Hoạt động tình nguyện cùng CLB Bóng đá và cộng đồng

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
BUỔI GẶP GỠ ẤM ÁP

Đúng như kế hoạch đã định, ngày chủ nhật 27/12/2009 vừa qua, các thành viên CLB Bóng đá và cộng đồng cùng với nhóm tình nguyện đến từ trường ĐH Văn Lang và 3 thành viên FCBSG của chúng ta đã có mặt tại xóm nhập cư ở khu phố 5, phường 6, quận 8. Do trận cầu đốt sức lúc sáng với Webthethao nên số lượng thành viên FCBSG đi không được đông như dự kiến, mà 3 người góp mặt vẫn góp hết sức vào buổi hoạt động đầy ý nghĩa này. Do các hoạt động được chia theo nhóm, nên từ sáng đã có nhóm đến bãi đất trống ở sát khu dân cư này để chuẩn bị sân bãi, dựng sân khấu. FCBSG của chúng ta phụ trách nhóm thể thao, nên 14h chiều mới có mặt. Tuy nhiên vừa đến nơi là cũng nhảy vào giúp các bạn đang dọn sân bãi và dựng sân khấu. Một công việc vô cùng nặng nhọc vì đây là một bãi rác bỏ hoang đã lâu, tập trung nhiều phế liệu của những nhà sản xuất bao bì, vải vụn xung quanh. Tuy nhiên với sự hứng khởi của tuổi trẻ và sự nhiệt tình được cống hiến, buổi làm việc luôn rộn rã tiếng cười và đến 16h chiều, sân bãi cơ bản đã được dọn xong, sân khấu đã được chuẩn bị và các gian trò chơi cũng đã sẵn sàng.

0.4702655_1_1.jpg



0.4702682_1_1.jpg


Công việc rất nặng nhọc


0.4702660_1_1.jpg

Nhưng buổi làm việc vẫn luôn rộn rã tiếng cười

Trong lúc đó, các bạn nữ đang say mê với công việc hướng dẫn và vui chơi cùng các bé:

0.4702711_1_1.jpg



0.4702678_1_1.jpg


Một nhóm khác thì đang tất bật cho việc chuẩn bị những công đoạn cuối cùng:


0.4702722_1_1.jpg



0.4702763_1_1.jpg


Những chàng trai mạo hiểm =))

Bạn Vykunkun trở về từ Bình Dương, mang theo món quà từ đội Becamex Bình Dương là học bổng trị giá 5 triệu đồng cho các bé và 2 quả bóng có chữ ký của HLV Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ. Ngay lập tức, nó phải được show lên thôi :cool:

0.4703739_1_1.jpg

 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Một nhóm khác thì đi trao quà tết cho những hộ gia đình nhập cư. Khỏi phải nói về sự phấn khởi của người dân nơi đây, có lẽ là lần đầu tiên họ được nhìn thấy nhiều nam thanh nữ tú kéo đến làm náo động cả một vùng như thế <):D


0.4702714_1_1.jpg



0.4702770_1_1.jpg



Và đây là hình ảnh của những dân chơi tương lai (chú ý cô bé gái nhé =)) )

0.4702760_1_1.jpg


Thời gian nhanh chóng về cuối buổi chiều, sân khấu đã chuẩn bị hoàn chỉnh và các gian trò chơi đã sẵn sàng. Các thành viên của chúng ta tranh thủ chụp với nhau những tấm hình lưu niệm trước khi bước vào phần lễ hội:


0.4702741_1_1.jpg



0.4702782_1_1.jpg



R10 của chúng ta cũng rất biết cách tạo dáng =))


0.4703733_1_1.jpg


Cái này gọi là dụ dỗ trẻ em ;;)

Đúng 16h30, buổi lễ đã bắt đầu. Bãi đất hoang mọi ngày nay đã biến thành một sân vận động nhỏ với các trò chơi vận động cho tất cả các cháu bé cùng chơi, và sau đó tụ hợp lại để cùng xem biểu diễn ảo thuật, nghe nhạc và giao lưu.

0.4702791_1_1.jpg

Thật sự xúc động khi ở phần giao lưu, chúng tôi đã được gặp gỡ, trò chuyện với các bé còn rất nhỏ nhưng đã phải đi làm thêm để phụ gia đình kiếm sống, không hề được đến trường. Nhà các bé đều rất nghèo, gia đình nhập cư phần lớn từ Bạc Liêu lên, ở tạm bợ nơi này nên các em có muốn đến trường cũng không thể. Có những em vì quá đói ăn, thiếu thốn nên người gày gò ốm yếu, chân tay như những cành tre vậy. Có những em lên nói chuyện đã khóc vì xúc động. Đây là lần đầu tiên ở miền đất xa lạ này, các em được vui và được quan tâm như thế. Tự nhủ rằng đây nhất định không phải là một hoạt động tức thời chỉ có một lần, chủ nhiệm Vykunkun đã hình thành thêm những ý tưởng mới để giúp đỡ các em được vui chơi và được học nhiều hơn. 19h30, buổi giao lưu kết thúc trong sự nuối tiếc của tất cả mọi người. Tạm biệt xóm nhỏ và những cháu bé dễ thương, chúng tôi sẽ còn trở lại, nhất định thế!
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bạn Sơn viết cảm động quá! Rất cám ơn bạn!;)
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Hứa với các bạn vài hôm nữa, khi hoàn tất xong báo Xuân, tớ viết về công việc may bao c của nhìu em nhỏ nơi đây. Tớ nghĩ, tìm hiểu rõ căn nguyên của mọi việc, mình mới có cách hỗ trợ các em tốt nhất. Có phải tụi mình sẽ không như gió, đến rồi đi mau, phải ko?
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
anhso-16_IMG_8202.jpg

Việc mỗi ngày của các công dân nhỏ xóm lao động
anhso-25_IMG_8206.jpg

Cô bé trong ảnh và hơn 10 em nhỏ khác đã phải làm việc trong một môi trường đầy khói, bụi (do các bao nilong tạo ra). Ở đây có hơn 40 hộ gia đình sống trong những chiếc lều dựng tạm. Nghèo, đông con, những ông bố bà mẹ tuổi chỉ trên, dưới 50 mà có đến 5-7 đứa con. Đông con, ko có việc làm ổn định, nhiều gia đình sống bằng nghề thủ công là xếp, may bao nilông vậy đó. Các cô cậu nhỏ ko được đến trường vì đa số ko có giấy khai sinh. Mà các em cũng chẳng muốn đến trường vì lớp học, con chữ có đào ra cơm, gạo hàng ngày đâu cơ chứ. Cậu bé Biển có khuôn mặt rất sáng sủa, hiền lành, 11 tuổi, ham học nhưng nhà em có đến 8 anh chị em. Ba em, người đàn ông 50 tuổi bị tai biến, không có tiền chạy chữa nên cứ để vậy, yếu dần nên chống gậy đi lại lòng vòng căn phòng cho 6 người ở gói gọn chưa đầy 8mét vuông. Em với mẹ và 2 ngừời anh đều làm nghề xếp bao để cả gia đình có thể kiếm được khoảng hơn 100.000 đồng, trang trải cho cả gia đình gần 10 miệng ăn. Bé Liếu, một em nhỏ khác đã 13 tuổi (cô bé trong hình) mới học lớp 2, lớp học tình thương rất thạo việc. Em vào nghề may và xếp bao được gần 1,5 năm rồi đấy. Ngày nào em cũng dậy sớm, 6giờ đã vào việc để hi vọng xếp bao nhiều hơn. Mỗi chiếc bao xếp được được trả 100 đồng. Ngày nào chăm chỉ xếp khoảng 12 tiếng, các em cũng có thể được 35-40.000 đồng. Có tiền phụ ba má, đám nhóc vui lắm, chẳng còn thiết học nữa.
Cứ thế, những bông hoa nhỏ tự lớn, tư bươn chải. Hạnh phúc của em không phải là được đến trường, được đọc một quyển truyện tranh mà chỉ là xếp bao được nhiều hơn, thời gian làm việc nhiều hơn...

Cuộc sống hữu hạn (với chúng ta) đầy rẫy sự bất công. Làm thế nào để có thể giảm bớt những chiếc gánh không cân xứng mà cuộc đời trao tặng cho mỗi con người? Làm thế nào để cộng đồng yêu môn thể thao vua của chúng ta chịu cúi xuống để nắm tay mọi người, dắt họ đi cùng mình? Làm sao để vẽ những tương lai rõ nét hơn, sáng màu hơn cho những thân phận được sinh ra dưới các ngôi sao xấu như các cô cậu nhóc ấy?....
 
Sửa lần cuối:

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
anhso-26_IMG_8250.jpg

Thăm hỏi
anhso-04_IMG_8246.jpg

Tự sướng nè!
anhso-50_IMG_8243.jpg

CHia sẻ
anhso-41_IMG_8264.jpg

Thẩy vào rổ đi nhóc!
anhso-32_IMG_8260.jpg

Sút từ từ thôi!
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Phải làm gì típ theo đây? :cry:
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Bóng đá và Cộng đồng

Xin fép các admin cho tớ một topic về Bóng đá và Cộng đồng. Ko fải tớ chọn nơi này để PR cho CLB tớ. Tớ chỉ muốn nó là nơi để mọi người cùng nói về sự tương hỗ giữa hai đối tượng: bóng đá và cộng đồng. Bản thân tớ, khi xem bóng đá VN, tớ chỉ thấy thương...cộng đồng 84 triệu dân mê bóng đá chứ thực tế, tớ ko yêu lắm đội tuyển bóng đá đá như...trẻ con của đội tuyển mình. Các bạn hãy chia sẻ vài câu chuyện từ thực tế về bóng đá, về cộng đồng đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nhé!
P/S: Tớ hi vọng mình có thể lượm lặt từ các bạn những câu chuyện về bóng đá, về cộng đồng để học hỏi và làm giàu thêm ý tưởng phục vụ của chính mình, của mọi người
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Èo, DEco đưa có mấy tấm lên ah. Chán quá, em nhớ là em chụp nhiều lắm mà.

Lần sau nhớ ghi ở dưới là "Photo:r10" nha :D!

@VKK: Làm những gì đang ấp ủ trong đầu :D
 

Vykunkun

Tấm lòng vàng
Đầu quân
7/12/09
Bài viết
214
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
@r10: Từ cái đầu đến cái...chân là một khoảng cách xa. Ko bit xuống bằng đường nào nè nhóc:stop:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top