[Liga-13] Real Betis - FC Barcelona [1 - 4] Messi lại chấn thương

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
LFP.png

Real_Betis.v1317634283.png
attachment.php
FCB.v1319559431.png


Thời gian: 3:00 - Ngày: 11/11/2013 - SVĐ: Benito Villamarín

2012-12-09_BETIS-BARCELONA_29.v1383933764.JPG

FC Barcelona và Real Betis đã 48 lần gặp nhau trong khuôn khổ La Liga, và có lẽ sẽ rất bất ngờ với nhiều người khi cán cân lịch sử không hoàn toàn lệch về phía Đội bóng xứ Catalan. Cụ thể, Đội chủ sân Camp Nou đã giành chiến thắng 19 lần, 13 trận hòa và 16 thắng lợi cho CLB xứ Andalusia. Tuy nhiên, trong 8 lần gần nhất Barça phải làm khách trên sân Benito Villamarín, mỗi đội đều sở hữu 2 chiến thắng, còn lại là 4 trận bất phân thắng bại.

- Chỉ Víctor Valdés, Iniesta và Xavi được ra sân trong 8 lần gần nhất thi đấu trên sân nhà của Betis.

- Trong tất cả các trận đấu làm khách tại Benito Villamarín, nếu đội trưởng Puyol được ra sân thì anh luôn xuất phát ngay từ đầu.

- Leo Messi và Sergio Busquets là 2 cầu thủ duy nhất trong dội hình Barça hiện tại từng ghi bàn trên sân Benito Villamarín.

- Tiền đạo người Argentina là người đã ghi cú đúp giúp Barça vượt qua Betis ngay tại thành phố Sevilla mùa trước (1 - 2).

- Hai pha lập công đó cũng giúp nâng tổng số bàn thắng của Messi trong năm 2012 lên con số 86, phá vỡ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại trong một năm dương lịch của huyền thoại Gerd Müller.

- Betis đang có mùa giải thứ ba liên tiếp chơi ở La Liga. Kết quả đối đầu giữa Barça và Betis trên sân Benito Villamarín trong 2 mùa giải trước lần lượt là 2 - 2, 1 - 2 (Barça thắng).

- Joan Verdú và Xavi Torres là hai cầu thủ từng khoác áo Barcelona trong quá khứ hiện đang thuộc biên chế CLB xứ Andalusia. Cả 2 đều từng chơi cho đội một Barça nhưng chưa bao giờ ra sân trong những trận đấu gặp Betis.

- Những đội bóng của Pepe Mel, HLV hiện tại của Betis, đã 8 lần chạm trán Barcelona, trong đó tính luôn quãng thời gian ông làm việc tại Tenerife.

- Thành tích đối đầu của HLV Pepe Mel với Barcelona là thua 6/8. Các học trò của ông mới chỉ ghi được 10 bàn nhưng đã để lọt lưới 26 lần.

- Real Betis đang nằm trong khu vực xuống hạng trong 3 trận gần đây, và họ mới chỉ giành được 1 điểm sau 5 trận đấu tại La Liga.

Trọng tài: González González, Jose Luis

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
5 trận đấu đáng nhớ của Barcelona trên sân Benito Villamarín​

Davids_i_Ronaldinho_corrent_Betis-FCB_28-3-04.v1383932850.jpg

Màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ trẻ, buổi chia tay Pep Guardiola, kỷ lục ghi bàn không tưởng của Messi, đó là những điểm nhấn đáng nhớ trong các lần Barcelona hành quân đến sân Benito Villamarín trong 5 năm qua.

Mùa giải 1995/1996: Đêm tuyệt vời cho một thế hệ mới (1 - 5)

Một trong những trận cầu đáng nhớ nhất giữa Barcelona và Real Betis diễn ra vào ngày 7/10/1995, khi Johan Cruyff tung ra sân đội hình gồm 11 cầu thủ bản địa, với Iván de la Peña là ví dụ điển hình. Hôm đó, Barça đã giành chiến thắng 1 - 5 nhờ các pha lập công của Roger, Figo, Velamazán, Celades và De la Peña.

[video=youtube;wVdb_aPSMLA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wVdb_aPSMLA[/video]​

Mùa giải 2002/2003: Betis chiến thắng (3 - 0)

Trận đấu này diễn ra tại thành phố Huelva bởi vì sân Benito Villamarín đang trong quá trình sửa chữa. Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn có thể làm nên một chiến thắng lịch sử gây chấn động châu Âu, 3 - 0 trước Barcelona. Alfonso (penalty), Joaquín và Varela là những cái tên xuất hiện trên bảng điện tử. Kết quả kém cỏi này là nguyên nhân dẫn đến việc HLV Louis Van Gaal bị sa thải.

Mùa giải 2003/2004: Mất điểm và tranh cãi (1 - 1)

Trận đấu này đáng lý diễn ra vào ngày 18/3/2004 nhưng đã bị hoãn lại do mặt sân ngập nước. 20 ngày sau, trận đấu bù kết thúc với tỉ số hòa 1 - 1, với hàng loạt những pha sút bóng chạm khung gỗ của các cầu thủ Barcelona. 90 phút kết thúc với một vụ cãi vã và thủ thành Valdés bên phía đội khách bị đuổi khỏi sân. Trận hòa này cũng chấm dứt mạch thắng của Barcelona năm đó.

Vald_s_Betis_-_FCB_14-4-04-Optimized.v1383933512.jpg

Mùa giải 2011/2012: Trận đấu cuối cùng của Pep (2 - 2)

Trận đấu cuối cùng dẫn dắt Barcelona của vị HLV thành công nhất trong lịch sử CLB, Pep Guardiola đã diễn ra trên sân nhà của Betis. Busquets là người mở tỉ số trận đấu, nhưng đội chủ nhà đã vùng dậy mạnh mẽ với 2 bàn thắng liên tiếp. Cuối cùng, Seydou Keita đánh đầu gỡ hòa ấn định tỉ số hòa 2 - 2.

Mùa giải 2012/2013: "Kẻ hủy diệt" Messi (1 - 2)

Chuyến viếng thăm gần nhất của Barcelona đến sân Villamarín kết thúc với thắng lợi 1 - 2 cho các vị khách, và người hùng trong trận đấu hôm đó không ai khác chính là Messi. Đã có nhiều người nghi ngờ về phong độ của Leo sau khi anh bị một chấn thương ở đầu gối, nhưng cuối cùng El Pulga đã lập một cú đúp không những mang 3 điểm rời khỏi thành phố Sevilla mà còn phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại Gerd Müller năm 1972 (ghi 85 bàn trong một năm dương lịch).

Theo FCB.com
 

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
Tata: "Các học trò của tôi không chấp nhận chiến thắng bằng một lối chơi tồi"


1470219_10153518453485601_1595383008_n.jpg


Trong cuộc họp báo trước thềm chuyến làm khách trước Real Betis, HLV “Tata” Martino cho biết: “Betis đang khủng hoảng nên chắc chắn rằng đội bóng này sẽ chiến đấu quyết liệt để cải thiện tình hình.”

Cuộc chạm trán với Betis sắp tới sẽ là trận đấu cuối cùng của các cầu thủ Barca trước khi trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trong lịch sử đối đầu, đội bóng thành phố Seville đã nhiều lần gây khó khăn cho đội bóng xứ Catalan nên nhà cầm quân “Tata” thận trọng đoán rằng trận đấu sắp tới sẽ rất khó lường.

Ông phát biểu: “Tôi mong chờ một cuộc đón tiếp đầy kịch tính trên sân Benito Villamarín. Betis đang có chuỗi trận đấu không tốt tại La Liga nhưng đội quân của HLV Pepe Mel đang dẫn đầu bảng I tại Europa League. Đồng thời đội bóng này đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng nên đánh bại họ không hề dễ.”

“Nếu bạn đã từng xem Betis thi đấu với Real Madrid ở trận đầu tiên của mùa giải bạn sẽ thấy họ lợi hại thế nào. Dù vị trí trên bảng xếp hạng La Liga không “ngon” nhưng đây thực sự là một đội bóng “nguy hiểm” mà Blaugrana không được xem thường.”

Nhà cầm quân người Argentina rất coi trọng 3 điểm ở trận đấu này. Vì theo ông nếu Barca giành được chiến thắng tại Benito Villamarín thì các cầu thủ sẽ được “xả hơi” và chơi bóng thoải mái hơn trong cuộc đón tiếp Granada vào 2 tuần tới.

Lựa chọn cầu thủ

Vì gặp chấn thương nên Gerard Piqué sẽ không hành quân đến Seville cùng đồng đội. Còn Sergio Busquets sẽ được “Tata” cho nghỉ ngơi ở trận này cơ hội ra sân sẽ được trao cho Alex Song. HLV Barca nhận xét: “Trong 3,4 trận mà Song thi đấu gần đây cậu ấy đã thể hiện rất tốt và tôi đánh giá cao cầu thủ số 25 này.”

Ông giải thích thêm: “Chúng tôi đã quan sát cách Song đá cặp với Busquets trong cuộc chạm trán với Real Madrid và Celta, 2 cầu thủ này phối hợp rất tốt. Nhưng cầu thủ Tây Ban Nha đã thi đấu liên tiếp 6 trận cho Barca và 2 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia nên đây là thời điểm cậu ấy cần phải nghỉ ngơi.”

Về lối chơi

Hiện tại vị HLV này cảm thấy hài lòng với lối chơi của đội bóng nhưng ông cho rằng Barca cần “gọt giũa” nhiều để hoàn thiện hơn: “Các cầu thủ cần cố gắng duy trì tốc độ, gây sức ép lên đối phương vào những thời điểm cần thiết và cần kiểm soát thế trận tốt hơn nữa. Một khi làm được những điều này Barca sẽ có cơ hội chiến thắng.”

“Barca không có những cầu thủ chấp nhận giành chiến thắng bằng lối chơi tồi. Chúng tôi chỉ chấp nhận lối chơi đẹp mắt, hiệu quả, bởi chỉ có cách đó mới dẫn đến chiến thắng.” Tata kết luận.

Theo FCB.com
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Phải làm khách trên sân một đối thủ đang vẫy vùng thoát khỏi vũng lầy xuống hạng và khởi đầu trận đấu với một hàng thủ chắp vá, chưa kể việc Messi bị chấn thương khi hiệp một mới trôi qua được hơn nửa thời gian, cứ tưởng rằng Barca sẽ bị những bất lợi ấy nhấn chìm.
Nhưng không, Tata đã cho các học trò chơi một thứ bóng đá khoa học mà vẫn không kém phần hoa mỹ với những pha chuyền vượt tuyến chính xác ở tốc độ cao.
Nếu Neymar tận dụng tốt hơn các cơ hội thì cho đến lúc này Barca không chỉ dẫn trước 3 bàn.

Dưới thời của HLV người Ác-hen-ti-na, có thể khẳng định rằng đội bóng chủ sân Camp Nou đã thoát khỏi căn bệnh Phụ thuộc vào Messi.
Ở mùa giải năm ngoái, các đối thủ kháo nhau rằng chỉ cần cho 3, 4 cầu thủ "chăm sóc" kỹ càng Messi là Barca hết phép.
Còn ở mùa giải năm nay, tân binh Neymar đang chia lửa rất tốt với người đàn anh.
Đấy là chưa kể Tata còn thổi bùng lên sự tự tin vào đôi chân của những Sanchez, Pedro, Cesc, khiến người hâm mộ tin rằng với lực lượng hiện tại Barca không hề phải e sợ đối thủ nào.
Ngoài ra, ông thầy mới của Barca còn cho thấy hiệu quả của chính sách xoay vòng, không có cầu thủ nào là người thừa cả.
Alex Song trong trận đấu hiếm hoi được đá chính thay Busquets đang làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và thậm chí còn có nhiều tình huống phát động tấn công.
Còn ở hàng thủ, sự kết hợp giữa cặp trung vệ lệch tuổi Puyol - Bartra đang đem lại sự chắc chắn nhất định.
Valdes đang chơi mùa giải có thể nói là hay nhất trong sự nghiệp của mình.

Còn khoảng 10 phút nữa trận đấu với Real Betis mới kết thúc nhưng có thể khẳng định Barca vẫn xây chắc ngôi đầu của mình với 3 điểm nữa khi Cesc kết thúc một quả tạt từ bên cánh phải bằng một pha đánh đầu chính xác.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tata chính là người cần thiết mà Barca tìm kiếm kể từ sau sự ra đi của Pep và thật mừng là họ đã tìm thấy nhau.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Điểm nhấn của Tata, và cũng là điều khiến Tata đang bị chỉ trích khá nhiều đó là lối chơi không sử dụng nhiều những đường ban bật. Nhưng Tata đã đúng, mặc dù thỉnh thoảng ông vẫn phải giải thích cho những người đang cố tình không chịu hiểu. Barca có thể không ghi bàn nhiều như thời Pep, nhưng số trận lâm vào bế tắc chắc là ít hơn so với 1,2 mùa cuối khi Pep nắm đội và sau đó là mùa của Tito. Chúng ta đá đơn giản hơn, nhưng tiếp cận khung thành đối phương cũng đa dạng hơn và dễ dàng hơn. Bàn thắng thời Tata có thể không khiến các cule phải mắt chữ A, mồm chữ O như trước, nhưng lại là những bàn thắng đến vào lúc đối thủ tưởng như bắt đầu có thể kiểm soát được Barca. Những nhát kiếm sau đó cũng tương tự.

Ấn tượng với cách xoay tua của Tata. Đã quyết định cho ai nghỉ là cho ngồi nhà luôn, không xếp cả vào đội hình dự bị. Đây là lần đầu tiên xem Barca (và có lẽ cả đối với các đội bóng khác) mình thấy cách xoay tua kiểu này, chứng tỏ Tata cực kỳ tin tưởng vào chiến thắng. Busi, Messi, Xavi, Iniesta, Pique, Cesc,... - những quân cờ quan trọng nhất đều đã được Tata xoay tua kiểu như vậy.

Đêm qua ấn tượng với Bartra bao nhiêu thì thất vọng với Montoya bấy nhiêu. Phòng thủ và tấn công quá ngô nghê, may mà vẫn có pha kiến tạo. Có lẽ do được bố trí không đúng cánh sở trường, nhưng có vẻ như Montoya đã không còn được như mùa trước.

Messi đã thực sự quá tải sau 5 mùa liên tiếp cày ải trên khắp các mặt trận. Hi vọng những chấn thương lặt vặt sẽ rời xe Messi, và chúng ta sẽ được chứng kiến Messi bùng nổ trở lại ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải và World Cup sắp tới.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cũng thông cảm cho Montoya thôi, số trận thi đấu đã ít lại còn không được đá ở vị trí sở trường nữa.
Chán nhất là Messi lại bị chấn thương, thôi đành tự an ủi rằng đây là điềm tốt, cả thế giới chắc còn nhớ khi đang ngự trị ở đỉnh cao của bóng đá thế giới thì Ro béo liên tiếp dính chấn thương để rồi làm cú trở lại ngoạn mục vào mùa hè năm 2002. Năm sau là 2014 rồi đó Messi, chúc anh may mắn nhé :).
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Theo tôi thực chất Messi bị chấn thương nhiều như vậy không phải là do quá tải của cả 5 năm mà thực chất là di chứng của cách dùng người như phá của Tito và Roura. Về bản chất thể lực, hết mùa bóng là hết một chu kỳ, sẽ có tái khởi động, và tái tại năng lượng.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có bất công quá không khi chỉ đổ lỗi cho Tito và Roura. Chúng ta đã biết rằng kể từ khi Pep lên nắm quyền thì tầm ảnh hưởng của Messi ngày càng tăng, số trận ra sân của anh ngày càng nhiều và dường như cứ khi nào số 10 muốn thì Pep đều cho ra sân, đỉnh điểm là mùa giải cuối cùng ông tại vị 2011-2012, Messi ra sân 37 trận tại La Liga, đá chính 36 trận với tổng số phút lên tới 3267 phút và đã dính chấn thương ngay ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới 2012-2013, việc Tito là đệ của Pep nên ông tiếp tục cuồng tín trong việc sử dụng Messi cũng dễ hiểu thôi, tuy nhiên ở chừng mực nào đó Pep cũng có lỗi trong việc này, điển hình như một số trường hợp mùa giải 2011-2012 Messi đã bị ốm trước trận với Osasuna tại Cúp Nhà Vua, ban đầu Pep tuyên bố sẽ cho Messi nghỉ nhưng chiều hôm đó Messi bảo đã khỏe và muốn thi đấu và Pep cho anh vào sân ở hiệp 2, trận đó ta thắng 4-0 với cú đúp của số 10 và tay HLV của Osasuna tức điên lên vì bảo Pep chơi đểu khi tung hỏa mù về Messi. Tích tiểu thành đại, mình nghĩ việc Messi lãnh hậu quả là do cả một quá trình cày ải chứ không thể đổ lỗi cho riêng Tito và Roura được.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Cũng phải nói thêm là cuối mùa năm ngoái Messi đã chấn thương dài. Gần như thời Pep ít thấy Messi chấn thương. Đến thời Tito thì Messi đóng vai con trâu kéo gánh xiếc đi lên nên có thể coi Messi bị vắt sức. Chấn thương bắt đầu từ khi thằng Becks nó chặt ở trận gặp P$G nặng hơn ta tưởng vì các cơ đã bị quá tải. Trong dịp hè, Messi chỉ nghỉ ngơi hồi sức và đá giao lưu vui vẻ. Theo lý thì lẽ ra Messi đã bình phục.

Trận hôm nay chính tình huống Messi bị đối phương lao vào đùi trái dẫn đến chấn thương đã khiến Alves giận dữ phản đối trọng tài để dính thẻ vàng. Xem Messi và Neymar thì thấy rõ Neymar nhà ta dễ ngã và tiểu xảo gấp bội. Còn Messi quá hiền!
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Cá nhân em theo dõi Messi từ Mundial 2006 đến trước khi Pep chính thức dẫn Barca thấy rằng Messi rất hay chấn thương, nhưng từ khi Pep lên thì khác hẳn, đọc quyển Messi và một chương về Guardiola trong quyển Barca mua ở diễn đàn mình đều nói về chi tiết Pep cất cử Joanjo Brau quản lý chế độ dinh dưỡng cho Si từ A đến Z, từ nhà đến FC, từ FC đến đội tuyển. Hiệu quả là 4 năm đỉnh cao dưới thời Pep Messi chỉ dính 1 chấn thương duy nhất trong trận gặp Atletico. Từ lúc Tito lên nắm quyền thì ...
 

FCB.ViTa

Mầm non xã
Đầu quân
16/8/13
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Martino: "chúng tôi đã chơi một trận đấu thông minh"

Martino: "Chúng tôi đã chơi một trận đấu thông minh"

500x.jpg

Gerardo Martino đã trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Real Betis tối qua và bày tỏ sự hài lòng với chiến thắng 1-4 trên sân khách mặc dù Barça đã không chơi tốt trong 30 phút đầu tiên. “Chúng tôi đã chơi theo cách mà Betis muốn trong nửa giờ đầu tiên. Họ đã có rất nhiều khoảng trống và tạo sức ép buộc chúng tôi phải lui về, những điều đó xứng đáng cho một bàn thắng”, Martino nói thêm: “nhưng chúng tôi đã chơi một trận đấu thông minh, bàn thắng thứ 3 mà Cesc ghi được đã xác định kết quả của trận đấu.”

Ông cho biết: “Tuần này, chúng tôi đã thoải mái hơn với những sự trở lại. Chúng tôi có những những bậc thầy về chuyền bóng và tạo ra cơ hội một cách dễ dàng. Chúng tôi đã chơi không tốt trong khoảng thời gian đầu tiên và không thể để những thứ tương tự diễn ra sau đó”.

Khi được hỏi về Cesc Fabrègas, Tata nhận xét: “Cesc có thể chuyền, ghi bàn, triển khai và kết thúc đợt lên bóng. Cậu ấy là một phần của đội bóng và có khả năng đọc trận đấu rất tốt”. Cuối cùng, ông nói về việc thay Messi ra rất sớm: “Các cầu thủ của tôi đã thi đấu tốt, nếu có một điều để nhấn mạnh về Barça, đó là không bao giờ có sự bào chữa”.

Theo FCB.com
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Neymar mà thi đấu quyết đoán hơn trong trận này thì có lẽ anh đã có được một hattrick, mà công nhận sân của Bi tít xấu thật!!!
[flash]https://www.youtube.com/v/gYeaVmOaOb0[/flash]
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Cái sân này chắc phải tệ ngang với cái sân bóng huyền thoại Stamford Bridge hồi 2005 :))
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Cesc và Pedro - "Thần tài" trên sân khách​

2013-11-10_BETIS-BARCELONA01_27.v1384164293.JPG

- Neymar đã có bàn thắng thứ 5 trong mùa giải này. Pha lập công vào lưới Betis rạng sáng nay cũng là bàn thắng đầu tiên trên sân khách của tiền đạo người Brazil tại La Liga, trước đó anh đã từng ghi bàn trên sân Calderon của Atlético Madrid nhưng là trong khuôn khổ Siêu cúp Tây Ban Nha.

- Cesc và Pedro đều ra sân từ đầu trong cả 7 trận trên sân khách mùa này tại La Liga, và mỗi người đều đang sở hữu 4 pha lập công.

- Tiền vệ mang áo số 4 hiện đang có 34 bàn thắng trong màu áo Barcelona, trong đó có 21 bàn thắng được ghi ngoài Camp Nou.

- Cú đúp vào lưới Betis rạng sáng nay cũng là lần thứ tư Fàbregas ghi 2 bàn trong một trận đấu của Barça. 3 cú đúp trước đó của Cesc diễn ra trong các trận gặp Levante (5-0), Sevilla (2-3) tại La Liga và Osasuna (4-0) tại Cúp nhà vua. Tuyển thủ người Tây Ban Nha cũng đã từng lập hattrick trong chiến thắng 5 - 0 trước Mallorca.

- Với 8 đường chuyền thành bàn, Cesc Fàbregas đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ở Tây Ban Nha cùng với Koke của Atlético Madrid.

- Víctor Valdés phải nhận thẻ vàng đầu tiên của mùa giải, trong khi đó hậu vệ Dani Alves đã có 3 thẻ vàng tại La Liga.

- Montoya có trận đấu thứ tư ra sân từ đầu trong mùa giải này, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

- Đây là lần thứ ba Puyol và Bartra cùng nhau đảm trách khu vực phía trước khung thành của Valdés. Trước đó, tại Pamplona (Osasuna) và Vigo (Celta), bộ đôi này đã giữ sạch lưới.

- Trong 6 trận đấu hậu vệ Bartra xuất phát từ đầu, Barça mới để lọt lưới 2 lần.

- Sergi Roberto được ra sân 13 phút cuối trận gặp Betis, đây là những phút thi đấu đầu tiên của tiền vệ trẻ này kể từ sau chiến thắng 4 - 1 trước Real Sociedad.

- Barça đang sở hữu mạch 19 trận bất bại, bao gồm 15 chiến thắng và 4 trận hòa.

- Barça đã dẫn đầu BXH La Liga sau 51 vòng đấu liên tiếp, kém kỷ lục mọi thời đại của Real Madrid 2 vòng đấu.

Theo FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
2013-11-10_BETIS-BARCELONA01_30.v1384168013.JPG

Bàn thắng thứ hai của tiền vệ Cesc Fàbregas, pha lập công nâng tỉ số lên 0 - 4 cho Barça trước Betis rạng sáng nay là bàn thắng thứ 5.500 của Đội chủ sân Camp Nou tại La Liga.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top