Quả Neymar thì Villaneuva bắt chuẩn đấy. Neymar tuy có vẻ chạy trước nhưng khi chân chạm bóng sau cú đẩy dài thì hậu vệ tỳ vai còn vượt trước Neymar. Hoàn toàn hợp lệ.Neymar bị nó phi cả thân vào người mà không thổi, chị 7 phi thân múa ba lê thì thổi nhanh như chớp, ức chế không chịu được. Nhưng Messi đã mau chóng xoa dịu cơn nóng giận, yêu Mặt xị quá toàn tuyệt phẩm. Và bây giờ là anh Pi kều chuộc lỗi
Có Xavi với Busquets thì thế thời nó phải thế thôi, đây gọi là còn chút hương sắc Tiqui-taca ) Đang ăn thì không sao, chưa có bàn với bị dẫn thì chỉ còn biết đập bàn thôi. Xavi trận này chẳng thấy vai trò gì ra hồn, Messi quá nổi khi lùi về phát động tấn công. Có Neymar quẩy quẩy hút mấy ông Espanyol rất đỡ cho Messi, anh có thêm không gian và tận dụng khả năng xử lý bóng của mình. Trận này chỉ nên nói về chiến quảMinh ghét mấy quả cướp được bóng xong chuyền nhau vài nhịp giữa sân, xong lại chuyền về hậu vệ. Chậm dã man ma lại vô nghĩa. Đập thật nhanh lên cho M_S_N mà đội bạn chả vãi ra à?