[Liga-18] R.C.D Espanyol 1 - 1 F.C Barcelona

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
LFP.png

00008_FichaClub.png
f2m5a162ebps1.png
00005_FichaClub.png


Thời gian: 3h30 | Ngày: 9/1/2012 | SVĐ: Estadi Cornellà-El Prat

Image.aspx


Không có Gala Ballon d'Or tại Estadi Cornellà-El Prat

Trong những năm gần đây, lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA thường niên dường như trở thành một hoạt động nhằm tôn vinh F.C Barcelona bởi sự thống trị của họ tại thế giới túc cầu. Năm nay dường như không phải ngoại lệ khi mà 2 trong số 3 cầu thủ nằm trong danh sách rút gọn cuối cùng là người của La Masia và gần như chắc chắn Pep Guardiola sẽ lần thứ 2 bước lên bục nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm trong quãng thời gian cầm quân "ngắn ngủi" của mình. Tuy vậy, gala Quả bóng vàng không diễn ra trước ngày 9/1 và Barcelona vẫn còn có một đối thủ phải vượt qua trước khi lên đường sang Zurich dư tiệc đó chính là đại diện tiêu biểu còn lại của xứ Catalan: Espanyol.

Có một sự thật phải công nhận rằng derby xứ Catalan thời gian gần đây không còn hấp dẫn như trước nữa bởi cái bóng quá lớn của Blaugrana. Nói đâu xa, mới mùa giải 2010/2011 đây thôi ngay tại sân vận động này, Barcelona đã tặng chú vẹt màu xanh-trắng một bàn tay nhỏ đã thành thương hiệu của đội bóng, lượt về diễn ra tại Camp Nou, Messi và các đồng đội cũng dễ dàng vượt qua gã hàng xóm đáng ghét một thời. Mùa giải này xem chừng còn tồi tệ hơn cho Espanyol khi mà các chủ lực trên hàng công của họ đều đã đi tìm bến đậu mới: Osvaldo tới A.S Roma cặp kè với Bojan Krkic trong khi tài năng trẻ Callejon thì đã chấp nhận rời xứ Catalan quê mùa để trở về với thủ đô Madrid hoa lệ. Hàng công nghèo nàn của Espanyol chỉ còn lại tiền đạo Sergio Garcia tuy nhiên sau 16 vòng đấu đã qua, chàng tiền đạo mang áo số 9 này cũng chỉ tích cóp cho mình được 5 bàn thắng ngang với số bàn thắng mà Xavi có được tại Liga. Mọi con số thống kê khô khan đều chống lại Espanyol tuy nhiên họ vẫn còn nắm giữ một thứ vũ khí mà Pep Guardiola vô cùng ngán ngẩm ngay cả trong thời kì còn là cầu thủ lẫn HLV đó chính là tinh thần. Người xứ Catalan phân chia rõ ràng: Đã là cổ động viên của Espanyol, Barcelona là kẻ thù số 1, bất kể Barcelona có là đội bóng mạnh nhất đi chăng nữa, bất kể Pep và các học trò có quảng bá cho thành phố Barcelona và vùng tự trị này đến toàn thế giới đi chăng nữa vẫn vậy thôi. Cầu thủ duy nhất chơi cho Barcelona được CĐV Espanyol kính trọng có chăng chỉ là Iniesta khi mà anh tưởng nhớ đến người đội trưởng quá cố của họ ngay sau bàn thắng đưa Tây Ban Nha lên đỉnh cao thế giới, còn lại dù là Lionel Messi hay Xavi, dù là Villa hay Puyol, Piqué vẫn không tránh khỏi những tiếng la ó khản đặc của hơn 40.000 CĐV tại sân vận động ấy.

Không có lợi thế cho Barcelona trong trận đấu này, Real Madrid thi đấu trước họ một ngày nhưng Mourinho và các học trò vẫn nắm trong tay quyền tự quyết. Chiến thắng của kền kền trắng trước Granada (gần như chắc chắn) sẽ chỉ gia tăng áp lực 6 điểm lên binh đoàn xứ Catalan. Tại Estadi Cornellà-El Prat, không có Gala Quả bóng vàng, nơi đây không có tiếng vỗ tay thán phục và những chiếc cúp dành cho những cầu thủ xuất sắc, tại đây chỉ có một bầu không khí cuồng nhiệt của những con người vốn không dành trái tim của họ cho Barcelona và áp lưc của khoảng cách 6 điểm dường như chắc chắn sẽ xảy ra. Không có chỗ cho sai lầm và SVĐ này là một cạm bẫy thật sự, Pep Guardiola hiểu điều đó hơn ai hết.
 
Sửa lần cuối:

Hạ Trắng

Los Blaugrana
Đầu quân
30/11/11
Bài viết
1,157
Được thích
334
Điểm
83
Barça đồng
247
Sau trận lượt đi vòng 1/8 cúp nhà Vua thì có thể rút ra tín hiệu đáng mừng rằng:

1, Sau các vòng đấu lượt đi của mùa giải thì các đội xếp dưới đã dè chừng hơn khi đối đầu với Dê và bắt đầu áp dụng lối chơi phòng thủ x,y,z...tầng, điển hình như Malaga. Rất có khả năng trong các vòng đấu lượt về Dê sẽ rơi vào hoàn cảnh như Barca ở lượt đi.

2, Barca đã bắt đầu bắt nhịp trở lại (sau trận đấu với chính Dê). Xem Barca đá thời gian gần đây có cảm giác gánh nặng trên đôi chân các cầu thủ đã được dỡ bỏ. Có cảm giác rằng bàn thắng chắc chắn sẽ đến, cảm giác mà mình không thấy ở các trận lượt đi dù đó là các trận
mà Barca thắng đậm.

Dù gì, cứ chờ xem :D Luợt này có thể Barca sẽ ăn 2-1 và Dê sẽ thắng nhọc.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
2012-01-04_PARTIDO_33.v1325864683.JPG

Sân vận động mới của Espanyol là một trong số những địa điểm mà Messi chưa thể ghi tên mình lên bảng điện tử. Ngược lại, đội phó Xavi đã 4 lần làm tung lưới đối thủ trên sân Estadi Cornellà-El Prat.

Messi đã 3 lần ghi bàn vào lưới "Những chú vẹt" nhưng đều là trên sân nhà Camp Nou.
Các culé và bản thân Messi chắc đang rất mong tiền đạo người Ác-hen-ti-na sẽ lần đầu tiên làm được điều này trong trận đấu vào rạng sáng thứ Hai tới.

Nhưng đó là một chuyện khác với tiền vệ Xavi, người đã có rất nhiều trận đấu với người anh em đáng ghét cùng thành phố và anh đã có nhiều thời điểm tỏa sáng để ghi dấu ấn của mình với 4 lần sút tung lưới đội chủ sân Estadi Cornellà-El Prat. Lần gần nhất, tiền vệ mang áo số 6 là một trong những nhân tố quyết định giúp Những người khổng lồ xứ Catalan đánh bại Espanyol với tỉ số đậm 5-1 ở mùa giải năm ngoái.
Ngoài ra, Xavi cũng đã ghi được hai bàn thắng vào lưới Những chú vẹt khi thi đấu trên sân nhà Camp Nou, đó là ở mùa 2000/2001 (4-2) và ở mùa giải tiếp theo sau đó. Còn trên sân cũ của Espanyol, Montjuïc, Xavi cũng đã có 1 bàn thắng ở mùa 2002/03 (0-2) cho Barca.
Qua đó biến Espanyol thành nạn nhân yêu thích thứ hai của tiền vệ xuất thân từ Terrasa này.

(Theo fcb.com)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Barca không được phép mất điểm nữa và nỗi lo Bầy vẹt là nỗi lo rất lớn khi sang sân họ làm khách. Trên lá cải TT&VH, tay nhà báo Việt Cường đã tung ra lá bùa úm và theo quy luật rất có thể Barca sẽ thắng mỗi khi tay này nước đôi.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Barca không được phép mất điểm nữa và nỗi lo Bầy vẹt là nỗi lo rất lớn khi sang sân họ làm khách. Trên lá cải TT&VH, tay nhà báo Việt Cường đã tung ra lá bùa úm và theo quy luật rất có thể Barca sẽ thắng mỗi khi tay này nước đôi.
Ý anh là bài "Trò chơi đếm xác" phải không ;))
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Ý anh là bài "Trò chơi đếm xác" phải không ;))
Ơ, thế còn bài nào khác tay đó viết về Barca - Espanyol cơ à?
Giờ là cái thời 1 ngày trong 5 bản tin thì có 1 bản tin về Barca ở báo TT&VH và đám nhà báo cạn vốn từ đến mức hết lôi tiêu đề sốc giật gân đã chuyển sang tiêu đề của ca nhạc, văn thơ làm tít và tự nghĩ ra những khái niệm mới từ mọi vấn đề của cuộc sống để viết cho bóng đá. Chỉ 1 bảng thống kê nho nhỏ qua cách diễn giải của mấy tay báo này thì lê thê và...đúng là báo có khác. Rất rõ ràng là khi Barca thắng thì ngay đến đám cule cũng hững hờ và có vẻ bội thực về thành công kiểu nói mãi cũng chán. Thế nên chính các tay nhà báo còn khát khao mạnh hơn đám dê...mong Barca thua. Khi Barca thua mới lắm vấn đề xảy ra và các tay nhà báo sướng tê người được chuyển từ những bài lăng xê nhạt toẹt sang mấy bài phân tích chiến thuật này nọ cho thất bại và quan trọng là khoác được cái áo ông Bụt hiện ra để an ủi hoặc lộ rõ bộ mặt dìm hàng đã cố kìm nén bấy lâu.

Đám Espanyol từ sau vụ đặt tên cửa sân thành tên bạn của Ini hói thì sự căng thẳng trong bóng đá vẫn chả có vẻ bị mấy chi tiết đầy nước mắt của Ini làm giảm bớt. Montoya bị cựu vẹt trùm Tamudo cho ra sân bằng cáng năm ngoái khi khoác áo Sociedad. Rồi cựu vẹt con xuất thân từ tổ kền kền là José Callejón từ khi về lại tổ mà gặp Barca vẫn giữ thói quen gầm gừ và sẵn sàng "lăn xả" khi cần thiết.

Năm nay Vẹt tăng cường thêm một loạt các chú vẹt con từ tuyến trẻ lên và lại toàn hậu vệ chắn trước mặt Kameni. Không được xem trận nào của Vẹt năm nay nên không rõ giờ Vẹt chặt chém giỏi cỡ nào và Garcia đã là đội trưởng của Vẹt chưa.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Ơ, thế còn bài nào khác tay đó viết về Barca - Espanyol cơ à?
Giờ là cái thời 1 ngày trong 5 bản tin thì có 1 bản tin về Barca ở báo TT&VH và đám nhà báo cạn vốn từ đến mức hết lôi tiêu đề sốc giật gân đã chuyển sang tiêu đề của ca nhạc, văn thơ làm tít và tự nghĩ ra những khái niệm mới từ mọi vấn đề của cuộc sống để viết cho bóng đá. Chỉ 1 bảng thống kê nho nhỏ qua cách diễn giải của mấy tay báo này thì lê thê và...đúng là báo có khác. Rất rõ ràng là khi Barca thắng thì ngay đến đám cule cũng hững hờ và có vẻ bội thực về thành công kiểu nói mãi cũng chán. Thế nên chính các tay nhà báo còn khát khao mạnh hơn đám dê...mong Barca thua. Khi Barca thua mới lắm vấn đề xảy ra và các tay nhà báo sướng tê người được chuyển từ những bài lăng xê nhạt toẹt sang mấy bài phân tích chiến thuật này nọ cho thất bại và quan trọng là khoác được cái áo ông Bụt hiện ra để an ủi hoặc lộ rõ bộ mặt dìm hàng đã cố kìm nén bấy lâu.

Thậm chí các bài viết bây giờ cam chắc nhiều người còn không đủ sức mà đọc cho hết vì thông tin có bấy nhiêu à mà phải nhắm mở mắt ba, bốn lần mới đọc xong hết được. Đâm ra đọc mấy bài ngắn ngắn kiểu tin vắn của FCBVN nhà mình lại rất khoái. Nhà báo duy trì được cảm xúc viết quả thật rất tốt nhưng cũng nên để ý cảm xúc của độc giả nữa. TTVH là tờ báo có lợi nhuận đâm ra không cảm tính như Anh Ngọc cũng không được bởi không có cảm xúc và viết bài bằng tâm hồn như ngài "Đại Milan" thì quí báo lấy đâu chữ để mà dán kín hai chục trang giấy như vậy. ;))

399620_352071001485985_312855588740860_1404542_914796304_n.jpg


Em nghĩ đám trẻ Espanyol cũng không đến nỗi phải thẳng tay với chân cẳng cầu thủ Barcelona như dạo vài năm trước, cái thời mà Espanyol chứa chấp một số hàng thải của La Masia nên tâm lý họ ra sân có sự quyết tâm hơn bình thường. Viết bài là vậy chứ trận này khả năng các bạn vẹt chịu trận là khá cao.
 
Sửa lần cuối:

duonga2

Ăn hại FCBVN
Đầu quân
2/2/11
Bài viết
483
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
INIESTA SẴN SÀNG

timthumb.php


Sau ngày nghỉ hôm thứ 6, toàn đội đã trở lại tập luyện cho trận đấu với Espanyol. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Iniesta, người đã bị trấn thương gân kheo ở trận trái trong trận đấu với L'Hospitalet.
Buổi tập gồm có 19 cầu thủ đội I cùng với Isaac Cuenca.

(totalbarca.com)
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
3 cầu thủ Espanyol trưởng thành ở La Masia​

Raúl Baena, Joan Verdú và Sergio García, cả ba đều đã từng trải qua một thời gian học tập tại La Masia, và đều là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ của Mauricio Pochettino, hiện đội bóng của họ đang đứng thứ tám trên BXH La Liga.

BF1F2652.v1325874276.jpg

Mặc dù sự thù địch giữa hai ông lớn xứ Catalan rất quyết liệt, nhưng không có nghĩa là họ chưa từng ngồi nói chuyện với nhau trên bàn đàm phán. Thực tế rằng ba trong số những cầu thủ thường xuyên được Mauricio Pochettino tung ra sân mỗi khi "Bầy Vẹt" thi đấu đều đã trải qua một thời gian học tập và rèn luyện ở đội trẻ Barcelona.

Baena là lá chắn, Verdú là bộ não

Baena là chàng tiền vệ đầu tiên ở tuyến giữa Espanyol. Anh đứng sau những cầu thủ sáng tạo, làm nhiệm vụ lá chắn trước hàng thủ, sự kiên định và cơ động của Baena đã gia tăng tính kiên cố cho "Bầy Vẹt". Anh đã chơi 15 trận ở La Liga năm nay, 7 lầ xuất phát và 8 lần ra quân từ ghế dự bị. Pochettino, sau khi tiếp quản đội bóng hai màu xanh - trắng đã thường xuyên gia cố tuyến giữa bằng cách sử dụng cầu thủ gốc Andalusian.

Khác với Baena, Verdú là kiến trúc sư của Espanyol. Anh là cầu thủ sáng tạo trên sân, thiết kế các đường lên bóng từ giữa sân. Verdú có khả năng lãnh đạo các vệ tinh chơi xung quanh mình một cách rất tốt, bên cạnh đó, anh còn có thể ghi bàn. Khả năng đá phạt và kỹ năng chơi bóng của Verdú được tôi luyện tại La Masia, và giờ đây anh có thể trình diễn nó ở bất cứ nơi nào anh thi đấu. Trước khi đến với Espanyol, Verdú đã có thời gian thử sức tại Deportivo cho đến năm 2009. Hiện anh đã thi đấu đủ cả 16 trận cho Espanyol ở La Liga.

Sergio García, tiền đạo

Sergio García là cầu thủ chơi cao nhất trong ba người, và cũng là "măng non" được thử sức ở đội một nhiều lần nhất. Anh có trận ra mắt Barcelona vào ngày 02/09/2003, lúc Frank Rijkaard còn là HLV đội bóng. Hiện anh đang là một trong những chân sút chủ chốt của Mauricio Pochettin. Sau 14 trận (12 trong số đó xuất phát từ đầu), García đã 5 lần lập công.

Bây giờ, cả ba đều đang rất khát khao thể hiện giá trị bản thân trước đội bóng cũ, bằng cách thi đấu hết mình trong trận derby đầu tiên của năm 2012.

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
2012-01-07_GUARDIOLA_POCHETTINO_10.v1325948499.JPG

Sao trước trận 2 bên đều chụp ảnh pr kiểu này nhỉ? Bên trên thấy chú Cu-ăn-cá, giờ là Pep hói. Hay là 2 đội định đi đêm dìm hàng kền kền nhỉ :D.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
2012-01-07_GUARDIOLA_POCHETTINO_10.v1325948499.JPG

Sao trước trận 2 bên đều chụp ảnh pr kiểu này nhỉ? Bên trên thấy chú Cu-ăn-cá, giờ là Pep hói. Hay là 2 đội định đi đêm dìm hàng kền kền nhỉ :D.

Để ý thấy năm nào trước trận Pep hói và Pochetino đều chụp ảnh chung thế này. Điều này có thể hiểu mặc dù là trận derby rực lửa, nhưng cả 2 vẫn có 1 sợi dây liên kết nhất định, đó là màu cờ xứ catalan. Sự thù địch ở đây khác nhiều so với sự thù địch với đám Hoàng gia. Không nên chủ quan trước bầy vẹt!
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Trận này Xavi và Messi vẫn tham gia được vì họ vẫn chưa tham dự Gala trao QBV mà, đúng không các anh?
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Trận này Xavi và Messi vẫn tham gia được vì họ vẫn chưa tham dự Gala trao QBV mà, đúng không các anh?

Chính xác là vậy, vấn đề là HLV Pep chọn đội hình thế nào thôi.

Dự đoán tỷ số 4-2 :D
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lại gặp tụi Espanyol :-<. Mấy ông này mỗi lần gặp Barça thì thôi rồi, cứ như gặp tình địch vậy. Trong thời gian này chúng ta không được phép để mất điểm, đặc biệt là hôm qua bầy Dê cũng đã có 3 điểm, chúng ta đang wor chân tường và bây giờ là lúc thể hiện bản lĩnh. Dự đoán Barça thắng 3 - 0.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Có thể nói đối đầu với Espanyol còn khó khăn hơn rất nhiều khi đối đầu với Real, Valencia hay bất kỳ đội bóng nào khác. Đây thực sự là một trận derby đúng nghĩa của bóng đá TBN. Chẳng hiểu sao cứ hễ gặp Barca là các cầu thủ Espanyol lại trở nên đáng sợ và hung dữ một cách khác thường, họ luôn chơi với 120% nhiệt huyết và như thể muốn ăn tươi nuốt sống Barca vậy. Trận đấu nóng bỏng cả trên sân lẫn trên khán đài.

Theo thống kê, đội quân của Pep đã gặp đội bóng cùng thành phố 9 lần và chưa bao giờ Barca thắng được 2 trận liên tiếp. Cần chú ý rằng đây mới chỉ là trận lượt đi của mùa giài này. Cuối mùa trước, chúng ta đã thắng 2-0 nhờ 2 pha làm bàn của Iniesta và Pique. Tuy nhiên, Barca đã thua 0-3 khi gặp Espanyol trong 1 trận giao hữu đầu mùa, vì thế theo quy luật, Barca vẫn sẽ thắng như thường =)) Nếu đội hình ra quân không có gì thay đổi (Valdes, Alves, Abi, Pique, Puyol, Busquets, Xavi, Ini, Cesc, Messi, Alexis) thì sẽ quá phí nếu chúng ta để mất điểm.

Dự đoán: 1-4

Cesc 1-2 nháy ;))
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Đã có đội hình ra sân rồi đây:

Barca: Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Sergio, Xavi, Iniesta, Cesc, Alexis and Messi
Dự bị: Pinto, Thiago, Mascherano, Keita, Pedro, Adriano và Fontàs.

Espanyol: Cristian Álvarez, Raúl R, Amat, Sergio, Verdú, Romaric, H. Moreno, Weiss, Forlín, Dídac, Thievy

Hứa hẹn là một trận Derby nóng bỏng.
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Hai sai lầm liên tiếp của hàng thủ đối phương nhưng không tận dụng được, bù laị Cesc đã ghi một bàn bằng đầu. Mấy phút cuối hiệp một Espanyol thi đấu quá rát, không cho ta lên banh, mong là hiệp hai các cầu thủ của chúng ta thêm vài lần nữa tìm đến mảnh lưới đối thủ.

Hiệp một:

374927_10150457016120925_197875345924_9016049_272905888_n.jpg
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chưa bao giờ thấy Messi đá thất vọng như trận này! Mất bóng liên tục, đá chẳng quả nào ra hồn. Đừng nói là tâm trí anh đang để trên mây vì QBV đêm nay nhé :oh:. Tiếc vì trọng tài bị mù mắt khi không nhìn thấy hậu vệ Espanyol bay người đấm bóng trong vòng cấm, nhưng ta nên tự trách bản thân mình trước. Cơ hội bảo vệ La Liga coi như còn rất nhỏ!!!
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Quá rõ ràng, nói cho vui thì do xà ngang + trọng tài, nhưng nhìn lại trước đó, các cầu thủ thi đấu như thế nào. Trước khi bị gỡ hòa, chính ESPN mới là đội chơi hay hơn, áp sát tốt hơn, sút nhiều hơn, gây sức ép hơn, và sau khi họ gỡ hòa, chúng ta mới thể hiện sức mạnh thật sự nhưng đã quá muộn, còn xà ngang + trọng tài chỉ là nhân tố phụ trong một đêm ... chán :-<.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Mùa giải này lão tân thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy "Madridista Rajoy" cùng bộ trưởng thể thao Jose Ignacio Wert (đều tự thừa nhận là 2 Madridista) đã làm rất tốt công tác trọng tài:facepalm:(trận Valencia 2-3 Dê Higuain để bóng chạm tay cũng vậy)
Cũng phải nhìn lại vài cầu thủ chơi dưới sức nhất là Sanchez và Messi để mất bóng liên tục, hay chuyền hỏng, chắc phân tâm vì Ballon d'Or (không đáng đâu vì của La Masia chắc rồi chứ Rô gay làm gì có cửa)
Năm nay cố gắng phá dớp C1 thôi chứ Liga hụt hơi rồi, lịch thi đấu lượt về toàn sân khách nhìn mà nản, còn phong độ lúc xa nhà quá dở và cả trọng tài nữa.
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top