Góc Johan Cruyff

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thánh Johan Cruyff, huyền thoại của Barcelona ở cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, là người có ảnh hưởng rất lớn lên lối chơi của Barcelona trong hơn 20 năm nay. Và ông luôn có những phân tích rất khách quan về đội bóng, cả về chiến thuật cũng như từng con người, từ BHL đến các cầu thủ.

Mặc dù đã về hưu từ mùa bóng 1996, nhưng ông vẫn có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với Barcelona. Trước đây Johan được coi như "Ông cố vấn" tại Barcelona, và mới đây ông được CLB vinh danh là vị chủ tịch danh dự thứ 2 trong lịch sử CLB.

johan-cruyff1.jpg

Có thể nói PEP G-O-DIOLA có được thành công trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV đều có công hết sức to lớn từ thánh Johan. Pep đã thừa hưởng lối chơi từ người thầy của mình, biến đổi cho phù hợp với những cầu thủ ông có trong tay và bóng đá hiện đại. Sau gần 15 năm rời khỏi cương vị HLV, thánh Johan đã trở lại làm HLV trưởng đội tuyển xứ Catalan, mà nòng cốt là các cầu thủ của Barcelona. Trận ra mắt hồi đầu tháng 1 cho thấy thánh Johan vẫn giữ được những phẩm chất đã đưa ông trở thành HLV vĩ đại nhất trong lịch sử Barcelona (Catalonia - Argentina: 3-1).

Topic này được mở ra để nói về những phân tích của "thánh" Johan Cruyff về Barcelona nói riêng, và về bóng đá thế giới nói chung. Và khá trùng hợp, Topic này được lập đúng dịp sinh nhật lần thứ 63 của ông (25/4/1947). Xin chúc ông luôn khỏe mạnh, và vẫn có thể đóng góp được nhiều hơn nữa cho Barcelona trên cương vị Chủ tịch danh dự!

******************************************

Thống kê về sự nghiệp cầu thủ & HLV của thánh Johan Cruyff:

Sự nghiệp Cầu thủ:

Mùa bóng | CLB/ĐTQG | Số trận(Goals) |
Thành tích​
1964–1973| Ajax| 240 (190) | 6 VĐQG, 4 Cup QG, 3 C1, 1 C3, 1 Intertoto, 2 UEFA Super Cup
1973–1978| Barcelona |143 (48)|1 La Liga, 1 Copa del Rey
1979–1980|Los Angeles|27 (14) | N/A
1980–1981|Washington D.|32 (12)|N/A
1981|Levante|10 (2)|N/A
1981–1983| Ajax |36 (14)|2 VĐQG, 1 Cup QG
1983–1984| Feyenoord | 33 (11)| 1 VĐQG, 1 Cup QG
1966–1977| Netherlands |48 (33)|Vị trí thứ 2 tại World Cup 1974, Thứ 3 tại Euro 1976

Các danh hiệu khác:
- Thi đấu 662 trận và ghi được 368 bàn thắng;
- QBV châu Âu (3 lần): 1971, 1973, 1974;
- Cầu thủ xuất sắc nhất TG (1 lần): 1974;
- Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1974;
- Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga: 1977, 1978;
- Cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Hà Lan.

Sự nghiệp Huấn luyện viên:​

Mùa bóng | Câu lạc bộ/ĐTQG |
Thành tích​
1985–1988| Ajax Amsterdam| 2 Cúp QG, 1 UEFA Cup
1988–1996| FC Barcelona | 4 La Liga, 1 Copa, 3 Siêu cúp TBN, 1 UEFA CL, 1 UEFA Cup, 1 UEFA Super Cup
2009– ...| Catalonia |

Các danh hiệu khác:
- HLV xuất sắc nhất Thế giới: 1987
- HLV xuất sắc nhất Thế giới do France Football bình chọn: 1992, 1994;
- HLV xuất sắc nhất La Liga: 1991, 1992
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhận định của thánh Johan trước trận BK lượt về tại Camp Nou:

Cruyff: "3-1 tốt hơn là 2-1"
[JUSTIF]Để giành chiến thắng trước Inter, các cầu thủ phải thi đấu với sự tự tin cùng trái bóng, và không được phép mắc sai lầm - đó chính là chìa khóa để thành công. Tôi thích chiến thắng với tỉ số 3-1 hơn là 2-1. Và các cầu thủ cần phải làm tất cả để hoàn thành mục tiêu.

Mùa giải đã trải qua hơn 8 tháng, và đến thời điểm này Barcelona nằm trong số ít CLB có thể đạt được không những một, mà tới 2 danh hiệu cao quý. Nhưng ngay cả khi không giành được danh hiệu nào, bạn vẫn có thể tự hào với những gì mà họ đã làm được. Chỉ trong 3 tháng đầu của mùa giải, CLB đã đạt được 3 danh hiệu cao quý (siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu, FIFA World Cup Clubs) - và chính họ đã làm nên lịch sử. Chúng ta hãy chờ xem trong một thời gian dài tới có một CLB nào sẽ làm được điều đó hay không?! Đó chính là chiến công vĩ đại và không thể tin nổi của Barcelona. Tôi không chỉ đánh giá thành công của họ trên phương diện thành tích đạt được, mà còn đánh giá cả chất lượng đội bóng, cũng như lối chơi mà họ đang áp dụng. Nhà vô địch chỉ có một, mà nhiều khi đội chơi hay hơn chưa chắc đã là những nhà Vô địch.

johanf.jpg


Những yếu tố quyết định

Trong bất kì giải đấu nào mà bạn tham gia, với 87 điểm có được bạn đã là nhà Vô địch. Nhưng mùa bóng này là một ngoại lệ! Bạn phải chiến thắng trong cả 4 trận đấu còn lại mới chắc chắc bảo vệ được chiếc Cup đã giành được mùa trước. Còn Champions League thì khác, chỉ cần 2 bàn thắng là bạn đã có thể đi tới trận Chung kết tại Bernabeu. Đã có những nghi ngờ về đội bóng này sau màn trình diễn tại Milan. Nhưng không hẳn thế, bởi trọng tài "muốn" Inter chiến thắng hơn.

Bán kết Champions League luôn là điều gì đó "rất đặc biệt", nhưng những gì xảy ra với Barcelona tại Milan đơn giản là "không bình thường". Ai cũng biết 1 bàn thắng của họ ghi được từ tư thế việt vị rõ ràng. Và đội thi đấu "không đẹp" lại chỉ nhận 2 thẻ vàng, trong khi một đội bóng "muốn chơi bóng" thì lại nhận tới 5 thẻ vàng (và phần nhiều trong đó là vô lí). Đôi khi chỉ một chút thiên vị đã có thể thay đổi cục diện trận đấu, còn ở đây thì... Tôi luôn cố gắng bảo vệ các trọng tài, nhưng thỉnh thoảng họ có những sai lầm. Còn ở Milan, khi vị trọng tài chỉ bắt "có lợi" cho một đội, thì đó không phải là sai lầm nữa!

...Và chiến lược tiếp theo!
Đừng mong chờ sự giúp đỡ từ trọng tài, mà trước hết bạn phải làm tốt công việc của mình. Thực tế là trọng tài có thể sai lầm theo bất cứ hướng nào, và Barça cần phải thi đấu một trận thật tốt để có thể đi đến trận Chung kết. Sau khi để thua 3-1, bạn phải làm gì? Đó không thể là chiến thắng với tỉ số 2-1 tại Camp Nou vào thứ 4 tới, vì nó không đủ để bạn đi tiếp. Phải là một chiến thắng 2-0 hoặc hơn thế, nếu không thì phải là 3-1. Họ phải làm tất cả để đạt được điều đó!

Barça cần phải thi đấu như thế nào? Sự bất cẩn và những cái đầu nóng? Không! Ý tưởng tốt - đó là tổng tấn công trên toàn mặt sân. Để không một ai trong số các cầu thủ của Inter có thể bình tĩnh với trái bóng. Để họ hi vọng rằng bóng đến chân đồng đội, chứ không phải ở trong chân mình. Và để cho họ hoảng sợ, khi đó họ sẽ mắc sai lầm. Các cầu thủ Barça sẽ làm được điều đó nếu họ hoàn thành vai trò của mình trong pressing toàn sân, và giữ đúng vị trí của mình trên sân.

Câu hỏi về giá trị
Không nên đánh giá thấp vai trò của Mourinho về chiến thuật của trận đấu. Bất cứ ai có thể thích hay không thích Mourinho, nhưng anh ta có khả năng vực dậy tinh thần của các cầu thủ. Điều này cùng với khả năng thiên bẩm về chiến thuật sẽ giúp ông ta có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Đối với một CLB chỉ quan tâm đến kết quả, thì Mourinho là một sự lựa chọn rất tốt. Nhưng nếu bạn còn muốn hơn thế, thì bạn phải tìm một HLV khác với "giá trị" khác và hệ thống chiến thuật khác - đó chính là quan điểm của tôi. Điều đó giải thích vì sao Barça đã chọn Rijkaard, và sau đó là G-O-DIOLA vào vị trí HLV. Ở đây tôi không nói về ai là HLV tốt hơn, hay ai tồi hơn, mà chỉ là một ví dụ cho quan điểm của tôi cũng như của Barcelona hiện tại - Més que un club![/JUSTIF]

Theo elperiodico.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cruyff: "Ibra cần phải thay đổi phong cách và trở nên hiệu quả hơn"

0+johan+cruijff+cruyff+barcelona.jpg

[JUSTIF]Vị chủ tịch danh dự của Barcelona, Johan Cruyff, đã có một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn cho tờ Aftonbladet của Thụy Điển về tiền đạo Zlatan Ibrahimovich. Ngoài ra ông cũng nói lên nhận định của mình về trận bán kết lượt về Champions League với Inter tại Camp Nou.

"Ibra sở hữu một kĩ thuật thượng thừa đối với một cầu thủ tồi, và quá vụng về đối với một cầu thủ xuất sắc! Anh ta cần phải hạn chế tối đa những nhược điểm khi chơi bóng từ những phẩm chất vốn có" - huyền thoại của Barcelona trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV mở lời.

"Anh ta cần phải hiệu quả hơn nữa, chịu khó di chuyển nhiều hơn nữa. Đặc biệt ở một CLB lớn như Barcelona, và ở một giải đấu khác hẳn Series A như La Liga. Quan trọng nhất, và cũng là khó khăn nhất, đó là phải thay đổi phong cách thi đấu. Hãy lấy Samuel Eto'o làm ví dụ. Cách đây khoảng 7,8 năm Eto'o ấy đơn thuần chỉ là một trung phong cắm, chỉ có nhiệm vụ ghi bàn. Nhưng theo thời gian anh ấy đã thay đổi phong cách chơi bóng, hỗ trợ đồng đội rất tốt ở khâu phòng ngự từ xa. Samuel chạy liên tục, không mệt mỏi và sẵn sàng luân chuyển vị trí liên tục với đối tác trên hàng công..."

Uống 1 ngụm nước, Thánh Johan nói tiếp: "...Đó chính là cái Ibra cần phải học tập. Ở Ý, nếu chơi ở vị trí tiền đạo và để mất bóng, bạn sẽ không phải làm gì tiếp theo. Nhưng nếu bạn chơi bóng tại Tây Ban Nha, và nhất là tại Barcelona, bạn ngay lập tức cần phải lùi về hỗ trợ đồng đội phòng thủ, hoặc tìm cách cướp lại bóng. Tuy nhiên đây mới là mùa giải đầu tiên của Ibra tại Barcelona, và những gì anh ấy làm được là đáng khen ngợi. Anh ta cũng gặp một chút rắc rối với chấn thương trong những thời điểm nhạy cảm (đang có phong độ tốt). Ibra sẽ còn tiến bộ hơn nữa.".

Về trận bán kết vào đêm thứ tư tại Camp Nou, Thánh Johan tin tưởng vào cơ hội của Azul-Grana. Ông cũng chỉ trích Jose Mourinho, HLV của Inter: "Mourinho là một HLV tốt, không ai có thể phủ nhận điều đó. Nhưng tôi không ưa cách cư xử của ông ta, và không thích lối chơi mà ông ta áp dụng ở mỗi đội bóng. Tôi - một CĐV cuồng nhiệt của những HLV như Rijkaard & Guardiola! Tôi nghĩ rằng trong thể thao, có những điều quan trọng hơn chiến thắng!".[/JUSTIF]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Johan Cruyff: "Ibra cần thiết cho Barça trong tất cả các mặt trận!"

_41068926_awards4.jpg
Chủ tịch danh dự của CLB Barcelona, Johan Cruyff, đã có buổi trả lời phỏng vấn trước báo chí về cuộc đối đầu đã qua với Sevilla, về trường hợp của Ibra, và về "trận chiến cuối cùng" với Valladolid tại Camp Nou vào cuối tuần này.

Cruyff đã lên tiếng bảo vệ Ibra trước thái độ của báo chí và các cổ động viên: "Ibra thi đấu không được như kỳ vọng của đa số chúng ta. Giá trị chuyển nhượng quá lớn khiến Ibra chịu một sức ép vô cùng to lớn. Cùng với đó là sự hòa nhập vào một lối chơi hoàn toàn khác với những gì mà anh ấy từng trải qua tại Hà Lan, Ý. Zlatan đã có khởi đầu rất tốt, ghi được 6 bàn thắng liên tiếp khi khởi đầu mùa giải mới. Tuy nhiên vấn đề bắt đầu từ khi Barça bước vào giai đoạn knock-out tại Champions League. Việc Iniesta chấn thương nhiều khiến Ibra phải hoạt động rộng hơn, và anh ta không phát huy được tối đa phẩm chất của mình. Nhưng những chỉ trích thái quá, những việc đổ lỗi thất bại của Barça nhằm vào Ibra là vô căn cứ".

"Hãy xem anh ta đã làm được những gì. 7 bàn thắng mở tỉ số tại La Liga, cùng nhiều bàn thắng mang tính chất quyết định. Tại Champions League, Zlatan đã ghi được những bàn thắng rất quan trọng trước Stuttgart & Arsenal. Nếu đổ lỗi thất bại của Barça cho Ibra thì những người đó có bộ não ngắn. Đúng là anh ấy đã gây thất vọng ở nhiều thời điểm, nhưng hãy cho anh ấy thêm cơ hội! Barcelona cần Ibra để chiến đấu trên tất cả các mặt trận".

"Về trận đấu đã qua tại Sanchez Pizjuan, Barça đã thi đấu rất tốt cho đến khi bị gỡ 1-3. Họ đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, triển khai bóng rất nhịp nhàng & tốc độ khiến hệ thống phòng thủ của Sevilla rối loạn. 3 bàn thắng dẫn trước cùng vô số cơ hội được tạo ra đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên đội bóng đã phải trả giá vì đã cho phép mình "thư giãn" trong một khoảng thời gian, chính xác là 5 phút. Rất may là khi nguy cơ bị gỡ hòa, họ đã trở lại là chính mình. Và chiến thắng là xứng đáng dành cho những chiến binh".

"Cuối tuần này Barça sẽ tiếp Valladolid tại Camp Nou. Nhưng đừng lầm tưởng đó là một trận đấu dễ dàng. Valladolid cũng đang rất cần điểm để trụ hạng, và họ sẽ chiến đấu với 200% khả năng. Bên cạnh đó Clemente là một HLV rất giàu kinh nghiệm, và ông ấy biết mình cần phải làm gì. Xavi sẽ không thi đấu, nhưng Guardiola đã có Busquets, hay Iniesta có thể kịp trở lại. Chỉ cần không chủ quan, thi đấu đúng với phong cách của mình, Cup sẽ ở lại Camp Nou!".
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cruyff: "Thành công của Barça là nhờ các cầu thủ từ La Masia"

foto_438926_CAS.jpg

Johan Cruyff, chủ tịch danh dự của CLB Barcelona đã có bài trả lời phỏng vấn ngắn dành cho tờ 'El Periódico' về thành công của đội bóng xứ Catalan những năm vừa qua. Ông nhấn mạnh thành công mà CLB thu được những năm gần đây là nhờ vào La Masia - lò đào tạo cầu thủ trẻ nổi tiếng nhất Thế giới.

"Xây nhà phải xây từ móng. Và Barcelona đang làm rất tốt điều này, khi "móng" của họ (La Masia) rất vững chắc và chất lượng, và thành công đến với họ không phải là ngẫu nhiên. Các cầu thủ trẻ đã trưởng thành rất nhanh chóng và tạo nên bộ khung vững chắc cho đội bóng. Kết hợp với những cầu thủ mà CLB mua về, họ đã làm nên một tập thể tuyệt vời. Chính nhờ chiếc "chìa khóa vàng La Masia", Barcelona mở các cánh cửa vinh quang một cách dễ dàng hơn!".

"Giành được chức Vô địch đã khó, bảo vệ được nó còn khó hơn rất nhiều. Và thật tuyệt, các cầu thủ đã làm được điều đó, vì thế thành công này rất đáng để tự hào. Tôi đánh giá cao nhất ở đội bóng này, đó là lối chơi rất hấp dẫn và cuốn hút người xem. Thứ 2, đó là một tập thể đúng nghĩa, luôn chiến đấu hết mình vì CLB. Và thứ 3, họ không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Nhờ đó, họ đã có một mùa giải lịch sử tại La Liga".

"Thành công này cũng không thể không kể đến Laporta, vị chủ tịch đáng kính của Barcelona. Thời gian 7 năm của ông ấy ở chiếc ghế chủ tịch chính là thời gian vàng của Barcelona. Ông ấy đã có những chính sách rất đúng đắn về nhân sự trên băng ghế HLV. Tiêu chí được lựa chọn để làm HLV trưởng Barcelona luôn phải là những người mang bản sắc "tấn công". Và quan trọng, cần có thời gian để cho họ có thể "gây dựng" thành công. Trong 7 năm vừa qua, Barcelona chỉ có 2 HLV (Rijkaard và Guardiola). Cùng thời gian đó, Real có tới 9 HLV. Nếu bạn có 1 giám đốc kĩ thuật, Real đã có vài người phải ra đi".
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Sau trận Tây Ban Nha 0-1 Thụy Sỹ:

Cruyff: "Bây giờ tôi đã nhận ra ƯCV cho chức vô địch World Cup: Tây Ban Nha"

_41068926_awards4.jpg

Trả lời phỏng vấn trên El Periódico, chủ tịch danh dự của Barça - Johan Cruyff - cho rằng: "Trước trận đấu với Thụy Sỹ, tôi không nghĩ rằng Tây Ban Nha sẽ là ƯCV cho chức vô địch World Cup được tổ chức tại Nam Phi. Tuy nhiên sau trận thua đó, tôi lại tin tưởng hơn bao giờ hết, họ chứ không phải ai khác là ƯCV số 1 cho chiếc Cup vàng."

"Tại sao ư? Đơn giản vì Del Bosque đã quyết định sử dụng các cầu thủ Barça làm nòng cốt cho ĐTQG. Đó chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất vào thời điểm này. Mặc dù thua trận, nhưng đó chưa phải là thảm họa đối với họ. Thậm chí nó còn có tác dụng ngược lại, giúp cho các cầu thủ tỉnh táo và thận trọng hơn trong những trận đấu còn lại. Thua trận lúc này là cách tốt nhất để xốc lại đội hình, còn từ vòng knock-out, bạn sẽ không có cơ hội sửa sai. Trận thua đó đơn giản vì Tây Ban Nha đã quá thiếu may mắn, đồng thời các tiền đạo không tận dụng được cơ hội mà các tiền vệ tạo ra. Ngược lại, Thụy Sỹ chỉ có 2 tình huống tấn công trong hiệp 2, và 1 thành bàn, 1 trúng cột dọc. Những trận đấu như thế này chỉ xảy ra 1 lần trong vài chục trận đấu".
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cruyff: "Chức vô địch không được quyết định trong cặp đấu Barça - Madrid"

Trong bài phỏng vấn mới nhất trên El Periodico, thánh Johan đã có những nhận định của mình về La Liga, về Pep Guardiola và về Mourinho. Tôi xin được dịch bài viết của Cruyff để các bạn cùng tìm hiểu, dĩ nhiên là có thêm thắt cho văn vẻ, nhưng vẫn tôn trọng nội dung chính:

********************************​

"Pep & mặt trận không tiếng súng"
Sau những phát biểu có tính khiêu khích từ Mourinho về phía Barça trong thời gian vừa qua, tôi có thể nói rằng Pep đã có cách phản ứng khôn ngoan nhất. Ông ấy chỉ tập trung vào đối thủ kế tiếp, bỏ ngoài tai mọi lời nói của Mourinho. Mourinho đã muốn hướng Barça tới một mặt trận khác ngoài bóng đá. Nhưng Pep đã trả lời bằng cách khác, đó là IM LẶNG. Câu trả lời mà Pep và các học trò sử dụng sẽ được chứng minh trên sân bóng. Đó là tất cả!

Cách làm này khiến cuộc chiến mà Mourinho khơi mào, trở nên nhàm chán. Bởi chỉ có mình ông ta độc tấu, bằng tài ăn nói của mình. Nhưng với sự phản ứng của Pep, nó đã có tác dụng ngược lại so với ý muốn của Mourinho. Vô tình chính ông ấy đã tự gây áp lực lên mình và đội bóng, bởi họ dành quá nhiều sự quan tâm (hay lo lắng?) đến Barça. Đối với Pep và các học trò, sự quan tâm được tập trung tối đa cho đối thủ kế tiếp, dù đó là Ceuta, Rubin Kazan hay Valencia. Có thể nói, Mourinho đã vãi đạn khắp nơi, nhưng Pep không phải là người thu dọn, mà người đó chính là Mou!:anui:

Dutch+legend+Johan+Cruyff.jpg


"Cặp đấu Barça - Madrid không quyết định đến chức vô địch La Liga"

Thời gian vừa qua, người ta đã quá tập trung vào cặp đấu giữa Barça và Madrid. Theo tôi, họ đã không dành sự tôn trọng cần thiết cho 18 đội bóng còn lại. Chức vô địch không được quyết định trong trận El Clásico. Rõ ràng là như thế! Bạn phải có kết quả tốt trước 18 đội bóng còn lại qua 2 lượt đi & về (tổng cộng 36 trận đấu). Nếu bạn thua trong trận El Clásico nhưng có kết quả tốt trong các trận đấu còn lại, bạn vẫn có thể Vô địch. Nhưng ngược lại, bạn thắng cả 2 trận El Clásico nhưng có kết quả tồi trong 36 trận còn lại, bạn thậm chí có thể không nằm trong những đội bóng dự Europa League.

"Barça cần một tiền vệ chất lượng nữa"
Các cầu thủ Barça đang thực sự quá tải khi họ đã cày ải quá nhiều trong gần 3 năm qua. Họ thực sự có quá ít thời gian để nghỉ ngơi, ít hơn nhiều các đội bóng khác. Bạn có thể nhận thấy sự quá tải đó qua hình ảnh của Xavi. Anh ấy đã vị viêm gân ở gót chân Achilles, và vẫn phải nén đau để ra sân thi đấu. Các giải đấu đang bước vào giai đoạn khốc liệt, và Xavi tự không cho phép mình được phẫu thuật lúc này, mặc dù điều đó là cần thiết để chữa dứt điểm chấn thương. Anh đặt đội bóng lên trên hết và sẽ chỉ giải quyết nó vào cuối mùa giải, hoặc lúc tình thế bắt buộc.

Tuy nhiên, nếu anh ấy bị nghỉ thi đấu khoảng 2 hoặc 3 tháng, Barça sẽ gặp nhiều hiểm họa thực sự. Pep có thời gian là 2 tháng để quyết định xem có nên mua 1 cầu thủ chất lượng ở hàng tiền vệ để giảm tải cho Xavi, và phần nào là Iniesta. Nếu không, Pep phải suy nghĩ xem liệu một cầu thủ từ Barça B đã sẵn sàng vượt cấp hay chưa? Ở đây tôi nói đến trường hợp của Thiago, hoặc dos Santos.

P/S: Giờ mới nhớ ra Topic này. Đọc lại bài gần nhất khi Johan dự đoán TBN vô địch WC sau khi thua Thụy Sĩ, mới thực sự thấy cái nhìn tinh đời của ngài! :tiger:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Johan Cruyff: "Pep mới là người tính toán tương lai của những tài năng trẻ Cantera"

Mỗi tuần, chúng ta lại gặp Johan Cruyff trong chuyên mục quen thuộc của ngài trên tờ El Periodico để cùng nhau tìm hiểu thêm về FCBarcelona trên nhiều phương diện khác nhau. Bài viết sẽ đưa các bạn hiểu sâu hơn về cung cách làm việc cũng như đưa ra một số trường hợp điển hình mà các cầu thủ trẻ ở đội B có cơ hội thi đấu tại đội 1 thông qua sự tính toán của các HLV.

1.72.jpg

Như trường hợp của Busquests và Pedro không phải là năm nào cũng diễn ra như thế. Không hẳn là tất cả các cầu thủ ở đội B đều có hội xuất hiện hay thi đấu trong đội hình chính thức của FCBarcelona. Đó cũng là lý do mà tại sao HLV chỉ đưa Fontas hay Thiago vào sân ở những thời điểm nhất định, vì một khi để cho các cầu thủ trẻ lớn quá nhanh lại gây ra tác động xấu tới tương lai của họ. Đã có khá nhiều ví dụ điển hình cho trường hợp này.
Thông thường, một đội bóng nào đó đụng phải Barca thì hầu như tất cả các HLV đều có chung một quan điểm là khi ra sân không cần phải tính đến chuyện thắng, thua hay hòa, cũng không phải lo nghĩ về việc Barca sẽ chơi tốt hay dở. Các HLV chỉ nói với cầu thủ mình một điều rằng: Chúng ta sẽ thi đấu với đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Và dường như đó là cách dễ dàng nhất để trấn an mọi người rằng kết quả với đội bóng mạnh nhất thế giới không hề quan trọng. Công nhận là Barca là đội bóng mạnh nhất quả đất nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể chiến thắng tất cả, điều đó không đảm bảo bạn là số 1 mãi mãi. Bóng đá là môn thể thao mà tập thể xuất sắc nhất có thể đi thẳng một mạch tới ngôi vương trong mùa giải mà không cần phải chiến thắng tất cả. Một câu nói nổi tiếng của huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer: “Kẻ mạnh không phải là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh” là minh chứng rõ ràng nhất cho trường hợp này.

r645540_4501501.jpg

16 và 17 là 2 tấm gương điển hình cho các cầu thủ đội B noi theo

Có một điều rõ ràng sau trận đấu với Villareal là một khi Barca gặp một đối thủ xứng tầm thì Barca lại càng chơi hay hơn. Tất cả những thống kê chi tiết sau trận đấu đã cho thấy một họ là thực sự là một tập thể mạnh. Những nguyên tắc cơ bản trong kỹ chiến thuật đã kiến đoàn quân của Pep khác biệt hẳn, cũng như từng cá nân xuất sắc tạo nên đột biến như Leo Messi. Sự tập hợp và liên kết từng cá nhân trong một tập thể phần nhiều đã tạo nên một FCB như ngày hôm nay. Hầu như không có đội bóng nào có đầy đủ 2 yếu tố nói trên để trở nên mạnh mẽ. Ngoài Barca, Villareal cũng là một đội bóng chơi tốt và khó chịu, tuy nhiên vấn đề của họ là không có những cá nhân có khả năng giải quyết tình huống như là Pep đang nắm trong tay tùy ý sử dụng.

Những ví dụ tiếp theo​
Madrid là một ví dụ khác. Họ hoàn toàn không có sự liên kết nhừng bù lại họ lại có nhiều cá nhân xuất sắc để đáp vào chỗ khuyết đó.
Barca hiện tại là thước đo mẫu mực cho nền bóng đá hiện đại ngày nay nhưng điều đó không chắc đã làm tôi cảm thấy tự hào về đội bóng này bằng việc nhìn thấy sự khát khao cống hiến và thi đấu hết mình từ các cầu thủ xuất thân từ hệ thống đào tạo trẻ. Nếu tôi được trở lại thời 18,19,20 tuổi và nằm trong học viện này thì tôi đã bị mê hoặc bởi nó. Khi đó các HLV quyết định giữ lại một đội bóng nhỏ và tìm kiếm những cầu thủ trẻ có tài năng làm lứa cầu thủ nối tiếp và bổ sung cho tuyến trên mỗi khi gặp khó khăn hay thiếu hụt lực lượng. Và tôi biết rằng việc đó là đường lối hoàn toàn đúng đắn bởi vì những điển hình như Busquets và Pedro là quá đủ nói lên điều đó. Đây không phải là chuyện đùa, nên nhớ rằng khi Barca vào chơi trận CK C1 thì có đến 7 cầu thủ trong đội hình ra quân xuất thân từ hệ thống đào tạo trẻ của chúng tôi.

Một khi Pep lo lắng về việc chỉ có 14 cầu thủ trong trận đón tiếp Villareal, thì tôi, với tư cách từng là một cầu thủ có thể nhìn thấy cơ hội của mình. Tuy nhiên, sự thật là Pep đã không để cho Fontas thay thế Pique và Milito, thay vào đó Pep để Abidal đắp vào vị trí ấy. Như thế bạn nên biết rằng, HLV đang cố bảo vệ Fontas vì Rossi hay Nilmar có thể biến anh ta hay bất cứ tài năng trẻ nào thành tên hề trong một ngày không đẹp trời nào đó. Rõ ràng là Pep quyết định dựa vào kinh nghiệm của mình, ông cũng từng là một tài năng trẻ sống và lớn lên từ lò La Masia.

Với việc mất đi Marquez, cuộc đào thoát của Chigrinkiy về Nga và chấn thương của Milito, thì hàng thủ FCB đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Pep lại thông minh, ta nên nhớ điều đó. Anh ấy hiểu rằng quyết định của mình cũng chính là vấn đề phát sinh nhưng cách giải quyết lại nằm ngay sau chúng. Pep có Milito, Pique và Puyi, 1 trong 3 đã bị chấn thương, Pep cũng có thể đưa Abidal vào trám giữa. Với suy nghĩ đó trong đầu, bạn có nghĩ là ta cần ai khác cho vị trí trung vệ không? Pep thông minh trả lời là KHÔNG. Anh ấy biết rằng mình còn 2 hoặc thâm chí là 3 sự lựa chọn thay thế. Guardiola vẫn đang tin dùng những cầu thủ trẻ trong suốt 3 mùa giải qua. Anh ấy như là một triết gia khi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ: sẵn sàng gặt hái kinh nghiệm khi thời điểm thích hợp, chứ không vội vã ‘quăng’ họ vào sân để sau này hủy hoại tương lai của họ.

Khi kinh nghiệm lên tiếng​
Một khi bạn là một trong số các cầu thủ ở đội hình B, bạn có đầy năng lượng, khát khao cống hiến cho đội 1 nhưng cảm giác đó đôi khi biến mất, nhanh chân đến hỏi Pep ngay. Nolito là một ví dụ, cậu ấy 24 tuổi, sẽ hết hợp đồng vào tháng 6 và chơi khá tốt ở đội B. Có thể hiểu được khát khao thi đấu cho đội 1 của cậu ấy như thế nào, nhưng lời khuyên của tôi là hãy hỏi những người có kinh nghiệm hơn và lắng nghe chứ đừng đáp trả ngay lập tức. Cậu ấy nên hỏi Guardiola để xin thêm lời khuyên nếu chưa thật sự sẵn sàng hay là đang cân nhắc cho một bước ngoặt nào khác. Một khi Pep đã lên tiếng thì tốt hơn hết là Nolito phải cố gắng kiếm một suất cho mình trong đội 1 vì nếu không thì cậu ấy sẽ phải ra đi, còn nếu đã không nằm trong tầm mắt của Pep thì HLV sẽ thì thầm một cách tế nhị rằng, “bạn nên tìm một clb mới”.

“Dục tốc bất đạt”​

motta_busquets_1626048c.jpg

Thiago Motta (áo trắng) cần học tính kiên nhẫn của Busquets

Trường hợp của Thiago Motta mới là kỳ lạ. Cậu ấy kí hợp đồng mới với thời hạn 1 năm với điều khoản gia hạn thêm 2 hay 3 năm nữa hoặc ở lại luôn đội 1 nếu được BHL gật đầu. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra một khi BHL nhận thấy thời điểm phù hợp với cậu ấy. Và thế là anh ta đợi và đợi thêm 1 năm nữa, khi đó anh ta mới 19 tuổi, việc gì cậu ấy phải vội vàng phải không? Riêng tôi đến Barca khi 26 tuổi và tôi đã chơi trong nhiều đội hình từ 26 tuổi cho đến khi 37, điều đó đâu có tệ. Còn Thiago, anh ta mới 19 và lúc đó anh ta nghĩ rằng mình sắp già sao? Được lên đội 1 là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp nhưng ở lại đó mới thực sự là điều khó khăn.

Theo Elperiodico.com/es/
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Những câu nói của Thánh Johan được xuất bản thành sách

johan.jpg
Johan Cruyff - cựu cầu thủ và HLV huyền thoại của Barca từ lâu đã được các Cules phong thánh vì những đóng góp to lớn cho CLB. Không chỉ được được coi là "Thánh" trong bóng đá, Johan được mọi người coi như một bậc thánh nhân về tài hùng biện. Những câu nói của ông ít nhiều đều khiến người ta phải suy ngẫm. Cruyff đã sáng tạo ra thứ ngôn ngữ bóng đá của riêng ông - ngôn ngữ Cruyffian. Không ít trong số đó đã trở thành kim chỉ nam để hình thành bản sắc của CLB Barcelona ngày nay.

Mới đây, nhà báo thể thao nổi tiếng người Hà Lan - Edwin Winkels - đã xuất bản 1 cuốn sách mang tên "Johan Cruyff qua 150 từ ". Cuốn sách tổng hợp và phân tích những câu nói nổi tiếng của Thánh Johan. Hãy cùng điểm lại một số câu nói bất hủ của thánh Johan:

♦ “Tôi không mắc sai lầm vì tôi đã có quá nhiều sai lầm”
♦ “Khi bạn có bóng bạn không cần phòng thủ, vì trên sân chỉ có 1 quả bóng”
♦ “Khi bạn có bóng - đối phương không thể ghi bàn!”
♦ “Bạn sẽ không sở hữu được nó khi không hiểu nó”
♦ “Italia không thể đánh bại chúng ta, nhưng chúng ta có thể thua họ”
♦ “Trong tất cả những bất lợi bao giờ cũng có thuận lợi”
...

P/S: Trớ trêu ở chỗ, người duy nhất không hiểu ông lại chính là vợ ông. Sau mỗi lần bình luận trên truyền hình trở về, trước khi được ngồi vào bàn ăn, bà Danny vợ ông lại ra lệnh: “Này ông hãy giải thích lại cho tôi những điều ông vừa nói trên truyền hình. Tôi không hiểu ông nói gì cả!” :))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Afellay có mọi thứ cần thiết để chiến thắng!"

172je.jpg

Tôi đã có mặt ở Amsterdam Arena để xem trận đấu giữa PSV và Ajax. Đó là một trận cầu đỉnh cao và không bên nào muốn mình là kẻ thua cuộc. Và ở đó, một lần nữa tôi được chứng kiến Afellay thi đấu. Thực sự là rất tuyệt vời!

Afellay có đủ khả năng để chơi trong đội hình do Pep Guardiola dẫn dắt. Anh ta có thể chơi ở nhiều vị trí tấn công, từ tiền vệ công, tiền vệ cánh, thậm chí là cả tiền đạo cắm. Còn nữa, Afellay là một cầu thủ gương mẫu trong phòng thay đồ cũng như khi thi đấu. Anh ấy còn rất trẻ, và đó cũng là một lợi thế, tất nhiên rồi.

Trước khi World Cup bắt đầu, Afellay đã khá nổi tiếng và được nhiều CLB lớn ở châu Âu chú ý. Tuy nhiên anh ấy đã chọn cách lặng im trước mọi sự quan tâm, và chờ đón cơ hội thực sự cho mình. Afellay chứng minh khả năng của mình trên sân cỏ, và giờ là lúc anh ấy đã thực sự trưởng thành. Barcelona là CLB rất phù hợp với khả năng chơi bóng của Afellay, và anh ta biết điều đó, vì thế đã không bỏ lỡ cơ hội của mình.

Chắc chắn Afellay sẽ cần thời gian để thích nghi. Nhưng tôi tin với khả năng về kĩ chiến thuật, tốc độ rất tốt, sự tương đồng với lối chơi hiện nay của Barça, Afellay sẽ nhanh chóng khẳng định mình. Đây thực sự là một thương vụ quá hời của Barcelona!

(El Periodico)
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Cruyff: "¿Quả bóng vàng ư? Xavi là người xứng đáng nhất!"

foto_457663_CAS.jpg

Nếu nói đến một cá nhân hoàn hảo nhất, đó phải là Messi. Nói đến khả năng kiểm soát bóng và tính đột biến, những khoảnh khắc bùng nổ, đó là Iniesta. Không chỉ một, và 2 bàn thắng của anh ấy đã làm đối thủ phải nghẹt thở (vào lưới Chel$ea và Hà Lan). Nhưng có một "sợi dây dẫn" liên kết cả không gian và thời gian, giúp đoàn tàu ấy lăn bánh một cách trơn tru, và chúng ta không thể không kể đến Xavi.

Iniesta có thể không giành được giải thưởng trong năm nay, nhưng anh ấy xứng đáng được ghi vào biên niên sử của Barça cũng như bóng đá Tây Ban Nha. Đối với Barça, giải thưởng này có tầm quan trọng hơn là một danh hiệu cá nhân. Tuy nhiên, xét về sự cống hiến và độ tuổi, Xavi xứng đáng với Quả bóng vàng. Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ nữa!

Họ là những người bạn trong đội bóng cũng như ngoài đời thường. Tính cách khiêm nhường của họ xứng đáng để cho tất cả các cầu thủ trẻ noi gương theo.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Madrid có một vấn đề lớn, và nó có tên Barça!

Open+Cala+Millor+Mallorca+Previews+W7x70lUh6bbl.jpg

[JUSTIF]Tôi sẽ không nói đến chức vô địch, bởi bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói về điều đó. Giải đấu mới trôi qua được một nửa chặng đường, và chẳng có đội bóng nào vô địch ở thời điểm này cả. 7 điểm không bảo đảm cho bạn được điều gì cả! Madrid sẽ không từ bỏ, và Mourinho sẽ làm tất cả để khoảng cách không bị nới rộng. Nhưng người Madrid đang gặp phải một vấn đề lớn, và nó có tên là Barça!

* Tôi không nói đến các vấn đề khác (trọng tài, sự thiên vị, tác động của giới truyền thông...), tôi muốn tập trung vào sức mạnh của Madrid. Họ có một đội hình đáng mơ ước, và Mourinho đã có trong tay những cầu thủ phù hợp nhất để phục vụ cho triết lí bóng đá của mình. Nhưng có vẻ Mourinho cũng như các cầu thủ Madrid đã không khôn ngoan, họ luôn để cái tên Barça tồn tại trong đầu mình, mọi lúc, mọi nơi. Họ đã tự tạo áp lực cho mình, và cái bóng Barça dường như là quá lớn để họ tỉnh táo. Trước trận El Clasico, Madrid đang thi đấu hết sức ấn tượng, số điểm và số bàn thắng cũng như số bàn thua của họ đều tốt hơn Barça. Nhưng sau thất bại :manita:, người Madrid đã bị ám ảnh trong thời gian dài. Tưởng như họ đã rũ bỏ được áp lực sau những chiến thắng trước Valencia hay Villarreal, Sevilla sau đó, nhưng thực tế người Madrid, hay Mourinho đã lộ rõ sự lo lắng. Họ thay đổi phong cách (hay nói đúng hơn là trở về với phong cách đã ăn vào máu của Mourinho), và thi đấu thực dụng hơn, làm mọi cách để có chiến thắng. Và rồi chính họ tự làm khó mình, kể cả có chiến thắng thì họ cũng chỉ thở phào sau hơn 90' thi đấu nghẹt thở. Áp lực kiểu đó sẽ giết chết bạn, chứ không phải là động lực để bạn tiến bộ. Thực tế đã chứng minh sau những trận đấu vừa qua của Madrid.[/JUSTIF]

Ngược lại, Barça lấy Madrid làm động lực để thi đấu
[JUSTIF]Guardiola thực sự rất tuyệt vời! Ông ấy luôn luôn dành sự tôn trọng cho mọi đối thủ, và không dành sự ưu tiên tuyệt đối cho một ai cả. "Trận đấu tiếp theo" mới là thứ tồn tại trong đầu Pep, và mọi thứ khác được loại bỏ ra khỏi suy nghĩ. Mỗi một trận đấu trôi qua, Barça lại xô đổ một kỉ lục. Và chỉ còn 1 trận thắng nữa, Pep sẽ giúp Barça vượt qua kỉ lục của Madrid dưới thời Di Stefano (mùa bóng 1960/61) với 16 trận thắng liên tiếp tại La Liga. Nên nhớ rằng kỉ lục này đã tồn tại 50 năm, tức là nửa thế kỉ, và để làm được điều đó trong bóng đá hiện đại càng khó khăn hơn nhiều.

Những khoảnh khắc vàng đến với đội bóng này không phải 1 hay 2 lần, mà là rất nhiều lần. Họ đã làm nên những điều kì diệu, không phải là những chiến thắng 1-0, mà là những chiến thắng cách biệt, thường từ 3 bàn trở lên. Nếu chỉ trong 3, 4 trận bạn ghi được trung bình hơn 3 bàn thắng, đó có thể là sự ngẫu nhiên. Nhưng trong 21 trận đã qua, với tỉ lệ trung bình 3,2 bàn/trận đấu, thì đó là qui luật và chứng tỏ họ rất xuất sắc. Tôi không biết Barça sẽ chiến thắng đến bao giờ, bởi giải đấu còn rất dài. Nhưng những gì tôi biết, theo kinh nghiệm cá nhân, để kéo dài chuỗi trận thắng là rất khó khăn. Tôi còn nhớ, Barça dười thời Rinus Michels huyền thoại (khi đó Cruyff là cầu thủ của Barça) đã bất bại 26 trận liên tiếp, nhưng kỉ lục đó đã bị Barça dưới thời Pep phá vỡ (28 trận bất bại).

Vậy làm thế nào để Barça nối dài chuỗi trận thắng của mình? Hãy xoay ngược vấn đề, lúc này điều đó lại phụ thuộc vào Madrid. Nếu Real tiếp tục bám đuổi Barça như thời gian qua, thì gần như chắc chắn Barça sẽ không để thua 1 trận nào cho đến khi họ đăng quang. Hãy thử quay lại quá khứ 1 năm trước, Barça đã vô địch với số điểm kỉ lục trong lịch sử bóng đá thế giới - 99 điểm. Sở dĩ Barça làm được điều đó là nhờ Madrid dưới tài cầm quân của Pellegreni. Nếu năm nay người Madrid tiếp tục làm được điều đó, tôi khẳng định cột mốc 100 điểm sẽ bị Barça phá vỡ. Còn nữa, kỉ lục 107 bàn thắng cũng sẽ được Barça vượt qua, và một cột mốc mới sẽ được thiết lập.

Một lần nữa tôi muốn nhắc lại, tôi muốn thấy Madrid tiếp tục bám đuổi Barça trên BXH để chúng ta sẽ được thấy Barça sẽ làm được những điều kì diệu gì tiếp theo. Nếu có một người luôn bám sát bạn trên đường đua, bạn sẽ không cho phép mình được mất tập trung. Và với sức mạnh của mình, Barça có thể chinh phục mọi thứ nếu luôn giữ được tỉnh táo![/JUSTIF]
(Theo Elperiodico)​

*: Bài phân tích của thánh Johan đi sâu vào vấn đề của Barça, và nhắc rất ít đến Real, vì vậy tôi bổ sung thêm phần này để nội dung phù hợp hơn với tiêu đề bài viết.

fcbvn.gif
 

pddk1987

Nhóm làm phim FCBVN
Đầu quân
27/4/10
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
36
Website
barcatranslator.wordpress.com
Barça đồng
0
Góc nhìn Johan Cruyff: Real Madrid đã phung phí quá nhiều sức lực

anhso-213901_timthumb'.jpg

Vấn đề của Real Madrid (RM) không phải là ở lịch thi đấu và cũng không phải là vì họ sẽ đá sau hay đá trước Barca. Vấn đề của RM chính là các cầu thủ của họ đang hoạt động nhiều hơn mức cần thiết, và điều tất yếu là họ sẽ bị kiệt sức.

Cùng thi đấu với một mật độ dày đặc hai trận một tuần nhưng Barca đã xoay xở tốt hơn RM rất nhiều. Vậy nguyên do gì đã tạo nên sự khác biệt đó? Nguyên do ở đây chính là phong cách chơi bóng chứ nó không phụ thuộc nhiều vào sự bố trí đội hình của cả 2 CLB. Trong khi Barca kiểm soát và thiết lập nhịp độ trận đấu nhờ vào khả năng giữ bóng của mình, thì RM lại bị bào mòn thể lực đáng kể vì họ luôn luôn, luôn luôn cố gắng để thu hồi bóng ở xa cầu môn đối phương. Điều đó có nghĩa là họ phải di chuyển để bao quát một phần sân rộng lớn hơn với một tốc độ cao hơn so với Barca, cả khi dâng lên cũng như lúc lùi về – dâng lên để tấn công, và nếu mất bóng thì phải lùi về phòng thủ.

Phải chăng RM đã có thể giành chiến thắng ở sân Riazor? Chắc rồi. Vì RM có một đội hình đầy rẫy các hảo thủ luôn có khả năng tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng họ đã không thể thắng vì các cầu thủ RM đang phải trả giá đắt cho việc thể lực bị hao mòn quá sức do không kiểm soát được trận đấu.

Mùa bóng này đã đi qua được 6 tháng. Trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải là hàng loạt những trận đấu dồn dập trong khuôn khổ La Liga và Champions League, còn sau Giáng sinh là những trận đấu ở La Liga và Copa del Rey. Và bây giờ chúng ta lại quay trở lại với những trận đấu ở La Liga và Champions League. Việc RM chỉ thi đấu với một đội hình duy nhất (không kể sự tham gia của Adebayor và Kaka) đã đưa đến hậu quả là khi mật độ thi đấu tăng lên thì những tác động của nó cũng đã bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là với lịch thi đấu yêu cầu 2 trận một tuần như hiện này. Mourinho đã phàn nàn về lịch thi đấu của RM – về việc không thể có thêm một ngày nghỉ giữa 2 trận đấu: RM – Lyon (CL) và RM – Deportivo (La Liga). Tôi hiểu được vấn đề là gì khi ông ta nói về sự căng thẳng, mỏi mệt và quá trình cần thiết để các cầu thủ phục hồi thể lực. Dĩ nhiên là điều đó đúng ở một chừng mực nào đó, tuy nhiên mọi thứ còn tùy thuộc vào cách nhìn nhận của bạn.

Sự hài hòa

Nếu [thực tế là như vậy] tuần trước RM có ít hơn một ngày nghỉ, thì ở tuần tiếp theo họ chắc chắn sẽ có thêm một ngày nghỉ giữa 2 trận đấu liên tiếp. Họ đã thi đấu với Deportivo vào thứ 7 nhưng [sau đó] họ sẽ chỉ phải thi đấu trận tiếp theo với Malaga vào thứ 5 tuần tiếp theo. Điều đó có nghĩa là RM sẽ có thêm một ngày nghỉ nhiều hơn Barca, đội phải thi đấu với Mallorca vào thứ 7 nhưng thay vì được thi đấu với Valencia vào thứ 5 tuần tiếp theo như RM thì họ lại phải thi đấu vào thứ 4.

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như los Blancos (biệt danh của RM) phải thi đấu với Deportivo vào tối qua (chủ nhật) rồi tiếp tục thi đấu với Malaga vào thứ 4 tuần kế tiếp? Với 2 trận đấu một tuần, nếu để thua một trận anh hoàn toàn có khả năng thua nốt trận còn lại. Mặc dù sự sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và phương pháp luyện tập cho các cầu thủ giữa các trận đấu là rất quan trọng với mỗi một CLB. Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất chính là phong cách thi đấu của CLB đó. Và nói về mặt này thì RM rõ ràng là thua xa so với Barca. Nếu cả 2 đội đều lọt vào tứ kết CL thì vấn đề này sẽ càng trở nên rõ ràng hơn nữa. Trong tuần này sẽ tiếp tục có thêm 2 trận đấu khác tại La Liga, và sự mệt mỏi chắc chắn là sẽ ngóc đầu dậy thêm một lần nữa và tiếp tục ngáng chân kẻ nào không thể thích nghi với nó.

Trong trường hợp của Barca, việc thiếu vắng vài cầu thủ chủ chốt về lí thuyết sẽ là một khó khăn nhưng trong thực tế đó lại là một điều may mắn cho CLB. Những cầu thủ là lựa chọn hàng đầu có thể thi đấu rất tốt, rõ ràng là vậy, nhưng vấn đề ở đây là anh ta không thể cứ thi đấu mãi vì hàng ngàn lí do đủ kiểu khác nhau. Đây chính là lí do mà một đội bóng có một tập thể đồng đều và luôn trung thành với triết lí bóng đá của mình thường có cơ hội sáng sủa hơn để giành chiến thắng. Bởi dù là tự nguyện hay bắt buộc, họ luôn có thể đưa vào những sự thay đổi trong đội hình thi đấu để tạo điều kiện cho các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi đồng thời làm cho các cầu thủ khác trong đội cảm thấy mình quan trọng. Và cuối cùng thì nó giúp giảm bớt cường độ thi đấu cho các cầu thủ và tăng thêm khả năng chiến thắng cho đội bóng. Không chỉ là giành thắng lợi trong một trận đấu nhưng là cho một cả một mùa giải dài phía trước. Và điều đó có nghĩa là bạn sẽ đoạt được những danh hiệu vào cuối mùa giải đó. Trong vòng 10 ngày tới chúng ta sẽ được theo dõi trận đấu lượt về vòng 1/8 CL giữa Barca và Arsenal, đó là lí do mà tôi rất tò mò với màn trình diễn của Arsenal trong trận chung kết Carling Cup vừa qua. Thất bại của Arsenal chắc chắn sẽ làm họ trở nên nguy hiểm hơn với các thầy trò HLV Guardiola, và cơ hội để Barca giành chiến thắng trước Arsenal ở Camp Nou sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Dù trong trận đấu đó Arsenal không có sự phục vụ của thủ quân Cesc Fabregas, nhưng thất bại trước Birmingham vẫn phơi bày được một sự đánh giá tổng quan về Arsenal: cả những điểm mạnh lẫn điểm yếu, không chỉ vào thời điểm này mà trong nhiều mùa giải gần đây: Arsenal là một đội bóng có đội hình chất lượng, có khả năng chơi những trận đấu hay, nhưng khi đánh mất thế trận trên sân là ngay lập tức họ đã không còn khả năng chế ngự được đối thủ.

Những hoàn cảnh tương đồng

Theo một cách nào đó, các học trò của HLV Arsene Wenger cũng đã phải trải qua một khó khăn tương tự như của RM. Nói cách khác, Arsenal cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi với hoàn cảnh phải chơi 2 trận đấu một tuần. Giống như RM, họ thấy khó khăn trong việc làm chủ trận đấu. Và lại cũng giống như RM, họ phải thu hồi bóng ở khu vực quá xa cầu môn đối phương. Đối đầu với các đối thủ ở Premier League, những đội bóng có lối chơi dùng nhiều đường bóng dài và những pha đua tốc độ lên xuống trên khắp mặt sân, chỉ cần phạm một sai lầm và bạn sẽ phải trả giá. Đó chính là những điều đã xảy ra với Arsenal như trong trận đấu với Birmingham vừa qua.

Ngay cả khi đội bóng của bạn có rất nhiều cơ hội để ghi bàn như trong trường hợp của Arsenal và RM, nhưng nếu không thể hiện được sự vượt trội thì kết quả tất yếu là bạn cũng sẽ kiệt sức và trở nên bất lực. Làm chủ trận đấu là những gì bạn cần phải làm để có thể tự do chơi theo nhịp điệu của riêng mình và luôn luôn hạn chế được sức mạnh của đối thủ.

PDDK1987 (Dịch từ TotalBarca)​
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Cruyff: Đó là chuyện bình thường​

timthumb.php



Điểm nhấn của Johan Cruyff

Barca sẽ luôn luôn có thể tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không phải tất cả những cơ hội đó sẽ được chuyển đổi thành bàn thắng. Điều đó là bình thường, ghi được bàn thắng luôn luôn là điều khó hơn là gầy dựng nó. Nó cho thấy rằng những thành tích không tưởng sẽ khó có thể tái thực hiện [gần đây].

Để ghi bàn thắng là một trong những điều khó khăn nhất để thực hiện. Trong bất kỳ môn thể thao bạn chơi với bàn tay bàn thắng luôn luôn cao. Trong bóng đá, một trò chơi cần dùng đôi chân, rất khó để ghi điểm. Từ trước đến giờ bản chất của trò chơi này, đó là một môn thể thao của những sai lầm, trong bóng đá người ta nhận lấy thất bại nhiều hơn là thành công. Tôi nói điều này bởi vì đó là một chuyện hoàn toàn bình thường khi cầu thủ bỏ lỡ cơ hội thay vì chuyển đổi thành bàn thắng. Trong trường hợp của Barca, có vẻ như họ bỏ lỡ cơ hội rất nhiều nhưng đổi lại họ lại có thể tạo ra nhiều hơn nữa. Và thậm chí sau đó, họ vẫn có thể kết thúc trận đấu với 3 bàn thắng rõ ràng, như những gì chúng ta chứng kiến trong trận đấu với Arsenal tại Champions League.

Mọi người có cảm thấy bất ngờ khi tỉ số cuối cùng giữa hai đội Barcelona và Arsenal không phải 6-1? Với tất cả những gì chúng ta đã nhìn thấy [ở cả hai lượt], tôi nghĩ có lẽ không. Điều không bình thường là khi, cho dù họ tạo ra hàng tá những cơ hội, chuyển đổi nó thành bàn thắng lại là một chuyện khác. Đây là lý do tại sao tôi vẫn khen ngợi Barca rất nhiều mặc dù trong rất nhiều trận đấu họ chỉ thắng với một hoặc hai bàn.

Tỉ số cuối cùng trong mỗi trận đấu luôn đánh lừa người hâm mộ. Khi Barca làm đúng tất cả mọi thứ, một phong độ lên cao sẽ kèm theo vô số bàn thắng, và làm điều đó ngày này qua ngày khác, nhưng chúng ta có xu hướng bỏ qua thực tế rằng không phải tất cả mọi cơ hội đều trở thành bàn thắng. Tôi sẽ cảm thấy lo lắng khi số bàn thắng giảm đáng kể khi số cơ hội cũng không nhiều, nhưng đó không phải là trường hợp quan trọng, và tôi chắc rằng mọi người cũng có cùng quan điểm vớ tôi. Đêm [thứ hai] là một ví dụ điển hình. Barca chỉ có thể sút tung lưới Sevilla một lần và cả hai đội phải chia điểm, vâng, nhưng Blaugrana đã tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành thủ môn Palop, thậm chí 2 trong số đó đã tìm đến khung gỗ - một cái gì đó không bình thường nghĩa là đôi khi bạn cần phải có may mắn. Tôi đang lo lắng về điều đó? Hoàn toàn không.

Madrid là đội đang chịu áp lực

Barca đã ghi bàn đầu tiên của mình trong trận "chung kết" đầu tiên của năm và đủ điều kiện để dự tứ kết [của UEFA Champions League]. Cơ hội của Real Madrid sẽ là ngày mai. Sau một số năm không vượt qua vòng tám đội mạnh nhất, hai lần cũng chỉ bởi một đội đến từ nước Pháp, Olympique Lyon, sự cần thiết để họ thành công là rất lớn. Trên giấy tờ, lịch sử, thành tựu trong quá khứ đang nghiêng về phí Real Madrid. Với một lượng cầu thủ xuất sắc có trong đội hình họ luôn luôn có thể áp đặt trận đấu theo ý của mình, nhưng kết quả cuối cùng mới là quan trọng và nó sẽ nói lên khả năng xử lý những áp lực của họ. Về phía đội bóng Pháp, áp lực của họ là phải đòi lại ngô vuơng Ligue 1, không phải đánh bại Real Madrid. Tuy nhiên, không ai trong thể thao có thể đạt được thành công nếu như không có những ý định rõ ràng.

Như chúng ta đã chứng kiến 2 trận đấu cuối của los Blancos, họ thi đấu tốt hơn khi không có Cristiano? Không cần phải nghi ngờ gì nữa. Mặc dù mọi người đều muốn cầu thủ tốt nhất trong đội luôn sẵn sàng ra sân, và Cristiano là cầu thủ tốt nhất của Madrid, làm thế nào đó để bạn giải thích rằng, không có CR7, Real Madrid đã có thể thi đấu tốt hơn, đặc biệt trong trận đấu với Racing, và không hề gặp bất cứ khó khăn nào trước Hercules ? Trước hết, tất cả mọi cầu thủ trong đội có có phẩm chất của riêng mình. Thứ hai, Ozil có những kỹ năng mà những người khác trong đội có thể sử dụng. Và cuối cùng, khi cầu thủ tốt nhất của họ trên sân, mọi người phải làm quen với phong cách thi đấu của người ấy, bởi vì con mắt của công chúng luôn hướng về anh ta và mọi người biết rất rõ về anh ta. Vì vậy mọi người đều biết làm thế nào để "nịnh" anh ấy, giống như một ngọn hải đăng.

Khó khăn thường xảy ra khi mọi thứ trở nên phức tạp. Thực tế sẽ không bao giờ chạy trốn. Cậu ấy đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn là ghi bàn vào lưới để có thể quyết định mọi thứ. Phong độ của Cristiano mùa này rất tốt, anh đã ghi nhiều bàn thắng hơn so với mùa giải trước. Anh ấy thật sự chiếm yêu thế với những gì đang sở hữu, và thậm chí cả với những thiếu sót của mình, những người xung quanh anh rất tự tin về khả năng của Cristiano và họ luôn đặt niềm tin vào anh ta, nghĩa đen, họ luôn luôn chơi bóng cho Cristiano mà quên chơi bóng cho mình. Vì vậy, đó không phải là một bất ngờ khi nói rằng Madrid thi đấu tốt hơn khi không có đội trưởng Bồ Đào Nha trên sân.

Và những gì về Cristiano? Cristiano có thể ít ích kỉ hơn và thi đấu đồng đội? Với một cầu thủ trẻ tuổi như anh, với những phẩm chất đang sở hữu, thể hình tốt đã biến anh trở thành một kẻ kiêu ngạo thi đấu giống như một mình đang chống lại cả thế giới. Vấn đề về thái độ sẽ được cải thiện theo năm tháng. Và Cristiano cần phải học hỏi hai điều. Một, những gì anh có thể làm được trong ba phút bây giờ sẽ được nới rộng khoảng cách, và anh sẽ có thêm nhiều lựa chọn khi pha chế những điểm mạnh trong lối chơi của mình với đồng đội, và nó luôn luôn không phải chỉ một cách di chuyển. Và hai, là một cầu thủ bóng đá tốt hơn, anh ấy cũng sẽ phải học được cách thi đấu tốt nhất vị trí của mình trên sân cỏ, lấy gánh nặng ra khỏi chính mình và đóng góp nhiều hơn cho các đồng đội.

Học tập suốt đời

Bây giờ, có vẻ khó khăn cho Cristiano khi nên đặt đội bóng lên hàng đầu thay vì lợi ích cho cá nhân. Nếu như bạn giỏi [vâng] bạn sẽ thường thắng nhưng không phải lần nào phần thắng cũng sẽ nghiêng về bạn. Cristiano sẽ hiểu nhiều hơn khi trưởng thành về tuổi tác. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào những gì bạn muốn trở thành một cầu thủ. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã đạt đến đỉnh cao của bạn, bạn không thể có nhiều sai lầm. Một cầu thủ bóng đá luôn có thể tìm hiểu những điều mới, không cần biết bạn 20 hay 30 tuổi trở lên. Nhưng nó luôn luôn là một điều khó có thể đưa vào tập luyện khi những người khác có thể trở nên hoàn hảo hơn và người họ biết ơn sẽ là bạn, đặc biệt là khi bạn "trích" ra từ sự chói sáng của cá nhân mình.

 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Johan Cruyff: "Tôi không chắc Barca sẽ vào bán kết Champion league"

cruyff001.jpg

Trước trận đấu quan trọng của Barcelona khi đón tiếp Shakhtar Donest ngay trên sân nhà, lượt đi tứ kết Champion league, Johan Cruyff đã dành thời gian để đưa ra nhận định của mình trên trang 5 tờ "El Periodico" (tờ "Báo chí")

- Việc đánh bại Madrid và đảm bảo được chức vô địch Laliga nằm trong tay là hai nhiệm vụ mà Barca cần đạt được lúc này, để rồi sau đó chỉ việc tập trung vào Copa và Champion league- đấu trường mà ở đó bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù thất bại của Real trước Sporting Gijon nằm ngoài mong đợi của Barca, cộng với việc đội bóng chủ sân Camp Nou có thắng lợi khít khao ngay tại El Madrigal đã làm cho vấn đề của cả hai đội trở nên rõ ràng hơn, cả Barc lẫn Real. Trên thực tế, cả hai đội vẫn còn ganh đua nhau rất nhiều trong thời gian sắp tới, xét về lý thuyết là trên mọi mặt trận hiện nay, dù cho kết quả cuối tuần rồi của Real có thế nào.Những gì dành cho Real thứ bảy vừa rồi là một đòn giáng khá đau đối vời thầy trò Mourinho, và Barca kết quả của Barca hôm qua khiến họ phải nuốt nhục thêm một lần nữa khi khoảng cách bây giờ đã tăng lên 8 điểm. Chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận một cảm giác quen thuộc đến thuần túy, đó là niềm vui chiến thắng tại El Madrigal khi các cầu thủ ôm nhau ăn mừng như thể họ đã vô địch; còn trước đó 2 tiếng là bi kịch dành cho "Kền kền trắng" khi họ ôm đầu gục ngã ngay trên sân nhà của mình, một bước dâng chiếc cup Laliga cho Barca, trên phương diện cá nhân thì đó là mtộ thất bại của Mourinho sau 9 năm không biết mùi thất bại trên sân nhà. Dù theo tính toán thì Real vẫn còn cơ hội "bám đít" nhưng ai cũng biết rằng điều đó sẽ không xảy ra. Barca chỉ nắm trong tay 50% cơ hội trước khi vòng đấu vừa rồi diễn ra nhưng chính Real lại là kẻ "chủ động" dừng bước khiến khoảng cách điểm số giữa họ và Barca ngày càng tăng lên theo từng vòng đấu. Và như đã nói, khi vòng 30 đi qua, vấn đề của hai đội trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, bước tính toán tiếp theo là phải biết sắp xếp như thế nào có lợi cho đội bóng trên từng mặt trận mình tham gia.

Laliga - chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
- Chúng ta không cần nhìn quá xa hơn mức cần thiết. Dù cho giữa tuần này vòng tứ kết C1 sẽ khởi tranh với hai trận lượt đi lượt về để giành quyền vào bán kết nhưng thực ra đó không phải là tất cả. Giờ đây, với Real, chuyến làm khách trên sân San Mames của Alt.Bilbao mới là mối nguy hại lớn nhất hơn bất cứ gì khác. Liệu họ sẽ buông để tập trung cho những trận đấu khác? - Không bao giờ có chuyện đó. Họ sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu để đuổi theo Barca một khi mà đội bóng này cũng còn phải thi đấu. Nhưng thật khó để dành hết sức vào một mặt trận khi mà đầu óc bạn đang bị phân tán vào những trận đấu khác, dù là đội bóng nào đi nuẫ, bạn vẫn phải ra sân, thay người và xoay vòng cầu thủ. Và nếu tôi nghi ngờ về thái đội thi đấu tuyệt vời của Real trước đây liệu có diễn ra sau này ở Laliga sau này hay không, điều tương tự cũng sẽ xảy ra với Barca nhưng dĩ nhiên sẽ ít hơn. Đến Guardiola thức khuya làm việc tận 12g cũng biết rằng anh ta có thể tung những cầu thủ dự bị ra sân để dưỡng sức cho mặt trận khác.Và nếu anh ta làm điều đó với Messi khi đưa ra một lý do rõ ràng - như việc Messi đảm nhận vai trò ở ĐTQG, nhưng chuyến bay dài, tóm lại là cậu ta mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi - (tất nhiên là mọi chuyện hoàn toàn ngược lại) - giờ đây, không có gì ngăn cản được điều đó vì cánh cửa mang tên "khoảng cách 8 điểm" đang dang rộng để Pep có thể xoay vòng cầu thủ trong 8 vòng đấu còn lại. Xem xét kỹ lưỡng, thẳng thắng một chú, luôn luôn như thế để những trận đấu cuối cùng ở Laliga không gây ra bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến những chuyện khác.

goc-johan-cruyff-barca-2.jpg

- So với năm ngoái cùng thời điểm này, Barca đang có nhiều hơn đến tận 4 điểm, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ có thể phá vỡ kỷ lục 99 điểm của năm ngoái. Tôi sẽ là người đầu tiên đích thân ngã mũ bái phục nếu họ làm được điều đó. Sự thật là điều đó sẽ không hẳn phụ thuộc vào đội quân của Pep, họ không dí theo kỷ lục cũ, cái mà họ xác định phấn đấu chính là những gì mà Madrid có khả năng gây đột biến ở 8 vòng đấu còn lại. Nhưng nếu khả năng này xảy ra, tôi tin là họ sẽ cố gắng để làm những gì đáng làm: đó là đảm bảo cho suất về nhì chí ít là với thành tích tốt nhất họ từng có. Thế mới nói, dù cho chuyện gì xảy ra đã xảy ra tuần rồi thì nó cũng không tác động nhiều đến cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng lớn nhất Tây Ban Nha này.

- Gáo nước lạnh bị Gijon xối thẳng vào mặt nghe có vẻ quá to tát và dường như dập tắt mọi hi vọng của Real trên con đường bám đuổi Barca, nhưng họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào tiếng còi kết thúc trận đấu vòng 38 được cất lên. Lúc đó, mục tiêu của họ cũng rõ ràng hơn bao giờ bên cạnh sự chuẩn bị tinh thần của các cầu thủ. Khi đó, họ sẽ dồn hết vào Copa và Champion league, mọi người sẽ được thấy một Real có khả năng ăn 2- nếu họ đi tớ trận CK C1 và vutợ qua Barca ở trận đấu cuối cùng ở Copa. Mọi chuyện đều có thể xảy ra và dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, đây cũng là mùa giải xuất sắc của cả hai đội. Có thể sẽ tốt hơn nếu một trong hai đội giành được một chiếc cúp, tuyệt vời hơn khi có chiếc cúp thứ 2, nhưng trên lý thuyết thì Barca vẫn có cơ hội ăn 3 lần nữa.

Johan: "Tôi không chắc Barca sẽ vào tới bán kết"
- Tôi không nghi ngờ gì về khả năng đội bóng tôi yêu đoạt được danh hiệu Laliga, nhưng những điểm còn lại cần phải đạt được trong 8 vòng - những gì sẽ xảy ra ở chung kết cúp nhà vua hãy gạt sang một bên - còn một điều chắc chắn nữa là kết quả của vòng tứ kết Champion league đã có thể định đoạt: tôi thấy Real đã đặt một chân vào bán kết. Còn Barca, tôi không dám khẳng định điều đó vì tôi chẳng biết tí gì về Shakhtar cả. Còn với Madrid cùng tài năng và khả năng của họ có thể sử dụng, họ còn có động lực thúc đẩy khi buộc lòng phải dành nhiều sức hơn nữa ở đấu trường Châu Âu. Với một đối thủ theo phong cách Anh, thường có khuynh hướng chơi theo phong cách truyền thống thì mọi chuyện có lẽ sẽ nhanh và gọn hơn. Riêng Shakhtar thì lại là một câu chuyện khác, đội bóng Ukcraina nguy hiểm hơn Tottenham nhiều.

- Đội bóng đến từ vùng Đông Âu là trường hợp cá biệt, tôi chỉ có thể nói một điều: nếu có hai đội nào đó là một đội: Thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đều là "gà nhà" hòa hợp với một một đội hình chất lượng nữa gồm các cầu thủ đến từ Châu Âu (như trường hợp cầu thủ người Croatia- Srna) thêm vào hàng tiền vệ và hàng công đến từ xứ Samba với đầy đủ tố chất và tài năng - thì đó là Shakhtar. Hai nhóm cầu thủ này lại thi đấu trong cùng một đội cộng với HLV có tài thì rõ ràng đây không phải một đội bóng tầm thường - khi trong đội hình cứng cáp tuyến dưới và rất nguy hiểm phía trên.

- Là một người từng trải, nhiều kinh nghiệm, Mircea Lucescu đã làm được điều khó nhất trong một tập thể nhiều nhân tố như vậy: đó là việc cân bằng. Shakhtar giờ đây tốt hơn nhiều so với một, hai năm trước vì có một HLV giỏi cộng với ngân sách kha khá nên khả năng thu lượng nhân tài của họ cũng cao. Lợi thế cho Barca là chúng tôi có một lối đá riêng biệt, phong cách và chiến thuật rõ ràng với những cầu thủ có thể làm mọi chuyện và sự thật là chúng tôi đã gặp Shakhtar rồi nhưng rất ít. Dù trong bất kỳ trận đấu nào ở CK cũng như một trận chung kết, luôn luôn quá trình đấu tranh cho chiến thắng. Nếu Pep và các học trò muốn vào bán kết, họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, hơn bất cứ đội nào có mặt ở bán kết, tôi cam đoan điều đó.

Theo totalbarca.com
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Góc Johan Cruyff:

Mourinho nên cho Real tập với thế trận 9 chọi 11

timthumb.php

"Trận siêu kinh điển thứ nhất đã chỉ cho mọi người thấy rằng Mourinho đã e sợ Barca như thế nào, nhưng ông ta (Mourinho) đã chuẩn bị rất kỹ lời bào chữa cho lối chơi phản bóng đá bằng thứ vũ khí quen thuộc là đánh lạc hướng dư luận."

“ Cách bố trí đội hình của Mourinho trong trận đấu này chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho Barca. Chơi ở sân nhà mà bố trí tới 7 cầu thủ phòng ngự và có thiên hướng phòng ngự là bằng chứng cho thấy rõ ràng là ông ấy rất e ngại Barca. Với truyền thống và lòng tự trọng, người Madrid thông thường sẽ không cho phép huấn luyện viên đội nhà tiếp cận trận đấu theo cách như vậy, cho dù điều này có thể mang lại cho họ danh hiệu. Truyền thống này vẫn còn nguyên giá trị và Capello luôn sẵn sàng xác nhận điều này”. (Capello đã giúp Real vô địch năm 2007 nhưng vẫn phải ngậm ngùi ra đi sau mùa giải)

“Mourinho lo sợ nhưng luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Buổi họp báo trước trận đấu này chính là lời “rào trước đón sau” cho lời bào chữa sau trận siêu kinh điển thứ nhất. Giao phó trọng trách tiếp xúc với báo giới cho trợ lý Karanka, Mourinho hiển nhiên tự cho mình quyền chỉ trả lời những câu hỏi có lợi cho ông ấy nhất. Mourinho đã tiếp tục điệp khúc “Chúng tôi chơi với 10 người, còn họ luôn chơi với 11” để bào chữa cho lý do tại sao ông ấy đã bố trí nhiều cầu thủ phòng ngự như vậy.” (Đó là cách chúng tôi lựa chọn (hay tìm ra) để lấy 10 chọi 11).

“Có ai thấy khó chịu bởi lý lẽ của ông ta không? Có, đương nhiên, nhưng cũng có người thì không. Và khi dư luận chia làm hai ngả như thế, ông ta đã tìm được cái vỏ bọc khả dĩ nhất để thao thao bất tuyệt về mọi thứ , nhưng tất nhiên, trừ bóng đá.”

“Mourinho là một huấn luyện viên vị danh hiệu chứ không vị bóng đá. Hay nói cách khác, ông ta không phải là một huấn luyện viên bóng đá theo cách chúng ta định nghĩa bóng đá là môn thể thao tuyệt diệu để thưởng thức, để theo dõi và bàn luận. Tuy nhiên điều này vô tình cũng ...giúp ích cho Barca rất nhiều. Bởi vì nếu Mourinho có thể hài lòng vòng kết quả đạt được trên sân Bernabeu, thì ông ta sẽ không thể làm điều tương tự trên sân Mestalla, khi cuộc chơi chỉ có một trận đấu với chỉ một chiếc cúp được trao, vì Guardiola và các học trò đã được cảnh báo trước (về lối đá phòng ngự - phản công phản bóng đá trứ danh của Mourinho). Và trong khi luôn trung thành với lối chơi của mình, Pep và các học trò biết mình sẽ phải làm gì để chiến thắng.”


Khoác chiếc áo nhỏ cho một đội bóng lớn

“ Mourinho đã nói ông ta luôn luyện tập với thế trận 10 – chống 11 mỗi khi phải đối đầu với Blaugranas. Nếu quả như vậy thì cũng là một gợi ý hay khi các cầu thủ Barca luyên tập với thế trận ...11 chọi 10! Vì hai lý do:

“Một là, nếu Madrid vẫn định nhập cuộc với thế của một đội bóng nhỏ (như Gijon), vẫn lùi sâu về sân nhà, nhường sân khấu, nhường bóng và mọi ưu thế cho cho đối thủ thì lẽ tự nhiên, sẽ lại có 1 trong số 11 cầu thủ rời cuộc chơi sớm vì thẻ phạt. Nếu tôi là Mourinho, tôi sẽ cho đội bóng tập luyện thế trận 9 chọi 11 chứ không phải là 10 chọi 11, vì nếu Pepe vẫn được xếp chơi ở vị trí và vai trò như vậy, vẫn với lối đá (thô bạo) như vậy, thì cầu thủ người Bồ gốc Brazil này không chắc có thể hoàn thành 90 phút trận đấu.”

“Trận siêu kinh điển khiến tôi liên tưởng tới trận chung kết World cup 2010 giữa Hà Lan và Tây ban nha. Trong trận đấu đó, thật xấu hổ, các cầu thủ Hà Lan chăm chăm triệt hạ đối phương hơn là chơi bóng đá. Và như mọi người đã thấy, họ đã thất bại và để lại một hình ảnh rất xấu để toàn thế giới nhìn vào. Điều thú vị ở đây là cũng chính những con người có thừa tài năng ấy (những con người Tây Ban Nha trên đất Madrid), những người đã và đang phải gò mình vào chiến thuật ấy dưới bàn tay nhào nặn của Mourinho, cũng đã từng tức giận như thế nào trước cái cách tiếp cận trận đấu của những người Hà Lan ngày nào.” (Alonso – nạn nhân của cú công phu của dã thú De jong là một minh chứng không thể sống động hơn!)

“Lý do thứ hai là Barcelona cũng sẽ phải luyện tập và hoàn thiện chiến thuật 11 chọi 10. Vì các cầu thủ Barcelona không bao giờ chấp nhận thực tế là khi đối thủ chơi ít hơn một người nhưng lại có thể tạo được nhiều cơ hội hơn trước khung thành của mình. Điều này hiển nhiên là không hợp logic. Về cơ bản, thực tế này có hai lý do.

“Thứ nhất, trong tiềm thức của các cầu thủ Barcelona, khi họ đang dẫn 1 bàn và hơn một người, Madrid chắc chắn phải thua trong thế trận như thế. Và thế là họ dần lỏng chân ấn vào pedal khi cái đích cuộc đua Tour de Madrid đang ở trước mắt.”

“Thứ hai, tiềm thức trong các cầu thủ Real, những người đang được đãi ngộ tốt hơn so với những đồng nghiệp Barca, thì hoàn toàn ngược lại. Họ phải cố gắng, phải quyết tâm hơn nữa để bù đắp thiếu hụt về lực lượng. Đâu là lối thoát cho họ? Đơn giản nhưng hiệu quả. Đó là phải chơi nhanh hơn (để bù lấp những lỗ hổng trên sân), bất kể thứ bóng đá có xấu xí thế nào đi nữa và quan trọng hơn, họ cũng chỉ đang thua với cách biệt tối thiểu. Họ tận dụng tối đa những cơ hội một đối một trên toàn mặt sân. Vì những lẽ đó, các cầu thủ Real cuối cùng cũng đã tạo ra số cơ hội nhiều hơn đối thủ.”

“Chấp nhận để đối thủ tự do chuyền bóng qua lại, các cầu thủ Real tập trung vào các tình huống một đối một để chuyển hóa thành các cơ hội khi chiếm được khoảng trống sau khi cướp được bóng. Đó là lý do dễ hiểu giải thích việc các cầu thủ Real tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Các cầu thủ Barcelona đáng lẽ phải đáp trả mạnh mẽ hơn đối phương khi chơi hơn một người. Đó là lỗi của các cầu thủ Barca nhiều hơn chứ không phải do năng lực của các cầu thủ Real. Trong trận siêu kinh điển đầu tiên ở Nou Camp, điều tôi nói ra sau đây những người Madrid có thừa nhận hay không thì tùy: họ nghĩ rằng họ đang ở cùng đẳng cấp với đội bóng của Pep. Và họ đã thua mất mặt 5-0.”


Tiến một bước dài tới ngôi vô địch

“Khi tìm ra được cách áp chế Barca, các cầu thủ Real đã tập trung vào thế trận phòng ngự cùng với việc sử dụng vô tội vạ các pha tắc bóng (tackle) để phá lối chơi của đối phương hơn là khai triển lối chơi của chính mình, họ đã có được một trận hòa được coi là thành công nếu như nhìn lại chuỗi thành tích đối đầu đáng xấu hổ với Barcelona của Pep.”

“Điều tuyệt vời với Barca là họ vẫn đang nhiều hơn đối thủ 8 điểm sau vòng đấu này. Mặc dù chắc chắn đây không phải là trận đấu hay nhất của Barca trong năm nay nhưng với cái cách tiếp cận trận đấu (xấu xí) như thế này của Mourinho, Blaugrana vẫn duy trì được lợi thế cách biệt và tiến một bước dài tới danh hiệu vô địch Liga, một danh hiệu khẳng định ở Tây Ban Nha, ai là số 1"

Chú thích trong ngoặc đơn là của người dịch.

Bản dịch này được trích từ góc Johan Cruyff trên tờ El Periodico.
Người dịch: gavrotte
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Chúc mừng sinh nhật Thánh Johan!


cruff634142755970347500.jpg


Ngày 25/4/2011 – sinh nhật lần thứ 64 của Johan Cruyff - cầu thủ huyền thoại của Barca, huấn luyện viên của "Dream Team" và là chủ tịch danh dự của Barca.

Một đoạn trích về người Hà Lan từ ”các cầu thủ huyền thoại “ trên trang web của FC Barcelona:
“Cruyff (Amsterdam, Hà Lan, 1947) là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và trong thời gian của mình, ông được coi là số 1.

Với khả năng thiên bẩm của mình, ông đã giành được sự công nhận trên toàn thế giới và đã ba lần đoạt giải thưởng Quả bóng vàng (1971, 1973 và 1974).
“The Flack” đã ký hợp đồng với FC Barcelona trong Tháng Tám năm 1973 sau cuộc đàm phán kéo dài với Ajax - câu lạc bộ cũ của ông. Trong mùa giải đầu tiên của mình, Cruyff đã bùng nổ thực sự: với kỹ thuật điêu luyện và trí thông minh của mình để giúp Barca giành chiến thắng trong mùa giải 1973-1974 - lần đầu tiên trong 14 năm.
Trong con mắt của người hâm mộ, họ sẽ luôn nhớ hình ảnh các bàn thắng mà ông đã ghi vào lưới Atletico Madrid tại Nou Camp và chiến thắng 0-5 nổi tiếng ở Madrid trên sân vận động Bernabeu vào năm 1974 đã đi vào lịch sử. Thật không may phong độ của ông đã đi xuống trong mùa giải sau đó và Barca chỉ giành cúp Nhà vua trong 1977-78. Và Cruyff rời CLB vào năm 1978.
Năm 1988, ông trở lại câu lạc bộ với tư cách là một HLV và giúp Barca bước vào thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử của câu lạc bộ: giành 4 danh hiệu lớn cũng như các danh hiệu khác và giành chiếc cúp châu Âu lần đầu tiên tại Wembley vào năm 1992 với "Dream Team". Sau đó Cruyff rời CLB vào năm 1996.
Năm 1999 ông được chọn là cầu thủ Châu Âu xuất sắc nhất nhất thế kỷ và vào tháng Chín năm 2006, ông đã giành giải thưởng của Thánh Jordi một cách thuyết phục từ Chính phủ Catalonia”.

Chúng tôi – tất cả các Cules trên thế giới chúc Thánh Johan có một ngày sinh nhật vui vẻ và hy vọng chúng tôi sẽ có thể đọc những lời khuyên khôn ngoan của ông trong nhiều năm tới!
Theo totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cruyff: “Các fan phải được tự hào về đội bóng này”​
1111ix.jpg
Người Hà Lan tin rằng Barca sẽ giành được chức vô địch tại Wembley và bất chấp ảnh hưởng của các trọng tài


Johan Cruyff đã có một buổi sáng tuyệt vời ngày hôm qua tại sân golf El Prat, thoải mái và vui vẻ với việc Barcelona lọt vào trận chung kết của Champions League vào ngày 28/5 tại Wembley. Cựu huấn luyện viên của “Dream Team”, người đầu tiên giành Cúp châu Âu cho câu lạc bộ, chỉ có lời khen ngợi về việc Barca hai lần loại được Real Madrid, trong khi thừa nhận trong đội bóng lớn như Los Blancos vẫn không thể khắc chế được trò chơi của Los Blaugrana về "tổng thể, là tốt hơn và xứng đáng để lọt vào chung kết Champions League.

Ông có cho rằng Barca là người chiến thắng xứng đáng trong trận bán kết này?
"Không nghi ngờ gì. Trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt hơn so với Madrid và trong tính toán của một trận đấu của một đội bóng tốt hơn và không thể nói đến các yếu tố về bên ngoài. Madrid là một đội bóng lớn, nhưng Barca chơi một thứ bóng đá khác và đang thống trị, sau đó là mong muốn để đạt được điều gì đó. Tôi nghĩ rằng luôn có ước muốn chơi thật tốt, sẽ đưa bạn đến các danh hiệu".

Bốn cuộc họp rất căng thẳng…
"Đúng vậy. Madrid đã giành Cup, và đó là xứng đáng, không có gì để tranh cãi. Barca đã đặt mục tiêu và tại Champions, trong hai trận playoff, Barcelona đã khởi đầu với khả năng cao hơn mà đã được khẳng định băng vị trí của họ".

Ông có phiền nếu một huấn luyện viên rất ít tập trung vào bóng đá và thảo luận nhiều về vệc phân xử của các trọng tài?
"Việc khiếu nại các trọng tài là chuyện muôn thưở. Chúng ta cũng không nên quên rằng khi Madrid đã giành chiến thắng, chúng tôi đã được ở vị trí tương tự như Madrid. Tất cả các lỗi đều được nhằm vào các trọng tài".

Bây giờ, sau đó, đến lượt Los Blancos…
"Không cần phải tìm những lý do. Những gì bạn phải làm là cố gắng nâng cao những gì bạn có và họ đang có năng lực, do đó, cần phải cố gắng để cải thiện".

Ông có cho rằng Jose Mourinho sẽ bị phạt đối với những phát biểu của mình?
"Tôi không biết".

Đạo đức bóng đá có bị mất khi cáo buộc UEFA rằng mọi thứ đều được sắp đặt?
"Thể chế và có những thứ mà Hội đồng quản trị phải thực hiện về vấn đề này, bảo vệ sự toàn vẹn của câu lạc bộ".

Ông nghĩ đội bóng này có khả năng giành chức vô địch Champions League?
"Đó là một trận đấu duy nhất, do đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra".

Đội bóng của Guardiola sẽ vượt qua những thành công so với giai đoạn của ông?
"Họ đang làm khá tốt. Từ cách nghĩ của mình, mỗi ngày là khác nhau. Mục đích là luôn luôn cố gắng để tập hợp các đội có khả năng cạnh tranh nhất có thể, để chơi bóng đá đẹp và những người trẻ ngày nay tự hào về thương hiệu Blaugrana. Sau đó so sánh những điều này không phải là tốt nhất. Khi chúng tôi thắng, chúng tôi là hoàn hảo, khi nó thuộc về Rijkard đã được hoàn hảo và bây giờ là Guardiola, cũng có vẻ hoàn hảo cho Barcelona. Điều quan trọng nhất là Barcelona tự hào và vui vẻ với những gì ông đang làm tại đây".

Ông có nghĩ rằng có sự tiếp sức tốt ở những người trẻ đến từ Cantera không?
"Tất cả mọi thứ là một bí ẩn vì mỗi mùa khác nhau và mỗi đội là khác nhau".

Nhưng có vẻ như chức vô địch Champion League là xứng đáng với Barca.
"Nói về xứng đáng luôn luôn là tương đối. Họ chơi tốt. Điều quan trọng là có thể có được nó đến trận chung kết và chiến đấu cho danh hiệu hàng đầu châu Âu".

Ông có đồng ý với Guardiola là Liga là danh hiệu quan trọng nhất?
"Không nghi ngờ gì. Bởi vì nó là giải đấu thường xuyên. Không phụ thuộc vào một trận đấu. Là liga rất quan trọng".

Mọi người đã bốn lần giành giải đấu liên tiếp…

"Có, có, nhưng trước kia Madrid cũng đã có các Quinta del Vulture, được một đội bóng tuyệt vời và đã giành nhiều danh hiệu. Chúng tôi luôn cố gắng để chơi trò chơi của chúng tôi".

Có gì nguy hiểm khi đến Wembley ăn mừng chức vô địch?
"Barcelona đã có điều kiện hoàn hảo để giành chiến thắng tại Liga. Và sau đó, sẽ tập trung thêm vào Champions League".

Theo Sport.es
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Johan Cruyff: Mourinho, đừng hỏi tại sao nữa.

johan-cruyff.jpg

Như vậy là 4 trận Siêu Kinh đã kết thúc, về phía Real Madrid, dù không thể tranh chân vào trận chung kết cúp C1 và gần như mất luôn chiếc cúp Laliga vào tay đối thủ truyền kiếp nhưng ít ra họ vẫn còn an ủi bởi ngôi vương của Cúp Nhà Vua. Riêng Barca, họ đã thành công khi có mặt tại Wembley ngày 28/5 tới đây, Laliga vẫn còn đó và họ vẫn phải tiếp tục phấn đấu, trong tay họ giờ đây vẫn chưa có gì. Những gì đã xảy ra trong 18 ngày vừa qua cho ta cảm giác khá lý thú, tất cả đã an bài và kết quả cũng đã định đoạt, riêng phần mình Johan Cruyff cũng có một số quan điểm sau khi "seri phim El Clasico" kết thúc.

Có nhiều người đã nói rằng "để chiến thắng trong một trận đấu bạn cần phải kiểm soát nó", và Barca đã làm được điều đó khi mang chiến thắng về cho họ.
Chú ý một điều ở đội hình mà Mourinho cho thi đấu đêm qua, tại Camp Nou, họ phạm tới 31 lỗi. Sự thật đó, bản thân nó đã trả lời cho những câu hỏi "Tại sao?" mà HLV người Bồ Đào Nha đưa ra trong cuộc họp báo sau trận đấu. Đó là những lời bào chữa được ngụy trang khéo léo dưới lời lẽ của một kẻ thất bại đang phản kháng lại tất cả nhằm vớt vát chút danh dự cho chính bản thân mình khi mà lượt đi họ đã thua 0-2. Ở trận lượt về đó, đáng lẽ Real chỉ phài thi đấu với 10 người, Lass Diarra đáng phải nhận thẻ đỏ, và chỉ còn 9 cầu thủ khi Adebayor phải rời khỏi sân với những gì cả hai đã hành sự trên sân, họ không hề đá bóng. Tại sao?...câu hỏi mà Mou đã hỏi. Bởi vì khi bạn để mất banh, đối phương sẽ có nó và họ điều khiển nó, bạn buộc phải đuổi theo giành lại bóng nhưng khi bạn đến trễ, bóng đã đi chỗ khác, bạn cảm thấy mệt và bạn bắt đầu phạm lỗi. Chơi theo kiểu đó chắc chắn có mối nguy hiểm lớn là một hoặc hai cầu thủ sẽ phải rời sân, Mourinho hiểu quá rõ điều này hơn ai hết.

* Casillas là cứu nhân của Real
-Bước vào trận lượt về hôm ấy mà không điều kiển được nó thì thật tệ, đặc biệt là khi bạn đang có lợi thế rất lớn và rõ ràng khi đã dẫn trước 0-2 trên sân khách. Barca đã có một trận đấu hoàn hảo và hầu như tất cả giờ đây đã được xác định, rằng họ đã không thắng nhưng dĩ nhiên họ cũng không cần điều đó. Nếu muốn thắng trận đấu đó thì rõ ràng là Barca đã thất bại bởi vì Casillas lại một lần nữa có những khoảnh khắc bay người cứu thua ngoạn mục, nếu không Barca đã có thể kết liễu trận đấu hôm đó từ sớm. Barca thi đấu trên sân nhà và có nhiều lợi thế từ trận lượt đi dễ dàng tiếp cận trận đấu hơn- họ luôn luôn kiểm soát được nhịp độ trên sân và luôn biết phải làm gì trong những trận đấu kiểu như vậy. Không có gì khiến Pep cho các học trò thi đấu một cách liều lĩnh khi vào sân với chiến thuật tấn công toàn bộ cả. Việc đó không thông minh tí nào, và họ đã biết cần phải làm gì trong một trận đấu có tính chất quyết định như vậy, có thể diễn biến sẽ kéo dài thêm sang hai hiệp phụ...nhưng cuối cùng thì Barca cũng kiểm soát được mọi thứ trong tay họ.

* Barca là đội đã làm tốt hơn.
-Cần phải bảo vệ được một suất vào trận chung kết Champion League trước khi ta chinh phục được đỉnh Laliga. Sau một mùa giải khởi đầu phức tạp với việc bõ lại sau lưng là kỳ World Cup, một giải đấu lớn đã bào mòn sức lực của các cầu thủ, là một thành tích lớn của tập thể CLB Barcelona. Hiện tại, đây là thời điểm tột cùng của một quá trình, của một ý nghĩ vào việc thi đấu như thế nào trong mọi trận đấu - luôn luôn tấn công, lúc nào cũng muốn kiểm soát và điều khiển trận đấu, lúc nào cũng muốn làm hài lòng khán giả và giờ đây nó không còn cần thiết với những đòi hỏi của bạn nữa. Pep Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta và những đồng đội đã ý thức được điều hiển nhiên, khi họ tham gia quá nhiều mặt trận như Copa del Rey, Laliga, và mục tiêu đăng quang trong trận CK C1, đó là sự chi phối của riêng họ trong thế giới bóng đá này. Và khi Copa kết thúc, tôi đã viết rằng những thanh kiếm giờ đã giương lên, họ dường như trút bỏ được một gánh năng bên bờ vai khi đó mới đủ sức tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn; Và đấu trường Champion League mới thực sự khẳng định ai là đội bóng số một thế giới. Rồi ngày đó sẽ đến, không xa nữa đâu các cule, không còn xa đâu Barca.
- Dĩ nhiên, Mourinho có thể nói bất cứ điều gì ông ta muốn, than phiền điều gì ông ta không hài lòng, thậm chí có thể nói ông ta đang lên phương án cho Kaka thi đấu 20 phút thôi và rồi trận đấu sẽ kết thúc với tĩ số 0-3, thế là cả thế giới lại phải xem đến 180'. Không, Madrid không bao giờ làm được điều đó, họ không bao giờ có cơ hội hạ gục Barca.

-Real Madrid đã thắng duy nhất một trận, điều đó không ai phủ nhận nhưng nó lại diễn ra trong thời gian hiệp phụ. Riêng Barca, họ hoàn toàn có thể kiết liễu trận đấu mà không cho đối thủ bất kỳ một ân huệ nào trước khi đối phương kịp làm điều đó. Barca là chúa tể, là bậc thầy, rất có hiệu quả trong việc củng cố vị thế bá chủ trên sân bằng cách dạy cho người Madrid bài học rằng việc thay đồi phong cách thi đấu, mong muốn kiểm soát trận đấu thì một ngày nào đó cần phải học hỏi đội bóng xứ Catalan, tập thể mà ngày nay đang ở một thế khác so với những gì thầy trò Mourinho đang có. Câu hỏi mà Mourinho đặt đã được trả lời bằng cách đội bóng của ông ấy bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất hành tinh Champion league. Mourinho hãy thôi đừng hỏi tại sao nữa.

Theo totalbarca.com​
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Cruyff: "Wembley là nơi thay đổi lịch sử"

johanrr.jpg


Còn tám ngày nữa trận chung kết Champions League sẽ khai diễn, Cruyff đã đưa ra những bình luận của mình đối với Barca.

Trong không gian yên tĩnh tại trụ sở của Quỹ Johan Cruyff, tọa lạc tại một ngôi nhà ở Barcelona, Mặc dù vội vì có hẹn với gia đình nhưng Johan Cruyff vẫn dành thời gian để thực hiện cuộc phỏng vấn.


Cảm nhận của ngài trận chung kết?

Đối với cá nhân tôi đó có thể là kết thúc một chu kì. Tại đó tôi đã giành Cup châu Âu đầu tiên với Ajax khi còn là một cầu thủ và sau đó là huấn luyện viên của Barca, tại Wembley tôi có thể giành chiến thắng như một Culé thực sự.


Là bùa hộ mệnh trên sân?

Wembley là một sân vận động tôi luôn yêu thích. Nó rất đặc biệt với tôi bởi vì tôi đã từng có những giây phút ở đây trong vai trò là một cầu thủ và cả huấn luyện viên.


Những kỷ niệm của ông về chức vô địch C1 với Barca, đến ngày nay đã qua 19 năm?

Rất tốt. Tâm lý người hâm mộ sau đó không ổn. Họ luôn luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ chiến thắng nhưng một lần nữa chúng tôi lại bị đánh bại trong những trận cuối cùng. Bấy giờ, điều đó đã hoàn toàn thay đổi và tất cả mọi người đều nghĩ về một chiến thắng dành cho chúng tôi trước Manchester.
Tôi nghĩ rằng trận chung kết tại Wembley năm 92 đã tạo nên những thay đổi trong suy nghĩ, đó là lới tuyên bố cuối cùng để cho mọi người thấy được Barcelona có thể kiểm soát được trận đấu mà không phụ thuộc vào bất cứ ai và bất cứ điều gì, mà phụ thuộc vào chính mình. Đó là chiến thắng bước ngoặt trong tâm trí của người hâm mộ.


Bạn có nghĩ rằng việc Barcelona giành chiến thắng tại Wembley cũng sẽ kết thúc một chu kỳ?

Họ luôn nói điều này, nhưng ... Những gì bạn cần phải kết thúc?, Tại sao lại không là bắt đầu?, Tại sao không thể bắt đầu cho chiến thắng?, Tại sao lại nghĩ một cách tiêu cực? Kết thúc có nghĩa là hoàn thành và đó là ý nghĩ tiêu cực và vì thế ta không nghĩ như thế.


Tại 92 đội bóng đã đi đến trận cuối cùng sau hai năm và bây giờ có vẻ như là đội bóng thảnh thơi hơn. Ngài có thấy thế?

Câu lạc bộ đang tiến triển tốt, để được như thế là điều vô cùng khó khăn. Và hơn thế nữa là sự vững chắc. Chỉ cần nhìn vị trí của hai đội trong năm ngoái, ngay trong quý này. Cuộc cạnh tranh là rất khốc liệt. Khó khăn đến với đội bóng vào thời điểm này rất nhiều. Mọi người đều phải tập trung 100% tinh thần để đối mặt với thách thức. Nếu không thể đi đến con số 99 thì mọi người sẽ phải làm việc 10 tiếng một ngày. Câu lạc bộ phải đi cùng nhau trên một con đường. Nếu một người không muốn, không thể, hoặc không bắt kịp những người còn lại, đội bóng sẽ không thể vượt qua được thách thức của mình. Đó là một việc làm tệ hại. Trong một mùa giải có nhiều thăng trầm, bạn có thể vượt qua thời gian tồi tệ nhất và cần thiết cho tất cả.


Trên thực tế, Guardiola đã đưa ra những kế hoạnh cho Wembley. Tình hình là hoàn hảo?

Có, nhưng không chỉ là tìm những mẫu có sẵn. Tất cả nên đi trên một con đường, không chỉ là thành phần của đội bóng mà còn là các chính sách. Bắt đầu từ mùa hè năm ngoái và trong cùng một hướng, ta phải nhìn vào các đội trong vòng chung kết năm ngoái, mọi thứ đã thay đổi.


Ông nghĩ rằng dù có thua trong trận chung kết này thì câu lạc bộ cũng không xảy ra vấn đề, đội bóng có đủ sức mạnh để vượt qua "

Đã có nhiều thay đổi trong mùa giải này nhưng may mắn đã không có bất cứ điều gì tệ hại, những điều trong và ngoài sân cỏ đều khá tốt. Đã có những chấn thương nhưng tôi nghĩ rằng “trong cái rủi cũng có cái may”. Không có chấn thương thì tiền vệ trung tâm Mascherano không có dịp trình diễn. Đây là một điểm nhấn. Nhưng ban đầu, hội đồng quản trị đã không ủng hộ huấn luyện viên, mọi thứ đều không được giúp đỡ. Và bây giờ chúng ta phải xem đội bóng phát triển nhưng thế nào trong mùa hè trong việc chuyển nhượng các cầu thủ. Bạn phải xem đội bóng hoạt động như thế nào. Bất kỳ kỳ điều gì cũng được, tôi không biết những gì mình có thể thấy được, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động trong tương lai của đội.


Như ngài đã nói, tất cả mọi người đều phải đến.

Thật vậy, trong một đội bóng không bị gò ép, theo tôi quan trọng nhất là huấn luyện viên. Các chiến thuật cần có để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Trong ý nghĩa này, Guardiola là huấn luyện viên tốt nhất. Barca và các Culés, họ đã sống ở đây và an toàn, an toàn, chắc chắn, họ sẽ không có bất kỳ quyết định nào bất lợi cho câu lạc bộ. Chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp của câu lạc bộ.


Công lao lớn nhất của Pep là gì?

Ông ấy có triết lý của mình và không ngại đưa ra các quyết định. Ông ấy rất can đảm. Chưa bao giờ lo lắng. Để Ronaldinho ra đi dứt khoát. Vào thời điểm đó, Guardiola đã hỗ trợ từ các chính sách và bây giờ chúng ta phải xem nếu có thể.


Ngài có tự hào về những gì Guardiola đã làm?

Chắc chắn rồi. Ông ấy và tôi vẫn liên lạc với nhau. Ông ấy là một người thông minh và vì thế mới chiếm vị trí này và là người đưa ra các quyết định. Tuy nhiên, người ta không thể làm bất cứ điều gì. Đây là một chủ đề chung. Trong khi anh ta có thể giữ bất cứ ai ở lại nếu có thể làm được việc. Hãy nghĩ đó công việc 10 giờ một ngày và làm trên 2.000 lĩnh vực.


Ngài có đồng ý với ông ấy rằng không thể so sánh đội bóng này với Dream Team?

Sự so sánh này là vô lý. Đối với tôi và và cả ông ấy. Dream Team là hết sức tuyệt vời và đội bóng này cũng thế. Giống như khi bạn so sánh với các đội bóng khác. Kinh tởm. Nghĩa là gì, câu lạc bộ của “Ăn năm”...? Không có sự so sánh ở đây…


Cũng là sự so sánh với các câu lạc bộ lớn trong lịch sử bóng đá như Ajax, Milan "Có hợp lý trong các phương pháp giải quyết vấn đề?

Tất cả đều có những cầu thủ giỏi và họ là những thần tượng cho các đứa trẻ. Trẻ em cần những anh hùng trong tất cả các môn thể thao.


Bây giờ người anh hùng là Messi "

Bây giờ mọi người đi so sánh Messi với Maradona hay Pele. Làm thế nào có thể so sánh được khi Pelé đã chơi bóng cách đây 25 năm hoặc Maradona là hai thập kỷ? Sự so sánh là ngu xuẩn. Messi chỉ chơi bóng năm năm, hãy thưởng thức nó và chúng ta sẽ thấy ở cuối sự nghiệp của anh thì những sự so sánh còn rất dài.


Chiến thắng ở Wembley sẽ là chiếc Cúp châu Âu thứ tư. Chỉ gần đây đã có. Bây giờ này bắt đầu hình thành. Ngài thấy điều đó?

Luôn luôn là sự bắt đầu cho lần đầu tiên.


Vâng, tất nhiên. Chiếc cúp thứ tư đạt được ở cấp độ CLB trong lịch sử của Bayern Munich và Ajax, nhưng nơi thích hợp nhất là trong lịch sử của Barca.

Đó là những gì đã trải qua trong lịch sử của câu lạc bộ. Chúng ta hãy chờ xem nếu chúng ta có thể giành chiến thắng nhiều hơn nữa. Ngày nay, điều đó là dễ dàng hơn một chút vì trước đây chúng tôi chỉ có thể cạnh tranh cho danh hiệu La Liga. Các fan của Barcelona nên tận hưởng những thời khắc này. Điều đó rất tuyệt vời khi mỗi tuần có hai triệu người xem những anh hùng như Xavi hay Messi.


Ngài sẽ nói gì bây giờ nếu Cruyff là huấn luyện viên?

Một lần nữa có thể, đó là thời điểm duy nhất để được tận hưởng. Phải làm việc theo trách nhiệm và không sợ hãi.

Sport.es
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top