[El Clásico-256] Có biết bao con đường, mà sao ta vẫn đi con đường ấy....

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cá nhân mình nghĩ Barca thay đổi bản sắc thì họ nên thay đổi hướng phát triển thì đúng hơn

Cụ thể ở đây thay vì vung tiền hoang phí cho nhiều cầu thủ tấn công lên tới vài chục triệu euro thì họ nên để số tiền đấy săn lùng và nuôi dưỡng những tài năng nhí cho lò La Masia bởi vì lối đá của Barca rất đặc biệt và nếu không được thấm nhuần từ bé thì rất ít cầu thủ có thể thành công dù họ rất tài năng

Còn tuyến không phải ngại chi tiêu chính là tuyến hậu vệ bởi đấy là tuyến mà chất tiki-taka ít ảnh hưởng nhất,điển hình là có rất nhiều ngoại binh có thể thành công ở tuyến này như Abidal-Alves,một hậu vệ có đủ phẩm chất chơi cho Barca chỉ cần có kỹ thuật,óc phán đoán tình huống tốt là ổn rồi

Nói chung để Barca có thể duy trì được triết lý bóng đá hiện nay thì họ sẽ phải dựa vào lò La Masia rất nhiều chứ còn đem những cầu thủ đã trải qua quãng thời gian hình thành kỹ năng-tư duy chơi bóng ở những CLB khác,môi trường khác thì rất ít người phù hợp được với tiki-taka

Lấy ví dụ như Cesc mặc dù anh được đào tạo từ nhỏ tại La Masia nhưng vì trải qua quãng thời gian hình thành và hoàn thiện tư duy chơi bóng(tầm 17-20 tuổi) ở Arsenal nên anh vẫn chưa thể bắt nhịp được hoàn toàn với lối đá của Barca,dù tài năng là không thể phủ nhận và Arsenal cũng có vài điểm tương đồng với Barca trong lối chơi
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Có 1 sự khác nhau quá rõ ràng giữa Tito và Roura và qua đó cho thấy HLV quan trọng đến thế nào.
1- Xoay tua: Toti chỉ sử dụng cùng 1 đội hình có 2 lần trong 18,19 trận còn Roura thì chỉ có 2 đội hình dùng đi dùng lại trong 10 trận. Kết quả thì sao, Toti cũng những con người đó 1 mùa giải kỷ lục, gần như đoạt Liga trước kỳ nghỉ đông còn Roura thì bị bắt bài đến thảm hại. Tito phát hiện và sử dụng cực kỳ hiệu quả những người thừa như Montoya, Adriano, Batra, tới mức họ được coi là phát hiện mới và được báo chí ca tụng mãi hồi đầu mùa. Tito cũng vực dậy phong độ của Fabregas người mà vừa trải qua 1 chuỗi dài phong độ kém cỏi và xây dựng được ý tưởng mới đưa Iniesta đá như tiền đạo trái rất hiệu quả. Roura kế thừa Tito và gần như bê nguyên xi đội hình cho tất cả các trận. Montoya, Adriano, Tello, Villa gần như ko bao h được đá và dần mất phong độ. Fabregas, Iniesta cũng xuống phong độ do phải đá nhiều và bị bắt bài. Cả Tito và Roura đều cố hết sức vực dạy Sanchez nhưng ko thể. Pedro phong độ cũng thê thảm. 2 cầu thủ này có tổng cộng 6 bàn tại Liga dù đá chính khá nhiều. Gần như Messi gồng gánh tất cả, 38 bàn tại riêng LaLiga, nhiều gấp đôi số bàn của cả 4 cầu thủ Pedro, Sanchez, Villa và Tello cộng lại. Dưới thời Tito, Messi còn được nghỉ hoặc chỉ đá dự bị vài trận chứ Roura thì ko nghỉ 1 giây nào. Cho đến khi Messi kiệt sức, tất cả sự thật được phơi bầy như bây h đây.
2- Hàng thủ:
Dưới thời Tito, hàng thủ cũng không tốt nhưng không phải quá tệ khi biết rằng lúc đó nạn chấn thương hoành hành và có lúc Barca mất cả 6 hậu vệ. Trận El-Clasico đầu mùa, khi đó Barca phải dùng Adriano và Busquet đá trung vệ mà vẫn hoà 2-2, còn Roura thì dùng đội hình mạnh nhất Barca lại để hoà 1-1 với 1 Real mất gần nửa đội hình. Roura có đủ cả Pique và Puyol nhưng kết quả còn thảm hơn cả hàng hậu vệ tạm bợ của Tito. 1 đội bóng có hàng hậu vệ mạnh sẽ không thua, 1 hàng tiền vệ mạnh sẽ áp đặt lối chơi, hàng tiền đạo mạnh sẽ chiến thắng. Hàng hậu vệ Barca bây h thảm quá mức. TB Barca sở hữu 70% bóng tức là hàng phòng ngự ko phải hoạt động mấy, chỉ sợ phản công thôi. Nhưng bây h, bất cứ đội nào cũng có thể ghi bàn vào lưới Barca, phản công có, tình huống cố định có, đơn giản cũng có và cực nhiều sai lầm cá nhân. Trận thua Sociedad khi dẫn trước 2-0 rồi có thể đá rất từ từ ko cần dâng cao để phản công, vậy mà còn thua ngược 3-2, đúng là ko chấp nhận nổi. Tất cả các trận thua gần đây đều bắt nguồn từ hàng hậu vệ với những bàn thua hết sức đơn giản, để ảnh hưởng đến tâm lí cả đội. Không thê mãi dùng công bù thủ được, đã đến lúc phải thực sự mua 1 trung vệ thực thụ và thôi dùng tiền vệ về đá thay. Chỉ cần ko thủng lưới, Barca sẽ ko thua, rất đơn giản. Hi vọng sau các trận thua gần đây, giới lãnh đạo sẽ nhận ra vấn đề đã bị bỏ ngỏ từ lâu này.
3- Tiền đạo:
Trong khi hàng tiền vệ của Barca thừa mứa và có lớp kế cận tốt, (bằng chứng là có Xavi, Iniesta hay ko, Barca vẫn đá đập nhả và sở hữu 70% bóng như thường), hàng tiền đạo thực sự cần thay máu. Hiện h, chỉ mình Messi biết ghi bàn thường xuyên và là mũi nhọn hiệu quả duy nhất của Barca. Thực tế cho thấy chặn được Messi là chặn được Barca. 2 trận gần đây, Messi ko ghi bàn hay kiến tạo, Barca ko chỉ thua mà còn thua theo cách bạc nhược nhất khiến niềm tin chao đảo. Sự quá phụ thuộc Messi được phơi bày. Đội hình 4-3-3 chỉ thực sự hiệu quả nếu cả 3 cầu thủ tấn công đều là các mũi nhọn ghi bàn. Hãy nhìn Barca khi ở đỉnh cao, những Messi, Henry, Eto, Villa, Pedro, Ibra đều là những mũi nhọn hiệu quả có ít nhất 20+ bàn 1 mùa. Villa bây h đã già, Pedro thì ko còn như xưa. Barca ko hề có ai 20+ bàn 1 mùa nữa. Nhìn sang Real mà ghen tị, những Benzema 31 bàn và Higuain 25+ bàn dù chấn thương ở mùa giải kỷ lục của Real năm ngoái. Sang mùa này còn tồi tệ hơn. Sanchez 1 bàn, Pedro 5 bàn, tello 5 bàn, Villa 7 bàn tại Liga cho thấy sự thất vọng ghê gớm. Nếu ko nhờ Messi thì ko hiểu Barca đang ở nơi đâu, vậy mà vẫn có bạn gì ở trên hỏi có nên bán Messi ko. Hi vọng năm sau Barca sẽ được bổ sung 1,2 tiền đạo đẳng cấp để chia lửa với Messi, Barca sẽ quay lại thống trị.
-
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
[MENTION=20050]kokichi3000[/MENTION]: Tiền đạo ghi ít bàn đi thật nhưng tuyến tiền vệ và hậu vệ lại đóng góp thêm nhiều bàn thắng hơn, như Adriano đã có 6 bàn. Các bàn thắng mang tính quyết định của Messi (như 2 bàn vào lưới Sevilla) ở mùa giải này cũng không còn nhiều như mùa trước. Trong số 38 bàn tính tới thời điểm này của Messi, quá nửa chỉ mang tính chất nới rộng cách biệt và tô điểm chiến thắng. Đây là cái được lớn nhất của Barca dưới thời Tito. Vừa rồi chỉ là 1 trận đấu mà tất cả các mặt yếu kém của Barca đều lộ ra cùng 1 lúc: thủ lởm, dứt điểm tồi, trong khi đối phương lại quá thăng hoa với chiến thuật sở trường của mình, vậy thôi.
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chỉ có dở hơi mới đi bán linh hồn của đội bóng khi đang ở đỉnh cao phong độ cả. Có những thứ thuộc về dạng tượng đài mà bán đi thì chỉ có chết. Người ta xây dựng biết bao lâu mới nên được cái phong cách ấy, những con người ấy, thế hệ ấy và Messi đại diện cho sự thành công của 1 triết lí, bán đi coi như thừa nhận thất bại. Có thấy Sir Ferguson nghĩ tới chuyện bán những Giggs, Scholes, Neville ko dù đầy người giỏi hơn.
Nếu bán Messi mà được 250 triệu euro thì cũng không phải ý tưởng tồi, từng đó tiền đủ để mua một đội hình siêu chất lượng, phụ thuộc quá vào Messi, suốt ngày tâng bốc các kỉ lục của cậu ta cũng không phải là tốt.
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nếu tôi là Roura, tôi sẽ chỉ đạo cầu thủ chơi phòng ngự, Real buộc phải dâng cao, và ta có messi, pedro cắm bên trên, chờ những đường tỉa bóng lên từ Busquet, Cecs, Iniesta hay Xavi, thì Real có mà chết! Chúng ta quá cứng nhắc và rập khuôn trong lối chơi, việc gì phải lao vào tấn công ầm ầm trong khi biết trước chúng nó sẽ phòng ngự 2 tầng và chờ phản công, thật đúng là biết chết mà vẫn đâm đầu vào!
Đồng ý với bác và 1 số bác khác. Chúng ta nắm lợi thế mà lúc nào cũng vào sân với tâm thế dâng cao, chẳng thấy có tí ý đồ chiến thuật nào, nói là để tấn công cống hiến phục vụ khán giá là ngụy biện, với khán giá quan trọng nhất là chơi đẹp (cho dù phòng ngự hay tấn công), chiến thắng và danh hiệu chứ không phải lúc nào cũng hùng hục húc đầu vào đá.
Ngoài ra thì năm nay mình thấy Ban huấn luyện tỏ ra phũ phàng với Villa quá, như kiểu vắt chanh bỏ vỏ, đặt niềm tin vào thằng cu Alexis đá không ra gì. Kết quả là bị trả giá, như là luật nhân quả.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Thôi thôi, bỏ ngay cái ý định mua Neymar dùm tui cái. Cũng chỉ là sản phẩm đc PR hoàn hảo của báo chí mà thôi. Đừng đem thêm chú lùn còi cọc nào về Barca nữa. Lối chơi cần phải cải tổ, cần mua một tiền đạo thực thụ, có thể hình, tốc độ, chơi đầu tốt. Và cái quan trọng nhất là mua ngay trung vệ đẳng cấp, hàng thủ này đã quá nát rồi.

Chắc là bạn chưa xem Neymar bao giờ. Thú thật tôi cực kết anh chàng này (và chắc đầy bô lão FCBVN cũng thế), ở đây tôi không mang ra so sánh với Messi nhưng biết nói thế nào nhỉ "BÁ ĐẠO"
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Ở một góc độ ào đó, nếu giả định chúng ta bị loại ở vòng 1/8 CL trước CL thì với những gì tôi dự đoán từ đầu mùa giải, về mặt danh hiệu, chúng ta có mùa giải thành công.

1. Một La Liga chắc chắn giá trị hơn 1 Copa Del Rey nếu so với mùa giải trước.
2. Có chút nuối tiếc cho Copa Del Rey, chúng ta có cơ hội loại Real nhưng không làm được, đó là điều hối tiếc lớn nhất cho đến lúc này.
3. Có một chút không hài lòng về cách chúng ta thất bại trong những trận đấu lớn mùa giải này.

thực sự mùa giải này theo tôi dự đoán, là mu giải khó khăn nhất trong 5 năm trở lại đây, vì Real đã mạnh ngang bằng ta, vì Pep ra đi, vì năng lực của Tito là một dấu hỏi lớn,... vì vì thế với tôi, ngay từ đầu mùa việc cuối mùa dành được La Liga là một thành công lớn. Nhưng thực tế nó lại đến quá dễ dàng và như đẩy người hâm mộ đến một sự kỳ vọng lớn hơn nữa, và những kỳ vọng đó là hoàn toàn xứng đang với những gì đội bóng làm được cho đến trước trận thua Milan. Do vậy lực lượng của ta không hoàn toàn có vấn đề lớn, lối chơ cũng không có vấn đề lớn như mọi người thổi phồng. 2 trận thu vỡ mặt chính là hậu quả của việc thiếu vắng Tito trong 2 tháng qua mà thôi, đó là "sai trong cách tiếp cận trận đấu, sai trong cách bố trí đội hình, sai trong điều hỉnh chiến thuật trong traận đấu, sai trong việc xoay tua giữ sức bên trong giai đoạn khó khăn, những vấn đề này phải HLV mới giải quyết được.." do vậy với những câu đại loại như là "Phải có tiền đạo cắm", "nghĩ đến bán Messi"... mình nghe thật là choáng. Vâng thưa các bạn, nếu các bạn muốn có tiền đạo cắm, giải quyết khó khăn nhờ đánh đầu... thì việc đầu tiên nên là bán Messi đi, nhưng thưa các bạn việc đó không bao giờ xảy ra. Đó là điều chắc chắn.

Với những gì diễn ra cho đến thời điểm này, tôi lo lắng cho tương lai nhiều hơn, nếu như đầu mùa thì rất yên tâm vì những Thiago, Montoya, Bartra thường xuyên được đá thì đến nay những cái tên đó tự dưng mất hẳn. Câu hỏi đặt ra là nếu cứ đội hình như này mà đá thì mùa sau ai thay Puyol, ai thay Xavi, Villa chắc là sẽ ra đi rồi, 2 vị trí đó là rất quan trọng nhưng hãy trao cơ hội nhiều cho Thiago, Bartra và Montoya, có thể từ giờ đến cuối mùa ta sẽ có 10 trận đấu để àm việc đó. Phần còn lại đội hình của ta còn trẻ, Pique 26, Cesc 26, Messi 26, Busquets 25, Alba 25, Pedro, sanchez, Tello, Deulofeu còn rất trẻ, tìm ra người phù hợp thay thế Puyol và Xavi.

Về vị trí của Xavi, đơn giản thôi, Cesc hoặc Thiago trám vào đó, nhưng phải vận hành theo những điểm mạnh của hai cầu thủ này, đội hình đá thấp hơn một tý, chuyền ngang ít thôi, đá tốc độ hơn, trực diện hơn.

Nói tóm lại mùa này giành được La liga là thành công, cố gắng thay thế dần các cựu binh, và quan trọng nhất là giảm bớt cách tiếp cận trận đấu bề trên ăn tươi nuôt sống đi, giờ chúng ta cũng chỉ ngang hàng về sức mạnh ới các đại gia châu âu chứ không phải ngáo ộp như 4 năm của Pep đâu, biết mình ở đâu so với phần còn lại là sẽ có chiến thắng thôi.
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
@kokichi3000 : Tiền đạo ghi ít bàn đi thật nhưng tuyến tiền vệ và hậu vệ lại đóng góp thêm nhiều bàn thắng hơn, như Adriano đã có 6 bàn. Các bàn thắng mang tính quyết định của Messi (như 2 bàn vào lưới Sevilla) ở mùa giải này cũng không còn nhiều như mùa trước. Trong số 38 bàn tính tới thời điểm này của Messi, quá nửa chỉ mang tính chất nới rộng cách biệt và tô điểm chiến thắng. Đây là cái được lớn nhất của Barca dưới thời Tito. Vừa rồi chỉ là 1 trận đấu mà tất cả các mặt yếu kém của Barca đều lộ ra cùng 1 lúc: thủ lởm, dứt điểm tồi, trong khi đối phương lại quá thăng hoa với chiến thuật sở trường của mình, vậy thôi.
Hmmm, mình nghĩ khác. Các bàn thắng đều quan trọng và đôi khi rất khó để nói bàn nào quan trọng hơn. Ví dụ, trận thắng Sevilla 2-1, bàn gỡ hoà cũng quan trong ko kém bàn nâng tỉ số lên vì nó giải toả tâm lí của cả đội, mặc dù chỉ có 1 bàn mang lại chiến thắng. Thêm nữa, khi dẫn trước từ 2 bàn trở lên thì trận đấu sẽ rất dễ dàng, không mất sức cho cả đội, tâm lí lại thoải mái, như thế mới đá ở giải đường dài như quốc nội được. Trận nào mà cũng chỉ thắng 1 bàn thì căng thẳng và mệt mỏi vô cùng. Với cái hàng thủ lởm như của Barca, dẫn trước 2 bàn cũng không hẳn là đã an toàn, đơn cử trận thua Sociedad, hoà Malaga 2-2, thắng Deportivo 5-4 hồi đầu mùa. Chỉ khi nào ghi bàn thắng dẫn trước từ bàn thứ 3 trở đi thì mới gọi là mất ý nghĩa. Có bao nhiêu trận thắng hơn 2 bàn từ đầu mùa tới h, đếm trên đầu ngón tay bạn ạ, và rất tiếc bạn ạ, kể cả những trận đó, Messi thường không phải là người ghi nhiêu bàn theo dạng nâng thành tích mà chính là các tiền vệ hoặc tiền đạo khác khi có tâm lí thoải mái ghi bàn. Còn những bàn thắng quyết định cục diện vẫn là do Messi bạn ạ. Ở các trận đấu Cup loại trực tiếp khi mà rất khó có tỉ số đậm thì bàn nào cũng quan trọng cả. Mà tính theo tiêu chí nào thì cũng chẳng có tiền đạo nào mang lại nhiều điểm cho đội bóng hơn Messi đâu.
Thêm nữa, việc để tiền vệ ghi bàn nhiều hơn tiền đạo là 1 dấu hiệu rất xấu chứ ko hay ho gì vì điều đó chứng tỏ sự bất lực của các tiền đạo nên tiền vệ mới buộc phải lấy trách nhiệm đó. Những trận quốc nội các tiền đạo còn ko ghi bàn thì làm sao hi vong ở những trận đấu lớn khi khoảng trống là rất ít, họ lại làm nên chuyện. Nhìn Chelsea đó, các tiền vệ ghi bàn nhiều còn tiền đạo ghi bàn ít thì nhất định sẽ khủng hoảng vì rõ ràng các tiền vệ ko thể ghi bàn quá thường xuyên được, họ chỉ thăng hoa đc 1 thời gian thôi. Khi hết thì đội bóng sẽ quay trỏ về cái máng lợn.
Tóm lại, Barca đã quá dựa vào Messi trong khi các phương án tấn công khác đều thất bại thảm hại. Hiện h, dù đội hình thay đổi thế nào cũng chỉ có Messi ghi bàn. Gặp 1 ngày Messi kiệt sức, đối phương bắt bài thì đúng là tấn công Barca vô hồn ngay. Cần phải thay máu hàng tấn công và hậu vệ thì mới giải quyết được triệt để vấn đề.
 

tuanss0508

Trung học xã
Đầu quân
19/4/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Chắc là bạn chưa xem Neymar bao giờ. Thú thật tôi cực kết anh chàng này (và chắc đầy bô lão FCBVN cũng thế), ở đây tôi không mang ra so sánh với Messi nhưng biết nói thế nào nhỉ "BÁ ĐẠO"

Xem chán rồi bạn ạ. Chỉ giỏi bắt nạt mấy đội bóng ở Brazil thôi. Gặp hậu vệ châu Âu là tắt điện, chả làm đc cái trò mèo gì cả. Ai xem tuyển Brazil đá thì biết. Còn về chuyện Messi ấy, đa phần các bác trong đây có cảm tình sâu đậm với cậu ta nên khi nghe nói đến chuyện bán Messi thì kịch liệt phản đối. Nhưng sự thật là ko cầu thủ nào ko thể thay thế cả. Ngày Ronaldinho đưa Barca đến chức vô địch CL 2006 có ai nghĩ đến chuyện bán anh ko? Messi trong một số hoàn cảnh nào đó, lại chính là yếu điểm của Barca. Tiếng nói của cậu ta quá lớn nên dù chơi dở nhưng ko HLV nào dám thay cậu ta ra cả, trừ khi cậu ta chấn thương. Nếu có cầu thủ nào trong Barca mâu thuẫn với Messi, khả năng lớn là anh ta phải ra đi. Tôi nghĩ một tập thể mạnh là tập thể ko phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân nào cả, mà nếu còn Messi ở đây thì e rằng hơi khó để xây dựng tập thể đó. Dù cải tổ thế nào chăng nữa thì cuối cùng Barca cũng chỉ là đội bóng 1 người mà thôi. Bán Messi để các cầu thủ khác ko còn thái độ trông chờ vào cậu ấy, để họ phải tự mình nỗ lực hết sức mà giải quyết khó khăn, tự mình tiến bộ. Hãy nhớ, mùa giải ăn 6 lịch sử lại là mùa giải mà lối đá tiki taka chưa thực sự hoàn thiện, là khi Barca vẫn còn những cầu thủ như E'too, Henry, Toure.
 
Sửa lần cuối:

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nếu bán Messi mà được 250 triệu euro thì cũng không phải ý tưởng tồi, từng đó tiền đủ để mua một đội hình siêu chất lượng, phụ thuộc quá vào Messi, suốt ngày tâng bốc các kỉ lục của cậu ta cũng không phải là tốt.
Ặc, không hiểu bạn có phải fan Barca không mà đòi bán Messi. Người duy nhất không thể động vào là Messi chứ còn nếu Messi muốn ra đi 250 triệu có đội mua ngay tắp lự. Nếu muốn biết hậu quả thì hãy nhìn sang Arsenal ý, họ là 1 trong số ít đội xây cả sân vận động mà vẫn không phải nợ, chủ yếu là nhờ bán các cầu thủ trụ cột của mình. Vâng, 8 năm liền trắng tay dù lúc nào cũng là 1 đội mạnh. Cái hay nhất của Messi là ở sự trung thành tuyệt đối và sự tin tưởng của các đồng đội vào anh, cho nên Barca mới có thể thống trị lâu đến như vậy. Hãy nhìn sang Real xem, sau 1 mùa giải kỷ lục năm ngoái, Ronaldo "buồn", đòi tăng lương, ra đi, lập tức tâm lí đội bóng trở nên bất ổn dù chỉ thời gian ngắn trước họ như là trên đỉnh thế giới vậy và nhanh chóng mất Liga. Nếu họ mất C1 năm nay thì là 1 năm thất bát lớn dù đội hình toàn siêu sao. Lối chơi tiki-taqua vẫn luôn hiệu quả chỉ có những con người thực hiện nó ko còn được như xưa, Xavi, Villa. Puyol đã già, Pedro, Pique, Alves không còn như 2 năm trước. Chỉ có duy Iniesta và Messi là tiến bộ và là nòng cốt từ đó tới h. Tại sao có người còn muốn bán Messi đi lấy tiền thật ko tưởng tượng nổi nữa. Đội Barca giữ chân những cầu thủ già như Xavi, Puyol, Pinto là muốn tri ân, tưởng thưởng cho những người cống hiến hết mình vì đội bóng, mặc dù họ chưa chắc đã là giỏi nhất. Đó là điều rất quan trọng để duy tri chiến thắng lâu dài. Hãy nhìn sang MU, người ta xây dựng những tượng đài Giggs, Scholes, Neville,... và 20 năm qua mấy ai thành công như MU. Còn Arsenal bán máu thì đi thụt lùi thế nào. Còn Real nữa, bỏ tiền xây dựng Galatacio 2.0 mà đã 10 năm rồi chưa 1 lần vô địch Champion League. 5 năm qua Real có gì, đến h thì mới có 1 cái Liga là to nhất, Barca có gì, sắp có cái Liga thứ 4 và 2 cái C1 rồi. Tại sao chỉ sau vài trận thua mà mất niềm tin tới thế hả bạn.
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Đồng ý với bác và 1 số bác khác. Chúng ta nắm lợi thế mà lúc nào cũng vào sân với tâm thế dâng cao, chẳng thấy có tí ý đồ chiến thuật nào, nói là để tấn công cống hiến phục vụ khán giá là ngụy biện, với khán giá quan trọng nhất là chơi đẹp (cho dù phòng ngự hay tấn công), chiến thắng và danh hiệu chứ không phải lúc nào cũng hùng hục húc đầu vào đá.
Ngoài ra thì năm nay mình thấy Ban huấn luyện tỏ ra phũ phàng với Villa quá, như kiểu vắt chanh bỏ vỏ, đặt niềm tin vào thằng cu Alexis đá không ra gì. Kết quả là bị trả giá, như là luật nhân quả.
Mình đồng ý với bạn là nên sử dụng Villa thay vì Sanchez, thậm chí tại thời điểm bây h, bộ Villa-Messi-Tello còn tốt hơn Sanchez-Messi-Pedro mà Roura vẫn hay dùng. Barca ko có duyên với việc bỏ tiền mua cầu thủ và ko phải ai cũng hợp với Barca. Ibrahimovic, Sanchez là ví dụ điển hình. Sanchez mua về quá đắt mà ko sử dụng được thì phí nên bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn như kiểu Torres của Chelsea hay Modric bên Real. Đá chán nhưng vẫn phải tạo đk vì ko thì tốn tiền và thừa nhận sai lầm. Villa thì già rồi nên mặc dù đã thử sử dụng hồi đầu mùa nhưng hiệu quả thấp, baayh Villa ko đủ thể lực đá liên tục nhưng vẫn có thể tỏa sáng trong những trận quan trọng như cách Drogba năm ngoái với Chelsea. Cầu thủ đẳng cấp vẫn khác. Tuy nhiên việc Roura ko cho Villa, Tello cơ hội ở những trận lớn dù thể lực đủ, phong độ tốt trong khi sử dụng những người phong độ rất kém thì ko thể hiểu nổi nữa. Rất tiếc là Villa đã già, tuổi tác rất nhạy cảm với tiền đạo vì rất cần tốc độ và thể lực trong khi Villa lại mới đá vài năm cho Barca chưa phải đại công thần và anh cũng muốn ra đi nên việc tìm thay thế anh là cần thiết cho tương lai, chứ cũng chẳng tới mức cạn tàu ráo máng như bạn nói.
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không biết có bác nào coi trận giao hữu mới đây có các lão tướng danh thủ ngày xưa, Neymar bốn, năm lần không lừa qua được lão tướng và hầu như không tạo nguy hiểm gì mấy. Cho dù giao hữu nhưng bốn, năm lần đều không vượt qua được ông lão thì cần nhìn lại. Quan trọng hơn cả, nếu có Neymar thì rất khó cho Tiki taka
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Xem chán rồi bạn ạ. Chỉ giỏi bắt nạt mấy đội bóng ở Brazil thôi. Gặp hậu vệ châu Âu là tắt điện, chả làm đc cái trò mèo gì cả. Ai xem tuyển Brazil đá thì biết. Còn về chuyện Messi ấy, đa phần các bác trong đây có cảm tình sâu đậm với cậu ta nên khi nghe nói đến chuyện bán Messi thì kịch liệt phản đối. Nhưng sự thật là ko cầu thủ nào ko thể thay thế cả. Ngày Ronaldinho đưa Barca đến chức vô địch CL 2006 có ai nghĩ đến chuyện bán anh ko? Messi trong một số hoàn cảnh nào đó, lại chính là yếu điểm của Barca. Tiếng nói của cậu ta quá lớn nên dù chơi dở nhưng ko HLV nào dám thay cậu ta ra cả, trừ khi cậu ta chấn thương. Nếu có cầu thủ nào trong Barca mâu thuẫn với Messi, khả năng lớn là anh ta phải ra đi. Tôi nghĩ một tập thể mạnh là tập thể ko phụ thuộc quá nhiều vào cá nhân nào cả, mà nếu còn Messi ở đây thì e rằng hơi khó để xây dựng tập thể đó. Dù cải tổ thế nào chăng nữa thì cuối cùng Barca cũng chỉ là đội bóng 1 người mà thôi. Bán Messi để các cầu thủ khác ko còn thái độ trông chờ vào cậu ấy, để họ phải tự mình nỗ lực hết sức mà giải quyết khó khăn, tự mình tiến bộ. Hãy nhớ, mùa giải ăn 6 lịch sử lại là mùa giải mà lối đá tiki taka chưa thực sự hoàn thiện, là khi Barca vẫn còn những cầu thủ như E'too, Henry, Toure.

Mùa giải ăn 3 là mùa giải đặc biệt, khi đó chúng ta mới trải qua 2 năm trắng tay liên tiếp, và Pep vẫn còn là ẩn số cũng như lối chơi tiqui taca cũng vậy, tuy nhiên bắt đầu từ mùa sau trở đi thì mùa nào chúng ta cũng phải phụ thuộc vào Messi. Hữu xạ tự nhiên hương, Messi ngày càng hoàn thiện thì đương nhiên mọi người sẽ tin tưởng, và hoàn cảnh của Messi cũng khác xa so với những năm cuối cùng của Ro vẩu tại Barcelona nhé, những so sánh của bạn thật là khập khiễng. Messi là trung tâm của đội bóng, vậy khi anh bị 3, 4 hậu vệ kèm mà những tiền đạo khác không tận dụng được khoảng trống là lỗi của họ, đã là một cầu thủ chuyên nghiệp thì không có chuyện ỷ lại vào người khác được. Thời kỳ Ro vẩu còn nắm chiếc áo số 10, dù là một cầu thủ trẻ nhưng Messi vẫn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình, chứ anh cũng chả bao giờ có bóng mà lại ỷ lại chuyền ngay cho cầu thủ người Brazil cả.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Nói ra thì nhiều vấn đề tự nhiên quy nạp lại cùng lúc. Nhưng mình chỉ thích nhìn từ đám lãnh đạo.

Ở trận Milan, các bác có thấy Bè-lũ-ni-cô đã đứng ra chỉ Max một chiến thuật đến trẻ con cũng biết: kèm chặt Messi. Tay Max rất lịch sự tuyên bố cảm ơn và nghe theo. Thực tế thì trận đó đào đâu ra 1 cầu thủ chỉ có 90 phút theo sát Messi. Đó là điều kể cả Rambo cũng không đủ thể lực làm điều đó.

Cái mình muốn nói ở đây là các đội bóng lớn có thành tích cao đều luôn có một hệ thống các nhân vật hoặc tượng đài để nhìn vào và đưa ra các góp ý đúng lúc. Trước đây ta có Cruyff và cả lão Lã cũng thi thoảng nhảy vào xắn tay trò chuyện. Còn giờ thì sao? Nói ra hơi buồn. Mes que un Club mà cứ như một đám độc tài. Chủ tịch không ý kiến gì, giám đốc kỹ thuật thì khoanh tay ậm ừ...và thế là có HLV cũng như không. Tito chắc chắn không nói năng và chỉ bảo gì về đội hình 2 trận thua vừa qua. Cái này có lẽ cũng vì sĩ diện chúng tôi tin tưởng vào nhau. Mes que un club cái quái gì khi có mỗi cái chiến thuật đơn giản mà cả triệu người hâm mộ đều nhìn ra và phán còn nhanh hơn Roura. Nếu là Mes que un abc thì phải lắng nghe hoặc bốc điện thoại lên gọi tới ai đó hỏi. Có chết đâu nếu gọi đến tay hói và tâm sự tý chút để tay thất nghiệp đó đầu óc thoải mái nhất nghĩ ra chiêu trò kiểu 3-4-3 khi xưa?

Nói chung các HLV không hoàn thành nhiệm vụ. Chịu trách nhiệm khi cầm trong tay một đội bóng mạnh thế này mà không có thành tích thì cứ tay chủ tịch Rosell mà chửi. Lo mua bán không xong, lo cho HLV hoàn thành công việc cũng không xong. Suốt ngày chỉ lo đi giao lưu vớ vẩn tự tay vả mồm mình: tôi không muốn liên quan đến chính trị nhưng lại lăng xăng đến Israel và Palestin...Suốt ngày chỉ lo giao việc đám cận thần vạch lá tìm sâu nhằm kiện tụng đám lãnh đạo cũ vì ức khi xưa bị họ sa thải. Báo chí thì thi nhau biết hết tin sốc này đến sự thật kia đều thuộc dạng tối mật liên quan đến an ninh và niềm tin. Sao họ lại biết nếu không phải những tay trùm lãnh đạo bắn tin?

Trong 2 năm gần đây, các cầu thủ Barca dù muốn hay không cũng bị ảnh hưởng bởi vô số chuyện không liên quan đến bóng đá.

Chốt lại đến các cổ động viên còn nghĩ ra mua cầu thủ A, bán cầu thủ B mà lão Zubi làm y hệt thì nên nghỉ việc đi. Sang A.Madrid mời đám Miguel Marin thay chức một năm để buôn mấy hàng chất chất về.

Gần đây để ý kỹ Pique và thấy có lẽ lão hói khi xưa có vẻ đúng khi đòi bán ngay Villa, Alves và Pique. Tito là người không cá tính bên đường pít như Pep. Không khoa chân múa tay. Do đó có thể khẳng định dù thành công về thành tích nhưng Tito không phải là thủ lĩnh bên ngoài sân cỏ nếu đem so với thủ lĩnh Puyol bên trong sân cỏ. Mà cứ với tiến độ Puyol già đi mà hàng thủ lại bị đặt trong tay Pique cũng có máu thủ lĩnh thì tất yếu Barca đang bị suy yếu về quyền lực cả bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Nói theo Parreira thì trong 6 yếu tố làm nên thành công của một Barca mạnh nhất trong lịch sử hồi cuối năm 2010 thì ta mất miẹ đi 5 rồi. May mà còn yếu tố Messi nên Barca ăn được cái Liga :D.

Giờ chờ xem cuối năm đám Rosell có những chiêu trò gì để giúp Barca không thoát khỏi quy luật hình sin.
 

NHH

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/09
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Họ có tấn công đâu mà phòng ngự. Nhưng mà trong bối cảnh mình đang lợi thế mà họ lại chủ trương chơi phòng ngư số đông chẳng việc gì mình phải dồn quân tấn công cho mệt sức lại dễ bị thiếu người phòng ngự. Lợi thế của mình là khả năng cầm bóng chứ cầm bóng đủng đa đủng đỉnh sân nhà cho họ tức chơi. Kiểu gì họ chẳng mắc sai lầm. Nhưng tôi nghĩ cái ông Roura này đang tranh thủ lập chút công trạng nên trận nào cũng lao lên. Đúng là họ giăng bẫy mà chúng ta lại tự lao đầu vào.

Trận đấu bắt đầu với tỉ số 0-0, và đây là tỉ số mà Barca đi tiếp. Vậy Real không buộc phải dâng cao thì là gì, nhìn Barca đá ma cả trận mà vẫn ru rú ở sân nhà à?
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Quả là bác [MENTION=2223]denpietrau[/MENTION] nói gần đúng ý tôi rồi, Copa del Rey đã mất, CL coi như mất, La Liga gần như trong tay, chỉ là còn những 10 trận nữa xem BLĐ cũng như BHL có dùng những trận đấu quý giá này mà đẩy các yếu tố trẻ vào, tìm ra những miếng ghép phù hợp cho mùa giải năm sau không? nếu không được thì sẽ thê thảm nữa. Puyol và Xavi ký hợp đồng rồi nhưng giờ cho đá ít thôi, tri ân là chính phải đẩy các em trẻ vào, cải tến lối đá một chút cho phù hợp với các nhân tố mới thì sang mùa giải sau mới có hy vọng thành công được, nếu không thì cũng lại sịt.
 
Sửa lần cuối:

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có thông tin cho rằng Xavi và Cesc đã phải tiêm thuốc giảm đau để có thể ra sân trong trận đấu này, và thực tế cũng cho thấy cả số 6 và số 4 đều thi đấu vật vờ. Nếu thông tin này là thật (và rất có thể) thì đó là điều đáng báo động!
Chúng ta luôn tự hào với cái lò đào tạo danh tiếng nhất thế giới, tuy nhiên chúng ta đang dần bị lão hóa và đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng của đa số các đội bóng lớn là trẻ hóa đội hình. Montoya và đặc biệt là Bartra đột nhiên biến mất, Muniesa xuống đội B còn Cuenca sang Ajax theo hợp đồng cho mượn (có thể hiểu được vì 2 cầu thủ này mới trở lại sau thời gian dài bị chấn thương), tuy nhiên việc ép cả Cesc và đặc biệt là Xavi ra sân trong bối cảnh họ không đạt thể trạng tốt nhất là một điều vô cùng khó hiểu, trong khi ta vẫn có một Thiago đầy tài năng và nhiệt huyết!
Mình nghĩ rằng đã đến lúc Xavi và Puyol nghĩ đến việc từ giã đội tuyển TBN sau khi WC 2014 kết thúc để tập trung thi đấu cho CLB, nếu cứ tiếp tục tham vọng quá thì e rằng các cầu thủ trẻ chưa kịp lớn thì các lão tướng đã hết mất cả xăng!
 

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Chào các culés, những người luôn cho rằng bản thân mình là những cổ động viên trung thành của CLB bóng đá xứ Catalonia.

Thật buồn khi hai ngày trước, Barcelona - đội bóng thân yêu của chúng ta đã thất bại trước lũ thủ đô Real Madrid, và càng buồn hơn khi chúng ta “phơi áo” đậm đà trên sân nhà trước lão Mourinho, trong khi “con gái” của ông ta lại tỏa sáng với hai bàn thắng.

Thế nhưng, tôi buồn, thất vọng (và phẫn nộ) hơn cả khi đọc hết tất cả những comments "không thể nào vui" trong chủ đề này của các bạn tự cho mình là những người hâm mộ Barcelona Việt Nam trên Diễn đàn.

Hãy nhớ lại xem, trong suốt 4-5 năm qua, Messi cùng đồng đội đã liên tiếp thành công và mang lại vô số những niềm vui cho tôi và các bạn. Ai cũng biết, để đạt được cả chục chiếc cup trong một khoảng thời gian ngắn nư vậy, tất cả các thành viên CLB đã nỗ lực, phấn đấu, hy sinh biết bao nhiêu. Trong những lúc như vậy, bản thân những cules chúng ta có đóng góp, sẻ chia chút gì cho đội bóng đâu, ngoài những tiếng cổ động ở tận xa lắc trong một quốc gia Đông Nam Á. Niềm vui mà Barcelona mang lại cho chúng ta là quá lớn, còn tuyệt đại đa số những người comment trong chủ đề này thì chẳng mang lại điều gì góp phần vào thành công của đội bóng trong những năm qua cả (tất nhiên kể cả tôi).

Tôi phải thành thật nói ra những điều trên khi đọc những bài viết trong chủ đề này, nào là phê phán đội bóng với lối đá thiếu sáng tạo, hàng thủ như mất ngủ, hàng công cứ chạy long nhong, Roura chẳng là gì cả, Puyol xứng đến tuổi về hưu rồi, trong khi Sanchez thì giống như cậu bé học việc,… Tôi biết, mỗi người ai cũng có quan điểm riêng của mình và "có miệng thì cứ nói thôi" Thế nhưng, là một cules khi đọc những dòng như trên, bạn vui hay buồn? Tôi nghĩ chẳng ai phấn khởi cả, chỉ có những fan của Real Madrid, Manchester United hay Chelsea tình cờ hoặc thỉnh thoảng cố ý lạc vào Diễn đàn này mới vui mà thôi. Bạn càng có những lời nhận xét "chua cay" như thế, họ càng hả hê, càng thấy sao những cules "hơn cả một câu lạc bộ" ngày nào mà hôm nay… trông giống “bọn mình” dữ vậy.

“Thắng thì hớn hở hoa nở khắp nơi
Thua thì than trời khắp nơi hoa vẫn nở”.

Tôi rất đồng ý khi có bạn cho rằng, lúc đội bóng thất bại, những cules buồn một thì các cầu thủ và ban huấn luyện buồn tới mười. Hơn lúc nào hết, vào thời điểm này Messi cùng các đồng đội và tất cả các thành viên của đội bóng cần sự ủng hô vô tư, đồng lòng của các bạn.

Hãy cố gắng bình luận những lời tốt đẹp, hãy lạc quan tin tưởng vào những chiến thắng trong thời gian tới, đừng chỉ vì một số thất bại mà đánh mất tinh thần và đánh mất luôn bản sắc hào hùng của CLB. Hãy tiếp tục cổ vũ cho đội bóng với cả trái tim khi Barca đoạt chức vô địch, trong những khi gặp khó khăn, hoặc thậm chí cả những lúc đội bóng có xuống hạng.

Hãy hỏi bản thân mình: bạn có phải là một cổ động viên trung thành của đội bóng Barcelona? Hay bạn mãi mãi chỉ là một cule nghiệp dư ở Việt Nam?
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Có lẽ thể lực và động lực của các cầu thủ đã cạn kiệt dần rồi :(
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chào các culés, những người luôn cho rằng bản thân mình là những cổ động viên trung thành của CLB bóng đá xứ Catalonia.

Thật buồn khi hai ngày trước, Barcelona - đội bóng thân yêu của chúng ta đã thất bại trước lũ thủ đô Real Madrid, và càng buồn hơn khi chúng ta “phơi áo” đậm đà trên sân nhà trước lão Mourinho, trong khi “con gái” của ông ta lại tỏa sáng với hai bàn thắng.

Thế nhưng, tôi buồn, thất vọng (và phẫn nộ) hơn cả khi đọc hết tất cả những comments "không thể nào vui" trong chủ đề này của các bạn tự cho mình là những người hâm mộ Barcelona Việt Nam trên Diễn đàn.

Hãy nhớ lại xem, trong suốt 4-5 năm qua, Messi cùng đồng đội đã liên tiếp thành công và mang lại vô số những niềm vui cho tôi và các bạn. Ai cũng biết, để đạt được cả chục chiếc cup trong một khoảng thời gian ngắn nư vậy, tất cả các thành viên CLB đã nỗ lực, phấn đấu, hy sinh biết bao nhiêu. Trong những lúc như vậy, bản thân những cules chúng ta có đóng góp, sẻ chia chút gì cho đội bóng đâu, ngoài những tiếng cổ động ở tận xa lắc trong một quốc gia Đông Nam Á. Niềm vui mà Barcelona mang lại cho chúng ta là quá lớn, còn tuyệt đại đa số những người comment trong chủ đề này thì chẳng mang lại điều gì góp phần vào thành công của đội bóng trong những năm qua cả (tất nhiên kể cả tôi).

Tôi phải thành thật nói ra những điều trên khi đọc những bài viết trong chủ đề này, nào là phê phán đội bóng với lối đá thiếu sáng tạo, hàng thủ như mất ngủ, hàng công cứ chạy long nhong, Roura chẳng là gì cả, Puyol xứng đến tuổi về hưu rồi, trong khi Sanchez thì giống như cậu bé học việc,… Tôi biết, mỗi người ai cũng có quan điểm riêng của mình và "có miệng thì cứ nói thôi" Thế nhưng, là một cules khi đọc những dòng như trên, bạn vui hay buồn? Tôi nghĩ chẳng ai phấn khởi cả, chỉ có những fan của Real Madrid, Manchester United hay Chelsea tình cờ hoặc thỉnh thoảng cố ý lạc vào Diễn đàn này mới vui mà thôi. Bạn càng có những lời nhận xét "chua cay" như thế, họ càng hả hê, càng thấy sao những cules "hơn cả một câu lạc bộ" ngày nào mà hôm nay… trông giống “bọn mình” dữ vậy.

“Thắng thì hớn hở hoa nở khắp nơi
Thua thì than trời khắp nơi hoa vẫn nở”.

Tôi rất đồng ý khi có bạn cho rằng, lúc đội bóng thất bại, những cules buồn một thì các cầu thủ và ban huấn luyện buồn tới mười. Hơn lúc nào hết, vào thời điểm này Messi cùng các đồng đội và tất cả các thành viên của đội bóng cần sự ủng hô vô tư, đồng lòng của các bạn.

Hãy cố gắng bình luận những lời tốt đẹp, hãy lạc quan tin tưởng vào những chiến thắng trong thời gian tới, đừng chỉ vì một số thất bại mà đánh mất tinh thần và đánh mất luôn bản sắc hào hùng của CLB. Hãy tiếp tục cổ vũ cho đội bóng với cả trái tim khi Barca đoạt chức vô địch, trong những khi gặp khó khăn, hoặc thậm chí cả những lúc đội bóng có xuống hạng.

Hãy hỏi bản thân mình: bạn có phải là một cổ động viên trung thành của đội bóng Barcelona? Hay bạn mãi mãi chỉ là một cule nghiệp dư ở Việt Nam?

Tôi cho rằng các CĐV có quyền phàn nàn. Bạn định nghĩa thế nào là trung thành, tức là lúc nào cũng phải hài lòng với đội bóng và không được phép phê phán? Trung thành là dù có thắng hay thua thì cũng luôn ủng hộ đội nhà, còn phê phán cũng được nhưng phải biết điểm dừng chứ đừng đến nỗi là hô hào bán Messi để đổi lại 1/4 tỷ euro.
Còn bạn nói rằng chúng ta chỉ là những CĐV xa lắc ở ĐNA? Barcelona tồn tại được là nhờ tất cả các CĐV trên thế giới, ai cũng có thể là CĐV trung thành cả. Bạn có nhìn lên và để ý khán đài vào phút thứ 85 của trận đấu, lúc đó các CĐV cũng đã bỏ về gần hết rồi, chẳng nhẽ đa số các CĐV đến tận Nou Camp xem cũng không phải là những người trung thành sao? AQ vừa thôi, các cầu thủ sống và có được địa vị như hiện nay cũng là nhờ các CĐV, và các CĐV vui sướng khi được xem họ trình diễn, chứ chả phải các cầu thủ bố thí ra sân để thi đấu cho mọi người xem. Cả 2 bên đầu có quyền chỉ trích nhau, nếu các CĐV không đúng mực thì các cầu thủ cũng sẽ phàn nàn và ngược lại, khi các cầu thủ thi đấu không tốt thì chúng ta cũng có quyền bày tỏ thái độ của mình, nhưng tất nhiên ở mức độ vừa phải và đương nhiên giận thì giận mà thương thì thương, chỉ trích không có nghĩa là không yêu, mà yêu cũng không có nghĩa là không chỉ trích!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top