



Thời gian: 4h00 l Ngày: Chủ nhật, 6/12/2009 l SVĐ: Estadio de Riazor

Đến lúc này điều mà cả La Liga đang mong đợi nhất đó chính là một vị cứu tinh xuất hiện để giúp họ đánh bại Barça, giúp cho giải vô địch của họ thêm phần kịch tính. Cái câu hỏi mà cả mùa giải năm ngoái chưa đội bóng nào làm được xem chừng đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Barça vẫn cứ thắng hết trận này đến trận khác và đang biến Liga thành cuộc chơi riêng của mình.
Nếu lùi lại quá khứ cách đây 5-6 năm thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Deportivo khi đó được mệnh danh là Super Depor và họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, kể cả khi đó là Real hay Barça. Deportivo đã có những bước phục hồi phong độ dưới sự dẫn dắt của HLV Lotina: kết thúc mùa bóng 2008-2009 họ đứng ở vị trí thứ 7, và đến thời điểm này của mùa giải mới họ đang xếp thứ 5 (bằng điểm với Valencia). Mặc dù vậy để thực hiện được điều mà cả La Liga mong đợi thì xem ra vẫn là quá sức với họ. Người Catalan đang truyền tụng nhau câu: “Dù sao thì trái đất vẫn quay và Barcelona vẫn… chiến thắng”. Điều này xem chừng hơi khó nghe với phần còn lại nhưng rất tiếc đó lại là sự thật.
Sau khi kết thúc tháng 11 với những kết quả mĩ mãn trước Inter và Real, Barça đã khởi đầu tháng 12 một cách suôn sẻ khi giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân khách trước đối thủ Xerez CD. Tiếp theo Barça sẽ hành quân đến Riazor gặp chủ nhà Deportivo để tiếp tục chứng tỏ sức mạnh đáng sợ cho phần còn lại của La Liga cũng như trên toàn thế giới. Lúc này, khi khoảng cách với đại kình địch Real đã được nâng lên thành 5 điểm, các cầu thủ Barça sẽ bước vào trận đấu với tâm lí thoải mái hơn rất nhiều. Và khi đó những tín đồ của túc cầu giáo sẽ lại được chứng kiến những màn “tic” (tiqui), “tắc” (taca) đầy quyến rũ và mê hoặc.
Sau những lo ngại xuất hiện khi hòa 3 trận sân khách liên tiếp tại La Liga trước Osasuna, Valencia và Bilbao, các cầu thủ Barça đã thực sự trở lại với hình ảnh đáng sợ của mình như mùa giải trước. Có thể những chiến thắng cách biệt 5 hay 6 bàn đã xuất hiện ít đi, nhưng về sự biến hóa trong lối chơi thì ngày càng khó lường. Sự bổ sung cực kì chất lượng với Ibra cùng với phong độ của Keita, Barça khi cần cũng có thể chơi bóng bổng không kém bất cứ đội bóng nào.
Về mặt lí thuyết Barça thiệt thòi hơn đối thủ Deportivo khi chỉ được nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng trên thực tế chiến thắng trong trận đấu bù vào giữa tuần không để lại một chút tổn thất dù là nhỏ nhất cho họ, bởi các cầu thủ chính thức hoặc không phải ra sân, hoặc chỉ thi đấu như đi dạo với đội cuối bảng Xerez. Và Barça còn đón chào sự trở lại của Pique cùng với Busquets (bị treo giò trong trận siêu kinh điển gặp Real). Hàng thủ chưa bao giờ là điểm tựa vững chắc đối với Deportivo, mà chính là hàng công với sự cơ động của bộ ba Guardado - Mista - Riki. Tuy nhiên ai cũng biết trong những thời điểm quan trọng Puyol đã chỉ đạo hàng thủ chơi tốt như thế nào (trước Inter, Real). Và khi dùng công đối công với Barça thì chẳng khác nào tự sát!
Một chiến thắng, nhưng với cách biệt không lớn dành cho Barça?!
Dự đoán: 0-2!
Đội hình dự kiến:
Deportivo:: Aranzubia, Lopo, Zé Castro, Filipe, Pablo, Tomas, Guardado, Rodriguez, Valerón, Mista, Riki.
Barça: Valdes, Abidal, Pique, Puyol, Alves, Xavi, Keita, Iniesta, Henry, Ibra, Messi.
Lịch sử đối đầu (từ năm 2000 đến nay): Deportivo thắng 7, Hai đội hòa 3, Barcelona thắng 8. trong đó:
-Từ 2000-2003: Deportivo thắng 6, Barcelona thắng 1
-Từ 2004-2009: Deportivo thắng 1, Hai đội hòa 3, Barcelona thắng 7.
Sửa lần cuối: