[Joan Gamper Cup]FC Barcelona - Sampdoria: Kỷ niệm đêm Wembley

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Barça đồng
60
FCB.v1319559431.png
f2m5a162ebps1.png
escut_futbol_sampdoria_95x95.v1340033357.png

03:00 | Thứ ba 21/08/2012 | SVĐ: Camp Nou

640x360B-HORARI-V1.v1343895173.jpg


Kỷ niệm đêm Wembley

Ngày hội bóng đá vẫn tiếp tục với những người con xứ Catalonia. Chỉ 24 giờ sau khi Barça mở màn La Liga 2012/2013 với chiến thắng 5 - 1 trước Real Sociedad, Tito Vilanova và các học trò lại tiếp tục phô diễn trên sân trong lần thứ 47 được tổ chức của giải đấu "Trofeu Joan Gamper Estrella Damm". Đây sẽ là một bữa tiệc đặc biệt, bởi nó sẽ khiến tất cả những ai trót trao tình yêu cho Quân đoàn "đỏ - xanh" phải nhớ về cái đêm 20 tháng năm 20 năm về trước. Đó là kỷ niệm không thể nào quên khi Barcelona lần đầu tiên lên đỉnh châu Âu, sau chiến thắng đầy kịch tính trên SVĐ Wembley hoa lệ nhờ cú sút phạt kinh điển trong hiệp phụ của Ronald Koeman. 20 năm sau, tại giải đấu tưởng niệm vị chủ tịch vĩ đại nhất của CLB xứ Catalan, người ta lại thấy hai đội bóng đó gặp nhau.

Vẫn như mọi năm, trước khi hồi còi khai cuộc vang lên, sẽ có rất nhiều hoạt động trước trận đấu diễn ra, bao gồm các tiết mục văn nghệ, các trò chơi cùng nhiều hoạt động khác dành cho những CĐV trẻ tuổi. Thêm vào đó, chúng ta còn được chứng kiến màn ra mắt đội bóng mới của tân binh Alex Song. Và cũng như mọi trận giao hữu khác, đây sẽ là cơ hội cho Tito Vilanova thử nghiệm đội hình, là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện, và cũng là cơ hội cho những người hâm mộ được xem các cầu thủ con cưng thi đấu. Nhưng 90 phút đêm nay sẽ không như các trận đấu diễn ra trước mùa giải, cũng nhiều cảm xúc hơn so với những lần tổ chức trước của Joan Gamper Cup. Đêm nay, đối thủ của chúng ta sẽ là Sampdoria, một trong những thế lực lớn nhất châu Âu 20 năm về trước, và cũng là bại tướng đầu tiên của FC Barcelona trong các trận chung kết Cúp C1 (nay là Champions League). Hẳn cái hương vị của 20 năm trước, cái hương vị của lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chờ đợi, sau hai lần vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường sẽ trở về gần như nguyên vẹn.

Tuy nhiên, trận đấu đêm nay không phải dành cho những con người có mặt trong 120 phút năm đó, mà là của thế hệ này, giai đoạn mà Barça đang được xem là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, còn CLB nước Ý thì mới vất vả để trở lại Serie A. Dẫu vậy, chúng ta vẫn có thể hi vọng đây sẽ là một trận đấu kịch tính để dành tặng cho NHM, và đặc biệt là các CĐV như chúng ta phải thức đêm để được xem các chàng trai thi đấu.

FCB.com + suy nghĩ bản thân
 
Trận này sẽ vắng như chùa bà đanh cho mà xem :D. Không biết tay Xoong có được cho ra thử chân trận này không nhỉ?
 
Trận này dự đoán sẽ có rất nhiều cầu thủ trẻ được ra sân. Mạnh dạn dự đoán.
Pinto, Montoya, Fontas, Bartra, Adriano, Jonathan, Sergi, Song, Cuenca, Alexis, Delofeu.
 
Mai lại đi chơi không biết có dậy nổi xem không :)). Nhưng dù sao cũng mong Villa được ra sân (vài phút) và các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn. Trông đợi vào Tello, Cuenca, Montoya và Muniesa. À còn anh Xoong :)).
 
Mai lại đi chơi không biết có dậy nổi xem không :)). Nhưng dù sao cũng mong Villa được ra sân (vài phút) và các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn. Trông đợi vào Tello, Cuenca, Montoya và Muniesa. À còn anh Xoong :)).

Muniesa đang chấn thương mà. Chắc đêm nay anh Chảo ra mắt trong màu áo mới :))
 
ANh nào cũng không quan trọng, quan trọng là FCB ẫm cái giải này về cho nó song hỷ long môn luôn...
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Back
Top