Hà Lan - Lốc cam bay

Theo bạn thành tích của ĐT Hà Lan tại WC lần này sẽ thế nào


  • Số thành viên bình chọn
    11
  • Poll closed .

M@inoel

Phó Chủ tịch Cộng đồng Barçamania Việt Nam
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
1,293
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
40
Nơi ở
Đất thánh - Camp Nou
Website
facebook.com
Barça đồng
0
Lập Topic này tặng 2 người. 1 người, đương nhiên là Daisy ^^.

Hôm qua, mình định tẩy chay WC 2010 vì bực quá, chưa đá mà hết 3llack, Drog3, Rio Fer đã chết ngoài biên ải. Rồi đến chàng chân thủy tinh không làm gì cũng chấn thương dây chẳng tưởng phải nghỉ. Nhưng không, may quá, anh ấy lành rồi =)).

Quân Hà Lan năm nay đá Cup Châu Âu hơi bị oách. Tất nhiên là mình không quý Sneijder được, "nợ máu" mà :red:. Nhưng nói chung mình vẫn yêu quý các chú Hà Lan, yêu quý ở đây nghĩa là cổ vũ được. Nhất là Hà Lan năm 98 :x.

Hà Lan năm nay vào đến Bán Kết cũng nên í nhỉ? :D
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Mỗi lần xem Hà Lan đá tại WC thì mình thích nhất dàn kèn đồng trên khán đài, một không khí lễ hội thực sự. Người Hà Lan khá vui tính (họ đá bóng cũng chỉ để cho vui :D) thế mà gặp mấy chú Anh hay Đức là cũng máu phết đấy, có khi còn đổ cả máu. Năm nay Hà Lan mà có hàng hậu vệ ngon ngon 1 tý là cũng ối anh phải tính toán đó. Thôi, cứ xem Hà Lan là thích rồi, thua hay thắng không quan trọng, miễn là vui :D
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có lẽ là không có quốc gia nào để lại dấu ấn đậm nét với Barca như Hà Lan.

Từ "Thánh" Johan và R.Koeman mang về cho Barca chiếc Cúp UEFA Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB cùng nhiều danh hiệu vô địch quốc nội khác.
Sau đó là L.Van Gaal với số lượng những người Hà Lan bay áp đảo như Overmars, Cocu, anh em nhà de Boer, Zenden, Kluivert. Và mặc dù không mấy thành công ở đấu trường châu Âu nhưng ở giải quốc nội, ông cũng giúp Barca có thêm một vài danh hiệu vô địch nữa.
Rồi sau đó lại tới F.Rijkaard từ bản hợp đồng ngắn hạn mà hiệu quả E.Davids, tiền vệ Van Bommel, hậu vệ đa năng Van Bronkhorst. Với sự dẫn dắt của ông, Barca cũng giành thêm được một chiếc Cúp vô địch ở giải đấu hạng cao nhất ở đấu trường châu lục trước khi ông ra đi nhường chỗ cho Pep Guardiola để mở đầu một thời đại mới với hàng nội địa và cây nhà lá vườn.

Ở VN hiện nay thì số người yêu thích ĐT Hà Lan có lẽ cũng chẳng kém gì ĐT Braxin, Ác-hen-ti-na hay Anh là mấy. Có lẽ vì dù không có nhiều ảo thuật gia làm xiếc với trái bóng như Braxin hay Ác-hen-ti-na nhưng Hà Lan lại làm say đắm lòng người từ lối chơi tấn công tổng lực trong quá khứ và lối chơi cống hiến không thay đổi từ xưa đến nay (ngoại trừ EURO 2008 Hà Lan chơi đầy thực dụng, nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì đáng kể - đáng đời họ :p).

Tại WC lần này, không rõ Hà Lan sẽ chọn lối chơi nào? Có lẽ vẫn sẽ theo truyền thống. :thumbsup:
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
(ngoại trừ EURO 2008 Hà Lan chơi đầy thực dụng, nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì đáng kể - đáng đời họ :p).

Hà Lan chơi thực dụng mà thắng Ý 3-0, thắng Pháp 4-1,trận cuối cùng dù có thua vẫn chắc ngôi đầu bảng họ vẫn thắng Rumani 2-0 (rất nhiều người nói lúc đó Hà Lan nên thả cho Rumani vào để loại Ý và Pháp) và sau đó thua Nga của Hiddink do chủ quan và lối đá bị chính HLV đồng hương bắt bài. Người ta có thể nói Hà Lan mạnh hay yếu nhưng không 1 ai nói Hà Lan thực dụng.
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Hà Lan thì dường như giải nào cũng vậy; luôn được rất nhiều người hâm mộ và đặt kì vọng lớn lao nhưng kết quả ở cuối mỗi giải đấu của họ lại cứ chết theo cái kiểu anh hùng. Năm nay dưòng như mọi sự cũng chẳng khác đi được là bao; vẫn đến giải với một đội hình “thiên về công hơn là mạnh về thủ” Triết lí vẫn không thay đổi: có bóng là cứ lao lên phía trước mặc cho sống chết ở đằng sau thế nào, cứ đá cái kiểu này thì đội hình có tập hợp cả loạt siêu sao tấn công xuất sắc nhất thế giới cũng khó có thể vô địch đuợc, có lẽ Hà Lan chịu ảnh hưởng quá nhiều từ thế hệ của thánh Johan, bởi vậy chừng nào vẫn còn “thánh” thì chừng đó Hà Lan khó mà thay đổi triết lí được. Vẫn “đẹp hoa mĩ nhưng lại rất mong manh và dễ vỡ” và World Cup lần này có lẽ lại phải khóc thương cho Hà Lan một lần nữa.;;);;);;)
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Hà Lan chơi thực dụng mà thắng Ý 3-0, thắng Pháp 4-1,trận cuối cùng dù có thua vẫn chắc ngôi đầu bảng họ vẫn thắng Rumani 2-0 (rất nhiều người nói lúc đó Hà Lan nên thả cho Rumani vào để loại Ý và Pháp) và sau đó thua Nga của Hiddink do chủ quan và lối đá bị chính HLV đồng hương bắt bài. Người ta có thể nói Hà Lan mạnh hay yếu nhưng không 1 ai nói Hà Lan thực dụng.
Ủa. Có luật cấm đội chơi phòng ngự phản công ghi được nhiều bàn thắng và thắng cách biệt nữa hả?
Theo định nghĩa của bác BRABAR thì chắc là những đội dẫn trước rồi về thủ để giữ tỉ số 1-0 mới là đội chơi thực dụng chăng?
Porto, Chelsea, Inter của Mourinho cũng có nhiều trận thắng đậm bằng lối chơi thực dụng. Hay mở rộng ra ở cấp ĐTQG thì Ý cũng có nhiều trận thắng cách biệt đấy thôi.

Hà Lan cũng thế. Ai xem cũng thấy rằng lối chơi mà Van Basten áp dụng cho ĐT Hà Lan tại EURO 2008 là lối chơi mang đậm nét của người Ý mà người yêu ĐT xứ Hoa Tulip thường gọi là "lối chơi khoa học".
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Hà Lan chơi thực dụng mà thắng Ý 3-0, thắng Pháp 4-1,trận cuối cùng dù có thua vẫn chắc ngôi đầu bảng họ vẫn thắng Rumani 2-0 (rất nhiều người nói lúc đó Hà Lan nên thả cho Rumani vào để loại Ý và Pháp) và sau đó thua Nga của Hiddink do chủ quan và lối đá bị chính HLV đồng hương bắt bài. Người ta có thể nói Hà Lan mạnh hay yếu nhưng không 1 ai nói Hà Lan thực dụng.
Chuẩn luôn ! bác Nâu nhầm to rồi. Vòng bàng Hà Lan đã chơi rực lửa và thịt gọn 2 con ngáo ộp Ý, Pháp. Họ bị loại ở tứ kết một phần vì sự chủ quan, một phần vì ĐT Nga của Hiddink "bỗng dưng" chơi quá xuất sắc, họ đá như lên đồng, dùng chính miếng võ dân tộc Hà Lan để loại người Hà Lan.

Không còn nghi ngờ gì nữa, "Cơn lốc màu da cam" chính là ĐT có lối chơi cống hiến nhất, từ thời Rinus Michel (HLV hay nhất mọi thời đại - cha đẻ của bóng đá tổng lực) đến Johan Cruyff, Van Gaal, Rijkaard, Van Basten. Họ chỉ "xìu" khi gặp vấn đề về tâm lý thôi :D.

Đội hình Hà Lan ở WC lần này cũng rất mạnh, hàng công của họ có Sneijder - Van de Vaart - Robben- Dirk Kuyt - Persie. Làm nhiệm vụ càn quét phía dưới sẽ là Bommel. Kể cả những ai không phải là CĐV của Hà Lan cũng thích xem đội bóng này thi đấu. Chưa biết năm nay Hà Lan có vô địch hay không nhưng cứ nhìn họ ra sân là cảm tháy hứng thú rồi. Dự đoán Hà Lan sẽ vào đến tứ kết :D
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Ủa. Có luật cấm đội chơi phòng ngự phản công ghi được nhiều bàn thắng và thắng cách biệt nữa hả?
Theo định nghĩa của bác BRABAR thì chắc là những đội dẫn trước rồi về thủ để giữ tỉ số 1-0 mới là đội chơi thực dụng chăng?
Porto, Chelsea, Inter của Mourinho cũng có nhiều trận thắng đậm bằng lối chơi thực dụng. Hay mở rộng ra ở cấp ĐTQG thì Ý cũng có nhiều trận thắng cách biệt đấy thôi.

Hà Lan cũng thế. Ai xem cũng thấy rằng lối chơi mà Van Basten áp dụng cho ĐT Hà Lan tại EURO 2008 là lối chơi mang đậm nét của người Ý mà người yêu ĐT xứ Hoa Tulip thường gọi là "lối chơi khoa học".

Vậy thì mình xin hỏi đồng chí No1 là thực dụng trong bóng đá là gì??? và thực dụng là tốt hay xấu???

Hà Lan dưới thời Van Basten 2008 có thể không mạnh như Hà Lan năm 1998, 2000, 2004 hay 2006 nhưng với tôi và rất nhiều người khác nữa họ vẫn là "người Mohican cuối cùng" của thứ bóng đá tấn công đang dần dần mai một khắp sân cỏ Châu Âu. Đồng ý tỷ số không nói lên lối chơi của 1 đội bóng, nhưng tỷ số cách biệt đến 3 bàn vào lưới 2 đội bóng thuộc loại có hàng phòng ngự tốt nhất TG (nên nhớ cả 2 đang là Đương kim vô đich và Đương kim Á quân thế giới) thì khó thể nói là họ đá thực dụng để giành chiến thắng cách biệt đến vậy. Lối chơi đặc trưng của Hà Lan khác với nhiều đội bóng cũng có tư tưởng tấn công khác, họ không sử dụng nhiều kỹ thuật cá nhân như các đội bóng Nam Mỹ, cũng không ban chuyền và kiểm soát bóng nhiều như TBN hiện nay, lối chơi Hà Lan là tốc độ, là pressing khắp sân, chính vì vậy nên mới được gọi là "Cơn lốc màu cam" hay "bóng đá tổng lực". Nếu thực dụng hơn và tinh quái hơn, tôi nghĩ họ đã buông trận đấu với Rumani để loại luôn cả Pháp và Ý (nếu là người Đức, Ý thì chắc chắn sẽ vậy ;))) nhưng đằng này .... Tí nữa thì TBN bị Ý loại ở tứ kết ;)). Nếu nói Hà Lan thực dụng tại Euro 2008 thì tôi cũng nói là TBN còn thực dụng hơn =))
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Hà Lan - Arsenal. Hai đội bóng - một lối chơi,một phong cách - một số phận
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Danh sách tuyển Hà Lan tại các kì World Cup
anhso-35_KNVB_LOGO.jpg




Ý 1934
history_ico2.gif


Coach: Griffiths

van der Meulen
van Male
van Run
Weber
Anderiesen
Pellikaan
van Heel
Paauwe
Smit
Vente
Bakhuijs
van Nellen
Wels
Graafland
Halle
Lagendaal
Mijnders
Mol
Oprinsen
Schoemaker
van Diepenbeek
Vrauwdeunt




Pháp 1938
history_ico3.gif


Coach: ?

Van Male
Caldenhove
Weber
Anderiesen
Paauwe
van Heel
De Harder
Smit
van der Veen
Vente
Wels



Đức 1974
history_ico10.gif


1 FW Ruud Geels /28 Jul 1948 /Club Brügge
2 MD Arie Haan /16 Nov 1948 /Ajax
3 MD Wim van Hanegem /20 Feb 1944 /Feyenoord
4 DF Kees van Ierssel /06 Dec 1945 /FC Twente
5 DF Rinus Israel /19 Mar 1942 /Feyenoord
6 MD Wim Jansen /28 Oct 1946 /Feyenoord
7 MD Theo de Jong /11 Aug 1947 /Feyenoord
8 GK Jan Jongbloed /25 Nov 1940 /FC Amsterdam
9 FW Piet Keizer /14 Jun 1943 /Ajax
10 MD Rene van de Kerkhof /16 Sep 1951 /PSV Eindhoven
11 MD Willy van de Kerkhof /16 Sep 1951 /PSV Eindhoven
12 DF Ruud Krol /24 Mar 1949 /Ajax
13 MD Johan Neeskens /15 Sep 1951 /Ajax
14 FW Johan Cruijff /25 Apr 1947 /Barcelona
15 FW Rob Rensenbrink /03 Jul 1947 /RSC Anderlecht
16 FW Johnny Rep /25 Nov 1951 /Ajax
17 DF Wim Rijsbergen /18 Jan 1952 /Feyenoord
18 GK Piet Schrijvers /15 Dec 1946 /FC Twente
19 DF Pleun Strik /27 May 1944 /PSV Eindhoven
20 DF Wim Suurbier /16 Jan 1945 /Ajax
21 GK Eddy Treytel /28 May 1946 /Feyenoord
22 DF Harry Vos /04 Sep 1946 /Feyenoord

Coach: Rinus Michels 09 Feb 1928




Argentina 1978
history_ico11.gif


1 GK Piet Schrijvers /15 Dec 1946 /Ajax
2 DF Jan Poortvliet /21 Sep 1955 /PSV Eindhoven
3 MD Dick Schoenaker /30 Nov 1952 /Ajax
4 DF Adri van Kraay /01 Aug 1953 /PSV Eindhoven
5 DF Ruud Krol /24 Mar 1949 /Ajax
6 MD Wim Jansen /28 Oct 1946 /Feyenoord
7 MD Piet Wildschut /25 Oct 1957 /Twente
8 GK Jan Jongbloed /25 Nov 1940 /Roda Kerkrade
9 MD Arie Haan /16 Nov 1948 /RSC Anderlecht (BEL)
10 MD Rene van de Kerkhof /16 Sep 1951 /PSV Eindhoven
11 MD Willy van de Kerkhof /16 Sep 1951 /PSV Eindhoven
12 FW Rob Rensenbrink /03 Jul 1947 /RSC Anderlecht (BEL)
13 MD Johan Neeskens /15 Sep 1951 /Barcelona (SPA)
14 MD Johan Boskamp /21 Oct 1948 /Racing Molenbeek
15 DF Hugo Hovenkamp /05 Oct 1950 /AZ67 Alkmaar
16 FW Johnny Rep /25 Nov 1951 /SC Bastia (FRA)
17 DF Wim Rijsbergen /18 Jan 1952 /Feyenoord
18 FW Dick Nanninga /17 Jan 1949 /Roda Kerkrade
19 GK Pim Doesburg /28 Oct 1943 /Sparta
20 DF Wim Suurbier /16 Jan 1945 /Schalke 04 (GER)
21 FW Harry Lubse /23 Sep 1951 /PSV Eindhoven
22 DF Ernie Brandts /03 Feb 1956 /PSV Eindhoven

Coach: Ernst Happel (AUT) 29 Nov 1925




Ý 1990
history_ico14.gif


1 GK Hans van Breukelen /04 Oct 1956 /PSV Eindhoven
2 DF Berry van Aerle /08 Dec 1962 /PSV Eindhoven
3 DF Frank Rijkaard /30 Sep 1962 /AC Milan (ITA)
4 DF Ronald Koeman /21 Mar 1963 /Barcelona (SPA)
5 DF Adri van Tiggelen /16 Jun 1957 /RSC Anderlecht
6 MD Jan Wouters /17 Jul 1960 /Ajax
7 MD Erwin Koeman /20 Sep 1961 /KV Mechelen (BEL)
8 MD Gerald Vanenburg /05 Mar 1964 /PSV Eindhoven
9 FW Marco van Basten /31 Oct 1964 /AC Milan (ITA)
10 FW Ruud Gullit /01 Sep 1962 /AC Milan (ITA)
11 MD Richard Witschge /20 Sep 1969 /Ajax
12 FW Wim Kieft /12 Nov 1962 /PSV Eindhoven
13 DF Graeme Rutjes /26 Mar 1960 /KV Mechelen (BEL)
14 FW Johnny van't Schip /30 Nov 1963 /Ajax
15 FW Bryan Roy /12 Feb 1970 /Ajax
16 GK Joop Hiele /25 Dec 1958 /Feyenoord
17 FW Hans Gillhaus /05 Nov 1963 /Aberdeen (SCO)
18 DF Henk Fräser /07 Jul 1966 /Roda Kerkrade
19 FW John van Loen /04 Feb 1965 /Roda Kerkrade
20 MD Aron Winter /01 Mar 1967 /Ajax
21 DF Danny Blind /01 Aug 1961 /Ajax
22 GK Stanley Menzo /15 Oct 1963 /Ajax

Coach: Leo Beenhakker 02 Aug 1942




Mĩ 1994
history_ico15.gif


1 GK Ed de Goey /20 Dec 1966 Feyenoord
2 DF Frank de Boer /15 May 1970 Ajax
3 MD Frank Rijkaard /30 Sep 1962 Ajax
4 DF Ronald Koeman /21 Mar 1963 /Barcelona (SPA)
5 MD Rob Witschge /22 Aug 1966 /Feyenoord
6 MD Jan Wouters /17 Jul 1960 /PSV Eindhoven
7 FW Marc Overmars /29 Mar 1973 /Ajax
8 MD Wim Jonk /12 Oct 1966 /Internazionale
9 FW Ronald de Boer /15 May 1970 /Ajax
10 FW Dennis Bergkamp /10 May 1969 /Internazionale
11 FW Bryan Roy /12 Feb 1970 /Foggia (ITA)
12 FW John Bosman /01 Feb 1965 /RSC Anderlecht
13 GK Edwin van der Sar /29 Oct 1970 /Ajax
14 DF Ulrich van Gobbel /16 Jan 1971 /Feyenoord
15 DF Danny Blind /01 Aug 1961 /Ajax
16 MD Arthur Numan /14 Dec 1969 /PSV Eindhoven
17 FW Gaston Taument /01 Oct 1970 /Feyenoord
18 DF Stan Valckx /20 Oct 1963 /Sporting Lisbon
19 FW Peter van Vossen /21 Apr 1968 /Ajax
20 MD Aron Winter /01 Mar 1967 /Lazio (ITA)
21 DF John de Wolf /10 Dec 1962 /Feyenoord
22 GK Theo Snelders /07 Dec 1963 /Aberdeen (SCO)

Coach: Dick Advocaat 27 Sep 1947




Pháp 1998
history_ico16.gif


1 GK Edwin van der Sar /29 Oct 1970 /Ajax
2 DF Michael Reiziger /03 May 1973 /Barcelona (SPA)
3 DF Jaap Stam /17 Jul 1972 /PSV Eindhoven
4 DF Frank de Boer /15 May 1970 /Ajax
5 DF Arthur Numan /14 Dec 1969 /PSV Eindhoven
6 MD Wim Jonk /12 Oct 1966 /PSV Eindhoven
7 MD Ronald de Boer /15 May 1970 /Ajax
8 FW Dennis Bergkamp /10 May 1969 /Arsenal (ENG)
9 FW Patrick Kluivert /01 Jul 1976 /AC Milan (ITA)
10 MD Clarence Seedorf /01 Apr 1976 /Real Madrid (SPA)
11 MD Phillip Cocu /29 Oct 1970 /PSV Eindhoven
12 MD Boudewijn Zenden /15 Aug 1976 /PSV Eindhoven
13 DF Andre Ooijer /11 Jul 1974 /PSV Eindhoven
14 FW Marc Overmars /29 Mar 1973 /Arsenal (ENG)
15 DF Winston Bogarde /22 Oct 1970 /Barcelona (SPA)
16 MD Edgar Davids /13 Mar 1973 /Juventus (ITA)
17 FW Pierre van Hooijdonk /29 Nov 1969 /Nottingham Forest
18 GK Ed de Goey /20 Dec 1966 /Chelsea (ENG)
19 MD Giovanni van Bronckhorst /05 Feb 1975 /Feyenoord
20 MD Aron Winter /01 Mar 1967 /Internazionale (ITA)
21 FW Jimmy Floyd Hasselbaink /27 Mar 1972 /Leeds United (ENG)
22 GK Ruud Hesp /31 Oct 1965 /Barcelona (SPA)

Coach: Guus Hiddink 08 Nov 1946



Đức 2006
history_ico18.gif


1 GK Edwin van der Sar /29 Oct 1970 /Manchester United
2 DF Kew Jaliens /15 Sep 1978 /AZ Alkmaar
3 DF Khalid Boulahrouz /28 Dec 1981 /Hamburger SV (GER)
4 DF Joris Mathijsen /05 Apr 1980 /AZ Alkmaar
5 DF Giovanni van Bronckhorst /05 Feb 1975 /Barcelona (SPA)
6 MD Denny Landzaat /06 May 1976 /AZ Alkmaar
7 FW Dirk Kuijt /22 Jul 1980 /Feyenoord
8 MD Phillip Cocu /29 Oct 1970 /PSV Eindhoven
9 FW Ruud van Nistelrooij /01 Jul 1976 /Manchester United
10 MD Rafael van der Vaart /11 Feb 1983 /Hamburger SV (GER)
11 FW Arjen Robben /23 Jan 1984 /Chelsea (ENG)
12 DF Jan Kromkamp /17 Aug 1980 /Liverpool (ENG)
13 DF Andre Ooijer /11 Jul 1974 /PSV Eindhoven
14 DF John Heitinga /15 Nov 1983 /Ajax
15 DF Tim de Cler /08 Nov 1978 /AZ Alkmaar
16 MD Hedwiges Maduro /13 Feb 1985 /Ajax
17 FW Robin van Persie /06 Aug 1983 /Arsenal (ENG)
18 MD Mark van Bommel /22 Apr 1977 /Barcelona (SPA)
19 FW Jan Vennegoor of Hesselink /07 Nov 1978 /PSV Eindhoven
20 MD Wesley Sneijder /09 Jun 1984 /Ajax
21 FW Ryan Babel /19 Dec 1986 /Ajax
22 GK Henk Timmer /03 Dec 1971 /AZ Alkmaar
23 GK Maarten Stekelenburg /22 Sep 1982 /Ajax

Coach: Marco van Basten 31 Oct 1964​
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hà Lan - Arsenal. Hai đội bóng - một lối chơi,một phong cách - một số phận

Điểm chung giữa họ là tâm lý và bản lĩnh thi đấu cực kỳ yếu kém. Hà Lan hình như chưa bao giờ chiến thắng trong các loạt sút luân lưu đòi hỏi cái đầu lạnh thì phải. Nếu họ có một chút gì đó gọi là tinh thần của người Đức thì có lẽ họ cũng chẳng hề thua kém các ông lớn của bóng đá thế giới về thành tích.
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hà Lan rất mạnh nhưng không có tố chất nhà vô địch.
Tuy nhiên năm nay tớ lại thấy điều đó ít nhiều đã xuất hiện... ở Hà Lan.:cool:
Có lẽ mục đích chiến thắng đã được đặt cao hơn mục đích cống hiến.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
@ bác BRABAR & bác MrT: Nếu tôi nói các bác không tin thì hãy để BBC nói xem các bác có thay đổi ý kiến hay vẫn tự khăng khăng cho mình là đúng nhé.

Netherlands 3-0 Italy
The Netherlands took a grip on Euro 2008's so-called "Group of Death" by beating Italy in a classic encounter.

Ruud van Nistelrooy put the Dutch ahead in controversial circumstances after 26 minutes when he scored from close range - but looked suspiciously offside.

Wesley Sneijder swept in a second from Dirk Kuyt's header five minutes later.

Edwin van der Sar then denied Italy with stunning saves from Fabio Grosso and Andrea Pirlo before Giovanni van Bronckhorst headed in after 80 minutes.

Euro 2008 has made a low-key start, but this was a game to set any tournament alight as the Dutch played in a stunning counter-attacking style and Italy also showed flashes of brilliance, despite ending up well beaten.
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/euro_2008/7363339.stm

Netherlands 4-1 France
Netherlands reached the last eight of Euro 2008 and topped Group C with a superb win against France, who are now fighting to survive in the tournament.

Dirk Kuyt headed the Dutch in front after only 10 minutes.

Substitute Robin van Persie turned in Arjen Robben's cross on the hour, before Thierry Henry pulled one back from close range with 19 minutes left.

Robben's angled finish seconds later sunk France and Wesley Sneijder added a fourth from 20 yards in injury time.

The Dutch delivered another masterclass in ruthless finishing and the victory was a tactical triumph for coach Marco van Basten, who saw substitutes Van Persie and Robben emerge to play crucial roles in the win.

France, like Italy before them, had opportunities against the Dutch but were exposed by the brilliant counter-attacking style that has become the trademark of Van Basten's side.
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/euro_2008/7363369.stm

Tôi đoán các bác sẽ cho rằng BBC là tờ báo lá cải, vớ vẩn, không đáng tin nhỉ?

Còn đây, video các bàn thắng của Hà Lan tại EURO 2008.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=YxliFuzw4Fk[/ame]
Nhiều bàn rất đẹp. Đó là điều không ai chối cãi.
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
@No1: Thế này nhé, nếu chỉ nhìn vào những pha bóng đó thì tớ công nhận Hà Lan 2008 đá phản công nhiều :D. Nhưng như câu hỏi tớ đặt ra, thế nào là đá thực dụng??? và nếu thực dụng như vậy thì là tốt hay xấu??? Khi Hà Lan rơi vào bảng tử thần ở Euro 2008 với Pháp và Ý thì nhiều người nghĩ khả năng họ bị loại là rất lớn, tức là họ bị đánh giá là thứ yếu trong bảng. Chúng ta ai cũng biết, nếu 2 đội bóng mạnh gần tương đương nhau thì đội nào mở tỷ số trước sẽ có rất nhiều lợi thế, bắt buộc đội bóng bị thua phải dồn lên tấn công. Vì thế, Hà Lan chủ động đá chắc và tận dụng tốc độ để đá phản công là điều đương nhiên. Ví thử như nếu Ý và Pháp ghi được bàn trước thì họ cũng sẽ đá phản công như vậy. Hay nói 1 ví dụ khác, Argentina ở WC 2006 lừng danh với lối đá tấn công Nam Mỹ với hàng loạt ngôi sao trên hàng công, nhưng khi ghi bàn dẫn trước người Đức ở trận Tứ kết, họ cũng phải đá chắc và phản công, sau đó còn rút cả Riquelme ra để thay bằng 1 hậu vệ, sau đó cho dù họ có thua đi chăng nữa cũng không ai nói họ đá tiêu cực cả. Bóng đá là thế, mỗi 1 đội bóng đều có những điều chỉnh chiến thuật theo từng thời điểm thích hợp. Chúng ta ai cũng biết, điểm mạnh của Hà Lan luôn là nằm ở hàng công cho nên không thể nói Hà Lan thắng Ý và Pháp ở Euro 2008 bằng lối chơi tiêu cực được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Không biết lão Nâu xem cái Euro vừa rồi thế nào chứ nói chị Lan đá thực dụng bị ném đá là phải rồi. BBC là cái gì, là tờ báo chính trị của Anh có các tay viết về bóng đá xuất sắc không mà phải tin. Nếu bình luận về lối đá chị Lan mà nghe BBC chả khác gì nghe Bưu điện Băng-Cốc nói về đội tuyển Việt Nam. Khập khiễng.
Một sự thật không bàn cãi là ở Euro 2008 vừa qua cả châu Âu khiếp hãi Hà Lan. Đã lâu lắm ở Euro mới có một đội đá mạnh mẽ vừa đẹp mắt vừa hiệu quả đến vậy. Tất cả đều run sợ và ai cũng cố tránh Hà Lan. Oái ăm là Nga nhợn trong một chiều điên rồ đánh bại được Hà Lan đang thăng hoa. Nga nhợn mới gọi là khoa học trong lối đá khi đối mặt với Hà Lan và thực dụng. Chắc chắn anh em ở đây sẽ đồng ý với mình chính chị Lan mặc áo Cam mới xứng đáng vô địch nhất chứ không phải các chú bò tót. Tiếc là dân Hà Lan vui tính ;)).
 

chudauhd

Tiểu học xã
Đầu quân
5/6/10
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
38
Website
diendan.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Hà Lan đội bóng biệt danh là cơn lốc màu da cam với nối đá tấn công tổng lực mà có bác lại bảo đá thực dụng. tuy nhiên cái cơ bản ở Hà lan là họ có những cầu thủ có trận đấu xuất thần có trận thì không nhìn thấy đâu. bản lĩnh của Hà Lan thiếu ở chỗ đó nên nhìn các đội khác cầm cúp cũng phải chấp nhận thui
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
BBC là cái gì, là tờ báo chính trị của Anh có các tay viết về bóng đá xuất sắc không mà phải tin. Nếu bình luận về lối đá chị Lan mà nghe BBC chả khác gì nghe Bưu điện Băng-Cốc nói về đội tuyển Việt Nam. Khập khiễng.
Ồ, thế thì đến 99,99% những người tham gia diễn đàn chẳng có ai đáng tin cả vì có mấy ai là cầu thủ, là nhà báo, là HLV, tóm lại là không có chuyên môn, là blah blah blah...
Chuyên môn của ông là thủy lợi, không phải bóng đá nên lời ông nói cũng là khập khiễng.
(Cả tôi cũng chả có chuyên môn về bóng đá nên những gì tôi nhận xét về Hà Lan cũng là khập khiễng :">)

Và SkySports cũng không đáng tin nốt vì mấy thằng cha suốt ngày chỉ biết chơi nhảy dù, tàu lượn (Sports là các môn thể thao, Sky là bầu trời, suy ra SkySports là môn thể thao bầu trời, tức là nhảy dù, lái tàu lượn chứ còn gì nữa) ;))
Nhưng ta cứ đọc cho vui:

Holland secured their first victory over Italy for 30 years with a superb counter-attacking display that takes them two points clear in Group C after the first game.
http://www.skysports.com/football/euro2008/match-report/0,23136,11966_2925785,00.html

Như tôi đã nói ở trên, nếu như cả tôi, ông và các bác ở đây đều không có chuyên môn bóng đá thì bàn thêm mấy vấn đề này nữa cũng chẳng đi đến đâu.

Ta trở lại với những vấn đề ít bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý cá nhân hơn, ví dụ như là chấn thương của "Người đàn ông đeo kính" (Glass man :D) Robben: Phát biểu với Studio Voetbal, cầu thủ của CLB Bayern Munich nói kết quả chụp phim vào hôm qua cho thấy có một vết rách nhỏ ở gân kheo. Đó là nơi mà trước đây Robben chưa khi nào gặp phải chấn thương. Nếu phải điều trị dứt điểm thì phải mất từ 4 đến 6 tuần nhưng anh rất muốn ra sân tại WC lần này. Do đó cả Robben và chuyên gia thể lực Dick van Toorn sẽ cố gắng chiến đấu để giúp cầu thủ này có thể thi đấu trong thời gian sớm nhất.

Đáp lại quyết tâm đó của Robben, HLV Bert van Marwijk cũng đã quyết định đánh bạc với chấn thương của anh khi ông không triệu tập cầu thủ nào để thay thế.

(Theo FIFA.com)
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Này thì Hà Lan....

posterhalanfinal.jpg
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Robben chấn thương thì Hà Lan nguy thật, mùa này Robben đạt phong độ rất cao và đang được kỳ vọng cùng với Sneijder là 2 đầu tàu của Hà Lan tại World Cup lần này. Hy vọng anh sớm bình phục :)
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Euro 2008, xem xong 2 trận đầu tiên của Hà Lan, cảm giác rằng đây sẽ là đội vô địch. Một lối đá chặt chẽ mà sáng tạo, thật toàn diện, giống như Argentina ở vòng bảng WC 2006.
Năm nay sẽ cổ vũ Hà Lan, tất nhiên là sau Tây Ban Nha :D
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top