Francesc Fàbregas i Soler

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
Cesc vẫn không bỏ được... tính xấu

Cesc vẫn không bỏ được... tính xấu

HLV Tito Vilanova luôn nhắc đi nhắc lại niềm tin của ông dành cho Cesc Fabregas, nhưng cầu thủ này lại chưa bao giờ thay đổi được lối phản ứng mỗi khi bị thay ra. Điều đó có thể gây ra không khí căng thẳng trong phòng thay đồ.
Fab626.jpg

Fabregas luôn lầm lì cúi đầu rời sân mỗi khi bị thay ra​

Mặc dù tranh cãi về vai trò của Fabregas trong đội hình Barça đã khép lại, phản ứng của tiền vệ này mỗi khi bị thay ra đang gây ra lo ngại cho bầu không khí yên bình trong đội.

Vài tuần trở lại đây, Cesc đã vài lần bày tỏ sự biết ơn dành cho Vilanova khi ông đã giúp anh lấy lại sự tự tin và điềm tĩnh, nền tảng giúp anh thi đấu tốt mà không chịu một áp lực nào.

Nhưng trong 2 trận liên tiếp, Cesc lại lầm lũi rời sân giữa chừng với khuôn mặt cau có. Tại Malaga, anh bị thay ra ở phút 73 nhường chỗ cho Thiago, người trong trận đấu cúp trước đó đã chơi hay hơn và vừa muốn được ra sân nhiều hơn sau khi bình phục chấn thương. Phản ứng của Cesc tiêu cực đến nỗi Pique phải chạy gần nửa chiều dài sân để cố gắng giúp ông bạn vui lên bằng hành động vỗ nhẹ vào lưng. Khi "số 4" tiến vào băng ghế dự bị, Vilanova đứng đợi sẵn với mục đích bắt tay cậu học trò, nhưng anh ngó lơ, đi qua và không dừng lại.
Fab580%201.jpg

Fabregas đã cải thiện phong độ nhưng thái độ thì vẫn chưa thay đổi​

Trên sân Anoeta của Sociedad cuối tuần trước, Tito Vilanova quyết định đưa Cesc ra nghỉ sau khi Pique nhận thẻ vàng thứ 2. Khi đó trận đấu mới trôi qua gần một giờ đồng hồ và Barça không thể chơi với chỉ một mình Carles Puyol ở vị trí trung vệ. Mascherano được đưa vào sân và cầu thủ được cho ra nghỉ là Cesc, người khi ấy đang đá dưới điểm trung bình. Và thái độ cũ lại được anh thể hiện: lầm lũi cúi đầu rời sân, khuôn mặt nhăn nhó và tức giận.

Cựu đội trưởng Arsenal đã chơi tất cả các trận cho Barça mùa này ngoại trừ trận đấu tại La Romareda của Zaragoza, khi HLV Vilanova quyết định cho anh nghỉ ngơi. Và Cesc cũng là người bị thay ra nhiều nhất từ đầu mùa với 10 trận tại La Liga. Dù vậy, Vilanova luôn đứng ra bảo vệ Cesc mỗi khi lời chỉ trích nhắm vào cầu thủ này xuất hiện và luôn giữ anh trong đội hình. Vậy mà khi ông thay người, Cesc lại khó chịu một cách công khai.

Sự bực bội mỗi khi bị thay ra hoặc không có tên trong đội hình xuất phát được Cesc thể hiện không chỉ giới hạn ở sân Camp Nou. Cơn thịnh nộ gần nhất của tiền vệ này trong màu áo ĐT Tây Ban Nha là tại EURO 2012, khi anh được thay ra ở thời điểm La Roja coi như đã đảm bảo chiến thắng trước CH Ireland.
Fab580%202.jpg

Cái tôi của Fabregas còn thể hiện cả trong màu áo ĐTQG​

Năm 2008, trong trận đấu tại vòng loại World Cup 2010 gặp ĐT Bosnia, Cesc cũng tỏ ra khó chịu vì bị thay giữa chừng khi Tây Ban Nha cần thế trận phòng ngự an toàn. "Tôi bực bội với chính bản thân. Tôi luôn bị thay ra khi chúng tôi đang thắng. Nhưng tôi muốn được nhìn nhận như một tiền vệ toàn diện và có thể chơi tấn công cũng như phòng ngự", tiền vệ 25 tuổi giải thích sau trận đấu.

Tito Vilanova, người hiểu Cesc hơn ai hết, vẫn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cậu học trò và khẳng định mùa giải này có thể là lúc Cesc được nhìn nhận như một ngôi sao của Barça.

Nguồn: Bóng Đá + | Barca: Cesc vẫn không bỏ được... tính xấu | Bong da
 

NBT

Juvenil B
Đầu quân
3/3/13
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cesc là tiền vệ có nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
 

VanHelsing

Juvenil A
Đầu quân
7/11/07
Bài viết
326
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cesc là diễn viên múa biết đá bóng có nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng xuất sắc nhất thế giới hiện nay. :haha:
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cesc đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược ở CLB và đội tuyển :(
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cesc đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược ở CLB và đội tuyển :(
Có riêng gì Cesc, mình thấy cả Pedro, Pique và cả Alves ở Brazil cũng đang chơi tốt. Trận trước Alves có quả tạt sệt từ biên sắt lẹm kiến tạo thành bàn - điều mà đã lâu không thấy lại ở Barca
 

mrtido

Juvenil B
Đầu quân
17/5/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cũng đâu khó hiểu về điều này, đây cũng là vấn đề đau đầu ở CLB hiện tại. Những cầu thủ kể trên đều có những cái tôi khá lớn.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
2013-04-06_FCB_-_RCD_MALLORCA_001.v1365280508.jpg

Cesc Fàbregas: "Chuyển đến Barça là một bước đi quan trọng của tôi. Bởi vì hệ thống tại đây và cũng bởi vì bạn được chơi bên cạnh những người xuất sắc nhất, điều đó đồng nghĩa với việc bạn mặc nhiên phải tiến bộ theo đó để có thể chơi cùng đẳng cấp với họ. Bạn sẽ học được điều gì đó trong mọi buổi tập và bạn cần phải nỗ lực hết mình".

"HLV (ý nói Vicente del Bosque) làm tôi cảm thấy rất đặc biệt... Tôi dường như xuất phát từ đầu ở hầu hết các trận đấu tại Euro và tôi đã sát cánh cùng đồng đội rất nhiều kể từ đó. Nó làm tôi hạnh phúc và đặc biệt hơn nữa khi tất cả đều phải luyện tập chăm chỉ và kiên nhẫn một cách cần thiết".

"Đội bóng cần cố gắng hoàn thành thật tốt các trận đấu và mùa giải của mình. Chúng tôi có thể chiến thắng, miễn là đội bóng phải làm được những gì mà chúng tôi cho là tốt nhất, đó là kiểm soát bóng và điều khiển tốc độ trận đấu. Khi đó chúng tôi rất khó để đánh bại, như những gì đội bóng đã thể hiện".

"Như chúng ta muốn. Đội bóng đã làm rất tốt những gì họ đã quen thực hiện và tạo ra phong cách riêng cho mình. Miễn là chúng ta có thể duy trì nó, không có lí do gì để chúng tôi không tiếp tục làm tốt điều đó".
 

FCB.ViTa

Mầm non xã
Đầu quân
16/8/13
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Fabrègas hài lòng về phong độ hiện tại

Fabrègas hài lòng về phong độ hiện tại


2013-11-10_BETIS-BARCELONA01_28.v1384125126.JPG


Tiền vệ của Barça đã thi đấu tốt trong trận đêm qua nhưng đã ra nghỉ sớm vì bị đau nhẹ

Anh đã có 1 kiến tạo và 2 bàn thắng trong trận đấu với Betis đêm qua. Sau trận đấu, Cesc đã chia sẻ với báo giới rằng anh hài lòng với phong độ của bản thân: “Tôi đang có phong độ tốt, tôi luôn muốn chứng minh bản thân và tạo ra sự khác biệt.”

Fabrègas thừa nhận rằng: “Toàn đội đã nhập cuộc chậm, tình thế tốt lên sau bàn thắng đầu tiên và trong hiệp 2 là sự áp đảo rất lớn”. Số 4 của Barça cũng không quên khen ngợi HLV Tata mặc dù anh đã không có tên trong đội hình xuất phát với Milan: “Tôi hiểu những tính toán trong tâm tưởng của Martino, chúng tôi cần phải chăm chỉ hơn nữa.”

Thật không may, Cesc đã không thể thi đấu trọn vẹn trận đấu do có vấn đề về đầu gối. Cesc cho biết: “Tôi cảm thấy không tốt lắm, tôi muốn được thay ra khi trận đấu đã an bài. Khi được hỏi về chấn thương của Messi, Cesc trả lời: “Cậu ấy nên cẩn thận và không nên quá vội vàng trong việc hồi phục.”

Phóng viên cũng có cuộc trò chuyện với Pedro và Puyol, 2 người cũng có những chia sẻ của mình sau trận đấu.

Pedro: “Bàn thắng đến từ một vị trí thuận lợi và được xây dựng từ tuyến dưới. Nó là biện pháp hữu ích để tôi lấy lại sự tự tin. Tôi bình tĩnh và cố gắng tận dụng cơ hội của mình.”

“Betis là một đội bóng gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn, NHM lúc nào cũng reo hò phía trên, ... Điều quan trọng là tiếp tục giành chiến thắng.”

“Chúng tôi đã tận dụng khoảng trống họ bỏ lại nơi hàng thủ, và tôi hài lòng với chiến thắng này. Chúng tôi đã làm tốt việc của mình và may mắn là những kết quả khác cũng ủng hộ chúng tôi.”

Puyol: “Chúng tôi đã có 3 điểm trong một trận đấu khó khăn, khi mặt sân rất xấu. Betis rất mạnh mẽ trong hiệp đầu tiên, nhưng bàn thằng mở tỉ số đã giúp chúng tôi kiểm soát toàn bộ phần còn lại. Về thể trạng hiện giờ, tôi cảm thấy tốt và sẽ tận dụng những lúc được ra sân thi đấu. Messi cần được hồi phục tốt.”
Theo FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
CESC: "MESSI CẦN PHẢI LẠC QUAN"

z14i.jpg

"Những ngày đầu tiên thì Messi có chút khó chịu trong cảm giác. Nhưng anh ấy đã tốt hơn nhiều và rất mong muốn để trở lại và ghi nhiều bàn thắng. Hiện tại thì tôi trông anh ấy đã khá hơn nhiều", Cesc phát biểu trên chương trình El Larguero của Cadena Ser.

"Messi cần phải lạc quan, đó là sự thật khi mà bạn phải trải qua quá nhiều chấn thương, nó thật tồi tệ và bạn chẳng biết chuyện gì sẽ đến", cầu thủ Tây Ban Nha nói thêm về chấn thương của đồng đội tại Barcelona.

Tiền vệ đến từ Arenys còn cho biết rằng: "Tôi thấy thật tệ cho Leo khi mà anh ấy bị nói đến và đồn đoán quá nhiều về những chấn thương của mình. Họ chỉ nói mà không biết gì. Những chấn thương là một trò xổ số. Anh ấy sống là bởi vì và để cho bóng đá, anh ấy đã làm những điều tương tự với Pep và Tito. Không có điều gì mà chúng ta nhìn thấy với những thứ mà họ nói".

Nói về cuộc đua cho danh hiệu Quả bóng vàng, Cesc khẳng định: "Ngay bây giờ, tôi sẽ trao Quả bóng vàng cho Messi. Để giành được nó, bạn phải có được các danh hiệu và ảnh hưởng quyết định đến nó".

Cesc còn "trên chọc" Messi khi "cấm" con trai của Messi đến gần con gái mình: "Thiago Messi phải biết rằng mình bị cấm ve vãn con gái tôi là Lia".

Nói về Barça của Tata Martino, cầu thủ người Tây Ban Nha khẳng định: "Bạn phải luôn làm việc mọi lúc để gây chú ý đến huấn luyện viên. Tranh luận về phong cách ư? Đúng là chúng tôi không sở hữu quá nhiều bóng cũng ít chạm hơn nhưng chúng tôi vẫn đến trước khung thành đối phương". "Barça rất xuất sắc và vì thế đội bóng cần những chàng trai như Leo, Andrés, Víctor y Xavi", Cesc cho biết thêm.

Vừa qua, đội tuyển Tây Ban Nha vừa ra mắt "bộ cánh" mới và Cesc tỏ ra rất thích thú: "Tôi rất thích bộ áo đấu mới của đội tuyển quốc gia, tôi nghĩ rằng chúng ta còn nhiều điều để nói về nó".

Một chút về bản thân, Cesc cho biết "ý nguyện" của mình nếu có kiếp sau: "Nếu tôi có thể tái sinh thành bất kỳ cầu thủ nào, có lẽ Henry là lựa chọn tốt nhất", anh còn tiết lộ: "tôi không nấu ăn: từ khi tôi "sống" với các nhân viên cứu hỏa ở nhà tại London khi tôi cố làm món phi lê gà thì tôi đã không vào bếp nữa".

Theo MD​
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
#askCesc, #CampNoulive.jpg

Với mục tiêu rút ngắn khoảng cách giữa người hâm mộ trên toàn thế giới với các cầu thủ của CLB, #CampNouLive trở lại và cầu thủ sẽ lên sóng lần này là Cesc Fabregas.

Cesc sẽ có buổi trả lời trực tuyến các câu hỏi của người hâm mộ trên toàn thế với thông qua trang Facebook chính thức của FC Barcelona vào 19h30 (giờ Hà Nội) thứ Ba ngày 19/11/2013 tới.

Để gửi câu hỏi đến Cesc Fabregas bạn chỉ cần đặt hashtag #askCesc trước mỗi câu hỏi.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cesc Fàbregas - Cỗ máy ghi bàn trên sân khách​

640X360_CESC_GOLS.v1384791063.jpg

Tiền vệ Cesc Fàbregas đang rất "son" mỗi khi Barcelona thi đấu xa Camp Nou. Những con số đã chỉ ra rằng, "số 4" cực kỳ nhạy bén trong các pha dứt điểm trên sân đối thủ, với 21 trên tổng số 34 pha lập công không được thực hiện ở Barcelona, chiếm 62% tổng số bàn thắng của mình trong màu áo Barcelona. Tỉ lệ này cao hơn hẳn các tiền đạo khác như Pedro, Alexis và đặc biệt là cả Leo Messi. Đây có thể xem là một điều khá "dị" trong bóng đá bởi hầu hết các cầu thủ đều hay "nổ súng" trên sân nhà hơn.

Chỉ lập công trên sân khách

Mùa giải năm nay, Cesc đã bỏ túi 5 pha lập công, nhưng điều đặc biệt là tất cả 5 bàn thắng đó đều không diễn ra trên sân Camp Nou. Anh đã ghi bàn trong các chiến thắng tại Vallecas (0 - 4), Celtic Park (0 - 1), Balaídos (0 - 3) và 1 cú đúp trên sân Benito Villamarín mang về 3 điểm cho Barça trước đội chủ nhà Betis (1 - 4).

Điều này được lý giải một phần là do Fàbregas thường được ra sân từ đầu trong những trận đấu trên sân khách hơn. Anh xuất phát từ đội hình chính trong tất cả các trận đấu ngoài Camp Nou tại La Liga mùa này và chỉ vào sân thay người trong các trận đấu trên sân Calderón (Siêu cúp Tây Ban Nha) và San Siro (Champions League).

56,8% số đường kiến tạo thực hiện trên sân khách

Kỳ lạ hơn nữa, không chỉ ghi bàn nhiều hơn mỗi khi đóng vai khách, khả năng kiến tạo cho đồng đội của Fàbregas cũng tốt hơn khi thi đấu xa nhà. Cụ thể, trong tổng số 37 đường dọn cỗ của anh kể từ khi ký hợp đồng với Barça, chỉ có 16 lần được thực hiện tại Camp Nou. Đặc biệt, trong chiến thắng suýt sao 4 - 5 trên sân Deportivo mùa trước, Cesc đã có một hattrick kiến tạo.

Theo FCB.com
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Hậu trường buổi trả lời trực tuyến của Cesc hôm thứ Ba vừa qua

[video=youtube;MshPn8RoxMM]http://www.youtube.com/watch?v=MshPn8RoxMM[/video]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Fàbregas: "Barça sẽ thi đấu với tất cả khả năng và tham vọng"​

2013-11-29_ENTRENO_25.v1385732725.JPG

Cesc Fàbregas đã có buổi trả lời phỏng vấn trong ngày hôm nay với chủ đề chính xoay quanh thất bại tại Amsterdam vừa qua và trận cầu trước mắt trên sân San Mamés. Tiền vệ mang áo số 4 đã thẳng thắn thừa nhận về màn trình diễn kém cỏi của Barça trước Ajax. Chủ nhật tới đây, đội bóng sẽ có cơ hội chứng minh cú vấp trên đất Hà Lan chỉ là tai nạn và sẽ không tái diễn thêm một lần nào nữa, như Cesc đã khẳng định chúng ta không nên quan trọng hóa vấn đề lên. Cesc hy vọng "đội bóng sẽ thể hiện hết 100% khả năng và xua tan mọi nghi ngờ ... Chúng tôi cần phải chứng minh năng lực của cả đội bằng cách mang về 3 điểm và thi đấu với tinh thần cao nhất để đáp trả sau thất bại. Barcelona là đội bóng giàu tính cạnh tranh và chúng tôi biết những cú vấp như vậy có thể xảy ra, nhưng điều diễn ra sau đó lại phụ thuộc hoàn toàn vào chúng tôi".

Những bước chạy rệu rã

Các cầu thủ đã suy nghĩ rất nhiều về những sai sót trên sân Amsterdam Arena. Cesc phát biểu: "Chúng tôi luôn biết cách tự phê bình sau mỗi trận đấu. Đó là thất bại đầu tiên của đội sau 21 trận đã qua, chúng tôi đã tìm ra những lỗi mắc phải và bây giờ là lúc sửa chữa sai lầm". Cesc cũng thừa nhận rằng trận đấu với Ajax đã diễn ra với cường đô khá cao: "Không có gì để làm với một thái độ bạc nhược. Chúng tôi đã tích cực di chuyển, nhưng không đúng cách". Tuy nhiên, Cesc cho rằng "đội bóng không đáng phải nhận những lời chỉ trích. Không có gì để nghi ngờ về tính cạnh tranh và khát khao tại đây, bởi chúng tôi đã luôn thể hiện điều đó".

Trả lời bằng trận đấu vào tối Chủ nhật

Cesc Fàbregas cho rằng chúng ta dường như đã phản ứng thái quá sau trận thua trước Ajax. "Chúng tôi đã thua một trận đấu, chúng tôi đã không thi đấu tốt và giờ chúng tôi phải cải thiện điều đó" đơn giản chỉ là vậy. "Và nếu như buộc phải thua một trận nào đó, thì đây là thời điểm thích hợp để điều đó xảy ra". Cesc cho biết các cầu thủ đã rất bất ngờ khi Ajax thi đấu với phong cách mà Barça đã thể hiện trong những năm gần đây, và nhận ra sẽ khó khăn thế nào để lấy lại nhịp điệu trước một đối thủ cũng chơi tương tự. Nhưng tất cả đã kết thúc như một khóa học tăng cường, chủ nhật tại San Mamés, Fàbregas tin rằng "Barça sẽ thi đấu với tất cả khả năng và tham vọng".

Theo FCB.com
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
CESC LÊN ÁN CHIẾN DỊCH "ANTI MESSI" VÀ "ANTI BARÇA"

q9pn.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn vừa qua trong chương trình Jugones, tiền vệ Cesc Fàbregas đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội Messi trước một chiến dịch đang ngày càng lớn mạnh để chống lại Messi và cũng nhằm mục đích kết thúc sự thống trị của Barça.

Tiền vệ người TBN giải thích một cách đơn giản "sự ghen tị" của người khác dành cho đội bóng xứ Cataluyna: "Đôi khi như vậy là tốt vì có nhiều người cảm thấy chán khi mà Barça luôn giành chiến thắng, họ muốn cái gì đó mới mẻ bởi vì đội bóng này dường như là xuất sắc nhất và luôn giành chiến thắng".

Trong trường hợp của Leo Messi, Cesc than phiền rằng: "khi Messi bị chấn thương, dường như tôi chả làm được gì cả". Anh cũng khẳng định, năm 2013 của Leo là năm không thể tranh cãi của một cầu thủ số 1 thế giới: "Tôi đã từng đối mặt với Messi và từng thi đấu cùng với anh ấy và sẽ không thể có một cầu thủ khác giống anh ấy trong rất nhiều năm nữa".

"Leo chỉ nói chuyện trên sân cỏ và đó là cầu thủ giỏi nhất, bạn không thể chỉ trích anh ấy vì bất cứ điều gì, anh ấy đã mang lại rất nhiều cho thế giới bóng đá", tiền vệ của Barcelona tiếp tục nói về người đồng đội của mình.

Nói về chiến dịch chống lại Messi một cách toàn diện từ người Madrid, cầu thủ người TBN cho biết: "Leo Messi đang trình diễn những gì tốt nhất trong rất nhiều năm và hiện tại khi chấn thương thì mọi chuyện trở nên rất tồi tệ với anh ấy. Trong bóng đá, khi một người đã quá nhiều lần là số 1 thì người ta sẽ có xu hướng nói những điều tiêu cực về người đó để ca ngợi một người khác".
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
[video=youtube;34LcuWNzh8w]http://www.youtube.com/watch?v=34LcuWNzh8w[/video]

Một buổi luyện tập của Cesc Fabregas
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
DANIELLA SEMAAN: "CESC LÀ SỐ 1"

Cesc-y-Daniella-una-pareja-muy_54398156479_54115221154_600_396.jpg

Mới đây trên tạp chí Lecturas, bạn gái của tiền vệ Cesc Fabregas Daniella Semaan đã khẳng định bạn trai hiện tại của mình “là số 1” bởi tất cả tính cách, sự rộng lượng và chuyên nghiệp của anh ấy.

Daniella dù hơn cầu thủ của Barcelona tận 1 thập niên nhưng tình cảm của hai người vẫn luôn mặn nồng từ khi Cesc còn ở Arsenal, cô cho biết: "Vâng, tôi đã chấp nhận bởi những luật lệ của chính mình ngay từ những giây phút đầu tiên và điều đó đã giúp tôi phát triển mối quan hệ với Cesc. Chúng tôi đã không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chúng tôi rất tình cảm, không thù hận và chân thật với nhau".

Người đẹp đến từ Lebanon tiếp tục bày tỏ về người bạn trai của mình: "Cesc có một trái tim vàng. Tôi chưa bao giờ gặp một người nào như anh ấy. Quan tâm, chăm sóc cho gia đình, bạn bè, tôi và các con của tôi. Anh ấy luôn nở một nụ cười và tôi biết ơn vì điều đó. Đối với tôi, điều đó thật đặc biệt, anh ấy có một công việc rất áp lực nhưng anh ấy không bao giờ mất hy vọng, luôn mạnh mẽ và đầy khát vọng. Tôi ngưỡng mộ anh ấy rất nhiều".

Ngoài ra, Daniella cũng dành thời gian nói về Shakira khi cô dành một tình cảm khá đặc biệt dành cho ca sĩ người Colombia và cũng là bạn gái của Piqué:

"Shakira thật tuyệt vời, cô ấy không giống với Antonella vì cô ấy phải làm việc rất nhiều và phải bận rộn với Milan. Chúng tôi sống rất gần nhau. Khi tôi sinh bé Lia thì cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều cũng như mang lại cho tôi một sự ủng hộ rất lớn. Đó là một phụ nữ khiêm tốn và rất đẹp…"

Trong tương lai thì rõ ràng cặp đôi này muốn có thêm những đứa con, Daniella cho biết: "Anh ấy rất yêu thương trẻ con và muốn có một gia đình lớn".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
CESC GÓP MẶT VÀO ĐỘI HÌNH TRONG MƠ CỦA LIGA LƯỢT ĐI

1389808931040.jpg

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vừa lựa chọn đội hình trong mơ của lượt La Liga 2013-14. Qua đó, nhà vô địch mùa đông chỉ góp mặt tiền vệ Cesc Fàbregas - cầu thủ đã có 11 kiến tạo cho Barcelona.

Những cái tên đáng chú ý như QBV 2013 C.Ronaldo (Real Madrid), D.Costa (Atlético) - cầu thủ đã có 19 bàn thắng tại Liga, đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn đều góp mặt. Trong khi đó, tiền đạo Lionel Messi do nghỉ thi đấu vì chấn thương nên đã không thế góp mặt trong đội hình này.

Và đây là Dream team của Liga lượt đi theo bình chọn của LFP:

Thibaut Courtois (Atlético Madrid) - Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Mateo Musacchio (Villarreal), Filipe Luis (Atlético Madrid) - Koke (Atlético Madrid), Bruno Soriano (Villarreal), Cesc Fabregas (Barcelona), Rakitic (Sevilla) - Antoine Griezmann (Real Sociedad), Diego Costa (Atlético Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid).
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
CESC: "HÃY TẬP TRUNG VÀO BÓNG ĐÁ VÌ THÁNG TỚI SẼ RẤT KHÓ KHĂN"

Cesc-Fabregas-habla-para-la-pr_54398240793_54115221154_600_396.jpg

Trong một sự kiện diễn ra hôm qua của Puma tại thủ đô Calatuyna, tiền vệ Cesc Fàbregas đã gửi lời chúc mừng đến Cristiano Ronaldo với danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 2 trong sự nghiệp, đồng thời cũng tỏ ra không hài lòng với các cuộc tranh luận trong thời gian qua:

"Tôi cảm thấy vui khi mọi thứ đã diễn ra. Bạn phải chúc mừng Cristiano vì danh hiệu này. Cuộc tranh luận là hơi nặng nề và bây giờ chúng ta nên tập trung vào bóng đá vì một tháng tới sẽ rất khó khăn".

Cầu thủ người TBN cũng khẳng định rằng, đồng đội của anh tại Barcelona - người về thứ hai trong cuộc bình chọn QBV 2013 - Lionel Messi đã trở lại với một phong độ tuyệt vời sau hai tháng rời xa sân cỏ:

"Tôi nghĩ rằng Leo đã làm tốt những gì mà anh ấy cần phải làm: điều trị và hồi phục tốt, trở lại với rất nhiều những khát khao. Hôm qua chúng ta đã chứng kiến những pha xử lý rất riêng của anh ấy, giống như trong bàn thắng thứ hai. Sự trở lại của anh ấy là một tin rất tốt lành dành cho Barcelona vì với anh ấy, chúng tôi luôn cảm thấy an toàn hơn".

Nói về chấn thương của Neymar, Cesc hy vọng tiền đạo người Brasil sẽ sớm hồi phục: "Tôi mong rằng anh ấy sẽ hồi phục càng sớm càng tốt. Đó là một sự thiếu vắng rất quan trọng đối với chúng tôi. Hãy xem liệu anh ấy có góp mặt trong trận đấu với Manchester City hay không".

Vào tháng tới, đội bóng của anh sẽ phải chơi 7 trận trước vòng loại trực tiếp của UCL với cuộc đối đầu khó khăn cùng Manchester City. Nói về trận đấu này, Cesc cho biết đây là một cặp đấu rất hấp dẫn và sẽ có một sự cạnh tranh rất lớn cho vị trí xuất phát: "Tất cả mọi người đều muốn ra sân và sẽ có một sự cạnh tranh rất lớn".

Hơn nữa, tiền về đến từ Arenys cho biết thời điểm sắp tới sẽ là những tuần quyết định đến các danh hiệu:

"Sắp tới là một thời điểm rất quan trọng, với Copa, Liga và sau đó là Champions league. Hứa hẹn sẽ là một giai đoạn cuối mùa giải đầy thú vị và chúng tôi cần phải dùy trì cũng như nâng cao cấp độ của mình".

Cesc đã có một hiệu suất rất tốt kể từ khi HLV Tata Martino đến Barcelona, nói về người thấy của mình, tiền vệ TBN cho biết: "Đó là một HLV rất thông minh và linh hoạt. Ông ấy nói chuyện rất nhiều cùng các cầu thủ để có thể biết các quan điểm của họ và thích sự tranh luận".
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
CESC: “CHIẾN THẮNG CỦA MADRID KHÔNG GÂY ĐƯỢC ẤN TƯỢNG VỚI TÔI”

Reportaje-entrevista-con-Cesc-_54402690237_54115221154_600_396.jpg

Vừa qua, nhật báo Mundo Deportivo đã thực hiện một buổi phỏng vấn dành cho tiền vệ Cesc Fàbregas để biết thêm về những vấn đề rất được quan tâm trong thời gian qua tại câu lạc bộ theo cách nhìn của cầu thủ này.

Sau đây là chi tiết của buổi trò chuyện này:

*Một tuần sau một thất bại!

Chúng tôi không có rất nhiều những tuần nghỉ trọn vẹn trong suốt mùa giải và chúng tôi đang tận hưởng một cách tốt nhất có thể, nhưng khi bạn đã trải qua một thất bại thì bạn phải chịu đựng một chút buồn bã. Bạn muốn tiến tới trận đấu tiếp theo để sửa chữa những sai lầm của quá khứ, thì chúng tôi cũng thế, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó với lợi thế là chúng tôi đã nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới.

*Hình như có quá nhiều thời gian để bàn luận về thất bại tại Anoeta?

Có rất nhiều thời gian để nói về những gì xảy ra trong quá khứ, nếu cứ ba ngày lại có một trận đấu thì sẽ xuất hiện cơ hội để chứng minh đó chỉ là một sai lầm tại một thời điểm và bạn sẽ có khả năng hiểu rõ được vấn đề, sẽ tỉnh táo và có thể nói về những điều khác. Những tuần sau sẽ đến rất hoàn hảo sau một chiến thắng, còn nếu không, cũng giống như những ngày qua bạn sẽ rất khó chịu.

*...và sẽ là tồi tệ hơn khi đó là tuần mà Real Madrid đã đè bẹp Schalke 6-1?

Tại Champions league bạn thường không được chứng kiến một kết quả như thế nhưng ấn tượng thì không, Madrid đã không gây cho tôi được ấn tượng gì. Chúng tôi đã từng chiến thắng trước Bayer Laverkusen 7-1 tại mùa giải 2011-12, đó chỉ là một trận đấu tại UCL và chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến những gì xảy ra tiếp theo sao đó.

*Barça đã thiếu điều gì để có thể thể hiện sức mạnh như Bayern hay Madrid?

Bayern đã có một kết quả tương tự như chúng tôi tại Champions league, còn sau đó chúng ta sẽ thấy. Đôi khi bạn đã nhìn quá xa so với thực tế. Bayern luôn giành chiến thắng là giải quốc nội và nhiều tuần trước họ đã dẫn đầu cùng với 15 điểm lợi thế. Buldesliga và cúp quốc gia thì họ dường như giành chiến thắng 90% các trường hợp và đối với tôi thì không thể nói được gì cả. Còn tại UCL thì có, hiện tại, họ đã dẫn trước Arsenal 2-0.

*Và Manchester City vẫn còn cơ hội?

Vâng, tất nhiên, họ giống với Arsenal và cả Manchester United. Đây là trận đấu của 180p và chúng tôi đã có 90p rất tốt nhưng chúng tôi cần phải hiểu rằng sắp tới sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi đã có kinh nghiệm với PSG, mặc dù 2-2 là một kết quả rất khác. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng và đó là thời điểm của sự nghi ngờ. Chúng tôi phải làm gì đây: tấn công hoặc bảo vệ thành quả. Và bạn phải có quyết định rõ ràng. Trận đấu hôm thứ bảy tuần qua là một trận đấu tồi tệ của đội bóng, tất cả đều biết điều đó nhưng nó không hẳn là điều xấu hoàn toàn. Nếu nó phải xảy ra, xảy ra ngay bây giờ, vì chúng tôi sẽ tiếp tục dựa vào chính mình tại Liga, Copa và Champions league, và đó là cách để chúng tôi thức tỉnh. Nếu chúng tôi không ở 100% phong độ thì chẳng có gì để làm trong 2 tháng rưỡi còn lại. Và ngược lại. Nếu chúng tôi chơi như trong hiệp hai của các trận trước Sevilla, Real tại Copa, Rayo và Man. City thì tất cả sẽ có thể tiếp tục.

*Bài phát biểu của anh là mang tính chất tự phê bình nhiều hơn Jordi Alba?

Mỗi người đều đó những ý tưởng khác nhau trong bài phát biểu của mình và những gì mình muốn truyền tải. Tôi quan niệm rõ ràng rằng khi chúng ta ca ngợi những gì mình yêu thích, chúng ta sẽ nhận được niềm vui, nhưng khi chúng ta bị chỉ trích, chúng ta cần phải làm những điều như vậy: chấp nhận chúng và luôn cố gắng đề chơi tốt hơn vì chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn những gì đã diễn ra tuần trước. Và không có lời bào chữa. Chúng tôi biết rằng nếu chúng tôi chơi tốt và thất bại - đó là những chuyện bình thường của bóng đá, nhưng chúng tôi là những người đầu tiên biết rằng nếu đội bóng chơi với 100% khả năng thì sẽ chiến thắng mọi trận đấu.

*Tata đã phải chịu sự bất công?

Trong thế giới bóng đá và đặc biệt là tại Barça, đó là đội bóng có những yêu cầu khắt khe nhất thế giới và bạn biết là chuyện gì sẽ đến. Và nếu ông ấy không biết, thì tôi nghĩ rằng ông ấy đã học được và ông ấy cũng đã nói điều đó rất nhiều lần. Ông ấy biết được những giá trị tại Manchester và bốn ngày sau đó, mọi thứ đã ngược lại. Đó là những thăng trầm của bóng đá, xảy ra trong suốt mùa giải và tất cả các đội bóng, nhưng tại Barça thì nó nhiều hơn thế. Tất cả đều phải có trách nhiệm và ông ấy cũng thế, những điều mà ông ấy phát biểu sau trận đấu và từ đó chúng ta sẽ làm việc.

*Anh cảm thấy Tata thế nào?

Ông ấy là một huấn luyện chuyên nghiệp và không thể mất tập trung vì ông ấy là người dẫn đầu, nhà lãnh đạo và nếu ông ấy cảm thấy tốt thì chúng tôi cũng thế. Tôi đã sống ở đây từ nhỏ, mặc dù tôi ở nước ngoài 8 năm và một nền bóng đá khác, vì thể tôi có thể so sánh trực tiếp. Barça là CLB đòi hỏi khắt khe nhất thế giới, không chỉ bắt buộc bạn phải dành chiến thắng, cá giới truyền thông và chính bản thân, bạn còn phải làm tốt mọi thứ, theo một cách xác định. Đó là điều cần phải làm ở một câu lạc bộ có những yêu cầu khắt khe nhất thể giới.

*Hình như thể trạng của đội bóng không được đảm bảo?

Tôi nhìn thấy đội bóng rất thoải mái. Hôm qua chúng tôi đã có những trận đấu nhỏ để tập luyện và tất cả luôn quyết liệt. Bạn phải tập luyện như thế vì bạn luôn nhìn thấy cường độ, tranh chấp và chất lượng. Đó là điều bạn phải hình dung trong đầu và trong mắt bạn, vì đội bóng bày có rất nhiều điều để mang lại và nhiều điều để nói. Vì thể tôi có đủ tự tin để nói rằng nếu chúng tôi muốn và chiến thắng bằng 100% phong độ thì chúng tôi có thể làm được những điều rất quan trọng.

*Anh có cho rằng mình là người quan trọng?

Tôi cảm thấy mình là nhân vật chính, giống như tất cả. Tôi đang gặp một quy luật mà trong những năm qua tôi chưa từng có và tôi thực sự đánh giá cao điều này. Đó là những gì cần thiết của một cầu thủ bóng đá. Cách đây 3 tháng tôi đã từng chơi 90p cho 4 trận đấu liên tiếp và tôi nghĩ rằng mình đã nói chuyện với Altimira rằng điều đó chưa từng xảy ra kể từ thời gian của tôi tại Arsenal. Và điều đó làm bạn cảm thấy an toàn và tự tin hơn. Quay lại để xem thể lực của bạn có ở 100% hay không. Cả trong năm cuối cùng của tôi ở Arsenal và với Guardiola, dường như tôi không chơi gì nhiều. Nếu trong năm nay, tôi có được sự liên tục cần thiết thì tôi có thể đạt được trình độ tốt nhất có thể ở cuối mùa giải.

*Hiện tại thì Leo đang bị cho rằng là quá thụ động?

Phong cách chơi bóng của Leo là không thể đoán được. Bạn có thể nhìn thấy tất cả điều đó khi anh ấy thi đấu và cạnh tranh trong những năm qua. Từ đó, nếu anh ấy có tốt hơn hay tệ hơn thì đó cũng là điều xảy ra ơ tất cả mọi người. Anh ấy là một cái máy, nhưng tất cả chúng tôi là con người. Tôi vẫn nhìn thấy anh ấy như mọi khi, trở lại sau chấn thương như anh ấy là điều không hề dễ dàng, tôi nói điều đó vì chính kinh nghiệm của bản thân và anh ấy đã làm tốt mọi thứ. Hơn nữa, Leo luôn muốn điều tốt nhất cho đội bóng và chúng tôi luôn dựa chủ yếu vào anh ấy. Chúng tôi có một đội bóng rất xuất sắc nhưng anh ấy luôn tạo ra sự khác biệt.

*Leo luôn được chú ý quá nhiều?

Đơn giản vì bạn biết anh ấy là xuất sắc nhất, đó như là một điều gì đó ăn vào tiềm thức của bạn: nếu bạn có một cầu thủ giỏi nhất thì đội bóng sở hữu anh ấy là xuất sắc nhất. Chắc chắn rằng ở mùa giải năm ngoái chúng tôi ít phụ thuộc anh ấy hơn kể từ khi anh ấy bị chấn thương. Trong năm nay tôi thấy các tiền đạo đã có nhiều bàn thắng hơn năm ngoái. Ở thời điểm mà Leo không hiện diện thì chính là cơ hội cho khoảng 4, 5 cầu thủ có thể thể hiện nhiều hơn và cảm thấy quan trọng đối với đội bóng.

*Bạn của anh là Song hiện đang thế nào?

Thật khó khi mà bạn phải thi đấu các trận đấu cách nhau 3 hoặc 4 ngày. Song là một nạn nhân của việc không có sự thường xuyên và thoải mái. Anh ấy sẽ tốt hơn khi chơi 6 trận đấu liên tiếp chứ không phải là 6 trận ngồi ngoài. Tốc độ là khác nhau ở các buổi tập luyện. Anh ấy biết rằng mình có một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở phía trước, anh ấy luôn chuyên nghiệp và tập luyện với 100% phong độ. Những chỉ trích của tất cả mọi người sẽ ảnh hưởng đến anh ấy, chẳng ai thích có một phong độ kém cỏi cả nhưng anh ấy là một chàng trai mạnh mẽ và sẽ làm lại mọi thứ.

*Trước cuộc đối đầu Barça-Almería sẽ là trận derby Madrid, anh nghĩ sao?

Một trận đấu rất thú vị và quan trọng bởi vì nếu một trong hai thất bại thì chúng tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cesc Fabregas: Khi giấc mơ trở về thành cơn ác mộng

Cầu thủ xứ Catalan đáng ra phải cảm thấy hạnh phúc khi trở về ngôi nhà Camp Nou nhưng cho đến nay anh vẫn chưa thể tìm cho mình một vị trí mà người hâm mộ đã kỳ vọng nơi cựu đội trưởng của Arsenal. Lúc này, nên chăng là thời điểm Cesc Fabregas ra đi?

Chỉ sau vài ngày được bổ nhiệm vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Barca, Gerardo Martino đã gọi riêng Cesc Fabregas ra để nói chuyện trong buổi tập:

“Tôi muốn cậu chơi như khi từng ở Arsenal.”
“Tôi nghĩ thật tuyệt! Bởi vì tôi đã luôn cảm thấy thoải mái khi còn ở Arsenal, điều đó rất quan trọng.”

1602098_517438445042268_920365244_o.jpg

Tuy nhiên, Cesc đã không cảm thấy như vậy trong suốt hai mùa đầu tiên mà anh đã chờ đợi rất lâu để được quay lại chơi bóng cho câu lạc bộ thuở thiếu thời. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục Tata, Pep Guardiola lẫn Tito Vilanova rằng mình xứng đáng được một suất đá chính tại Barca, Fabregas tin rằng thời điểm quyết định cũng đã đến; nhưng có vẻ anh đã sai.

Trong trận đấu gặp Bilbao tại Camp Nou ngày 20/4 vừa qua, 9 tháng sau cuộc gặp khích lệ tinh thần với Martino (tại sân tập), Fabregas bị huýt sáo và la ó bởi những âm thanh khó nghe ngay sân nhà khi Barca thất thủ 1-2 trước Bilbao. Người hâm mộ cảm thấy khó chịu và mất kiên nhẫn chờ Cesc Fabregas có thể trở lại hình tượng như hồi còn ở Ngoại hạng Anh. Giấc mơ trở về của “số 4” biến thành cơn ác mộng.

Mùa giải 2013/14 khởi đầu có vẻ khả quan với tiền vệ xứ Catalan khi anh góp dấu giày vào 6 trên 11 bàn thắng của toàn đội. Anh còn được Tata trọng dụng và ra sân nhiều hơn, lúc đó Cesc như thể là người nổi bật nhất. Chính Xavi cũng không nghi ngờ gì về khả năng cầu thủ 26 tuổi này sẽ đảm đương vai trò của mình trong tương lai không xa. Anh nói:

“Fabregas là mẫu hình tiền vệ khá lạ mà chúng tôi ít thấy tại Barca. Cậu ấy luôn thích nghi, có thể ghi bàn và rất có ích cho đội. Cesc thật sự rất quái, là một cầu thủ đa năng khi có thể chơi cả tiền về lẫn vị trí tiền đạo.”

Nói vậy chứ nghi ngờ khả năng của Cesc là vẫn còn hiện hiện. Đầu tiên là việc có những lời cằn nhằn rằng Fabregas rất rập khuôn. Cesc có thể tận hưởng cảm giác tốt trong hai mùa đầu tiên khi trở về như kiểu vẫn đang còn ở tại Arsenal. Vẫn còn đó những quan tâm, để ý đến khả năng thi đấu của Cesc Fabregas; các hằng số bất biến (số liệu thống kê) chỉ ra rằng “Số 4” rất lười biếng . Điều này khiến Fabregas điêm máu, anh than vản: “Tôi biết sự nổi tiếng của mình và nó có thể đã chống lại tôi. Bởi vì tôi không ngừng di chuyển quanh sân. Có lẽ làm như vậy là quá nhiều với di chuyển nhiều quá giống như là tôi chẳng ở đâu cả.”

Snapshot_2013-09-19_221215.png

Đây không phải là hiện tượng gì mới. Cả Pep Guardiola và Tito Vilanova đã làm vỡ mộng ước muốn trở thành tác nhân đòn bẩy, thành trục xoay tronh hệ thống tấn công ở Barca của Fabregas. Bộ đôi huấn luyện viên nghĩ rằng khát khao của cầu thủ là sự ngưỡng mộ đáp lại nhưng cuối cùng lại bị phản tác dụng. Lúc này, Fabregas dường như cũng hiểu lý do tại sao: “Tôi đến từ một đội bóng mà nơi đó tôi là đội trưởng, mọi đường banh đều qua chân tôi. Tôi thường chọn vị trí nào mà tôi thấy mình có thể tăng sức mạnh tấn công cho đến khi Pep và Tito nói rằng đó là vấn đề mà tôi đang vướng phải. Họ nói không sai bởi vì Barca đã có Xavi, Iniesta và Messi.”

Bốn tháng ở mùa giải này, Fabregas đã cố gắng rất nhiều. Anh lại được ra sân một lần nữa, nhưng rồi một (vài) lần nữa anh nhạt nhòa. Trước khi kiến tạo cho Messi ghi bàn trong trận làm khách trên sân của Villarreal, cựu thủ quân của Gunners chẳng ghi bàn cũng không kiến tạo được quả nào từ sau ngày Lễ tình yêu. Đừng hỏi vì sao khán giả la ó anh ấy trong trận gặp Bilbao.

Gerard Pique từng nêu quan điểm rằng thật bất công khi đổ lỗi cho phong độ thảm hại của Barca lên một cầu thủ. Tuy nhiên, vào thời điểm mà đội bóng cần Fabregas làm điều gì đó để chia sẻ bớt áp lực cho Messi và Neymar thì anh ở đâu, lại mất hút lần nữa.

Tata Martino thì luôn dành sự tin tưởng cho Fabregas. Những lời động viên ông dành cho cầu thủ này là không thừa. Tuy nhiên, nhiêu đó là chưa đủ. Những ngày còn lại của Tata ở Camp Nou cũng không nhiều, ông khó mà đảm bảo một tương lai cho Cesc lúc này. Chẳng có một sự đảm bảo nào cho quan điểm của ông về “cầu thủ mang áo số 4” để người tiếp theo có thể đặt niềm tin. Thêm vào đó, Barca đang cần thanh khoản một số bản hợp đồng để lấy tiền cải tổ. 35 triệu bảng từ Man United thật sự là con số khó có thể từ chối trong mùa hè này.
Hợp đồng của Cesc Fabregas với Barca còn 2 mùa và cả hai đang lên kế hoạch đàm phán tương lai ngay trong mùa hè này.

Trang Goal.com nhận định cả CLB và Cesc đều để mở một khả năng chuyển nhượng; Man United và Arsenal hoàn toàn có thể đón nhận thông tin tích cực trong thị trường chuyển nhượng mùa hè. Năm ngoái, khi Man United đánh tiếng lần cuối, Cesc Fabregas đã gặp PCT CLB, giờ là Chủ tịch ông Maria Bartomeu để bày tỏ nguyện vọng được ở lại. Tuy nhiên, giờ là lúc để các quyết định được cân nhắc lại khi mà CLB đã trải qua rất nhiều biến cố.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top