Góc nhạc Trịnh

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Nhạc Trịnh thì ai cũng biết là khá kén người nghe rồi. Ở lớp tuổi < 20 mà bảo ghiền nhạc Trịnh là hơi hiếm. Có khi chỉ là đua đòi theo phong trào (giống như đú Rock ấy). Mà cũng đúng bởi nhạc Trịnh sử dụng chất liệu Phật giáo hơi nhiều nên có khá nhiều điều khó hiểu trong lời bài hát đòi hỏi người nghe phải suy ngẫm mới có thể hiểu được những gì cố nhạc sĩ TCS muốn gửi gắm.

Mặc dù trong máy cũng có kha khá những bài nhạc Trịnh và thỉnh thoảng khuya mở ra nghe nhưng mà cảm giác nó k0 đc như việc tìm đến 1 quán cafe, chọn 1 góc khuất để ngồi, vừa gọi 1 ly cafe đen pha phin rồi vừa nhìn những giọt cafe tí tách nhỏ xuống vừa thả hồn trong tiếng nhạc phát ra từ loa với bài hát mà mình yêu thích. Có thể là Khánh Ly với "Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi..." (Cát bụi), Tuấn Ngọc với "....Lòng tôi có đôi lần khép cửa. Rồi bên vết thương tôi quỳ. Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia" (Đêm thấy ta là thác đổ)... :((

Có một số người cho rằng nhạc Trịnh mà nghe Khánh Ly hát thì bi thương, sầu thảm quá nhưng nếu một khi đã ngấm rồi thì chỉ thích nghe mỗi KL hát, nếu bài nào k0 có KL hát thì đành phải nghe người khác hát.

Ở SG, tôi chỉ biết có 1 quán chuyên mở nhạc Trịnh là Vô Thường (hiện nay mới đổi tên do quán sang chủ-nhưng tên gì quên mất rồi), đ/c là số 11 đường Tân Canh, Tân Bình. Có thể đi vào theo đường Lê Văn Sĩ hoặc Nguyễn Trọng Tuyển. Chi tiết xem thêm ở đây.

Mọi người ai có sở thích nghe nhạc Trịnh hoặc/và cafe nhạc Trịnh thì cùng vào chia sẻ nhé. :hug:
 
C

chuyên gia đánh chặn

Khách viếng thăm
Em nghe nhạc trịnh từ hồi mới đẻ đến bây giờ cho nên ngấm luôn vào máu rồi , ngày nào ông già cũng bật nhạc trịnh .

Ngoài nhạc trịnh ra em còn thích nhạc Ngô Thụy Miên , Vũ Thành An , Từ Công Phụng , Diệu Hương , hâm mộ giọng ca Trần Thái Hòa ở hải ngoại.
 

QLROMARIO

Mầm non xã
Đầu quân
20/6/09
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Bác nào có link bài " mẹ du con " với giọng KL ko? cho em xin. Em search mà chăng ở đâu có.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Từ nhỏ mình đã thix nhạc Trịnh, đã “bị” nghe một cách vô thức, đã thấy mình tiêm nhiễm cái suy nghĩ “Đau đời có cứu được đời đâu” của bác Trịnh già hom hem một cách có y thức. Người ta bảo khi gắn bó với điều gì nhiều, nó sẽ “nhập” vào mình, thành ra mình, hình thành nên thói quen, tính cách của mình. Ban đầu, sự si mê nhạc Trịnh làm mình thành…triết gia rởm, một bà cụ non chính hiệu. Rồi dần dà nhận ra mọi thứ cần giản lược, mình cần giản lược đi để dễ sống, dễ yêu người, yêu đời, để thấy là suy nghĩ 10 nhưng hãy nói 3,4 thôi. Dù cho những lo ngại rằng mình đa đoan, ôm đồm mọi việc, dù thỉnh thoảng cứ nghĩ mãi về chuyện vì sao mình “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi”; Vì sao mình cứ để mình phải “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”; Vì sao nỗi buồn có thể đổ ập đến mình từ một câu nói, một hình ảnh, một tiếng cười rồi tự lau nước mắt vì “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, tìm đến anh em, tìm đến bạn be”…Nhung do la su chon lua tu nhien. Càng ngày mình càng nghiệm ra người ta ko dễ chai lì đi vì những trải nghiệm cuộc sống;người ta laai ko thể bớt vui, bớt buồn, bớt điên rồ trước những sự vật, hiện tượng vẫn diễn ra quanh mình; người ta lại ko biẻn minh bot mỏng manh, đa mang du di qua mọi nỗi đau của chính mình, người thân mình. Một lúc nào đó, nghĩ đến việc phải “ ru đời đi nhé” để cho trái tim thanh thản, ngủ vùi bình yên sau những giờ làm việc mệt nhoài nhung "Nghị quyết" của cuộc đời mình từ ngày gắn với nhạc Trịnh, với triết lí trong ca từ nhạc Trịnh đã là lao đi rồi. Ko the đứng lại được trong cuộc đời này, ko thể ngủ vùi, ko thể nhỏ bé, ko thể chấp nhận những thất bại do trải nghiệm bất thành mà phải như chú ong chăm chỉ, cứ thế mà xây tổ, cứ thế mà yêu thương…
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Thật lạ là Góc nhạc Trịnh ở diễn đàn mình không được sôi nổi lắm nhỉ? Chắc giờ Thủy Tiên múa trong bảo tàng hút người nghe (chính xác là xem) hơn nhạc Trịnh ;))

Chia sẻ với những ai thích nhạc Trịnh một clip tuyệt vời của ca sĩ... bất đắc dĩ Mai Quốc Việt (giả giọng các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam khi hát "Cát bụi"):

[youtube]2LxqvowLl-E[/youtube]​
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Cũng fan nhạc Trịnh đây, và đúng như lão Nâu nói, không thể nghe ai hát nhạc Trịnh trừ Khánh Ly. Một là Khánh Ly hát, hai là không nghe nhạc Trịnh :D. Bài thích nghe nhất là Phôi pha
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Đối với em, nhạc Trịnh dành cho những lúc tâm trạng không được thoải mái, nghe sẽ thấm hơn rất rất nhiều nhưng cũng bởi vì chất giọng của Khánh Ly cộng hưởng vào thành ra bài hát quá thảm thiết.

Bây giờ có rất nhiều cái tên hát nhạc Trịnh nhưng ưa thích nhất vẫn là chất giọng Quang Dũng và Hà Trần. Không nhận xét được bài hát nào là mình thích nhất cả.

Bài Tình nhớ này có thể đảm bảo Hà Trần hát hay hơn Khánh Ly nhiều.
 

phillipnguyen

Tiểu học xã
Đầu quân
19/4/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
46
Barça đồng
0
Thật lạ là Góc nhạc Trịnh ở diễn đàn mình không được sôi nổi lắm nhỉ? Chắc giờ Thủy Tiên múa trong bảo tàng hút người nghe (chính xác là xem) hơn nhạc Trịnh ;))

Chia sẻ với những ai thích nhạc Trịnh một clip tuyệt vời của ca sĩ... bất đắc dĩ (giả giọng các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam khi hát bài "Cát bụi":

[youtube]2LxqvowLl-E[/youtube]​

Giọng ca giàu màu sắc nhỉ, thích! Có thể cho mình biết các bạn trong clip ở TPHCM hay nơi khác không?
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Trong Clip nói rất rõ. Người hát là Mai Quốc Việt, đây là nhóm nhạc It's time biểu diễn các phòng trà trong Sài Gòn.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Nhạc Trịnh thì đỉnh nhất có 2 người: nữ là Khánh Ly, nam là Tuấn Ngọc. Những ca sĩ khác chỉ hát khá một số bài mà thôi (Hồng Nhung, Thanh Lam, 5 Dòng Kẻ, Quang Dũng, ....) còn ăn theo thì không thèm nhắc đến :ten: . Nghe Khánh Ly hát mới đúng được cái sâu xa, triết lý trong ca từ, cái da diết trong giai điệu. Khánh Ly thì sinh ra để hát cho bác Trịnh thì không nói. Còn Tuấn Ngọc cũng là đỉnh cao của nhạc Trịnh với những: "Phôi pha", " Chiều 1 mình qua phố", "Mưa hồng" (song ca với Bằng Kiều), "1 cõi đi về", "Đêm thấy ta là thác đổ","Lặng lẽ nơi này", ...

Có link này hay, anh em tham khảo: http://vn.360plus.yahoo.com/wild_angel_8x/article?mid=20&fid=-1

Link down full: http://www.mediafire.com/?0bsr3dfnqi8rs
pass: wild_angel_8x@yahoo.com

(Nguồn của Wild_angel từ HDvietnam)
 
Sửa lần cuối:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Tuy có thể nói là nghe nhiều về nhạc Trịnh, cũng đua theo mọi người bảo là nghe nhạc Trịnh chứ thực sự gọi là đam mê thì quả thật chưa tới mức đó.
Cũng may mắn vừa được xem đêm nhạc 10 năm Trịnh Công Sơn miễn phí tại KTX ĐH Quốc Gia TP.HCM, ban đầu khá hào hứng nhưng khi xem xong mới cảm thấy một chút thất vọng vì các ca sĩ hiện nay phần lớn đều không thể hiện được cái hay cái đẹp của nhạc Trịnh mà phần lớn đều hát cho có câu từ, diễn cảm một chút. Các đêm nhạc có thể thu hút được nhiều giới trẻ nhưng phần lớn chỉ theo sức hút của các ca sĩ tên tuổi.
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Nhớ năm nhất đại học đêm nào mấy thằng cũng lên sân thượng của khu trọ hát nghêu ngao nhạc Trịnh,"quỳnh hương" "ở trọ" "một cõi đi về"....còn đêm nào mà mưa,dưới phòng không ngủ được là cứ "đóa hoa vô thường" mà chiến :))
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Nhớ năm nhất đại học đêm nào mấy thằng cũng lên sân thượng của khu trọ hát nghêu ngao nhạc Trịnh,"quỳnh hương" "ở trọ" "một cõi đi về"....còn đêm nào mà mưa,dưới phòng không ngủ được là cứ "đóa hoa vô thường" mà chiến :))

Nói gì thì nói, tuy không phải sinh viên nào cũng mê nhạc Trịnh nhưng khi có tâm trạng vui, buồn, đau khổ hay sung sướng gì đó lại lôi nhạc Trịnh ra mà dạo vài câu...nghe vui vui <):D.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nhạc Trịnh thì đỉnh nhất có 2 người: nữ là Khánh Ly, nam là Tuấn Ngọc. Những ca sĩ khác chỉ hát khá một số bài mà thôi (Hồng Nhung, Thanh Lam, 5 Dòng Kẻ, Quang Dũng, ....) còn ăn theo thì không thèm nhắc đến :ten: . Nghe Khánh Ly hát mới đúng được cái sâu xa, triết lý trong ca từ, cái da diết trong giai điệu. Khánh Ly thì sinh ra để hát cho bác Trịnh thì không nói. Còn Tuấn Ngọc cũng là đỉnh cao của nhạc Trịnh với những: "Phôi pha", " Chiều 1 mình qua phố", "Mưa hồng" (song ca với Bằng Kiều), "1 cõi đi về", "Đêm thấy ta là thác đổ","Lặng lẽ nơi này", ...

Có link này hay, anh em tham khảo: http://vn.360plus.yahoo.com/wild_angel_8x/article?mid=20&fid=-1

Link down full: http://www.mediafire.com/?0bsr3dfnqi8rs
pass: wild_angel_8x@yahoo.com

(Nguồn của Wild_angel từ HDvietnam)

Link mediafire này dùng pass [wild_angel_8x@yahoo.com] không được? Lovebaxa kiểm tra lại giúp anh em nhé!

Trong máy mình hiện tại có gần 200 bài nhạc Trịnh, một số bài chắc chưa nghe bao giờ, hoặc nghe rồi nhưng không nhớ. Nhưng những bài nào đã nghe thì chỉ có mê mệt. Hiện tại cực kì ấn tượng với Lê Cát Trọng Lý: giọng hát hay, truyền cảm và lời bài hát mang tính triết lí rất cao, phần nào mang hơi thở của dòng nhạc Trịnh. Thực sự không tin một người trẻ như thế có thể viết được những ca từ cực kì sâu sắc, chẳng kém gì những nhạc sĩ từng trải. Giọng ca ấy kết hợp với cây guitar Nguyễn Nho Trường Sa thực sự không có gì để chê được cả. Ca sĩ phiêu, guitarist phiêu, và người nghe... phê!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Top ca: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=4WR1EYPcb8I[/ame]​

Trong tất cả những người hát mình thích nhất Quang Dũng, giọng trầm ấm và rất truyền cảm hơn Hồng Nhung và bác Tuấn Ngọc.

Có ai nghe nhạc Trịnh qua tiếng Saxophone Trần Mạnh Tuấn không nhỉ?
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Nếu xem clip của anh bạn Mai Quốc Việt, mọi người sẽ thấy anh bạn này giả giọng Khánh Ly khá đơn giản. Trước đây có lần cao hứng tôi cũng hát được giọng này. Nói là giọng đặc biệt thì có lẽ cần phải bàn.

1. Vào thời kỳ Khánh Ly nổi, ta thấy các ca sĩ nổi bật của Sài Gòn là dòng nhạc Bolero trữ tình và đương nhiên các giọng ca đều ấm áp. Khi nhạc Trịnh nổi, những giọng ấm của Bolero không hợp, đấy là chưa nói chuyển từ nhịp 3/4 sang 4/4 sẽ từ giọng ca luyến láy sang giọng ca đều đều. Khánh Ly không hát Bolero hay nhưng đều đều và không ấm áp thì Khánh Ly được coi như của lạ. Nên Khánh Ly nổi. Sự nghiệp của Khánh Ly các bạn có thể tìm đọc trên mạng và chung quy đều nói rằng chỉ đến với nhạc Trịnh thì Khánh Ly mới hợp. Hợp chính là ở chỗ mình vừa nói bên trên.

2. Nhạc Trịnh rất đơn giản, chỉ là Slow. Nhưng uẩn khúc nội dung của bài hát và sự xúc tích về ca từ là siêu việt. Người ta nói không ngoa khi nhạc Trịnh là thơ, hát như đọc thơ và đọc thơ như hát. Cái sự triết lý của bài hát Trịnh Công Sơn muốn đơn giản từ giai điệu, đàn mộc đến mong mỏi 1 giọng hát không cầu kỳ, hay chính xác là 1 giọng hát vô cảm sẽ khiến người nghe thấm được chất siêu việt của bài hát. Nói theo ý của mình, giọng ca Khánh Ly là 1 giọng ca khô khốc và vô cảm. "Mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ".... giọng ca đều đều, khô khốc cất lên khiến người nghe rùng mình và thế là thế giới nhân sinh quan của nhạc Trịnh được vẽ lên. Người hát cũng không múa may quay cuồng làm điệu bộ cho bài hát, chỉ cần đứng như đá, mắt nhìn xa xăm.. cũng kiểu vô cảm. Kể cả những đoạn điệp khúc rạo rực như "Chiều nay còn mưa sao em không lại...", giọng ca cũng không cần gân cổ lên giọng. Nói một cách chung chung, nhạc Trịnh đưa người nghe vào cõi hư vô thì đòi hỏi người truyền đạt cho khán giả là cao tăng bất nhất.

Xin lỗi các bạn thần tượng Khánh Ly. Quả thật Khánh Ly hát nhạc Trịnh hợp nhưng Khánh Ly không phải là ca sĩ giỏi. Tôi không thích giọng ca vô cảm và nhiều lúc nhạc Trịnh được tấu lên không lời vẫn khiến người nghe phiêu. Có lẽ Trịnh Công Sơn không sáng tác cho riêng mình mà ông sáng tác cho ca sĩ.
 

Zubiray

La Masia
Đầu quân
17/4/11
Bài viết
83
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Sống trong đời sống .... cần có 1 tấm lòng ...
Để làm gì em biết ko?
Để gió cuốn đi .................. > : D <

Trịnh công sơn :x
 

gavrotte

Đội trưởng Barça Hà Đông
Cán bộ Xã
Đầu quân
22/12/10
Bài viết
1,048
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nói theo ý của mình, giọng ca Khánh Ly là 1 giọng ca khô khốc và vô cảm. "Mưa vẫn mưa bay, trên tầng tháp cổ".... giọng ca đều đều, khô khốc cất lên khiến người nghe rùng mình và thế là thế giới nhân sinh quan của nhạc Trịnh được vẽ lên. Người hát cũng không múa may quay cuồng làm điệu bộ cho bài hát, chỉ cần đứng như đá, mắt nhìn xa xăm.. cũng kiểu vô cảm. Kể cả những đoạn điệp khúc rạo rực như "Chiều nay còn mưa sao em không lại...", giọng ca cũng không cần gân cổ lên giọng. Nói một cách chung chung, nhạc Trịnh đưa người nghe vào cõi hư vô thì đòi hỏi người truyền đạt cho khán giả là cao tăng bất nhất.

Xin lỗi các bạn thần tượng Khánh Ly. Quả thật Khánh Ly hát nhạc Trịnh hợp nhưng Khánh Ly không phải là ca sĩ giỏi. Tôi không thích giọng ca vô cảm và nhiều lúc nhạc Trịnh được tấu lên không lời vẫn khiến người nghe phiêu. Có lẽ Trịnh Công Sơn không sáng tác cho riêng mình mà ông sáng tác cho ca sĩ.

Den bí thư nói đúng! Khánh Ly không phải ca sĩ giỏi. Nhưng cách truyền tải bằng giọng hát vô cảm lại diễn tả đúng nhất, chân thực nhất tâm trạng u uất, không lối thoát của giới văn nghệ sĩ, trí thức thời bấy giờ:
- Tâm trạng chán chường tuyệt vọng: đi về đâu hỡi em? Khi trong lòng không chút nắng...- (Đời gọi em biết bao lần)
- tâm trạng hững hờ, vô cảm (như người mất trí): Tôi có người yêu vừa chết đêm qua, chết thật tình cờ, không hẹn hò nằm chết như mơ... - (Tình ca người mất trí)
- Nỗi đau đến tận cùng, tê liệt mọi giác quan: xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co... - (Hát trên những xác người)
- Nỗi đau chồng lên nỗi đau: Một ngày mùa đông trên con đường mòn, một chiếc xe tang, trái mìn nổ chậm người chết hai lần, thịt da nát tan... (Ngụ ngôn mùa đông)
- Khao khát hòa bình, chấm dứt cuộc chiến tàn khốc đến thắt lòng thắt ruột: Một ngàn năm đô hộ giặc tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ: một rừng xương khô, gia tài của mẹ: Một núi đầy mồ...(Gia tài của mẹ)

Và Khánh Ly cũng chỉ phù hợp với các ca khúc trước 1975 của Trịnh Công Sơn.

P/S: Chút cảm xúc này nếu có vi phạm điều luật của forum thì các mod cứ thẳng tay xóa! Post lên cũng biết là đụng chạm đến thể loại nhạc bị cấm!
 
Sửa lần cuối:

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Khánh Ly hát mộc, tuy không giỏi thanh nhạc nhưng giọng hát đầy liêu trai đưa hồn người phiêu linh, đặc biệt những bài phản chiến như Ghế Đá Công Viên, Đại Bác Ru Đêm thì thôi rồi. Tên tuổi của Khánh Ly là lừng lẫy, tóm lại đây là một tượng đài của nền âm nhạc Việt Nam.

Quang Dũng thì mình thấy hơi "rẻ", hát đủ các thể loại nhạc. Trần Thu Hà thì lúc nào cũng phô trương cái giọng ca trường lớp, nghe vô hồn, chính xác phải gọi đây là thợ hát chứ không phải ca sĩ.

Sorry fan của 2 người này nhé.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Quang Dũng thì mình thấy hơi "rẻ", hát đủ các thể loại nhạc. Trần Thu Hà thì lúc nào cũng phô trương cái giọng ca trường lớp, nghe vô hồn, chính xác phải gọi đây là thợ hát chứ không phải ca sĩ.

Xin lỗi bạn hơi nhầm, Quang Dũng là ca sĩ hát nhạc trữ tình, quả thật tôi cũng chả mấy để ý đến những bài ngoài nhạc Trịnh mà ca sĩ này hát nhưng những bài của Trịnh Công Sơn, giọng ca Quang Dũng là giọng ca nam hợp nhất, nói Quang Dũng "rẻ" thì những ca sĩ đều đã từng thử qua nhạc Trịnh: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Hà Trần ... "rẻ" hết.

Còn Hà Trần có giọng hát rất phiêu chứ, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người chú và người bố vốn là những người năng khiếu ca hát chưa hẳn là điểm mạnh của họ nhưng nét lãng mạn và hát bằng tâm hồn thì khó ai có thể bì kịp.


Những gì đi tiên phong luôn được đặt ở những vị trí vô cùng trang trọng, bất chấp thực lực của nó.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top