[Liga 17] Real Sociedad - FC Barcelona: Chờ Pedro "xông đất" (1-0)

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
"Nói thật trận thua này cũng một phần là do Lucho, bị chỉ trích như thế đáng lăm!" suy nghĩ của mình ngay sau trận đấu.

Ấm ức nhìn đội chủ nhà chơi như thể trận chung kết, còn chúng ta bế tắc suốt một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên theo cá nhân mình thì Lucho đang làm chủ tình thế, khác biệt với Tata là ông đã không dám làm và kết cục ở nửa sau mùa giải đó Barcelona đã thất bại khi bị bắt bài. Tata hối tiếc vì không dám làm, dám thay đổi theo ý của mình. Lucho đã "chơi" theo cái riêng dựa trên quyết định có chủ đích rõ ràng. Ông thất bại khi Barcelona thất bại, vậy Barcelona thắng ai dám chắc là Lucho đã giúp chúng ta chơi hay hơn. Vì thế Barcelona đã thua nhưng những quyết định của Lucho cần được tôn trọng khi vấn đề cần được nhìn rộng hơn là việc đúng hay sai.

Với hai ngày nghỉ cả Neymar và Messi quá ít thời gian để tập luyện. Tại sao Barcelona trước kia cũng không bao giờ loại Messi ra khỏi danh sách đội hình xuất phát, mà tối qua Lucho đã cất số 10 trên băng ghế dự bị. Lucho có suy nghĩ riêng có quyết định khi quan sát buổi tập các cầu thủ (cũng có thể là quyết định của cả Ban huấn luyện). Lucho làm những gì cần làm, không bị chi phối bởi yếu tố ngoài chuyên môn. Thất bại không chỉ tập trung cả vào HLV, mà còn là thế trận tối qua và phong độ các cầu thủ Barcelona.

Việc giữ hay cho Neymar và Messi ra sân từ đầu hay không cũng không thể biết chắc được họ có đủ sức tạo lợi thế trước đội nhà. Thà thua thế này còn hơn là cứ lối mòn suy nghĩ cũ áp đặt mọi thứ và rồi chẳng có sự thay đổi nào. Tata đã là một bài học. Lucho hiểu điều đó.

Tôi vẫn đặt niềm tin cho ông ấy. Nếu cuối mùa Barcelona không danh hiệu nào thì bạn có thể nói Lucho đã thất bại hoàn toàn. Còn bây giờ chửi rủa hay phàn nàn cũng vậy. Tôi cũng chẳng gặp trực tiếp được ông ấy, nếu có thể tôi sẽ đóng góp ý kiến :"Lucho ông hãy nhờ phiên dịch đọc mấy bài ở diễn đàn fcbarcelona.com.vn mà lấy thêm thông tin cho đội hình, tập luyện làm chi cho rắc rối".
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Lucho chắc có lý do để cất Messi-Neymar, có thể họ không đủ thể lực chứ giữ sức thì chắc chắn không bởi tuần này chả có trận quan trọng nào cả, Real lại vừa thua nữa

Soceidad khủng thật thắng cả 3 đội đầu bảng
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Bao biện làm cái gì, đây đâu phải lần đầu, nó đã thành bản chất rồi
Có ai nhớ trận gặp Almeria cũng 1 kiểu như thế này. Hiệp 1 tung đội hình đáng vứt vào sọt rác, để rồi hiệp 2 vội vàng cho trụ cột vào. Cũng may trận đó vớt vát đc chiến thắng. Nhưng đến trận này thì giọt nước tràn li rồi. Ông ta nghĩ trong tay mình có những siêu sao, chỉ cần cho vào lúc nào là thắng đc hết, sợ quái gì. Nên thích bố trí đội hình xuất phát bậy bạ thế nào chẳng được. Kết quả không tốt chỉ cần cầu cứu mấy ông đó là xong. Cái đó gọi là chiến thuật đấy ? Ông ta thích bố đời. Nếu tung đội hình mạnh nhất thì nghĩ kiểu gì chẳng thắng, như thế ông ta không có công, cũng chẳng đc tiếng mà do cầu thủ quá tốt thôi, nên phải cải lùi, để tạo dấu ấn. Đúng là ngu dốt + nguy hiểm chỉ có phá hoại.

Tôi chán ngấy cái cách ông ta đang biến Barca thành cái thứ đồ chơi của riêng ông ta rồi. Dấu ấn gì ở những trận thua vô cùng bất mãn như thế này ? Dấu ấn gì ở những cách xoay cầu thủ vô tổ chức ? Để kết cục là những trận đấu ném điểm vô nghĩa, không một lối chơi, không một chiến thuật rõ ràng. Và kết quả mang tới cho CĐV chỉ là sự bức xúc khó chịu. Tôi dám chắc rằng năm ngoái kể cả đến lúc Martino phải ra đi, phải thua ở những trận đánh lớn người ta cũng không cảm thấy bất mãn, ngán ngẩm đến vậy

Hỡi ôi cũng là cái kết cục của việc lựa chọn HLV vô danh theo cảm tính. Họ có thất bại, họ có bị sa thải thì cũng là điều hết sức bình thường, vì vốn dĩ chỗ ngồi của họ đâu có cao như thế, là anh cố đưa tôi lên thôi....
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Enrique có thể có nhiều cái sai nhưng vội mang việc không tung Neymar-Messi từ đầu trận hôm qua nói ông ấy sai thì hơi vội vã, đơn giản là chưa đủ thông tin

HLV rõ hơn ai hết thể trạng của cầu thủ, có thể bộ đôi kia chưa hồi phục thể lực và thực tế khi họ vào sân cũng không có dấu ấn gì quá đáng kể trong phần còn lại của trận đấu

Soceidad đã từng thắng cả 2 đội bóng thành Madrid nên họ có duyên với các đội bóng lớn năm nay, giống như kiểu Valencia cũng hạ cả 2 đội bóng thành Madrid ấy nhưng đội này thì Barca lại thắng được
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Mình thấy hiệp 2 Ney với Si đá vẫn chả có vấn đề gì. Nói chung trận này thua dấu ấn quá lớn thuộc về hlv rồi, thà thua vì đội bạn quá hay còn đỡ hơn thua vì hlv quá tồi. Nhìn cái cách thay người là hiểu trình độ hắn rồi. Từ đầu mùa tới giờ chả thấy được dấu ấn chiến thuật gì cả
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Nói về việc tung đội hình 2 ra sân trong hiệp 1 và hiệp 2 phải bù đắp bằng đội hình chính thức dẫn đến việc không giải quyết vấn đề xoay vòng, tiết kiệm thể lực trụ cột mà lại còn để mất 3 điểm thì đừng nói Enrique, ngay cả Pep Guardiola cũng đã mắc phải.

Rõ ràng ta không thể so bì Barça của Enrique và Barça của Guardiola về mặt lối chơi, nhưng ngay cả khía cạnh may mắn thì Barça của Enrique cũng thua đứt Barça mùa 08/09. Vì thế cũng không nên chỉ trích Enrique quá cay nghiệt. Enrique có tấm bằng hành nghề HLV tức là ông ta có kiến thức về bóng đá hơn tât cả những tay ngang đang bình luận ở đây và cả nhà báo chỉ trích Enrique bằng ngòi bút. Có nhiều yếu tố dẫn đến việc sắp xếp đội hình mà chúng ta là những người ngoài không nắm được. Một trận thua tuy là cái giá đắt nhưng vẫn còn nhẹ hơn so với việc một cầu thủ trụ cột chấn thương phần còn lại của mùa bóng hay Enrique mất quyền chỉ đạo phòng thay đồ.

Real Madrid để có được ngày đứng trên Barça về mặt lối chơi, phong độ và cả danh hiệu như hiện nay đã mất tới gần 6 năm. Chờ mãi giun dế cũng được làm người. Chu kỳ đi xuống của Barça thì chưa có vẻ gì là chạm đáy cả nên cứ bình tĩnh mà quan sát.
 

eminem

Juvenil B
Đầu quân
8/5/11
Bài viết
117
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
29
Barça đồng
0
Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Câu phương châm này có lẽ đúng đấy chứ. Đầu tiên xin nói đến đội hình xuất phát, tôi không bất ngờ về việc Messi và Neymar dự bị vì ai tinh ý sẽ thấy ngay là hiệp 2 Messi và Neymar cũng đi bộ là chính, ko có pha bứt tốc đoạn ngắn nào, hụt hơi thấy rõ so với đối thủ. Có lẽ do thể lực chưa đảm bảo nên Lucho quyết định như vậy. Nhưng vì sao Rakitic dự bị và lại là Xavi đá chính. Tại sao là Busquets khi nhờ cái đội hình xuất phát thì mới biết là anh có đá 90 phút. Hàng tiền vệ chỉ biết cầm bóng quây quẩn nhưng thiếu đột biến, chấp thêm nguyên hàng công khi thằng cu Munir được thần thánh hoá nhưng kĩ năng chỉ đáng đá cho Leicester City. Một Pedro thừa nhiệt tình nhưng quá cùn về mọi thứ. Một Suarez vô hại trước hàng thủ đối phương. Suarez thì xác định là bản hợp đồng thất bại rồi. Kĩ năng lừa bóng, chuyền bóng, xử lý bóng thua Sanchez nhiều. Chắc chỉ có kĩ năng cắn nguời là vô đối mà thôi. Ngán ngẩm cái việc tháng 1 rồi mà còn chưa xác định được đội hình tối ưu. HLV không bất tài thì lỗi do ai ??? Cứ tưởng là đưa đội hình nào đá kiểu nào cũng thắng ấy. Enrique, ông cứ phá tiếp đi, phá đến khi BLD đội bóng thấy được tầm quan trọng của 1 HLV rồi đưa về một người có năng lực chuyên môn được kiểm nghiệm ở các giải đấu khắc nghiệt nhất chứ không phải là một ông mặt hãm tài được chọn chỉ vì anti Real và có chiến tích nho nhỏ là phá nát Celta Vigo và AS Roma. C1 năm 2012/2013 bị loai bán kết, 2013/2014 là tứ kết. Năm nay có lẽ nhờ ông mà đội bóng sẽ được Man City loại đấy. Cứ thế này thì khả năng vượt Man City vào vòng trong thì 20%. Mà có vào được thì gặp mấy đội cứng cựa thì đá cho lên bờ xuống ruộng. Xác định trắng tay năm nay. À quên có cúp Catalonia rồi nhỉ.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Cũng những con người năm ngoái đã chỉ trích Tata nào là yếu kém, rồi thì chưa có kinh nghiệm cầm trịch một đội bóng lớn các kiểu không tiếc lời, giờ lại ngồi nâng ông lên hòng dìm Enrique xuống với đủ loại ngôn từ chửi rủa thậm tệ. Ngẫm cũng buồn cười.

Nhà dột từ nóc. Đó đã và đang là cả một quá trình. Sai lầm của một hệ thống đã qua nhiều năm mà đòi hỏi phải khắc phục ngay chỉ trong một-nửa mùa giải ư? Tôi gọi đó là một thứ kì vọng hoang đường.

Enrique đã không hề đảm bảo bất cứ điều gì cho chiến thắng của từng trận đấu, ông chỉ khẳng định kế hoạch của ông là một kế hoạch dài hơi và nhắm tới cái đích cuối cùng của mùa giải. Ông ta mới là người đang ngày ngày làm việc với các cầu thủ, biết đích xác chuyện gì đang xảy ra trong phòng thay đồ và có đầy đủ cơ sở để đưa ra những quyết định chứ không phải ngồi nhà lê la bàn phím đi khắp nơi phán xét để chứng minh mình có kiến thức về bóng đá. Tôi đang tự hỏi nếu cuối mùa này, ý đồ của ông thành hiện thực thì những người hôm nay mạnh miệng lên án, thậm chí đòi đuổi cổ ông sẽ nói gì. Chắc vui.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Giả sử trọng tài cắt còi tinh mắt pha bóng chạm tay của hậu vệ Sociedad trong vòng cấm ngay hiệp 1 thì mọi chuyện đã khác. Trận này ta tự thua chứ đối phương co ro chịu trận là chính. Vị trí của Montoya đá hơi tối trong khâu tấn công. Thỉnh thoảng thế quái nào lại chạy vèo sang bên trái và bị chú Canales đảo chân hai cái đã nằm dài trên sân đầu hàng :pudency:. Anh Alba thì đúng là bị ma nhập =)). Nhìn pha bóng anh kiên quyết tâng bóng 3 lần qua đầu tiền vệ để chuyền lên trên mà không chịu chuyền sang cho Iniesta đứng ngay cạnh mà không thể nhịn được cười. Rồi một loạt các pha bóng ngẫu hứng của Masche phi thẳng lên không bao giờ qua chân Busquets. Nói chung bài vở thì không có gì ngoài trông chờ Xavi tỉa bóng sang hai cánh và phát bổng cho Su thỏ tì đè qua người. Nhưng bóng dồn cho Xavi và Busquets chỉ khi bị đối phương bao vây vào thế bí. Đám Sociedad thì khôn, biết không đá được nên ngoài phòng ngự chặt ra thì luôn phá bóng ra hai bên cánh để tránh bị Busquets, Xavi cướp được phản công. Thế trận này không có Rakitic sút xa thì tự mình chặt một mũi công.

Cũng những con người năm ngoái đã chỉ trích Tata nào là yếu kém, rồi thì chưa có kinh nghiệm cầm trịch một đội bóng lớn các kiểu không tiếc lời, giờ lại ngồi nâng ông lên hòng dìm Enrique xuống với đủ loại ngôn từ chửi rủa thậm tệ. Ngẫm cũng buồn cười.

Nhà dột từ nóc. Đó đã và đang là cả một quá trình. Sai lầm của một hệ thống đã qua nhiều năm mà đòi hỏi phải khắc phục ngay chỉ trong một-nửa mùa giải ư? Tôi gọi đó là một thứ kì vọng hoang đường.

Enrique đã không hề đảm bảo bất cứ điều gì cho chiến thắng của từng trận đấu, ông chỉ khẳng định kế hoạch của ông là một kế hoạch dài hơi và nhắm tới cái đích cuối cùng của mùa giải. Ông ta mới là người đang ngày ngày làm việc với các cầu thủ, biết đích xác chuyện gì đang xảy ra trong phòng thay đồ và có đầy đủ cơ sở để đưa ra những quyết định chứ không phải ngồi nhà lê la bàn phím đi khắp nơi phán xét để chứng minh mình có kiến thức về bóng đá. Tôi đang tự hỏi nếu cuối mùa này, ý đồ của ông thành hiện thực thì những người hôm nay mạnh miệng lên án, thậm chí đòi đuổi cổ ông sẽ nói gì. Chắc vui.
Anh thì cho rằng Lucho chỉ dẫn được 2 mùa. Mùa 2016-17 sẽ là một Ban lãnh đạo mới và rõ ràng để thắng cử thì chẳng ai chọn Luis Enrique cả. Vậy là Lucho chỉ có mùa này và mùa tới. Lã nói cuối cùng không có thành tích thì cũng vứt. Vậy nên mùa này ta tạm coi là sắp xếp đội hình tối ưu thì...cũng vứt rồi. Lý do là chỉ còn tưng ấy con người và bị cấm chuyển nhượng nên chỉ còn các cầu thủ từ trẻ đôn lên. Vậy mùa sau - khi phải chứng kiến mùa này bết bát tiếp - không thể đảm bảo sẽ thành công từ nền tảng này. Đấy còn chưa nói đấu đá lấy phiếu bầu ầm ĩ tranh cử thì còn vui ra trò. Đúng là nửa chừng xuân. Muốn bỏ Lucho thì không còn ai dám làm 1 mùa tới. Mà giữ Lucho thì số người tin tưởng vào khả năng giảm rõ rệt qua thời gian.
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Giả sử trọng tài cắt còi tinh mắt pha bóng chạm tay của hậu vệ Sociedad trong vòng cấm ngay hiệp 1 thì mọi chuyện đã khác. Trận này ta tự thua chứ đối phương co ro chịu trận là chính. Vị trí của Montoya đá hơi tối trong khâu tấn công. Thỉnh thoảng thế quái nào lại chạy vèo sang bên trái và bị chú Canales đảo chân hai cái đã nằm dài trên sân đầu hàng :pudency:. Anh Alba thì đúng là bị ma nhập =)). Nhìn pha bóng anh kiên quyết tâng bóng 3 lần qua đầu tiền vệ để chuyền lên trên mà không chịu chuyền sang cho Iniesta đứng ngay cạnh mà không thể nhịn được cười. Rồi một loạt các pha bóng ngẫu hứng của Masche phi thẳng lên không bao giờ qua chân Busquets. Nói chung bài vở thì không có gì ngoài trông chờ Xavi tỉa bóng sang hai cánh và phát bổng cho Su thỏ tì đè qua người. Nhưng bóng dồn cho Xavi và Busquets chỉ khi bị đối phương bao vây vào thế bí. Đám Sociedad thì khôn, biết không đá được nên ngoài phòng ngự chặt ra thì luôn phá bóng ra hai bên cánh để tránh bị Busquets, Xavi cướp được phản công. Thế trận này không có Rakitic sút xa thì tự mình chặt một mũi công.


Anh thì cho rằng Lucho chỉ dẫn được 2 mùa. Mùa 2016-17 sẽ là một Ban lãnh đạo mới và rõ ràng để thắng cử thì chẳng ai chọn Luis Enrique cả. Vậy là Lucho chỉ có mùa này và mùa tới. Lã nói cuối cùng không có thành tích thì cũng vứt. Vậy nên mùa này ta tạm coi là sắp xếp đội hình tối ưu thì...cũng vứt rồi. Lý do là chỉ còn tưng ấy con người và bị cấm chuyển nhượng nên chỉ còn các cầu thủ từ trẻ đôn lên. Vậy mùa sau - khi phải chứng kiến mùa này bết bát tiếp - không thể đảm bảo sẽ thành công từ nền tảng này. Đấy còn chưa nói đấu đá lấy phiếu bầu ầm ĩ tranh cử thì còn vui ra trò. Đúng là nửa chừng xuân. Muốn bỏ Lucho thì không còn ai dám làm 1 mùa tới. Mà giữ Lucho thì số người tin tưởng vào khả năng giảm rõ rệt qua thời gian.
Nghe bác đen nói cũng có lý thật, thôi tiếp tục tin tưởng Lucho, mong chờ sự thay đổi mới trong tư duy và lối chơi vậy. :sosad:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Nghe bác đen nói cũng có lý thật, thôi tiếp tục tin tưởng Lucho, mong chờ sự thay đổi mới trong tư duy và lối chơi vậy. :sosad:
Bóng đá mà, biết đâu Liga thì khó thật nhưng C1 lại ngon :D. Ta học đám kền kền năm ngoái chịu nhục ở Liga nhưng ẵm được cái cúp C1 là giun dế thành người ngay :cuoimim:. Ở C1 thì đội hình của Barca có sức mạnh khá khác biệt so với ở Liga.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đội hình Barca không chuyển nhượng thì vẫn rất mạnh, ít nhất là hơn đứt Aletico dù cho đội bóng này bổ sung 10 kỳ chuyển nhượng nữa

Vấn đề của Barca là họ không được phép linh hoạt về chiến thuật, luôn phải tấn công bằng mọi giá
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Los-memes-de-la-derrota-del-Ba_54422349455_54115221152_960_640.jpg


Moyes sau trận đấu

Los-memes-de-la-derrota-del-Ba_54422349580_54115221152_960_640.jpg


Phải giành chiến thắng hoành tráng thể hiện khả năng lãnh đạo
=> Cất Messi và Neymar trên băng ghế dự bị

Los-memes-de-la-derrota-del-Ba_54422349548_54115221152_960_640.jpg


Bản hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa đông của Real (không biết là Sociedad hay Madrid đây)
JORDI ALBA

Los-memes-de-la-derrota-del-Ba_54422349624_54115221152_960_640.jpg


Các Culer sau thất bại của Real Madrid

Los-memes-de-la-derrota-del-Ba_54423014699_54115221152_960_640.jpg


Các Culer sau khi Barça thua trận

Los-memes-de-la-derrota-del-Ba_54423014873_54115221152_960_640.jpg


Hàng phòng ngự của Barça: đồ thị mô tả.

Los-memes-de-la-derrota-del-Ba_54422349794_54115221152_960_640.jpg


Hình chụp X-quang xương hông của Montoya....sau khi đối mặt với Canales.
_________________________

Ảnh troll của đám Tây Bán Nha xấu tệ.
 

viethai93

Juvenil A
Đầu quân
7/6/14
Bài viết
319
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tình cảnh này đúng là không khác gì David Moyes với MU. Tầm hết lượt đi này MU cũng đang rất chật vật. Rất nhiều CĐV biểu tình, giăng biểu ngữ. Trên diễn đàn thì nổ ra cãi nhau. Vẫn có 1 bộ phận cố gắng bảo vệ Moyes, cố tin tưởng ông ta sẽ làm được điều thần kì, còn phần đông là không thể chấp nhận nổi. Mặc dù mùa đông đã kịp vung tiền đưa Mata về nhưng càng ngày kết quả càng bết bát không thể cứu vãn và điều gì đến cũng phải đến. Ra đi khi mà MU gần như không còn gì để phá thêm

Và bây giờ Barca gần như lâm vào hoàn cảnh tương tự. Dẫn dắt 1 đội như Barca, vẫn đang sở hữu 1 đội hình vô cùng chất lượng, mâm trên của hầu hết mọi đối thủ, mà nghĩ ông ta có hẳn 1 năm thích chế biến kiểu gì thì kiểu, không cần danh hiệu, không cần đá vì kết quả. Xin lỗi, đó chỉ là suy nghĩ tưởng tượng thôi. Ngay lúc này niềm tin với ông ta đã lung lay dữ dội, BLĐ chắc chắn đang sôi sục, nổ ra mâu thuẫn. Các cầu thủ mất lòng tin, bất an. Vậy thì lấy gì để tin rằng mọi thứ có thể thay đổi và tốt lên. Khi mà kết quả không tốt, HLV không chứng minh được khả năng, càng ngày càng bị coi thường, thì càng kéo dài kết quả càng bết bát, mọi thứ chỉ càng hỗn độn hơn thôi

Những người lạc quan thì cố nghĩ rằng có thể chờ đến cuối mùa xem kết quả hay lạc quan tếu hơn là mùa sau...Nhưng xin lỗi chiếc ghế của ông đang được tính theo từng ngày đấy. Sự kiên nhẫn có giới hạn thôi, thời điểm này mà để xảy chân tiếp 1 2 trận, đặc biệt tuần tới đá với Atletico mà không thể thắng, tệ hơn nếu thua thì có lẽ khỏi phải nói về điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nghĩ gì mà vứt đi 1 mùa, kết quả có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng đến cái ghế ông ta. Cái này do chính ông ta đang tự đặt mình vào tình cảnh khó khăn, áp lực thôi. Người ta trao cho ông rất nhiều quyền, và ông cũng đang rất lạm dụng cái quyền ấy hết mức tối đa theo cá nhân ông. Và dĩ nhiên cái giá phải trả sẽ càng nhanh và đắt hơn
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hài hước thật khi so sánh với Moyes, năm ngoái MU xếp thứ 7 không dự nổi C1 trong khi Barca hiện tại vẫn đang kém Real có 1 điểm + 1 trận chưa đấu, bằng điểm với nhà vô địch mùa trước là Aletico

Cá nhân thấy ngoài trận thua Celta Vigo hơi khó chấp nhận chứ thua Real đỉnh cao phong độ trên sân khách hay thua đội bóng đã từng quật ngã cả Real và Aletico không có gì là thảm họa cả, MU năm ngoái thì số trận thua và hòa đối dưới cơ ngay trên sân nhà là quá nhiều

Lucho vẫn đang ở ranh giới giữa thành công và thất bại thôi, chưa đủ cơ sở để chứng minh là thất bại hoàn toàn như Moyes năm ngoái
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Từ khi Enrique được dẫn đội đã thấy chán rồi. Với trình độ phòng thủ như này mà bác nào bảo vô địch được C1 thì em cũng xin một vái. Dẫn Roma không ra gì thì hy vọng gì khi dẫn Barca đây. Khó hiểu, cất hết siêu sao trên ghế dự bị, vẫn tin tưởng vào bộ ba tiền vệ yếu đuối Sergio - Xavi - Iniesta, trong khi đá ở Anoeta bao năm qua không phải là dễ dàng.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Về bản chất, Real thắng, ta thắng khoảng cách vẫn 4 điểm (cứ cho là thế cho xông xênh), mà hai thằng cùng thua khoảng cách vẫn thế, có cái hay hơn là ở chỗ ATM đã đến kề bên. Hy vọng thế chân vạc sẽ được xác lập.

Chỉ bàn riêng về trận hôm qua, phải nói là kỳ quặc. Đầu tiên phải nói là anh Kê đã cất hết vũ khí khi vào trận, vậy định ghi bản kiểu gì nhỉ? Đây nhé, 2 cây săn bàn chủ lực Messi, Neymar ngồi ngoài. Nếu đá ngắn, ép sân có hai ông này đúng quá rồi. Vậy cất hai ông tướng này thì phải sút xa với bóng bổng chứ nhỉ? Ơ lại cất nốt Rakitic, ai sút xa đây? Ô la lại cất nốt Pique, cái cậu cao kều ghi 2 bàn bằng đầu mới đây mà? Chắc là tính nhờ vào cái duyên của Pedro + nhiệt huyết của Suarez.

Ô kê, tính thế cũng được nhưng sao lại là lúc này? Lẽ ra ngày hôm nay phải là ngày mà Madrid phải điên đầu vì trận thua trước đó chứ đâu phải mình. Real nó đá ầm ầm thế để nó thua trận nữa khó lắm. Hay là anh Kê tính nó còn thua nữa?

Sạo lại cho Messi, Neymar nghỉ cùng lúc nhỉ? Sợ chấn thương? Không đảm bảo thể lực? Nếu sợ thì phải bắt 2 cậu này tập trung sớm mà tập thể lực chứ, sao lại cho tập trung muộn thế?

Chẳng lẽ mục tiêu mùa này là Copa Del Rey hay sao mà dành quân đá giữa tuần? Trong khi cuối tuần sau lại gặp ATM. Đáng lẽ bung hết sức trận này, giữa tuần trùng lại, rồi lại tung lực chính đá cuối tuần với ATM chứ nhỉ? Hợp lý hơn không?

Nói chung là sôi máu với anh Kê lắm....!

Nhưng, anh Kê đang cho chúng ta cái cảm giác lâu lắm rồi mới phải trải qua, phập phồng, hồi hộp, đau tim, sôi máu... cứ gọi là liên tục
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,251
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,494
Căng đây, MD đưa tin Messi bị ngồi ngoài không phải do Lucho giữ sức cho Mặt Sị mà hình như có tranh cãi to tiếng giữa hai thầy trò từ trước. Sáng nay Messi không ra tập và CLB thông báo do Messi bị viêm ruột.

Và tin vừa ra lò cách đây 1 phút. Zubi bị bật bãi.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
thật hay đùa đấy bác?
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Lại một vụ lật đổ nữa hả :|
Xảy ra giữa mùa thì hơi bị căng đây, giờ Lucho nghỉ thì ko rõ có bác HLV nào tiếng tăm dám nhận chức vị này nữa đây :|

Về trận đấu đêm qua, mình thấy thua là chuyện khá bình thường (do ngay từ đã đầu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi). Các bác mải chê Lucho mà không nhìn thẳng vào Sociedad chơi phòng thủ hay thế còn gì dù chấp nhận co cụm và phản công cũng ko qua sắc bén. Đâu phải tự dưng họ thịt cả 2 gã thủ đô.

Mừng nhất là tay Zubi out. Lẽ nào Puyol lên, thế lại càng hay. Tay tóc xù đủ sức dẹp yên mọi chuyện ngoài chuyên môn
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top