Francesc Fàbregas i Soler

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Tôi có linh cảm như 4 năm về trước"



4 năm trước, Cesc đã tiễn người Ý về nước, cũng sau loạt đấu súng trên chấm 11m. Và đêm qua, cũng chính Cesc tung ra nhát kiếm quyết định đối với người láng giềng Bồ Đào Nha. Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên...

"Trực giác đã cho tôi biết sứ mệnh của mình. Khi Toni bảo rằng tôi sẽ sút luân lưu ở loạt thứ 2, tôi đã đề nghị được sút ở loạt đấu cuối cùng. Và ông ấy cũng tin tưởng vào tôi. Cuộc sống đã mang lại cho tôi những cơ hội như thế này, và điều đó thật tuyệt vời" - Cesc trả lời phỏng vấn cho Telecinco sau trận đấu.

"Thật tuyệt vời khi một lần nữa được góp mặt trong trận Chung kết. 3 lần trong vòng 4 năm, và tôi không biết liệu đã có đội tuyển nào làm được điều ấy trong lịch sử hay chưa?! Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ. Giờ chúng tôi không quan tâm đối thủ trong trận Chung kết là ai, giờ là lúc ăn mừng cho chiến công này, và câu chuyện sẽ được viết tiếp từ ngày mai".

P/S: Trực giác có thể quyết định một con người trở thành người hùng, nhưng cũng có thể khiến họ thất bại. Đêm qua, tại Donbass Arena, trực giác cũng "mách bảo" một con người khác thực hiện loạt sút cuối cùng. Nhưng tiếc thay, anh không có cơ hội để trở thành người hùng... ;))

Theo Sport.es
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
406361_452505491439185_1166861648_n.jpg
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cesc và một năm tại "Mái nhà xưa"​

Ngày hôm nay đánh dấu tròn 1 năm Cesc Fabregas trở về mái nhà Camp Nou.

2011-12-10_PARTIDO_33.v1323564599.JPG

Ngày 15 tháng 8 năm 2011, giấc mơ trở lại Camp Nou của Cesc Fàbregas đã trở thành sự thật. Mùa hè năm ngoái, câu chuyện về "số 4" ngập tràn trên các mặt báo, và cuối cùng đội bóng nước Anh, nơi tên tuổi Fabregas được NHM biết đến rộng rãi và CLB, nơi đào tạo anh trong những năm tháng chập chững bước vào môn thể thao vua đã đạt được thỏa thuận để đưa Cesc trở về Catalan. Cesc là bản hợp đồng thứ hai của FC Barcelona rong mùa hè năm đó, sau Alexis Sanchez, và có hơn 30.000 CĐV đến sân xem màn ra mắt chính thức của "đứa con lưu lạc". Fabregas đã mô tả về chuyến trở lại lần này: "Đó là thách thức lớn nhất của cuộc đời tôi".

Bắt đầu với 3 danh hiệu

Khoác lên mình chiếc áo số 4 của Barça, Cesc đã có một sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn. Chiến thắng Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu, giành được Cúp thế giới các CLB trong 4 tháng đầu tiên, ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Real Madrid trong trận El Clasico lượt đi La Liga, ghi bàn ấn định tỉ số 2 - 0 cho đội nhà trước Porto để mang về ngôi vương châu Âu tại Monaco hay bàn nâng tỉ số lên 3 - 0 cho Barça trong trận chung kết Cúp thế giới các CLB trước Santos. Cesc đã hòa nhập với đội bóng gần như ngay lập tức, và trở thành cây săn bàn thứ hai của FC Barcelona nửa đầu mùa giải.

Tiếp tục là Cúp nhà vua và Euro

Mặc dù hiệu suất ghi bàn giảm đáng kể vào nửa sau của mùa bóng, nhưng Cesc Fabregas cũng khẳng định được vai trò của mình tại Barcelona, anh chơi phía sau các tiền đạo, có thể coi là một số 9 ảo, nhằm tạo cơ hội cho các đồng đội lập công. "Số 4" kết thúc mùa giải với 15 bàn sau 48 trận đấu, (ghi bàn trong 5/6 giải đấu anh tham dự) và giành được ngôi vương tại Cúp nhà vua.

Tuy nhiên, chiếc Copa del Rey không phải là danh hiệu cuối cùng mà Cesc gặt hái được, tại kỳ Euro vừa qua, Fabregas thật sự là chiếc chìa khóa trong thắng lợi của La Roja. Như hầu hết các cầu thủ Tây Ban Nha khác, Cesc trở về CLB trễ hơn để có thời gian nghỉ ngơi, nhưng Tito Vilanova biết Cesc có khả năng làm được những gì trong thời gian họ làm việc với nhau tại học viện bóng đá của Barcelona, và chắc chắn Fabregas sẽ xuất sắc hơn nữa trong mùa bóng thứ hai tại Barcelona.

Theo FCB.com
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
* Đôi dòng tâm sự của Cesc Fabregas

"Đứa con lưu lạc" của Barca khẳng định anh sẽ không làm gián đoạn nhịp thở trong phòng thay đồ của CLB. Tuy nhiên, cầu thủ này cũng thừa nhận mình đang dần bị tách biệt khỏi các trận đấu.

Chuyện buồn vui trong giới cầu thủ bất ngờ được khuấy lên sau khi một ngôi sao bóng đá thổ lộ cảm giác của mình. Thế là nó tác động và tìm đến những người cũng đang cùng tâm trạng đó. Fabregas ở Barca hiện tại có thể nói là rơi vào trường hợp này.



Cựu cầu thủ của Arsenal muốn mình được chơi bóng nhiều hơn tại Barca nhưng không vì thế mà anh sẽ gây tác động tiêu cực đến tập thể, thậm chí ngay khi bị đưa lên ghế dự bị. Mùa giải mới đã bắt đầu nhưng phong độ của "số 4" vẫn còn lang thang ở đâu đó. Anh dường như đã đánh mất chính mình sau khi Pep Guardiola, người mang cầu thủ này về Camp Nou ra đi.

Một chút bày tỏ, Fabregas nói: "Tôi không thể nói rằng mình có thể trở thành một sự thay thế hoàn hảo tư băng ghế dự bị. Tôi muốn thi đấu và chơi bóng nhiều hơn như mọi người.

Dù vậy thì điều đó cũng không có nghĩa là tôi là một đồng đội xấu tính. Nếu tôi buồn, tôi sẽ không bày tỏ nó trước mặt những đồng đội của mình.

Chúng tôi đều muốn thi đấu nhiều hơn, thật khó có chuyện đó xảy ra cùng lúc dù đang thi đấu cho đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tôi trở về đây để tận hưởng mọi thứ và không thể để nó ra khỏi đầu mình. Tôi vẫn hạnh phúc khi trong đội bóng này.

Tôi không thể cứ ngồi xuống và để mọi chuyện dễ dàng trôi qua. Nếu tôi không chớp lấy cơ hội và tiếp tục, tiếp tục cho đến khi mọi thứ thay đổi. Tôi trở về Barca là để giải nghệ tại đây."


Fabregas có trận đấu gần đây nhất với Valencia. Cầu thủ này đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn và sau đó bị thay ra vào giữa hiệp hai. "Số 4" của Barca đã không còn hiệu quả như ngày nào mới trở về. Giờ đây, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
AC Milan nhắm đưa Cesc Fabregas về sân San Siro

Không khó để các "ông lớn" nhận ra có sự thừa thải trên băng ghế dự bị của Barca. Cesc Fabregas đang là cái tên bị đặt lên bàn cân sớm nhất cho TTCN mùa đông còn mãi đến tháng 12. AC Milan sẵn sàng giải tỏa nỗi buồn của tiền vệ Barca.

Nhật báo Corriere dello Sport của Italia loan tin Milan đang tính đặt vấn đề với Barcelona về trường hợp của tiền vệ Cesc Fabregas. Đội bóng này muốn mượn "số 4" của Barca khi thị trường mùa đông mở của.



Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai CLB AC Milan và Barcelona chính là chiếc cầu nối để BLĐ hai đội tiến nhanh hơn đến bàn đàm phán. Từng có nhiều cầu thủ của Barca chọn AC Milan làm nơi lưu trú sau khi chia tay CLB xứ Catalan. Và sắp tới đây có lẽ cái tên tiếp theo sẽ là Cesc Fabregas.

Cựu cầu thủ của Arsenal hoàn toàn lu mờ khi mùa giải mới bắt đầu. Guardiola ra đi, Fabregas cũng không còn được trọng vọng. Đúng hơn là phong độ của Cesc đã không còn như một năm về trước khi anh mới trở về Camp Nou. Lạc lõng và bế tắc chính là những gì người ta nhận định về màn trình diễn của "số 4".

AC Milan vừa mới mang về một cựu cầu thủ của Barca, đó là Bojan Krkic. Dù biết vấn đề này không thực sự dễ dàng trong mùa đông nhưng có lẽ những người có trách nhiệm của Milan cũng sẽ đánh tiếng với lãnh đạo Barca về trường hợp này. Hãy chờ xem trong khoảng 3 tháng nữa, Fabregas có lấy lại hình ảnh hay không?
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cesc Fabregas: Tôi hiểu rõ những áp lực tại Camp Nou

Cựu tiền vệ của Arsenal đã nhấn mạnh rằng anh biết rõ những khó khăn vấp phải khi trở về Barcelona. Tuy nhiên, không vì thế mà bản thân anh không cố gắng để xứng đáng với CLB Barca.

Trước quá nhiều thông tin, đồn đoán về tương lai cũng như cảm giác hiện tại của mình tại Camp Nou, một lần nữa Fabregas đã phát biểu nêu rõ quan điểm và suy nghĩ của mình. Cầu thủ này cho biết mình không ngốc khi trở về đây.

Trả lời phỏng vấn với đài Informativos Telecinco, Fabregas cho biết: "Có vẻ như bỗng nhiên cả thế giới quay sang quyết định rồi nhấn chìm tôi với những áp lực... Tôi tự biết rằng sẽ có rất nhiều căng thẳng khi quay trở về đây thi đấu, tôi đâu có ngu.



Tôi biết rõ những gì được mong chờ tại Barca. Tôi đang cạnh tranh với những cầu thủ như Xavi, Iniesta, Messi. Họ toàn là những bậc thầy bóng đá trên thế giới.

Mỗi cầu thủ đều trải qua giai đoạn xấu và tốt khác nhau, nhưng điều quan trọng là bạn phải chiến đấu để giành được vị trí của mình. Tôi đã làm như vậy và sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Bạn phải chấp nhận một số thứ mặc định trong bóng đá."

Fabregas đã trải qua ba trận tại La Liga nhưng chưa tìm được bàn thắng nào cho riêng mình. Đáng nói hơn là phong độ của anh chưa được ấn tượng như kỳ vọng dù đã trải qua một năm làm quen với sự thay đổi. Cầu thủ này vừa có 10 phút ấn tượng để góp phần mang về chiến thắng cách biệt trước Georgia ở tuyển TBN.
 

songchetconhau

Treo giò
Đầu quân
5/5/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cầu thủ đẹp trai nhất Catalant chắc chắn sẽ toả sáng vì anh có tiềm lực còn lớn hơn cả Iniesta.
 

songchetconhau

Treo giò
Đầu quân
5/5/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Cesc vừa giỏi vừa đẹp thì rõ ràng nó là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hoá. Cái việc nó toả sáng trong mầu áo Barca là chuyện tất yếu, không cưỡng được vì nó giỏi thì nó đá chơi cũng hơn người. Nó lại còn là con người va chạm, lì lợm. Một cầu thủ giỏi thì có thể chơi tồi còn một cầu thủ tồi thì đếch bao giờ chơi giỏi được, hay nói chính xác hơn để khỏi bắt bẻ là cũng có lúc cũng tàm tạm nhưng không bao giờ được công nhận là giỏi, cũng như một thằng ngu, những lúc bình thường thì người ta cảm thấy nó cũng không đến nỗi nhưng những lúc ngu thì không ai ngu lại, và nó cứ lặp đi lặp lại như một cái vòng giới hạn của nó...
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Nói chung tay Long này quanh năm đã khen ai là khen lên mây và ghét ai là dìm xuống bùn ;)). Cách nghĩ kiểu Barca thời cũ là 90 phút chẳng biết chạy ở đâu nhưng vèo 1 cái toả sáng trong tích tắc thế là thành Đông-ki-xốt, thành anh hùng. Nghĩ như thế quá lãng mạn và sẽ là chiều ngôi sao. Ừ có thể 1 trận đá dốt thật nhưng lại ghi 1 bàn và chuyền 1 bàn kiểu Iniesta ở lượt đi siêu cúp là thành MVP nhưng Liga là cuộc đua 38 vòng và đến cái siêu cúp nó cũng lượt đi-về. Sự thất thường của đầu óc được Xavi đạp đổ mang nhịp sống mới buộc các cầu thủ quanh anh ta phải chạy và toả sáng. Anh có thể sút cả trận được 1 quả kiểu Chelsea và ghi bàn thì anh giỏi nhưng ở Barca thì anh sút 1 quả không vào sẽ có quả thứ hai thứ ba. Nếu tiếp tục không vào nữa thì đừng hỏi vì sao cứ gọi là giỏi mà không gặp thời. Ở Barca có 25 ông thì thử hỏi ông nào kém? Nếu không giỏi thì có được ăn lương ở đấy không hay là sang anh T&T cho nó nhanh? Khen 1 cầu thủ của Barca giỏi là bằng thừa. Khen nó đẹp trai thì đến bà già còn chết với nó nữa là...
 

soonchee1

((= Mr. Youtube =))
Đầu quân
14/6/11
Bài viết
174
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
0
[video=youtube;n0Uga3T6lGw]http://www.youtube.com/watch?v=n0Uga3T6lGw[/video]​
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
2012-09-19_OTRO_PARTIDO_15-Optimized.v1348160483.JPG


Không biết cu Cesc nó nhìn cái gì nhỉ? Nhòm trai chăng :baifu_soqua:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Cesc: Tôi chơi bóng tốt nhất ở vị trí của ... Leo

487523_10152170637180601_1108516411_n.jpg


Cesc Fabregas thừa nhận mình đang gặp phải những khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp khi không tìm được sự đồng điệu với lối chơi của Barcelon
a.

Fabregas phát biểu: "Tại vị trí quen thuôc, tôi sẽ phát huy hết khả năng của mình." nhưng vị trí mà Cesc cảm thấy dễ dàng cho anh lại là tiền đạo lùi (hộ công), nhiệm vụ mà Messi đang hoàn thành rất tốt. Tuy vậy Cesc cũng giải thích rằng chiếm một vị trí trong đội hình Barca là rất khó nhưng anh sẽ không bao giờ cạnh tranh với Messi.

Trong bài phỏng vấn, Cesc cũng dành thời gian để nói lên những cảm nhận về 3 vị HLV anh đã từng có cơ hội được học hỏi: "Pep là thần tượng của tôi với số 4 trên lưng. Khi tôi đến La Masia từ năm 11 tuổi, ông ấy đang là đội trưởng của CLB. Thật tự hào khi được Pep dẫn dắt."

Khi nhận xét về Tito, Cesc trả lời rất giống những cầu thủ còn lại: "Chúng tôi đã tiếp tục y hệt những gì Pep gây dựng: Luyện tập, chuẩn bị cho trận đấu, cải thiện thể lực, chiến thuật... Sự khác biệt duy nhất là cách thể hiện (trên sân bóng và trong phòng họp báo) nhưng đó là điều hiển nhiên."

Cuối cùng Cesc dành những tâm tư tình cảm rất chân thực cho Wenger: "Ông là người thầy, người cha của tôi trong bóng đá, Wenger mang lại những gì tôi đang có." Số 4 cũng nhận xét thẳng thắn về La Liga: "Sự thực là chính Liga mới là giải đấu cạnh tranh hơn so với NHA bởi ở NHA bạn có thể thua 5,6 trận và vẫn có cơ hội vô địch nhưng điều đó không bao giờ xảy ra ở đây."


Theo Sport.es
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Cesc :"Chúng tôi đã cho thấy bản lĩnh của mình"


Cesc Fabregas là một nhận tố quan trọng trong chiến thắng 3-2 của FC Barcelona trước Sevilla, 2 bàn của anh đã đóng góp một phần lớn vào chiến thắng này của đội nhà. Anh đã vô cùng hạnh phúc trước chiến thắng này của đội bóng và rất tự hào về những gì mà đồng đội mình thể hiện ở trận đấu với đội bóng xứ Andalusia :"Chúng tôi đã có một trận đấu tốt, chúng tôi đã chiếm ưu thế nhiều hơn Sevilla. Tuy nhiên cũng có đôi lần chúng tôi gặp phải khó khăn những chúng tôi đã vượt qua nó bằng bản lĩnh của mình". Khi đề cập đến những chỉ trích mà Cesc gặp phải gần đây, anh nói :' Đối với tôi thì chuyện đó không thành vấn đề. Họ có thể nói chuyện và bàn luận về thời gian gần đây của tôi vì việc đó không có gì là sai cả. Tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhưng tôi nghĩ tôi luôn có thể vượt qua nó. Vả lại mọi việc sẽ rất dễ dang khi bạn chơi bóng cạnh những cầu thủ xuất sắc như Xavi hay Messi"

Cesc đã nói về tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Medel :"Anh ấy đã phạm lỗi khá rõ ràng và trong bóng đá thì nó sẽ là một lỗi rất nặng. Sẽ không hề có lí do để bào chữa về lỗi đó và tôi nghĩ trọng tài đã chính xác trong tình huống đó"

Một số cuộc phỏng vấn khác :

Sergio Busquets :

(Về trận đấu thứ 200 của mình) "Đó thật là tuyệt vời. Tôi còn quá trẻ để đạt được cột mốc đó và tôi luôn muốn tiếp tục chiến thắng giống như trận đấu khó quên này"

"Chúng tôi đã cho thấy chúng tôi rất xứng đáng được đứng đầu bảng xếp hạng. Chúng tôi đã phải gặp 1 đối thủ cực kì khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là tâm lí vững vàng và thái độ để có thể vượt qua khó khăn. Điều xấu nhất tôi nghĩ là chấn thương của Thiago"

"Medel và Cesc đã có tranh chấp trong pha bóng đó. Medel đã phạm lỗi rất rõ ràng với Cesc và chiếc thể đổ cho anh ta là hoàn toàn xứng đáng"

"Chúng tôi trên đa chiến thắng vì vậy chúng tôi hướng tới trận thắng thứ 2 ở CL. Chúng tôi phải giành chiến thắng mặc dù trước mắt chúng tôi sẽ là một đội bóng cực kì khó khăn vì họ có những cầu thủ chất lượng"

David Villa :

"Tôi rất hạnh phúc vì đã giúp đội bóng vượt qua khó khăn này. Sevilla đã chơi một trấn đấu cực kì hay. Cảm ơn Chúa, chúng tôi đã giành chiến thắng mặc dù khá nhọc nhằn. Và điều cuối cùng chúng tôi đã có 3 điểm quan trọng"

"Bàn thắng sẽ rất quan trọng, và càng quan trọng hơn khi nó giúp đội nhà giành chiến thắng như ngày hôm nay. Bàn thằng đó đã quyết định trận đấu nghiêng về chúng tôi, đặc biệt là với một đối thủ khó xơi như Sevilla"

"Tất cả mọi thứ có thể được giải quyết. Bạn sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm bất kể bạn thắng hay thua. Chúng tôi đã bị dẫn 2-0 và mọi thứ trở nên tồi tệ, nhưng đội bóng đã đoàn kết lại và chiến đấu hêt mình và giành được 3 điểm"

"Chúng tôi đã sẵn sàng để tiếp nối mạch thắng"

"Chúng tôi có một trận đấu sắp tới ở CL. Chúng tôi đã chiến thắng hôm nay và đang bắt đầu chuyền sự quan tâm của mình tại trận đấu ở Lisbon. Đây sẽ là trận đấu khó khăn nữa mà chúng tôi sẽ gặp phải vì vậy chúng tôi sẽ dưỡng sức để tiếp tục cuộc chiến. Mục tiêu là 3 điểm"

FCB.com
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Fabregas: Tôi đã thay đổi phong cách của mình từ khi chơi cho Barcelona​

Cựu pháo thủ thừa nhận rằng từ khi cập bến đội bóng chủ sân Camp Nou, anh đã phải thay đổi phong cách chơi bóng quen thuộc của mình và thật không dễ dàng để cạnh tranh suất đá chính trong đội hình Barcelona.

159920hp2.jpg
Cesc Fabregas cho biết, chính sự khác biệt giữa Premier League và La Liga đã khiến anh phải thay đổi bản thân để thích nghi với phong cách chơi bóng tại điểm đến mới khi chuyển từ Arsenal về đầu quân cho Barcelona.


Mặc dù tiền vệ Tây Ban Nha gia nhập Arsenal từ năm 16 tuổi nhưng anh vẫn cho rằng nền tảng bóng đá trong anh đã được hình thành từ thuở thiếu thời tập luyện tại Barcelona, nơi anh lớn lên trước khi số phận gửi anh đến cho Pháo thủ.

Tôi đã trui rèn được nhiều kỹ năng cho bản thân trong suốt 8 năm chơi tại Premier League nhưng là trên cơ sở những gì đã được học tại La Masia ngày bé". Fàbregas cũng đồng thời chia sẻ với El Pais, “Việc trở lại Barcelona đòi hỏi một giai đoạn thích nghi, vì tôi đã dành một thời gian khá dài phát triển trong một môi trường khác. Ở đây có nhiều luật lệ hơn. Và tôi cần phải trải nghiệm để hiểu được sự khác biệt”.

Số 4 của Barca cũng thẳng thắn thừa nhận rằng không dễ dàng gì để rời khỏi Arsenal, đội hình luôn xem anh là số một ở vị trí của mình, đến một nơi mà anh thường xuyên phải đối diện với những cuộc cạnh tranh giành suất đá chính.

Chơi cho đội bóng xuất sắc nhất thế giới là điều không hề đơn giản”, anh nhận xét. “Tôi đã từng mang băng đội trưởng của Arsenal, từng cảm thấy mình rất quan trọng, còn ở đây tôi phải chấp nhận sự thật rằng ba trong số năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang chơi cùng vị trí với mình. Nhưng điều đó cũng rất tuyệt. Tất cà những gì tôi cần làm là quyết tâm, nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa, và khi một trong ba người đồng đội (Xavi, Iniesta và Messi) không ra sân, tôi cần nắm lấy cơ hội mình có để chơi thật tốt, và tận hưởng những giây phút được cống hiến cho đội bóng.”


Nguồn: goal.com​
 
Sửa lần cuối:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
[youtube]WczOupNbpdU[/youtube]

Nửa mùa giải tuyệt vời của Fabregas... hi vọng sau khi bình phục chấn thương, anh sẽ thi đấu như vậy trong nửa mùa giải còn lại và xóa đi cái dớp chỉ đá hay nửa mùa đã tồn tại từ Arsenal và kéo dài cho đến bây giờ.
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
timthumb.php


Cesc hồi phục chấn thương, nhiều khả năng anh có thể ra sân trong trận derby với Espanyol sắp tới :baifu_tamtang:
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=youtube;CaCRLday--A]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CaCRLday--A[/video]

Cesc vs Espanyol
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Wenger chờ mong ngày về của Cesc Fabregas

Wenger chờ mong ngày về của Cesc Fabregas

Trước phong độ không tốt của đội bóng và chịu khá nhiều sức ép, "giáo sư" Wenger luôn bày tỏ tiếc nuối Cesc Fabregas khi để mất cầu thủ này.
Arsene Wenger.jpg
Cesc vẫn là cầu thủ Arsenal cần trong xây dựng lối chơi​

Giống như trường hợp của Henry, HLV của các pháo thủ cho rằng rồi sẽ có ngày Cesc sẽ quay về khoác áo Arsenal: "Cậu ta sẽ không trở lại sau hai hay ba năm nữa. Nhưng sau đó, biết đâu đấy...".
- "Tôi cho rằng Fabregas không quay lại đây trước mắt".
- "Cậu ấy là một chàng trai của Arsenal, yêu Arsenal, thấm phong cách chơi của Arsenal. Barcelona là thành phố cậu ấy trưởng thành và tôi phải chấp nhận sự thật vì ở đó có đội bóng xuất sắc nhất thế giới".

[video=youtube;lB6noDL6oqw]http://www.youtube.com/watch?v=lB6noDL6oqw[/video]

Theo Sport.es
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Ghi 6 bàn, Fabregas xuất sắc thứ hai sau Messi

Ghi 6 bàn, Fabregas xuất sắc thứ hai sau Messi

Bàn thắng ghi được vào lưới Malaga của Cesc Fabregas giúp cho tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho Barcelona ở La Liga mùa này, sau Lionel Messi.
Cesc Fabregas.jpg

Cesc Fabregas chơi không thật hay trong trận derby Catalunya hồi đầu năm 2013 sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. Anh bị thay ra giữa chừng và nhiều người lo lắng cho một vị trí của cựu thủ quân Pháo thủ trong đội hình của HLV Tito Vilanova. Tuy nhiên, trong trận thắng Malaga vừa qua, Fabregas tỏa sáng với một bàn thắng cực đẹp.

Đó là vào phút 50, Messi dẫn bóng ở giữa sân, bấm bóng đến đúng tầm khống chế của Fabregas và cựu tiền vệ Arsenal không phụ lòng đồng đội với cú ra chân gọn gẽ đánh bại thủ thành Caballero.

Đây là bàn thắng thứ 6 của Fabregas mùa này cho Barca và đưa anh trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc thứ hai ở La Liga cho Barca sau Messi. Thành tích này giúp Cesc vượt qua David Villa, Xavi và Adriano (cùng có 5 bàn).

Rõ ràng khi HLV Vilanova cần anh để làm mới chiến thuật, thay thế dần vị trí của lão tướng Xavi, F4 luôn sẵn sàng. Thậm chí, tiền vệ 25 tuổi này không chỉ làm tốt vai trò của một người điều tiết lối chơi, của một nhà kiến tạo (có 4 đường chuyền thành bàn), Fabregas còn là một tay ghi bàn bẩm sinh. Mà những gì anh đang thể hiện là bằng chứng rõ ràng nhất.
Duy Hồng
Mã:
http://bongdaplus.vn/La-Liga/Ghi-6-ban-Fabregas-xuat-sac-thu-hai-sau-Messi/78675.bbd
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top