[El Clásico-250] F.C Barcelona 2 - 2 Real Madrid C.F

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Barça - Real Moudrid

  • Pinto

    Bình chọn: 1 2.8%
  • Alves

    Bình chọn: 9 25.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 1 2.8%
  • Abidal

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 3 8.3%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 1 2.8%
  • Alexis

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 21 58.3%
  • Fabregas

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Mascherano

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    36
  • Poll closed .

hungnhat1102

Tiểu học xã
Đầu quân
25/1/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Em là thành viên mới tham gia diễn đàn, mong mọi người chỉ bảo thêm. Theo em trận hôm qua hiệp 1 Real chẳng có tình huống nào đáng để nói ngoài tình huống sai xót của hậu vệ chúng ta cả . Thế trận vẫn hoàn toàn trong sự kiểm soát của ta. Hiệp 2 có lẽ Bà Xã ta đã có dấu hiệu trùng xuống và sai xót nhiều ở khâu phòng ngự dẫn đến Bầy Dê có cơ hội ghi bàn và có sự hưng phấn cao .
Nói chung không có gì đáng để bàn nhiều lắm ,vấn đề của Bà Xã lúc này là cần sự tập trung cao độ ,tránh khinh suất vào những thời điểm ở giữa hiệp 2.

Dạo qua diễn đàn bên Bầy Dê thấy chúng nó kêu ca chửi rủa Bà Xã ăn vạ mà khoong biết rằng chính thằng Pepe đồ tể của tụi nó đang muốn làm diễn viên. :)) chỉ buồn cười mấy pha lăn lộn mắt ty hí của nó :))

Quả thực trận đấu này cho thấy hàng phòng ngự có 1 chút vấn đề. Abidal luôn bị qua mặt dễ dàng, 1 puyol đã có tuổi đánh mất tốc độ, 1 pique quá mộng mơ. Thiết nghĩ khi dẫn trước 4 - 1 thì nên cho alves về đá vs sơ đồ 4-3-3 thì sẽ khác, Nhưng dù gì cũng phải thừa nhận rằng hiệp 2 mới là cảm xúc thực sự mà các Fan bóng đá nói chung và cule nói riêng muốn có. Cảm giác hồi hộp pha một chút lo sợ và hp tột cùng đến với chiến thắng đó mới là những gì bóng đá mang lại.
Trận đấu này đã có ít những pha thô bạo dẫn đến ít những pha ăn vạ. Và đây là el classico đẹp nhất của Mợ Mou . Nhưng vẫn còn đó những tranh cãi của những Fan ngu xuẩn của Bầy Dê khi cho rằng Barca được thiên vị
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Không biết sao chứ ! hungnhat1102 nói đúng qúa. Nhưng bạn cũng không nên chấp đám fan Dê làm gì, bọn chúng 10 đứa thì có 9 đứa "ngu mà tỏ vẻ nguy hiểm" rồi. Tối hôm qua nói thiệt chứ may cho bọn Dê là trọng tài bỏ qua 2 trái pen rõ ràng khi thằng cục súc Pepe nó đẩy ngã Alex trong vòng cấm đến 2 lần.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Ai dám đá đôi công với Barca?

Real Moudrid. Không ai có thể ngờ sức phản kháng của Real lại mạnh mẽ đến như vậy khi bị dồn vào chân tường. Ở hiệp 1, Real đã đá đôi công một cách sòng phẳng với Barca, tranh chấp bóng quyết liệt nhưng không quá thô bạo. Về lý thuyết, tự sát bằng cách gí súng vào đầu hay treo cổ cũng không thể nhanh và chắc chắn bằng cách chơi đôi công với Barca. Vậy mà Real đã làm được. Chiến thuật không có quá nhiều bất ngờ và tươi mới nhưng đã có những điều chỉnh táo bạo nhưng hợp lý: hàng phòng ngự dâng lên rất cao gây sức ép ngộp thở lên đối thủ đồng thời không cho hàng tiền vệ sáng tạo của Barca đủ thời gian và không gian tung ra các đường chọc khe chết chóc. Kịch bản này khá giống với trận tranh cúp nhà vua mùa giải trước khi Real dâng cao đội hình để phòng thủ.

Thêm vào đó, những bác sỹ tâm lý đã làm tốt công việc của mình ở Madrid khi biến những Ozil thêm tự tin; Pepe không cảm thấy bất kỳ sức ép nào từ bầu không khí thù địch ở Camp Nou; Với những bàn thắng ở Cúp nhà vua khi đối đầu với Barca, Cristina đã khiến người ta không thể nói nàng là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ nữa. (Mà chính xác là cầu thủ lớn của những chiếc cúp nhỏ!)

Sao thế Barca?

Đáng lẽ khi đối đầu với một con bò tót bị trọng thương, chàng hiệp sỹ Barca nên bình tĩnh, tìm cách giảm nhịp độ tấn công của đối thủ. Nhưng dường như Barca cũng bị cuốn theo lối đá máu lửa say đòn này của đối thủ ở hiệp 1.
Sang hiệp 2, khi đã có lợi thế 2 bàn dẫn trước, nếu cần thay người, sao Pep không thay Keita mà lại sử dụng Thiago, một cầu thủ vẫn đang nổi tiếng với phong cách đá thiếu an toàn? Phải chăng chính Pep cũng đang chủ quan trong tâm tưởng?

Và nếu...

Higuain không quá vô duyên trong hiệp 1 thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra khi lợi thế 2 bàn dẫn trước bị thay bằng hai bàn thua?

Real không quá say đòn
Real còn đến hơn 20 phút để làm nên một cuộc lội ngược dòng thần thánh trên sân Camp Nou. Nhưng chính họ vì quá mải mê với những pha tiểu xảo, chặt chém, ăn vạ...mà gián tiếp giúp các cầu thủ Barca bẻ gãy đà hưng phấn khi đã san bằng tỷ số.

Hành động đi, Pep!

Các Barcelonista có thể bào chữa cho kết quả không mấy thuyết phục trên bằng sự thiếu hụt nhân sự khi mất Iniesta quá sớm. Nhưng rõ ràng là đội bóng Mourinho đang dẫn dắt vẫn mạnh lên từng ngày và trở nên khó lường. Thêm một lần nữa các Madrista lại khấp khởi hi vọng công việc khuân hòn đá tảng lên đỉnh núi Barca ngự trị sắp hoàn tất.

Đẩy Sysiphe xuống núi hay để hắn hoàn thành công việc của mình? Hành động đi, Pep!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Ai dám đá đôi công với Barca?

Real Moudrid. Không ai có thể ngờ sức phản kháng của Real lại mạnh mẽ đến như vậy khi bị dồn vào chân tường. Ở hiệp 1, Real đã đá đôi công một cách sòng phẳng với Barca, tranh chấp bóng quyết liệt nhưng không quá thô bạo. Về lý thuyết, tự sát bằng cách gí súng vào đầu hay treo cổ cũng không thể nhanh và chắc chắn bằng cách chơi đôi công với Barca. Vậy mà Real đã làm được. Chiến thuật không có quá nhiều bất ngờ và tươi mới nhưng đã có những điều chỉnh táo bạo nhưng hợp lý: hàng phòng ngự dâng lên rất cao gây sức ép ngộp thở lên đối thủ đồng thời không cho hàng tiền vệ sáng tạo của Barca đủ thời gian và không gian tung ra các đường chọc khe chết chóc. Kịch bản này khá giống với trận tranh cúp nhà vua mùa giải trước khi Real dâng cao đội hình để phòng thủ.

Thêm vào đó, những bác sỹ tâm lý đã làm tốt công việc của mình ở Madrid khi biến những Ozil thêm tự tin; Pepe không cảm thấy bất kỳ sức ép nào từ bầu không khí thù địch ở Camp Nou; Với những bàn thắng ở Cúp nhà vua khi đối đầu với Barca, Cristina đã khiến người ta không thể nói nàng là cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ nữa. (Mà chính xác là cầu thủ lớn của những chiếc cúp nhỏ!)

Sao thế Barca?

Đáng lẽ khi đối đầu với một con bò tót bị trọng thương, chàng hiệp sỹ Barca nên bình tĩnh, tìm cách giảm nhịp độ tấn công của đối thủ. Nhưng dường như Barca cũng bị cuốn theo lối đá máu lửa say đòn này của đối thủ ở hiệp 1.
Sang hiệp 2, khi đã có lợi thế 2 bàn dẫn trước, nếu cần thay người, sao Pep không thay Keita mà lại sử dụng Thiago, một cầu thủ vẫn đang nổi tiếng với phong cách đá thiếu an toàn? Phải chăng chính Pep cũng đang chủ quan trong tâm tưởng?

Và nếu...

Higuain không quá vô duyên trong hiệp 1 thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra khi lợi thế 2 bàn dẫn trước bị thay bằng hai bàn thua?

Real không quá say đòn
Real còn đến hơn 20 phút để làm nên một cuộc lội ngược dòng thần thánh trên sân Camp Nou. Nhưng chính họ vì quá mải mê với những pha tiểu xảo, chặt chém, ăn vạ...mà gián tiếp giúp các cầu thủ Barca bẻ gãy đà hưng phấn khi đã san bằng tỷ số.

Hành động đi, Pep!

Các Barcelonista có thể bào chữa cho kết quả không mấy thuyết phục trên bằng sự thiếu hụt nhân sự khi mất Iniesta quá sớm. Nhưng rõ ràng là đội bóng Mourinho đang dẫn dắt vẫn mạnh lên từng ngày và trở nên khó lường. Thêm một lần nữa các Madrista lại khấp khởi hi vọng công việc khuân hòn đá tảng lên đỉnh núi Barca ngự trị sắp hoàn tất.

Đẩy Sysiphe xuống núi hay để hắn hoàn thành công việc của mình? Hành động đi, Pep!

Bác ơi Keita dự CAN rồi còn đâu mà thay vào nữa? Nói chung là thỉnh thoảng cũng phải để chúng hy vọng sau đó lại dập tắt tiếp thì nó mới vui, trận đấu tới tại Nou Camp trong khuôn khổ lượt về La Liga sẽ rất hấp dẫn đây, biết đâu Mou lại để cho Dê tiếp tục đôi công thì sao, trong khi đó nhiều khả năng chúng ta sẽ vẫn là kẻ bám đuổi, sẽ là một trận cầu hấp dẫn!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]l823RiyQXS8&feature[/youtube]

Mình xem cũng ngờ ngờ tại sao thằng ôn Pepe nó dẫm chân mạnh thế hay là nó tính ám sát Alves nhưng tình huống chỉ chiếu lại 1 lần nên không dám chắc. Nhìn lại clip này khả năng thằng đồ tể này tính chơi Alves thật nhưng Alves đúng là có tu luyện võ công ở Brazil nên né đòn như thần. :rage_alone:
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
[youtube]l823RiyQXS8&feature[/youtube]

Mình xem cũng ngờ ngờ tại sao thằng ôn Pepe nó dẫm chân mạnh thế hay là nó tính ám sát Alves nhưng tình huống chỉ chiếu lại 1 lần nên không dám chắc. Nhìn lại clip này khả năng thằng đồ tể này tính chơi Alves thật nhưng Alves đúng là có tu luyện võ công ở Brazil nên né đòn như thần. :rage_alone:
Khiếp thật Alves mà trúng cú đó chắc vào bệnh viện cả tháng quá. Sao mà thằng Pepe càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm thế nhỉ, nó ám sát Ini và Alex rồi vậy mà vẫn còn say máu mà tiếp tục ám sát tiếp Alves
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[youtube]l823RiyQXS8&feature[/youtube]

Mình xem cũng ngờ ngờ tại sao thằng ôn Pepe nó dẫm chân mạnh thế hay là nó tính ám sát Alves nhưng tình huống chỉ chiếu lại 1 lần nên không dám chắc. Nhìn lại clip này khả năng thằng đồ tể này tính chơi Alves thật nhưng Alves đúng là có tu luyện võ công ở Brazil nên né đòn như thần. :rage_alone:
Né gì pha này. Tình huống đó là lúc Pep tung Ma-chê vào để tăng hậu vệ đang cuống. Alves được đẩy lên cao. Pha bóng đó chọc chéo sang cánh trái cho...tiền đạo Alves chạy. Alves đứng đó và rõ ràng có ý cài người Pepe để tay này không phá được quả bóng và lúc đó Alves đối mặt với thủ môn. Pepe đã thất thế khi lao ra với ý đồ phá bóng nên anh ta chỉ còn cách chặt hạ tiền đạo Alves để tránh đối mặt với pha bóng nguy hiểm. Pha đó Alves hoàn toàn có thể chạy được nhưng anh bị dính đòn. Dù sao trận này tay Pepe ra đòn ít hiểm độc hơn trận trước nên chấn thương của Alexis là ít và tự trách Alexis không đủ khôn ngoan và nhanh chân trong pha bóng đó.

Ngẫm lại thấy 1 đội bóng có tay mặt sắt như Pepe cũng lăn ra ăn vạ thì quả thực thật không hiểu được Real Moudrid hiện tại có triết lý học thế nào.
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Né gì pha này. Tình huống đó là lúc Pep tung Ma-chê vào để tăng hậu vệ đang cuống. Alves được đẩy lên cao. Pha bóng đó chọc chéo sang cánh trái cho...tiền đạo Alves chạy. Alves đứng đó và rõ ràng có ý cài người Pepe để tay này không phá được quả bóng và lúc đó Alves đối mặt với thủ môn. Pepe đã thất thế khi lao ra với ý đồ phá bóng nên anh ta chỉ còn cách chặt hạ tiền đạo Alves để tránh đối mặt với pha bóng nguy hiểm. Pha đó Alves hoàn toàn có thể chạy được nhưng anh bị dính đòn. Dù sao trận này tay Pepe ra đòn ít hiểm độc hơn trận trước nên chấn thương của Alexis là ít và tự trách Alexis không đủ khôn ngoan và nhanh chân trong pha bóng đó.

Ngẫm lại thấy 1 đội bóng có tay mặt sắt như Pepe cũng lăn ra ăn vạ thì quả thực thật không hiểu được Real Moudrid hiện tại có triết lý học thế nào.
Pha mà Gió nói đến là sau khi đốn hạ Alves, Pepe lại định dùng giày đạp vào sườn Alves nhưng không trúng. Cầu trời khấn phật cho chú nào đệ tử Roy Kean chém cho thằng đồ tể này một phát giải nghệ luôn thì đỡ quá! Mình hứa sẽ sưu tập đủ 1 tỷ chữ ký xin FIFA ân xá cho hành động thay trời hành đạo này.
 

VNN

La Masia
Đầu quân
30/5/11
Bài viết
64
Được thích
6
Điểm
8
Barça đồng
0
Báo mạng Việt Nam giờ rẻ tiền quá, đọc mà bức xúc cho cái bọn nhà báo ngu học mà cứ thích châm chọc. Viết thì nó khách quan tí, đằng này cứ phải dìm Barca cho dễ câu view.

http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Ta...nh_cai_nay_lua_trong_tran_dau_Barca_Real.aspx

2 cú chạm tay đó là cũng đem ra khóc. Quả Busquet thì tay khép sát vào người, có phải cố tình đâu. Abidal thì lấy tay che mặt, chưa kể cả 2 tình huống bóng đi quá nhẹ. Còn quả thằng Ramos đánh đầu, nó cầm cả 2 tay kéo Alves mà thằng tác giả bảo k đủ mạnh, chắc nó bị đóng đinh 2 chân dưới đất nên không ai kéo ngã được.

Chưa kể 2 tình huống Pepe phạm lỗi với Sanchez trong vòng cấm (1 cài sau, 1 thì bay cả người vào), rồi quả Diara phạm lỗi Messi (còn nặng hơn và có tính chất cao hơn quả Messi phạm lỗi Pepe - cú đó Messi thẻ vàng mới đểu, thằng Pepe lăn lộn kinh thật), Pepe phạm lỗi Alves (tình huống này thẻ đỏ cũng đúng, qua người nó là đối mặt thủ môn chắc luôn). Trọng tài còn nhẹ tay với Real chán, cứ khóc lóc mãi thì lớn sao nổi.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Camp Nou "không một chỗ trống"​

2012-01-25_FCB-MADRID_02.v1327536880.JPG

Mong muốn lớn nhất của Pep Guardiola trước khi trận đấu giữa Barcelona và Real Madrid diễn ra là NHM sẽ đến cổ vũ đội bóng và lấp đầy khán đài Camp Nou hùng vĩ. Và ông đã không phải thất vọng bởi 95.486 cổ động viên đã đến SVĐ trong một trận cầu nảy lửa, qua đó thiết lập một kỷ lục về số lượng khán giả đến Camp Nou mùa này.

Đứng thứ hai là trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha cũng với Đội bóng Hoàng gia với 92.965 NHM đến Camp Nou. Vị trí thứ ba thuộc về cuộc đọ sức với AC Milan tại vòng bảng Champions League với 89.861 cổ động viên.

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Con số sau trận đấu​

Với trận hòa rạng sáng nay, Barcelona sẽ bước vào trận bán kết Cúp nhà vua thứ 54 trong lịch sử CLB.

FCB-MADRID-copa_22_.v1327578179.JPG

Trong suốt lịch sử CLB, Barcelona đã có 12 lần tiến vào bán kết ít nhất 2 năm liên tiếp:

- 7 trong số đó là 2 năm liên tiếp, đó là các mùa 1918/1919-1919/1920, 1941/1942-1942/1943, 1962/1963-1963/1964, 1982/1983-1983/1984, 1989/1990-1990/1991, 1999/2000-2000/2001 và ngày hôm nay 2010/2011-2011/2012.

- 3 lần Barça 3 năm liên tiếp bước vào bán kết Cúp nhà vua, đó là các mùa 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959; 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999 và gần đây 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

- Barça đã từng 7 năm liên tiếp bước vào bán kết (từ mùa 1923/1924 đến mùa 1929/1930) và 5 năm liền (từ mùa 1950/1951 đến mùa 1954/1955).

Những con số xoay quanh trận đấu:

- Abidal và Busquets là hai cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất trận với 13 lần.

- Đội chủ nhà thực hiện thành công 565 đường chuyền, trong khi đó bên phía đội khách là 334.

- Pedro đã ghi bàn thắng thứ tư vào lưới Real Madrid kể từ khi được đôn lên đội một, hai bàn bằng chân trái và hai bàn bằng chân phải.

- Daniel Alves lần đầu tiên có tên trên bảng điện tử trong một trận El Clasico, qua đó giúp Barça dưới thời Pep Guardiola có tổng cộng 15 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Real Madrid.

- Dù kết quả sau 90 phút là 2 - 2 nhưng Barça vẫn bước tiếp nhờ chiến thắng ở lượt đi tại Bernabeu (1 - 2).

- Sau 14 trận El Clasico, Pep Guardiola có 13 trận không thua.

- Jose Mourinho chưa từng thắng tại Camp Nou kể từ khi trở thành một HLV.

Nguồn: FCB.cat
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
[video=youtube;UhjcfgPbBcY]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UhjcfgPbBcY[/video]​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Lấy từ Cuatro theo bài viết trên của Gió.

[video=youtube;hr_vw_VHRyE]http://www.youtube.com/watch?v=hr_vw_VHRyE&feature=player_embedded#![/video]

Xem để biết bọn khốn nạn nó coi trận đấu này là ép chúng nó. Thế mới biết có những kẻ định nghĩa khái niệm chiến thắng thật khốn nạn. Và Barca mãi mãi là "thần rùa", là "trọng tài bênh". Ngẫm lại, chỉ cần trọng tài đúng và không đen thì thử cân đo đong đếm khái niệm rùa và bênh sẽ thấy bên nào nặng. Dìm hàng người giỏi nhất là bệnh kinh niên của đám hèn kém. Thật vinh dự cho Barca thời đại này có nhiều con dân hơn lão Rốt mong ước.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Lấy từ Cuatro theo bài viết trên của Gió.

[video=youtube;hr_vw_VHRyE]http://www.youtube.com/watch?v=hr_vw_VHRyE&feature=player_embedded#![/video]

Xem để biết bọn khốn nạn nó coi trận đấu này là ép chúng nó. Thế mới biết có những kẻ định nghĩa khái niệm chiến thắng thật khốn nạn. Và Barca mãi mãi là "thần rùa", là "trọng tài bênh". Ngẫm lại, chỉ cần trọng tài đúng và không đen thì thử cân đo đong đếm khái niệm rùa và bênh sẽ thấy bên nào nặng. Dìm hàng người giỏi nhất là bệnh kinh niên của đám hèn kém. Thật vinh dự cho Barca thời đại này có nhiều con dân hơn lão Rốt mong ước.

Mình xem với nhau còn được chứ đám fan Real thì kiểu gì cũng vẫn là chúng nó mất 2 quả Pen và một bàn thắng hợp lê của Ramos. Tuy vậy bài viết của cựu trọng tài đang làm việc cho AS này cũng làm chúng nó sáng mắt ra nhiều. Cần nhiều những tiếng nói công tâm.

http://thethaovanhoa.vn/151N2012012...uong-gay-tranh-cai-trong-tran-barcamadrid.htm
 

pqt865

La Masia
Đầu quân
30/5/11
Bài viết
49
Được thích
0
Điểm
6
Website
www.tdfc.tk
Barça đồng
0
Thiếu quả cua coentrao đốn ngã messi - theo cảm tính của mình nếu không phạm lỗi - đó sẽ là 1 bàn thắng
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đám fan Real Madrid đòi quả pen của Benzema rõ ràng nhất nhưng thực ra pha bóng đó, Pepe đẩy ngãy Alexis Sanchez trong vòng cấm địa khiến anh chàng này chấn thương vai và toàn đội Barcelona khựng lại do yêu cầu pen và xem tình hình Sanchez như nào. Ngay lập tức Real rất fair-play phất bóng dài lên cho Benzema chạy và anh Ben chân gỗ đã ngã khi Puyol còn chưa kịp đẩy. Trọng tài không thể cho Real một quả pen như thế ngay cả khi đó là tình huống phạm lỗi thật sự, trừ phi đám Real cùng đường mặt dày kịp ghi bàn mà thôi.

Anh Sanchez thì có vẻ chấn thương cũng nhẹ thôi nhưng thổi lên nghỉ 2 tuần để báo chí có bài viết về sự tàn ác của đám ăn chân Real mà bớt để ý đến trận hoà như thua của Barca.
 

Madridista1902

Mầm non xã
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
trọng tài chắc là người của sandro rosell đấy:baifu_giandu:
 

haikc

Trung học xã
Đầu quân
4/11/10
Bài viết
32
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Có ai biết Messi ghi được bao nhiêu bàn thắng ở cúp nhà vua rồi ko nhỉ?Thấy thằng Rô điệu ghi bàn ầm ầm.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top