[Liga-14] FC Barcelona 5 - 1 Athletic Bilbao: Tấm vé VIP vào sân Bernabeu

linhnhe

Đại gia, Barçamania Việt Nam , Phóng viên FCBVN
Đầu quân
1/6/11
Bài viết
124
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
33
Barça đồng
0




Thời gian: 02:00 - Ngày: 02/12/2012 - SVĐ: Camp Nou



Tấm vé VIP vào sân Bernabeu

Dư vị ngọt ngào của vòng 13 La Liga còn chưa kịp phai trong lòng các cule sau khi đại kình địch Real Madrid bất ngờ sảy chân trên sân nhà Betis cuối tuần vừa rồi, đương kim vô địch La Liga đã lại tiếp tục hứa hẹn sẽ mang thêm niềm vui mới đến cho người hâm mộ CLB xứ Catalan khi chuẩn bị tiếp đón đội bóng nhì bảng Atletico Madrid trong trận derby thủ đô rạng sáng ngày mai. Cách đây đúng 1 tuần, màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu gắn kết từ tất cả các tuyến cùng sự vô duyên của các chân sút trước một thủ môn Adrian chơi quá xuất sắc đã khiến đội bóng hoàng gia phải trả giá bằng 11 điểm kém đội đầu bảng và 8 điểm thua người hàng xóm khó ưa, tự đẩy mình vào vũng lầy trong cuộc đua đường trường khốc liệt. Có lẽ chưa bao giờ từ khi đặt chân đến Madrid, Mourinho lại lâm vào tình cảnh khó khăn như hiện tại. Nếu không thể giành chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố đang hừng hực khí thế trong trận đấu tới đây, số điểm mà Real đánh mất mùa này sẽ vượt quá con số 14, cũng chính là tổng số điểm mà họ bỏ lỡ trong cả mùa bóng trước. Nó cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch sẽ trở nên quá xa vời, và chiếc ghế mà ”người đặc biệt” đang tại vị ở thủ đô có nguy cơ rất cao sẽ phải đổi chủ trước cả khi mùa bóng kịp khép lại. Một kết thúc khá viên mãn cho bộ phim Liga 2012 đối với người hâm mộ đội bóng đỏ-lam. Tuy nhiên, lịch sử cũng phần nào góp chút an ủi nhỏ nhoi cho thầy trò Mourinho trước trận chiến sinh tử sắp tới khi cho thấy người hàng xóm Atletico trong những năm gần đây thường gây cho Barca muôn vàn khó khăn nhưng lại luôn đóng vai ”anh em tốt” với Los Blancos mỗi dịp derby thành Madrid. Đã 13 năm nay Atletico không mang được nhiều hơn 1 điểm về từ Bernabeu. Trong trường hợp một Falcao đang ở đỉnh cao phong độ với 14 bàn thắng/13 trận không thể tiếp tục đưa Atletico bay cao tại vòng 14 Liga, người ”anh em tốt” của Real sẽ phải chịu hụt thêm một bước dài trong nỗ lực bám đuổi gã khổng lồ đang tiến băng băng về phía ngôi vô địch. Một kịch bản cũng không hề tồi dành tặng các cule trong ngày cuối tuần ngọt ngào.

Song, kịch hay không ai diễn chay. Muốn vào sân thưởng thức nó một cách thoải mái và trọn vẹn nhất, các chàng trai Azulgrana cũng phải tự đi tìm lấy cho mình tấm vé VIP. Điều kiện cần và đủ để đoàn quân của Tito sở hữu chiếc vé vinh dự ấy là 3 điểm trong chuyến tiếp đón đội bóng đang nắm vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Athletic Bilbao, ngay trước khi diễn ra vở kịch. Camp Nou đi dễ khó về, đã 8 năm rồi Athletic Bilbao chưa giữ lại được cho mình một điểm nào trong tất cả những lần viếng thăm sân nhà Blaugrana. Thành tích sân khách nghèo nàn của các học trò HLV Marcelo Bielsa mùa này với 4 trận thua, 1 trận hòa và duy nhất 1 trận thắng trước Granada làm chút hi vọng nhen nhóm mong tạo nên được điều kỳ diệu tại chảo lửa Camp Nou của họ càng thêm lay lắt. Tuy chấn thương vẫn chưa chịu buông tha hàng thủ, mà những nạn nhân gần đây nhất là Dani Alves và Marc Bartra, sự trở lại của Puyol và Pique vẫn giúp người hâm mộ yên tâm hơn nhiều về lá chắn trước mặt Valdes. Những trụ cột như Messi, Xavi, Iniesta, Valdes, Busquets, Pique và Alba đã có trọn vẹn một tuần nghỉ ngơi khi không phải trút sức cho trận thắng nhẹ nhàng trước Alaves hôm thứ tư vừa rồi. Messi đang đe dọa nghiêm trọng đến kỷ lục tưởng chừng vô tiền khoáng hậu đã tồn tại suốt 40 năm của Gerd Mueller với chỉ 3 bàn cách biệt, Barca cũng tiệm cận kỷ lục mới về khởi đầu tốt nhất trong lịch sử giải đấu số 1 xứ sở bò tót. Những kỷ lục chỉ đang còn chờ đoàn quân xứ Catalan chọn con mồi ngon để phá vỡ. Nếu không có bão tại Camp Nou đêm nay, Athletic Bilbao sẽ chính thức trở thành miếng mồi xấu số ấy.

Sự có mặt của Barca trên hàng ghế VIP sân Bernabeu sẽ là động lực mạnh mẽ nhất cho cả hai đội bóng thủ đô thi thố hết khả năng của mình. 90 phút nỗ lực bằng hai trận cầu mãn nhãn dành tặng người hâm mộ, thầy trò thuyền trưởng Tito còn có thể mong chờ gì hơn thế nữa? Còn cule chúng ta, hãy cùng chuẩn bị tinh thần cho một đêm khó ngủ, các bạn nhé!


Đội hình dự kiến:

FC Barcelona: Valdes - Montoya Pique Puyol Alba - Xavi Busquets Fabregas - Pedro Messi Iniesta

Athletic Bilbao: Iraizoz - De Marcos Ekiza Amorebieta Aurtenetxe - Susaeta Aduriz Gomez

Trọng tài: Mateu Lahoz

Dự đoán: 3-0



 
Sửa lần cuối:

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
Barça - Athletic Bilbao: Bạn có biết?

ATHLETIC-FCB_29_.v1354272292.JPG

Athletic Bilbao chưa từng giành chiến thắng trên sân Camp Nou ở khuôn khổ La Liga trong vòng 8 năm trở lại đây. Hiện Bilbao đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng của mùa giải năm nay.

Trận đấu sắp tới sẽ là cuộc đối đầu thứ 164 giữa hai CLB. Hãy cùng nhìn lại một vài con số thống kê trong những cuộc đối đầu giữa FC Barcelona và Athletic Bilbao:

-Thành tích đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về Barça với 77 trận thắng, trong khi Bilbao con số này là 58. Hai đội đã có 28 trận hòa.

-Trong tổng số 82 trận đấu tại Camp Nou, Los Blaugrana thắng 55, thua 17 và hòa 10.

-Athletic Bilbao đã không thể giành được một chiến thắng nào trên sân Camp Nou ở khuôn khổ La Liga trong 8 năm trở lại đây. Lần cuối cùng họ giành được một trận hòa là ở mùa bóng 2003/04 (1-1).

-Cũng kể từ mùa bóng 2004/05 Barça luôn ghi ít nhất 2 bàn thắng vào lưới Bilbao khi được thi đấu trên sân Camp Nou ở La Liga.

-Chiến thắng đậm nhất mà Barça ghi được khi đối đầu với Bilbao đã diễn ra cách đây hơn một thập kỉ. Ngày 03/02/2001 Barça đã giành thắng lợi 7-0 trước Bilbao do công của Luis Enrique (3), Cocu (2), Abelardo và Overmars.

-Ở mùa giải sau đó, Athletic Bilbao đã đánh bại Barça ngay trên sân nhà với tỉ số 1-2 nhờ công của tiền đạo Ezquerro, người sau đó đã chuyển sang chơi cho Barça ở mùa giải 2005/06.

-HLV Tito Vilanova sẽ có trận chiến đầu tiên với Athletic Bilbao trên cương vị HLV trưởng. Khi còn là trợ lí của Pep Guardiola, ông đã có 6 trận thắng và 2 trận hòa trong khuôn khổ La Liga.

-Lần đối đầu gần nhất của hai bên là ở trận chung kết cúp Nhà vua mùa giải 2011/12, Barça đã giành chiến thắng 3-0 do công của Pedro(2) và Messi.

-Đây sẽ là trận đấu thứ 7 ở mùa giải năm nay Athletic Bilbao thi đấu trên sân khách. Hiện tại họ đã để thua 4 trận (Atlético Madrid, Real Sociedad, Valencia và Madrid), hòa 1 (Espanyol) và thắng 1 (Granada).

-Các chàng trai của Marcelo Bielsa hiện đang xếp ở vị trí thứ 14, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm.

-Trận đấu với Bilbao sẽ là trận đấu thứ 350 Messi chơi trong màu áo Blaugrana, đây sẽ là cơ hội để Messi chinh phục kỉ lục ghi bàn trong một năm của Gerd Müller. Hiện tại anh còn cách kỉ lục của Gerd Müller 3 bàn thắng.


FCB.com​
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tito vừa phát biểu là "không thèm" xem trận này, cùng mọi người đi ăn tối nên khả năng là mấy tấm vé vip này không xài rồi :D
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Tito :"Athletic Bilbao sẽ tiếp tục chơi theo cách mà họ đã thể hiện trước chúng tôi vào mùa trước"




Mặc dù thành tích của Bilbao khá nghèo nàn ở thời gian gần đây khi học bị loại khoải đấu trường Châu Âu và chỉ đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng ở La Liga, vị HLV Barca, Tito Vilanova, vẫn tin rằng "Họ sẽ tiếp tục chơi theo cách mà họ đã thể hiện trước chúng tôi vào mùa trước", dù thiếu đi trụ cột Javi Martinez và Fernando Llorente vẫn còn phải tập riêng tuy nhiên "Họ sẽ chơi theo cách tốt nhất có thể và họ sẽ còn tiếp tục gây khó khăn cho tôi"

"Real vẫn còn trong cuộc đua"

Mặc dù Barcelona đã nới rộng khoảng cách với Real lên thành con số 11 ở vòng 13 nhưng Tito vẫn tuyên bố rằng "Họ vẫn chưa hề ra khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch". Sau đó khi được hỏi về trận Derby Madrid diễn ra vào thứ Bảy này ông trả lời rằng :"Chúng tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình là đối đầu với Bilbao còn mọi việc khác thì tôi không biết. Sẽ rất dễ nếu khoảng cách được nâng lên là 14 điểm nhưng cũng dễ dàng không kém khi sau vòng này khoảng cách chỉ là 8 điểm nếu chúng tôi lơ là"

Nếu thắng trận này thì có nghĩa là Barca sẽ xác lập kỉ lục mới khi có được sự khởi đầu tốt nhất từ trước đến nay và Tito đã có lời nhận xét :"Chúng tôi đã thắng quá nhiều trận từ đầu đên giờ nên chúng tôi sẽ phải sẵn sàng khi phải đón nhận một trận thua"

"Quả bóng vàng sẽ không làm chúng tôi phân tâm"

Vị HLV cũng nhấn mạnh rằng Giải thưởng Quả bóng vàng sẽ không làm ảnh hưởng đến các cầu thủ ở trận đấu này :"Mọi người đã hỏi tôi về giải thưởng này khi tôi mới chỉ bắt đầu trận đấu đầu tiên với đội bóng. Tôi rất hạnh phúc khi biết CLB có đến 2 cầu thủ trong danh sách đề cử cuối cùng của FIFA, và tuyệt vời hơn khi họ đều trưởng thành ở đây. Sẽ thật tốt khi một trong hai họ có một người dành được chiến thắng và tôi nghĩ ai dành Quả bóng vàng đều xứng đáng cả". Và giải thưởng cho HLV sẽ có các đề cử Pep Guardiola, Vincent Del Bosque và Jose Mourinho, Tito đã nói về điều này :"Cả ba đều xứng đáng để danh giải thưởng đó và thật khó để chọn ra ai xứng đáng nhất"

FCB.com​


Bonus cái buổi tập trước bài phỏng vấn và tâm điểm là Adriano đã trở lại và Abidal cũng tập cùng đội :

[video=youtube;WbWbJ9gLRSE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WbWbJ9gLRSE#![/video]
 
Sửa lần cuối:

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
[video=youtube;X_DPYo2TOHM]http://www.youtube.com/watch?v=X_DPYo2TOHM[/video]
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Chấm điểm trận FC Barcelona 5-1 Athletic Bilbao



Victor Valdes - 7: Không có lỗi trong bàn thua vì không thể cản phá được. Và như thường lệ, không hề có bất cứ cơ hội nào để anh thể hiện khả năng của mình.

Jordi Alba - 7: Phòng thủ khá vững chắc ở cánh trái, nhưng không thể hiện nhiều trong tấn công. Và rất ít khi tạo nguy hiểm bên cánh trái như anh vẫn thường làm

Gerard Pique - 8,5: Anh đã có một trận đấu tuyệt vời cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Anh đã ghi được một bàn thắng và có cơ hội ghi thêm bàn nữa nếu anh không cố gắng kiến tạo cho Messi. Những đường chuyền của anh đều rất chính xác.

Javier Mascherano - 7: Làm rất tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình, nhưng anh hiếm khi phải trổ tài vào đêm qua. Anh không lên tham gia tấn công và tạo tình huống nguy hiểm như Pique

Adriano - 8: Luôn tạo ra một mối nguy hiểm bên cánh phải và anh đã ghi bàn thứ 3 của trận đấu từ một đường chuyền hoàn hảo đến từng inch của Cesc. Hạt sạn duy nhất trong màn trình diễn tuyệt vời của anh đó là anh đã để cho Ibai Gomez thoát bẫy việt vị và ghi bàn .

Sergio Busquets - 8,5: Đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Anh đọc trận đấu rất tốt và phá vỡ ý đồ tấn công của đối phương từ trong trứng nước cùng khả năng phân phối bóng khá chính xác. Bàn thắng thứ tư cũng đến từ một phá đánh chặn tuyệt vời của anh.

Xavi Hernandez - 9: Lại là một màn trình diễn không chê vào đâu được. Anh tiếp tục cầm trịch cho đội bóng như thường lệ, giúp hàng tiền vệ của Barca cầm banh một cách chắc chắn và có các đường chuyền chính xác tuyệt đối. Một trong các đường chuyền ấy đã dẫn đến bàn thắng của Messi.

Cesc Fabregas - 9: Cũng đã có một trận đấu hoàn hảo. Anh ghi một bàn và có một đường chọc khe chính xác cho Adriano ghi bàn. Anh đã phối hợp cùng với các đồng đội của mình và luôn tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành Bilbao.

Andres Iniesta - 9: Cùng với Xavi và Cesc anh đã tạo nên một hàng tiền vệ "hủy diệt". Anh đã tàn phá hàng phòng ngự của đối phương bằng những kĩ thuật điêu luyện và khả năng lừa bóng đã tạo nên thương hiệu cho mình. Cùng với những đồng đội của mình, anh liên tục tạo ra những đường chuyền mang tính đột phá, trong số đó dẫn đến bàn thắng của Cesc.

Pedro Rodriguez - 7,5: Không hiệu quả lăm trong tấn công và không phối hợp tốt với các đồng đội. Nhưng anh vẫn cho thấy sự xông xáo và khả năng cướp bóng lăn xả của mình. Và pha kiến tạo cho Messi ghi bàn thắng thứ 5 của trận đấu đã thể hiện được điều đó.

Lionel Messi - 9: Lại một màn trình diễn gây kinh hoàng cho mọi hàng phòng ngự và anh đã ghi 2 bàn để tiến sát đến kỉ lục của Gerd Muller. Thậm chí anh đã có thể ghi nhiều bàn hơn nữa nếu không bị thủ môn và cột dọc cản phá các pha dứt điểm của mình

Cầu thủ thay người :

Martin Montoya, Alex Song Thiago Alcantara đều được đưa vào sân vào 15 phút cuối trận khi mọi việc hầu như đã an bài. Họ cũng đã có những phút cuối thi đấu tròn vai nhưng không để lại tác động lớn đến trận đấu.

Totalbarca.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Iniesta không có ghi bàn nhé [MENTION=8006]Barcelona_hae[/MENTION] :D.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Điều vĩ đại cần những vĩ nhân



Nhìn vào gương mặt Bielsa thất thần suốt trận đấu có thể nhận thấy ông không dám thốt lên được câu nói hiệp sĩ nhất tôi từng nghe mà Sir Alex dùng đến sau trận chung kết Champions League 2011: đây là đội bóng mạnh nhất tôi từng gặp. Có thể tỷ số quá cách biệt khiến một bậc thầy về chiến thuật phải đau lòng và lặng người đi.

Nếu cảm tính đánh giá trận đấu theo mặt tỷ số thì rất dễ nhầm Bilbao là đội bóng đến từ giải đấu có mặt Barça B. Nhưng sự thực không phải thế. Bilbao là đội chơi tấn công hiện đại nhất trong số 14 đối thủ Barca gặp từ đầu mùa ở Liga. Trong 13 trận trước, duy nhất Real Madrid là đội bóng chơi sòng phẳng với Barca bằng cách bố trí tấn công đều đặn từ các hướng. Nhưng bản thân đội bóng hoàng gia cũng phải chịu cảnh bị dồn ép và tập trung chủ lực vào con bài C.Ronaldo. Còn lại đa số các đội khác đều chủ yếu chơi với sơ đồ 4-5-1. Nhưng Bielsa đã cất chủ lực Llorente trên băng ghế dự bị. Chỉ cần nhìn vào hướng lên bóng của đội khách trong 15 phút đầu trận là ta có thể thấy Bielsea dự định chơi bóng dọc biên rồi nhả lại Aduriz làm tường để thọc sâu vào vòng cấm và sử dụng tốc độ để hạ Pique bằng các cú căng ngang khung thành. Hai cánh của đội khách lên đều và cự ly được giữ trong phản công cánh là ngắn và gần như không dùng chuyền dài để phát động. Đây là chiến thuật táo bạo nhất y hệt Sevilla đã dùng để đánh bại Real Madrid. Rất tiếc, Bilbao hôm qua đã gặp phải một Barca tuyệt vời.

Vĩ nhân ở ngoài đường pít

Cách đây 3 năm, khi Puyol nâng chiếc cúp Champions League ở Rome, tôi có nói với một tay hâm mộ: Pep thật vĩ đại. Vào thời điểm đó dĩ nhiên chả ai cho rằng tay trẻ măng vừa năm đầu làm huấn luyện viên là vĩ đại cả. Và câu nói tôi nhận được từ tay hâm mộ đó là: Pep chỉ ở dạng giỏi thôi. Rất nhanh sau đó, tôi không còn thấy mặt tay đó nữa vì sang năm sau Pep đã đạt được thành tích vô tiền khoáng hậu và mở ra một thời kỳ huy hoàng cho câu lạc bộ. Tôi nói điều trên không phải để khoe rằng tôi nhìn người giỏi. Tôi chỉ nhận mình có cảm giác tốt. Và cảm giác hiện tại của tôi bây giờ là Tito sẽ trở thành vĩ nhân.

Trước đây tôi biết huấn luyện viên của Barca là người rất giỏi về chiến thuật đội hình. Nhưng sau trận hôm qua tôi còn biết ông khá giỏi bắt thóp suy nghĩ của đối phương. Từ đầu giải, chưa bao giờ Barca - cùng những con người như hôm qua - lại tràn lên dồn dập ngay từ đầu trận để dồn ép đối phương. Đây là việc cực lạ với một người vốn an toàn và cầu toàn từ trước đó. Trong 10 phút đầu, Barca đẩy tốc độ lên rất cao, dồn dập các pha bật nhả ở hai biên và khoét vào hai cánh bởi kỹ thuật cá nhân của các chú lùn. Mọi đường bóng phá ra hay tổ chức phản công ở hai biên của Bilbao bị bóp chết khi chưa kịp lên khỏi giữa sân. Toàn bộ khu vực giữa sân là nơi cắm trại của Busquets, Pique và Xavi. Iturraspe chỉ biết chạy, chạy và phạm lỗi ở giữa sân. Quanh số 8 không hề có đồng đội dù nhìn vào chiều cao thì rất dễ nhận ra họ. Đó là sản phẩm đặc trưng của lối chơi Barca mang lại khi bắt những người khổng lồ phải cúi mặt xuống đất nhìn bóng. Kết quả trận đấu là 2 bàn thắng đến từ 2 hậu vệ. Ta có thể nói gì ngoài phán xét rằng đó là kết quả của lối chơi tổng lực. Điều Tito đã làm là hạ gục Bielsa từ cách tiếp cận trận đấu đến cách gây bất ngờ cho toàn bộ hàng phòng ngự đối phương khi cự ly của họ trở lên quá ngắn mà lại không thể nhận ra ai sẽ can thiệp cản phá cho tới khi các cầu thủ chủ nhà tung chân sút bóng. Các học trò của Bielsa đã bị động hoàn toàn khi có đến 7 cầu thủ Barca áp sát khung thành. Bielsa cũng hoàn toàn bị động trước lối chơi vũ bão của Barca thay vì lờ đờ như mọi trận và ông hoàn toàn không nghĩ ra cách tự vệ khi khung thành của Bilbao đã bị xé nát. Người đánh bại được Bielsea về mặt chiến thuật rất hi hữu (theo tầm hiểu biết của người viết), nhưng Tito đã làm được ngay ở lần đối mặt đầu tiên.

Vậy Tito có gì đặc biệt? Chả có gì ngoài gương mặt nhăn nhó và đôi mắt sâu. Ông cũng chẳng giỏi hùng biện hay sở hữu siêu sức mạnh nín nhịn kiểu bố già như Pep. Thế mà ông vừa làm được một điều kỳ diệu là dẫn dắt Barca phá tan kỷ lục của một đội bóng siêu phàm. Barca đã trở thành vĩ đại. Vậy Tito có phải là một vĩ nhân không? Chúng ta nên học kinh nghiệm mà tay hâm mộ tôi đã kể bên trên y như cách Pele đã từng bấu víu khi phải nhận xét về Messi. Tito đã làm được một điều vĩ đại thì ông có thể làm được nhiều điều như thế trong tương lai. Barca thật may mắn khi sở hữu con người này. Ông bình luận không để tâm lắm vào kỳ tích vừa đoạt được và thấy vui khi mọi người nhắc. Thật xạo bà cố. Chắc chắn Tito đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ và không ai máu chiến thắng hơn ông vào lúc này. Ông thừa sức để Messi phá kỷ lục ghi bàn từ vài tuần trước nhưng vẫn nhất quyết tính toán cho đường dài vì tầm nhìn của Tito đã nhận ra những thứ đó chỉ là chuyện vặt. Về điểm này thì Tito ăn đứt Pep: mạo hiểm và bảo thủ.

Vĩ nhân ở trong sân cỏ

Messi dùng chân trái nghiêng người đảo qua hậu vệ đối phương sau một động tác giả lừa anh chàng tội nghiệp đó. Băng quả bóng lướt ngang khung thành và tỉa lòng chân phải vào góc chết trước sự bất lực của Iraizoz và một trung vệ chưa kịp can thiệp. Nhìn pha xử lý đó có vẻ dễ dàng như đứa trẻ bóc viên kẹo và bỏ vào mồm nhai thích thú. Chẳng có gì đẹp và trong sáng hơn cảnh đó. Bàn thắng đó là tập hợp của hàng loạt pha bóng lộn xộn đầy phức tạp nhưng cuối cùng cầu thủ ghi bàn thì tự nhiên như điều hiển nhiên. Tito may mắn sở hữu trong tay một vĩ nhân trên sân cỏ, một rô bốt bậc cao mà trái đất chưa có công nghệ sản xuất và dĩ nhiên Tito hưởng lợi rất lớn từ vĩ nhân này. 84 bàn thắng trong thế giới bóng đá hiện đại. 84 bàn thắng trước các đối thủ luôn bu kín khung thành. 84 bàn thắng khi luôn phải sử dụng mọi kỹ năng xuất sắc nhất để vượt qua truy cản, để thoát khỏi đeo bám bởi nhiều cầu thủ đối phương. 84 bàn thắng với đa số đều ở đẳng cấp cao...Có lẽ kinh thánh bóng đá sẽ phải ghi lại rằng: Ngày thứ nhất chúa tạo ra quả bóng tròn để con người giải trí, ngày thứ hai chúa tạo ra các vĩ nhân để con người ganh đua, ngày thứ ba chúa lại tạo ra Messi để các vĩ nhân quây quần ngồi chơi tá lả giải trí. Thật vậy, công việc của các vĩ nhân thời xưa là ngồi đếm và bàn tán với nhau xem khi nào thì Messi bớt làm họ nổi tiếng đi. Có vẻ thời ấy hơi lâu xảy ra. Nhưng trước mắt Muller ơi, Messi đang ghé thăm ông đấy.



Vì Messi quá nổi bật nên chắc hẳn nhiều người suýt quên Barca cũng có nhiều tài năng. Hôm qua ta chứng kiến một phong độ đỉnh cao trở lại của hậu vệ cao kều Pique. Lên công, về thủ. Đánh chặn thông minh, cản phá hiệu quả và thậm chí đã ghi bàn. Gần cuối trận, bóng được tạt bổng vào cho Llorente. Nhưng chỉ cần một động tác che người nhẹ nhàng, Pique đã không cho Llorente có cơ hội tìm được điểm rơi chính xác và bóng được đỡ gọn gàng bằng đùi. Một pha bóng xuất sắc của trung vệ. Nhưng chưa hết. Pique đẩy bóng lên phát động phản công luôn. Đó là kiểu đá của một libero đã tiệt chủng. Anh dẫn bóng lều khều và bóng đến chân Messi. Chúng ta chứng kiến một loạt các pha phối hợp giữa bộ ba Pedro, Pique và Messi và chắc ai cũng nhớ Pique nhận được bóng cách khung gỗ Bilbao chục mét và đó là cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Bất ngờ ở chỗ anh chàng cao kều lại chuyền bổng ngược lại cho chú lùn Messi băng lên đánh đầu trong sự theo kèm của hai hậu vệ. Bóng vọt xà và Messi đã không thể lập hattrick. Tito thật may mắn sở hữu một hậu vệ tinh tế, thông minh và đồng đội tuyệt vời. Nếu cứ đá với phong độ như thế này thì Pique sẽ là hậu vệ mơ ước nhất từ trước đến nay của Barca.

Một người nữa đã tỏa sáng. Đó là cầu thủ tôi không ấn tượng trong cả một quá trình. Cesc Fabregas. Pha bóng tỏa sáng nhất chính là đường chuyền cho hậu vệ Adriano băng lên tỏa sáng. Các bạn có nhớ Xavi, Iniesta có đường chuyền nào xé tan hàng phòng ngự đối phương, làm chôn chân tất cả và đủ lực xuyên qua hậu vệ mà vừa kịp tốc độ băng lên của đồng đội giúp họ chỉ việc tung sút là hồi nào không? Chắc chắn là không nhớ nổi vì quá lâu rồi Barca mới có một người chuyền được pha bóng trong cự ly hẹp với nhãn quan chiến thuật Ơrêka như vậy. Cám ơn Adriano đã dứt điểm thành công để tôn vinh được người chuyền bóng. Những pha chuyền bóng như thế giờ rất khó làm trước một boong ke và dĩ nhiên người làm được điều này sẽ phải được xếp vào hàng made in Barcabanana.

Một đội bóng bao gồm những ngôi sao. Hơn thế, đó là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất thì tự thân đó là đội bóng vĩ đại. Điều cốt yếu với chúng ta có lẽ là trông chờ vào một kết thúc đẹp để tôn vinh họ nhưng hình như họ không quan tâm lắm đến những vấn đề đó. Tính ra đó là điều giản dị nhất mà chúng ta có thể dành tặng họ. Đội bóng này là tập hợp của những con người giản dị nhất và chẳng có lý gì cản họ đưa đội bóng lên tầm vĩ đại. Mà những điều vĩ đại thì phải cần có những vĩ nhân thực hiện.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Sau một hồi xoay tua mỏi tay, có vẽ một form đội hình mạnh nhất đang được hình thành: Valdes, Alves (Adriano), Pique, Puyol (Mascherano), Alba, Busquets, Xavi, Cesc, Pedro, Messi, Iniesta. Cũng rất may là nhờ xoay tua hợp lý mà các vị trí dự bị cũng đá rất tốt khi được bố trí vào sân. Mùa giải này quả là thú vị.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
[MENTION=2223]denpietrau[/MENTION]: trong đoạn có chỗ: pha phối hợp giữa bộ ba Cesc, Pique và Messi. Nhớ không nhầm là Pedro chứ không phải Cesc.
Bài viết rất hay nhưng riêng cá nhân mình thì chưa dám khẳng định Tito là vĩ nhân hay mang ý nghĩa cao hơn thế. Và chắc chắn ông ấy cũng không dám xem mình là một vĩ nhân. Mọi sự khẳng định hãy để phía sau, cần xem những gì mà Tito đem lại cho chúng ta trong mùa giải này và có thể là những mùa tiếp theo. Ta cần ở đây là tương lai, dấu ấn đọng lại ở cuối mùa giải, nhưng những gì mà Tito đã đem lại thì không thể chối bỏ được. Ông ấy tạo ra sự đổi mới và mang nhiều xu hướng để làm nên cuộc cách mạng dưới triều đại của mình; nó có thành công hay không thì sau này sẽ có câu trả lời và người chủ động tạo ra một hướng đi mới, dám làm nên đột phá thì ông xứng đáng được nhắc đến một cách trân trọng trong lịch sử Barcelona.
 

dactanhang

Trung học xã
Đầu quân
22/10/12
Bài viết
28
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Tito có thành vĩ nhân được hay không phải đợi xem trong 3 năm có được cái Champion League nào không. Dù sao thì mùa giải này cũng rất ấn tượng. Xem trân vừa rồi các cầu thủ phối hợp rất nuột trước khi thay đổi 3 dự bị. Sắp tới chỉ cần Puyol và Villa lấy lại phong độ đỉnh cao thì Barca sẽ là vô đối. Năm nay Liga xem như trong tầm tay, nếu đạt được C1 nữa thì sẽ hoàn hảo.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top