[Liga - 12] Athletic Club 2 - 2 FC Barcelona

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Ath.Bilbao - Barça

  • Vá Dép

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Đoàn Áo Vét

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Ma-chê

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Abidal

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bút-quét

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Xavi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta hói

    Bình chọn: 1 2.7%
  • Cesc

    Bình chọn: 8 21.6%
  • Mặt-xị

    Bình chọn: 21 56.8%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Thiago

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bọ-xít

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Villa

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pep hói

    Bình chọn: 4 10.8%

  • Số thành viên bình chọn
    37
  • Poll closed .

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Tại sao Pep ca ngợi trận thuỷ chiến như bài thơ?

El-defensa-del-FC-Barcelona-Ge_54237869724_54115221154_600_396.jpg


Trong văn học phương Tây, hình ảnh các nhân vật anh hùng ca như Odyssey, Asin... gắn với biển cả sóng gió. Đối với con người, biển cả được coi là hung dữ không như đất mẹ Gaia dịu hiền. Poseidon tay cầm đinh ba cường tráng gọi gió gọi mưa nhấn chìm những con thuyền, chôn vùi những anh hùng. Người phương Tây coi gió bão biển khơi như là thử thách cho những ai muốn trở thành anh hùng.
Trong phim ảnh, cảnh tượng chiến đấu trong gió bão luôn là hình ảnh tráng lệ nhất mà các đạo diễn muốn tìm đến vì nó tô bật nên khí ngạo ngút trời vượt qua thử thách thiên nhiên của người anh hùng. Sống và chiến đấu trong mưa khiến văn học thích thú.
Barça đến xứ Basque chả khác gì năm xưa Odyssey cưỡi thuyền vượt biển. Trời mưa gió báo hiệu con đường khó khăn cho đoàn quân Los Blaugrana sẽ phải đối mặt. Trận thuỷ chiến qua những tấm ảnh chụp đẹp từng khoảnh khắc và khiến con người vuốt mặt trong mưa đầy lo lắng khi bị dồn vào thế phải rượt đuổi.
300a.jpg

Chính giây phút cận kề vực thẳm nhất, Messi đã xuất hiện đâm mũi giáo xuyên qua tấm khiên vững chắc mang lại niềm vui thoát hiểm cho đoàn quân chinh chiến. Pep hói vui là phải và phải rất nhạy cảm Pep mới sướng đến mức nhìn trận đấu giống như trận thuỷ chiến năm xưa của Hy Lạp cổ đại. Lẽ dĩ nhiên ông cũng coi các học trò của mình như những người anh hùng đang chiến đấu để viết tiếp lên một thiên anh hùng ca mới.
 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Hoà trước 1 Bilbao đang có phong độ cao trên sân đối phương thì không phải là thảm hoạ. Hơn nữa trời mưa cũng ảnh hưởng tới Barca khá nhiều. Nhưng không thể phủ nhận 1 thực tế, như đã xảy ra nhiều lần trong mùa bóng này. Đó là chúng ta đã chơi không thực sự tốt. Vấn đề, theo tớ, chính là vì sự xáo trộn đội hình, sự thử nghiệm cái mới của Pep. Chúng ta có 2 bản hợp đồng mới, thì 1 đang mang lại vấn đề. Fab hoà nhập tốt, duyên bàn thắng và khá ăn ý với Messi. Chính điều đó đem lại sự khó xử. Vẫn giữ nguyên sơ đồ cũ thì không có chỗ cho số 4, mà thay đổi để cố nhét Fab vào thì vô hình chung lại khiến Barca chuệch choạc. Hậu quả là chúng ta đã bị Dê bỏ xa 3 điểm. Việc cần làm bây giờ là:
1. Cố định 1 đội hình chuẩn, hạn chế xoay vòng. Như thế sẽ giúp Barca thi đấu ăn ý, gắn kết hơn.
2. Quay trở lại lối chơi của năm ngoái. Chỉ thay đổi khi tình thế bắt buộc.
3. Nếu đá theo sơ đồ năm ngoái mà Fab không chen chân được thì tốt nhất cho dự bị. Không thể thay đổi, hay làm hỏng cả 1 lối chơi chỉ vì 1 cá nhân.
Chúng ta đã bị Dê bỏ xa. 3 điểm tuy chưa phải là lớn, nhưng với phong độ của Dê năm nay, rất khó để Barca san bằng. Gần như không thể trông chờ vào đội khác. Bởi thế, nếu Barca lại xảy chân thêm 1 vài lần nữa sẽ là thảm hoạ. Pep, hãy thôi thử nghiệm, thôi xoay vòng, mà hãy để Barca vào trận với đội hình mạnh nhất, với lối chơi sở trường nhất để có thể giành chiến thắng. Bây giờ, trước khi quá muộn.

Tớ thì tớ chả thấy cái quay vòng chiến thuật của Pep có vấn đề gì cả, còn người cũng vậy, thực sự từ đầu giải đến giờ tớ chả thấy Pep cố định 1 đội hình nào cả mà vẫn có sòn sòn thắng đậm đà, vấn đề của Cesc thì lại càng không, chỉ có thể nói là tuyệt hảo, 3-4-3 quá sức thành công ở khâu công phá, còn phòng thủ thì có vẻ hơi có vấn đề.

Trong trận đấu hôm qua Pep cho chơi 4-3-3 truyền thống, với 2 cánh là Adriano và Iniesta (đôi khi đổi chỗ với Cesc) tớ mới thấy có vấn đề dù thực sự là nó chả to tát gì. Vấn đề của ngày hôm qua thực ra là 1 sự đen đủi với 1 loạt các pha dứt điểm không thành bàn, và rồi tự dưng ăn 1 quả hồi mã thương 2-1. Hơ hơ, nếu trước đấy quả lốp bóng của Iniesta từ 2/3 sân (sau khi vũng nước níu bóng lại từ đường chuyền về của đội bạn) thành bàn hay sau đó là Alves, Messi rồi lại Iniesta "đỏ" hơn chút nữa thì chắc bây giờ ngồi đây bác cũng đã chả chỉ chích sự xoay vòng của Pep.

Tóm lại là đội hình của ta khá là chất lượng, theo tớ thì đúng với câu "Barca là 1 đội bóng xuất sắc, nhưng thêm Messi thì trở thành siêu Barca" thế nên dù có cho Cuenca, Adriano, Villa... hay ai đó đá chính trên hàng công, chỉ cần không đen đủi, tớ vẫn tin Barca đủ sức đè bẹp các đội bóng khác. Vậy Pep liệu có đủ thoải mái để cho Iniesta, Xavi, Pique, Puyol hay thậm chí là Alves nghỉ ngơi không, những Thiago, Keita hay Cuenca dù không mấy đột biến nhưng cũng đủ tầm để thay thế các đàn anh và hỗ trợ Messi.
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Họp báo sau trận đấu:

Guardiola
: "Trận đấu này như một bài thơ của bóng đá"


1320616331693.jpg

Trận đấu đã kết thúc với rất nhiều căng thẳng và kịch tính cho đến những phút cuối cùng với một tỉ số hòa. Sau trận đấu, HLV của Barcelona Josep Guardiola đã nhấn mạnh cuộc “đụng độ” giữa đội bóng của ông và CLB Athletic ở vòng này như "một bài thơ của bóng đá" và là "một trong những trận đấu tốt nhất" kể từ khi ông lên nắm quyền chỉ đạo của Barca: "Đó là một trận đấu đẹp và cũng rất khắc nghiệt. Một buổi trình diễn ấn tượng với 22 cầu thủ đều rất tốt. Khi cả hai đội đều giành chiến thắng, bóng đá trở nên đẹp đẽ và chính những người hâm mộ là những người được thõa mãn nhiều nhất".

Huấn luyện viên của Barca đã bác bỏ việc ông đã nói những cầu thủ của Marcelo Bielsa khi kết thúc trận đấu là "những con thú": "Tôi chưa bao giờ đối đầu với một đội bóng mạnh như vậy, và tất nhiên Bielsa là một huấn luyện viên rất tài năng, ông ấy luôn quản lý đội bóng theo cách của mình”.

Mặc dù không có được ba điểm trong chuyến hành quân tới San Mames và bị Real bỏ xa tới ba điểm trên bảng xếp hạng nhưng Pep vẫn cho rằng ông “hài lòng” với trận đấu trước Bilbao:

"Làm thế nào có thể không hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện.Tất cả mọi người đều muốn giành chiến thắng. Nhưng điều cần thiết là họ làm nhiều hơn là nói. Có nhiều thứ khi đối đầu trước những đối thủ mà ta thấy được và cảm thấy vui vì cách cư xử như những cầu thủ lớn”.

Ông cũng không quên dành những lời khen dành cho cậu học trò cưng Leo Messi của mình vì trong trận đấu này dù Barca đã bị cầm hòa nhưng anh cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên của mình tại San Mames và cũng chính nhờ bàn thắng quý như vàng ấy đã giúp Barca tránh khỏi một trận thua: “Không không dễ dàng để có pha xử lý ấy trong khi đội bóng đang bị dẫn trước và trận đấu đã bước qua khỏi phút 90. Đó có thể là một điều may mắn cho anh ấy và cả chúng tôi”.

P/s: Theo sport thì "đó là một bài hùng ca của bóng đá" nhưng hiểu theo một "bài thơ" cũng hay nhỉ :leluoi:
 
Sửa lần cuối:

duyquan007

Juvenil A
Đầu quân
27/3/08
Bài viết
403
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Nơi ở
Phan Thiết chớ đâu
Barça đồng
0
[video=youtube;giA5DpzFp6I]http://www.youtube.com/watch?v=giA5DpzFp6I&feature=feedu[/video]

Cách biệt 1 trận thắng. Haizzzzzzz
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Sân thì ngập nước, làm sao ban & chuyền và phối hợp chuẩn được. Tinh thần Barca đúng là bất diệt, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng -> cái này còn đáng quý hơn là 3 điểm. Liga còn dài, đường dài mới biết ngựa hay, làm sao mà biết được Dê có mất điểm hay không
Nói thật, với cách đá của Dê thì một khi gặp đội nào như Lê Văn Tê nữa là tèo. Chứ Barca chỉ chịu mỗi Trời (mưa & núi lửa) & Đen (chân sút vô duyên)
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Uầy, ép sân như điên thế mà không thể gỡ hòa sớm hơn. Sao Abi lại phá quả banh hời hợt thế nhỉ :-?
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Xem trận đấu thì phải nói rằng Barca đã giành được một điểm chứ không phải là đánh mất hai điểm.
Bilbao có đầy đủ các lợi thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"

1. Thiên thời:
Trời mưa nặng hạt khiến cho lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ của Barca gặp nhiều khó khăn và lại là một thuận lợi cho thể lực tốt, kiểu chơi bóng dài, bóng bổng đơn giản của Bilbao với ý đồ rõ ràng là tập trung mọi đường bóng vào cái đầu của "cây sào" Llorente làm tường cho các đồng đội khác. Pique đã phải rất vất vả để đeo bám tiền đạo này trong trận đấu.
Bên cạnh đó, trời mưa sân trơn khiến cho việc tăng tốc khi đi bóng gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro chấn thương làm cho cầu thủ nhát chân hơn.

2. Địa lợi:
Được thi đấu trên sân nhà San Mames vào lúc đang có phong độ rất tốt nên Bilbao đã chơi một trận đấu rất hay, đội hình phòng ngự 2 tầng nhưng khi cần tấn công thì có không dưới 3 cầu thủ khiến hàng thủ đội khách phải để mắt trông coi.

3. Nhân hòa:
Mùa giải này Bilbao là một tập thể rất mạnh nhờ sự gắn kết của ông Bielsa.
Dù cho có sự hạn chế do chính sách chuyển nhượng nhưng có thể dễ nhận ra bộ khung trong lối chơi của đội bóng xứ Basque là Iraizoz-Amorebieta-Javi Martinez-Llorente.
Họ thường đạt kết quả tốt khi đối đầu với các đội bóng mạnh tại La Liga, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà, trong đó đáng chú ý nhất là trận thắng 3-0 trước A. Madrid.

Thế cho nên một điểm giành được sau trận thủy chiến này là rất giá trị.
 

Max_iT

Mầm non xã
Đầu quân
1/11/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Website
longphi.net
Barça đồng
0
Những gã tiều phu chơi bóng trong cung đình - Real Madrid đã lên ngôi đầu bảng La-Liga, chuyện cũng không có gì lạ, điều này đã được dự đoán trước ít nhiều gì cũng sẽ xảy ra một lúc nào đó, một giai đoạn nào đó. Và, La-Liga lại hấp dẫn hơn bao giờ hết.
...Đội bóng của những người lao động xứ Catalan - Barcelona của chúng ta lại có một giai đoạn xập xình thắng-hòa như sau đầu mùa giải năm ngoái, vẫn là Leo Messi tỏa sáng, đôi khi tưởng chừng chỉ có mỗi Messi kéo con tàu Barcelona qua khúc quanh ngoằn ngoèo này thôi.
Thực tế có những ý kiến thiển cận, trái chiều đề cập một cách bóng gió hay trực tiếp đánh giá Xavi, Iniesta, Villa, Pedro,... le lói, tịt ngòi các trận đấu vừa qua và thêm cái gọi là "hội chứng phụ thuộc Messi" không biết báo cải này nọ cũng ám chỉ... Mình cũng thấy có đôi lúc hơi ái ngại liệu Barcelona đang có chút gì đó không ổn...??!! Và mình nghĩ đó cũng là bóng đá, cuộc đua La-liga, Champions League cũng đang khốc liệt hơn bao giờ hết. Cầu thủ Barca đang sở hữu là những cầu thủ có tầm, ý mình đó là những cầu thủ của những trần cầu lớn. Đôi khi họ không tỏa sáng nhưng bất kì thời khắc nào chúng ta cần thì họ sẽ xuất hiện và nã súng.:rambo:
Mong là Barcelona sẽ giữ được phong độ này Thắng - hòa cũng tốt, giữ được cách biệt điểm số ngắn so với Real... Chờ siêu kinh điển và một đòn hồi mã thương sắc như đường chọc khe của Xavi, đâm trực diện vào Real Madrid, xuyên táo Jose Mourinho và các Madridista.:vinsent: .
cuộc đua còn dài, mong Barcelona sẽ gặp thuận lợi, suôn sẻ và may mắn. Barcelona, một tình yêu trong tim 2005-2011.
 

Ro_vau

Juvenil B
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
39
Barça đồng
0
TRận này hoà cũng là thành công rồi, sau trận đấu này sẽ mở ra chu kì thắng lợi của Barca và khủng hoảng của Real

Sân thì ngập nước, làm sao ban & chuyền và phối hợp chuẩn được. Tinh thần Barca đúng là bất diệt, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng -> cái này còn đáng quý hơn là 3 điểm. Liga còn dài, đường dài mới biết ngựa hay, làm sao mà biết được Dê có mất điểm hay không
Nói thật, với cách đá của Dê thì một khi gặp đội nào như Lê Văn Tê nữa là tèo. Chứ Barca chỉ chịu mỗi Trời (mưa & núi lửa) & Đen (chân sút vô duyên)

Bạn nhận xét rất đúng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng còn đáng quí hơn là 3 điểm, quan trọng là cái cách mà các cầu thủ cống hiến, trận này hấp dẫn không kém gì siêu kinh điển, một trận thuỷ chiến đích thực. Tiếc rằng hôm qua không xem được trận này giờ xem lại mà tiếc hùi hụi
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Thua trận này thấy buồn nhưng không bất ngờ. Với cái sân như vậy thì Atletic có quá nhiều lợi thế, chúng ta chuyền ngắn khó hơn, cảm giác trái bóng nặng như sắt à. Chán thật, giờ gì mà mưa to kinh quá. Sân thì chẳng khác sân Thống Nhất Việt Nam. Valdes hôm nay có chơi nước hoa không nhỉ? Sau trận chắc hãi một phen, bùn nhễ nhãi. :weep: . Thì Messi đã có bàn thắng thì cũng vui hơn. Hôm nay tiền đạo chúng ta sút trượt hết, Messi đang chạy chỗ thì cũng bị trượt té. Iniesta sút không kỹ thuật. Cả hai bàn thua có thể nói là 100% do sân trơn. Mascherano bống nhiên trượt ngã. Pique chạm bóng quá thô lỗ, chỉ là do bóng ướt dày trơn. :weep:
 

Panpan

Mầm non xã
Đầu quân
23/10/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ở Đà nẵng muốn coi Bà Xã đá khó thất đấy, Ở cái quận 3 chẳng biết chỗ nào xem lý tưởng đươc !Đi đâu cũng Mu đá mới mở,Coi mà thấy ngán tận cổ!
Mình nghĩ hôm qua đội nhà đá vậy là hay rồi, vấn đề đội hình thì mình ủng hộ Pep, thay đổi đội hình nhưng không thay đỏi lối chơi, thay đổi như vậy đối phương mới khó mà biết cách đối phó !
Khoảng cách giờ là 3 điểm thì mình hơi lo thật, Dê bây giờ đá ổn định quá !
p/s : Đề nghị anh em Xã viên không nên qua các diễn đàn khác biện hộ, hãy để cho các anti tự sướng đi !
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thua trận này thấy buồn nhưng không bất ngờ.
Anh hỏi thật là mặc dù chú không xem nhưng ít ra cũng nên ngó qua cái kết quả trận đấu trước khi viết bài.

Theo tôi trận hôm qua rất đáng xem, không phải là xem ta giã đội bạn cho sướng mà là xem cảnh ta rượt đuổi và may mắn kiếm được điểm sau bao hồi hộp.

Link tải trận đấu đuôi MKV, kênh tiếng Nga, dung lượng 763mb.
Mã:
http://barca-media.com/video2/2011-12/Primera/Jornada12%20Athletic-Barca/Athletic-Barca.mkv
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
galeria41734.jpg

galeria41735.jpg

galeria41728.jpg


Đây là băng-rôn khán giả giăng trên khán đài. Trước trận, tờ Sport khá tinh tướng khi giật tít đá xoáy kiểu: San MaMessi (một kiểu giống khi xưa thằng mất dạy nào gạch chữ N trong Camp Nou và thay vào chữ M để tôn vinh Mou). Và kết quả thì cũng gần giống khi siêu Messi đã cướp chiến thắng của đội chủ nhà. Chỉ khác là người quan trọng và thu hút được khán giả là bác Bielsa.

Chắc hẳn ai xem bóng đá lâu và nhất là dân Brasil, Argentina thì rất rõ về tài năng của Bielsa. Hôm nay Pep hói bố trí thế này:
------Valdes-------
Alves---Masche---Pique---Abidal
--------Busquets----------
Xavi----Iniesta
Cesc---Messi---Adriano​

2 vị trí của Cesc và Adriano là 2 vị trí chắc chắn không chỉ các cule bất ngờ mà có lẽ tạo bất ngờ cho bác Bielsa nữa. Phút thứ 2'20, Adriano cầm bóng vào giữa và bật tường 1-2 với Xavi 2 lần đưa bóng sát gôn, nhưng anh sút nhẹ hều. Ở đây ta thấy cái gì. Ta thấy rằng Adriano có sự dũng cảm theo kiểu hữu dũng hơn Villa vài trận vừa qua nhưng quan trọng là khả năng dứt điểm của 1 tiền đạo thì lão hói đã sai lầm khi thay một con sói đang bị thương bằng một con thỏ. Nói một cách khác là Pep đã cố nhét một tay không có khả năng sát thủ vào để doạ Bielsa. Một con bài chiến thuật và muốn tung con bài tẩy Villa vào sân sau nhưng cuối cùng cả 2 không làm nên chuyện.
Bên phải, Cesc đá vào vị trí ít được tung tăng hơn. Ta không nói đến bàn gỡ hoà vì lúc đó Cesc đá tiền đạo. Ta nói về khả năng hoạt động vị trí này của số 4. Hàng tiền vệ có thêm Pique hay dâng cao khiến Cesc phải ngồi im ở tuyến trên. Phút 19, ở bàn thua đầu tiên, bóng được trả về cho Valdes. Khoảng cách quá an toàn và thậm chí Valdes còn đỡ bóng ngoài vòng cấm. Nhưng anh tìm người bên cánh phải để chuyền. Mache dạt hẳn sang biên chờ, Alves nhô cao đến vạch giữa sân nhưng ta có thấy tiền đạo cánh phải đứng ở đâu không? Các bạn sẽ thấy tiền đạo sẵn sàng lao vào Valdes. 1 chú biên trực lao đến Masche và Alves ở giữa sân cách 1 cầu thủ tầm 5-6m nhưng tiền đạo của ta đứng tận dưới hàng phòng ngự đội bạn và sau hậu vệ cánh bên họ. Cuối cùng Valdes sau 3s phân vân đã chuyền lên giữa sân cho Alves và kết quả là bị tiền vệ đội bạn đì cho mất bóng trên không và họ phản công, Masche lỡ đà trượt chân, ta thua. Tức là gì, tức là cánh phải của ta khi có Cesc và Alves thì coi như vứt. Ngoài bàn thắng ghi được thì Cesc đá tiền đạo phải dở trận này. Khoảng cánh anh ta đứng với Alves quá xa.

Còn bác Bielsa bố trí 4-2-3-1 với De Marcos và Iturrape đá trụ. Họ đá thế nào thì mời mấy bố Alonso và Khedira hay Pepe sang mà học. Có điều với đội hình gần như 5 tiền vệ họ bao giữa rất tốt và cứ nhìn quả tăng tốc của số 14 Susaeta qua mặt Masche và Muniani luôn ép sát Abidal thì phải công nhận Bilbao sẵn sàng chuyển sang 4-3-3 tấn công khi có bóng rất nhanh và khoa học ở 2 cánh. Pep "chửi" Bilbao là những con thú hay con trâu đất là không sai.

Các cầu thủ chủ nhà không lấy được bóng phía ta chuyền ngắn dưới sân nhà nhưng cứ thử phát lên giữa sân mà xem, họ đè hết. Một chọi một tốt và khi lấy bóng thì triển khai cánh nhanh và trả ngược tuyến sau dứt điểm vì biết ta chỉ có 1 trụ. Riêng Pique thì bị Llorente đè không ngóc đầu được.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tớ thì tớ chả thấy cái quay vòng chiến thuật của Pep có vấn đề gì cả, còn người cũng vậy, thực sự từ đầu giải đến giờ tớ chả thấy Pep cố định 1 đội hình nào cả mà vẫn có sòn sòn thắng đậm đà, vấn đề của Cesc thì lại càng không, chỉ có thể nói là tuyệt hảo, 3-4-3 quá sức thành công ở khâu công phá, còn phòng thủ thì có vẻ hơi có vấn đề.

Trong trận đấu hôm qua Pep cho chơi 4-3-3 truyền thống, với 2 cánh là Adriano và Iniesta (đôi khi đổi chỗ với Cesc) tớ mới thấy có vấn đề dù thực sự là nó chả to tát gì. Vấn đề của ngày hôm qua thực ra là 1 sự đen đủi với 1 loạt các pha dứt điểm không thành bàn, và rồi tự dưng ăn 1 quả hồi mã thương 2-1. Hơ hơ, nếu trước đấy quả lốp bóng của Iniesta từ 2/3 sân (sau khi vũng nước níu bóng lại từ đường chuyền về của đội bạn) thành bàn hay sau đó là Alves, Messi rồi lại Iniesta "đỏ" hơn chút nữa thì chắc bây giờ ngồi đây bác cũng đã chả chỉ chích sự xoay vòng của Pep.

Tóm lại là đội hình của ta khá là chất lượng, theo tớ thì đúng với câu "Barca là 1 đội bóng xuất sắc, nhưng thêm Messi thì trở thành siêu Barca" thế nên dù có cho Cuenca, Adriano, Villa... hay ai đó đá chính trên hàng công, chỉ cần không đen đủi, tớ vẫn tin Barca đủ sức đè bẹp các đội bóng khác. Vậy Pep liệu có đủ thoải mái để cho Iniesta, Xavi, Pique, Puyol hay thậm chí là Alves nghỉ ngơi không, những Thiago, Keita hay Cuenca dù không mấy đột biến nhưng cũng đủ tầm để thay thế các đàn anh và hỗ trợ Messi.
Trước hết bóng đá không có nếu. Sau nữa cũng đừng vì kết quả mà thay đổi lập trường. Hôm qua Barca có may mắn mà thắng thì tớ vẫn cho là Barca đá không thuyết phục. Bởi đơn giản, có thể ta không thắng, nhưng ta có thể chơi tốt hơn nữa. Xoay vòng cầu thủ chỉ có thể giúp lối chơi đa dạng hơn, các cầu thủ được ra sân đều hơn, nhưng không làm lối đá sắc xảo hơn. Gặp đội yếu, ta có thể cho 1 vài cầu thủ chính thức nghỉ, nhưng cái này phải được tính toán kĩ lưỡng. Khả năng của đối thủ đến đâu, và ta dùng đội hình nào là có thể giàng thắng lợi. Không nhất thiết trận nào cũng tung đội hình mạnh nhất, nhưng cũng không nên thay xoành xoạch như Barca mùa này. Còn 3-4-3 ư? Xin thưa với bạn đó là 1 đội hình mất cân bằng. Gặp đội mạnh như Valen là thấy ngay. Tớ dám cá với bạn là 3-4-3 sẽ không giúp Barca đi đến đích, mà nòng cốt vẫn là 4-3-3. Pep cố gắng xây dựng 3-4-3, theo tớ chỉ là để cố nhét Fab vào, chấm hết. Vài thành công chưa nói lên điều gì, câu trả lời sẽ có vào cuối mùa. Tớ đúng hay bạn đứng, hãy cùng chờ xem. Bây giờ tớ chỉ có thể nói, còn xoay vòng, còn thử nghiệm thì còn bị Dê bỏ xa. EC cũng chỉ có 2 trận, mà cứ đá như bây giờ, thắng lợi sẽ là rất khó khăn.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Lí do chính ta để hòa trận này là do xứ Basque mưa dữ dội. Những cơn mưa đã làm cho lối đá tiqui-taca của chúng ta thiếu chính xác và lạc nhịp. Nếu như không có cơn mưa này thì có thể Barca sẽ không phải hứng chịu 1 trận hòa đáng tiếc. Đúng là người tính không bằng trời tính, Pep có tài giỏi đến đâu đi nữa thì cũng không bằng được ông trời.:sweat:
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trước hết bóng đá không có nếu. Sau nữa cũng đừng vì kết quả mà thay đổi lập trường. Hôm qua Barca có may mắn mà thắng thì tớ vẫn cho là Barca đá không thuyết phục. Bởi đơn giản, có thể ta không thắng, nhưng ta có thể chơi tốt hơn nữa. Xoay vòng cầu thủ chỉ có thể giúp lối chơi đa dạng hơn, các cầu thủ được ra sân đều hơn, nhưng không làm lối đá sắc xảo hơn. Gặp đội yếu, ta có thể cho 1 vài cầu thủ chính thức nghỉ, nhưng cái này phải được tính toán kĩ lưỡng. Khả năng của đối thủ đến đâu, và ta dùng đội hình nào là có thể giàng thắng lợi. Không nhất thiết trận nào cũng tung đội hình mạnh nhất, nhưng cũng không nên thay xoành xoạch như Barca mùa này. Còn 3-4-3 ư? Xin thưa với bạn đó là 1 đội hình mất cân bằng. Gặp đội mạnh như Valen là thấy ngay. Tớ dám cá với bạn là 3-4-3 sẽ không giúp Barca đi đến đích, mà nòng cốt vẫn là 4-3-3. Pep cố gắng xây dựng 3-4-3, theo tớ chỉ là để cố nhét Fab vào, chấm hết. Vài thành công chưa nói lên điều gì, câu trả lời sẽ có vào cuối mùa. Tớ đúng hay bạn đứng, hãy cùng chờ xem. Bây giờ tớ chỉ có thể nói, còn xoay vòng, còn thử nghiệm thì còn bị Dê bỏ xa. EC cũng chỉ có 2 trận, mà cứ đá như bây giờ, thắng lợi sẽ là rất khó khăn.


Tôi chẳng thấy 3-4-3 nó có cái vấn đề cái chỗ nào, đụng một đối thủ xưởng xẩu như Bibao đã là không phải dễ chơi chưa nói đến đá dưới trời mưa nặng hạt khiến lối đan bóng ngắn của Barca bị ảnh hưởng rất nhiều, cộng thêm Bibao có một HLV tài năng. Sơ đồ chiến thuật ban đầu theo truyền thông tôi xem trên internet công bố là

---Alves--Mascherano--Pique--Abidal---

---------------Busquest---------------

----------Cecs--------Xavi-----------

-----Adriano---Messi---Iniesta-------

Sau khi vào sân thì Cecs, Adriano, Iniesta đổi chỗ cho nhau.

Bàn thua đầu tiên là bị lủng cánh do Mascherano trượt chân do sân trơn, bị hụt lại với tiền vệ cánh của Bibao. Bàn thua thứ 2 là sự vụng về không thể hiểu của Pique, bóng đi không quá mạnh, một cầu thủ nghiệp dư cũng có thể phá bóng trong tình huống đó nhưng trong tính huống này Pique còn thua một cầu thủ nghiệp dư. Sau đó, vào thế đường cùng chí ít phải tìm kiếm một trận hoà trong khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Pep liền thay Pique, đẩy Thiago vào sân. lúc này Barca lại đá với 3 hậu vệ; Alves--Mascherano--Abidal. 10 phút sau mới tiềm kiếm được bàn thắng gỡ hoà, bàn thắng đầu tiên của Messi trên sân khách tại mùa này. Trận này rượt đuổi tỷ số hệt như trận với Valencia trên sân Valencia, chỉ có điều trận này mãi đến phút 90 + 1 mới gỡ hoà làm các CĐV thót tim. Nên nhớ lại, ở trận gặp Valencia thì ban đầu sử dụng 3-4-3, khi bị dẫn trước Pep chỉnh là 4-3-3, gỡ hoà được 1-1, sau đó bị dẫn bàn lẫn nữa; Pep đã rút Puyol ra thay bằng một tiền vệ công (quên ai rồi) sơ đồ lại là 3-4-3, y chang như trận hôm nay, sau đó gỡ hoà được 2-2. Nói chung sơ đồ 3-4-3 đã 2 lần cứu ta thoát chết ở sân Valencia và Bibao. Nhưng sử dụng 3-4-3 ở sân khách chỉ là trường hợp bất khả kháng, chừng nào Barca bị dẫn trước và thời gian trận đấu không còn nhiều.
 

hienpig

Á khôi Miss FCBVN 2015
Đầu quân
19/3/11
Bài viết
63
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Barça đồng
0
Chúng ta đã có một trận đấu thật vất vả,mưa lạnh thấm ướt áo nhưng tất cả đã cùng cố gắng và đó là đièu đáng trân trọng nhất.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça là đội bóng giữ kỷ lục ghi bàn liên tiếp nhiều nhất trên sân khách ở La Liga với 26 trận (61 bàn, để thủng lưới 20 lần, thắng 18, hòa 7 và thua 1), từ vòng 35 mùa 2009/2010 đến vòng 12 mùa 2011/2012.

Tiếp tục nào các chàng trai.

Một điều thú vị trong mùa giải này, Valdes đã không cho đối thủ ghi bàn thì thôi, còn "lỡ" để lọt lưới thì nhất định phải bị thêm trái nữa cho chẵn ;)) (tính từ Siêu cúp Tây Ban Nha lượt đi). Trong số các trận bị lọt lưới 2 bàn đó, chỉ một lần chúng ta giành chiến thắng, đó là trận Siêu kinh điển lượt về trong khuôn khổ Siêu cúp Tây Ban Nha. Cho nên nếu thấy Valdes để lọt lưới thì cứ "tin" là ta sẽ bị lọt quả nữa và phải chia điểm thì không có gì bất ngờ ;)).
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Họ nói gì sau trận đấu?

Lionel Messi có bàn thắng đầu tiên trên sân khách ở La Liga mùa này, cũng là bàn thắng đầu tiên trên sân San Mamés, đó là bàn thắng quý như vàng giúp Barcelona giành được 1 điểm ở phút 90 của trận đấu.

Cesc, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Barça khen ngợi đối thủ và HLV Bielsa

2011-11-06_PARTIDO_06.v1320618986.JPG

Các chàng trai của Pep Guardiola đã nói về trận đấu chấm dứt chuỗi trận thắng của Barcelona.

Cesc Fabregas: "Thật là khó khăn, chúng tô đã rất nỗ lực. Mưa rất nhiều và cổ động viên thật tuyệt vời".

Theo Cesc, cả hai bên đều chịu hậu quả của trận mưa lớn tối qua, cả hai bàn thắng cuối cùng đều do sai lầm cảu hàng thủ.

"HLV của họ thật tuyệt vời, tôi tin rằng họ sẽ có mùa giải thành công".

"Điều quan trọng nhất bây giwof là tập trung vào trận đấu sắp tới với Hospitalet vào thứ ba".

Victor Valdes: "Một trận hòa tại San Mamés. Đó là một điểm quý báu cho mùa giải. Nhưng thật buồn vì chúng ta đã không thể giành chiến thắng".

Daniel Alves: "Đội bóng đã có những nỗ lực vĩ đại, thật hạnh phúc khi có những đồng đội như vậy".

Thiago Alcantara: "Một bầu không khí tuyệt vời cùng một trận đấu hấp dẫn trên San Mamés dù kết thúc với tỉ số hòa. Chúng tôi tự hào về trận đấu mà chúng tôi đã tham gia".

Andres Iniesta: "Một trận đấu tuyệt vời tại San Mamés mặc dù chúng tôi không thể dành được 3 điểm, đó luôn là một SVĐ khó khăn, luôn gây một áp lực lớn lên bạn".

Carles Puyol: "Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đã không có được 3 điểm sau mộ trận đấu hấp dẫn và kịch tính cho người xem. Bây giwof chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc".

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Barça nắm thế trận, Bibao chơi hiệu quả

Các số liệu thống kê cho thấy Barça là đội giành chiến thắng trên các con số.

Bilbao lại là đội hiệu quả hơn với 2 bàn thắng sau 5 cú sút.

2011-11-06_PARTIDO_10.v1320665554.JPG

- Sau 5 trận đấu trên sân của Bilbao, giờ Messi đã có bàn thắng đầu tiên tại xứ Basque.

- Andres Iniesta có trận đấu thứ 250 của mình tại La Liga.

- Với 7 bàn thắng có được, Cesc đã trở thành cầu thủ ghi bàn thứ hai cho Barcelona trên mọi đấu trường, vượt lên trên Villa.

- Pep Guardiola vẫn tiếp tục thành tích tuyệt vời của mình khi đối đầu với Bilbao, thành tích hiện có của ông trước đội chủ sân San Mamés là 3 chiến thắng và 3 lần bất phân thắng bại.

- Đội chủ nhà đã có 25 lần phạm lỗi, gấp đôi các vị khách xứ Catalan (12 lần).

- Đội bóng xứ Basque có 5 cú sút về phía Valdes, trong khi con số đó bên phía Barcelona là 15 làn.

- Mascherano một lần nữa là người đoạt lại bóng nhiều nhất bên phía Barcelona với 11 lần.

- Không cầu thủ Barça nào thực hiện thành công trên 70 đường chuyền.

- Barcelona hoàn thành 502 đường chuyền, còn Bilbao có tổng cộng 250 lần đưa bóng chính xác đến chân đồng đội.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top