Góc phân tích

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Topic này được lập nhằm tạo một "chốn" cho các bài dịch về những phân tích của các cổ động viên, những người hâm mộ trên khắp thế giới, được chuyển thể sang tiếng Việt. Từ nay, những bài viết phân tích, đánh giá, nhìn nhận sẽ được đăng ở đây :D.

Mở đầu topic:

6 lí do Barça sẽ bảo vệ được ngôi vương châu Âu

Kể từ khi Cúp C1 đổi tên thành UEFA Champions League, một lời nguyền đã bắt đầu được dựng lên và cho đến ngày nay, nó đang đợi người hóa giải. Barcelona là ĐKVĐ sau khi đánh bại MU với tỉ số 3-1 ngay trên đất Anh, liệu họ có phải là người "được chọn"? Theo tôi thì đúng là vậy.

a19.jpg

1. Lợi thế tâm lý

Một đối thủ khi biết trận đấu sắp tới, họ sẽ gặp Barcelona thì điều gì sẽ nảy ra đầu tiên trong suy nghĩ của họ? Đó là sự lo lắng phải đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất thế giới, đó là không biết cái cách Barça sẽ dành chiến thắng như thế nào bởi gã khổng lồ xứ Catalan luôn muốn có được chiến thắng tuyệt vời nhất, đặc biệt về mặt chiến thuật. Thi đấu với Barcelona có nghĩa là bạn không thể làm chủ được mặt sân. Thật là khó để thi đấu thành công khi ra sân với tâm lý sợ thua. Còn các cầu thủ Barça lại khác, họ luôn lạc quan và luôn tin rằng đội bóng có thể chiến thắng. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao các HLV, khi đối đầu với đội chủ sân Camp Nou đều đã nói với các học trò rằng "Mọi người có thể làm được", "Chiến thắng không phải là không thể" hay "Chỉ là 11 vs 11"? Đó là bởi vì những người đứng trên băng ghế chỉ đạo muốn các học trò xỏ giày thi đấu với tâm lí tự tin suốt 90 phút.

Lionel+Messi+Barcelona+v+Arsenal+UEFA+Champions+ukvBi0NChmPl.jpg

Hãy so sánh với các võ sĩ quyền anh, họ sẽ thi đấu tốt thế nào khi họ tin rằng mình có thể hạ knock-out đối thủ. Dù đã ngã xuống sàn nhưng họ vẫn cố gắng để đứng dậy vì họ nghĩ mình có thể thắng (tại sao lại phải đứng lên khi trong đầu chỉ nghĩ rằng phần thua đã thuộc về mình, ngồi dậy thì lại tiếp tục bị hạ mà thôi). Một ví dụ điển hình là trận lượt về giữa Barcelona và Arsenal tại Camp Nou thuộc khuôn khổ Vòng 1/8 Champions League mùa trước, sau khi thất bại 2-1 trên đất Anh, các học trò của Pep Guardiola không hề để lộ sự sợ sệt trên sân nhà bởi họ tin rằng, chúng ta sẽ vượt qua Arsenal để vào vòng trong. Dù không nói ra nhưng hẳn các cầu thủ biết rằng chúng ta là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, chúng ta có một độ kết dính khủng khiếp, chúng ta luôn nắm thế trận và đã thi đấu bên nhau trong một khoảng thời gian rất dài, trải qua biết bao thử nghiệm để có được kết quả tốt nhất. Chính vì thế, chúng ta luôn tỏ ra vượt trội về mặt tâm lý.

2. Gần như là không thể để khống chế Barça khi họ là chính mình

Messi-Xavi-Iniesta-490.jpg

Các đối thủ khi suy nghĩ cách khắc chế Barcelona, họ sẽ chọn khóa hàng tiền vệ, hay tiền đạo hay Messi? Quá khó để chọn khi mà cả ba tuyến của Barcelona luôn vượt trội so với kẻ đối đầu. Đã bao nhiêu lần Alves khiến Ronaldo hoàn toàn tắt điện? Đã bao nhiêu lần các HLV tìm cách chế ngự Messi nhưng bất thành? Chúng ta còn chưa kể đến khả năng quấy rối của Iniesta, Thiago, Alexis, người điều phối trận đấu Xavi, một mẫu cầu thủ tuyệt vời như Cesc. Còn ở hai bên cánh, chúng ta cũng không hề kém cạnh các vị trí khác. Tôi nghĩ, nếu Villa có một ngày thi đấu hết khả năng thật sự của mình thì Ronaldo "cũng phải ngước nhìn", anh ấy chạy, sút phạt, anh không cho phép mình nghỉ ngơi trong suốt 90 phút và anh làm tất cả. Khi Barcelona có được thể trạng tuyệt vời nhất, bạn sẽ không thể tin vào khả năng đan lát bóng tốc độ cao của họ. Những đợt tấn công của Blaugrana cứ "vỗ bờ" như một cơn sóng, không bao giờ dừng lại. Hậu vệ cướp bóng và trả nó vào các đường banh của Azulgrana, tiền vệ với những đường chuyền sắc như dao cạo của mình luôn khiến đối thủ thấp thỏm lo sợ, cùng một hàng công sắc bén với Messi là đầu tàu. Không ai có thể phản công tốt khi trước đó phải liên tục đuổi theo bóng trên khắp mặt sân. Tôi nhớ nhất là bàn thắng đến từ 32 đường chuyền trước đó của Barcelona.

3. Muốn thắng bạn phải có bóng

Một thực tế rằng bạn phải có bóng, bạn mới có thể tổ chức tấn công. Nếu Barcelona cứ sở hữu bóng 67%/trận (trung bình trong suất 3 năm nay) thì có lẽ nhưng cơ hội bạn tạo ra sẽ không được bao nhiêu, trong khi Barça lại có nhiều thời gian để tổ chức vô số con đường tìm đến mảnh lưới của bạn.

4. Muốn đánh bại Barça, bạn phải thi đấu với họ hai trận

Thực tế rằng, sau khi vượt qua vòng bảng, các đối thủ chỉ có thể đánh bạnh Barça sau 180 phút (trừ trận chung kết nếu có). Tôi tin thần may mắn luôn hiện hữu trong bóng đá nhưng "mức ảnh hưởng" chỉ là 3% mà thôi.

5. Sức mạnh của Barça còn bao gồm cách làm đối thủ cố gắng phá lối chơi (trong vô vọng)

Chúng ta thi đấu với con người, không phải những cái máy, và dĩ nhiên con người sẽ biết mệt. Các HLV đưa ra những chiến thuật nhất định trong từng trận đấu, để các cầu thủ mang tư duy chiến thuật đó vào sân. Và khi nó không được vận hành một cách trơn tru trong 20 phút thì sẽ có những phương án dự phòng được HLV đề ra, còn cầu thủ chỉ việc áp dụng, càng thay đổi nhiều thì hiệu quả càng giảm và tư tưởng thất vọng mỗi lúc mỗi chi phối lớn hơn đến tinh thần những người trực tiếp thi đấu. Chúng ta giải quyết trận đấu khi các đối thủ nghỉ trận đấu chỉ đơn giản như vậy.

6. Chúng ta có vũ khí bí mật đến từ Pep Guardiola

Pep-Guardiola_1956783.jpeg

Đối với tất cả cules, Pep là một người đàn ông thật sự. Và chúng ta có một sự kết hợp giữa cầu thủ và HLV trên băng ghế chỉ đạo. Ông đã thẳng tay "đẩy" những ngôi sao có cái tôi quá lớn trước khi họ phá vỡ không khí đoàn kết trong phòng thay đồ, dù họ ít nhiều cũng đã đóng góp vào sự thành công của đội bóng. Tất cả chúng ta đều biết rằng Pep Guardiola là một người có khả năng đặc biệt. Một số người đang bàn tán về việc Pep sẽ ra đi ngay khi mùa giải kết thúc, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó bởi tôi biết ông ấy vẫn còn ở đây bây giờ. Chúng ta không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nên hãy để những điều đó cho các trang báo kiếm lợi nhuận. Chúng ta chỉ cần biết, hiện Barcelona đang được dẫn dắt bởi HLV thành công nhất lịch sử CLB, đó là Pep Guardiola, một người có khả năng gắn kết các cầu thủ để tạo ra một thể thống nhất, một người luôn tìm cách đổi mới Barça.

Kết lại, theo tôi, 95% chúng ta sẽ phá được lời nguyền tồn tại gần hai thập kỷ của Champions League. Năm sau, chúng ta có thể tiếp tục bàn "Liệu Barça có bảo vệ ngôi vương" hay không còn trông chờ vào sự thể hiện của các cầu thủ ngay trong mùa giải này. Visca el Barça.

Tác giả: Guidance Mhlari
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Theo tác giả, 95% Barça sẽ giữ được ngôi vương CL. Quả thật con số này hơi bị cao. Barça đã mạnh hơn năm ngoái nhưng các đối thủ chính của chúng ta cũng vậy. Real mạnh hơn, kết dính hơn, bằng chứng là họ đang hơn ta 3 điểm và vừa thắng cả Valencia :(. Ngoài ra còn có MU, Bayern, Chelsea và cả ManC nữa. Có một điều hay trong suốt 3 mùa giải trước, chặng đường của Barça tại CL không hề được dải hoa hồng. Toàn vớ phải đội khó nhai. Năm nay chắc cũng thế :D
Với mình là cứ vào BK đã rồi tính :))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
4 lý do Barcelona sẽ bảo vệ ngôi vương La Liga

6 điểm là cách biệt hiện tại giữa đội đầu bảng Real Madrid với Barcelona, đây là khoảng cách lớn nhất của Real so với Blaugrana kể từ khi Pep Guardiola trở thành HLV tại đội chủ sân Camp Nou (2008). Trong khi có vô vàn lí do để tin rằng thầy trò Mourinho sẽ lật đổ đế chế Barça tại Tây Ban Nha suốt ba năm qua nhưng tôi vẫn tin chắc vào điều ngược lại. Hãy nhìn về phía trước, phần còn lại của La Liga 2011/2012, chúng ta có thể đặt niềm tin vào các chàng trai xứ Catalan trong cuộc hành trình bảo vệ ngai vàng.

129677599_extra_large.jpg

1. Mùa giải vẫn còn dài

Sau 14 vòng đấu, chúng ta vẫn còn 24 trận đấu nữa, thời gian vẫn còn nhiều để chúng ta kịp sửa chữa sai lầm. Tuy Real đang dẫn đầu với 6 điểm hơn Barça, nhưng chỉ vài tuần trước thôi, chúng ta vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng. Điều đó có thể cho thấy rằng khoảng cách có thể được san lấp một cách nhanh chóng, đặc biệt với những đội bóng đang lên chân ở màu giải năm nay như Valencia, Levante.

Chính vì La Liga là một chặng đường dài nên cuộc đua đến chức vô địch chưa bao giờ ngã ngũ sớm. Ngay cả mùa 2007/2008, một mùa giải đáng thất vọng của chúng ta nhưng Barcelona vẫn chiến đấu đến những vòng cuối cùng. Năm nay, Pep Guardiola có một đội hình không hề thiếu sự tự tin cũng như trận El Clasico thứ hai (mang tính quyết định rất lớn) sẽ diễn ra ở Camp Nou, và nếu như Real Madrid vẫn đang dẫn đầu thì rất có thể chúng ta sẽ soán ngôi ngay tại sân nhà.

2. Sự xuất sắc của 3-4-3

Vẫn có một chút trở ngại khi Pep Guardiola luân phiên biến hóa 4-3-3 với 3-4-3 ngay trong một trận đấu. Nhưng tất cả đang dần làm quen với những sự thay đổi đó. Qua mỗi trận đấu, Pep Guardiola và các học trò lại tìm cách phát huy tối đa những mặt tích cực của sơ đồ mới. Chiến thắng 4 - 0 trước Rayo mới đây là ví dụ điển hình nhất: Barça ra quân với 4 hậu vệ và 3 tiền vệ, nhưng khi cảm thấy sự bế tắc trong việc xuyên thủng mảnh lưới đối phương, Pep đã chỉ đạo toàn đội chuyển sang 3-4-3 và kết quả thế nào thì chắc ai cũng hiểu rõ, các cầu thủ đã biết được vai trò của mình trong cách bố trí mới.

Có thể tìm ra một đội hình mới để song hành cùng sơ đồ cũ từng mang lại bao danh hiệu cho đội bóng và vốn quá quen với các cầu thủ là một sự thành công cực lớn. Điều đó khiến mỗi đối thủ sẽ gặp không ít khó khăn cho công tác chuẩn bị khi đối đầu với Azulgrana và chúng ta sẽ được giảm đi số lần theo dõi một trận đấu bế tắc. 3-4-3 có thể phát huy tối đa "hỏa lực" của chúng ta, và khi không ai gặp chấn thương, bạn sẽ không thể chứng kiến một hàng công nào dữ dội hơn Barcelona 2011/2012 trước đó.

3. Barcelona có Lionel Messi

Đã có rất nhiều những cuộc thảo luận để so sánh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo - hai cầu thủ xuất sắc nhất của hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Tôi đã cảm thấy nhàm chán với những cuộc so sánh như thế này và hiện tại, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang khoác áo Barcelona. Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của C.Ronaldo tại Madrid như Messi ở Barça, nhưng khả năng chơi phối hợp đồng đội của ngôi sao người BĐN vẫn chưa thể so sánh với đội trưởng Argentina, ngoài ra, Ronaldo vẫn thường mang tâm lí nặng nề khi ra sân.

Mặc dù hơi bên lề một chút nhưng không phải là không có nguyên nhân khi mà các CĐV thường hô vang: "Meeeesssi, Meeeesssi" nhằm khiêu khích Ronaldo. Trong khi ngôi sao của Barça nhận được sự yêu mến từ các khán giả, thì Ronaldo lại bị gièm pha, chế giễu. Nó cũng giống như ánh sáng và bóng tối. Tuy các "thế lực bóng tối" luôn có sự quyến rũ đáng sợ, nhưng ánh sáng vẫn là người chiến thắng cuối cùng. Messi là một cầu thủ tích cực và anh vẫn luôn tạo ra những điều tốt đẹp cho bản thân và FC Barcelona. Còn Ronaldo vẫn lại là trung tâm thu hút những lời chỉ trích, sự đề phòng của các trọng tài và những mối quan hệ không tốt với các đồng đội. Đó là lợi thế cho Barça.

4. Hai trận "Siêu kinh điển"

Hiện chúng ta vẫn còn hai cuộc đụng độ với đối thủ truyền kiếp. Đối đầu là cách duy nhất chứng minh sự nhỉnh hơn về đội hình. Ngoài thất bại tại chung kết Cúp nhà vua năm ngoái, Barcelona của Pep chưa từng thất bại trước Real và tôi tin điều đó sẽ được tiếp tục ở mùa giải năm nay. Tính chất "kinh điển" của một trận El Clasico sẽ mang lại sự chú ý trên khắp thế giới cũng như áp lực không nhỏ đến các cầu thủ. Nhưng chúng ta có một đội hình giàu kinh nghiệm trận mạt, một HLV khiêm tốn cùng cái đầu lạnh, đó là hành trang của chúng ta để bước vào trận cầu được khắp nơi trông đợi, về mặt này có lẽ chúng ta nhỉnh hơn Real. Sẽ không có bất cứ sự tranh cãi gì về đội hình xuất phát. Nếu không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, chúng ta sẽ được xem Xavi và Iniesta "viết kịch bản" cho trận đấu, chứng kiến Messi "khủng bố" tinh thần hệ thống phòng ngự đối thủ. Cũng có thể những nhân tố mới như Thiago, Cesc, Alexis hay thậm chí là Cuenca sẽ được thử sức.

Nếu đội bóng xứ Catalan chỉ kiếm được một điểm tại Bernabeu, họ sẽ còn một trận đọ sức tay đôi ở lượt về và phải tiếp tục cố gắng cho đến hết mùa giải. Madrid đã thăng hoa từ đầu mùa giải trong khi chúng ta liên tục nhận những tin không lành về sức khỏe của các cầu thủ và những xóa trộn trong đội hình. Do vậy, hiện tại chúng ta đang xếp thứ hai cũng không có gì là quá đáng. Nhưng liệu Real có giữ vững được ngôi đầu cho đến cuối mùa? Theo tôi là không. Đội bóng của Mourinho không phải là không gặp những khó khăn nhất định. Hãy thật bình tĩnh, ổn đinh và với sự thanh lịch, những người đàn ông mang trên mình sắc áo "đỏ - xanh" sẽ trở lại ngôi đầu.

Tác giả: Gabriel Roberts
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Những "thiếu sót" của FIFA Ballon d’Or 2011

Chúng ta đã nói về Piqué, Alves, Abidal, Cesc, Xavi, Iniesta và mới đây là Villa (chỉ còn thiếu Messi) trong chuyên mục FIFA Ballon d’Or Special trên trang totalbarca.com. Nhưng vẫn chưa đề cập đến những lãng quên của giải thưởng danh giá này đối với hai nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật mà Pep Guardiola đang sử dụng tại Camp Nou: Sergio Busquets và Victor Valdes.

timthumb.php

Khi danh sách rút gọn 23 ứng viên cho FIFA Ballon d’Or 2011 được công bố, hẳn các cules đã rất vui mừng khi Barcelona đóng góp 8 gương mặt. Sự công nhận này như bằng chứng khẳng định rằng Barça hiện nay là một trong những đội bóng xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng dù đã chiếm 1/3 số lượng, không ít người hâm mộ phải gãi đầu suy nghĩ khi không có hai cái tên Sergio Busqyets và Victor Valdes.

Barça đứng đầu về số gương mặt được đề cử, nhưng việc hai cái tên Busquets và Valdes bị gạt bỏ thật khó hiểu, dẫu họ đã xuất hiện trong top 55 được công bố trước đó bởi FIFPro (cùng với 8 đồng đội trong danh sách rút gọn). Dù không phải là những cá nhân làm cho báo chí hao tốn giấy mực nhưng cả hai đều là những người thường xuyên xuất phát từ đầu trong đội hình của Pep Guardiola, dẫu về nhân sự thì đội chủ sân Camp Nou không thiếu những ngôi sao trên ghế dự bị.

Đầu tiên là trường hợp của Busquets. Busi với cái tên thân mật là Biscuits (Bánh quy) giữ một vai trò quan trọng, không, phải là rất quan trọng mới đúng, của hàng tiền vệ ba người. Anh chơi thấp nhất so với hai tiền vệ khác là Xavi và Iniesta. Nhiệm vụ của Busi là cầm bóng, thu hồi bóng khi đối phương lấy được nó và nhanh chóng đưa đến Xavi hay Iniesta. Cặp đôi tiền vệ người Tây Ban Nha là những bậc thầy về kiến thiết và điều phối, nhưng phải có Busquets "quét dọn" phía sau họ mới yên tâm hoàn thành công việc của mình. Nếu một ngày vắng Busquets, Xavi và Iniesta sẽ phải tập trung hơn cho khâu phòng ngự thay vì tìm kiếm khe hở ở hệ thống phòng ngự đối thủ.

517-480x357.jpg

Năm 2011 thật tuyệt vời với Busquets, anh đã tiến bộ rất nhiều so với những mùa trước. Chúng ta đã được thấy sự linh hoạt khi có Busi trong đội hình. Không những có khả năng tổ chức tốt, Busquets cũng sẵn sàng thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự khi bão chấn thương hoành hành tại bệnh viện Barcelona.

Vậy, lí do gì đã khiến cái tên "Biscuits" không được nằm trong danh sách 23 người? Câu trả lời chính là các số liệu thống kê. Dù đã thi đấu 46 trận ở mùa trước trên mọi đấu trường, cộng thêm 18 lần ra sân ở mùa giải này, Busquets chỉ có một bàn thắng và vài lần kiến tạo. Messi thống trị giải thưởng này trong hai năm qua một phần là nhờ những con số quá ấn tượng của tiền đạo Argentina. Chính những con số đã chi phối rất nhiều đến các lá phiếu.

Hiện tại Busquets mới chỉ 23 tuổi, nhưng phong cách thi đấu của anh đã thuyết phục tất cả. Ở cái độ tuổi "mới lớn" đối với một cầu thủ như vậy, việc Busquets có tên trong danh sách 11 người xuất phát của hai đội bóng xuất sắc nhất thế giới thật phi thường. Nên nhớ rằng để đạt được điều đó, Busi chỉ mất vài năm. Nếu như không kể đến thiên tài như Messi, 24 tuổi và hai năm liên tiếp là người chiến thắng, thì những nghi ngờ về việc xem xét đến tuổi tác để chọn người xứng đáng là có căn cứ. Có lẽ, họ muốn Busi phát triển hơn nữa để có thể nhận danh hiệu cao quý này.

Sự công nhận dành cho Busi là rất thấp, dù những gì anh đã thể hiện ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng nó sẽ không quá tệ vì tôi nghĩ rằng điều đó sẽ giúp Busquets hoàn thiện bản thân mình hơn. Những người phản đối và các chuyên gia đã gạch tên anh sẽ bị chính Busquets cho họ thấy rằng họ đã mắc một sai lầm lớn.

Về Valdes, có rất ít sự trang cãi về sự vắng mặt cảu anh trong danh sách rút gọn. Nhưng hãy nhìn lại những gì mà người hùng thầm lặng tại Camp Nou đã đạt được. Anh là người đứng trước khung gỗ của Blaugrana nhiều nhất, là người giữ sạch lưới lâu nhất trong lịch sử Barcelona với 896 phút hoàn thành nhiệm vụ. Ba năm liên tiếp nhận giải thưởng Zamora, danh hiệu dành cho thủ môn có số bàn thua/trận thấp nhất, được đánh giá là một trong những "người nhện" hàng đầu thế giới, và mới đây đánh bại người đồng hương Iker Casillas để trở thành người bảo vệ khung gỗ xuất sắc nhất năm qua ở La Liga đã nói lên được sự tuyệt vời của Victor.

610x25-480x284.jpg

Có lẽ Valdes sinh ra không phải để được công nhận. Chỉ sinh sau 1 năm, nhưng trong khi Iker Casillas được lên tuyển ở tuổi 19 thì điều đó xảy ra với Valdes lúc 28 tuổi. Iker là người thi đấu nhiều nhất cho La Roja với 127 lần ra sân thì số lần phục vụ đội tuyển của Valdes chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều đó không có nghĩa là Valdes thiếu năng lực. Không ai có thể phủ nhận tài năng đáng kinh ngạc của Victor và những đóng góp của anh cho sự thành công của CLB, nhưng đáng tiếc là anh sinh ra cùng thời với Iker, người gần như được "độc quyền" trước khung gỗ đội tuyển Tây Ban Nha, có lẽ vì vậy mà cơ hội "lọt vào mắt xanh FIFA" của anh giảm đi đáng kể.

Với những gì đã thể hiện và đạt được tại Barcelona, có thể Valdes còn xứng đáng hơn một số cái tên trong danh sách rút gọn. Chúng ta biết đến Valdes như một thủ thành không thể kiếm được ở bất cứ đâu, anh có một sự đặc biệt và vô cùng hiệu quả, Victor thấm nhuần triết lý tiki-taka của CLB, anh có thể sử dụng chân rất tốt (không như những người đồng nghiệp khác), anh lãnh đạo hàng thủ thật tài tình và không bao giờ để mất liên lạc với các đồng đội. Mỗi tình huống nguy cấp, các đường bóng dài chính xác sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của Valdes. Có thể nói Valdes đã tạo ra một phong cách thi đấu mới cho vị trí thủ môn.

Người khác có thể nói rằng, Valdes chả cần làm gì với một đội luôn sở hữu bóng trung bình 70% thời gian một trận đấu. Nhưng với tôi đó mới là sự nguy hiểm mỗi khi đón nhận những đợt phản công từ đối thủ, bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ khi mà không được luyện tập thường xuyên? Chưa bao giờ tôi thấy Valdes thôi "bay lượn" để cứu những bàn thua trông thấy cho đội nhà.

Busquets và Valdes đã không được công nhận. Hi vọng rằng họ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng trong vài năm tới. Còn bây giờ, chắc chắn cả hai sẽ tiếp tục phục vụ các cules trên khắp thế giới. Và rồi tất cả sẽ biết được rằng, họ xứng đáng.

Tác giả: MegRyan
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cesc, vũ khí hạng nặng

Cesc đang có hiệu suất ghi bàn "khủng" nhất từ trước đến nay.

El-once-titular-del-filial-con_54238579664_54115221162_190_228.jpg

Trở lại sau chấn thương, Cesc Fabregas hiện đang là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất trong số các học trò của Pep Guardiola. Sự thăng hoa trong chuyến tập dược cuối cùng trước Siêu kinh điển đã cho thấy anh hiểu ý Xavi, Iniesta và Messi như thế nào. Cú đúp của "đứa con lưu lạc" là kết thúc của những đường chuyền như đặt từ Iniesta, Xavi. 9 bàn thắng (7 tại La Liga, 1 ở Champions League và 1 trong trận đấu với Porto, cũng là bàn thắng chính thức đầu tiên của Cesc trong màu áo Azulgrana) đã giúp Fabregas trở thành chân sút thứ hai tại Barça (cùng số bàn thắng với Villa). Từ khi được chơi cho "Mái nhà xưa", Cesc có hiệu suất ghi bàn thật khủng khiếp.

Dù chơi với 3 hay 4 hậu vệ tại Bernabeu, Barcelona vẫn phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất, đó là giữ bóng. Các cầu thủ xứ Catalan cần phải luân chuyển bóng và kiểm soát trận đấu. Nhưng khác với các mùa giải trước, năm nay chúng ta có Cesc, vũ khí hạng nặng nhưng vẫn là ẩn số của Pep Guardiola. Với tài năng và kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao, anh có thể thi đấu ở bất kỳ sơ đồ nào, dù là 4-3-3 hay 3-4-3. Sự có mặt của Fabregas trong đội hình làm cho Mourinho phải đau đầu và khó đoán hơn. Mùa cuối cùng khi còn khoác áo Pháo thủ, Cesc chỉ kiếm được 9 bàn thắng, nhưng khi mùa giải năm nay chưa đi được nửa chặng đường, anh đã làm được điều tương tự. Điều đó cho thấy rằng, chúng ta có "một con cá mập" được gặp "biển".

Lược dịch từ MD

Cách họ tạo khoảng trống

[video=youtube;0AiyUfxId90]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0AiyUfxId90[/video]​
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça và những cái nhất​

Năm 2011 đã qua và đây là thời điểm nhìn lại những gì đã diễn ra trên con đường tiến tới vinh quang của Barcelona trong năm cũ, một năm đầy biến động với những sự kiện tốt lẫn xấu. Từ cú đúp La Liga, Champions League, trở thành ông vua thế giới đến chấn thương nghiêm trọng của cả cầu thủ lẫn Ban huấn luyện. Và sau đây sẽ là những "cái nhất" theo đọc giả của trang totalbarca.com về đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện tại trong năm 2011.

Bàn thắng đẹp nhất

doris86pl: Thật sự rất khó khăn. Chúng ta đã được thưởng thức nhiều bàn thắng tuyệt vời, cả những pha lập công mà hầu hết các cầu thủ đều tham gia, nhưng bàn thắng của Iniesta vào lưới Viktoria Plzen là đẹp nhất với tôi. Đó là ma thuật.

[video=youtube;S7vMUbV-yKI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S7vMUbV-yKI[/video]​

Maria Ines: Thật khó khăn để lựa chọn ra bàn thắng đẹp nhất trong rất nhiều pha lập công. Nhưng theo tôi đó là bàn thắng của Xavi vào lưới Arsenal. Đây là một trận đấu khó khăn, với rất nhiều ý nghĩa và anh ấy đã đóng vai một tiền đạo để ghi bàn thắng tuyệt vời, một cách lạnh lùng. Đứng thứ hai theo tôi là pha solo của Messi giữa rừng hậu vệ Madrid trong trận bán kết lượt đi Champions League năm ngoái.

[video=youtube;PfrvXQhMIN8]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PfrvXQhMIN8[/video]

[video=youtube;PfrvXQhMIN8]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=PfrvXQhMIN8[/video]​

Alexandra: Một bàn thắng mà tôi không thể nào bỏ ra khỏi tâm trí của mình. Đó là pha ghi bàn đẳng cấp của David Villa trong trận chung kết lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid ngay tại Bernabeu. Villa, người đã không có sự thể hiện tốt nhất cho mùa giải và có một thời gian khó khăn trước đó đã chứng minh rằng anh sinh ra để là sát thủ, với một khả năng ghi bàn bẩm sinh. Từ ngoài vòng cấm, anh ngoặc qua phải và đưa bóng vào góc chữ A, cú sút gọn gàng của Villa làm cho pha bay người của Iker không còn ý nghĩa gì. Đó có thể là bàn thắng hoàn hảo nhất mà anh từng ghi được. Thật tuyệt vời.

[video=youtube;xTGBjNAyZyA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xTGBjNAyZyA[/video]​

Ivich: Tôi chỉ có thể nói đó là bàn thắng của Daniel Alves vào lưới Getafe. Không phải là hạ thấp khả năng của các cầu thủ Barcelona nhưng quả thật, không phải ai cũng có thể ghi một bàn thắng đẹp như vậy, ở cự li như vậy.

[video=youtube;O89EugvRi1g]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O89EugvRi1g[/video]​

MegRyan: Theo tôi đó là pha ghi bàn thứ hai của Barcelona do Xavi lập công trong trận "Siêu kinh điển" lượt đi mùa này. Vâng, đúng là có chút may mắn khi quả bóng đã chạm chân Marcelo và đổi hướng. Nhưng tôi chọn nó vì thiên về tình cảm hơn. Đây là trận đấu thứ 600 của Xavi cho Barcelona. Còn gì tuyệt vời hơn để ăn mừng kỷ lục đó bằng cách ghi bàn vào lưới kẻ thù truyền kiếp. Nửa cuối năm 2011, chúng ta đã được chứng kiến một Xavi với tần suất xuất hiện trên bảng điện tử cao hơn rất nhiều so với chính anh trước đó. Tôi chân thành hi vọng anh sẽ tiếp tục ghi bàn.

[video=youtube;nEo8bAVXUM0]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nEo8bAVXUM0[/video]​

Pha ăn mừng ấn tượng nhất

doris86pl: Thật khó để lựa chọn, nhưng đáng nhớ nhất chắc chắn đó là pha ăn mừng của Messi tại Wembley.

[video=youtube;vHQ2B4NZPfQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vHQ2B4NZPfQ[/video]​

Maria Ines: Chỉ có thể là nó, bàn thắng quyết định của Messi mang về chiếc Siêu cúp Tây Ban Nha.

[video=youtube;1HXJCKZ-An4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1HXJCKZ-An4[/video]​

Alexandra: Messi đã ghi hơn 200 bàn cho Barcelona, trong các trận đấu lớn, những trận đấu quyết định, cũng như trong các trận đấu giàu cảm xúc. Anh ấy đã ghi bàn trong tất cả, nhưng chưa bao giờ tôi thấy Messi hạnh phúc như sau khi ghi bàn vào lưới Manchester United trong trận chung kết Champions League. Tôi không nghĩ rằng có một cầu thủ nào hạnh phúc hơn như vậy sau khi ghi bàn. Vì vậy, với tôi, nó không thể không được chọn là pha ăn mừng đáng nhớ nhất.

[video=youtube;X8sFa-62wl8]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=X8sFa-62wl8[/video]​

Ivich: Messi đã vui mừng như thế nào sau khi Villa ghi bàn thứ ba, khép lại mọi tia hi vọng của Manchester United trong trận chung kết Champions League tại Wembley. Nó cứ như là chính anh ghi được.

[video=youtube;7puWCNbor7E]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7puWCNbor7E[/video]​

MegRyan: Pha ăn mừng ấn tượng nhất theo tôi là sau khi Piqué ghi bàn vào lưới Zaragoza tại La Liga mùa này. Nó không chỉ bởi vì anh ấy bắt chéo hai số 2 để dành tặng bàn thắng cho cô người yêu Shakira của mình, mà còn bởi vì trong khi tất cả đang nhảy lên chia vui cùng anh ấy, Puyol đã "xô" Piqué đập vào mắt Xavi. Và khi đó mọi người hãy nhìn hành động tiếp theo của Piqué, lúc Xavi vẫn còn giữ mắt của mình. Nó làm tôi nghĩ đến một đứa trẻ được ôm ấp trong vòng tay của cha mẹ. Những pha ăn mừng của Barcelona đều ngập tràn cảm xúc nên tôi sẽ chọn "cái" tôi nhớ nhất. Là nó.

[video=youtube;LGNx6sWbZ1A]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LGNx6sWbZ1A[/video]​

Còn tiếp ...
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça và những cái nhất (tiếp theo)​

Trận đấu mà đội bóng thể hiện tốt nhất

doris86pl: Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chung kết Champions League tại Wembley.

Maria Ines: Nó phải là trận chung kết Champions League. Barça có rất nhiều màn thể hiện tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ tôi thấy họ chơi hay như ngày hôm đó, trước một đối thủ tuyệt vời.

[video=youtube;FbOOcqjwDCw]http://www.youtube.com/watch?v=FbOOcqjwDCw&feature=player_embedded[/video]​

Alexandra: Với tôi, đây là phần lựa chọn khó khăn nhất. Khi tôi hỏi mọi người xung quanh, ai cũng cho rằng nó dễ dàng bởi đó chỉ là trận đấu này hoặc trận đấu kia. Vấn đề duy nhất là mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau mà thôi. Đó cũng là vấn đề với Barça, bởi mỗi trận đấu họ chơi đều là những màn thể hiện tuyệt vời, và đâu là màn thể hiện xuất sắc nhất. Theo tôi thì có 3 trận. Đầu tiên là chiến thắng 4 - 0 trước BATE Borisov, khi mà chúng ta đã chắc chắn ngôi đầu bảng Champions League, Pep Guardiola đã quyết định cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ ngơi sớm và tạo cơ hội cho các tài năng trẻ thể hiện. Và khi đó, tất cả họ đã không bỏ lỡ thời cơ chứng tỏ giá trị và những kỹ năng của mình. Các cầu thủ trẻ đã cùng nhau chơi một trận đấu tuyệt vời như là một đội thực thụ, với gần như tất cả là thành viên của Barça B, những người mới 17 dến 21 tuổi. Trên sân, Barcelona đã làm ngỡ ngàng thế giới bóng đá bằng cách hạn chế tối đa việc FC BATE chạm vào bóng. Có thể trận đấu kết thúc với những sự thể hiện không bằng những màn trình diễn của các cầu thủ đội một, nhưng nó là trận đấu ấn tượng nhất. Thứ hai là chiến thắng trước Real Madrid ngay tại Bernabeu mùa này. Barcelona đã đánh bại kẻ thù truyền kiếp 1 - 3 ngay trên đất thủ đô, nơi chúng ta đã bắt đầu bằng một bàn thua và thi đấu như một tập thể để giành lấy chiến thắng cuối cùng. Chiến thắng đó là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ và chơi bóng đồng đội. Thứ ba là trận thắng Villarreal 5 - 0 tại Camp Nou, một trận đấu không có gì để phàn nàn, đơn giản là hoàn hảo.

[video=youtube;05nxf0f5rCM]http://www.youtube.com/watch?v=05nxf0f5rCM&feature=player_embedded[/video]​

[an]
[video=youtube;mjpgIPhXb1g]http://www.youtube.com/watch?v=mjpgIPhXb1g&feature=player_detailpage[/video]

[video=youtube;mjpgIPhXb1g]http://www.youtube.com/watch?v=mjpgIPhXb1g&feature=player_detailpage[/video]​
[/an]

MegRyan: Đúng như những gì mà Alexandra đã nói, đây là một phần lựa chọn vô cùng khó khăn. Với tôi, nó hoặc là chiến thắng 1 - 3 trước Real Madrid hoặc là chiến thắng 9 - 0 trước Hospitalet tại Cúp nhà vua. Trận đấu với Đội bóng Hoàng gia đã cho thấy nghị lực tuyệt vời của các cầu thủ sau khi bị dẫn trước ngay từ rất sớm, sau một serie sai lầm của hàng thủ. Các cầu thủ Barcelona không bao giờ từ bỏ và họ đã dần chuyển sang thế gây sức ép lên Madrid ngay tại sân nhà đối thủ. Còn trận đấu với Hospitalet tại Cúp nhà vua là màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ Barça B. Tất cả họ đều muốn chứng minh với Pep Guardiola rằng mình đã sẵn sàng được đôn lên đội một, và họ đã làm được. Những gì tôi có thể nhớ sau trận đấu này là: "Wow, tương lai của động bóng này sẽ rất tươi sáng".

[video=youtube;1SkwFmFYx9k]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1SkwFmFYx9k[/video]​

Màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất

doris86pl: Khi nói đến Barcelona, thật khó khăn để chỉ ra đâu là màn thể hiện cá nhât tốt nhất trong một trận đấu, nhưng Andres Iniesta đã có một "show" diễn tuyệt vời trước Madrid trong trận "Siêu kinh điển" lượt đi La Liga mùa này. Đó chỉ có thể là phi thường, kỳ diệu.

[video=youtube;GzEycwDQYS0]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GzEycwDQYS0[/video]​

Maria Ines: Tôi có hai sự lựa chọn. Một là Xavi khi đối đầu với Manchester United. Trận đấu đã được anh "thiết kế" và diễn ra theo cách anh đã "vẽ". Và thế là anh đưa đội bóng đến chức vô địch Champions League thứ tư trong lịch sử CLB. Màn trình diễn của Puyol khi đối đầu với Madrid vài tuần trước cũng đáng được chọn. Anh đã trở lại là tría tim của hàng phòng ngự, tổ chức lá chắn trước khung thành của Valdes. Trận đấu tuyệt vời từ người đội trưởng tuyệt vời và đầy cảm hứng của chúng tôi.

[video=youtube;5bXWj_U_2YM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5bXWj_U_2YM[/video]​

Alexandra: Đã có rất nhiều màn trình diễn của cá nhân rất xuất sắc trong năm nay, nhưng "show" đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là màn thể hiện của Thiago trong trận đấu với Villarreal. Đó là trận đấu đầu tiên của mùa giải, mùa mà Thiago chính thức là thành viên đội một. Anh xuất phát từ đầu và khai thông thế bế tắc cho trận đấu, và khi trọng tại thổi còi kết thúc 90 phút thi đấu, tỉ số là 5 - 0 cho Barcelona trong một trận đấu không thể chê vào đâu được, và cái tên phát ra từ mỗi người hâm mộ trên sân là "THIAGO". Nếu tôi nhớ không lầm thì Thiago đã thực hiện chính xác trên 100 đường chuyền trong trận đấu đó, một cái gì đó mà không phải cầu thủ nào cũng làm được. Thiago làm "trơn tru" hàng tiền vệ và Barça có một trận đấu hoàn hảo. Anh đã có những pha kiến tạo tuyệt vời, thi đấu chăm chỉ để ra mắt La Liga với tư cách là thành viên chính thức của đội một.

[video=youtube;HHbcwaDZNyI]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HHbcwaDZNyI[/video]​

Ivich: Đó là màn trình diễn của Messi trong trận chung kết lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid. Messi đơn giản là phi thường. Đó là chỉ là một trong những trận đấu cho thấy Barça may mắn như thế nào khi có Messi khỏe mạnh, năng động, thich hợp, vui vẻ và chơi liên tục. Messi là sự khác biệt trong mỗi trận đấu và đây cũng là một minh chứng.

[video=youtube;BVDjRFOPk3k]http://www.youtube.com/watch?v=BVDjRFOPk3k&feature=player_embedded[/video]​

MegRyan: Tất cả các cầu thủ của chúng ta đều đã thể hiện tuyệt vời trong mọi trận đấu. Tuy nhiên, nếu chỉ được chọn một, tôi sẽ chọn "show" diễn của Cesc trong chiến thắng 8 - 0 trước Osasuna tại la Liga năm nay. Anh không chỉ ghi bàn mà còn có một hattrick kiến tạo. Trận đấu này đã chứng minh rằng Cesc có thể chơi ở hàng tiền vệ Barcelona, cũng như Xavi, và đặc biệt là rất ăn ý với Messi. Đây là trận đấu làm tôi nhận ra rằng Cesc sẽ có được một chỗ đứng trong đội hình của Barça.

[video=youtube;3w7OYCn4Yls]http://www.youtube.com/watch?v=3w7OYCn4Yls&feature=player_embedded[/video]​

Còn tiếp ...
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça và những cái nhất (tiếp theo)​

Cầu thủ tiến bộ nhất

doris86pl: Thiago. Từ một tài năng trẻ, cậu ấy đã trở thành một trong 11 người xuất phát trong trận chung kết Cúp thế giới các CLB. Cậu ấy đã phát triển rất nhiều, Thiago luôn thể hiện sự bình tĩnh và tự tin trên sân. Năm 2011 quả thật rất tuyệt vời với Alcantara.

Maria Ines: Thiago. Tôi đã có một số đánh giá về cậu ấy năm ngoái, trong vài phút có mặt trên sân, cậu đã bị thay ra, cậu ấy chơi quá ích kỷ. Tuy nhiên tôi đã thấy sự tiến bộ đáng kể ở Thiago. Giờ đây, cậu ấy đã là thành viên của đội bóng tuyệt vời.

Alexandra: Có rất nhiều cầu thủ đã tiến bộ đáng kể trong năm qua nhưng có vẻ như lần này sự lựa chọn khá dễ dàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Thiago Alcantara. Trong năm 2011, Thiago đã vươn mình để từ một tài năng trở thành siêu sao. Đầu năm ngoái, Thiago vẫn còn là tiền vệ chủ chốt của Barça B, hôm nay, vị trí của anh là một suất ở đội một. Tôi chưa bao giờ thấy một cầu thủ Barcelona nào thực hiện nhiệm vụ ở vị trí của mình theo cách như Thiago đã làm. Theo quan điểm cá nhân, Thiago đã là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy không còn là một tài năng đang đợi phát triển thêm nữa, chuyện đó đã là quá khứ rồi.

610x22-480x288.jpg

Ivich: Mascherano. Tiền vệ Argentina đã ngày càng thích nghi với vị trí mới của mình tại Barcelona - trung tâm hàng phòng ngự, không còn nghi ngờ gì nữa, chính anh là cầu thủ tiến bộ nhất.

1211-480x319.jpg

MegRyan: Cầu thủ tiến bộ nhất năm qua với tôi là bộ đôi Mascherano và Busquets. Khi đội bóng khủng hoảng nghiêm trọng hàng thủ do chấn thương vào cuối mùa giải trước, hai tiền vệ phòng ngự này đã chấp nhận trám vào vị trí đó. Lúc đầu, sự thay đổi này vẫn chưa hiệu quả và thậm chí có khi tôi nghĩ rằng họ sẽ không thành công, nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại, cả hai đều thi đấu xuất sắc ở vị trí mới. Tôi chọn Mascherano và Busquets là bởi vì khi đội bóng cần, họ đã chấp nhận chơi ở một vị trí xa lạ mà không có bất cứ sự phàn nàn nào, và thi đấu hết sức mình để thích nghi với nó. Chính họ đã khiến tôi thôi hi vọng Pep Guardiola mang về Camp Nou những hậu vệ đẳng cấp, đó là thành công lớn của cả hai.

masch-and-busi-480x596.jpg

Câu chuyện bên lề được chú ý nhất

dois86pl: Tôi nghĩ điều tốt nhất là các cầu thủ đã bắt đầu "lấn sân" sang các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, điều đó giúp cho chúng tôi, những người hâm mộ được đến gần hơn với các cầu thủ. Khi nói đến một thông tin cụ thể nào đó, tôi sẽ chọn việc Iniesta mở cửa hàng rượu vang. Khi tôi còn ở Barcelona vài tuần trước, tôi đã cố gắng được thưởng thức loại rượu này, quả thật tôi đã ngã trong tình yêu với hai màu trắng đỏ.

Maria Ines: Bộ tóc của Cesc. Đây là loạt bài về tóc của các cầu thủ Barcelona qua các thời kỳ. Tôi vẫn còn thấy nực cười với mái tóc khá điên rồ của Cesc khi còn trẻ.

Alexandra: Đó là câu chuyện về mái tóc của Cesc. Tôi nghĩ tất cả những ai theo dõi Barcelona đều cũng nói về mái tóc của anh ấy, và sau khi Piqué, Puyol thực hiện một cuộc khảo sát lớn trên Twitter và mọi người đều ủng hộ ý kiến khuyên Cesc nên cắt nó đi. Và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều chờ đợi cái ngày anh ấy lấy kéo "xử lí" mái tóc của mình sau khi chuyển đến Barcelona. Và vài tuần sau, điều đó đã trở thành sự thật.

Ivich: Messi trong buổi phỏng vấn với Dolce & Gabbana.

[video=youtube;ys0A2lF7eN4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ys0A2lF7eN4[/video]​

MegRyan: Tôi không đồng ý với Ivich. Chúng ta vẫn còn nhiều câu chuyện bên lề khác được quan tâm. Với tôi, đó là biểu tượng mới của Messi do chính anh công bố. Tôi đã từng viết một câu chuyện bên lề về nó, đó có thể là kế hoạch của Adidas hoặc Messi chỉ muốn tạo ra một thương hiệu cho riêng mình, nhưng tôi vẫn thấy nó không cần thiết cho lắm. Tuy nhiên, chúng ta cần tôn trọng những gì mà anh (Messi) muốn làm.

timthumb.php

Tin đồn chuyển nhượng điên rồ nhất

doris86pl: Robinho, Szczesny, Bale đến, Daniel Alves và Busquets chuyển tới Manchester City.

Maria Ines: Messi đến Inter (cả trong năm nay và năm ngoái, đó là sự ngu ngốc) và Neymar đến Barça. Không có cách nào, tôi không thấy ở cậu ấy có điểm gì để đến với Barcelona. Một số tin đồn khác như Barça sẽ mua Torres để thay cho Villa, chỉ vài phút sau khi chàng David bị gãy chân. Thật ngu ngốc. Tôi nghĩ như vậy là đủ.

Alexandra: Thật là khó khăn với tôi để lựa chọn, vài năm trở lại đây, tôi đã bỏ ngoài tai những tin đồn chuyển nhượng. Tôi chỉ tin vào những bản hợp đồng dã được ký kết và thực sự tôi rất ghét các tin đồn. Tuy nhiên tôi đã không bỏ qua những tin đồn vè Neymar. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ đầy tài năng, nhưng tôi không thấy ở cậu ấy điểm nào có thể thích hợp với Barça. Thư nhất, Neymar không phải là mẫu cầu thủ khiêm tốn, và chúng ta quả thật không muốn một Ibra thứ hai. Mặc khác, cậu ấy còn trẻ và có lẽ sẽ dễn dàng "thay đổi". Thứ hai, vị trí của cậu ấy tại Camp Nou quá chật chội, chúng ta đã có những tiền đọa đẳng cấp thế giới, và những tai năng từ Barça B như Cuenca, Tello, vậy tại sao lại phải ký thêm hợp đồng với một tiền đạo? Đối với tôi, đó chỉ là ưự ngu ngốc và đốt tiền trong tình trạng tài chính khó khăn của đội bóng. Tôi cũng đã nghe một số ý kiến rằng Villa sẽ ra đi. Chắc chắn, Villa đã không có một mùa giải thi đấu tốt nhất và ghi bàn xuất sắc như cái thời còn ở Valencia. Anh cũng là cầu thủ mắc bẫy việt vị nhiều nhất. Nhưng anh ấy vẫn là cầu thủ tuyệt vời, dù đã không có một quãng thời gian thể hiện tốt ở Barcelona như anh mong đợi, và thậm chí pahir ngồi trên ghế dự bị nhưng Villa vẫn không bao giờ than phiền và thôi nỗ lực chiến đấu. Villa yêu Barcelona và anh sẽ không đi đâu cả.

Ivich: Villa đến Chelsea và Torres theo chiều ngược lại. hẳn phải có trí tưởng tượng phong phú để nghĩ ra một chuyện kỳ lạ như vậy.

MegRyan: Hleb trở lại sau khi được cho mượn ... Chờ đợi, nó có phải là sự thật? Không.

Còn tiếp ...
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça và những cái nhất (Phần cuối)​

Khoảnh khắc đáng quên nhất

doris86pl: Thất bại tại chung kết Cúp nhà vua. Giờ vẫn còn đau ...

Maria Ines: Tôi hi vọng rằng thời gian sẽ trôi nhanh để chúng ta sớm quên đi chấn thương khủng khiếp của Villa. Khối u gan của Abidal cũng là một "cái gì đó" đáng quên đi, nhưng nó đã làm cho đội bóng mạnh mẽ hơn.

Alexandra: Với tôi đó là thất bại 1 - 0 trước Getafe. Không phải là bởi vì chúng ta thua, mà là vì cái cách chúng ta thua. Kể từ khi Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng, tôi chưa bao giờ thấy Barça thi đấu như trong trận đấu với Getafe. Không còn động lực, thậm chí một ít cũng không. Chúng ta đã không màng chiến thắng, các cầu thủ không chiến đấu, họ không chạy. Nó không giống Barça, đó không phải là Barça. Một trận đấu khủng khiếp và hi vọng tôi sẽ không phải chứng kiến một "cái gì đó" giống như vậy một lần nữa.

Ivich: Chấn thương của Ibrahim Afellay đã đánh động đến trái tim mềm yếu của tôi. Với chấn thương của Villa, nó đã nhắc nhở tôi rằng Ibi thậm chí còn không nhận được sự ủng hộ bằng nửa Villa. Tôi biết, tôi biết David bị gãy chân, một chấn thương nghiêm trọng. Nhưng đôi khi nhìn thấy một cầu thủ phải vắng mặt lâu như vậy, quả thật là rất khó khăn đặc biệt với những người muốn chứng tỏ bàn thân mình.

MegRyan: Trước hết, đó là chấn thương dài hạn của Villa và Afellay. Tôi không bao giờ muốn chứng kiến các cầu thủ của chúng ta phải đauđoớn rời sân và biết rằng họ sẽ mất một thời gian dài hồi phục. Ngoài ra, tôi cũng muốn quên đi khối u của Tito, bó gợi đến khối u của Abidal, thật nguy hiểm vì những căn bệnh có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của bất kỳ ai. Tôi cũng muốn quên đi trận chung kết Cúp nhà vua bởi vì thật sự tôi đã rất đau đớn khi cú ăn ba đã lãng tránh đội bóng chỉ vì một bàn thắng trong những phút của hiệp phụ trước đối thủ truyền kiếp. Và cũng thật khó để quên đi những cảm xúc tồi tệ hồi đầu mùa giải với một serie hòa cùng thất bại trước Getafe. Nó đã gây ngỡ ngàng hoàn toàn cho người hâm mộ, thật thất vọng và hi vọng chúng ta sẽ cổ vũ đội bóng tốt hơn nữa trong tương lai.

Khoành khắc đã quên

doris86pl: Có lẽ là việc Milito ký hợp đồng với CA Independiente.

Maria Ines: Thành thật mà nói tôi đã quên thât bại tại Cúp nhà vua, thật là đau đớn.

Alexandra: Tôi nghĩ chúng ta thường quên các trận đấu khó khăn. Trong năm 2011, Barça đã cô địch Champions League, La Liga và các trận thắng :manita:. Khi nghĩ về năm qua, tôi nhớ đến Barcelona đã có nhiều chiến thắng dễ dàng, những bàn thắng và những pha bóng tuyệt vời. Nhưng khi nhìn vào kết quả, tôi nhớ rằng cũng đã không ít lần chúng ta gặp khó khăn, đội bóng chiến thắng không phải với 5 bàn mà thậm chí chỉ là 1 lần lập công. Nhưng đó lại là những trận đấu mang tính quyết định các danh hiệu. Chúng ta đã trải qua năm 2011 và dễ dàng quên đi những trận đấu ít bàn thắng, những trận đấu dễ dàng kết thúc với tỉ số hòa hay thậm chí là thất bại cho chúng ta, nhưng đó là những trận đấu mang về các danh hiệu.

Ivich: Những âm mưu bị Mourinho vạch trần - UNICEF, trọng tài thiên vị - những lí do làm nên chiến thắng cho Barcelona. Mou, làm thế nào để ông hiểu rằng Barça thực sự đã chơi tốt?

MegRyan: Có lẽ mọi người đã quên vụ chuyển nhượng Jeffren đến Sporting CP vào mùa hè vừa qua. Đó là cậu nhóc ghi bàn trong chiến thắng :manita: lịch sử của Barcelona trong trận "Siêu kinh điển" cuối năm 2010, tôi đã cho rằng tương lai của cậu rất tươi sáng, nhưng bây giờ tôi không còn nghe tin gì về Jeffren nữa. Thật đáng buồn.

Khoảnh khắc yêu thích của bạn

doris86pl: Có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và chắc chắn rằng những lần vô địch, trận chung kết Champions League, lễ hội ăn mừng tại Camp Nou là một trong số đó. Nhưng nếu chọn một thì tôi chỉ có thể chọn khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp châu Âu của Eric Abidal. Thực sự, tôi có thể chọn khoảnh khắc nào khác? Một cầu thủ tuyệt vời trở lại sau khi phẫu thuật khối u gan và thể hiện một phong độ đáng kinh ngạc ngay trong trận chung kết Champions League.

[video=youtube;76espBF_tLM]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=76espBF_tLM[/video]​

Maria Ines: Không có gì có thể vượt qua khoảnh khắc nâng cúp của Abidal tại Wembley. Thật tuyệt vời.

Cái ngày mà Alexis ra mắt báo giới trong màu áo Barça cũng khá ấn tượng với tôi. Tôi đã theo dõi Barcelona được nhiều năm và chưa bao giờ tôi nghĩ có một cầu thủ Chile khoác áo Blaugrana và Alexis đã làm được điều đó. Như với cuộc sống của mình, anh đã làm được những gì tưởng chừng không thể bằng cách trở thành thành viên của đội bóng xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Sanchez đã có một cuộc sống khó khăn, anh ấy đã hi sinh rất nhiều, đã bỏ ra rất nhiều để trở thành cầu thủ như ngày hôm nay. Thật hạnh phúc được chứng kiến Alexis thi đấu cho Barcelona, nó như một động lực cổ vũ cho những ai có ước mơ và nói với họ rằng bạn hãy làm việc chăm chỉ thì giấc mơ sẽ thành sự thật.

Sanchez-480x622.jpg

Alexandra: Đối với tôi việc này khá đơn giản. Sau khi được chẩn đoán là có khối u gan vào tháng ba và anh đã trở lại nâng cúp vào tháng năm. Đó là những tin tức khủng khiếp nhất đối với một đội bóng, một gia đình, một con người. Eric Abidal đã phải chiến đấu cho sự sống còn của mình. Hai tháng sau, anh không những chiến thắng Manchester United trong trận chung kết, mà còn chiến thắng cả căn bệnh nguy hiểm. Đối với tôi, chiến thắng lớn nhất của Barça là chiến thắng của Abidal. Tại Wembley hôm đó, Puyol và Xavi đã có nghĩa cử cao đẹp nhất mà tôi từng thấy trên một sân bóng, họ đã trao chiếc băng đội trưởng của đội bóng vô địch châu Âu cho Abidal, để tuyển thủ người Pháp có vinh dự trở thành người đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp danh giá nhất mùa. Với tôi đó không chỉ là khoành khắc của riêng năm 2011, mà là khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ trước đến nay.

Ivich: Theo tôi đó là lễ hội ăn mừng tại Camp Nou, sau khi chúng ta vô địch Champions League. Afellay đã nói rằng "Tôi sẽ cố gắng nói tiếng Tây Ban Nha tốt hơn trong thời gian tới", một Valdes đang "say" cùng đứa con tria dễ thương của mình, Dylan, Villa với hai bé gái đáng yêu, Messi đùa giỡn với những đứa trẻ, Abidal và con gái, một Pep Guardiola được thành thơi, các cầu thủ hát "Por Que, Por Que…" ... tất cả những điều này muốn nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta là "Més que un club".

[video=youtube;Zap9rhBeri4]http://www.youtube.com/watch?v=Zap9rhBeri4&feature=player_embedded[/video]​

MegRyan: Thật là khó khăn để chỏn a khoảnh khắc yêu thích của mình. Tôi đã thấy những đứa trẻ trong lễ hội ăn mừng tại Camp Nou như Ivich: đã đề cập. Nhưng có lẽ tôi đã có một sự lựa chọn của riêng mình. Nó xảy ra vào thời gian đầu năm 2011, lúc Xavi phá vỡ kỷ lục khoác áo Barcelona của huyền thoại Migueli. Sau trận đấu lịch sử đó, đội bóng đã dành tặng cho Xavi một buổi lễ kỷ niệm nhỏ ngay trên sân cùng vài lời phát biểu cảu anh. "Tôi không thực sự tốt trong các tình hương mà tôi mất kiểm soát" bởi vì anh ấy là một cầu thủ thầm kín và dễ "xấu hổ". Thật sự Xavi đã trở thành huyền thoại, với Barcelona và các Cules, anh ấy nhận được tất cả sự yêu mến và là một phần không thể thiếu của đội bóng.

[video=youtube;lFrvstjtano]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lFrvstjtano[/video]​

Trên đây chỉ là những ý kiến đến từ các đọc giải của trang totalbarca.com, bây giờ các bạn hãy chia sẻ sự lựa chọn của bản thân mình về "những cái nhất" của Barça trong năm 2011 ngay tại topic này.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Phân tích đội hình Barça mùa 2012/2013 (Phần 1)​

Martí Perarnau là một nhà phân tích về Barça rất có tiếng trên thế giới và mới đây, trên blog của mình, ông đã hoàn thành bài phân tích về đội hình của Barcelona trong mùa giải mới. Bạn có thể xem bản gốc tại đây.

Xin giới thiệu đến các bạn phần 1 (về vị trí thủ môn và hậu vệ) sau khi đã được chuyển thể sang tiếng Việt.

timthumb.php

Thủ môn: Valdés và Pinto

Ở vị trí người gác đền, chúng ta vẫn tiếp tục với hai chàng thủ môn này là hợp lí. Không có lí do nào để thay đổi cả. Victor vẫn sẽ là sự lựa chọn số một vì anh là một trong những thủ thành xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Trong khi đó, Pinto là một sự thay thế hoàn hảo: anh ấy mang lại kinh nghiệm cho đội bóng, chấp nhận ngồi ghế dự bị, là chìa khóa trong những lúc không khí căng thẳng, và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được giao.

Từ Barça B: Sự lựa chọn số một tại đội trẻ là thủ thành Oier Olazábal. Tuy nhiên, anh vẫn chưa cho thấy mình đủ khả năng để chơi cho đội một, ngoại trừ một số trường hợp bất khả khán.

valdes_pinto-480x317.jpg

Hậu vệ:

puyol_piqu%C3%A9-480x271.jpg

Chắc suất: Alves, Piqué, Mascherano, Puyol và Adriano

Dani bắt đầu mùa giải này bằng những nỗ lực cải thiện bản thân, sau một mùa bóng thi đấu không thực sự ổn định. Dường như anh đã sẵn sàng chứng minh mình vẫn còn là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới. Gerard Piqué nằm cũng trong trường hợp tương tự, sau một mùa giải kỳ lạ, thiếu chắc chắn, "số 3" lại thể hiện xuất sắc tại kỳ Euro vừa qua. Sự trở lại như vậy là rất cần thiết đối với anh ấy, và là yếu tố chủ chốt để tôi tin anh ấy có thể giữ được vị trí của mình trong đội bóng này. Tuy nhiên, Piqué phải "chiến đấu" mạnh mẽ hơn khi ở vị trí trung vệ, Tito còn có trong tay Mascherano và Puyol. Một người trước kia vốn là một tiền vệ phòng ngự, sau chuyển sang chơi ở vị trí trung vệ và đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc, còn người kia là đội trưởng, nếu không bị những cơn chấn thương gây cản trở, thì sự xuất hiện của anh trên sân sẽ khơi dậy ý chí chiến đấu cho toàn đội. Cuối cùng là Adriano, hậu vệ người Brazil sẽ không có một mùa bóng dễ dàng, mặc dù mùa trước anh đã được ra sân thường xuyên cùng những màn trình diễn không tồi chút nào. Anh đã không bị chấn thương hành hạ quá lâu để có thể ra sân nhiều hơn, đồng thời cải thiện rất tốt khả năng phòng ngự của mình. Thật kỳ lạ khi có những tin đồn rằng Adriano sẽ ra đi, có rất ít hậu vệ trên thế giới có thể thi đấu tốt ở cả 4 góc sân.

Hi vọng sự trở lại: Abidal

Eric Abidal. Tất cả chúng ta đều mong muốn hậu vệ người Pháp có thể bình phục hoàn toàn để có thể trở lại với bóng đá một lần nữa. Trong đội hình, sự vắng mặt của anh ấy sẽ được chú ý đến, có rất ít hậu vệ trái trong thế trận phòng ngự lại có thể tham gia tấn công và ghi bàn. Abidal đã từng bình phục một lần, và trong mùa bóng năm nay, Abidal từng nói anh ấy muốn trở lại vào Giáng sinh. Với một người đàn ông cùng tính cách như thế, bất cứ thách thức nào đều cũng có thể vượt qua. Và lần này cũng sẽ vậy.

Gần như sẽ ra đi: Fontàs

Andreu gần như sẽ ra đi tìm bến đỗ mới. Trong năm đầu tiên được đôn lên đội một (mùa 2011/2012), cậu ấy đã không có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân, nhưng khi được ra sân, Andreu vẫn không chứng minh được mình là người mà hàng hậu vệ của Barça đang cần. Cậu ấy không thích hợp để đá cạnh Piqué, cũng không tốc độ và sự cố gắng. Tất nhiên, đó không phải hoàn toàn là do lỗi của cậu ấy, hầu hết thời gian của mùa bóng năm ngoái, cậu ấy đã bị những ca chấn thương dài hạn hành hạ, tuy bây giờ cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, nhưng thật khó có thể ở lại một nơi cạnh tranh rất cao như Barça.

Bản hợp đồng mới: Alba

Jordi-Alba-008.jpg

Cậu ấy là hậu vệ trái "hot" nhất trên thị trường chuyển nhượng vừa qua, và là một trong những ngôi sao mới nổi của bóng đá thế giới, khi mới 23 tuổi. Nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ của mình tại Euro, thì Alba sẽ có một vị trí vững chắc tại Barcelona. Tuy nhiên, ở hậu vệ người Tây Ban Nha vẫn xuất hiện không ít hoài nghi, chẳng hạn như đội bóng sẽ phải chơi như thế nào để thích ứng với việc cả hai cánh đều thích tấn công hơn là phòng ngự, hay sự trở lại của Abidal, một cầu thủ thiên về phòng ngự, giúp làm cân bằng hai cánh hơn sẽ khiến suất đá chính của Alba lung lay.

Từ Barça B: Montoya, Bartra và Muniesa

Montoya, sau một trận đấu tuyệt vời ở chung kết Cúp nhà vua mùa trước, dường như đã có một ghế ở đội một. Cậu ấy sẽ là sự thay thế cho Alves. Còn Bartra gần như sẽ trở thành trung vệ thứ tư (sau Puyol, Mascherano và Piqué), nhờ sự xuất sắc trong những trận giao hữu đầu mùa, tài năng tiềm tàng, và sự khó khăn của Barcelona trong việc tìm kiếm một trung vệ chất lượng với giá cả hợp lí. Cuối cùng là Muniesa, cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương dài hạn. Nếu chuyện đó không xảy ra, rất có thể cầu thủ này sẽ được cho mượn để học hỏi, bởi số lượng trung vệ đã đủ 4 người.

Barça B:

Kể từ khi những hậu vệ xuất sắc nhất tại Barça B được đôn lên đội một, hầu như không còn ai khác thay thế vào những vị trí đó trong tương lai gần. Về lâu dài, Grimaldo và Sergi Gómez có lẽ là những sự lựa chọn. Trong trường hợp chấn thương hoặc ra đi, nếu cần thêm trung vệ, chúng ta có thể sử dụng Sergi (cầu thủ đã từng chơi tại Siêu cúp mùa trước), Balliu cho cánh phải và có lẽ là Planas cho cánh trái (Grimaldo còn quá trẻ).

Sự lựa chọn: (tác giả viết bài này trước khi Song đến Barça) Alexandre Song có lẽ là sự lựa chọn số một cho việc bổ sung vào vị trí trung vệ, nếu cần, cũng có thể trám vào vị trí của Busquets. Không ai trong số những cái tên đang nhắm đến khác có thể chơi tốt như Song ở vị trí này. Tuy nhiên, nhiều khả năng, tuyển thủ người Cameroon sẽ là một Mascherano thứ hai tại Camp Nou. Vị trí hậu vệ phải và trái, Jonathan Dos Santos (nếu còn ở lại) vẫn có thể chơi tròn vai, trong khi đó Pedro có thể chơi hậu vệ trái, nhưng chỉ trong trường hợp không thể nào khác.

Phân tích tổng quan:

Barça hiện có 8 cầu thủ sẵn sàng chơi ở 4 vị trí tại hàng phòng ngự (sẽ có 3 người ít được ra sân mùa này, và chờ đợi Abidal trở lại), dù hiện tại có tới 11 cầu thủ: Fontàs gần như sẽ được cho mượn, trong khi Abidal và Muniesa sẽ ngồi ngoài trong phần lớn thời gian của mùa giải. 6 trong số 8 cầu thủ chắc chắn sẽ chơi với mức độ cao. Tuy nhiên, Piqué và Alves cần cải thiện nhiều hơn nếu không muốn tiếp tục thi đấu thiếu ổn định như mùa trước. Puyol và Adriano vẫn còn để lại nhiều hoài nghi về phong độ và sức khỏe cho NHM.

IMAGEN-1.jpg

Ngưòi dịch ra tiếng Anh: Maria Ines
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Phân tích đội hình Barça mùa 2012/2013 (Phần cuối)​

timthumb.php

Tiền vệ:

Đối với Sergio Busquets và Andrés Iniesta, họ đã có một mùa giải đáng nhớ khi đã giữ vững được phong độ, và tiếp tục là người xuất sắc nhất thế giới tại vị trí của mình. Tuy nhiên, vẫn còn đó rất nhiều dấu hỏi đặt ra cho các vị trí khác: Xavi đã cho thấy thể lực của anh đã không còn được như xưa, dẫu biết rằng đó chỉ là "thuận theo tự nhiên" nhưng điều này ảnh hưởng rất lớn đến số trận tiền vệ người Tây Ban Nha được ra sân, đồng thời làm đau đầu Tito khi phải cân bằng số phút thi đấu của Xavi. Tuy còn đó những Iniesta, Cesc và Thiago Alcantara, nhưng thật khó khăn để tìm kiếm người đủ khả năng san lấp lổ hổng quá lớn mà Xavi để lại trong thời điểm này. Có hai giải pháp khả thi nhất, hoặc là Cesc phải chơi với hết khả năng của mình, hoặc "cựu pháo thủ" phải đảm nhiệm thật tốt vai trò tấn công, để khi đó Iniesta sẽ chơi thấp hơn một chút. Còn Thiago, chàng trai gốc Brazil đang dần hồi phục chấn thương của mình, sau khi hoàn toàn bình phục, con trai cả của Mazinho cần tiến bộ nhiều hơn, học tập thêm các bài phòng ngự như mùa trước, mùa giải mà Thiago đã làm rất tốt những điều đó. Tất cả chỉ để Thiago nhanh chóng khẳng định vị trí của mình ở đội bóng trong vai trò tiền vệ sáng tạo.

Ra đi: Keita

Seydou Keita, cầu thủ đã chơi tại Barcelona trong 4 mùa giải vừa qua, là "kép phụ" xuất sắc nhất khi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi được giao. Anh luôn biết cách tạo khoảng trống cho các đồng đội tại nơi trung tuyến chật chội với hàng tiền vệ 3 người.

Nhiều khả năng sẽ ra đi: Jonathan Dos Santos

Được cho là người dự bị ở vị trí của Busquets. Nhưng chàng trai trẻ người Mexico đã không có mùa giải thành công. Và có lẽ một người khác sẽ đảm nhận vai trò đó (Alexandre Song!!?).

song1-480x270.jpg

Mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng: (tác giả viết bài này khi Song chưa cập bến Barcelona)

Barça đã nhắm đến Song, mức giá mà CLB đưa ra là 19 triệu euro. Cầu thủ người Cameroon là sự kết hợp hoàn hảo giữa Busquets và Yaya Touré, là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới. Tuy cậu ấy còn trẻ (25 tuổi), nhưng đây sẽ là bản hợp đồng chất lượng, nếu cậu ấy chấp nhận là "người thứ hai" tại vị trí của mình, là người thay thế cho Busquets mỗi khi tiền vệ người Tây Ban Nha không đủ điều kiện để thi đấu. Tuy nhiên, cơ hội ra sân của Song còn rất nhiều bởi anh vốn là một cầu thủ đa năng, chẳng hạn chơi tiền vệ tấn công hoặc trung vệ. Cậu ấy đã chơi rất tuyệt vời ở vai trò tấn công tại Arsenal mùa vừa rồi, và có thể cậu ấy sẽ là một Mascherano thứ hai tại Camp Nou.

Barça B: Chỉ có một lí do duy nhất để Sergi Roberto không được lên đội một, đó là trong tay Tito đã có 4 tiền vệ tấn công. Cấu ấy hoàn toàn có khả năng được Tito triệu tập để là con bài thay thế chất lượng, nếu như một trong 4 người đó gặp chấn thương. Bởi mỗi khi được trao cơ hội, câu ấy đều thể hiện được sự tiến bộ và tài năng bẩm sinh của mình. Sau Sergi sẽ là Rafinha và Espinosa. Phẩm chất của hai cầu thủ trẻ này ai cũng nhìn thấy. Và tương lai của họ sẽ là đội một của Barcelona.

Những sự thay thế khác: Trong trường hợp bất khả kháng, Messi có thể chơi tại vị trí của hàng tiền vệ, và siêu sao người Argentina vẫn sẽ xuất sắc như mọi khi. Còn ở vị trí tiền vệ phòng ngự (vị trí của Busquets), Mascherano là sự lựa chọn tối ưu nhất, nhưng Tito hoàn toàn có thể sử dụng Piqué hoặc Bartra, và cả Muniesa nếu cầu thủ này đã bình phục chấn thương. Đây chính là vị trí mà Muniesa đã thi đấu nhiều nhất tại Barça B năm ngoái.

Phân tích tổng quan:

IMAGEN-2.jpg

Barça đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh nhất thế giới, và càng tuyệt vời hơn nếu có thêm Song. Tuy nhiên, chúng ta đang rất cần một Xavi xuất sắc nhất, kể cả Cesc và Thiago cũng vậy, họ hoàn toàn có thể đánh mất vị trí nếu như không sẵn sàng. Bên cạnh đó, sự có mặt của Messi và Alves thường xuyên trên hàng tiền vệ càng làm sức mạnh khu trung tuyến của ta tăng lên gấp bôi. Với rất nhiều nhân lực và tài năng tại hàng tiền vệ, Tito sẽ có rất nhiều phương án để thay đổi chiến thuật.

Tiền đạo:

delantera-480x225.jpg

Trên mặt trận tấn công, dĩ nhiên Messi là "khẩu thần công" nguy hiểm nhất. Nhưng chúng ta vẫn cần những tiền đạo khác cải thiện phong độ của họ, cũng như tránh những chấn thương không mong muốn, điều mà họ đã không làm được ở mùa bóng năm ngoái. Nếu các tiền đạo cải thiện được phong độ, áp lực do họ tạo ra sẽ giúp lấy lại bóng nhanh hơn và Leo sẽ rảnh chân hơn trong những chiếc "xe buýt hai tầng", nhưng điều quan trọng nhất là họ cần lấy lại bản năng săn bàn của mình. Bên cạnh Messi, còn một cầu thủ nữa đã thể hiện rất tốt. Đó là Cuenca. Cậu ấy đã chứng minh mình là một tiền đạo cánh xuất sắc. Ngày cậu ấy bình phục chấn thương thật đáng mong đợi.

Barça B:

tello-480x299.jpg

Cho đến hôm nay, Tello vẫn là thành viên của đội B, mặc dù mùa bóng năm ngoái cậu ấy đã xuất hiện rất thường xuyên ở đội một. Sự tiến bộ của Tello cũng đồng nghĩa với khả năng ra đi của Afellay là rất lớn. Tiền đạo còn lại cũng hay được triệu tập lên đội một là Gerard Deulofeu. Tuy nhiên BLĐ và các HLV cần cẩn thận trong việc sử dụng "viên ngọc" này. Chúng ta không hề muốn có một Bojan thứ hai.

Những sự thay thế khác: Trong trường hợp Messi không thể ra sân, Cesc có thể chơi "số 9 ảo" thay cho Leo. Và sẽ không quá khó hiểu nếu Iniesta, Alves, Alba hay Adriano chơi bám biên.

Phân tích tổng quan:

IMAGEN-3.jpg

Nếu Messi vẫn là Messi, và những người đồng đội của anh trên hàng tiền đạo không bị chấn thương hành hạ, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên đội bóng sẽ không có kế hoạch B, đó là điều không cần thiết trong mùa giải năm nay.

Người dịch sang tiếng Anh: Maria Ines
 

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0
Lối chơi "more direct" của Barca dưới thời Tito

Hôm qua e đọc 1 bài báo tiếng Anh, trong bài nhắc rất nhiều đến cụm từ "more direct", ý là dưới thời Tito thì Barca chơi nhiều khi "more direct" hơn thời Pep, hoặc ta mua Cesc về để có thể chơi "more direct" hơn. Theo nguồn trên internet thì họ cũng nói Real hay MU là những đội chơi "direct". Vậy chơi "direct" nghĩa là gì vậy mọi người nhỉ :baifu_kohieu: Có phải là chuyền dài nhiều, tấn công nhanh, ban bật ít hơn :rage_thinking:

Link bài báo nếu mọi người muốn đọc: FC Barcelona: Assessing Tito Vilanova's Reign (So Far) - Barca Blaugranes
 

vankun37

Tiểu học xã
Đầu quân
14/5/12
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Theo mình hiểu, more direct là lối chơi ít chạm, kết hợp những đường chuyền dài, nó ngược với lối chơi shorter. Mình nhớ ngày xưa Cesc ở Arsenal cũng hay phát động tấn công bằng những đường chuyền dài lắm nhưng về Barca thì ít hẳn :( có lẽ do chiến thuật của đôi vì chuyền dài thì thường dùng khi phản công sẽ rất hiệu quả nhưng Barca có bao giờ đá phản công đâu mà :-j. Nếu mua một tiền đạo cao to về thì may ra mới sử dụng đến :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça và những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại​

993604_10153042789540601_349608664_n.jpg

Đó là một cuộc tranh cãi không bao giờ kết thúc, ai là cầu thủ xuất sắc nhất, đội bóng nào là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nhân loại? Từ người hâm mộ cho đến các nhà báo đều có những cuộc tranh luận mãi không dứt.

Mới đây, tạp chí World Soccer đã công bố đội hình xuất sắc nhất mọi thời đại của họ thông qua cuộc bầu chọn từ các cựu cầu thủ và các nhà báo nổi tiếng. Với đội hình 4-4-2, 11 cầu thủ xuất sắc nhất vị trí của họ đã được chọn, trong đó có 3 cầu thủ từng khoác áo Barça trong sự nghiệp của họ là: Johan Cruyff, Diego Maradona và Lionel Messi. Messi vinh dự là cầu thủ duy nhất còn thi đấu có trong danh sách này.

Danh sách đầy đủ:

Thủ môn: Lev Yashin – 30 phiếu

Hậu vệ phải: Cafú – 24 phiếu

Trung vệ: Bobby Moore – 24 phiếu

Trung vệ: Franz Beckenbauer – 68 phiếu

Hậu vệ trái: Paolo Maldini – 48 phiếu

Tiền vệ: Zinedine Zidane – 27 phiếu

Tiền vệ: Alfredo di Stéfano – 26 phiếu

Tiền vệ: Johan Cruyff – 60 phiếu

Tiền vệ: Diego Maradona – 66 phiếu

Tiền đạo: Pelé – 63 phiếu

Tiền đạo: Lionel Messi – 46 phiếu


_________________________________________________________________________________

Đăng bởi: Đạt Lâm (Theo TotalBarça) - FB FCBVN
 

Khủng Long

Tiểu học xã
Đầu quân
17/12/12
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Theo mình hiểu, more direct là lối chơi ít chạm, kết hợp những đường chuyền dài, nó ngược với lối chơi shorter. Mình nhớ ngày xưa Cesc ở Arsenal cũng hay phát động tấn công bằng những đường chuyền dài lắm nhưng về Barca thì ít hẳn :( có lẽ do chiến thuật của đôi vì chuyền dài thì thường dùng khi phản công sẽ rất hiệu quả nhưng Barca có bao giờ đá phản công đâu mà :-j. Nếu mua một tiền đạo cao to về thì may ra mới sử dụng đến :D

Mình vẫn còn nhớ cái thời Rijkaard còn huấn luyện Barca. Khi đó chúng ta có một trung vệ có khả năng chuyền dài, phát động tấn công/phản công khá tốt là Rafael Marquez. Thỉnh thoảng thấy có những pha chuyền vượt tuyến của cầu thủ này đặt đồng đội vào những vị trí rất thuận lợi.
Tuy nhiên lối chơi của Barca dưới thời Pep và Tito ít có đất cho những đường chuyền vượt tuyến như thế.

Bản thân mình hiểu lối chơi direct có nghĩa là ít chạm hơn, đưa bóng thẳng đến khung thành hơn, phát triển theo trục dọc, hạn chế những đường chuyền ngang hay chuyền ngược về sân nhà. Với lối chơi direct, các pha bóng thường diễn ra ở tốc độ cao, các đường chuyền có thể ngắn có thể là dài, và người xem trung lập thường ít cảm thấy buồn ngủ hơn lối chơi thiên về cầm bóng của Barca.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Không gian, thời gian và Xavi​
Điều gì làm El Maestro trở nên khác biệt?

hqdefault.jpg

Những gì xảy ra trong thời gian qua cùng những thông tin đăng tải trên các trang báo đều muốn chỉ đến một điều rằng, Barça sẽ chia tay Xavi vào cuối mùa bóng. "Anh ấy ra đi? Cũng tốt thôi", "Anh ấy đã qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp", hay "Anh ấy không còn phù hợp với lối chơi hiện đại", đó là một số đánh giá trong vô vàn những nhận xét về chàng tiền vệ tài hoa thuở nào. Tôi sẽ không nói thêm về nó nữa, bởi đơn giản, thật phí thời gian. Thực tế thì sẽ chẳng ai nhớ đến Xavi như là một cầu thủ có thể chạy nhanh hơn bất cứ ai, cầu thủ có thể bật cao hơn tất cả, một cầu thủ thu hồi bóng hay một cầu thủ "chạy về như điên" để cứu bóng ngay trên vạch vôi. Anh ấy sẽ không được nhớ đến như vậy, chắc chắn là không!

Vậy bây giờ, chúng ta sẽ nhớ đến Xavi như một cầu thủ hay "xâu kim" đối thủ, rê bóng qua hết người này đến người khác, hoặc những kỷ lục ghi bàn đồ sộ?

Mọi người đều cho rằng bóng đá là trò chơi của không gian và thời gian, ai làm chủ được chúng thì sẽ làm chủ được bóng đá. Và đó là SIR XAVI (Vâng, viết hoa tất cả, như cái tên "Maestro" mà Puyol đã đặt cho Xavi). Xavi là bóng đá. Anh ấy là "tay chủ chết tiệt" của không gian và những khoảnh khắc, kẻ có sức mạnh của hệ thống định vị GPS để xác định "tọa độ" của tất cả các cầu thủ trên sân và "quét" hết tất cả các khả năng có thể xảy ra trước khi nhận bóng. Có một số người cho rằng những gì anh ta làm thật dễ dàng. Dễ ư? Ý họ là chỉ sau 1 hoặc 2 cú chạm bóng là gần như luôn luôn chọn được phương án tối ưu nhất? Không, không thể được. Những gì Xavi làm vô cùng phức tạp. Nếu nó dễ như thế, chúng ta sẽ có vô số "Xavi", nhưng thực tế lại không. Phải có lý do cho điều đó.

Giờ, tôi chuyền ngắn. Giờ, tôi chuyền dài. Giờ, tôi đưa bóng ra cánh phải. Giờ, tôi đưa bóng sang biên trái. Giờ, đưa bóng lên phía trên. Giờ, tôi chuyền vê. Giờ, chúng tôi ăn mừng. Giờ, chúng tôi dừng lại. Giờ, tăng tốc thôi. Giờ, tôi chạy thật xa. Đó là không gian và thời gian. Lúc nào cũng thế, Xavi đều đọc trận đấu như vậy, và đó là khả năng mà rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá sở hữu. Anh ấy luôn biết điều gì là tốt nhất cho đội bóng.

"Khi cậu thấy Leo giữa 2 tầng hậu vệ đối phương, hãy chuyền bóng cho cậu ta" Pep đã nói với Xavi như vậy trong ngày Barça "kéo sập" Bernabéu bằng chiến thắng 2-6 lịch sử. Ngày hôm đó, Xavi đã tìm Messi, và khi thấy cậu ấy, Xavi lập tức thực hiện điều mà anh đã được HLV giao trước đó, PAM! Dĩ nhiên, bạn cũng sẽ thấy, và ai cũng sẽ thấy. Nhưng nếu không chuyền được thì mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa. Và Xavi, ngoài nhãn quan tuyệt vời đó còn có khả năng hiện thực hóa những gì đang chạy trong đầu. Đó là thứ mà không phải ai cũng thấy hoặc hiểu.

"Chuyền bóng rồi chạy" sách vở đã nói. Nhưng Xavi đã chán ngấy điều đó. Anh chuyền bóng sang bên này, rồi đến bên kia. Luôn với ý tưởng phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương, tìm đến khoảng trống giữa các tầng phòng ngự, khoảng trống mà đồng đội ở đó có thể trả ngược bóng trở lại, PAM! Bóng đến chân Leo, rồi cậu ấy dứt điểm. Và nếu Leo có bóng gần vòng cấm, cậu ta sẽ ghi bàn. Đó là lý do tại sao Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

"Đừng chạm vào quả bóng nếu chẳng ai lao tới cướp nó" sách vở cũng có ghi. Xavi chẳng bao giờ chạm vào bóng cho đến khi đối thủ áp sát, khi đó, anh ấy chỉ cần chạm bóng một cái nhẹ nhàng là đủ làm hậu vệ lỡ trớn. Đến lúc này, Xavi thực hiện một đường chuyền vượt tuyến và đưa đồng đội đến gần với vòng cấm hơn. Không gian và thời gian, luôn là vậy.

Xavi, bên cạnh việc phá vỡ các ranh giới, cũng đã phá vỡ hoàn toàn thứ bóng đá "truyền thống", cùng với Iniesta và Messi. Họ là những cầu thủ nhỏ bé nhưng kỹ thuật, đặc biệt là với "số 6" và "số 8". Họ chơi ở vị trí tiền vệ và cho chúng ta thấy rằng không cần thiết phải cao đến 1m80 và nặng 80kg để chơi ở giữa sân. Và khi bộ đôi này hợp cùng "số 10" thì hàng thủ đội bạn chỉ có ngồi "thưởng lãm" những pha phối hợp của họ rồi PAM! Leo lại có bóng và ghi bàn.

"Quả bóng không biết mệt, cứ để nó chạy", đó là sách vở nói còn Xavi thì cho quả bóng ... chạy như điên. Chính vì vậy mà trong ngày mà Barça đánh bại Bayern 4-0 tại Champions League năm 2009, cầu thủ đang khoác áo "Hùm xám" khi đó và cũng là một cựu cầu thủ Barça, Van Bommel đã hỏi các đồng đội sau trận đấu: "Tại sao các cậu không phạm lỗi được lần nào?". Và câu trả lời là "Chẳng có gì ở đó cả. Khi chạy đến nơi thì chẳng có bóng hay bất kỳ ai ở đó. Giống như những bóng ma vậy".

Có lẽ phải mất rất nhiều năm nữa mới có một cầu thủ giống như Xavi ở Barça, và trên bình diện thế giới cũng vậy. Những cầu thủ như vậy không xuất hiện hằng ngày. Những "kiến trúc sư" như anh ấy với lối thi đấu dựa vào đầu óc luôn là của hiếm. Không một ai đã từng nắm vững khái niệm không gian như chàng trai đến từ Terrassa. Xavi sẽ không có được 7 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 Cúp thế giới các CLB, 2 Siêu cúp châu Âu và 1 lần lên đỉnh thế giới nếu anh ấy không có một cái gì đó đặc biệt.

Và kính thưa quý vị, xin hãy đứng dậy và ngả mũ trước "Lord of Space and Time"; SIR XAVI!

Tác giả: Jordi Pascual
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Đọc bài viết trên có thể thấy được cái cốt lõi chính yếu trong phong cách chơi bóng của Xavi. Nếu đọc kĩ, ngẫm kĩ thì sẽ hiểu được ý nghĩa về sự đơn giản và hiệu quả đến khó tin từ một cầu thủ chơi hay nhất ở vị trí tiền vệ.
Nhiều người ngay cả đọc hết bài phân tích trên cũng có thể hiểu một cách mông lung, hay chưa cảm nhận được hết sự biến hóa từ Xavi.
Nếu bạn nào có chơi đá bóng, sân 5 thì có lẽ chưa đủ để nói, còn sân lớn (7 người hoặc 11 người) thì khi chơi thì bạn mới cảm nhận được một đường chuyền chuẩn đã là rất khó và để đạt tới độ tinh tế như Xavi có lẽ là không thể tưởng tượng được. Hồi hay xem và rất hay để ý Xavi trong các trận đấu. Khi bản thân mình đi đá (phong trào thôi) rơi vào tình huống trống trải, hay chỉ là một cơ hội thoát ra khỏi vòng vây chỉ mong chờ một đường chuyền chuẩn và kịp thời. Lúc đó tôi nghĩ vu vơ nếu trên sân được đá với Xavi có lẽ anh ấy đã xử lý tuyệt hảo rồi.
Chuyền chuẩn và sáng tạo, hiệu quả và sự ổn định là hai cặp tính chất mà nhiều cầu thủ hướng tới. Bạn chuyền chuẩn nhưng nhiều khi lại không mang tính sáng tạo, nó chỉ dừng ở mức là cầu thủ giỏi. Nếu bạn chuyền hay sút bóng trong một tình huống đem lại sự hiệu quả thì đã là rất tốt nhưng nếu nó là 100 quả thì là một chuyện khác. Xavi mà tôi cảm nhận được là người chơi bóng giỏi nhất ở vị trí của mình và rất hiểu những gì diễn ra trên sân, anh là bậc thầy và tôi thích liên tưởng thế này:
Ai cũng biết tiếng Việt, ai cũng đọc viết dễ dàng. Ai cũng đủ tự tin để làm những gì liên quan đến ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhưng những lúc như viết đơn, viết báo cáo hay đơn giản là những tờ xin phép họ lại đắng đo viết sao cho phù hợp người này người kia, thích hợp với hoàn cảnh, rồi phải đúng yêu cầu. Thực sự nó không dễ như những gì ta nghĩ. Đơn giản đấy, nằm trong khả năng cả nhưng cách mà bạn thực hiện nó lại là một vấn đề lớn.
Nếu câu văn có bay bổng hay trừu tượng gì thì việc bạn chơi bóng sẽ giúp cảm nhận được một phần tại sao đường chuyền dễ dàng mà ta hay xem lại khó đến thế.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top