[Liga 14] FC Barcelona - Granada C.F [4 - 0] Bắt đầu cuộc sống không Messi

Cọp Con

Meo Meo
Đầu quân
21/2/12
Bài viết
181
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
28
Nơi ở
Đất võ <3
Barça đồng
0
LFP.png


attachment.php
attachment.php
attachment.php


Thời gian: 22:00 - Ngày: 23/11/2013 - SVĐ: Camp Nou

KUBALA, JOHAN CRUYFF VÀ MESSI 3 CÁI TÊN LỪNG LẪY ÁM ẢNH GR.jpg

Trong lịch sử đối đầu của Barca và Granada có 3 sự kiện mà người hâm mộ không thể nào quên được là: một chiến thắng vang dội, một màn ra mắt đáng mong đợi và một kỉ lục được đuổi kịp. Mà nhân vật chính của những câu chuyện huyền thoại này chính là 3 siêu cầu thủ của Barca: Kubala, Cruyff và Messi.

1960/61 Kubala vùi dập Granada bằng 4 pha lập công

Granada đã có 19 lần hành quân đến Barcelona nhưng đội bóng này chưa thể mang về được một điểm nào khi rời khỏi Camp Nou. Trận thua đậm nhất mà Granada phải gánh chịu diễn ra vào tháng 3 năm 1961. Trong trận đấu này Người khổng lồ xứ Catalan đã đánh bại đối thủ bằng tỉ số ấn tượng là 8-2 với 4 pha lập công của huyền thoại Ladislao Kubala, một cú đúp của Luis Suarez và 2 bàn thắng còn lại thuộc về Ribelles, Coll.

1973/74: màn ra mắt đáng mong đợi của Johan Cruyff (4-0)

28/10/1973 là ngày đầu tiên Johan Cruyff ra mắt người hâm mộ trong màu áo Blaugrana. Tuy việc kí hợp đồng đã hoàn tất từ lâu nhưng phải 2 tháng sau đó khán giả mới có thể được xem cầu thủ Hà Lan này thi đấu. Vì vâỵ, Johan đã lập một cúp đúp tuyệt đẹp vaò lưới Granada để dành tặng người hâm hộ xứ Catalan.

2011/12 Leo Messi, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Barca

Cách đây một năm tám tháng, bằng một cú hattrick vào lưới Granada, Messi đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên 233, đuổi kịp kỉ lục của César Rodriguez-người đã nắm giữ kỉ lục này hơn nửa thế kỉ. Điều này đồng nghĩa với việc La Pulga chính thức đi vào lịch sử Barca với danh hiệu ghi được nhiều bàn thắng nhất. Trong cuộc đối đầu với Granada vào đêm nay, Messi sẽ trình làng Chiếc giày vàng thứ ba mà anh vừa nhận được. Tuy vậy, may cho Granada là Messi không thi đấu vì đang chấn thương.

Theo FCB.com
 

barca nghean

La Masia
Đầu quân
12/3/13
Bài viết
66
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
tỷ số đẹp

Sergi Roberto đá tốt

cầu thủ 28 Roamr có dáng chạy rất hay
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Dạo này các bác ít bình luận quá nhẫy :))
Hôm bữa đi sinh nhật bạn không xem được trận này tiếc quá !
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,253
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,521
Dạo này các bác ít bình luận quá nhẫy :))
Hôm bữa đi sinh nhật bạn không xem được trận này tiếc quá !
Vì Barca không có Messi còn thua Singapor thiếu Sasi Kumar :D
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Hàng xóm xem cùng có bảo là : Thực dụng kiểu phần còn lại. Đá thế này thì xem Real , Dortmund, Bayern, Arsenal, Manchester City còn hay hơn. Chả thấy Barca đâu ngoài mấy cái tên người. Không thấy cái kiểu đá Bố Đời ý đâu cho nó sướng. Rõ chán.

Cũng chả biết đúng hay sai.
 

nplinh

Tiểu học xã
Đầu quân
23/2/09
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Trận nào barca cũng đá giờ này thì thích nhỉ
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
CHUYỆN VỀ PITI VÀ ƯỚC MƠ LA MASIA KHÔNG BAO GIỜ CHẠM TỚI

El-nuevo-atacante-del-Granada-_54376714691_54115221152_960_640.jpg

Francisco Media Luna, hay gọi là Piti (Barcelona, 26/5/1981) có lẽ sẽ phải mãi sống với những luyến tiếc quá khứ.

Piti sinh ra và lớn lên tại Sant Boi de Llobregat, quê hương của anh em bóng rổ nổi tiếng nhà Gasol. Nhưng không có được may mắn như Pau và Marc khi cả hai từng có quãng thời gian thi đấu bóng rổ cho Barça và sau đó tìm ra con đường thành công của riêng mình, Piti đã phải đi một chặng đường khá dài để tên tuổi được biết đến ở La Liga.

Thuở bé, Dream Team của Johan Cruyff là niềm vui mỗi cuối tuần của Piti và Michael Laudrup là thần tượng của anh. Tham gia tập luyện và đá bóng trong màu áo của Hội CĐV Cinco Rosas của Barcelona, Piti bắt đầu xác định mơ ước trở thành cầu thủ.

Lớn hơn một tí, Piti xin gia đình cho phép cậu đăng ký ghi danh vào học tại La Masia. Trong trận đấu kiểm tra khả năng cầu thủ, đội của Piti thắng 7-0 và bản thân anh khi đó ghi 4 bàn. Piti vượt qua đợt kiểm tra, nghĩa là, anh đã được nhận vào La Masia và thông báo được phía Barça gửi cho bố mẹ Piti. Nhưng Piti đã không bao giờ đặt chân vào La Masia. Bố mẹ của Piti đã không bao giờ nói lại với con trai họ.

Sau trận đấu thi tuyển vào La Masia, Piti và gia đình ngay lập tức phải di cư đến Tarrega. Tại đây, bố mẹ anh mở một nhà hàng mà họ dự định từ trước và Piti thì cứ nghĩ anh đã trượt bài kiểm của Barça. Mãi ba năm sau, các anh trai của Piti mới nói cho anh biết chân tướng sự việc, vì muốn phát triển công việc, bố mẹ Piti đành nói dối con họ. “Giờ đây, chuyện đó đã là một phần của quá khứ. Nhưng quá khứ ấy, tôi luôn giữ mãi trong lòng.” Piti hồi tưởng lại.

Tại Tarrega, Piti vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, anh trải qua một hành trình dài khoác áo nhiều CLB như Reus, Zaragoza B, Zaragoza đội một, Rayo, Elche, rồi lại Rayo và giờ đây là Granada. Mùa giải năm ngoái, ở cái tuổi mà quả bóng đã bắt đầu lăn sang bên kia sườn dốc, Piti – 32 tuổi, ghi 18 bàn trong 35 trận, trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời của Rayo Vallecano trong một mùa giải, vượt qua thành tích 16 bàn của huyền thoại người Mexico Hugo Sanchez. Piti, khi đó không phải là một tiền đạo, anh là tiền vệ tấn công.

Đêm qua, Piti – với tư cách cầu thủ, đã lần thứ 3 trở lại Camp Nou, nơi mà khi mới 9 tuổi, ở một chỗ ngồi đâu đó trên khán đài Nam, sau khi chứng kiến Barça đánh bại Sevilla 5-2, Piti nín thở cùng hàng ngàn người xung quanh ngóng tin bay về từ trận đấu giữa Deportivo và Valencia. Cú sút hỏng penalty của Miroslav Djukic bên phía Deportivo ngày đó đã kích nổ quả bom ăn mừng tại Camp Nou. Piti, tại Camp Nou, vỡ òa trong niềm vui khi Barça nhờ vào trận hòa của Deportivo đã lên ngôi vô địch Liga lần thứ tư liên tiếp, cũng là danh hiệu Liga cuối cùng dưới kỷ nguyên Johan Cruyff.

BARÇA ĐÃ GHI TRÊN 2.500 BÀN TẠI LA LIGA TRÊN SÂN NHÀ CAMP NOU

11-25-2013 6-39-53 PM.jpg

Ghi 4 bàn vào lưới Granada, suốt chiều dài lịch sử đến nay, FC Barcelona đã ghi tổng cộng trên 2.500 bàn thắng tại La Liga trên sân nhà Camp Nou. Cũng trong thời gian này, Barça để thủng lưới 772 bàn. Bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Bar¬ça trước Granada đêm qua của Cesc Fabregas là bàn thắng thứ 2.500 của Barça tại La Liga trên sân Camp Nou.

2,5 bàn/trận

Cũng tại giải đấu quốc nội và chỉ tính trên sân nhà Camp Nou, Barça đã trải qua 992 trận: thắng 748 trận, hòa 157 trận và thua 87 trận. Với số bàn thắng 2.502, tính trung bình mỗi trận Barça ghi 2,5 bàn.

Nếu tính luôn những trận đấu tại Liga trên sân nhà Les Corts (cũ) trước đây, FC Barcelona đã ghi 3.517 bàn – riêng tại Les Corts là 1.015 bàn, bị thủng lưới 361 bàn, thắng 245 trận, hòa 41 trận và thua 34 trận.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top