[Liga - 14] Getafe 1 - 0 FC Barcelona

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Pique: "Hãy tiếp tục tin tưởng chúng tôi"

1322353352893.jpg

Các cầu thủ Barca thể hiện rõ sự thất vọng sau khi phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải và bị đối thủ truyền kiếp bỏ xa tới 6 điểm trên bảng xếp hạng. Trong khi Liga ngày càng trở nên khó khăn đối với đoàn quân xứ Catalan nhưng trung vệ Gerard Pique vẫn rất lạc quan và trấn an rằng: "Liga vẫn còn nhiều trận đấu phía trước". Pique cũng không quên bày tỏ quan điểm của mình đối với Real Madrid: "Vị trí trên bảng xếp hạng thể hiện một điều là tại thời điểm này họ đang làm tốt hơn chúng tôi", nhưng trung vệ Barca cũng khẳng định: "Chúng tôi đến Bernabeu với ý định chiến thắng". Cuối cùng, anh đã đưa ra một thông điệp dành cho tất cả những người hâm mộ: "Hãy tin vào chúng tôi".

Theo đó anh cũng bày tỏ ý kiến về người đồng đội bên hành lang cánh trái Maxwell: "Sự thật là họ đã ghi bàn và nó rất khác so với Madrid nhưng chúng tôi phải nghĩ về chính chúng tôi". Anh cũng nói về những dự định phía truớc của đội bóng: "Hãu kiên nhẫn và suy nghĩ về các bên tiếp theo!

Cũng nói về trận đấu ngày hôm qua với Getafe, Andres Iniesta cũng đã thể hiện quan điểm của mình trên Twitter cá nhân của anh: "Chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Chúng ta phải tiếp tục và tiếp tục, tôi hy vọng đội bóng sẽ sớm trở lại".
 

MrZim

Tiểu học xã
Đầu quân
18/11/11
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Nơi ở
Đà Nẵng - Nou Camp
Barça đồng
0
Mình tin Barca sẽ trở lại sau trận đấu hôm nay, mình rất tin vào câu nói :" Phong độ là nhất thời - đẳng cấp là mãi mãi " :) FCB no.1
 

dungspainpm

Mầm non xã
Đầu quân
24/11/11
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
thôi để vòng 16 trả 3 điểm
lượt về trả 3 điểm nốt
coi như chúng ta hoà vs nó
chán mỗi cái là ko còn bất bại
sốc quá
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
trận này Pep có lẽ hơi chủ quan khi để Cesc ngồi ngoài, nên Messi thiếu mất một người đá ăn ý với mình, ít nhất Pep cũng nên cho Cesc ngồi dự bị để đề phong tình huống bất trắc chứ, nhất là khi Ini bị chấn thương. Hàng tiền đạo chỉ thấy Villa là chơi tệ nhất:pudency:, anh bị mất hút sau lớp phòng ngự dày đặc của Getafe và rất ít khi thấy anh chạm bóng, còn Messi bị kèm quá chặt nhưng cũng có vài pha nguy hiểm, còn Alexis cũng rất cố gắng nhưng cũng bất lực. Trận này coi ức chế quá:angry2:, tụi Getafe chọn lối đá rắn chẳng thua gì tụi Dê. Vậy là chúng ta đã cách Real 6 điểm 1 khoảng cách rất khó san lấp được và thầy trò Pep không nên chủ quan nhiều nữa và tập trung vào mỗi trận đấu nhiều hơn, nhất là ở trận EC
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tôi thấy chưa có gì là đáng bi quan, đúng là chúng ta đang ở đằng sau Real tới 6 điểm, một số điểm khá lớn. Ở Liga, Barca đã có dấu hiệu bị bắt bài và thường gắp vấn đề ở những trận sấn khách, các trận sân khách rất ít khi chúng ta có thể giã cho đối phương bằng một tỉ số hoành tránh. Điều này chứng tỏ ở Liga, các đội bóng theo dõi Barca nhiều hơn và cũng biêt rơ Barca nhiều hơn. Đây là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá. nhưng ở Champion League, chúng ta vẫn chạy phom phom như xe tăng; Trận thắng Milan chúng ta vẫn cho thấy rằng ở Champions League, chúng ta vẫn là một thế lực đáng gờm. Chúng ta đã chắc suất nhất bảng ở CL, đối thủ cuối cùng vòng bảng của chúng ta ở CL là BATE của Belarus, một đối thủ quá yếu, chúng ta không cần phải tập trung sức lực cho trận đấu này chỉ cần tung đội hình 2 ra đá thủ tục. Mục tiêu chính của chúng ta trong 2 tuần nữa là Liga.

Như đã nói, vấn đề của chúng ta là ở Liga. Ở Liga, chúng ta có phong độ cực khủng ở Nou Camp, nhưng rất phập phù tại sân khách. Barca hiện nay rất phụ thuộc vào Messi, các tiền đạo cánh của Barca hiện này đều "đơ như cái nơ", Villa sa sút, Sanchez vẫn chưa thấy đâu. Các bàn thắng quan trọng của Barca hiện nay đều xuất phát từ các trụ cột lâu của Barca như Messi, Xavi, Iniesta và Cecs. Ở đây chúng ta không nó về Messi vì anh quá tuyệt vời; Nhưng đối với các cầu thủ còn lại, chúng ta đang thấy rằng, tại Barca và tại Liga, các tiền vệ ghi bàn nhiều hơn các tiền đạo, đặc biệt là Villa, Sanchez, Pedro. Có thể có dấu hiệu của sự thoái trào với sơ đồ 3 tiền đạo; chỉ sau một mùa giải thành công, có lẽ Pep không nghĩ rằng các tiền đạo cánh của Barca lại xuống phong độ nhanh đến thế. Và nếu vậy, chúng ta cần một cuộc cách mạng về chiến thuật, có thể là sự trở lại của một số 9 điển hình, nhưng ở Pep chúng ta thấy ông này không có duyên trong việc sử dụng một số 9 điển hình. Đó có thể là chuyện của mùa giải sau, có thể trong đầu Pep đã có ý định ra đi vào cuối mùa. Nhưng hãy bàn về mùa giải này, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp Levante tại sân nhà, tôi chưa bao giờ hồ nghi về phong độ của Barca tại Nou Camp, tung vào một đội hình mạnh, chúng ta sẽ mang về một chiến thắng. Tiếp đến là trận đấu sinh tử tại Bernabeu, chúng ta cũng không cần phải quá bi quan; hãy lấy Valencia ra làm một bàn cân, trong trận đấu với Valencia chúng ta đã để hòa 2-2, trong đó chúng ta nhỉnh hơn về thế trận và cơ hội ghi bàn, trọng tài đã bỏ qua 2 quả Penalty mà chúng ta đáng được hưởng, chúng ta xứng đáng rờ Mestalla với 3 điểm trong tay. Còn Real, họ không có một thế trận áp đảo tại Mestalla, họ rời Mestalla với một chiến thắng, nhưng trọng tài để bỏ qua cho Real một quả Penalty khi Higuain chạm tay trong vòng cấm. Ở trận đấu đó, Valencia xứng đáng có 1 điểm tại Mestalla. Hơn nữa, đứng trước một đối thủ "ông kẹ" như Milan, chúng ta cũng trở về với một chiến thắng và màn trình diễn thuyết phục. Tất nhiên, sự so sánh nào cũng là tương đối, nhưng chừng đó để thấy rằng, Barca vẫn không hề thua kém Real về đẳng cấp và đủ sức quật ngã Kền Kền ngay tại Bernabeu nếu Pep biết sử dụng chiến thuật và nhân sự hợp lý. Khi đó, chúng ta sẽ đứng sau họ 3 điểm; Với tính toàn xấu nhất, chúng ta sẽ xếp sau họ 3 điểm đến lúc đụng độ lại tại Nou Camp' Ở Nou Camp, tôi vẫn tin rằng chúng ta đang là bất khả xâm phạm. Ở Liga, nếu đồng điểm thì sẽ tính hiệu suất đối đầu trước khi tính đến hiệu số bàn thắng bại, nếu như chiến thắng 2 trận El Classico, chúng ta vẫn có thể vô địch, đó là tình huống xấu nhất phải tính đến. Chúng ta nên học tập Dormund, trước khi đụng độ Bayern, họ bị Bayern dẫn trước tới 5 điểm, nhưng họ vẫn bình tĩnh, chiến đấu và rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, và bây giờ chúng ta đang ở trong tình thế của Dormund lúc đó; Tiếp đến chúng ta nên học tập ngay đại kình địch của chúng ta - Real Madrid, sau khi để thua Levante 0-1 trên sân khách, họ đã nhận rất nhiều sự chỉ trích nhưng họ vẫn bình tĩnh chiến đấu để bây giờ họ đang đứng trên chúng ta trên bảng xếp hạng. Chúng ta đang ở tình thế của Real sau trận họ thua Levante, chúng ta cũng nên học tập họ.

Chắc chắn rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị Real lật đổ tại Liga, vì đó là bóng đá nhưng tôi không muốn thấy Mourinho với hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của Real chiến thắng được Barca. Tôi muốn thấy Mourinho và hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của họ rời TBN chỉ với một cúp Nhà Vua bị bể như tương trưng cho sự đóng góp của họ với bóng đá TBN, cũng như chính sách ngông nghênh xưa nay của Real bị phá sản trước khi lật đổ được Barca.

Tôi thấy rất nhiều cules ở đây hay tung hô mỗi khi Barca thắng trận nhưng đôi khi lại ít khi bình tĩnh ngẫm lại suy nghĩ những gì còn thiếu và khiếm khuyết của đội bóng, hay mỗi lần vấp ngã thì vẫn phải bình tĩnh suy nghĩ về tương lai.


P/S: Nếu như Pep rời Nou Camp, Unai Emery của Valencia có thể là một sự lựa chọn không tôi thậm chí là hoàn mỹ, tôi đang dõi theo các trận đấu của Valencia tại Liga cũng như CL và hy vọng ông này sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở Nou Camp thay Pep một ngày nào đó.
 
Sửa lần cuối:

messileo

Juvenil B
Đầu quân
28/5/11
Bài viết
101
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
32
Barça đồng
6
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
HLV nói gì sau trận đấu:

Guardiola: "Liga vẫn còn nhiều trận đấu phía trước"

guardiolaquedamuchaliga.jpg

Tại cuộc họp báo sau trận đấu tại Coliseum Alfonso Perez, giới báo chỉ đã nhanh chóng đề cập đến vấn đề trọng tài với HLV của Barcelona. Nói về Teixeira Vitienes Guardiola tỏ vè không quan trọng: "Tôi không có bất cứ vấn đề gì để nói về trọng tài và trọng tài không tồn tại trong công việc của chúng tôi".

"Sẽ có thời gian để suy nghĩ về Real Madrid"

Nói về ảnh hưởng của trận thua này trong cuộc đua đến danh hiệu Liga, Guardiola cho biết: "Liga còn rất nhiều trận đấu phía trước, hiện tại chúng tôi cần phải nổ lực rất nhiều để thu hồi khoảng cách. Vào thứ 4 tuần này sẽ là trận đấu với Rayo Vallecano và sau đó là Levante. Chúng tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ về Real Madrid".

HLV đội bóng Blaugrana cũng đưa ra những phần tích: "Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội và cố gắng phát huy nó nhưng sau ba ngày điều đó không bao giờ là dễ dàng vì Getafe đã tổ chức phòng thủ rất chắc chắn với sáu cầu thủ. Chúng tôi đã nhập cuộc trận đấu theo cách đơn giản nhất nhưng chúng tôi đã không thể mở tỉ số. Chúng tôi đã cố gắng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng bậy giờ không có gì để đổ lỗi cho các cầu thủ. Hiện tại điều cần thiết là nghỉ ngơi và ba ngày sau chúng tôi sẽ trở lại với nhiều cố gắng hơn nữa".

Guardiola nhấn mạnh rằng: "chúng tôi đã làm mọi thứ để có thể giành chiến thắng và đã không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Xin gửi lời chúc mừng đến Getafe, chúng tôi đã đối đầu với một đối thủ xuất sắc, họ đã đánh bại chúng tôi dù họ có ít cơ hội hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn còn ở phía trước".

"Họ đã có được bàn thắng"

HLV đến từ Santpedor đã tiếp tục đưa ra những nhận xét về trận đấu: "Họ đã có được bàn thắng nhưng Victor Valdes đã không có bất kỳ hành động nào không chủ động cản phá. Chúng tôi đã cố gắng kiểm soát trận đấu, và chơi pressing toàn sân", cuối cùng Pep chỉ kết luận một cầu: “Chúng tôi đã cố gắng với mọi cách có thể”.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Một đêm trời lạnh cóng
Phải dậy coi banh bóng
4h chuông như trống
Tống t ra khỏi giường
Một ngày thật khác thường
Bà xã đá chán chường
Bật tường không như ý
Cơ hội cứ qua đi
Rồi bị quả phạt góc
Chốc lác mất 3 điểm
Thiếm Mou hơn 2 trận
Mùa này thật lận đận
Mong các anh cẩn thận
Cố gắng từng trận một
Để khi giải khép lại
Đánh bại tụi Dê an
Mang cúp về bảo tàng.
 

combatant

La Masia
Đầu quân
11/11/11
Bài viết
50
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Tôi thấy rất nhiều cules ở đây hay tung hô mỗi khi Barca thắng trận nhưng đôi khi lại ít khi bình tĩnh ngẫm lại suy nghĩ những gì còn thiếu và khiếm khuyết của đội bóng, hay mỗi lần vấp ngã thì vẫn phải bình tĩnh suy nghĩ về tương lai.

Hôm qua không phải buồn vì thua Real 6 điểm, mà buồn vì Barca đánh mất cột mốc bất bại từ đầu giải. Hôm qua phải nói thật lòng rằng Barca đá rất bế tắc, các cầu thủ chơi không gắn kết, lười di chuyển và triển khai bóng rất chậm. Với 1 Getafe hoàn toàn yếu thế về mặt con người cũng như lối chơi nhưng Barca gặp vô cùng khó khăn, cả trận chẳng có pha bóng nào thực sự nguy hiểm ngoại trừ pha sút bóng đập cột phút cuối trận. Hàng hậu vệ Barca là điểm yếu nhất trong mùa này, các trận đấu gặp đối thủ khó chơi hầu như đều bị thủng lưới dẫn đến hòa hoặc thua như hôm qua. Không biết Pep mua Alexis có đúng không? mặc dù Alexis bị chấn thương nặng dẫn đến nghỉ từ đầu mùa, chưa đóng góp được gì cho Barca nên chưa thể khẳng định. Nhưng khi trở lại Sanchez có vẻ không hợp với lối chơi của Barca, mỗi lần bóng vào chân cậu ấy là mỗi lần tiki-taka bị lỗi nhịp. Chú ý Alexis thấy cậu ấy rất ham giữ bóng không cần thiết, chuyền sai địa chỉ rất nhiều lần, cảm giác bóng chưa tốt và sút bóng thiếu chính xác. Mặc dù biết Alexis mới gia nhập Barca vẫn chưa thể hòa nhập được với các cầu thủ, nhưng nhìn những trận đã qua thấy cầu thủ này muốn hòa nhập cũng phải mất thời gian dài.

Hôm qua cũng là ngày thất vọng của Villa và Messi. Messi thi đấu nhạt nhòa cả trận cũng không thể trách cậu ấy được, vì từ đầu mùa giải tới giờ Messi chưa nghỉ 1 phút thi đấu nào. Thể lực có thể cũng đã đi xuống, trong trận này Messi gần như đi bộ cả trận, không còn biểu diễn những pha kĩ thuật qua người như trước, cũng không thể gây đột biến nữa. Messi không phải là siêu nhân, không thể lúc nào cũng trở thành cứu tinh cho đội bóng được. Gánh nặng phải chia đều cho các tiền đạo còn lại thì gặp phải lúc các tiền đạo của Barca cùng lúc xuống phong độ một cach khó hiểu. Sanchez thì chưa hòa nhập, Pedro thì liên tục gặp chấn thương, Villa thì xuống phong độ không phanh, Cuenca thì còn quá trẻ và nhiệm vụ chỉ là đánh biên, tạt ngang cho đồng đội. Buồn nhất là Villa đang cho thấy dấu hiệu của tuổi tác, cảm giác bóng không tốt, sút toàn lên trời, kể cả khi đối mặt với thủ môn cũng không thể ghi bàn. Dường như đã mất đi khả năng sát thủ 1 thời rồi. Nếu các tiền đạo còn lại không lấy lại được phong độ và hàng hậu vệ không lấy lại được sự chắc chắn ngày nào thì Barca sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chặn đường dài sắp đến.

Hôm nay buồn quá, buồn Barca thua còn hơn cả buồn khi chia tay người yêu. Đi nhậu quên sầu thì uống bao nhiêu cũng chẳng say, chán. Giờ mà gặp thằng fan Real nào cười ha hả chắc đập nó vỡ mặt quá.
 

_ValueLife_

Trung học xã
Đầu quân
12/4/11
Bài viết
29
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Tôi thấy chưa có gì là đáng bi quan, đúng là chúng ta đang ở đằng sau Real tới 6 điểm, một số điểm khá lớn. Ở Liga, Barca đã có dấu hiệu bị bắt bài và thường gắp vấn đề ở những trận sấn khách, các trận sân khách rất ít khi chúng ta có thể giã cho đối phương bằng một tỉ số hoành tránh. Điều này chứng tỏ ở Liga, các đội bóng theo dõi Barca nhiều hơn và cũng biêt rơ Barca nhiều hơn. Đây là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá. nhưng ở Champion League, chúng ta vẫn chạy phom phom như xe tăng; Trận thắng Milan chúng ta vẫn cho thấy rằng ở Champions League, chúng ta vẫn là một thế lực đáng gờm. Chúng ta đã chắc suất nhất bảng ở CL, đối thủ cuối cùng vòng bảng của chúng ta ở CL là BATE của Belarus, một đối thủ quá yếu, chúng ta không cần phải tập trung sức lực cho trận đấu này chỉ cần tung đội hình 2 ra đá thủ tục. Mục tiêu chính của chúng ta trong 2 tuần nữa là Liga.

Như đã nói, vấn đề của chúng ta là ở Liga. Ở Liga, chúng ta có phong độ cực khủng ở Nou Camp, nhưng rất phập phù tại sân khách. Barca hiện nay rất phụ thuộc vào Messi, các tiền đạo cánh của Barca hiện này đều "đơ như cái nơ", Villa sa sút, Sanchez vẫn chưa thấy đâu. Các bàn thắng quan trọng của Barca hiện nay đều xuất phát từ các trụ cột lâu của Barca như Messi, Xavi, Iniesta và Cecs. Ở đây chúng ta không nó về Messi vì anh quá tuyệt vời; Nhưng đối với các cầu thủ còn lại, chúng ta đang thấy rằng, tại Barca và tại Liga, các tiền vệ ghi bàn nhiều hơn các tiền đạo, đặc biệt là Villa, Sanchez, Pedro. Có thể có dấu hiệu của sự thoái trào với sơ đồ 3 tiền đạo; chỉ sau một mùa giải thành công, có lẽ Pep không nghĩ rằng các tiền đạo cánh của Barca lại xuống phong độ nhanh đến thế. Và nếu vậy, chúng ta cần một cuộc cách mạng về chiến thuật, có thể là sự trở lại của một số 9 điển hình, nhưng ở Pep chúng ta thấy ông này không có duyên trong việc sử dụng một số 9 điển hình. Đó có thể là chuyện của mùa giải sau, có thể trong đầu Pep đã có ý định ra đi vào cuối mùa. Nhưng hãy bàn về mùa giải này, tiếp theo chúng ta sẽ tiếp Levante tại sân nhà, tôi chưa bao giờ hồ nghi về phong độ của Barca tại Nou Camp, tung vào một đội hình mạnh, chúng ta sẽ mang về một chiến thắng. Tiếp đến là trận đấu sinh tử tại Bernabeu, chúng ta cũng không cần phải quá bi quan; hãy lấy Valencia ra làm một bàn cân, trong trận đấu với Valencia chúng ta đã để hòa 2-2, trong đó chúng ta nhỉnh hơn về thế trận và cơ hội ghi bàn, trọng tài đã bỏ qua 2 quả Penalty mà chúng ta đáng được hưởng, chúng ta xứng đáng rờ Mestalla với 3 điểm trong tay. Còn Real, họ không có một thế trận áp đảo tại Mestalla, họ rời Mestalla với một chiến thắng, nhưng trọng tài để bỏ qua cho Real một quả Penalty khi Higuain chạm tay trong vòng cấm. Ở trận đấu đó, Valencia xứng đáng có 1 điểm tại Mestalla. Hơn nữa, đứng trước một đối thủ "ông kẹ" như Milan, chúng ta cũng trở về với một chiến thắng và màn trình diễn thuyết phục. Tất nhiên, sự so sánh nào cũng là tương đối, nhưng chừng đó để thấy rằng, Barca vẫn không hề thua kém Real về đẳng cấp và đủ sức quật ngã Kền Kền ngay tại Bernabeu nếu Pep biết sử dụng chiến thuật và nhân sự hợp lý. Khi đó, chúng ta sẽ đứng sau họ 3 điểm; Với tính toàn xấu nhất, chúng ta sẽ xếp sau họ 3 điểm đến lúc đụng độ lại tại Nou Camp' Ở Nou Camp, tôi vẫn tin rằng chúng ta đang là bất khả xâm phạm. Ở Liga, nếu đồng điểm thì sẽ tính hiệu suất đối đầu trước khi tính đến hiệu số bàn thắng bại, nếu như chiến thắng 2 trận El Classico, chúng ta vẫn có thể vô địch, đó là tình huống xấu nhất phải tính đến. Chúng ta nên học tập Dormund, trước khi đụng độ Bayern, họ bị Bayern dẫn trước tới 5 điểm, nhưng họ vẫn bình tĩnh, chiến đấu và rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, và bây giờ chúng ta đang ở trong tình thế của Dormund lúc đó; Tiếp đến chúng ta nên học tập ngay đại kình địch của chúng ta - Real Madrid, sau khi để thua Levante 0-1 trên sân khách, họ đã nhận rất nhiều sự chỉ trích nhưng họ vẫn bình tĩnh chiến đấu để bây giờ họ đang đứng trên chúng ta trên bảng xếp hạng. Chúng ta đang ở tình thế của Real sau trận họ thua Levante, chúng ta cũng nên học tập họ.

Chắc chắn rằng, một ngày nào đó chúng ta sẽ bị Real lật đổ tại Liga, vì đó là bóng đá nhưng tôi không muốn thấy Mourinho với hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của Real chiến thắng được Barca. Tôi muốn thấy Mourinho và hợp đồng đắt giá nhất lịch sử của họ rời TBN chỉ với một cúp Nhà Vua bị bể như tương trưng cho sự đóng góp của họ với bóng đá TBN, cũng như chính sách ngông nghênh xưa nay của Real bị phá sản trước khi lật đổ được Barca.

Tôi thấy rất nhiều cules ở đây hay tung hô mỗi khi Barca thắng trận nhưng đôi khi lại ít khi bình tĩnh ngẫm lại suy nghĩ những gì còn thiếu và khiếm khuyết của đội bóng, hay mỗi lần vấp ngã thì vẫn phải bình tĩnh suy nghĩ về tương lai.


P/S: Nếu như Pep rời Nou Camp, Unai Emery của Valencia có thể là một sự lựa chọn không tôi thậm chí là hoàn mỹ, tôi đang dõi theo các trận đấu của Valencia tại Liga cũng như CL và hy vọng ông này sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở Nou Camp thay Pep một ngày nào đó.
Bài viết rất hay và cũng đầy đủ ,mình cũng xin nêu ra 1 vài ý kiến như sau :
Ở Barca với lối đá như vậy không thể có 1 tiền đạo cắm thực thụ được bởi Messi đã hoàn thành quá tốt nhiêm vụ săn bàn .Hơn nữa khi các đội đá với Barca thường có rất nhiều cầu thủ đứng tham gia phòng ngự trước cầu môn ,nếu có 1 người cứ đứng im tại 1 vị trí thì có thể người đó không thể xoay xở được khi bóng đến chân và để mất bóng hay là dẫm chân lên vị trí các cầu thủ khác băng lên sau ngững đường chọc khe (1 sản phẩm đặc trưng của chúng ta)
Mình thấy khả năng bấm bóng bổng chuyền dài của Cesc rất tốt (cái này đã được kiểm chứng ở NHA) ,tại sao Pep không đá kiểu 1 số 9 không cần phải biết ghi bàn mà chỉ cần thể hình,tì đè ,quan sát tốt để làm tường nhận những đường bóng bổng cho Messi và những tiền đạo cánh băng lên nhận bóng .Khi đó ,Barca cầm bóng tốt sẽ đá rút hẳn về sân nhà để đội bạn buộc phải dâng lên tranh chấp và có cơ hội cho số 9 đó ,với khả năng cầm bóng của đội nhà thì điều này không khó .Kiếm được 1 số 9 như vậy mới là vấn đề bởi lối đá của chúng ta được định hình rõ ràng rồi nên các số 9 đó khi về sẽ khó thích nghi với việc di chuyển nhận bóng và dễ đánh mất phong độ .
Còn về những trận đấu thiếu ổn định gần đây thì có lẽ nguyên nhân là do Pep thử nghiệm quá nhiều đội hình 3-4-3 và đến giờ đội hình này vẫn chưa cho thấy được sự ổn định .Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó ,muốn có được thành công cần có sự hy sinh nhất định,ở đây có thể là 1 vài trận đấu hay cả 1 mùa giải nhưng hy vọng Pep tính toán hợp lí để sự hy sinh đó không ảnhươngsr đến thành tích của mùa giải thì thật là hoàn hảo .Chúng ta đang kém Real 6 điểm nhưng mùa giải còn rất dài ,chỉ có điều 6 điểm này lại đúng vào lúc chúng ta chuẩn bị đối đầu trực tiếpvowiss Real trên sân khách ,điều này tạo 1 tâm lý rất tốt cho Real bởi dù có thua nhưng họ vẫn sẽ đầu bảng
Cuối cùng hy vọng Pep sẽ ở lại NC dù kết quả mùa giải này có ra sao đi nữa bởi những công việc ông còn đang làm dang dở sẽ khó có người thay thế được
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
...Với tính toàn xấu nhất, chúng ta sẽ xếp sau họ 3 điểm đến lúc đụng độ lại tại Nou Camp' Ở Nou Camp, tôi vẫn tin rằng chúng ta đang là bất khả xâm phạm. Ở Liga, nếu đồng điểm thì sẽ tính hiệu suất đối đầu trước khi tính đến hiệu số bàn thắng bại, nếu như chiến thắng 2 trận El Classico, chúng ta vẫn có thể vô địch, đó là tình huống xấu nhất phải tính đến....
Mô phật, xấu nhất mà như bạn nói đó à? Làm như cả Barca và Real đều thắng tất cả những trận còn lại vậy.
Trong trường hợp hiện nay, không thể nói về "xấu nhất" hay "tốt nhất".
 

chquan

Juvenil B
Đầu quân
29/3/11
Bài viết
114
Được thích
5
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đây chính là thời điểm mà chúng ta cần phải thể hiện rằng Barca không chỉ là một câu lạc bộ,hãy luôn tin tưởng đội bóng thân yêu ,rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. "We’ll get back on our feet and keep on going" _ Josep Pep Guardiola!

[video=youtube;kPE1zHDikPA]http://www.youtube.com/watch?v=kPE1zHDikPA[/video]
 

Barcafan

Juvenil B
Đầu quân
2/12/10
Bài viết
133
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Cuối cùng hy vọng Pep sẽ ở lại NC dù kết quả mùa giải này có ra sao đi nữa bởi những công việc ông còn đang làm dang dở sẽ khó có người thay thế được
Ngày hôm qua, tôi có để ý một tình huống khá thú vị là có sự hiện diện của Vicente Del Bosque trên khán đài. Trước trận đấu hôm qua, không ai nghĩ đó là một trận đấu quan trọng vì Getafe là một đối thủ yếu đứng gần chót bảng xếp hạng. Sau Euro 2012, ông này cũng chắc chắn không dẫn dắt TBN nữa, đó có thể rằng ông này đang nhắm vào chiếc ghế nóng ở Camp Nou khi Pep ra đi, ông này là cựu cầu thủ và cựu HLV của Real nhưng bị Real bạc đãi phải không kèn không trống ra đi và vẫn có mối hiềm khích với BLĐ Real. Chính Del Bosque cũng là người tiến cử Pep vào ghế HLV trưởng TBN và bầu quả bóng vàng cho Messi năm ngoái và năm nay. Giả sử rằng Del Bosque muốn đến và sẵn sàng dẫn dắt Barca khi Pep ra đi thì đó là một tín hiệu tốt vì ông này thừa biết Tiqui-Taca là gì và đầy kinh nghiệm ở Liga cũng như Champions League. Chúng ta cũng không nên thần thánh Pep quá, vì ở Pep vẫn chưa thấy được sự sắc sảo trong việc mua bán cầu thủ, chúng ta vẫn còn cả mùa giải để xem xét từ Pep thực sự đã bị bắt bài hay chưa.
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top