[Gamper Cup] FC Barcelona - Boca Juniors (3-0)

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
FCB.png
vs.png
Boca-juniors.png

Thời gian: 23:15 - Ngày: 15/08/2018 - SVĐ: Camp Nou

95857034.jpg
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hiệp đấu đầu tiên khá thất vọng dù đang dẫn trước 2 bàn nhưng cả hiệp không có được một tình huống dàn xếp tốt nào. Bàn thắng đầu tiên là nhờ phản ứng chậm của thủ môn, bàn của Messi thì khá may mắn khi hậu vệ bắt bài đường chuyền, bóng bật ngay lại chân Messi. Công không hay lại bỏ lỡ cơ hội đối mặt (Munir), cuối trận cả hàng thủ lóng ngóng nếu không có cột dọc và cái chân kịp lúc của Umtiti thì bóng đã vào lưới.

Messi đá số 10, có lẽ đây sẽ là vị trí của anh trong mùa giải tới. Mọi đường lên bóng đều qua chân Messi nhưng hầu hết các đường kiến tạo đều bị chặn, một phần cũng là do Munir chạy chỗ không tốt. Có nhiều tình huống phản công nếu là Suárez thì sẽ có những pha phối hợp ăn ý với Messi rồi, Munir chỉ chăm chăm tìm Messi và chạy chỗ quá lỗi! Malcom mắm môi mắm lời dốc bóng sút, may mà thủ môn đội bạn tặng cho bàn đầu.

Munir đúng chất La Masia với tôn chỉ không để mất bóng rất tốt (so với Su) nhưng chạy chỗ, độ hiểu ý với Messi (người đá ngay sau) đều kém. Có quả đối mặt lốp bóng như Messi ở bàn thứ 2 hoặc đơn giản chuyền qua cho Messi đều sẽ có bàn, đằng này lại sút vào thủ môn. Độ này chắc Barça không mua thêm tiền đạo nữa, Paco thì chắc suất dự bị cả mùa rồi, vậy mà anh cắm chủ lực (Su) và anh dự bị đều không thể ghi bàn khi đối mặt thế này thì ...

Vidal không biết có vai trò gì trên sân, kiến tạo thì không phải, phòng ngự cũng không nốt khi luôn đá cao nhất ở hàng tiền vệ, chỉ cần 1 đường chuyền là đủ loại số 22 khỏi các cuộc chiến. Ngược lại Coutinho đá quá thấp, sự chật chội ở tuyến giữa làm cho số 7 liên tục đâm đầu vào tường và chuyền hỏng, hiệp này anh cũng hay đỡ bước một là bóng văng trúng chân trụ. Hi vọng hiệp 2 có sự thay đổi vị trí của 2 người.

Cu em Miranda đá cánh trái công chưa thấy đâu, nhưng phòng ngự thì mắc lỗi khá nhiều, nhất là pha phối hợp không hiểu ý với Rakitic cuối hiệp suýt nữa bị bàn thua.

P/S: thanh niên Malcom ghi bàn xong chạy thẳng về góc ăn mừng không thèm quay lại nhìn Si, mùa này dự bị nhé! ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Làm gì mà căng thế. Em nó ghi bàn chạy ra góc cảm ơn bố mẹ, cảm ơn khán giả là đúng rồi mà. Sao không trách thằng anh đội trưởng lừ lừ chẳng chịu chạy lại ăn mừng thằng em gì cả. Quả ông anh ghi bàn thằng em chạy ra ôm cái vèo khiến ông anh cũng chạy kịp chạy ra cởi áo phơi nắng còn gì. Cú cuối hiệp là ông cá vàng tinh tướng cầm bóng không thèm bật 1-2 với trung vệ chứ lỗi gì Miranda. Có mà chạy hộc bơ cũng không kịp ý chứ. Kệ xác ông cá vàng tự bơi về mà cứu nhưng cột cứu hộ rồi :D. Đấy là âm mưu tăng tính hấp dẫn cho trận đấu chứ có gì đâu ;))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hiệp 2 lập lại kịch bản như các trận giao hữu đầu mùa, Valverde thay toàn bộ đội hình. Hiệp đấu này vô cùng ấn tượng với Suárez và Puig. Su thấy gọn hơn nhiều nên cảm giác thanh thoát hơn hẳn, đỡ bước 1, chuyền bóng, kiến tạo mọi thứ đều trau chuốt hơn "xưa", thậm chí còn vượt qua cả 3 hậu vệ và suýt nữa có tuyệt phẩm. Hiệp này Su còn có 1 kiến tạo rất đẹp cho Rafinha ghi bàn và 1 đường dọn cỗ cho Puig đối mặt, rất tiếc là cu em học lốp theo Messi chệch cột dọc.

Phải nói là điểm sáng duy nhất trên hàng tiền đạo hôm nay là "sự giảm cân" của Su thỏ, trong khi hiệp 1 thì Malcom Munir không để lại nhiều ấn tượng, thì hiệp 2 đến lượt Dembélé và Paco cho thấy sự thiếu tự tin. Paco dường như không thấy trên sân, có 1 pha bóng rất thoải mái đánh đầu nhưng chọn điểm rơi sai và thế là nhảy không đến. Dembélé đỡ tệ hơn với 1 đường kiến tạo rất đẹp cho Su đệm bóng chệch cột dọc và quả phạt góc cho Vermaelen đánh đầu hiểm hóc, cùng một vài pha phối hợp cuối trận; những gì còn lại là chuyền hỏng và mất bóng. Hễ số 11 cứ dốc bóng chạy là mất, có pha phản công rất thoải mái, bóng đến chân Dem và cậu chuyền cho hậu vệ đội bạn.

Puig thì cực kỳ ấn tượng với sự kỹ thuật và tự tin, không dưới 2 pha qua người khiến cả khán đài phải ồ lên. Có pha đối mặt bỏ lỡ đáng tiếc, và bị ông chú Tevez tung skill làm té lăn ra sân. Tuy nhiên có vẻ cu cậu có lực ra chân hơi yếu, nhiều quả sút và chuyền non như trẻ em đá, đặc biệt là có pha chuyền đảo cánh khá vô duyên đến chân đội bạn và thành pha phản công của họ luôn (rất may sau đó Semedo đã cản phá được bằng tốc độ tuyệt vời!).

Rafinha nghe đâu đá kém ở Siêu cúp nhưng từ đầu mùa đến nay, mấy trận giao hữu mình xem thấy Rafinha đá rất tự tin và quyết tâm, qua người có, ghi bàn kiến tạo phòng ngự đủ cả.

Arthur Melo tiếp tục cho thấy khả năng giải vây tốt của mình, cùng chờ xem cậu sẽ thể hiện thế nào trong mùa giải mới.

Cá nhân mình rất thích cách đá của Lenglet, điềm tĩnh và quyết đoán, chưa biết vào giải đá ra sao, hi vọng Valverde sẽ tạo nhiều cơ hội.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top