[El Clásico-257] Real Madrid 2-1 FC Barcelona: Chúng ta đã quen...Và chúng ta đã quên

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đến hôm nay chắc là thất bại cũng trôi đến dạ dày rồi, không mắc ở cổ nữa, chỉ chiều nay thôi là ...ấn nút, Roẹt 1 cái... Còn về tình huống Pen, thì thôi rồi, những thằng ngu mới nói những cầu như là "Chưa chạm", "chạm nhẹ", hay " chạm nhưng chưa đến mức ngã như thế". Còn cái thằng BLV của TTTV, không biết buổi tối nó ăn gì mà NG U thế, hi hi hi.

Kết nhất anh Valdes, nó phải gấu như thế, anh yên tâm vắng anh mấy trận La liga cũng không sao đâu. Đồng đội sẽ chiến đấu vì anh như cái cách anh chiến đầu vì đồng đội.

Thằng cu đấy mình biết, sinh năm 90, học trường Ngoại thương ra, hình như từng đạt giải nhất cuộc thi về bình luận do thím Anh Ngọc tổ chức hồi năm 2010 bên k+ rồi được bốc sang Đài truyền hình Việt Nam. Tên này lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm rất to mồm nhưng đến lúc bị người ta vạch sai ra thì lại chữa cháy là "chém thế" @@. Tên này cũng bình luận trận Clasico lượt đi năm nay với câu nói kinh điển "Cầu thủ trẻ Carlos Montoya" @@.
 

khai_saigon

Tiểu học xã
Đầu quân
4/3/13
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
dạo này thua liểng xiếng buồn nhớ Pep quá :baifu_khocoa:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Tôi nghĩ bác ấy đã rất lịch sự khi nói rằng Barca và Real giờ đã ngang hàng (phép lịch sự tối thiểu khách-chủ, vì đây là nhà của các culés).

Trong tám trận siêu kinh điển gần nhất thì Real thắng 4, hoà 3 và thua 1 với thứ tự: thắng, hoà, thua, thắng, hoà, hoà, thắng, thắng. Có lẽ các bạn culés nên tỉnh táo và công tâm hơn khi đánh giá.
Nhiều khi số liệu thống kê kiểu này dễ làm người đọc đánh giá sai. Không biết cơ sở nào để bạn lấy mốc là 8 trận gần nhất? 8 trận đó Barca qua 3 đời "huấn luyện viên" và ở 3 giải đấu khác nhau nên không thể đổ đồng như nhau được. Lấy ví dụ trận đầu tiên (trận thứ 250, hòa 2-2), là trận đấu lượt về tại cup Nhà Vua và nó là 1 trận đấu còn vô thưởng vô phạt hơn cả trận thua 1-2 vừa xong, đơn giản vì lượt đi đã thịt luộc nó 2-1 ngay trên Bernabeu. Trong số 8 trận đấu trên thực sự chỉ có các trận 251 tại Liga mùa trước(thắng sẽ rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm), 252 và 253 (Siêu cup), 254 (lượt đi mùa này), 255 và 256 (cup Nhà Vua vừa xong) là các trận đấu sinh tử. Trong số này thì Barca thắng 1, hòa 2, thua 3. Nhưng như tôi đã phân tích, trừ trận 251, 2 trận thua còn lại đều do cách tiếp cận trận đấu sai lầm. Lẽ ra với kết quả 1-1 có được sau lượt đi, Barca phải đá lượt về chậm rãi, giữ bóng nhiều nhưng tấn công vừa phải, đúng kiểu BK CL 2011 lượt đi. Đằng này lại hùng hục lao lên để mợ Mô có cơ hội dùng cái bài phản công sở trường. Đảm bảo nếu là Pep hoặc Tito, Barca sẽ không bao giờ có kiểu đâm đầu vào đá như vậy. Vì thế, nói Real ngang cơ được với Barca vẫn là quá sớm, đừng để các con số thống kê đánh lừa :D. Chừng nào Real chủ động được về chiến thuật trước Barca hãy nói đến từ "ngang cơ" :D
 

huynhlaplo

La Masia
Đầu quân
26/11/09
Bài viết
70
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
dù sao mình vẫn luôn tin tưởng Xã nhà, ^^, hi Vọng trận gặp AC chuẩn bị chúng ta sẽ có bộ mặt tích cực hơn
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhiều khi số liệu thống kê kiểu này dễ làm người đọc đánh giá sai. Không biết cơ sở nào để bạn lấy mốc là 8 trận gần nhất? 8 trận đó Barca qua 3 đời "huấn luyện viên" và ở 3 giải đấu khác nhau nên không thể đổ đồng như nhau được. Lấy ví dụ trận đầu tiên (trận thứ 250, hòa 2-2), là trận đấu lượt về tại cup Nhà Vua và nó là 1 trận đấu còn vô thưởng vô phạt hơn cả trận thua 1-2 vừa xong, đơn giản vì lượt đi đã thịt luộc nó 2-1 ngay trên Bernabeu. Trong số 8 trận đấu trên thực sự chỉ có các trận 251 tại Liga mùa trước(thắng sẽ rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm), 252 và 253 (Siêu cup), 254 (lượt đi mùa này), 255 và 256 (cup Nhà Vua vừa xong) là các trận đấu sinh tử. Trong số này thì Barca thắng 1, hòa 2, thua 3. Nhưng như tôi đã phân tích, trừ trận 251, 2 trận thua còn lại đều do cách tiếp cận trận đấu sai lầm. Lẽ ra với kết quả 1-1 có được sau lượt đi, Barca phải đá lượt về chậm rãi, giữ bóng nhiều nhưng tấn công vừa phải, đúng kiểu BK CL 2011 lượt đi. Đằng này lại hùng hục lao lên để mợ Mô có cơ hội dùng cái bài phản công sở trường. Đảm bảo nếu là Pep hoặc Tito, Barca sẽ không bao giờ có kiểu đâm đầu vào đá như vậy. Vì thế, nói Real ngang cơ được với Barca vẫn là quá sớm, đừng để các con số thống kê đánh lừa :D. Chừng nào Real chủ động được về chiến thuật trước Barca hãy nói đến từ "ngang cơ" :D
Vấn đề là con người và đối thủ của chúng ta đã khác xa cái thời điểm 2011 rồi, không thể cứ lấy mãi cái trận đó ra để làm dẫn chứng được bạn ơi.
Rõ ràng là giờ đây chúng ta còn không có khả năng cầm bóng tốt, vì con người chúng ta đã khác xa xưa rồi. Bây giờ chúng ta cứ chuyền đi chuyền lại và không phất bóng lên được (vì ở trên có ông nào ra hồn đâu), và do đó mỗi khi đối thủ tăng tốc pressing chỉ có nước chuyền về cho thủ môn phá bổng lên và thế là mất bóng, đã rất nhiều lần trong mùa giải này mọi thứ diễn ra như thế. Rõ ràng là ở thời điểm này Barcelona không còn mạnh hơn Real nữa rồi, chúng ta phải học cách chấp nhận điều đó thôi.
Nói chung là ở những trận gần đây Real luôn chủ động về chiến thuật, vì họ biết là kiểu gì chúng ta cũng chỉ đá một kiểu là tấn công thôi mà, vậy họ cứ chở đợi cơ hội để phản công thôi.
Ở đời là vậy, cái thắng mà mạnh nhất thì luôn phải thi đấu với thằng yếu hơn, do đó không tiến bộ được, trong khi đó cái thằng yếu hơn thì luôn được đá với cái thằng mạnh hơn nó nên bản thân cái đội yếu đó luôn phải cố gắng để thích nghi với đối thủ và hoàn thiện mình. Còn Barcelona đã không tự làm mới mình thì gặp đối thủ thua là phải, thậm chí còn bị cái thằng yếu hơn đó là Real bắt kịp và nếu trong tương lai không chịu thay đổi thì còn thua nó nữa.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Vấn đề là con người và đối thủ của chúng ta đã khác xa cái thời điểm 2011 rồi, không thể cứ lấy mãi cái trận đó ra để làm dẫn chứng được bạn ơi.
Rõ ràng là giờ đây chúng ta còn không có khả năng cầm bóng tốt, vì con người chúng ta đã khác xa xưa rồi. Bây giờ chúng ta cứ chuyền đi chuyền lại và không phất bóng lên được (vì ở trên có ông nào ra hồn đâu), và do đó mỗi khi đối thủ tăng tốc pressing chỉ có nước chuyền về cho thủ môn phá bổng lên và thế là mất bóng, đã rất nhiều lần trong mùa giải này mọi thứ diễn ra như thế. Rõ ràng là ở thời điểm này Barcelona không còn mạnh hơn Real nữa rồi, chúng ta phải học cách chấp nhận điều đó thôi.
Điểm mạnh là cầm bóng thì cứ cầm, tại sao phải phất lên? Tại sao phải tấn công khi đội cần ghi bàn là Milan, là Dê chứ không phải Barca? Có thể Barca dứt điểm kém hơn thật nhưng đá ma để giữ bóng vẫn chẳng kém đi chút nào. 11 cầu thủ tập trung ở 1/3 sân thì xác suất chuyền được quả bóng qua là bao nhiêu? Chuyền được thành công tới mấy đường thì bị cắt mất? Cái "tự làm mới mình" mà bạn đề cập nó chính là ở việc chủ động điều tiết tần suất tấn công phù hợp theo từng trận. Tiki taka là giữ bóng nhiều chứ không phải tấn công nhiều, đừng nhầm lẫn. Gặp Osasuna, Gijon... thì cứ thoải mái mà tấn công, nhưng gặp những Dê, Milan ở CL thì đừng có dại mà đá như vậy. Thực tế đã chứng minh rồi. Thực ra trận đấu có cơ hội thực hiện tiki taka ở CL hoàn mỹ nhất là trận BK lượt đi với Inter, khi mọi thứ đều hoàn hảo tới khi Pedro mở tỉ số: cầm bóng nhiều, tấn công nhiều và có bàn thắng sớm. Nhưng sau đó thì sao? Lẽ ra là chơi chậm lại, tăng cường đập nhả nhằm có nhiều bóng và làm đối phương nôn nóng lộ khoảng trống thì lại hùng hục xông lên tiếp, và chết vì 3 quả phản công!

Nói chung là ở những trận gần đây Real luôn chủ động về chiến thuật, vì họ biết là kiểu gì chúng ta cũng chỉ đá một kiểu là tấn công thôi mà, vậy họ cứ chở đợi cơ hội để phản công thôi.
Ở đời là vậy, cái thắng mà mạnh nhất thì luôn phải thi đấu với thằng yếu hơn, do đó không tiến bộ được, trong khi đó cái thằng yếu hơn thì luôn được đá với cái thằng mạnh hơn nó nên bản thân cái đội yếu đó luôn phải cố gắng để thích nghi với đối thủ và hoàn thiện mình. Còn Barcelona đã không tự làm mới mình thì gặp đối thủ thua là phải, thậm chí còn bị cái thằng yếu hơn đó là Real bắt kịp và nếu trong tương lai không chịu thay đổi thì còn thua nó nữa.
Chủ động về chiến thuật tức là có các phương án sẵn sàng đối phó với mọi thay đổi từ phía đối phương. Nếu chỉ là thủ kín và phản công thì chẳng cần tới Mô, 5 năm trước Ferguson đã sử dụng và thành công rồi. Tại sao ta lại đóng khung vào cái suy nghĩ "chỉ đá kiểu tấn công" để đối phương được dùng chiến thuật sở trường của mình? Trận đấu 2011 tôi lấy làm dẫn chứng nhiều vì đó là lần duy nhất cho tới giờ, Barca chơi đúng với bản chất của tiki taka nhất, và nó làm Mô bị động hoàn toàn, như đã từng bất lực trước Liv và MU trước đây.
 

Nesbit

Tiểu học xã
Đầu quân
1/3/13
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nhiều khi số liệu thống kê kiểu này dễ làm người đọc đánh giá sai. Không biết cơ sở nào để bạn lấy mốc là 8 trận gần nhất? 8 trận đó Barca qua 3 đời "huấn luyện viên" và ở 3 giải đấu khác nhau nên không thể đổ đồng như nhau được. Lấy ví dụ trận đầu tiên (trận thứ 250, hòa 2-2), là trận đấu lượt về tại cup Nhà Vua và nó là 1 trận đấu còn vô thưởng vô phạt hơn cả trận thua 1-2 vừa xong, đơn giản vì lượt đi đã thịt luộc nó 2-1 ngay trên Bernabeu. Trong số 8 trận đấu trên thực sự chỉ có các trận 251 tại Liga mùa trước(thắng sẽ rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 1 điểm), 252 và 253 (Siêu cup), 254 (lượt đi mùa này), 255 và 256 (cup Nhà Vua vừa xong) là các trận đấu sinh tử. Trong số này thì Barca thắng 1, hòa 2, thua 3. Nhưng như tôi đã phân tích, trừ trận 251, 2 trận thua còn lại đều do cách tiếp cận trận đấu sai lầm. Lẽ ra với kết quả 1-1 có được sau lượt đi, Barca phải đá lượt về chậm rãi, giữ bóng nhiều nhưng tấn công vừa phải, đúng kiểu BK CL 2011 lượt đi. Đằng này lại hùng hục lao lên để mợ Mô có cơ hội dùng cái bài phản công sở trường. Đảm bảo nếu là Pep hoặc Tito, Barca sẽ không bao giờ có kiểu đâm đầu vào đá như vậy. Vì thế, nói Real ngang cơ được với Barca vẫn là quá sớm, đừng để các con số thống kê đánh lừa :D. Chừng nào Real chủ động được về chiến thuật trước Barca hãy nói đến từ "ngang cơ" :D
Bác này hài hước thật :D
Theo như lời bác nói thì Barca toàn sai trong cách tiếp cận trận đấu, vậy thì liêụ Barca có chủ động trong chiến thuật trước Real không ? "Chừng nào Barca học được cách tiếp cận trận đấu thì hãy nói đến việc ngang cơ với Real", nói vậy chắc cũng đúng ý của bác nhỉ ?

Thôi việc thảo luận ai mạnh ai yếu bây giờ chắc cũng không có ý nghĩa gì. Mong là Barca sẽ làm nên điều thần kì trước Milan trong trận đấu sắp tới. Và hi vọng mùa này vẫn còn siêu kinh điển (tôi cũng đang rất lo cho Real trận ngày mai).
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Bác này hài hước thật :D
Theo như lời bác nói thì Barca toàn sai trong cách tiếp cận trận đấu, vậy thì liêụ Barca có chủ động trong chiến thuật trước Real không ? "Chừng nào Barca học được cách tiếp cận trận đấu thì hãy nói đến việc ngang cơ với Real", nói vậy chắc cũng đúng ý của bác nhỉ ?

Thôi việc thảo luận ai mạnh ai yếu bây giờ chắc cũng không có ý nghĩa gì. Mong là Barca sẽ làm nên điều thần kì trước Milan trong trận đấu sắp tới. Và hi vọng mùa này vẫn còn siêu kinh điển (tôi cũng đang rất lo cho Real trận ngày mai).
Đề nghị đọc lại, đã làm 1 lần và thành công rực rỡ (BK CL 2011 lượt đi), nhưng nó không hề xuất hiện ở 2 trận EC mới nhất, nguyên nhân có thể là do chủ quan, hơi quá tự tin vào mình khi bất bại cả lượt đi còn Messi thì ghi bàn bằng cả 1 đội bóng. Barca có lựa chọn: (1) đâm đầu tấn công để đối thủ chơi với chiến thuật ưa thích hoặc (2) cầm bóng nhiều và tấn công cầm chừng còn Real thì chỉ có phòng thủ phản công. 1 chiến thuật bị động và 1 chiến thuật chủ động hoàn toàn. Barca đã lựa chọn con đường sai và thất bại xứng đáng, nhưng họ hoàn toàn có thể không chọn con đường đó, chứ không như Real chỉ có duy nhất 1 lựa chọn. Vì thế, đừng ảo tưởng rằng Real đã ngang bằng Barca. Lần cuối tôi trả lời bạn nếu các phản biện của bạn còn thiếu muối như thế này.
Real thì tôi xin nói thẳng là không có cửa, nếu vào được mới là "thần kỳ". Ferguson chắc chắn sẽ áp dụng chiến thuật tương tự như khi gặp Barca mùa 2008. Trích cho câu này mà đọc để xem Mô sợ tới mức nào này:
Ở cuộc họp báo trước trận lượt đi ở Bernabeu, Mourinho đã nói: “Cả M.U lẫn Real đều có trách nhiệm biến cuộc đối đầu này trở thành một trận đấu đẹp mắt”. Và sau khi hai đội hòa 1-1 trong một trận đấu mà M.U chơi phòng ngự phản công, HLV người Bồ đã “khiêu khích” đối thủ: “Tôi không nghĩ rằng một đội bóng Anh sẽ lùi lại và chơi phòng ngự suốt 90 trên sân nhà như những gì M.U đã làm ở Bernabeu”.
Có mà đẹp cái mặt mợ thì có. Nằm mà mơ MU nó tấn công=))
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Barca giữ bóng để tìm khoảng trống rồi tấn công chứ giữ bóng theo kiểu đá ma khiến đối thủ không thể tấn công được thì mình thấy nó còn tiêu cực hơn cả mấy chiến thuật tử thủ :D

Việc khẳng định MU chắc chắn ăn Real cũng quá sớm đó bạn MinhBC vì hàng thủ của MU không còn mạnh nữa trong khi Real có nhiều phương án để khoan bê tông tốt hơn Barca,từ bóng bổng cho đến đá phạt trực tiếp,phạt góc

Chelsea hồi xưa tắc trước Liverpool cũng bởi hồi đó Liverpool là đội bóng phòng ngự cực kỳ khó chịu,ở giữa sân họ có cặp Alonso-Gerrard(năm 2007 còn có thêm Mascherano nữa thì càng bá đạo),với cả hồi đó hàng công của Chelsea không thể bằng Real hiện nay,bằng chứng là trong 2 mùa bóng vô địch PL thì Chelsea chỉ ghi có 72 bàn/mùa thôi,cứ cho là Liga phòng ngự thoáng hơn PL đi thì như thế vẫn là quá ít so với 120 bàn của Real năm ngoái

Hồi đó nếu xét về cá nhân thì Chelsea chỉ có Robben là đá kỹ thuật và dễ tạo đột biến nhất,tiếp đến là Joe Cole(nhưng kỹ thuật của chú này chỉ là giỏi so với bóng Anh thôi) chứ còn lại thì toàn dạng phổi bò,dùng nhiều sức nên gặp phải đối thủ cũng sở hữu sức mạnh không kém thì bế tắc cũng dễ hiểu
 
Sửa lần cuối:

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Thôi đi ông Minh béo ạ. Ông bảo thủ ấu trĩ vừa thôi. Suốt ngày ca cái bài không dám đôi công với Barca là kém, là hèn. Chúng nó có biết đá tiki-taka như Barca của ông đâu mà ông đòi hỏi cái điều oái oăm thế. Thế Real nó thách đố Barca chơi đôi công tốc độ thì ông làm thế nào ? Barca thì làm khỉ gì có cái gọi là ứng biến chiến thuật, cứ gặp đội nào đá phòng thủ phản công là chỉ biết đâm đầu vào tường và thua theo một kịch bản giống nhau, có nhớ năm ngoái Barca dừng bước trước Chelsea như thế nào không, sao không đá như cái cách mà ông cho là mới lạ nào đó đã hạ Real đi, hay Pep lại tưởng The Blues là đội bóng tấn công ? Tư duy theo cái kiểu cứ đội nào kỹ thuật hơn, tân công mạnh hơn là mạnh hơn, những yếu tố như phòng thủ, chiến thuật thì vứt đi hết. Xem bóng đá nhiều mà không ngộ ra được cái gì thì nghỉ đi. Tranh luận thì toàn lý sự cùn, cù nhầy. Barca giờ này đã tã lắm rồi :)))
 

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Các bác chửi mấy thằng bồi bút Báo Bọng Đái với Vườn Cải làm gì , lấy đâu ra nhà báo thể thao đc đào tạo chính quy, toàn mấy thằng nói phét đánh rắm rong. Đọc bài về La Liga cảm giác như chúng ngủ cả đêm xong sáng ra hóng kết quả và vài pha replay lại trên TV xong về lại goal.com rồi xào món cải thập cẩm quăng lên mặt báo. Rất nhiều cây bút ko nắm vững từ chuyên môn, đưa ra những khái niệm ngô nghê như "đánh đầu chiến thuật" , "xe đạp chổng ngược" .... thử hỏi sao ko có "đỡ ngực chiến thuật", "phá bóng chiến thuật" ...??? Đa số các bài báo sống sượng kiểu tường thuật chay từng phút, các bài phân tích thì cụt lủn thiếu dẫn chứng, ý tứ ko rõ ràng.... chán. Xem các bài dịch lại của khoai tây mới thấy nó viết lách đâu ra đấy. Làm báo kiếm tiền mà như thế thì thử hỏi sao đọc ko chán, độc giả ức chế. Nhung thôi, cãi làm gì, bắt giò làm gì vì mình gửi ý kiến bắt lỗi bọn nó có bao giờ đăng đâu. Cái khốn nạn nhất mà các báo lá cải đó hay dùng là lối viết "Ngoa Ngôn" rất dễ gây ngộ nhận để các fan lao vào chém tơi bời, ý đồ câu view rất rẻ tiền.
Có trách thì phải trách BLĐ khi họ ko lường hết đc khó khăn ở giai đoạn tourmalet, họ chủ quan, phán đoán sai lầm về tình trạng sức khoẻ của Tito, và cuối cùng là họ đặt niềm tin ko đúng chỗ. Roura thực ra chỉ là 1 trợ lý, ông ta ko có lỗi nhiều vì ông ấy bị giao 1 nhiệm vụ quá sức mình.
Chúng ta tranh luận đến đây cũng hết buồn rồi, nghĩ cho cùng đội nào cũng có lúc thịnh lúc suy, âu cũng là lẽ thường trong cuộc sống. Tôi cảm thấy vui kho đọc những ý kiến phân tích mổ xẻ về thất bại của xã tại đây, nó chính xác và quan trọng là đc chính các fan ruột của đội bóng nói ra, đó là cái tôi ko bao giờ kiếm đc ở những vườn cải kia. Chúng ta có nguyên liệu tốt và giờ đây chúng ta chờ đợi 1 Kiến trúc sư tài ba để xây dựng lại đội bóng. Và bây giờ chúng ta Hy Vọng.

PS : Bác nào đã đọc Đông Chu chắc nhớ chuyện Ngô Vương Phù Sai, Ngũ Tử Tư có nói "trc khi giáng cái hoạ to, ông Trời hay cho điều lợi nhỏ". Hôm trc có bác viết "Barca hay làm những điều kỳ diệu nhưng cũng hay có những chuyện bi thương", tôi sợ nó ứng vào năm nay lắm.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
[MENTION=2534]minhBC[/MENTION]: Có ai bảo là tấn công nhiều mới gọi là tiqui taca đâu, nhưng ngay cả việc bây giờ chúng ta không còn khả năng giữ bóng như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa bật đi bật lại thoải mái rồi bất thình lình chọc khe cho các tiền đạo phá bẫy việt vị rồi ghi bàn, còn bây giờ Messi thì lùi về tận giữa sân còn 2 ông tiền đạo cánh còn lại chả biết làm cái gì, thì đến lúc đó các cầu thủ đối phương pressing chỉ có nước mà chuyền về cho thủ môn thôi, điều này đã nhiều lần xảy ra khi ta đối đầu với Celtic, Milan và các cuộc chạm trán với Real, đó là những đội bóng mạnh và đẳng cấp hoặc chí ít là có thể lực dồi dào, thậm chí ngay cả Valencia cũng chọn lối chơi đó và gây quá nhiều khó khăn cho chúng ta trong cả 2 lượt trận, chứ còn đá với mấy đội còn lại của La Liga đá kiểu gì chúng ta chả ăn được.
Cái căn bản vẫn là nằm ở hàng tiền đạo, khiến cho các tiền vệ không thể tạo nên đột biến bằng cách chọc khe hoặc phất bổng lên.
Đã xa rồi cái thời mà ngày xưa Pedro gần như cứ vung chân là có bàn thắng, giờ anh thực sự là cái bóng vật vờ trên sân, Sanchez như một con lật đật, Villa đã ở bên khia sườn dốc, Messi bị kèm quá chặt còn Tello và Deulofeu không được trao niềm tin.
Bây giờ mà cho Adriano lên đá tiền đạo cánh vẫn còn có hiệu quả hơn mấy tiền đạo của chúng ta!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hiện tại Barca thua liền 3 trận đấu quan trọng thì đúng là chẳng thể phủ nhận được đội bóng đã yếu đi, cái yếu thứ nhất về tâm lý, cái yếu thứ hai là khả năng phòng ngự và cái yếu thứ 3 là khả năng tấn công. Nôm na tức là yếu toàn diện rồi còn gì.

Nhưng lật ngược lại vấn đề, có ai cho rằng Tây Ban Nha của năm 2012 là yếu hơn Tây Ban Nha của năm 2010 không? Hàng hậu vệ vắng bóng Puyol, Pique có một mùa giải tệ hại, Xavi bắt đầu xuống phong độ, hàng tiền đạo không có một anh nào ra hồn. Rõ ràng là Tây Ban Nha yếu đi so với năm 2010, khi mà các cầu thủ trụ cột đã bắt đầu có những dấu hiệu về tuổi tác và tiền đạo thì vẫn chưa tìm ra hai cái tên nào đẳng cấp ngang Villa và Torres của ngày xưa. Cuối cùng thì sao? Tây Ban Nha vẫn lên ngôi vô địch, tiki-taka vẫn cháy dù không còn rực rỡ và cả thế giới chẳng ai dám bảo rằng Tây Ban Nha đã chết, tiki-taka đã chết như Barca của hiện tại?

Vấn đề đúng như anh [MENTION=2534]minhBC[/MENTION] nói, chúng ta yếu đi nhưng chúng ta có quyền quyết định cách đá để không bị tụt váy một cách quá lộ liễu như vậy. Tôn chỉ của Barca là tấn công nhưng trong những trận đấu của toan tính, tuỳ từng thời điểm mà chúng ta biết cách phải tấn công hay cầm bóng. Ai là đội bóng sẽ sốt ruột hơn? Milan hay Barca? Ai là đội bóng nôn nóng ghi bàn hơn trận lượt về cúp nhà vua Real Madrid hay Barca? Và khi Barca có khoảng trống nhiều hơn tất nhiên chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Barca chết, thẳng thắn vì Barca khinh địch, Barca chết theo kiểu một ông 35 tuổi nghĩ mình vẫn còn thanh xuân mà đánh nhau với bọn trẻ sau một thời gian đấm chết mọi đối thủ nặng kí. Đó là vấn đề của Barca, và khi mà chúng ta chưa có một cái đầu đủ tỉnh táo để dẫn dắt đội bóng, Barca sẽ còn thất bại dài dài.

Ở đời phải biết mình là ai, câu này chúng ta quên mất rồi.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Thôi đi ông Minh béo ạ. Ông bảo thủ ấu trĩ vừa thôi. Suốt ngày ca cái bài không dám đôi công với Barca là kém, là hèn. Chúng nó có biết đá tiki-taka như Barca của ông đâu mà ông đòi hỏi cái điều oái oăm thế. Thế Real nó thách đố Barca chơi đôi công tốc độ thì ông làm thế nào ? Barca thì làm khỉ gì có cái gọi là ứng biến chiến thuật, cứ gặp đội nào đá phòng thủ phản công là chỉ biết đâm đầu vào tường và thua theo một kịch bản giống nhau, có nhớ năm ngoái Barca dừng bước trước Chelsea như thế nào không, sao không đá như cái cách mà ông cho là mới lạ nào đó đã hạ Real đi, hay Pep lại tưởng The Blues là đội bóng tấn công ? Tư duy theo cái kiểu cứ đội nào kỹ thuật hơn, tân công mạnh hơn là mạnh hơn, những yếu tố như phòng thủ, chiến thuật thì vứt đi hết. Xem bóng đá nhiều mà không ngộ ra được cái gì thì nghỉ đi. Tranh luận thì toàn lý sự cùn, cù nhầy. Barca giờ này đã tã lắm rồi :)))
Nếu xem cả 2 lượt trận năm ngoái thì ông bạn sẽ không nói thế đâu. Năm ngoái trước Chelsea ta có bao nhiêu cơ hội và ghi được bao nhiêu bàn? Chết chỉ vì Chel nó quá đỏ thôi. Đỏ như Chel năm ngoái thì chẳng bàn về chiến thuật làm gì. Chiến thuật của Chel mà thành công thì đã chẳng để Barca ghi tới 2 bàn kèm 1 quả pen dội xà. Mà đừng nhét chữ vào mồm người khác như thế :D, tôi đâu có bảo không dám đôi công là hèn? Nhưng biết đối phương rút hết về thủ mà vẫn lao lên đâm đầu vào đá, trong khi đội cần ghi bàn lại không phải mình thì gọi là gì? Mùa 2010 cũng thế, ăn 1-0 sân khách rồi nhưng vẫn chết vì 3 quả phản công mới hài.
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Thôi relax đi các bạn, đằng nào cũng đã thua rồi, nghỉ ngơi chờ xem tối nay MU hạ Real.
 

bondeptrai

La Masia
Đầu quân
17/7/10
Bài viết
46
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
43
Barça đồng
0
Chán ko dám mò mẫm gì vào mấy trang thể thao từ trận thua Milan, trận đá với real ngồi xem mà buồn thê thảm, cảm thấy như mất mát cái gì đó cực lớn trong lòng. những con người mà mình ngày xưa yêu thích như Pedro, Alves giờ như 1 lũ ăn hại. Messi quá lười biếng, quá thiếu cảm xúc. Ko ngờ Barca sụp đổ nhanh thế. Tiền đạo ngoài messi ra ko còn ai tin tưởng được, tiền vệ Xavi xuống cái ko còn khả năng liên kết cầm trịch, hậu vệ yếu đi lỗi rất lớn do tuyến tiền vệ ko áp đảo được đối phương như trước.Giờ mà ko ổn định được tâm lý cố sống cố chết giữ được cái liga thì đúng là nỗi nhục muôn đời
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
[video=youtube;RaLJMrEtezU]http://www.youtube.com/watch?v=RaLJMrEtezU[/video]
Pha bóng thú vật của Pepe Animal.
Khi cuối trận EC 256, Pepe còn định chơi Alba khiến Phú Ông nổi điên lao vào. Thằng Pepe cười toe toét khi được đồng đội nhấc dậy (đang nằm ăn vạ) và quay về phía sân nhà. Có đứa nhà báo bên Lá Cải chú thích ảnh đó là Pepe cười hạnh phúc vì chiến thắng =)).

[video=youtube;5quYSnWbXok]http://www.youtube.com/watch?v=5quYSnWbXok[/video]
Quả nó đá trượt vào người Alba đây.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Barca giữ bóng để tìm khoảng trống rồi tấn công chứ giữ bóng theo kiểu đá ma khiến đối thủ không thể tấn công được thì mình thấy nó còn tiêu cực hơn cả mấy chiến thuật tử thủ :D

Việc khẳng định MU chắc chắn ăn Real cũng quá sớm đó bạn MinhBC vì hàng thủ của MU không còn mạnh nữa trong khi Real có nhiều phương án để khoan bê tông tốt hơn Barca,từ bóng bổng cho đến đá phạt trực tiếp,phạt góc

Chelsea hồi xưa tắc trước Liverpool cũng bởi hồi đó Liverpool là đội bóng phòng ngự cực kỳ khó chịu,ở giữa sân họ có cặp Alonso-Gerrard(năm 2007 còn có thêm Mascherano nữa thì càng bá đạo),với cả hồi đó hàng công của Chelsea không thể bằng Real hiện nay,bằng chứng là trong 2 mùa bóng vô địch PL thì Chelsea chỉ ghi có 72 bàn/mùa thôi,cứ cho là Liga phòng ngự thoáng hơn PL đi thì như thế vẫn là quá ít so với 120 bàn của Real năm ngoái

Hồi đó nếu xét về cá nhân thì Chelsea chỉ có Robben là đá kỹ thuật và dễ tạo đột biến nhất,tiếp đến là Joe Cole(nhưng kỹ thuật của chú này chỉ là giỏi so với bóng Anh thôi) chứ còn lại thì toàn dạng phổi bò,dùng nhiều sức nên gặp phải đối thủ cũng sở hữu sức mạnh không kém thì bế tắc cũng dễ hiểu
Thế mới nói chiến thuật nó chỉ là lý thuyết, và để thực hiện tốt phần lý thuyết đó cũng cần phải có con người phù hợp. Cùng đá tử thủ nhưng chắc chắn chất lượng của Inter 2010 phải ăn đứt những Gijon, Osasuna... Nói Chelsea ngày đó chất lượng cầu thủ kém hơn Real bây giờ, đúng, và Mô chịu chết, vậy thì giải thích thế nào với các trường hợp như của Granada? Nên nhớ, Barca có gặp khó khăn với các đội bóng nhỏ chơi tử thủ, nhưng hầu hết vẫn chiến thắng, còn Mô và Dê thì ngược lại, bất kể đối thủ mạnh hay yếu, chỉ cần đá thủ là chắc tới 90% có điểm. Tại sao lại thế? Với lực lượng hiện có Dê thừa sức chơi tấn công mà, "lý thuyết" về tấn công của Mô ở đâu?
 
Sửa lần cuối:

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi thấy ông MinhBC này chỉ giỏi cãi cùn, không chịu nhìn vào thực tế. Baâc mà đá cái kiểu như ông nói (đá ma giữa sân không thèm tấn công) thì cả thế giới này nó không phát chán mới là lạ, đó gọi là đá cù nhây câu giờ chứ đá bóng cái nỗi gì? Ông thích cái kiểu đá bẩn thế thì cũng khác gì bọn fan Chelsea hay Inter, Real nó thích lối đá phòng ngự và chặt chém? Đó đều không phải bóng đá đẹp, mà tôn chỉ của Barcelona là gì nếu không phải là đá đẹp? Đá bẩn như cách ông nói thì thắng cũng không ai phục đâu.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Tôi thấy ông MinhBC này chỉ giỏi cãi cùn, không chịu nhìn vào thực tế. Baâc mà đá cái kiểu như ông nói (đá ma giữa sân không thèm tấn công) thì cả thế giới này nó không phát chán mới là lạ, đó gọi là đá cù nhây câu giờ chứ đá bóng cái nỗi gì? Ông thích cái kiểu đá bẩn thế thì cũng khác gì bọn fan Chelsea hay Inter, Real nó thích lối đá phòng ngự và chặt chém? Đó đều không phải bóng đá đẹp, mà tôn chỉ của Barcelona là gì nếu không phải là đá đẹp? Đá bẩn như cách ông nói thì thắng cũng không ai phục đâu.
Lại nhét chữ vào mồm người khác :)). Tôi nói là tần suất tấn công thay đổi theo từng trận chứ không phải là "không tấn công", hiểu chứ? Còn bản chất thực sự của tiki taka là "kiểm soát bóng" chứ không phải là "tấn công bằng mọi giá". Tiếp tục thi đấu theo phong cách đâm đầu vào đá này nó chỉ thể hiện sự bảo thủ và cố chấp, quân tử Tàu và là tự sát chứ chẳng có ý nghĩa gì cả.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top