[Liga-18] FC Barcelona - Sevilla (4-0) Vững bước!

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
LFP.png

Barcelona.png
f2m5a162ebps1.png
Sevilla.png

Thời gian: 4h00 | Ngày: Chủ Nhật, 17/01/2010 | SVĐ: Camp Nou.
fcbarcelonacampnou.jpg

Giữa tuần vừa rồi tại khuôn khổ Copa del Rey, Barça đã dành chiến thắng trước Sevilla ngay tại sân Sánchez Pizjuán nhưng chiến thắng đó chưa đủ để giúp Barca tiến vào vòng trong. Nhưng giờ không phải là lúc để các cầu thủ nghĩ quá nhiều về nỗi buồn đó, vào cuối tuần này Barca sẽ gặp lại chính đối thủ đã loại chúng ta khỏi Copa del Rey đó là Sevilla ở vòng 18 La Liga trên sân nhà Camp Nou. Một nhiệm vụ khó khăn: Vững bước

Vững bước để bảo vệ ngôi đầu, vững bước để vượt qua khó khăn, vững bước để thể hiện đẳng cấp của Những người khổng lồ. Khó khăn chồng chất khó khăn nhưng là đứa con tinh thần của miền đất xứ Catalunya, Barça không được phép mất niềm tin. Họ phải giữ vững tin, nâng cao ý chí, củng cố quyết tâm và thi đấu hết mình.

Đây là lần thứ 3 Barça gặp Sevilla trong vòng 2 tuần qua. Hiện tại cả 2 đội đều đã có 1 trận thắng và 1 trận hòa. Chắc hẳn các culés khó có thể quên trận thua 1-2 có phần oan ức ngay trên sân nhà Camp Nou trước Sevilla. Nhưng tại La Liga, Sevilla lại thể hiện một bộ mặt trái ngược so với những gì họ đã thể hiện ở Copa del Rey. Họ đã để thua 3 trận liên tiếp, đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH. Đội hình ở trận đấu này của Sevilla vẫn không có sự thay đổi đáng kể so với 2 trận trước đây (vẫn thiếu vắng nhiều trụ cột).

Bị loại khỏi cúp nhà vua, đó sẽ là nỗi buồn khó có thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, việc đó sẽ giúp cho các cầu thủ bớt đi gánh nặng thể lực khi phải thi đấu quá nhiều giải đấu. Giờ đây các cầu thủ và BHL sẽ tập trung hoàn toàn vào 2 giải đấu cực kì quan trọng đó là La Liga và Champions League.

Barça đã có 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng đó vẫn chưa phải là Barça hủy diệt mà mọi người thường thấy. Hàng công vẫn chưa thể hiện được hiệu quả cao nhất, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại không thể biến thành bàn thắng. Tại La Liga, Barca vẫn đang là đội bất bại sau 17 vòng đấu; nhưng đây không phải là lý do mà Barça có thể tự tin trước cuộc đấu này. Chỉ khi ra sân với quyết tâm cao nhất, với sự tự tin tốt nhất thì Barça mới có thể dành chiến thắng đẹp nhất trước Sevilla.

Sevilla! Các bạn hãy đến đây, Camp Nou đang chờ đón các bạn. Chúng tôi sẽ cho các bạn được cảm nhận thứ bóng đá đẹp nhất hành tinh.

Lịch sử đối đầu (Từ 2001-2009): Barça thắng 11, Hai đội hòa 5, Sevilla thắng 5.

Đội hình dự kiến:
FC Barcelona: :valdes: :puyol::pique: :alves: :abidal: :xavi: :busquets: :iniesta: :messi: :ibra: :pedro:
Sevilla: Palop, Dragutinovic, Escude, Lolo, Konko, Romaric, Adriano, Renato, Perotti, Capel, Negredo.
 
Sửa lần cuối:

darkholy

Tiểu học xã
Đầu quân
1/1/10
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
đè bẹp nóa đi cho đỡ tux ,dám loại Bar nhà ta ra khỏi Copa del Rey
đự đoán 1 sét tennis :6-1 hoặc 6-2 gì đóa(bàn thắng thứ 100 M10 sẽ đc ghi và 1 cú hattrick nữa)
làm cho tủi De an sợ lun:))

@:Lưu ý những chỗ bôi đỏ bạn nhé:
1. Không dùng ngôn ngữ xì tin.
2. Đầu câu viết hoa, hết câu phải có dấu chấm (.) .
3. Cách gọi tên cầu thủ!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tôi vẫn tin vào Barca! Bị loại khỏi Copa del Rey khiến cả đội bóng buồn và cả những cules như chúng ta buồn. Nhưng hãy luôn đặt niềm tin vào Pep và các cầu thủ. Dù sao chúng ta mất chiếc cup này còn hơn là thua một vài trận tại La Liga hay Champions League. Các cầu thủ và đặc biệt là Pep đều hiểu để lặp lại thành tích như mùa giải vừa rồi là không tưởng. Có lẽ mất chiếc cúp này chúng ta sẽ giảm được gánh nặng tâm lí nữa, chưa kể đến việc các cầu thủ sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn!

Quan trọng là các cầu thủ có thể ra sân thi đấu với quyết tâm cao nhất và cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt. Thử hỏi có đội bóng nào trên thế giới mặc dù bị loại nhưng vẫn được đối thủ nể trọng, và các tờ báo như Elmundodeportivo cũng phải ngợi ca: “Tuyệt vời Barca!” hay Sport.es nhận xét : “Barca gục ngã như một nhà vô địch!”.

Chúng ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi trong trận này. Luật đời là thế, có vay ắt phải có trả! Vậy thì Sevilla hãy đến đây, chúng tôi đang chờ các bạn!:wanted::bully::starwars::whoops:
 
Sửa lần cuối:

fcb87

Juvenil A
Đầu quân
3/2/08
Bài viết
489
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
8-1, sẽ là một trận đấu cho cả thế giới thấy khi chọc giận những đứa con xứ Catalonia thì hậu quả nhận được sẽ ra sao.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Dê an sẽ thi đấu trước xã nhà 2h, đối thủ của bầy dê sẽ là Bibao.
Áp lực lại đè nặng lên đôi vai những người khổng lồ. Đây sẽ là cơ hội tốt cho xã nhà trả món nợ tại Copa del Rey :cool:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
2 trận trước,mặc dù thiếu nhiều trụ cột nhưng Sev vẫn đá khá "máu me", gây ra rất nhiều khó khăn cho ta. Việc đỏ lỗi hết do thiếu may mắn vẫn là cách ngụy biện tốt nhất, duy chỉ cải thiện từng pha dứt điểm, chỉnh chu trong từng đường bóng sẽ mang vế thằng lợi cho chúng ta.

Hi vọng Henry trận này không ra sân, chẳng hiểu anh còn động lực gì thi đấu ở Barca nữa hay không mà cứ vật vờ vật vờ, nếu Pep thấy Henry không phù hợp với lối đá thì nên mạnh dạn loại anh ra, phần là để khích tướng,phần là sự trừng phạt.

Dự đoán: 3-0
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Chúng ta đập 2 phát vào lưới Sevilla là OK rối. Bọn này cũng không phải tay vừa, mặc dù vắng nhiều trụ cột
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Một số hình ảnh buổi tập hôm thứ 5 của xã nhà:

2010-01-14_ENTRENO_27.JPG

2010-01-14_ENTRENO_08.JPG

2010-01-14_ENTRENO_12.JPG

2010-01-14_ENTRENO_15.JPG

2010-01-14_ENTRENO_21.JPG

2010-01-14_ENTRENO_31.JPG
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,023
Được thích
53
Điểm
48
Barça đồng
87
Nuốt được Sevilla bây giờ không phải là chuyện dễ cho Barca nhất là khi tinh thần của đối thủ đang lên rất cao ! Đã thế Sevilla mùa này lại có sở thích thua đội yếu nhưng lại thắng độ mạnh.

Dự đoán: 1 - 1
 

Krensii

La Masia
Đầu quân
29/9/09
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nuốt được Sevilla bây giờ không phải là chuyện dễ cho Barca nhất là khi tinh thần của đối thủ đang lên rất cao ! Đã thế Sevilla mùa này lại có sở thích thua đội yếu nhưng lại thắng độ mạnh.

Dự đoán: 1 - 1

Mong cái dự đoán của bác không thành sự thật :D
Dự đoán: Barca thắng cách biệt 2 bàn!
Trận trước đoán chính xác tỉ số thì kết quả trật, trận này tớ chuyển qua đoán khoảng cách dẫn bàn thôi :hump:
 

darkholy

Tiểu học xã
Đầu quân
1/1/10
Bài viết
22
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Nuốt được Sevilla bây giờ không phải là chuyện dễ cho Barca nhất là khi tinh thần của đối thủ đang lên rất cao ! Đã thế Sevilla mùa này lại có sở thích thua đội yếu nhưng lại thắng độ mạnh.

Dự đoán: 1 - 1

Ạc Ạc dự đoán ác thế,lỡ mà tụi de an win bibao chắc
Barcelona ta mất hạng 1 àh,ko biết có phải diệp viên vào trù ẻo ko ta:starwars:

@Nhắc nhở bạn lần nữa, chú ý viết cho đúng chính tả, tên đội bóng!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

pangchyu

Juvenil B
Đầu quân
3/10/09
Bài viết
116
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
37
Barça đồng
0
8-1, sẽ là một trận đấu cho cả thế giới thấy khi chọc giận những đứa con xứ Catalonia thì hậu quả nhận được sẽ ra sao.

Mặc dù là fan của Barca nhưng mà nghe những câu như thế này thật là phản cảm. Dù biết là mỗi chúng ta đều có những dự đoán của riêng mình nhưng mà nên đưa ra những dự đoán có vẻ thực tế hơn.
Đừng nên đi vào vết xe đổ của 1 số fan phong trào "tự sướng" của clb nào đó.
Mình dự đoán trận này Barca sẽ thắng với tỉ số là 3-1
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Xời, trận này ra sân với đội hình tử tế thì nuốt chửng bọn Sevilla luôn, không có tỉ số hòa đâu

Dự đoán: 4-1
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Ai xóa bài của tôi giải thích hộ cái, nếu đ*o giải thích thì đ*o bao giờ tôi thèm vào cái diễn đàn này nữa !!!

Tôi cũng không biết ai xóa bài của bạn và không biết nội dung của nó thế nào cả. Nhưng cách bạn bày tỏ thái độ thế này thì khó nghe quá! Diễn đàn này là ngôi nhà chung, chứ không phải của riêng ai cả, bạn hiểu điều này chứ?! Vì thế tất cả cùng phải chung sức xây dựng nó, góp sức cho nó phát triển!

Còn bạn nói "đ..." bao giờ thèm vào cái diễn đàn này nữa, cái đó tùy bạn thôi, không ai níu kéo cả nếu bạn không muốn. Vắng mợ thì chợ vẫn đông! Mong bạn rút kinh nghiệm trong cách ăn nói! :thumbsup:
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Việc dự đoán kết quả trận đấu của bạn không có gì sai, nhưng đây là chỗ để chúng ta thảo luận chứ không phải chỉ là nơi dự đoán. Thực ra việc dự đoán kết quả cũng một phần lỗi do mình ở trận lượt về 1/8 Copa del Rey khi đưa ra giải thưởng ai cho ai đoán đúng. Nhưng rút kinh nghiệm đây không phải là box dự đoán mà để chúng ta thảo luận những gì diễn ra trước, trong và sau trận đấu nên sẽ không có những hình thức như thế nữa!

Chúng ta vào đây là để chia sẻ tình yêu với Barca, chứ không nên chia rẽ rồi gây ra những tranh cãi như thế này. Bạn Hoangbadboy nên rút kinh nghiệm trong cách nói của mình. Ai cũng có cái tôi của mình, nhưng đừng để nó lấn át quá. Bạn cũng nên rút kinh nghiệm trong cách viết bài, không nên viết những câu chữ cụt lủn như thế, vì nó khác gì Spam? Nếu là một bài viết chất lượng, có ý nghĩa hơn thì ai dám xóa bài của bạn?! Thậm chí mọi người sẽ tôn trọng bạn hơn!

P/S: Mình sẽ xóa các bài viết liên quan đến tranh cãi này trong vòng 18h tới, để cho mọi người cùng rút kinh nghiệm! Đề nghị Hoangbadboy và Mai Xuân Sang không tranh cãi thêm nữa, gây mất đoàn kết, rồi xảy ra những điều không hay ho gì cả!
 
Sửa lần cuối:

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận này Barca chắc chắn sẽ vào cuộc với quyết tâm rất cao. Đã lâu lắm Tivi bên này mới phát giải TBN nên có lẽ sẽ ra quán cổ vũ Barca. Xong trận về tán gẫu với ae cũng được. 2 trận vừa qua chứng tỏ Sevilla không dễ bị đánh bại nhưng Barca có thừa khả năng đó. Cứ thi đấu như H2 trận lượt về và thêm 1 chút may mắn là sẽ có 3 điểm thôi:haha:. Tớ rất tin tưởng vào 1 chiến thắng cho Barca, và khả năng Dê mất điểm tại Bilbao là khá cao, nên đây là cơ hội cho chúng ta nâng cao cách biệt. Dự đoán Barca thắng 3_1, Dê hòa Bilbao 1_1.
 
Sửa lần cuối:

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Rạng sáng ngày 17-1, tất cả hàng triệu con tim các Culé cũng như những ngừơi yêu quý môn thể thao vua này sẽ hướng về "thiên đường" Camp Nou để đón xem trận đấu giữa Barca - Sevilla.Barca sẽ có cơ hội "phục thù" và Camp Nou sẽ là "thiên đường" hay "địa ngục" giành cho Sevilla đây ?!?

Tuần trước, Camp Nou đã là thiên đường giành cho Sevilla khi CLB này đã xuất sắc khuất phục Barca 2-1 ngay tại đây trong khuôn khổ Copa Del Rey và đã thi đấu một trận không tồi và chỉ để thua Barca 1-0 ngay tại sân nhà Ramon Sanchez Pizjuan qua đó họ đã gửi tặng đến Barca câu nói " Say Good Bye" đầu tiên tại mùa giải năm nay.Nhưng tuần này Camp Nou có thể trở thành "địa ngục" giành cho Sevilla khi Barca chẳng muốn "muối mặt" thêm một lần nữa và khi cơn thịnh nộ của Barca đã nổi lên - chắc hẳn chảng có CLB nào muốn nhận cả.

Chiến thắng 1-0 của Barcelona trước Sevilla vào giữa tuần là chưa đủ để cứu vãn cho trận thua 2-1 bẽ mặt ngay tại sân nhà Camp Nou và giấc mộng lập lại cú ăn 6 vĩ đại đã bị xé tan.Barcelona đã chính thức bị loại khỏi Copa Del Rey ngay tại vòng 1/8.Đó là niềm vui hay nỗi buồn cho Barcelona đây ?!?

Niềm vui...có thể lắm khi mà Barca bây giờ đây không cần phải lo lắng và căng sức thi đấu khi tham dự một giải đấu không mấy quan trọng lắm mà vẫn phải tung ra sân đội hình mạnh nhất...chẳng may những Messi, Xavi, Ibra...bị chấn thuơng thì nó chẳng khác nào là một tai họa giáng xuống đầu Barca vì "lòng tham" của mình - khi mà mùa giải đang trở nên gay cấn, một bước ngoặt có thể sẽ hủy hoại tất cả những gì mà Barca đã cố gắng gầy dựng cả ngần 1 năm nay.Nỗi buồn...nếu bạn hỏi những Culé là Barca bị loại khỏi Copa Del Rey là một niềm vui hay nỗi buồn cho Barca thì chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời là họ "buồn", bởi vì chẳng có CLB nào trên thế giới lại đi "chê cúp" cả...còn khi bạn nghe câu trả lời là họ cảm thấy "vui" từ một Culé nào đó...thì chắc chắn họ đang tự dối lòng mình, hay nói đúng hơn họ không phải là một Culé đích thực.

Barcelona - Đau một lần rồi thôi !

Đã nửa tuần rồi từ sau thất bại của Barca tại vòng 1/8 Copa Del Rey.Nỗi buồn của Barcelona có thể đã nguôi ngoai đi một phần nào nhưng muốn để nó thật sự tan biến trong tâm trí người hâm mộ yêu Barca - thì họ cần phải giành chiến thắng trước Sevilla vào rạng sáng ngày mai.Nó phải là một chiến thắng thuyết phục,bằng không nỗi đau bị loại khỏi Copa Del Rey này sẽ khó có thể biến mất trong tâm trí của các Culé mỗi khi nhắc đến thành tích của Barca tại mùa giải năm nay.Pep Guardiola là một ngừơi thông minh và ông biết sẽ phải làm gì.

Kể từ khi lên nắm quyền Barcelona, sau 18 tháng tại vị "cuối cùng" Pep cũng đã được nếm vùi cay đắng của thất bại.Chiến thắng 1-0 chưa đủ để giúp Barca giành quyền đi tiếp tại Copa Del Rey nhưng nó cũng một phần nào làm cho ngừơi hâm mộ được yên tâm và tin vào một chiến thắng giành cho Barca vào rạng sáng ngày mai.

Trận thua 2-1 của Barca tại Camp Nou trong trận lượt đi, Pep có thể viện cớ được khi đội hình ra sân thi đấu đa phần đều là những cầu thủ còn rất trẻ hiện đang thi đấu tại Barcelona B và ông cũng có thể viện cớ Barca đã thiếu may mắn trong trận đấu hôm đó.Nhưng ở trận thắng 1-0 tại Ramon Sanchez Pizjuan, đó là một trận thắng nhưng trong đó còn ẩn chứa rất nhiều khúc mắc.Lại một lần nữa hàng hậu vệ của Barca cho thấy sự yếu kém của mình...nhưng đó không phải là lý do thực sự của họ bởi vì sự yếu kém của hàng hậu vệ thể hiện ở mỗi trận đấu nó đã trở thành cơm bữa đối với các Culé, không một Culé nào mà không cảm thấy "yếu tim" mỗi khi xem Barca thi đấu cả.

Vấn đề chính ở đây có lẽ là thể lực...các cầu thủ Barca đang cho thấy họ đang dần dần đuối sức...chẳng một cầu thủ nào tham dự 6 giải đấu một mùa cộng thêm những lần phục vụ quốc gia mà không cảm thấy mệt mỏi cả.Xem trận đấu, nhìn những pha bóng qua ngừời của Navas trước Iniesta hay Abidal...thật đơn giản làm sao...chỉ một cú dốc bóng sau đó bắt tốc độ...thế là xong...rất đơn giản.Nhưng nó không chỉ diễn ra một hay hai lần trong trận đấu, mà nó thường xuyên xảy ra khi Navas không ngừng cho các tiền vệ cũng như hậu vệ của Barca "ngửi khói".

Nhưng trong một trận đấu mà thủ môn đội bạn đã thi đấu xuất sắc hơn những tiền đạo mũi nhọn của Barca hay ông thần may mắn đã không mỉm cười với Barca thì việc nhận một trận thua là điều khó tránh khỏi.Giờ đây, Barca có thể căng sức để thi đấu tại 2 đấu trường - danh giá hơn và cũng không kém phần khắc nghiệt hơn đó là La Liga và Champions League.Nếu phải nhận một trận thua thì Pep hay những cầu thủ của Barca cũng khó có thể viện cớ cho việc các cầu thủ Barca đang cảm thấy mệt mỏi...mà chỉ có thể tự trách mình đã không thi đấu tốt hay những tính toán của Pep là sai lầm.Vậy thôi.

Sevilla - Địa ngục đang chờ đón !

Với bản tính bướng bỉnh của mình " có thể thua bất cứ một đội bóng nào nhưng không thể thua cho Barcelona và Real Madrid " đã làm cho Sevilla trở nên lì lợm hơn mỗi khi gặp 2 đội bóng này.Đầu mùa giải Sevilla đã cho Real Madrid cảm nhận sự đau đớn của 2 từ thất bại.Barcelona có thể may mắn hơn Real khi không gặp Sevilla vào lúc đó mà là lúc này bởi vì Sevilla không còn thi đấu "điên" như đầu mùa và trận đấu được diễn ra tại Camp Nou chứ không phải là Ramon Sanchez Pizjuan.

Barca đang gặp một chút vấn đề và Sevilla cũng vậy.Việc vắng mặt Sebastien Squillaci và Diego Perotti chắc chắn sẽ là một mất mát rất lớn đối với Sevilla. Có Squillaci, hàng hậu vệ Sevilla sẽ vững chắc hơn và có Diego Perotti, hàng tiền vệ của Sevilla sẽ "điên cuồng" hơn.Nhưng trong cái rủi lại có cái may.Tiền đạo chủ chốt của họ là Luis Fabiano rất có thể sẽ trở lại trong trận đấu này và đó sẽ là một tin vui đối với Sevilla vì họ cũng hiểu được tầm quan trọng của anh là rất lớn, có Fabiano, Piqué và Puyol sẽ phải cực nhọc hơn rất nhiều.

Mối lo ngại lớn nhất của Barca trong trận đấu này không phải là Fabiano hay ai khác mà chính là Jesus Navas.Vóc dáng chẳng bằng ai nhưng bù lại anh lại có những bước chạy thần tốc và rất lắc léo.Navas cũng thường hay thi đấu rất "điên" mỗi khi gặp đại gia.Nếu ai còn nhớ trận đấu giữa Sevilla và Real Madrid hồi đầu mùa giải thì sẽ hiểu được.Một cầu thủ có tốc độ nhanh không kém như Marcelo mà cũng đã phải suýt vào bệnh viện vì "ăn" quá nhiều khói.Nếu khóa được cầu thủ này, Barca coi như đã khóa được gần như hoàn toàn sức mạnh của Sevilla.

Cú đá của Sevilla giành cho Barca thực sự là rất đau, nhưng khi đã là một đội bóng lớn thì Barca cần phải có bản lĩnh phải biết đứng lên khi vấp ngã...và đây sẽ là cơ hội để Barca chứng tỏ bản lĩnh của mình...một khi Barca đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình...chắc trận đây sẽ không phải là một trận đấu tầm thường, mà sẽ là một cơn thịnh nộ của Barca.

Dự đoán: Barcelona 2-0 Sevilla

Đội hình dự kiến:

Barcelona:Valdes; Dani Alves, Pique, Puyol, Abidal; Xavi, Busquets, Iniesta; Messi, Ibrahimovic, Pedro

Sevilla:Palop; Stankevicius, Escude, Dragutinovic, Navarro; Romaric, Duscher; Jesus Navas, Renato, Diego Capel; Fabiano
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
1, Mày là mod trá hình mới reg nick hả mà rành luật ghê thế, giải thích hộ tao thế nào là ba lăng nhăng. Box đó là để dành nói về bọn Real nên nói xấu thằng Gay là mày ức chế hả, hay nó là thần tượng của mày, hay mày cũng Gay nên thích nó

2, Commet cụt lủn vô giá trị : Ok thế theo mày thế nào là có giá trị là phải viết dài hả, là phải có qui định viết bao nhiêu chữ hả. Ồ thế cái này thì tao chưa thấy. Mà nếu cho bài viết ấy là vô giá trị, ok thế sao không xóa luôn mấy cái bài như Hủy Diệt Sevilla đi hay cả ngay như cái bài của mày hơn tao được 1 vài chữ đấy

3: Ai là người xóa bài viết của tôi thì nhận đi, đã làm sao không dám nhận ???


Mình đã nói đây không phải chỗ để tranh cãi, không phải là cái chợ mà bạn văng những từ không hay ho ra ở đây, và cũng chẳng hiểu bạn muốn làm rõ trắng đen cái chuyện cỏn con này làm gì nữa?! Người xóa bài viết của bạn và một số bài tương tự của những người khác với nội dung tương tự (dự đoán tỉ số) chưa được đọc những thắc mắc của bạn nên chưa trả lời, chứ không phải là không dám nhận như bạn quy chụp đâu! Khi nào người ấy online sẽ trả lời bạn!

Còn cái bạn nói MXS là Mod trá hình nên mới hiểu luật thì mình xin nói thẳng, chẳng ai cần làm thế để làm gì! Nếu ai cũng chịu khó tìm hiểu nội quy và tuân theo nội quy của diễn đàn thì đã không có những tranh cãi như bạn!

Xin chấm hết tranh cãi ở đây, và mong bạn Mai Xuân Sang nếu đọc được những dòng này thì không tranh cãi thêm nữa tránh sa đà vào những chuyện không hay ho gì cả! Mình hiểu mình, người khác hiểu mình thế nào là đủ rồi! :thumbsup:
 
Sửa lần cuối:

Matarious

M
Chuyên gia
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
698
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
32
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
haizzz, giờ mới để ý vụ này, ông hoangbadboy đừng tưởng mình tinh tướng mà xổ nho ra nhé, không thích vào thì khỏi vào chứ khỏi phải dọa với chửi cho mỏi tay. đặt câu hỏi muốn biết ai xóa và lý do tại sao hay đó.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top