[Liga-12] UD Almería 0 - 8 F.C Barcelona

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
lfp1.png


00023fichaclub1.png
f2m5a162ebps11.png
00005fichaclub1.png



Thời gian: 2h | Ngày:21/10/2010 | SVĐ: Juegos Mediterráneos, sức chứa 15.000

oalmeriaestadiomediterr.jpg
[JUSTIF]
Chạy đà cho siêu kinh điển. Barca đang có phong độ cực tốt với 5 trận thắng liên tiếp tại La Liga, đó là bước chạy đà rất tốt cho trận siêu kinh điển gặp Real Madrid tại vòng 13. Các trụ cột như Villa, Pedro đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao cùng với sự trở lại của Xavi sau chấn thương cách đây một tuần sẽ là cú hích tinh thần rất lớn cho trận siêu kinh điển. Nhưng trước khi bước vào trận El Classico, nhà đương kim vô địch sẽ phải đến làm khách tại sân Juegos Mediterráneos của đội Almeria. Ở mùa giải trước, cũng đến làm khách trên sân Almeria, Barca đã bị đối thủ cầm chân với tỉ số 2-2. Vì vậy, mọi chuyện có thể xảy ra và nhà ĐKVĐ không thể chủ quan.

Về phía chủ nhà: Almeria hiện không có được phong độ ổn sau 5 vòng đấu đều chỉ huề và thua. Hiệu suất ghi bàn của các cầu thủ bên phía Almeria không có được sự ổn định. Nhưng nên nhớ rằng, Barca đã từng bị kéo chân ở chuyến làm khách trên sân Juegos Mediterráneos của Almeria ở mùa giải trước. Barca hiện tại dù có mạnh đến mức nào nhưng không có nghĩa là nhà ĐKVĐ sẽ dành chiến thắng. Cũng như Hecules, Almeria cũng có thể làm nên bất ngờ nếu như Barca chủ quan. Nếu như điều đó xảy ra thì đây sẽ là cơ hội để Almeria chớp thời cơ lấy lại phong độ.

Duy trì lối chơi rất “Pep”.Tất nhiên, Pep sẽ vẫn cho các học trò duy trì lối chơi quen thuộc. Đó là cầm bóng chắc và một thế trận tấn công được tạo ra. Nhưng đây là trận đấu sát kế trận El Classico nên trận này có thể không quyết liệt cho lắm. Như vậy, khả năng có nhiều bàn thắng là không cao. Cặp đôi Messi và Villa cũng đang có một hiệu suất ghi bàn quá kinh khủng (vượt qua hi-ro của Real), cùng với sự bình phục chấn thương và lấy lại cảm giác bóng nhanh chóng của Xavi, những NHM đều hi vọng vào Messi và Villa rằng cặp song tấu đều sẽ ghi bàn. Với việc Pique trở lại, Barca sẽ tăng thêm sức mạnh và cũng đồng nghĩa với việc khung thành của Valdes dễ được bảo đảm.

Tin bên lề:
- Về phía Barcelona: Trung vệ Pique sau một trận bị treo giò bởi thẻ đỏ trong trận gặp Gafate, anh sẽ ra sân ở trận đấu sắp tới.
- Về phía Almeria: Cầu thủ Oztiz của Almeria đã phải nhận hai thẻ vàng ở các 2 trước, vì thế, anh sẽ không có tên trong danh sách các cầu thủ đội chủ nhà. Đó là một thiệt hại không nhỏ đối với Almeria.

Giữa tuần này, một số cầu thủ của Barca đã trải qua những trận giao hữu như: Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha, Argentina - Brazil. Các cầu thủ Barca trong màu áo Tây Ban Nha đã phải nếm thất bại với tỉ số đậm trong trận Derby. Vì thế, có thể xem đó là kết quả không tốt đối với các cầu thủ Barca nhưng cũng là một bài học cho những trận sau.

Thành tích đối đầu: (từ năm 2007 - 2010): Barça thắng 4, hòa 2

Trọng tài
: Rubinos Pérez

Đội hình dự kiến:
F.C Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Maxwell, Mascherano, Busquest, Xavi, Messi, Iniesta, Villa.
Almeria: Diego Alves, Acasiete, Badias, Macedo, Michel, Bernardello, Corona, Modeste, Crusat, Uche, Piatti

Dự đoán tỉ số: 0-2[/JUSTIF]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ủa, không khí trận này trầm lắng nhỉ? Không ai quan tâm đến trận này sao? Mọi sự tập trung dồn cho trận El Clasico?

Đừng chủ quan nhé, Almeria có lối đá khá khó chịu đấy. Còn nữa là họ được đá trên sân nhà. Mùa trước chúng ta đã rất chật vật mới thắng được lượt đi 1-0 và hòa 2-2 lượt về. Nếu nhớ không nhầm thì chính trận này Pep bị thẻ đỏ oan thì phải, còn Ibra bị thẻ đỏ vì tội "có ý định" đánh nguội ;))

Messi sẽ tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng và ghi bàn? Có lẽ thế? Chính mùa trước nếu không có Messi (ghi cả 2 bàn) thì chúng ta đã bại trận. Pep có mạo hiểm đưa Pique vào đội hình xuất phát không khi Abidal bất ngờ dính chấn thương nhẹ? Trước trận đấu Pep nhắc các phóng viên: "Đừng hỏi tôi về Madrid, hãy nói về Almeria!" Đó chính là phong cách của Pep, ông luôn dành sự tôn trọng tối đa cho đối thủ, và chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt. Crusat có dịp gặp lại các đồng đội cũ (từng thuộc biên chế Barça B).

19 cầu thủ được Pep triệu tập cho trận đấu này:
Thủ môn: Valdés, Pinto (hoặc Oier Olazábal)
Hậu vệ: Alves, Piqué, Puyol, Maxwell, Adriano, Andreu Fontàs (26), Sergi Gómez (33)
Tiền vệ: Xavi, Iniesta, Keita, Busquets, Mascherano, Thiago Alcántara (30)
Tiền đạo: Messi, Villa, Bojan , Pedro

Hình ảnh tập luyện trước trận đấu:
2010-11-19_ENTRENO_13.JPG


2010-11-19_ENTRENO_15.JPG


2010-11-19_ENTRENO_19.JPG


2010-11-19_ENTRENO_20.JPG


2010-11-19_ENTRENO_23.JPG

2010-11-19_ENTRENO_24.JPG


@ilovemessi10: Thủ môn của Almeria là Diego Alves, chứ không phải là Diago Valdes nhé!
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Pep làm như vậy là rất đúng. El Classico quan trọng, nhưng kết quả vòng này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị thế khi bước vào El Classico.
Mấy El Classico trước Barca cũng hay bị mất tập trung ở các vòng trước đó. Thế nên lần này phải thận trọng mới được. Nếu ta thắng dù chỉ 1-0, Real đá sau 2h sẽ gặp áp lực buộc phải thắng Bilbao, một đối thủ có truyền thống không hề dễ chơi. Nếu Barca hơn điểm Real sau vòng này, chúng ta sẽ vào trận El Classico một cách từ tốn chứ chả cần phải phủ đầu làm gì để cho Mou có dịp chơi phản công.
Trận này Almeria cũng chỉ dựa vào các pha cố định, phạt góc mà thôi. Có Pique thì yên tâm hơn rồi. Vấn đề của chúng ta là Messi, Mas, Alves vừa di chuyển xa về nên thể lực sẽ không tốt. Nên để Messi hiệp 2 vào nếu đội chưa ghi bàn thì hơn.
Một trận thắng 2-1 cho đội khách và Real hòa Bilbao 1-1 =))
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Em nghĩ tối nay Messi và Villa đều ghi bàn, mỗi người một bàn là đẹp. Chiến thắng 2-0 cho xã nhà là đủ. :D. À. Bàn thắng của Messi vào lưới Villarreal đẹp nhất vòng 11 đấy. HEHE
@Autumn: Thanks bác
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Tin vắn

Để chuẩn bị cho hành trình Nam phạt, bhl đã gọi tất cả các cầu thủ và từ đó sẽ quyết định ai sẽ là những người có tên trong danh sách. Trận cảm lạnh đã khiến Pinto không thể tập luyện vào ngày hôm qua và anh đang cố gắng vượt qua nó để có thể sát cánh chiến đầu cùng đồng đội. Tuy nhiên, cũng rất có thể Pinto sẽ được thay thế bằng thủ môn trẻ Oier Olázabal.

Cũng có 3 cầu thủ Barca B có mặt trong danh sách, đó là: Fontas, Sergi và Thiago. Trong khi đó, Pep đã không điền tên Abidal và Jeffren vào danh sách thi đấu. Để giải thích cho sự vắng mặt của hậu vệ người Pháp, Pep cho biết rằng Abidal đã gặp phải 1 chấn thương nhẹ trong trận đấu giao hữu giữa Anh và Pháp. Sau buổi tập cuối cùng, bhl sẽ quyết định chọn ra 18/19 cầu thủ sẽ có mặt trong chuyến làm khách của Almeria.

Pique đã trở lại tập luyện bình thường cùng với các cầu thủ còn lại, và anh cũng đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Pique đã không gặp phải 1 vấn đề nào về thể trạng sau khi anh bị căng gân kheo trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Fontas, Sergi, Thiago và Oier đã tập luyện cùng đội 1. Các bài tập chủ yếu là về chiến thuật mà chúng ta sẽ áp dụng trong chuyến làm khách của Almeria.

Trong khi các đồng đội đang háo hức với trận đấu cuối tuần thì Milito phải tập luyện 1 mình trong phòng tập tại trung tâm Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Một số hình ảnh về buổi tập:

2010-11-19_ENTRENO_13.JPG

Oier: Ông Pep lại đi ăn mảnh đâu ấy nhể?

2010-11-19_ENTRENO_15.JPG

Alves: Ơ chết bỏ mie, sao hình như có gió lùa nhể?

2010-11-19_ENTRENO_12.JPG

Cả đội: Victory and waiting for fuckin' Real!!!!!!!!!!!!!!

2010-11-19_ENTRENO_19.JPG


2010-11-19_ENTRENO_20.JPG


2010-11-19_ENTRENO_23.JPG

Messi: Há há, Alves huynh hôm nay sao mát mẻ thế hế hế hế....;;)
Alves: Ờ thì hớ hớ hớ hớ...ớ ớ ớ ợ (TS, sao thằng Mặt Xị nó biết được nhỉ, mình che vào rồi cơ mà?)

2010-11-19_ENTRENO_24.JPG

Pique: Hê hê hê...tôi còn biết của ông màu gì cơ

2010-11-19_ENTRENO_25.JPG

Oier: Lạy trời cho Pinto đừng khỏi ốm ;))​


Theo fcbarcelona.cat

P/s: Hình ảnh về buổi tập thì anh Au-tum đã post lên ở trên rồi, nhưng xem phép "remix" lại ;)) cho bài viết có tí hình ảnh và thêm tí không khí ;)) có vẻ cả xã đang chờ El classico rồi, trận này không thấy nhiều người quan tâm lắm. Và cũng phải thừa nhận là em cũng thế ;))
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Trâu xoáy: Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình "Giải trí cuối tuần" của hãng tin Con Vịt Bầu được phát sóng hàng tuần vào thứ 7. Chắc các bạn lấy làm ngạc nhiên lắm khi bỗng dưng hãng tin nhật báo của chúng tôi dạo này làm ăn khấm khá ra sao mà giờ đây xây hẳn tòa nhà to đến 25 tầng tại khu đô thị mới Liga mà chỉ kê đúng 2 cái ghế nhựa giống các bác dân Hà Nội hay ngồi trà đà bên vỉa hè. Thú thật với các bạn rằng sao rất nhiều thành công của các tờ tạp chí bán chạy như Con Vịt Bầu, Chân dung và Đối thoại, Góc Tán gẫu... được các xã viên nhịn ăn hàng sáng mua thì ngày ngày dân tình vẫn xôn xao đặt câu hỏi rằng đến bao giờ tòa soạn chúng tôi mới phát triển sang báo hình. Và bây giờ chúng tôi xin tự hào giới thiệu ra mắt chương trình "Giải trí cuối tuần" trên kênh truyền thanh VOvê-rét của tòa báo chúng tôi mà đặc biệt là tiết mục Bình luận cùng giáo sư đang rất nổi tiếng trên VTV3 - Cù Trọng Xoay trước mỗi vòng đấu.

Trâu xoáy (TX): Xin chào giáo sư. (giơ cái tay ra bắt)

Giáo sư Xoay (CTX): Vâng chào anh Trâu xoáy.

TX: Chắc giáo sư có vẻ hơi bất ngờ về trường quay chương trình của chúng tôi vì nó...

CTX: (Ngắt lời) Ấy, tôi biết anh sẽ nói gì rồi. Chắc anh lại nói tôi bất ngờ về sự giản dị đến ngạc nhiên chưa của trường quay các anh chứ gì...

TX: Giáo sư quả thật đúng là... giáo sư

CTX: Có gì đâu, tôi nói thật nhé. Có rất nhiều trường quay to, rất to là đằng khác nhưng cả nhà đó chắc ngang vườn mẫu giáo. Chứ tôi chưa thấy cái trụ sở nào to thế này chỉ để quay đúng 2 cái ghế. Các anh thật là thích đùa dai.

TX: Chắc giáo sư không biết, tòa soạn chúng tôi dự kiến xây hàng trăm căn phòng và mỗi căn phòng cố gắng nhốt vài giáo sư... Đại loại là mỗi một chương trình bình luận là 1 giáo sư....

CTX: tức là phòng số 1 các anh mời giáo sư Sởi đến bình luận về Real, phòng 2 các anh mời giáo sư Cảm bình luận về MU rồi phòng 3 các anh mời giáo sư Cúm bình luận về Hoa hậu hoàn vũ...

TX: Ấy ấy, giáo sư chỉ được cái đoán đúng và đi trước chương trình. Hiện tại phòng số 1 này chúng tôi bố trí chương trình bình luận cùng tòa báo chúng tôi các trận về Barca và thật vinh dự khi giáo sư Xoay nhận lời

CTX: Thú thật với anh là tôi đã nghiên cứu về Barca từ khá lâu rồi

TX: Khá lâu, là khoảng bao lâu vậy giáo sư?

CTX: Khoảng 30 năm gì đó...

TX: Chắc giáo sư đùa, lúc đó thì lấy đâu ra tin tức bóng đá chứ nói gì đến tin tức về Barca để giáo sư nghiên cứu...

CTX: Chắc là anh không tin, tôi có người bạn, anh này người Việt nhưng lại sinh ra ở bên Barcelona, rồi anh này về Việt Nam sống, rồi lấy vợ lại là người Campuchia. Chị này cũng có một người bạn sinh ra ở bên Barcelona và người bạn này cũng về Campuchia sống rồi lấy vợ là người Việt. Cô này thì lại sinh ra ở Việt Nam nhưng lấy chồng là người Pháp mà anh biết đấy, Pháp với Tây Ban Nha là láng giềng nên chuyện mà cô này biết về Tây Ban Nha là tất nhiên rồi....

TX: Giáo sư, giáo sư, xin phép tôi hỏi 1 chút.

CTX: Vâng, anh cứ hỏi vô tư.

TX: Như vậy là giáo sư có bạn lấy vợ Campuchia, rồi cô vợ quen 1 anh chàng và anh này có bạn quen với một anh bạn lấy vợ người Việt và cô này lại quen với một anh người Pháp

CTX: Ấy ấy, không không, anh nói dài dòng quá. Để tôi kể lại nhé. Đó là tôi có người bạn rồi

TX: Xin phép giáo sư cho tôi ngắt lời, vậy tức là giáo sư có quan hệ mật thiết với thành phố Barcelona

CTX: Tất nhiên

TX: Vâng thưa quý vị và các bạn, vậy là giáo sư Xoay của chúng ta là người đã nghiên cứu gần 30 năm về Barca và lý do vì sao thì là do giáo sư quen...ờ, nói chung là do Giáo sư quen biết vài ba mối lái bắn đại bác sẽ tới. Phải vậy không giáo sư?

CTX: Vâng, nói như anh cũng được mà cũng có thể nói để quý vị nghe đài được hiểu rõ là các bạn muốn hiểu rõ mối quan hệ của tôi ra sao thì cứ gửi thư đến cho tôi, tôi sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Miễn là các bạn có đủ sự kiên trì để đọc vì tôi nhớ khi anh Vịt Bầu đến mời tôi tham gia chương trình, tôi đã tặng anh hẳn cuốn sách mang tên "Trọng Xoay - Barca, mối liên hệ cơ hữu tất yếu trong nhân chủng học". À mà cuốn sách này dày tổng cộng là 5689 trang.

TX: Vậy là hôm nay chúng ta đã làm rõ được mối liên hệ của giáo sư với Barca và đó cũng là lý do rất nhiều bạn nghe đài đã đặt câu hỏi với chúng tôi. Đây thưa giáo sư, ví du là một bạn tên là "càng cá càng thua" từ thôn Cá cược gửi đến chương trình có hỏi là: Thưa bác Xoay, thân chào anh Trâu xoáy. Em muốn hỏi bác Xoay rằng vì sao bác lại tham gia bình luận về Barca. Đồng thời xin hỏi bác làm thế nào với một số vốn ít ỏi là 1 nghìn Barca đồng mà cháu có thể in ra 1 triệu Barca đồng".

CTX: Ờ, tôi cho đây là một câu hỏi khá hay. Cháu "Càng cá càng thua" thân mến, lý do tôi đến tham gia bình luận về Barca thì là tôi có mối quan hệ khá là mật thiết mà tôi đã viết ở cuốn sách trên. Cháu có thể xin tiền bố mẹ mua ở các hiệu sách trên cả nước và chú ý đến dòng thứ 11 ở trang 3476 của cuốn sách tôi có viết rằng Tôi đang nghiên cứu về mối quan hệ giữa Bóng đá và Cá voi xanh. Lý do tôi bình luận về Barca vì tôi được nghe nói thành phố này có biển mà biển thì chắc là có cá voi và đương nhiên thành phố nào vừa có biển, có cá voi lại có đá bóng thì tốt quá còn gì nữa nên tôi chọn Barca để bình luận.
Còn ở đoạn để làm sao từ 1 nghìn mà in ra 1 triệu thì quả thật bác chưa thấy ở đâu bán cái máy đó. Khi nào thấy bán ở đâu dứt khoát bác sẽ quảng cáo trên tivi để cháu tìm mua.

TX: Vâng, bạn "Càng cá càng thua" thân mến, giáo sư Xoay đã trả lời câu hỏi của bạn và tôi cũng xin nhấn mạnh thêm là hiện tại chưa có máy in tiền giá trị nhỏ ra tiền giá trị lớn kiểu đút cây xúc xích vào là chui ra con bò nhưng tôi có thể mách bạn 1 cách từ 1 nghìn bạn có thể kiếm được 1 triệu. Đó là tham gia Sòng bạc cá cược "Nhìn mây đoán tỷ số" của anh Thu Nga nổi tiếng ở Thôn bạn.

CTX: Nhìn mây mà đoán ra tỷ số cơ à.

TX: Đúng như vậy thưa giáo sư.

CTX: Có lẽ khi nào tôi cũng phải nghiên cứu về sự tích tụ của mây gây ra sét đánh xuống con người ảnh hưởng đến não bộ biết đâu lại gây ra một ý tưởng tài năng kiểu đoán tỷ số của các anh.

TX: Cái này xin mời giáo sư liên hệ với nhà tài phiệt Thu Nga để nghiên cứu. Còn bây giờ thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng tôi đã được báo hết thời lượng để nhường cho các chương trình khác được lên sóng. Để kết thúc buổi bình luận hôm nay xin phép được hỏi Giáo sư một câu cuối: Giáo sư dự đoán kết quả trận đấu hôm nay thế nào?

CTX: Anh hỏi trận nào nhỉ?

TX: Trận Almeria gặp Barca thưa giáo sư.

CTX: Để tôi xem, Almeria 1989 mệnh Mộc cầm tinh con Cún, Barca 1899 mệnh Kim cầm tinh con Chi chi. Mộc khắc Kim tức là không thể thắng được. Nhưng con Cún là to hơn con Chi Chi nên chắc là con Chi Chi phải dùng mẹo mới thắng được con Cún.

TX: Vậy tức là tỷ số bao nhiêu vậy giáo sư?

CTX: Ấy, thật ra tôi không nên nói tỷ số. Nói ra mà đúng thì không sao mà sai thì chết :D. Tôi chỉ dự đoán trận đấu thôi còn về tỷ số xin các bạn đến hỏi thăm anh Thu Nga gì đó thì rõ hơn tôi.

TX: Vâng, vậy là thời lượng chương trình đã hết. Xin được cám ơn giáo sư. Hy vọng các vòng sau chúng ta sẽ đi thẳng và vấn đế bình luận chuyên sâu hơn của trận đấu.

CTX: Không có gì, các bạn cứ đặt câu hỏi, tôi trả lời hết.

TX: Xin cám ơn giáo sư.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
@ilovemessi10: Ôi, em ơi, em dịch qua Gú gồ thì cũng chau chuốt lại cho anh nhờ. Dịch thế này thì chết người ta à? :D

foto_454520_CAS.jpg

Dự đoán đội hình ra sân của Sport.es

Trận này Abidal chấn thương, Pique có nguy cơ dính thẻ, liệu Pep có mạo hiểm dùng Fontas hay Sergi đá cặp cùng Puyol? Hoặc có thể Busquets & Mascherano sẽ thường xuyên hoán chỗ cho nhau ở vai trò trung vệ/tiền vệ phòng ngự?

Hình ảnh các culé chào đón đội bóng tại Almeria:

Obertura.jpg


1290255468097.jpg


1290255430537.jpg


1290255397506.jpg


1290255384618.jpg


1290255326918.jpg


1290255486718.jpg

 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Đúng như Autum nói , Almeria luôn khó chịu . Trận này nên để Messi vào sân trong hiệp 2 . Villa sẽ tiếp tục nổ súng , có lẽ là 1 chiến thắng nhẹ nhàng cho Barca.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Ở mùa giải trước khi gặp Almeria, Barça như gặp phải một hòn đá to, cực nhọc lắm mới giành được 4 điểm trong 2 lần đối đầu. Lối chơi kỷ luật, mạnh bạo của Almeria luôn khiến cho bộ máy của Barça vận hành không trơn tru. Không những thế đây lại là một trận đấu bản lề trước El Clasico, chiến thắng trong trận này không chỉ là một bước tạo đà tâm lý, còn giúp tạo một áp lực cực lớn đối với Real. Mình cực kì coi trọng kết quả trận đấu này

Pep sẽ lại chỉ đạo các học trò dồn dập tấn công để định đoạt kết quả trận đấu ngay trong hiệp đầu rồi sang hiệp 2 rút dần những trụ cột cần nghỉ ngơi như Xavi, Villa, Messi
Sẽ là một chiến thắng cho Barça nhưng chỉ với cách biệt 1 bàn :tongue:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Sẽ là một trận đấu quan trọng trước El Clàssic, chiến thắng 3-1 cho xã nhà :D.
 

Cule's 7

Juvenil A
Đầu quân
1/4/10
Bài viết
249
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
35
Website
lehongphongdx.forummotion.com
Barça đồng
0
Mặc dù gần đây hàng hậu vệ của chúng ta thi đấu không được an toàn cho lắm nhưng mình tin chúng ta sẽ lại chiến thắng vì chúng ta có Messi...Dự đoán: 3-0. (Messi cú đúp, Villa 1 bàn) :thumbsup:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đội hình 2 đội:

Almeria: Alves, Acasiete, Garcia, Michel, Bernardello, Corona, Vargas, M'Bami, Ortiz, Goitom, Piatti

Barça: Valdes, Puyol, Maxwell, Alves, Fontas, Mascherano, Iniesta, Xavi, Pedro, Villa, Messi

Link xem online (Sopcast):

http://myp2p.eu/broadcast.php?matchid=95744&part=sports

(Nên xem kênh Livesoccertv, Tunisia-Tv HD, Alv1172 P2P [ESP])

Link xem qua Web:

http://www.ustream.tv/channel/portalsportshd-net-mara

http://www.rojadirecta.org/goto/www.portalsportshd.net/p/canal-4.html

Link xem qua Vetlee: http://www.rojadirecta.org/goto/hdfutbol.blogspot.com/p/channel-5.html
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Tỷ số 0-8, tỷ lệ cầm bóng 26%-74%, 1 trận thắng toàn diện. Đáng tiếc 1 điều là Villa không đóng góp được bàn nào :(
P/S: tội nghiệp Diego Alves, cứ trung bình 11,25 phút là anh lại phải chui vào lưới nhặt bóng 1 lần :|
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Này thì 0-8 nè ;))

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=Nr--lFYsMzo[/ame]
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
foto_454563_CAS.jpg

Không có nhiều điều để nói về trận đấu này. Một trận đấu dễ dàng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Almeria chỉ đủ sức gây khó khăn cho Barça trong vòng 15' đầu. Và sau bàn thắng đẳng cấp của Messi ở phút 17, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những bàn thắng đến sau đó dễ dàng như cách các cầu thủ Barça đang chơi trò Domino. Bọ-ján đã có bàn thắng tại La Liga. Không chỉ 1 mà những 2 bàn, sau 2 đường kiến tạo của Messi.

Đáng tiếc nhất là Villa, khi trong một bữa tiệc có tới 8 bàn thắng thì tên của anh lại không xuất hiện trên bảng điện tử. Mặc dù vậy, 2/3 bàn thắng của Messi được kiến tạo bởi Villa. Hi vọng sự dồn nén trong trận đấu này sẽ được Villa bộc phát trong trận El Clasico. Còn Messi, không có đủ mỹ từ để nói về anh trong thời gian gần đây. Một cú hat-trick, 2 đường chuyền thành bàn, không thể ấn tượng hơn được nữa. Chuỗi ngày thăng hoa của anh vẫn được nối dài và sẽ còn nhiều nữa...

Pedro cũng có pha xử lí tinh tế sau một pha phản công nhanh, bóng được phất dài từ sân nhà, và chỉ sau 1 chạm, Diego Alves một lần nữa tội nghiệp nhìn bóng từ từ lăn vào lưới. Fontas chính là tác giả của đường chuyền dài vượt tuyến từ phần sân nhà cho Pedro bứt tốc và ghi bàn. Đường chuyền thể hiện nhãn quan chiến thuật cực tốt của Fontas, và khả năng chuyền xa chính xác của "em" không kém gì Xavi, Pique hay Marquez trước đây :D. Thiago có một hiệp 2 khá hay khi được vào chơi thay Xavi. Còn Mascherano, anh đã hỗ trợ Fontas cực tốt trong vai trò phòng ngự. Khi Maxwell và Alves lên cao, Mascherano chơi như một trung vệ thực thụ. Chính nhờ Mascherano, Fontas đã có trận ra mắt trong màu áo đội I tại La Liga khá thành công.

Hiệp 2, Pep đã chỉ đạo các học trò chơi chậm lại, đồng thời Xavi, Iniesta và Pedro được cho ra nghỉ ngơi, nhưng Barça vẫn dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Hình ảnh đáng nhớ nhất của hiệp đấu này là khi thủ môn Diego Alves vén áo lên quệt vào khóe mắt. Có lẽ anh đã khóc vì phải vào lưới nhặt bóng quá nhiều? :anui:

Chúc mừng Barça, và giờ đây, hãy khoan hướng tới trận El Clasico! Panathinaikos đang chờ đón chúng ta, đất nước Hi Lạp đang vẫy gọi. Hãy bảo toàn ngôi đầu bảng Champions League, còn chuyện Real giải quyết sau! :partner:

Clip tổng hợp trận đấu:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=Qt8NmuB5Ar8"]http://www.youtube.com/watch?v=Qt8NmuB5Ar8[/ame]

Hình ảnh trận đấu:

du0%20(1).jpg


docjh0%20(1).jpg


du0%20(3).jpg


docjh0%20(2).jpg


docjh0%20(5).jpg


docjh0%20(7).jpg


du0%20(8).jpg


docjh0%20(4).jpg


du0%20(2).jpg


du0.jpg

 

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Hoàn hảo! Một trận đấu hay của tất cả các cầu thủ được tham gia thi đấu, chỉ có 1 vết hơi gợn là Villa không có tên trong 8 bàn thắng của ta, nhưng anh cũng đóng góp dấu giày trong 2 bàn thắng thì phải ^^ Nhìn chung Villa không có nhiều cơ hội dứt điểm, chỉ tiếc tình huống anh được Bojan chọc khe cho khi tỷ số đang là 8-0, tiếc là lại đá đúng chân trụ của thủ môn Alves nếu không thì đã có 1 trận đấu trên "9 tầng mây rồi" :hump:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Điểm đáng chú ý nhất trận này là Fontas đã đá rất hay. Chơi được 2 vị trí DC và DMC nên chú này xử lý bóng sau khi cản phá rất tốt, chứ không lóng ngóng như Milito.
Sức đè người cũng tốt, one on one thì cũng khá. Tuy nhiên, chưa nói lên gì nhiều với 1 đối thủ thua ta 0-8 thế này. Hy vọng 1 ngày đẹp trời, Fontas sẽ còn được thử sức 1 trận quan trọng hơn.
 

la pulgaga

Tiểu học xã
Đầu quân
15/11/10
Bài viết
17
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
tiếc cho Villa quá không ghi được bàn nào,đợi đến trận siêu kinh điển ghi bàn là được rồi,chúc mừng Barca
 

zikzak

Cựu đội trưởng Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
26/12/08
Bài viết
922
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
0904.596.538 - 0985.691.688
Barça đồng
0
Không còn điều gì tốt đẹp hơn để bày tỏ nữa. Xin chúc mừng Barcelona của chúng ta. Messi có hattrick ngon lành nhưng D. Villa không nổ súng. Hy vọng rằng trận EC Villa sẽ làm cú đúp và lưới Iker Casillas. Khỉ gió cái thằng Gaynaldo cũng làm được hattrick nhưng có vẻ bọn Dê được ưu ái pen nhiều quá nhỉ? Bọn này chưa thua nên chưa rơi xuống đất và vẫn còn nổ lắm nhưng sau EC thì chúng ta chờ đợi xem bọn nó rơi cái "phịch" xuống đất rồi bắt đầu nổ ra nội chiến trong phòng thay đồ!:starwars::hump::starwars:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đẳng cấp của Villa thể hiện ở cú đánh gót cho Messi ghi bàn và lối chới xông xáo. Nhớ hồi Barca thắng Real 6-2 tại Bernabeu cũng có rất nhiều người chỉ trích Eto'o không ghi nổi bàn nào (trận đấy anh thi đấu dạt cánh như Villa hôm qua). Tuy nhiên đẳng cấp của Villa và Ếch là không phải bàn cãi.Anh sẽ chứng minh điều đó sau đây hơn 1 tuần!
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top