[El Clásico-257] Real Madrid 2-1 FC Barcelona: Chúng ta đã quen...Và chúng ta đã quên

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Tối qua tôi được xem 2 trận đấu. Trận thứ 1 cũng là hiệp 1, Barça đã chơi sáng sủa hơn 1 chút so với trận BK lượt về trước đó, các cầu thủ chạy chỗ nhiều hơn, ban bật ở tốc độ cao nhiều hơn dù ở thế chấp 1 người (Pedro), việc cất Xavi và trả Iniesta về hàng tiền vệ làm cho sức đôt biến cao hơn, kiểm soát thế trận vượt trội. Có thể thấy ngoài bàn mở tỉ số, dê chẳng tạo được bất cứ pha bóng nào có bài bản cả. Dù dê có ra sân với đội hình mạnh nhất đi nữa thì chắc chắn Barça vẫn ở cửa trên khi thi đấu như thế này.

Hiệp 2 thì lại là 1 trận đấu khác. Một hình ảnh bạc nhược lại hiện về, tôi chẳng rõ anh Roura có chỉ đạo gì không nhưng rõ ràng Barça giống như con thiêu thân vậy, biết là tử huyệt nhưng vẫn cứ lao vào 1 cách vô thức. Sự sa sút 1 cách bất ngờ của hàng tiền vệ và chấp 2 người (Villa + Pedro) khiến cho hàng phòng ngự bị thụ động và hệ quả thua thêm là tất yếu. Vài phút cuối trận ít ỏi sau khi Adriano vào sân thì ta đá có nét hơn tí.

Tôi không còn giữ nổi sự bình tĩnh khi chứng kiến Pedro thi đấu nữa. Anh đã hết son :(
 

geameaux

La Masia
Đầu quân
18/9/07
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Đêm qua xem, tôi chỉ còn giữ nổi sự bình tĩnh để nhắn 2 cái tin:
1. ^@#%^% thằng Alves (chửi bậy có bị khóa nick không?)
2. Tao ức chế với thằng Pedro lắm rồi.
Và chắc bây giờ tôi phải nhắn thêm 1 tin nữa: thằng Roura là thằng đần
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Công nhận Barca làm những chuyện mà cả thế giới đều bất ngờ.
- Đá vớ va vớ vẩn mà bất bại lượt đi khiến Mourinho tròn xoe mắt và tý nữa bị cổ động viên nhà làm thịt ngay khi hết 19 lượt đầu.
- Đang đá như lên đồng thì vèo cái tụt ngựa không phanh với một phong cách chơi đúng kiểu tự mình bắn vào chân mình.
- Ngoài chọn lựa, tính toán, chảnh choẹ bao lâu chiếc ghế HLV mà cả thế giới ai cũng ngưỡng mộ muốn thử sức thì giờ trao cho 1 anh trợ lý...thôi rồi chả buồn nói...nắm giữ và chèo lái như chứng tỏ HLV ở Barca chỉ là dạng cây cảnh.

Gì chứ thua Real hai trận liền thì đau thật. Tay Kim Ngọc ở vietnamnet còn chửi cạnh khoé mà nóng hết cả mắt. Đúng là sướng 3 năm mà nhục 1 tuần :D. Ú ớ coi thường đám Madrid mà để nó ào ào rút khoảng cách thì cuối giải cũng có nhiều cái hay ra phết.
 

moonflower

La Masia
Đầu quân
11/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Đề nghị các mod cho thay đổi điều lệ forum là sau những trận như thế này cho anh em chửi bậy thả cửa ba hôm cho nó xả stress nhé! Tôi đi đá bóng và xem đá bóng nhiều ở khắp nơi, chửi thề có trong bóng đá đấy các mod ạ. Chứ xem xong những trận thế này, hôm sau chẳng muốn làm gì cả.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cơ bản là thế giới gần đây cũng nhiều cái không tưởng quá.

Nào thì 1 tay trẻ măng vừa chân ướt chân ráo ở đội B lên đội 1 đã làm cho phát ăn 6, đạp cả thế giới xuống chân.

Rồi thì 1 tay trợ lí trọc lóc bị kéo lên giữa mùa thay anh HLV Bồ vừa đẹp giai vừa quý tộc nhoằng phát loại luôn đội bóng mạnh nhất thế giới rồi giành C1 ngay trên sân nhà của đối phương.

Rồi cũng lại 1 anh trợ lí vừa được bổ nhiệm đã làm 1 lèo 19 trận bất bại, cho đương kim vô địch hít khoảng cách gần 2 con số trước mùa đông.

Mà khổ cái là những cái không tưởng ấy lại vận vào Barca rõ nhiều, thành ra người ta nghĩ lại nghĩ việc tạo ra điều không tưởng là...đương nhiên. Đâm ra đến khi HLV ốm vật vã phải đi chữa bệnh thì bộ sậu cũng chẳng thèm mời ai có số má về tạm quyền mà trao luôn quyền trượng cho cái chức danh rất đỏ mấy năm gần đây là ông trợ lí. Cầu toàn quá lại hóa thành phá hoại. Đầu tháng 4 Tito mới về. Hi vọng là vẫn giữ được thói quen bắt nạt mấy đội yếu, không thì gay go chứ chẳng đùa đâu.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đề nghị các mod cho thay đổi điều lệ forum là sau những trận như thế này cho anh em chửi bậy thả cửa ba hôm cho nó xả stress nhé! Tôi đi đá bóng và xem đá bóng nhiều ở khắp nơi, chửi thề có trong bóng đá đấy các mod ạ. Chứ xem xong những trận thế này, hôm sau chẳng muốn làm gì cả.
Bạn thích chửi bậy thì cứ thoải mái, người bên cạnh bạn nghe hoặc bạn tự nghe là đủ. Còn tôi chưa thấy có luật nào cấm chửi bậy cả nên bạn cứ vô tư.

Còn ở diễn đàn thì chỉ cấm viết bậy :D.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Mong ước cuối mùa này thật giản dị:
1. Tito khỏi bệnh và đủ sức khỏe dẫn dắt đội bóng.
2. Rossell và bộ sậu biến đi khỏi Camp Nou, Laporta và Cruyff trở lại
3. Tiễn Alves, Sanchez, Pedro (còn Valdes và Villa thì chắc chắn ra đi rồi). Tìm được người thay Valdes. Mua thêm trung vệ và tiền đạo.
4. Cho cầu thủ trẻ thi đấu nhiều hơn, đặc biệt là các trận nhẹ nhàng

Mà bây giờ mới để ý là từ hồi tay Valdes tuyên bố ra đi thì ta thủng lưới liên tục. Không phải là lỗi do Valdes mà do hệ thống phòng ngự nhưng có cảm giác hàng phòng ngự kể từ lúc đó hoạt động không đồng bộ cho lắm. Liệu tuyên bố của Valdes có ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ của đồng đội thi đấu ở trước mặt anh không?
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Mong ước cuối mùa này thật giản dị:
1. Tito khỏi bệnh và đủ sức khỏe dẫn dắt đội bóng.
2. Rossell và bộ sậu biến đi khỏi Camp Nou, Laporta và Cruyff trở lại
3. Tiễn Alves, Sanchez, Pedro (còn Valdes và Villa thì chắc chắn ra đi rồi). Tìm được người thay Valdes. Mua thêm trung vệ và tiền đạo.
4. Cho cầu thủ trẻ thi đấu nhiều hơn, đặc biệt là các trận nhẹ nhàng

Mà bây giờ mới để ý là từ hồi tay Valdes tuyên bố ra đi thì ta thủng lưới liên tục. Không phải là lỗi do Valdes mà do hệ thống phòng ngự nhưng có cảm giác hàng phòng ngự kể từ lúc đó hoạt động không đồng bộ cho lắm. Liệu tuyên bố của Valdes có ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ của đồng đội thi đấu ở trước mặt anh không?

Số 1, 3 và 4 còn có thể chứ 2 thì ko đâu anh. Giỏi lắm thì phải hết nhiệm kì đầu tiên hoặc khi Barça rơi vào thời kì đen tối lần nữa.
Chẳng rõ Tito đang nghĩ gì khi chứng kiến hoàn cảnh này :|
 

ducdmc

La Masia
Đầu quân
19/2/11
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Barça đồng
0
Công nhận Barca làm những chuyện mà cả thế giới đều bất ngờ.
- Đá vớ va vớ vẩn mà bất bại lượt đi khiến Mourinho tròn xoe mắt và tý nữa bị cổ động viên nhà làm thịt ngay khi hết 19 lượt đầu.
- Đang đá như lên đồng thì vèo cái tụt ngựa không phanh với một phong cách chơi đúng kiểu tự mình bắn vào chân mình.
- Ngoài chọn lựa, tính toán, chảnh choẹ bao lâu chiếc ghế HLV mà cả thế giới ai cũng ngưỡng mộ muốn thử sức thì giờ trao cho 1 anh trợ lý...thôi rồi chả buồn nói...nắm giữ và chèo lái như chứng tỏ HLV ở Barca chỉ là dạng cây cảnh.

Gì chứ thua Real hai trận liền thì đau thật. Tay Kim Ngọc ở vietnamnet còn chửi cạnh khoé mà nóng hết cả mắt. Đúng là sướng 3 năm mà nhục 1 tuần :D. Ú ớ coi thường đám Madrid mà để nó ào ào rút khoảng cách thì cuối giải cũng có nhiều cái hay ra phết.
Lần đầu tiên thấy bác dùng từ "nóng mắt", còn tôi thì hơn 2 tuần nay cứ bị mấy thằng bạn vốn là anti-barca thứ thiệt dội bom tin nhắn, tội nghiệp các điện thoại cà khổ, thắng được Barca mừng húm như ông bà chúng đội mồ sống dậy. Thôi thây kệ bọn chúng, hôm nay lướt qua các báo mạng nào cũng thấy bãi rác thải văn hóa dưới dạng các comment ngày càng đầy vun. Tôi lo cho một tương lai xa hơn, mà có lẽ cũng đến rồi, cơ hội được xem Xavi đỉnh cao đã chuẩn bị đến hồi kết. Còn cuộc thương lượng với vợ đặt tên cho thằng cu đầu lòng là Xavi lại đang bế tắc, cô ả cứ lắc đầu ngoây nguẩy vì vốn sẵn bực mình tôi cứ 3,4h sáng lại lồm cồm dậy xem bóng đá. Buồn thật, đến cả con vợ mình nó cũng là anti-barca.
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Nhìn 1 cách khách quan tôi càng khâm phục Cruyff hơn, ông là người tỉnh táo có nhãn quan sâu sắc, rộng trong trong bóng đá. Ngay từ khi Pep đoạt cú ăn 6 ông đã nhắc nhở đến "chu kỳ thành công" , nó như 1 sự tổng hợp của quy luật tự nhiên và thống kê 1 cách khoa học. Ko ai, ko đội bóng nào đứng ngoài quy luật đó, kể cả khi Barca giành đc chiến thắng hay lập kỷ lục trong thế giới bóng đá. Mọi việc đều phát triển ko ngừng kể cả khi Barca đứng trên đỉnh cao. Nói đến đây lại nhớ câu "giành đc đã khó, giữ đc còn khó hơn". Đội bóng của chúng ta đã làm gì để đối phó với những quy luật của cuộc sống ??? Vấn đề phụ thuộc vào BLĐ, những người chịu trách nhiệm ở tầm vĩ mô, nắm vận mệnh của đội bóng. Họ có nhìn ra vấn đề, yếu điểm của đội bóng khi nó đang vận hành trơn tru hay ko, hay họ tự mãn cho mình đủ sức vượt qua tất cả. Đến khi cỗ máy đó trục trặc 1 chi tiết thì nó kéo theo hàng loạt các bộ phận khác bị ảnh hưởng như chúng ta thấy hiện nay. Hiện trạng của đội bóng ko tốt như chúng ta tưởng đâu, tuyến nào cũng có ếu điểm chết người mà ko thể khắc phục trong thời gian ngắn.
Đập đi xây lại ư, rất có thể phải làm vậy, lướt qua các ý kiến của xã viên thấy khoảng 1/2 đội hình phải thay đổi, vậy thì khác gì đại tu ??? Đúng thôi, cỗ máy chiến thắng đã chạy hơn nửa thập kỷ , qua 3 đời HLV , giành CL với 2 HLV khác nhau, như thế đã đủ để đưa vào service thay thế những bộ phận bị mòn, lão hoá. Chúng ta hãy chờ xem tài và tầm của lãnh đạo hiện nay.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Thât sự chắc mình phải sang tận bên đó hỏi Pedro bí quyết làm thế nào để suốt ngày đi làm như đi chơi mà vẫn được các sếp trọng dụng, chứ mình thấy con ông cháu cha thì cũng có giới hạn thôi chứ!
 

Nesbit

Tiểu học xã
Đầu quân
1/3/13
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tại thời điểm này đã có thể nói Barca và Real đã ngang hàng, 50/50 !
Ngang thì cũng chưa đến mức đâu :)), bạn hơi tự tin rồi đó. Vấn đề này tôi đã nói rất nhiều lần ở diễn đàn này cũng như 1 số nơi khác. Mấu chốt nằm ở chỗ cách tiếp cận trận đấu thôi...

Tôi nghĩ bác ấy đã rất lịch sự khi nói rằng Barca và Real giờ đã ngang hàng (phép lịch sự tối thiểu khách-chủ, vì đây là nhà của các culés).

Trong tám trận siêu kinh điển gần nhất thì Real thắng 4, hoà 3 và thua 1 với thứ tự: thắng, hoà, thua, thắng, hoà, hoà, thắng, thắng. Có lẽ các bạn culés nên tỉnh táo và công tâm hơn khi đánh giá.
 

123

Juvenil B
Đầu quân
5/7/10
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
44
Barça đồng
0
Real bây giờ mạnh hơn chúng ta, cần phải nhìn vào sự thật. Nhưng tại sao họ mạnh vì đội hình của họ vẫn còn trẻ, còn nhiều tham vọng, đặc biệt về lực lượng có thể nói chất lượng và đồng đều nhất Châu Âu, chúng ta được báo chí đưa lên quá cao, tôi tin chắc những cầu thủ như Sanchez, Perdo sẽ không có chỗ đứng tại các đội bóng hàng đầu Châu Âu. Bây giờ tính chuyện tương lai mua ai, ai ở là hơi sớm, ít nhất phải có kết luận sau mùa giải này để tổng kết toàn bộ là hợp lý nhất.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu mùa sau không thay đổi lực lượng thì chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh của Real mấy năm trước, tức là thất bại trước đại kình địch dài dài, và đặc biệt là Ronaldo từ một chỗ là con chuột nhắt đã thực sự hóa thành con hổ mỗi khi đối đầu với chúng ta, mà các bạn biết rồi đó, phụ nữ mà bắt nạt được ai thì họ sẽ bắt nạt nếu nạn nhân không phản kháng, vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là phải dập nát tinh thần của thị trong những lần đối đầu tới.
Real mùa sau nhiều khả năng sẽ mua thêm Bale (chú này gần đây khen Ronaldo hơn Messi, có thể hiểu đó là màn tự chào hàng không chính thức) và như vậy Real sẽ mạnh hơn, bởi lối chơi của Bale hoàn toàn phù hợp với triết lý điền kinh của đội bóng áo trắng. Và đội hình của Real như vậy đã tiếp tục được trẻ hóa, và với tốc độ như vậy mà vẫn để Puyol đá và Alves cứ vẫn hớ hênh bên cánh phải thì những cuộc chạm trán ở mùa giải tới sẽ là thảm họa cho chúng ta.
Cần phải bổ sung lực lượng thôi.
Những cầu thủ nên ra đi là Valdes, Alves, Sanchez, Vilal và Pedro (làm ơn tống anh này đi).
Như vậy là phải bổ sung thủ môn, tiền vệ và tiền đạo, nhưng phải chất lượng chứ mấy ông BLĐ của mình mua bán ú a ú ơ bực hết cả mình!!!
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tôi cũng giống bác, cứ sáng sáng 3-4h lồm cồm bò dậy để xem. Mà dạo này phải xem qua mạng lúc được lúc không ức chế, cộng thêm phong độ thi đấu bết bát của các cầu thủ nản hết cỡ. Ghét nhất là lên các diễn đàn tụi anti cứ to mồm, rồi tha hồ tung hô tên Gaynaldo, lúc nó đá không ra gì thì sao. Cầu thủ cũng là con người có lúc này lúc nọ, hơn nữa Messi bị phong tỏa quá nhiều mà lại sức khỏe không tốt, nên đâu phải lúc nào cũng một mình cứu cả đội được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Thú thực mấy ngày nay đọc hàng loạt báo Việt Nam mà tôi nghĩ thầm không hiểu họ có xem trận đấu và xem đi xem lại video quay chậm pha bóng Ramos phạm lỗi với Adriano họ vẫn mạnh miệng nói không hề chạm và Ramos rút chân nhanh. Toàn bọn dở người éo biết cái quái gì. Đề nghị học về vật lý ngay.

Ở đây có bác nào từng học qua các lớp về võ thuật như karatedo thì mình xin hỏi 1 câu thế này: Khi ra đòn trúng đối phương thì ta phải rút chân về...các bác đã từng thấy pha đòn nào rút chân nhanh như Ramos đã làm nếu chưa trúng đối phương chưa?

Nếu còn khó nữa ta sẽ mang video lên hỏi thầy Lê Công xem cầu thủ áo trắng đã ghi điểm chưa thì biết ngay. Lúc đó thì mời các bố tự nhận là bình luận viên, chuyên gia, nhà báo, cộng tác viên....nghỉ hết cho bóng đá Việt Nam nó đỡ loạn. Loạn từ bóng đá nội giờ loạn sang cả bóng đá ngoại đều do mấy bố to mồm cả.

Ramos đã ra chân và va chạm với Adriano. Ngay khi đập chân vào Adriano, Ramos chịu phản lực theo quy luật Niuton và anh ta có thêm lực để rút chân nhanh. Nếu không chạm thì tôi dám chắc cả thế giới đòn chân của võ thuật gọi Ramos là sư phụ về tốc độ.

Còn dĩ nhiên một cách khách quan nhất thì Real xứng đáng thắng nếu không nói là thắng đậm cách biệt 2 bàn. Nhưng những pha khiến trận đấu căng và bị làm quá lên như quả Alves vào bóng thì bị gọi abc hoàn toàn không phải triệt hạ. Cái con ranh nhà báo nào viết mà đếch hiểu triệt hạ là phi 2 chân vào ống đồng hay đầu gối, gót asin, mắt cá đối phương. Đấy là pha Alves vào bóng nhưng Gaynaldo nhanh hơn 1 nhịp. Nếu so với các pha vào bóng của Real thì Barca chưa phải đối thủ. Alba giơ ngón tay số 1. Cả đám fan Real giơ ngón tay thối. Alba giơ lại tay thối hay không thì cũng là phản ứng và phạt thì chịu trước đám fan đó. Chúng ta đang chịu thất bại và chịu sự trỗi dậy kinh điển của đám ghen ăn tức ở sau một thời gian bị đè nén. Đây đang là thời kỳ hậu tiqui - taca được dự báo từ lâu lúc Xavi sẽ nghỉ hưu. Có điều từ đầu mùa đến nay ngoài pha ghi bàn quan trọng vào lưới Granada thì Xavi không còn là chính mình. Do đó thành tích tuyệt vời đầu mùa gần như nằm gọn trong mấy cái tên: Messi, Iniesta, Adriano, Cesc. Đám phá hoại thì các bác đều nhìn thấy rõ: Alves công tội sắp hết ngang nhau, Pique đá bóng mà ẻo lả như mơ ngủ với Shakira, Cesc không phải sinh ra để đá tiqui-taca, Villa thì kỹ năng còn nhưng thời đã hết, Pedro sang năm mới tự dưng ghi bàn nhưng cái đầu thì vẫn vậy, Sanchez nên đổi tên theo gợi ý của bác nào đó là Sh*tchez ;)).

Trong lúc khó khăn này, ta thấy lại giống mùa bóng năm ngoái khi sụt chân trước Real khá nhanh. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, ta bám đuổi rất ghê gớm. Khi nhìn lại mùa này, ta thấy tất cả đều là đòn tâm lý mà Pep dựng lên để giúp đội. Quả thực Pep là một tay tâm lý học rất cừ. Còn hiện tại ta trao ấn cho Roura thì lại quá gà về mảng này nếu không muốn nói là tay đồ tể hung hăng quá đà nên thiếu độ lạnh để tỉnh táo. Trong một giai đoạn này, Xavi nên học Pep khi xưa là sẵn sàng chỉ đạo mọi người trên sân thay HLV. Đó sẽ là cái nhìn để xem liệu mai sau Xavi có làm HLV được không. Nếu không có thì tôi dám cá rằng Xavi không có chút gì cá tính để làm người duy trì tinh thần tiqui-taca. Thiago có cú vẩy má chọc khe cách 3 áo trắng rất tuyệt vời. Chỉ khổ cái tay này chuyên biến những pha khó thành đơn giản và rất giỏi biến những thứ đơn giản thành khó khăn :D.

Đây là trận đấu ở Liga và nó chả là cái đinh gì để đóng vào để bôi nhọ con đường ta đã đi qua. Ta vẫn sẽ vô địch nếu tập trung tốt đến cuối mùa và đó vẫn là thành công hơn so với mùa giải năm ngoái.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhưng mà vô địch mà đếch thắng được Dê trận nào, mà còn bị ép ở cả 2 lượt trận thì cũng hơi tức các bác nhỉ?
Nói đến Thiago lại nhớ tới tên tóc đỏ trong Itto hay trước kia là Đường dẫn đến khung thành. Một cầu thủ trẻ rất cá tính và kiêu ngạo với những pha chuyền bóng xoáy kinh người.
 

kokichi3000

Tiểu học xã
Đầu quân
27/2/13
Bài viết
14
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hoàn toàn đồng ý với bạn @123 , bây giờ là giai đoạn chuyển tiếp đã đến lúc chuyển giao cho 1 thế hệ cầu thủ trẻ mới. Chúng ta hoàn toàn có thể tin vào những Messi, Iniesta, Fabregas, Thiago, Montoya, Deulofeu, Alba,.... sẽ đưa Barca vực dậy sớm thôi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đến hôm nay chắc là thất bại cũng trôi đến dạ dày rồi, không mắc ở cổ nữa, chỉ chiều nay thôi là ...ấn nút, Roẹt 1 cái... Còn về tình huống Pen, thì thôi rồi, những thằng ngu mới nói những cầu như là "Chưa chạm", "chạm nhẹ", hay " chạm nhưng chưa đến mức ngã như thế". Còn cái thằng BLV của TTTV, không biết buổi tối nó ăn gì mà NG U thế, hi hi hi.

Kết nhất anh Valdes, nó phải gấu như thế, anh yên tâm vắng anh mấy trận La liga cũng không sao đâu. Đồng đội sẽ chiến đấu vì anh như cái cách anh chiến đầu vì đồng đội.
 

un.khung

Juvenil B
Đầu quân
19/12/11
Bài viết
174
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
Somewhere out there...
Barça đồng
0
Về tình huống Adriano ngã trong vòng cấm, mình nghĩ thế này. Rõ ràng Ramos đã đưa chân ra cản đường chạy của Adriano, và với tốc độ dốc bóng như thế thì chuyện bị ngã là đương nhiên. Không có chuyện Adriano chủ động ngã vì anh chẳng có lý do gì để làm vậy. Chỉ cần vượt qua Ramos là đã đối mặt với Lopez rồi, khả năng sút bóng của Adriano thì mọi người đều biết, rất căng và thường là góc chết, Lopez sẽ chẳng có cơ hội nào nếu phải 1 đối 1 với Adriano. Trọng tài đã sai lầm khi không thổi penalty tình huống này, Ramos đã có tác động đủ để Adriano ngã, chỉ vậy thôi là đủ penalty!

Mình nghĩ từ đây đến hết mùa giải nên cho những cầu thủ có khát khao được thể hiện mình vào sân thi đấu đều đặn. Như là Tello, Deulofeu, Thiago, Song, Adriano, Montoya, Abidal, Bartra, và cả Sanchez nữa. Mình biết đa số các bạn đã mất kiên nhẫn với Sanchez. Nhưng mình vẫn luôn cảm thấy tiếc, và hy vọng Sanchez sẽ trở lại là Sanchez máu lửa, kỹ thuật, tốc độ, tự tin cầm bóng tổ chức tấn công, đột phá và sút bóng như Sanchez của Udinese trước đây; hay ít nhất là được như Sanchez đã ghi bàn trong trận thắng Real 3 - 1 lượt đi La Liga năm trước.

Nỗi đau đến hôm nay đã nguôi ngoai; mình bắt đầu quen với cảm giác thất bại. Làm lại từ đầu luôn là một sự khó khăn nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều điều thú vị. Biết đâu sẽ lại có một lối chơi mới ra đời thì sao :)

Visca el Barça...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top