[Liga-2] CA Osasuna 1 - 2 FC Barcelona

Cầu thủ nào xuất sắc nhất trận Osasuna - Barça

  • Valdes

    Bình chọn: 3 8.6%
  • Alves

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pique

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Puyol

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alba

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 1 2.9%
  • Cesc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Alexis

    Bình chọn: 4 11.4%
  • Messi

    Bình chọn: 19 54.3%
  • Tello

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Xavi

    Bình chọn: 1 2.9%
  • Pedro

    Bình chọn: 6 17.1%
  • Villa

    Bình chọn: 1 2.9%

  • Số thành viên bình chọn
    35
  • Poll closed .

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
LFP.png


Osacuna.png
f2m5a162ebps1.png
FCB.png


Ngày: 27/8/2012 | Thời gian: 0h00 | SVĐ: Estadio El Sadar

610x.jpg


Cuồng phong lại nổi?​

Barcelona vừa đánh bại đại kình địch Real Madrid trong trận lượt đi tranh Siêu cúp Tây Ban Nha hôm thứ sáu vừa qua. Một chiến thắng khẳng định quyền uy và cho thấy triều đại Tito Vilanova đang có sự khởi đầu hơn cả sự chờ đợi.

Barca cũng đã mở màn La Liga bằng một cú manita hoàn hảo trước Real Sociedad, trận đấu chính thức đầu tiên của Barca dưới triều đại Tito Vilanova. Một chiến thắng, lẽ thường, nhưng quan trọng hơn, chiến thắng thuyết phục ấy còn mở ra những ánh bình minh ngời hy vọng cho đội bóng xứ Catalunya sau buổi chiều tà của thời kì Pep Guardiola.

Chiến thắng 5-1 trước Sociedad nói lên điều gì? Đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên của Tito trên băng ghế huấn luyện Barca, nhưng đằng sau đó là hình ảnh một vị huấn luyện viên cương nghị. Ông đã biểu hiện sự điềm tĩnh đến lạ thường ngay khi Barca có bàn thắng hay ngay cả khi đội bóng bị thủng lưới. Điều này cho thấy những tháng ngày làm việc cùng Pep đã hun đúc cho Tito một sức mạnh và một sự tự tin đáng kinh ngạc, để mỗi khi chiến thắng hay chiến bại thì cũng có thể dễ dàng vượt qua.

Trên sân, Barca vẫn thể hiện được cái tư duy bóng đá tận hiến, vị nghệ thuật, vẫn những đường nét cũ nhưng được cách tân mới mẻ, dạn dĩ hơn. Tiqui taca vẫn thế, say đắm và huyền ảo, nhẹ nhàng nhưng hiểm độc. Tinh thần đồng đội vẫn thể hiện rõ nét, biểu hiện qua cách các cầu thủ ăn mừng bàn thắng với những cái ôm ấp thấm đượm nghĩa tình và những nụ cười tươi rói trên môi.

Villa đã trở lại, anh ngay lập tức nổ súng, đấy là tín hiệu lạc quan cho Barca, bởi ở mùa trước có những thời điểm đội bóng thực sự gặp khó khăn trong cách tiếp cận cầu môn đối phương để ghi bàn. Đấy là chưa kể đến những gương mặt sáng giá như: Sanchez, Cuenca, Afellay...luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được trao cơ hội. Một đội hình có chiều sâu, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị không lớn, đấy là thứ mà Tito cần để hướng Barca vươn đến những tầm cao mới. Hơn thế nữa, Barca vẫn còn Messi, linh hồn và là người cứu rỗi mỗi khi đội bóng lâm nguy.

Và còn Alex Song nữa. Tiền vệ người Cameroon đã đặt chân đến Camp Nou, và tất nhiên không phải để dự bị. Anh sẽ là sự thay thế Busquets khi cần hay thậm chí cùng với Busi án ngữ trước hàng thủ Barca tùy diễn biến trận đấu và ý đồ chiến thuật của Tito.

Sự phá cách trong lối chơi ít nhiều đã được Tito thể hiện, ở Barca, ông được xem là bậc thầy chiến thuật. Tuy nhiên, để có thể biến Barca vĩ đại hơn nữa, Tito còn nhiều việc phải làm. Đó là việc phải thổi vào các cầu thủ sự nhẫn nại trong mỗi trận đấu khi đội bóng bế tắc hay tìm cách khoan thủng các hệ thống phòng ngự kiểu “xe bus hai tầng”.

Barca vừa đánh bại Real Madrid, đối thủ truyền kiếp và cũng là lớn nhất của họ tại La Liga. Chiến thắng ấy dù không thực sự hoàn hảo nhưng cũng đủ để lên giây cót tinh thần các cầu thủ, đặc biệt là sự thoải mái trước chuyến hành quân đầy cạm bẫy đến sào huyệt Bernabeu của đối thủ cho trận lượt về.

Liệu có bất ngờ ở Pamplona?

Vòng này, thầy trò Tito phải di chuyển đến xứ Pamplona để gặp chủ nhà Osasuna. Tất nhiên, đội bóng của Jose Luis Mendilibar chẳng là gì khi đặt bên cạnh các hảo thủ bên kia chiến tuyến của đội khách nhưng họ lại có điểm tựa Estadio El Sadar.

Mùa bóng trước, Osasuna đã xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 7, điều mà trước mùa giải các cổ động viên đội bóng không hề nghĩ tới, bởi lẽ Osasuna đã quá quen với việc chật vật cho cuộc chiến trụ hạng. Mùa này, Osasuna không có nhiều sự thay đổi, vẫn bộ khung cũ cùng hệ thống vận hành lối chơi không nhiều đổi mới.

Thủ lĩnh của Osasuna vẫn là tiền vệ Franciso Punal. Anh không chỉ là người lĩnh xướng lối chơi đội bóng mà còn biết vực dậy tinh thần đồng đội những lúc gặp khó khăn. Bên cạnh đó, Osasuna còn có: Sola, Armenteros...tuy không xuất sắc nhưng nhiều lúc biết cách tỏa sáng đúng lúc. Nhưng rõ ràng, so với các đội bóng khác ở La Liga mùa này, đội hình Osasuna chỉ ở mức trung bình và có lẽ mục tiêu trụ hạng vẫn là thứ họ đặt lên hàng đầu trước khi nghĩ đến những mục tiêu xa hơn.

Osasuna-Barcelona, cuộc đối đầu giữa một tên tuổi lẫy lừng của bóng đá Tây Ban Nha và một kẻ “thấp cổ bé họng”, như một bậc kiệt hiệt có khả năng xoay chuyển càn khôn đối đầu với kẻ vô danh tiểu tốt không hơn không kém. Lí thuyết là vậy còn thực tế chưa biết thế nào, nhưng một khi “cơn cuồng phong”, “cỗ máy hủy diệt” mang tên Barcelona trở lại, họ có thể cuốn phăng, nghiền nát bất kì đối thủ nào trên con đường chinh phạt của mình.

T.K​
 
Sửa lần cuối:

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Mùa bóng trước chúng ta mất chức vô địch chủ yếu vì mất điểm quá nhiều trên sân khách những đội bóng yếu và trung bình (Osasuna cũng nằm trong số đó). Rất nhiều trận đấu chúng ta ghi bàn trước sau đó trùng xuống 1 cách khó hiểu, đánh mất sự tập trung, xuống sức và bị ghi bàn, thậm chí bị thua ngược. Muốn vô địch thì Barca nhất định phải cải thiện được điều này. Osasuna luôn là đối thủ khó chịu của chúng ta, nhất là trên sân nhà của họ. Mùa này do không phải du đấu xa, thể lực của các cầu thủ sung mãn so với mùa trước. Vì vậy tin rằng không có những cú xảy chân đáng tiếc nào. Chiến thắng 1-0 hoặc 2-0 cho Barca.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Ồ, chú Kiệt viết sai tên Pamplona kìa.
Lâu lâu mới thấy viết bài. Dạo này thấy ngôn từ bình luận từ các báo mà nhất là lứa trẻ có nhiều từ mang tính 'điển tích'. Ví dụ như từ tận hiến. Thường ta nói nhẹ nhàng là cống hiến. Từ tận hiến được dùng chứng tỏ tác giả có sự đọc hiểu phong phú hơn. Nhưng vấn đề là trong tiếng Việt mà nhất là lúc chủ nghĩa dân tộc đang lên cao thì ngấm ngầm người Việt nên thay thế các từ mang tính trừu tượng nhiều nghĩa của tiếng Hán hay cố thay các từ Hán Việt bằng từ Việt. Ví dụ thập nhị bát bằng hai tám cho lành. Tận hiến có vẻ là từ của chuyên ngành thiên chúa để nâng tầm khái niệm cống hiến hơn. Chỉ mong năm nay Barca cống hiến ở mức hợp lý là tốt lắm rồi. Chứ mà tận hiến thì chết ngay với mấy anh xe buýt ngay.
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Làm trận win thêm 5 sao nữa là đẹp. Không cần gì nhiều đâu......

5 trái mà kêu không cần gì nhiều :|

Mùa trước đã ê chề ngay trên sân khách của Osasuna rồi. Mua này phải cẩn thận và thắng là đẹp rồi, không cần gì hơn nữa :|
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Mùa này, Osasuna không có nhiều sự thay đổi, vẫn bộ khung cũ cùng hệ thống vận hành lối chơi không nhiều đổi mới.
T.K​
Thực ra Osasuna đã thay đổi nhiều. Họ không còn sự phục vụ của 3 cầu thủ quan trọng nhất trong chiến thắng 3-2 trước Barcelona ở mùa giải trước. Đầu tiên là sự ra đi của tiền đạo Lekic, người đã ghi 2 bàn thắng liên tiếp trong trận đấu đó. Thứ 2 là tiền vệ Raul Garcia, người ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Cầu thủ này đã trở về A.Madrid sau 1 năm ở Osasuna dưới dạng cho mượn. Cuối cùng là sự ra đi của tiền vệ Nekounam - khối óc của đội chủ nhà trong trận đấu đó. Ba nhân tố hạ gục Barca tại Pamplona mùa trước đã ra đi, liệu Osasuna còn đứng vững???
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
- Xavi và "ông chủ nhỏ" Mascherano được để dành cho El Clasico. Tello có mặt trong đội hình xuất phát!

- Và đây là đội hình chính thức của Barca: Valdes, Alves, Alba, Pique, Puyol, Busi, Cesc, Iniesta, Tello, Alexis, Messi

- Dự bị: Xavi. Villa, Pinto, Mascherano, Pedro, Adriano, Alex Song
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Chả hiểu chú Gát làm gì trong hơn nửa năm trở lại đây? Từ nửa sau mùa bóng trước tới giờ toàn đá lởn vởn, và điều tiết nhịp độ quá kém. Còn lâu mới thế được Xavi nhé, thậm chí không nét bằng Thiago. Chán!

Tello ra nghỉ được rồi, đá không tồi nhưng đơn giản quá và bị bắt bài gần hết. Có lẽ Xavi phải vào sân, Iniesta đẩy lên cánh thế chỗ Tello thì mới có sự đột biến được. Iniesta điều phối bóng không thể bằng Xavi, nhưng anh có sự đột biến hơn.

Gát, mời cụ ra nghỉ. Ai vào cũng được, miễn là đừng còn đứng trên sân cho anh nhờ!!!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Leo-Messi-celebra-el-primer-go_54342183417_54115221152_960_640.jpg

Đúng ra ta đã thua, rất nhiều lần tưởng như ta đã thua. Thật may là cột dọc đã không giết Busi, và sự rối loạn trong nhiều tình huống phòng ngự đã không giết chế ta.

Messi đá tồi, mất bóng cực nhiều và đi bóng không thoáng như mọi khi. Rất may là anh đá tồi nhưng vẫn là cứu tinh của cả đội, khi "mèo con" đánh hơi bàn thắng cực tốt.

Pedro vào sân khiến Messi rảnh chân và có nhiều khoảng trống hơn nhiều. Sự tích cực chạy chỗ và khuấy đảo bên cánh phải khiến hàng thủ Osasuna không thể chỉ chăm chăm vào Messi được nữa. Césc ra sân khiến không gian dành riêng cho Barca cũng rộng hơn. Thật may!

3 điểm quá may, và cũng là lời cảnh tỉnh cho Tí-to và các học trò. Hi vọng lý do thuyết phục nhất là cả mấy ngày qua cả đội lo tìm mua quà để mang lên tặng các bạn thủ đô!

P.S: Chưa hiểu tại sao Tí-to bị trục xuất khi ông tỏ thái độ với pha bóng bất cẩn của Busi?!
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
Ossasuna đá đôi công, và đã có thể thắng.
Quả Busquest rõ ràng bị phạm lỗi.
Cũng may trọng tài biên đã bù lại, không thổi việt vị bàn thắng đầu (tình huống Messi chuyền cho Alexis)
Xavi > Ini + Cecs (về khoản điều tiết)

P/s: Có ai có tiểu sử Tello không, chả biết con cháu ai mà được ưu ái suốt từ thời của Pep đến giờ.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Đúng là may mắn. Phải có may mắn thế này thì ta mới không bị mất điểm lãng xẹt. Lạy hồn không hiểu sao tay số 4 đá như thế mà có đến 60 phút trên sân. Hình như cậu ta đang nghĩ rằng mình chuyền bóng cho 1 đội hạng 2 ở nước Anh hay chuyền cho những siêu nhân gắn động cơ phản lực. Tối om và thiếu sức sống. Tito thay người khá hợp lý và nhạy cảm đã mang lại thế trận 20 phút cuối cho Barca và chúng ta đã thắng.

Thú thực, nếu đưa Alba vào vị trí của tay Cesc đá trận hôm nay thì tôi dám đặt cược rằng cậu ta đá tốt hơn số 4. Dù sao cũng thắng. 3 điểm này rất quý giá và ta phá được nỗi ám ảnh sân khách. Giờ ung dung ngồi xem Real Moudrid cuống.
 

marquis

Trung học xã
Đầu quân
27/2/11
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
46
Barça đồng
0
Đồng chí Fabregas điều tiết trận đấu kiểu gì mà cả đội chạy loạn cả lên, mất banh liên tục. Cả trận không thấy bác ở đâu, nếu thấy thì cũng là những pha chuyền trật địa chỉ. Đồng chí này hỗ trợ phòng thủ không tốt, trợ công cũng quá chán. Điều khó hiểu ở chỗ chẳng lẽ Tito không sớm nhận ra điều này để thay Xavi vào ở đầu hiệp 2 mà đợi đến giữa hiệp mới thay. Trong tương lai một khi Xavi nghỉ hưu thì quả thật tương lai Barca rất bấp bênh, đáng lo quá...
 

temujin388tn

Juvenil A
Đầu quân
26/1/08
Bài viết
330
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
TpHCM
Barça đồng
0
P.S: Chưa hiểu tại sao Tí-to bị trục xuất khi ông tỏ thái độ với pha bóng bất cẩn của Busi?!

Khiếu nại trọng tài là Busquest đã bị phạm lỗi.

Nhìn chung trọng tài trận này bắt hơi kém, nhất là khoản việt vị.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Thẳng thắn mà thừa nhận thì Osasuna trận này xứng đáng có điểm.
Họ áp sát đối phương rất nhanh với một cự ly đội hình hợp lý hầu hết cả trận khiến nhiều lúc một mình cầu thủ Barca bị 2-3 cầu thủ đội chủ nhà vây quanh không thể tiến lên nên đành phải quanh quẩn giữ bóng rồi tìm hướng chuyền về.
Cộng thêm nhiều học trò của Tito thi đấu dưới sức, kể cả người hùng Messi, mà đặc biệt là Cesc và Tello.
Mãi đến khi Pedro rồi Xavi vào sân thì mọi chuyện mới dần sáng sủa hơn và kết quả là bàn thắng gỡ hòa gây tranh cãi (theo quan điểm cá nhân của mình lúc này là Messi đã ở trong tư thế việt vị).
Bàn thắng thứ hai thì không có gì để chê.

Nói không ngoa nếu muốn vô địch thì chúng ta cần phải có những trận thắng chật vật như thế này.
Mùa trước Barca đánh rơi khá nhiều điểm trên sân khách bởi những trận hòa đáng tiếc.
Mùa này điều đó không nên lặp lại, nhất là với các đối thủ yếu hơn nhiều.
 

tieuxavi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/11
Bài viết
275
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Nơi ở
Nghệ An
Barça đồng
0
4 cầu thủ đội bạn đối mặt với Valdes, 4 tiền đạo Sanchez, Messi, Villa, Pedro những niềm hi vọng của xã cùng xuất hiện có lẽ là những trường đặc biệt sau suốt thời gian qua xã nhà thi đấu. Xã nhà hôm nay thi đấu dưới sức ở hiệp 1 nhưng khởi sắc hơn ở hiệp 2.
P/s: Có ai chụp lại được ảnh 3 cầu thủ xã nhà đá ma với 3 cầu thủ đội bạn ở vạch giữa sân không nhỉ? :baifu_tdtt:
 
Sửa lần cuối:

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Vậy là Kền kền đã gãy cánh , bên họ đá cũng bê bết chả kém gì bên ta nhưng chúng ta có phần may mắn hơn . Nói thật là từ lúc Tito thay đổi 3 cầu thủ mình thấy Barca đá đỡ hẳn , chứ đá như khoảng nửa đầu H2 chắc tức ói máu ra mất . Vị trí nào yếu kém thì ai cũng có thể nhìn ra được rồi , mình cũng chả muốn nhắc lại .
Vậy là mới sau có 2 vòng đầu mà khoảng cách Barca - Real đã là 5 điểm , khoảng cách Messi và Rô điệu đã là 4 bàn , thật khó tin , đầu tuần mà cả nhà đã có nhiều niềm vui thế này rồi !
 

MyBlaugrana

Juvenil A
Đầu quân
24/4/08
Bài viết
298
Được thích
26
Điểm
28
Barça đồng
95
Thẳng thắn thừa nhận trận này chúng ta có 3đ một cách may mắn. Hàng tiền vệ thi đấu dưới sức: Fabrsegas thể hiện quá non trong vai trò điều tiết và phân phối bóng, Iniesta bỏ lỡ nhiều cơ hội đẹp, Busquet để mất bóng nguy hiểm và nếu cầu thủ Osasuna dứt điểm tốt hơn thì có lẽ chúng ta đã ra về tay trắng. Hàng TĐ cũng có rất ít pha bóng phối hợp sắc sảo, kể cả Messi cũng để mất bóng rất nhiều. Hàng HV, nhất là Puyol có 1 vài pha bóng mất tập trung và chỉ có may mắn mới giúp chúng ta không thủng lưới thêm, Alba có 1 phần lỗi trong bàn thua vì không kèm được TĐ đối phương (may mắn là anh kịp sửa sai bằng pha chuyền bóng cho Messi nâng tỷ số). Trong bàn thắng gỡ hòa của chúng ta, Messi lúc ghi bàn không việt vị nhưng trước đó khi anh chuyền bóng thì Sanchez đã ở thế việt vị. Chiến thắng không ấn tượnh lắm, nhưng dù sao thì điều quan trọng nhất là chúng ta có được 3đ trên sân đội bóng rất khó nhằn trong khi Real để thua trận đấu sau đó. Như vậy chúng ta đã kịp xuất phát nhanh hơn Real 5đ. Trong bối cảnh La Liga là cuộc đua song mã thì đó là lợi thế không nhỏ và chúng ta phải giữ sự tập trung cả mùa bóng. Hy vọng dù chiến thắng nhưng Tito cũng như các cầu thủ đủ tỉnh táo để nhận ra những trục trặc trong cỗ máy để kịp sửa chữa trong những trận đấu tiếp theo.
 

kinynguyen

Cựu thủ môn FCBSG
Đầu quân
14/12/11
Bài viết
1,410
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
HCM city
Barça đồng
0
Trận này còn 1 người thi đấu rất dưới sức nữa mà không thấy mọi người nói nhỉ?

Đó là Alves, thi đấu rất thiếu chắc chắn. Trong hộ công thì toàn chuyền sai địa chỉ và để mất bóng. Còn thủ thì ... liên tiếp để tiền đạo cánh đội bạn qua mặt dễ dàng và uy hiếp cánh phải của ta liên tục :| Trong đó có 1 pha Valdes đã bay hết người để cứu thua...không thì...chắc ta hận Alves cả mùa quá :mad:
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói chung là hôm qua không nên quy kết ai cả, tất cả đều thi đấu dưới sức, chỉ có người thi đấu dưới sức ít hơn người khác mà thôi. Rất may là cái sự dưới sức của Messi vẫn đủ để anh ghi 2 bàn, điều này chứng tỏ đẳng cấp của Messi vượt trội hơn hẳn mọi cầu thủ còn lại trên thế giới. Tello hôm qua đá cũng tốt, anh không phải là con ông cháu cha, và ở nước ngoài cũng không giống Việt Nam, nên có thể hiểu là Pep và Tito đã nhìn thấy điều gì đó đặc biệt ở cậu bé này. Đầu hiệp 1 anh cũng đã có một cú sút dội cột dọc còn gì, và cũng có thể Tello sẽ ở lại với đội A cho đến khi Cuenca bình phục chấn thương, tức là tới tận tháng 10. Và phải nhắc thêm là 2 tay trọng tài biên trận này bắt rất tồi, nhiều pha bóng các tiền đạo của chúng ta phá bẫy việt vị thành công đối mặt với thủ môn nhưng vẫn bị bắt lỗi.
Và các bạn đừng quá lo lắng về việc sau này Xavi nghỉ ngơi. Hôm qua chúng ta thi đấu khởi sắc phần lớn là do Villa và Pedro vào sân. Khả năng chạy chỗ thông minh của 2 cầu thủ này đã giúp cho chúng ta làm rồi loạn hàng phòng ngự của Osasuna, dẫn đến việc Messi có nhiều khoảng trống hơn, và nếu Xavi có nghỉ hưu thì vẫn còn Thiago, mình tin vào cậu bé này.
Dù sao thì đây cũng là một trận thắng nhọc nhằn nhưng cực kỳ quan trọng, năm ngoái Real cũng đã vô địch với hàng tá trận đấu thế này. Một chi tiết nữa là hình như Puyol lại bị chấn thương, và đúng như mình dự đoán từ đầu mùa giải, năm nay đội trưởng của chúng ta sẽ thi đấu theo kiểu đá một trận rồi lại nghỉ một trận.
Nếu giành chiến thắng ngay tại Bernabeu và giành Siêu cúp nữa thì có thể khẳng định năm nay Real sẽ hết vẹo!
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mã:
http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/523398_10152092624110601_2007172159_n.jpg

Link ảnh hỏng
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Iniesta gọi:
[video=youtube;yv1DJ9pJwOA]http://www.youtube.com/watch?v=yv1DJ9pJwOA[/video]​
Ozil giả nhời:
[video=youtube;FN9qZqjflYw]http://www.youtube.com/watch?v=FN9qZqjflYw[/video]​
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top