Hoạt động tình nguyện cùng CLB Bóng đá và cộng đồng

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tình hình bóng đá cộng động đến giờ sao rồi chị. Lão Sơn ra HN rồi còn đâu, chẳng thấy nói khi nào về :(
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tình hình bóng đá cộng động đến giờ sao rồi chị. Lão Sơn ra HN rồi còn đâu, chẳng thấy nói khi nào về


:cry: Tối chủ nhật này Deco mới về. CLB đang tùm lum thứ, chẵng bit làm sao nữa. Em có tham gia ko>? HUHU
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Mình điểm danh các việc đã và đang thực hiện chút nhé!
Sáng nay, Nhóm hậu cần của BDCĐ lên tòa soạn MT gói quà. Trong đó, có nhóc Tất của FCB mình tham gia từ sáng sớm. Hôm nay cũng là ngày "xuất trận" đầu tiên các "ông, bà Noel" của CLB đi tặng quà, chơi với 2 trường mầm non. Buổi chiều, CLB kéo qua tặng quà và chơi với hơn 50 bạn học sinh, sinh viên lớp khuyết tật học nghề của trường Văn Lang. Tất cũng là một ông già Noel rất dễ thương. Một ngày rất vui đấy!
Chương trình cụ thể cho các ngày tới:
+ Từ 22-25.12, CLB sẽ đi trao quà cho khách. Hậu cần đã gói quà xong. Quà cho các em thiếu nhi bên Q.8 được bổ sung thêm đồ chơi gỗ và một số áo quần mới do các mạnh thường quân gởi tặng.
+ 7h tối ngày 25.12, CLB qui tụ lại chúc mừng GS cho nhau và điểm lại những việc đã thực hiện cho các ngày vừa qua và chuẩn bị kế hoạch cho ngày 27.12. Chưong trình chi tiết ngày 27.12, tụi mình đã post trên website bóng đá và công động:www.bongdavacongdong.com.
+ Chương trình ngày 27.12, ngoài một số phần vui chơi với các em, CLB đang chuẩn bị tiết mục ảo thuật, tâng bóng nghệ thuật và giao lưu với 1,2 cầu thủ (đang liên hệ). Ngoài ra, CLB BĐ & CĐ còn kỉ niệm một năm ngày "oe oe" của mình bằng buổi họp mặt thân mật các mem đã tham gia các chương trình trước và đưa ra phương hướng hoạt động trong năm 2010.
P/S:
+ Như những dòng "tâm sự nhỏ" trong các ngày qua của mình, CLB rất mong có được các nhân tớ mới, yêu thích thể thao như FCB nhà ta. Tớ luôn mong các bạn và tớ nữa, ko chỉ tham gia vì vui, vì bị "dụ", mà có thể nhảy vào tìm hiểu những hoạt động đã, đang có của CLB để dành thời gian làm việc thật nghiêm túc, có đầu tư giờ giấc, ý tưởng. Tớ nói thật nhé, tớ là phụ nữ, đi cùng CLB một năm, bắt tay làm nhiều việc chưa từng làm, tớ cũng bối rối lắm. Có lúc member của CLB rất đông,rồi những lúc tưởng chừng bỏ rơi CLB giữa chừng vì nhiều thành viên ko nhiệt tình, tham gia cho có, tớ mới hiểu, muốn tình nguyện trong giai đoạn mà điều gì cũng thật, điều gì cũng là giả thật sự rất khó.

+ Tiêu chí bọn tớ đưa ra cho CLB: Bóng đá vì công đồng, và ngược lại Cộng đồng chung ta vì bóng đá. Từ đầu, tớ đã luôn kéo bằng được các cầu thủ, quan chức bóng đá vào hoạt động vì cộng đồng. Các chương trình đã qua đều làm được điều này. Năm tới, tớ thật sự mong muốn ước mơ thấy các em khuyết tâm ở các mái ấm (quận, huyện nào cũng có 1,2 mai ấm cho các em này) có được một huấn luyện viên thể thao. Nó gần như ước mơ tạo đội bóng cho các em bên Q.8 mà tụi mình đang hướng thực hiện. Những bạn trẻ bình thường như tụi mình, khi được relax bằng bóng đá, bằng bóng chuyền, bơi lội...cũng đã thấy thoải mái hơn, làm việc học tập năng động hơn thì các em, những bạn trẻ thiếu thốn về tinh thần, ko có được nơi nào để giải tỏa những bức bối của cơ thể, của tri óc còn cần chơi thể thao nhiều hơn chúng ta nữa. Tớ không bao giờ bỏ rơi được hình ảnh 30-40 bạn trẻ, tuổi 15-18 ở trong một ngôi nhà chật chội,ko có một cơ hội nào để giải tỏa những bức bối của "tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu"...trong đầu mình. Làm sao tớ có thể làm tốt mọi việc đây? CLB phải ổn định, có nền tảng thì mới làm được việc này. Một năm qua, bọn tớ chưa làm được gì nhiều. Và với sức một nhóm bọn tớ, những người ko giỏi thể thao, những bạn ko quá trẻ, đã đi làm, đang phải đối mặt với chuyện "cơm, áo, gạo, tiền" điều ấy có vẻ là ko tưởng, phải ko?

[Cuối tuần, chúc các chàng trai trẻ nhiệt tình, yêu thể thao của FCB dzui dzẻ, hạnh phúc![/B][/U]
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hôm nay, CLB giao quà thêm cho một số nơi,trong đó có thêm 1-2 nhà trẻ, ;), rùi còn nhận được thêm gần 10 khách hàng, mình thấy dzui lém!:-x
 
Sửa lần cuối:

hanamichi

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/9/08
Bài viết
1,048
Được thích
1
Điểm
38
Tuổi
37
Barça đồng
0
Hôm nay, CLB giao quà thêm cho một số nơi,trong đó có thêm 1-2 nhà trẻ, ;), rùi còn nhận được thêm gần 10 khách hàng, mình thấy dzui lém!:-x

Hic hic ...Định làm người nhồi bông, coi như không nghe không thấy gì hết ..Thế nhưng, nói sao nhỉ ?? Chị Vykunkun quá nhiệt tình, quả là có nhiệt huyết làm cho nhồi bông cũng động đậy ...Mục đích quá đáng trân trọng, cao cả nên nếu như vào đây rùi bảo là mình bận quá, chuyện học hành, chuyện kiếm tiền ...Thì thấy nhạt nhẽo, vô tâm quá ...:cry::cry::cry::cry: ....!!!!!!!!!!!?????????????..........
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Ngày hôm qua chú Tatsunami đã rất nhiệt tình trong tất cả mọi công việc, xin được nhiệt liệt biểu dương tinh thần chú :hbd: :hbd:
Những người còn lại vì nhiều lý do khác nhau không thể góp mặt trong ngày hôm qua (trong đó có tớ :( ), rất là đáng tiếc. nhưng chúng ta còn một buổi quan trọng nữa vào ngày 27. Hy vọng hôm đó mọi người sẽ có mặt đủ.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nhật kí VTNoel
23.12
Hôm nay thật nhiều việc. Họp hành cuối năm, báo Xuân, phân chia các nhóm quà,sinh nhật của nhỏ bạn thân...làm mình ko kịp thở. Tối về nhà, alo đám nhóc giao quà để hỏi han tình hình mới bit đã hơn 8h tối mà chưa nhóc nào mămmăm nên kéo qua nhà mình ăn...mì gói. Giờ sắp 11 giờ, mở máy tính để làm việc, nhớ hình ảnh ông già Noel trên đường, nhớ đám nhóc kể chuyện ông già Noel quên bài, cô bé Noel cứ ôm bà nội mà hỏi han...thấy thương gì đâu.
Cuộc sống thật kì lạ. Tình yêu cũng thật kì lạ...
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nhật kí VTNoel

8h30 sáng 24.12
Chiều tối qua, có 7 nhóm giao quà, mỗi nhóm giao trung bình 3-4 món. 6h sáng nay cũng có hai nhóm sẽ giao quà trước 7h sáng. Chiều và tối nay là cao điểm GS, đường phố rất đông, các nhóc còn có vài mối giao ở Thủ Đức, Q.6...Sẽ rất vất vả đây. Vậy là "chiến dịch" kéo dài 5 ngày của BĐ& CĐ chỉ còn 2 ngày sẽ kết thúc. Rồi chỉ còn ngày 27.12 để báo cáo kết quả của chương trình nhỏ kéo dài hơn 1 tháng chuẩn bị. Năm 2009 sắp khép lại rồi. Năm nay thật sự có quá nhiều thứ để nhớ, mọi người có chuyện gì vui của năm ko?
Tặng mọi người bài thơ nhân ngày Giáng Sinh, xem như giữ lời hứa với một nhóc rồi nha!

CHIẾC CHĂN MÙA ĐÔNG

Chiếc chăn co, giãn
Cố đắp cho vừa những đứa trẻ đang lang thang trên phố
Mùa đông như tiếng kèn thổi vào miền nhung nhớ
Ấm lòng những bước chân

Chiếc chăn xa và gần
Lang thang một mình trong ngày không có nhiều mây xám
Người lạ quen trên phố
Hư vô ồn ã về

Chiếc chăn còn si mê
Khoác chi nhiều niềm vui, nỗi buồn nhân gian ?
Ngày trôi dài con nước
Trải mình ôm con phố vẫn còn nhiều mênh mang

Chiếc chăn khảy điệu đàn
Khúc tình tự mùa đang trở mình nhức nhối
Thả rơi những yêu thương hợp phối
Úp ngược lòng mình, đi- về trong cõi nhớ
Miên man...:cry:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Em đề nghị chị post ảnh cho xôm, được ko chị?
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Chị ko biết post file ảnh kèm trong bài. Hic
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
11h ngày 25.12
Sáng qua đến ts, nghe các khách hàng đồng nghiệp comment: đám nhóc của CLB dễ thương lém, tụi nhóc hát và yêu trẻ con lắm, các nhóc có khuôn mặt rất sáng sủa và nhiệt tình...làm mình sướng rơn. Đêm qua, các TNV đã phải lăn lê qua khắp các quận: Thủ Đức, Gò Vấp, Q.6, Bình Thạnh..., bị chờ cửa, kẹt xe, ôm bụng đói...đến hơn 11 giờ mới hết "ca" cuối cùng. Tập trung lại tòa soạn, nhìn các bạn mệt phờ râu vẫn rất nghịch, đùa giỡn tưng bừng..., mọi cảm giác mệt mỏi của ngày họp tổng kết công việc năm 2009 của mình tan biến. Chị em ngồi điểm danh chuyện vui buồn của các ông, bà già Noel rồi rồng rắn nhau đi dạo đêm, ngồi quán cóc vừa ăn uống vừa...hát đến sáng. Trong ngày hôm nay vẫn còn khoảng 6,7 địa điểm phải giao cuối cùng.Nhìn toàn diện, dịch vụ "Vòng tay Noel" lần đầu tiên thành công ngoài sức tưởng tượng. Số khách hàng giờ vẫn chưa tổng kết lại, nhưng điểm danh sơ qua, cũng lên đến 60-70 khách.Có những câu chuyện duyên may vui vui như: Ngày 23.12, một khách hàng "mới toe" ở Thủ Đức vô tình biết CLB đã "thu gom" cả đám nhóc trong xóm để ông già Noel đến hát hò với các em; nghe một chị khách hàng đi chơi trên đường, thấy ông già Noel phát kẹo free cho các em nhỏ, lại hỏi và sáng 24.12 tìm lên tòa soạn gửi quà; một số anh chị ở cơ quan dù mình ko "rỉ tai" cũng tự nhiên buzz trên Y!M để đặt dịch vụ cho ngày 24.12...Tự nhiên mình thấy mùa đông (dù ko lạnh lắm) cũng trở nên ấm áp lạ...Khép lại một mùa đông ấm áp rồi. Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi.
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
anhso-51_P1210338.jpg

Bàn làm việc mùa...Giáng Sinh, hehe
anhso-34_P1011479.jpg
:
kể chuyện bé nghe
anhso-32_P1011493.jpg
:
cười lên nào!
anhso-09_P1011506.jpg
: ông già Noel và "cô Noel" cùng hát
anhso-57_P1011501.jpg
:
tớ được chụp hình với ông già Noel này
anhso-09_IMG_8178.jpg
:
ông già Noel với sinh viên lớp khuyết tật Văn Lang
anhso-46_IMG_8179.jpg
:
ông già viết thiệp chúc mừng cho từng thành viên của lớp VLang
anhso-34_IMG_8170.jpg
:
chụp hình một tấm trước khi chia tay nào!

@ FCB_Designer: Thanks pạn nhìu nhé!
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Có ảnh là bảo đảm xôm liền. Để em đưa ảnh, bài này lên trang chủ :D.

@: Cám ơn thì chị cứ nhấn vào chữ "Cám ơn" phía dưới là OK!
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Như vậy là các hoạt động đi giao quà và công đoạn chuẩn bị đã đi đến những bước cuối cùng. Sau buổi họp cuối cùng sáng nay tại Hàn Thuyên Park, thống nhất buổi lễ sẽ được tổ chức vào lúc 16h chiều mai, tại Nhà văn hóa Phường 6, quận 8. Địa chỉ 2117/12 Phạm Thế Hiển, khu phố 5, phường 6, quận 8. Kính mời các bạn trong đội bóng FCBSG đến tham gia để cùng chung vui với các bé. DO nhóm của chúng ta phụ trách về mặt thể thao nên phải đến sớm hơn để chuẩn bị. Thống nhất là có mặt lúc 14h. Vậy nếu những ai muốn tham gia thì 13h45 đến khu vực ngã 6 Nguyễn Văn Cừ - NTMK - Lý Thái Tổ - Trần Phú - Hùng Vương đi cùng tớ nhé.
Rất mong sự có mặt đông đảo của anh em!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Đề nghị trang phục sẽ là áo ăn mừng của chúng ta. Mọi người tập trung bên đường Nguyễn Văn Cừ nha, chứ nói Ngã 6 thì mỗi người đứng 1 ngã cũng như ko.

Lần này chúng ta cần huy động lực lượng lớn, đề nghị anh em bớt chút thời gian vàng ngọc để góp tay cùng mọi người giúp các em nhỏ có một buổi sinh hoạt cuối năm thật vui vẻ và hanh phúc.
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Thông báo mới nhất nè

Có một tin rất rất rất dzui dzui dzui;), mình đã "dụ" được đội Bình Dương tặng thêm vài suất học bổng cho CLB trao cho các bé kì này. Thực ra, vì bí quá, số tiền CLB kiếm được hạn chế nên CLB mới gõ cửa đội BD> Trong sáng mai, một số thành viên Bóng đá và Cộng đồng sẽ xuống Bình Dương để nhờ họ kí bóng cho CLB và tặng số tiền 5 triệu đồng là tiền các cầu thủ quyên góp lại.

Sao mà mình yêu bác Chung quá đi mất, yêu Becamex quá đi mất!:-x
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Một tuần mới rồi, chúc cả nhà bình an, hạnh phúc!
Tối qua, 27.12, mọi hoạt động của "Vòng tay Noel" đã khép lại. Chưa có thời gian nên mình sẽ post ảnh sau. Cám ơn các bạn Deco, R10, Tat...đã tham gia rất nhiệt tình.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Một tuần mới rồi, chúc cả nhà bình an, hạnh phúc!
Tối qua, 27.12, mọi hoạt động của "Vòng tay Noel" đã khép lại. Chưa có thời gian nên mình sẽ post ảnh sau. Cám ơn các bạn Deco, R10, Tat...đã tham gia rất nhiệt tình.

Được góp "nửa cánh tay" giúp các em vui là mừng rồi. Cũng lâu lắm rồi FCBSG mới tham gia vào một hoạt động tích cực và vì cộng đồng như vậy. Tình hình là cần phát huy thêm, event này chỉ có 3 người nhưng những lần sau sẽ nhiều hơn, một đội luôn chẳng hạn.

@ Chờ bác Deco post hình rồi em viết report luôn :D
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tớ sẽ ko vít cảm nhận về chương trình, để cho em r10 viết nhé. Sắp tới, Bóng đá và Cộng đồng thực hiện ý tưởng nhỏ xíu để tổ chức chương trình đón tết ấm áp cho hơn 150 cụ già neo đơn, ko có ngừời thân ở một viện dưỡng lão tại Thủ Đức. Chương trình này đơn giản hơn chương trình vừa rồi nhưng vẫn cần sự cộng tác của các bạn. Tớ đặt cục gạch để nhờ các bạn chuẩn bị tâm lí giúp đỡ;),khi họp bàn xong, thống nhất cùng các bạn BDCĐ, tớ nhờ Deco, r10, Tất, Chính... giúp tuyên truyền, trợ giúp nhé!
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top