Góc nhạc Trịnh

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Khánh Ly hát mộc, tuy không giỏi thanh nhạc nhưng giọng hát đầy liêu trai đưa hồn người phiêu linh, đặc biệt những bài phản chiến như Ghế Đá Công Viên, Đại Bác Ru Đêm thì thôi rồi. Tên tuổi của Khánh Ly là lừng lẫy, tóm lại đây là một tượng đài của nền âm nhạc Việt Nam.

Quang Dũng thì mình thấy hơi "rẻ", hát đủ các thể loại nhạc. Trần Thu Hà thì lúc nào cũng phô trương cái giọng ca trường lớp, nghe vô hồn, chính xác phải gọi đây là thợ hát chứ không phải ca sĩ.

Sorry fan của 2 người này nhé.
Quang Dũng hát nhạc Trịnh "bèo" không chỉ vì anh ta hát đủ thể nhạc, mà anh ta chỉ cất cái giọng mình cho đúng nhạc thôi. Nếu ai đi nghe chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh ở Bình Quới ngày 4-4 cũng đã nghe và thấy.Nếu anh ta cứ hát nhạc Trịnh cái kiểu ngân mấy phút một từ cuối chỉ để khoe giọng thô thiển của mình, thì trước sau gì anh ta cũng nhận cà chua, trứng thối của những người yêu nhạc Trịnh.
Đúng như các bác trên đã phân tích, ca sĩ chỉ cần truyền "sự đặc trưng của Trịnh" đến người nghe, là thành công rồi. Ngoài ra, còn phụ thuộc một chút vào không, thời gian, và tình cảm người nghe.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Hình như tôi nhớ không lầm khi còn sống chính Trịnh Công Sơn đã ký tặng Quang Dũng 1 bài hát nào đó (sáng tác tặng Quang Dũng) và chính Trịnh Công Sơn nói 2 giọng nam hát nhạc ông tâm đắc nhất là Tuấn Ngọc và Quang Dũng. Giọng nữ thì tất nhiên là nhiều và tôi cũng chả biết được hết ngoài 2 cái tên và hình như cũng là người yêu của nhạc sĩ là Khánh Ly và Hồng Nhung.
Còn một số ca sĩ có tiếng đòi cải tiến cách hát nhạc Trịnh như Thanh Lam, Mỹ Tâm hay Mr Đờm thì hình như nhạc sĩ không quan tâm.

Nhắc đến người yêu của nhạc sĩ, chợt nhớ bài hát có câu

Từng người tình
bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ
lời hẹn thề là những cơn mưa

Có vẻ những người Trịnh Công Sơn yêu đều là những người lợi dụng nhạc sĩ để ông sáng tác cho họ. Khánh Ly bỏ Trịnh Công Sơn chạy sang Mỹ. Từ đó nhạc sĩ không sáng tác bài nào cho giọng ca này. Hồng Nhung hình như cũng nhì nhằng gì đó nhưng sau rồi cũng đi cưới chồng trẻ. Tôi vẫn nhớ thời xem bóng đá, nghỉ giữa hiệp VTV phát bài "Đóa hoa vô thường" mà phê vì nó dài, lạ. Có lẽ phụ nữ yêu cái tài của ông là chính, còn con người ông...chả ai mê :D.

bt11.gif

bt12.gif
 

blanco

Đội phó FCBSG Drink
Đầu quân
23/5/09
Bài viết
713
Được thích
5
Điểm
18
Barça đồng
0
Quang Dũng hát nhạc Trịnh "bèo" không chỉ vì anh ta hát đủ thể nhạc, mà anh ta chỉ cất cái giọng mình cho đúng nhạc thôi. Nếu ai đi nghe chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh ở Bình Quới ngày 4-4 cũng đã nghe và thấy.Nếu anh ta cứ hát nhạc Trịnh cái kiểu ngân mấy phút một từ cuối chỉ để khoe giọng thô thiển của mình, thì trước sau gì anh ta cũng nhận cà chua, trứng thối của những người yêu nhạc Trịnh.
Đúng như các bác trên đã phân tích, ca sĩ chỉ cần truyền "sự đặc trưng của Trịnh" đến người nghe, là thành công rồi. Ngoài ra, còn phụ thuộc một chút vào không, thời gian, và tình cảm người nghe.

Chẳng bao giờ tôi mất thời gian nghe ông Quang Dũng hát nhạc Trịnh,nói thật,có cảm giác Quang Dũng chỉ là cái phiên bản 2 không hoàn chỉnh của Tuấn Ngọc,giống như Ars với Barca ấy,nếu ai đã từng nghe Tuấn Ngọc hát thì chắc chả bao giờ buồn mở cái ông Quang Dũng lên nghe cho mất việc:))
"rẻ" hay "đắt" là nó ở cái chất của người hát,chứ đâu có phải Quang Dũng cứ hát nhạc sang là sang đâu;))
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Link mediafire này dùng pass [wild_angel_8x@yahoo.com] không được? Lovebaxa kiểm tra lại giúp anh em nhé!

Không hiểu sao trước mình download vô tư, bây giờ lại báo lỗi. Anh em dùng link này: http://www.mediafire.com/?40957tm2pbub3
pass: shoptinhoc.com

P/s: nên vào blog http://vn.360plus.yahoo.com/wild_angel_8x/article?mid=20&fid=-1 của wild_angel_8x để down file lossless cho chất lượng nhạc cao hơn. Bản full có nhiều bài hơn nhưng chất lượng chỉ là mp3.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Mưa hồng nói:
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Rất thích câu kết này của bác Trịnh.

Hãy sống hết mình khi có thể vì cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc thôi.
 

Ronaldinho127

Tiểu học xã
Đầu quân
14/4/11
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Không hiểu sao em chỉ thích nghe ông Evis Phương hát nhạc Trịnh, em chỉ cảm được từ giọng ông này, chắc có khi do em mới thích nghe nhạc Trịnh thời gian gần đây ...
còn Khánh Ly không cố nghe được mặc dù mọi người đều nói đấy là giọng hát nhạc Trịnh hay nhất từ trước đến giờ. Có anh em nào giống mình vậy không????
 

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Ngày xưa kênh VTV1 thỉnh thoảng phát liên khúc Cát Bụi - Tình Xa do Tô Lịch vừa kéo violin vừa hát. Giọng hát ngọng nghịu, phong cách và phát âm nhả chữ giật như cương thi nhưng rất lạ, rất phá cách. Bây giờ muốn tìm nghe lại nhưng không tìm ra nguồn. Bác này hiện đã qua đời.

To-Lich--Tai-tu-chua-kip-lo-dien-224886-1.jpg
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Có một người nói với mình rằng: "Không ai hát một ca khúc hay bằng chính tác giả ca khúc đó"

Trong một lần tình cờ nghe bài Ru đời đi nhé bằng chính giọng ca Trịnh Công Sơn mới thấy điều đó rất đúng.

Mọi người nghe thử xem cảm nhận như nào nhé. (Click vào tên bài hát để nghe)
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Không hiểu TCS nghe Mỹ Linh hát sai lời như thế này có buồn không nhỉ :sad1:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=26UCRsyVWGU[/ame]​
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Không hiểu TCS nghe Mỹ Linh hát sai lời như thế này có buồn không nhỉ :sad1:


Không thể hiểu nổi một ca sĩ cũng được xem là chuyên nghiệp như Mỹ Linh lại hát sai lời một ca khúc, lại còn là nhạc Trịnh nữa chứ...Thật là nhục nhã cho nên âm nhạc VN mà :brick::brick::brick:
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Khâm phục tính sáng tạo của nữ ca sĩ này quá, khi biết mình sai vẫn có thể hát và chế thêm lời. Không khó tính nhưng là người yêu nhạc Trịnh mình không chấp nhận nổi. Mỹ Linh không có tên trong danh sách ca sĩ hát nhạc Trịnh. Ca sĩ nổi tiếng mà không hề có sự đầu tư, chuẩn bị, lại hát sai lung tung, chế lời một bài hát quá nổi tiếng. Nói chung là thiếu tôn trọng nhạc sĩ và khán giả. Quá phản cảm. Mà nếu sự việc chỉ một lần thì còn thông cảm được nhưng đã xảy ra quá nhiều lần nghiêm trọng rồi. Nghe nói trước đây còn hát sai, rồi chế lời bài hát của bác nhạc sĩ gì (mình quên tên rồi) đến mức bác ấy tức quá bỏ ra về không thèm xem tiếp. Bó tay cho ca sĩ Việt Nam hiện nay. Diva trên trời ấy.... Hổ thẹn
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Chế lời của bác Hoàng Hiệp thì phải anh ạ.

Chất giọng hay mà hát sai lời thì cũng không phải hát bằng tâm hồn và sự đồng cảm. Chán Mỹ Linh.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Hài nhất là lúc biết bị sai lời rồi mà vẫn cố phô trương khả năng thanh nhạc của mình trong việc ngân nga, luyến láy này nọ. Nhìn phát ớn quá. Thật phản cảm
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hầy, trước có tranh luận với một người là âm nhạc của Trịnh Công Sơn mang tư tưởng Phật giáo hay theo hồn Thiên Chúa giáo. Mình xưa nay vẫn nghĩ bác Sơn theo đạo Phật chứ nhỉ :-? nhiều người lại bảo bác Sơn theo đạo Thiên Chúa X_X
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Người ta nói nhạc Trịnh có mang hơi hướng thiền trong đó.Mà nghe nhạc có vẻ nó mang âm hưởng của kinh phật hơn là của kinh thiên chúa.
Nhạc Trịnh đem đến cho ta cảm giác như xa vắng,bay bổng,thoát tục và phiêu kèm theo một chút buồn,chút vui,chút thanh thản nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng và xuyên thấu tâm hồn người nghe.
 

Xavi_Laudrup

Tiền vệ FCBSG Drink
Đầu quân
11/6/11
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Đồng Tháp
Barça đồng
0
Hát không phải chỉ là thuộc ca từ và có kĩ năng thanh nhạc tốt là hát hay.
Người nghệ sĩ khác 1 ca sĩ,nghệ sĩ là người ta nắm được cái hồn của bài hát và thể hiện nó bằng cách của mình.
Còn những Mỹ Linh,Thanh Lam...tôi chưa bao giờ xem là Diva,ở nhà còn nói chơi là 4 đã gì .
Đơn giản họ được đào tạo trường lớp quá kĩ,nhưng cái mà họ thiếu là tài năng thiên bẩm là khả năng cảm bài hát,cảm cái hồn của bài hát.Đó là cái mà trường lớp không thể dạy được họ.Nhiều người họ không có khả năng thanh nhạc,nhưng họ hiểu được cái hồn bài hát,nên khi họ hát,ta thấy bình thường đấy nhưng lại có 1 cái gì đó sâu sắc khó tả.
Đó là sự khác nhau cơ bản giữa Khánh Ly,Tuấn Ngọc,Thanh Thúy (với Ướt Mi) và Mỹ Linh,MR Đờm,Quang Dũng...(nhạc Trịnh thôi).
Còn Khánh Ly được sinh ra để hát cho nhạc Trịnh(vì giọng hát khá dị),cũng như những Xavi,Messi được sinh ra chỉ để cho Barca.
Nếu đưa Khánh Ly hát nhạc trẻ,chẳng khác nào cho Xavi hay Messi qua giải Ý làm hậu vệ.
Khánh Ly gặp Trịnh như cá gặp nước,có thể vùng vẫy thoải mái.Cũng như Messi ở Barca với lối đá tiqui-taka( được đá rộng chứ không bó cánh như thời Rijkaard ).Cũng như ngày xưa Gia Cát Lượng may mắn gặp Lưu Bị (tìm được minh chúa để thờ và Lưu Bị hoàn toàn tin tưởng Gia Cát Lượng,giao hết binh quyền cho ông tùy nghi hoạt động).
Còn Trịnh may mắn gặp Khánh Ly thì bà (65 tuổi thì phải) đã giúp ông làm nên tên tuổi như hiện nay(có thể thiếu Khánh Ly ông cũng nổi tiếng,nhưng chắc không được như bây giờ),cũng như nếu Barca thiếu Messi thì cũng có thể thành công đấy-nhưng chắc không được như hiện nay,cũng như Gia Cát Lượng ngày xưa đã giúp Lưu Bị tạo thành thế chân vạc Tam quốc (với Ngô và Ngụy) từ 1 đống đổ nát.
Âu cũng là do trời sắp đặt để những con người ấy gặp nhau và tạo nên nghệ thuật.Với Khánh Ly bà đã tạo nên âm hưởng mới trong nền tân nhạc ngày xưa,với Messi góp công vào bóng đá vị nghệ thuật của Barca và với Gia Cát Lượng đã tạo nên nghệ thuật quân sự.
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top