức là con tàu đó phải đến mốc vinh quang. Rõ như ban ngày còn gì nữa. Mợ hoàn toàn có khả năng ăn Liga và đưa Kền kền lập các kỷ lục ở đấu trường châu Âu. Chính vì mợ sắp ra đi nên có thể coi Barca thật khó tranh cướp với đội bóng của mợ. 1 lý do kiểu xác suất thống kê.

Tất nhiên có người sẽ lập tiếp vấn đề rằng các đội sau khi mợ bỏ chạy...đều bê bết. Ta sẽ hy vọng điều đó tiếp tục thành sự thật để mùa sau Barca trở lại con đường đè đầu cưỡi cổ kền kền.

Một yếu tố nữa có thể dùng đến để đánh giá Barca rất dễ mất ngôi: Euro 2012. Tôi có xem tài năng trẻ nước Đức đang đá cho Dortmund và thấy người Đức thật may mắn khi có con người này lắp ghép cho cỗ xe tăng. Và Euro năm nay, Đức sẽ tiếp tục là đối trọng với Tây Ban Nha. Rất có thể người Đức sẽ chiến thắng đội ngũ tập thể bao gồm phần đông là dân Barca. Và điều này tương ứng với sự đi xuống của một đế chế được xây dựng bằng 2 màu xanh-đỏ.

Nghe qua thì ảm đạm thật: Liga thì mất vào tay hoàng gia, Euro thì bị người Đức tước đoạt. Nhưng các bạn yên tâm là điều tôi nói đều mang tính dự đoán và nó ở thì tương lai. Còn hiện tại là ta đang sắp tiếp đón bầy chim ăn xác thối đến sân Camp Nou trong run sợ bị làm lẩu thay vì hùng hổ giương giương tự đắc. Sau trận thắng ít ỏi 1 bàn trước Inter, ta thấy mợ Mô đã lủi thủi chỉ đạo học trò bỏ về sớm khi thua siêu cúp TBN thay vì nhảy tưng tưng chế giễu các khán đài Camp Nou lúc trước. Hôm nay ta cùng nhau xem, cổ vũ và tự tin vào hy vọng tiếp tục sự nghiệp dìm con người mười tài hai mươi tật này xuống dưới đáy lòng tự trọng của một con người. Càng xem mới càng hiểu vì sao đất nước Bồ Đào Nha lại trao huy chương cho bác Tô thay vì mợ.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Dẫu biết là không ảnh hưởng lắm nhưng vẫn muốn đập tụi Dê để phá đà hưng phấn của nó tại La Liga. Năm nay với 5 điểm cách biệt quả khó ăn thật :-<. Trận này chúng ta có lợi thế 1 - 2 ở lượt đi cùng chảo lửa Camp Nou nên dám tin vào một chiến thắng. Chỉ cần các cầu thủ không chủ quan, vẫn muốn tát mấy cái vào mặt Pepe và Mou thì cơ hội thắng lợi của ta sẽ rất cao.

1327437881325.jpg
 
Sửa lần cuối:

DuyKhang

Juvenil B
Đầu quân
11/1/11
Bài viết
178
Được thích
4
Điểm
18
Barça đồng
0
Hãy đặt dấu ấn vào mỗi đường bóng thay vì vào bàn tay của Messi

Trận Siêu kinh điển thứ 250 đang đến gần, với tỷ số 2-1 ở trận lượt đi, rõ ràng các cầu thủ Barca là người nắm quá nhiều lợi thế so với các đồng nghiệp đến từ Madrid, từ kết quả, lối chơi, đội hình, tinh thần đến dư luận thế giới. Một kết quả hòa thậm chí thua 0-1 cũng đủ để Barca tiến vào trận bán kết Cúp Nhà vua. Nhưng vào thời điểm này, điều mà toàn thế giới bóng đá quan tâm lại không phải là Barca, cũng không phải kỷ lục của Xavi hay Messi, mà ngược lại, họ quan tâm đến phản ứng của đội bóng hoàng gia trước những chỉ trích từ suốt mấy ngày qua của toàn thế giới bóng đá, họ quan tâm đến màn trình diễn của Real về lối chơi (chuyên môn), về những phạm trù đạo đức (ngoài chuyên môn) trên sân cỏ hơn là kết quả chung cuộc. Người viết bài này cũng không nằm ngoài trong số đó,
khi không đi sâu phân tích về sơ đồ chiến thuật của Barca vì với bất kỳ sơ đồ nào, họ vẫn chơi thứ bóng đá tiqui tacca, vẫn xây dựng trên cơ sở “bóng đá tổng lực thuần khiết” mà ở đó 6 cầu thủ tuyến trên thường xuyên tranh cướp bóng, hỗ trợ phòng thủ và ngược lại, những Abidal, Puyol sẵn sàng chạy chỗ săn bàn như những người thợ săn lão luyện. Trong phạm vi bài viết này, sẽ chỉ là 1 lời kêu gọi hoặc đơn giản chỉ là mong muốn của 1 người hâm mộ bóng đá đối với Mou và các cầu thủ Real để tối nay hàng trăm triệu người được chứng kiến trận Siêu kinh điển thực sự giàu tính cống hiến như những gì chúng ta đã được chứng kiến trong 20 năm qua.

1. Về nhân sự:
Thứ nhất, hiện Real đang gặp khó khăn trong vấn đề nhân sự, với sự thiếu vắng của Maria, Khedira (chắc chắn), Pepe (nhiều khả năng trừ khi Mou chơi đòn gió để giảm bớt áp lực cho cầu thủ này), đây là những sự vắng mặt đáng tiếc (đối với trường hợp Maria), những ở khía cạnh nào đó, lại là sự vắng mặt “đáng mừng”, vì như vậy, Mou sẽ phải chuẩn bị phương án tiếp cận trận đấu theo cách khác, thay vì kịch bản quen thuộc dẫn đến những thất bại quen thuộc trong cả chục trận trước.
Thứ hai, sự trở lại của Marcelo sau khi bị loại khỏi đội hình thi đấu trận lượt đi 1 cách tức tưởi, như 1 hệ quả sai lầm trong các tính toán của Mou. Đó cũng là sự trở lại của Aberloa bên cánh phải sau khi bị treo giò, đồng thời đưa Antitop về vị trí quen thuộc trên ghế dự bị.
Thứ ba, các cầu thủ quan trọng như Kaka, Oezil, Marcelo, Aberloa đều có thể lực sung mãn cho trận đấu hôm nay khi không phải thi đấu (hoặc thi đấu ít thời gian) vào thứ tư tuần trước.
Như vậy nhìn chung, Mou đang có trong tay toàn bộ các con át chủ bài để thi triển một lối đá “không Pepe” trong tối nay.

2. Về tinh thần:
Thứ nhất, ngôi sao lớn nhất của họ, Ronaldo đã phần nào lấy được 1 chút tự tin khi ghi bàn trong trận lượt đi. Với nhiều người có thể là chi tiết nhỏ, nhưng với số 7 đó là 1 cú hích tích cực nhất là khi ở bên kia chiến tuyến, việc Messi đã có 13 bàn vào lới Real và nhiều nhiều đường dọn cỗ không tưởng cho các đồng đội ghi bàn. Rõ ràng Ronaldo sẽ có nhiều hy vọng vào 1 trận đấu thành công với Barca đêm nay.
Thứ hai, như chúng ta đã biết, non nửa đội hình của Real (nếu không muốn nói là toàn bộ và thậm chí cả ông thầy Mou) đều có tâm lý rất tệ hại khi thi đấu với Barca, do áp lực tâm lý đè nặng mỗi trận Siêu Kinh điển, khi kỳ vọng của người hâm mộ đặt lên vai họ quá lớn, vô tình làm đôi chân của những nghệ sĩ (ít ra là trong các trận đấu với phần còn lại của Liga) như đeo đá. Tuy nhiên, bước vào trận đấu này, tình thế đã khác, việc lật ngược thế cờ không còn là nhiệm vụ bắt buộc, bởi đơn giản là nó quá khó, thì việc thi đấu hưng phấn và đúng với khả năng của mình là điều có thể xảy ra (hoặc ít nhất là hy vọng có thể xảy ra).

3. Các vấn đề ngoài bóng đá:
Thứ nhất, Mou hiểu hơn ai hết, bi kịch trong sự hổ thẹn ở trận 249 làm ông ta mất quá nhiều, đó là sự tin tưởng của các ông chủ, là làn sóng phản đối từ nội bộ đội bóng (các công thần người TBN) đến công luận, báo chí, người hâm mộ trước lối chơi “kiểu Pepe và những người Bồ”. Như vậy áp lực “phải thay đổi” đang còn hơn cả 1 sự thôi thúc, thậm chí là nỗi bức xúc của cả “hệ sinh thái Real” đặt ra cho Mou phải xem xét.
Thứ hai, những diễn biến gấp gáp từ báo giới trong mấy ngày qua đưa đến 1 nguy cơ sự ra đi sớm hơn dự kiến của Mou khỏi con tàu Real càng hiện rõ. Chỉ 1 trận theo đuổi lối chơi đáng hổ thẹn kia, Real sẽ mất hết, từ truyền thống, lối chơi, sự tôn trọng, thậm chí cả người HLV của mình.
Thứ ba, thi đấu tại Nou Camp, trước gần 10 vạn khán giả, với 1 lượt đi thua tâm phục khẩu phục, thì thêm 1 thất bại “dễ chịu” và “không quá lớn” nữa cũng không phải là thảm họa, nếu Real duy trì được lối chơi như vốn có, thậm chí, nếu chiến thắng (dù là 1-0) thì đó là 1 chiến thắng lịch sử, 1 “viên thần dược” đối với đội bóng Hoàng gia. Xét toàn cục, việc thay đổi lối chơi chỉ đem lại lợi ích cho Real và Mou mà thôi.

Với tình hình nhân sự, tinh thần và các yếu tố ngoài chuyên môn như đã phân tích ở trên, ở 1 trận đấu không còn nhiều điều để mất, chúng ta hy vọng (lại thêm 1 hy vọng) Mou sẽ buộc phải thay đổi cách tiếp cận của mình trong trận đấu này

4. Cách tiếp cận trận đấu:
Thứ nhất, về sơ đồ chiến thuật, tôi mong muốn Real sẽ đá với sơ đồ 4-2-1-3 (biến thể của 4-3-3), với hàng hậu vệ là những cái tên quen thuộc Aberloa, Ramos, Carvanho, Marcelo, hàng tiền vệ gồm có Lass và Alonso đá trụ, phía trên là Kaka (Oezil) đá như 1 tiền vệ kiến thiết để cấp đạn cho bộ ba Ronaldo, Higuan và Benzema ở trên. Một cách bố trí khác có thể sử dụng cả Kaka và Oezil để tăng tính sáng tạo trong lối chơi, và khi đó Higuan có thể là người phải hy sinh, Ronaldo sẽ chuyển sang cánh phải, nhường chỗ cho Oezil, Benzema đá trung phong và Kaka là tiền vệ kiến thiết.
Thứ hai, trận Siêu kinh điển sẽ là một trận đấu mở và giàu tính cống hiến, khi Real đá theo lối đá của họ trong hơn 20 trận qua, với lối chơi pressing, tốc độ, phối hợp nhóm nhanh, thay vì lối chơi yếm thế, chộp giật mà Mou đã “giới thiệu” mang nặng âm hưởng từ Inter xa xôi.

Như đã đề cập ở trên, với tất cả sự tôn trọng dành cho đội bóng Hoàng gia, tôi hy vọng Mourinho sẽ có 1 trận đấu bóng theo đúng nghĩa, mà ở đó không có chỗ cho những toan tính về những chiếc xe bus 2 tầng quanh Iker, những đòn kungfu triệt hạ đối thủ hay những màn kịch trơ trẽn, không có chỗ cho những gã tiều phu hay những diễn viên mà ngay cả đạo đức nghề nghiệp cũng là thứ xa xỉ, thay vào đó là vẻ đẹp của lối đá tốc độ, khoa học của những nghệ sĩ đến từ Madrid, mà họ đã thể hiện trong nửa thế kỷ 20.
Hôm nay, tại Nou Camp trước những làn sóng xanh đỏ kỳ vĩ, Mourinho, ông hãy chỉ đạo cho các học trò "chơi bóng" như những nghệ sĩ sân cỏ thực thụ, hãy tạm quên đi đây là 1 cuộc chiến 1 mất một còn, hãy tạm quên tỷ số hay kết quả trận đấu, mà tham gia cùng với những người bạn nghệ sĩ xứ Catalan để tận hưởng 1 bữa tiệc bóng đá vị nghệ thuật, và trên hết, hãy đặt dấu ấn vào mỗi đường bóng thay vì vào bàn tay của Messi. Đó mới là bóng đá đích thực.
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
+ Đội hình thi đấu:

Barcelona: Pinto, Alves, Pique, Puyol, Abidal, Xavi, Busquets, Iniesta, Cesc, Messi, Alexis.

Real Madrid: Casillas, Coentrao, Arbeloa, Pepe, Ramos, Xabi Alonso, Lass, Kaka, Cristiano Ronaldo, Oezil, Higuain.
 

belier90

Mầm non xã
Đầu quân
19/1/12
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Real Madrid-đội bóng không thể lớn, quá nhiều pha đá người, quá nhiều pha ăn vạ, thạt sự đáng bị lên án.cùng với sự điên rồ của Casillas, anh ta không còn đáng với sự thương hại.
Hoan hô tinh thần của những người con xứ Catalunya, các anh đang chứng tỏ cho cả thế giới biết đến cái đẹp của bóng đá đương đại, dù bên cạnh nó có những lối đá xấu xí đến thế nào.
 

xuan_sonkcx

La Masia
Đầu quân
23/10/08
Bài viết
82
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Hiệp 1 bên phía bà xã có mấy tình huống hãm thành và sút xa của bầy Dê cũng lo lo, nhưng khi đã có bàn thắng 1-0 thì mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, khi 2-0 thì yên tâm quá! Hiệp 2 sẽ là hiệp thi đấu đủng đỉnh và tránh những cú chặt chém của bầy dê là xong. Lại một lần nữa MOU phải ôm hận.
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Bàn thua hơi đáng tiếc.Qủa này thì Puyol mắc lỗi vị trí giúp Gaynaldog ghi bàn.:baifu_chongmat:
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top