[Liga-21] Barça - Getafe (2-1): Sức mạnh của gió!

apotosis

Tiểu học xã
Đầu quân
1/7/09
Bài viết
12
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Hịc,bên Barca 24h hôk thấy ai bình luận,bên này thì vắng quá!
Đang tường thuật ầm ầm ở Hội quán ngay ngoài trang chủ kìa,tớ cũng đang hóng đấy,phải cái load chậm kinh.
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Show diễn riêng của Messi & trọng tài Teixeira Vitienes​

Một trận đấu được dự báo trước là sẽ rất khó khăn cho Barca, bởi đối thủ là Getafe có lối đá rất khó chịu. Nhưng Barca đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Lên bóng nhịp nhàng, tấn công dồn dập ngay từ những phút đầu tiên. Và ngay phút thứ 6 Messi đã làm nức lòng người hâm mộ khi có một pha cứa lòng chân trái cực kì đẹp mắt vào góc xa khung thành sau quả chuyền về tuyến 2 của Keita. Một tác phẩm nghệ thuật thực sự!

Do ghi được bàn thắng dẫn trước từ khá sớm nên những phút tiếp theo đó Barca dễ dàng triển khai trận đấu theo đúng ý đồ của mình. Pep có sự điều chỉnh khiến tất cả phải ngạc nhiên khi đẩy Maxwell sang cánh phải, trám vào vị trí của Alves để lại do chấn thương. Và điều ngạc nhiên nữa là anh thi đấu khá tốt, những pha dâng lên tham gia tấn công của anh khiến cánh phải của Barca vẫn rất đáng sợ.

Tuy nhiên sự nhịp nhàng về thế trận của Barca sau đó lại không tương xứng với số bàn thắng ghi được. Ibra đã có một pha bỏ lỡ không thể dễ dàng hơn từ một đường chọc khe rất tinh tế từ Messi. Trong pha bóng này anh đã xử lí quá rườm rà khi không lốp bóng qua đầu thủ môn Getafe đã dâng cao bắt bài, và hậu vệ Diaz bên phía Getafe đã bọc lót kịp thời cứu bàn thua trông thấy cho đội khách. Trước đó còn phải kể đến 2 pha bỏ lỡ đáng tiếc của Messi. Trong 2 pha bóng này anh xử lí hơi hiền, cùng với đó là sự xuất sắc của thủ môn Codina (cựu thủ môn Real).

Khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra trước trận đấu thì Pique bị một thẻ đỏ khá vô duyên. Tuy nhiên ở tình huống này trọng tài đã bắt đúng, mặc dù Pique không cố ý phạm lỗi (do ham bóng). Và từ lúc này thế trận đột ngột thay đổi. Pep buộc phải đưa Toure về đá trung vệ. Những phút còn lại Getafe thi đấu rất tự tin. Họ chịu khó di chuyển và phối hợp rất nhịp nhàng, tận dụng thời cơ khi Barca đang phải đá với 10 người. Tuy nhiên Pep đã chỉ đạo các học trò thi đấu bình tĩnh, không dâng lên quá cao và đá áp sát.

12%7E66.jpg

Messi tiếp tục có màn trình diễn tuyệt vời

Bước sang hiệp 2 Getafe tiếp tục dồn lên tấn công hòng tìm bàn thắng gỡ hòa. Barca vẫn đá chậm rãi nhưng an toàn. Hiệp 2 nếu không có sự xuất sắc của Messi cùng Xavi & Iniesta thì chắc chắn Barca khó lòng mà bảo toàn được tỉ số cũng như thế trận. Và trong một tình huống phản công nhanh, Messi đi bóng từ vạch giữa sân rất tốc độ, vượt qua sự truy cản quyết liệt của 4 hậu vệ đội khách. Hàng loạt những pha xử lí kĩ thuật và tinh tế được Messi đưa ra và cả hàng thủ Getafe đã bị loại bỏ hoàn toàn. Sau đó là một đường chuyền hoàn hảo cho Xavi ghi bàn. Bàn thắng đẹp đến nỗi cứ mỗi khi bóng chết thì trên màn hình xuất hiện lại pha quay chậm tình huống ghi bàn đó. Thực sự là một bàn thắng đẹp đến từng mi-li-mét!

Và show diễn của trọng tài Teixeira Vitienes​
Vị trọng tài người Santander đã có một show diễn riêng cho mình trong trận đấu này. Mới đây thôi ông còn được báo chí Madrid gán ghép là một trong những Villarato. Không hiểu khi theo dõi trận đấu này thì báo chí Hoàng gia có thể nói được từ nào không nữa. Những chiếc thẻ liên tục được rút ra, và chủ yếu dành cho đội chủ nhà. Có cảm giác chỉ cần Barca phạm lỗi là ông sẵn sàng cho tay vào túi áo, bất chấp đó là lỗi nặng hay nhẹ! 4 thẻ vàng & 2 thẻ đỏ trực tiếp dành cho Barca chưa nói lên hết những bức xúc của các Cules. Trong khi đội khách có nhiều pha vào bóng quyết liệt thì ông chỉ cho đá phạt mà không có thẻ, hoặc thậm chí là bỏ qua (tình huống Messi bị phạm lỗi nhưng không bị thổi phạt)...

Tình huống tiền vệ Casquero bỏ bóng đá người (Iniesta), tuy không mạnh nhưng xứng đáng thẻ đỏ thì chỉ có thẻ vàng được rút ra. Đáng nói nhất là tình huống ông rút thẻ đỏ Marquez và cho Getafe được hưởng 1 quả Penalty. Trong pha bóng này Marquez hoàn toàn không hề phạm lỗi, chứ chưa nói đến là chiếc thẻ đỏ quá oan ức dành cho anh. Mặc dù đã là phút bù giờ cuối cùng và Barca chắc chắn sẽ bảo toàn được chiến thắng, nhưng cách điều hành của vị trọng tài đến từ Santander khiến tất cả các cầu thủ Barca, BHL cũng như các CĐV có mặt trên khán đài bức xúc. Những chiếc khăn trắng và tiếng la ó liên tục xuất hiện sau những pha cắt còi khó hiểu của Teixeira Vitienes.

Thắng trận nhưng Barca sẽ đối mặt với tình hình thiếu hụt nhân sự hàng thủ một cách nghiêm trọng. Puyol sẽ trở lại trận tới, nhưng Pique và Marquez sẽ vắng mặt. Và Alves thì chưa chắn chắn kịp trở lại. Trận tới tới Barca lại phải làm khách tại Alt Madrid. Tuy nhiên anh hùng sẽ không thể thua những kẻ tiểu nhân! Barca sẽ thắng trận tới để chứng minh điều này!

Highlight:
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=LL4TPmr5198[/ame]
 
Sửa lần cuối:

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Chú trọng tài này đã thay Barca vả vào mồm lũ Dê và đám báo chí to mồm thân tụi nó. Đúng là lũ ăn vạ, vu oan. Dù trận tới thiếu 2 trung vệ nhưng Puyol đã trở lại nên cũng yên tâm. Với lại chú A. Madrid cũng thất thường, không đáng sợ lắm. Thẻ đỏ, pen oan nhưng đỡ điếc tai, âu cũng vẫn còn ok. Chú trọng tài này tát Dê thế đủ rồi, hi vọng lần sau các chú TT khác bắt chính xác hơn, không thì căng cho Barca lăm;))
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Chú Pique vào bóng dã man quá. Quá ham bóng. Thẻ đỏ là chính xác.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Tự dưng bị 1 quả pel thúi quắc, nhưng mà cũng nhờ quả đó mà khóa cái mõm chó hoàng gia lại. Còn chú Ibra thì sao thế không biết. Chả biết khi nào chú mới chịu nả đạn đây. Chắc đợi Siêu kinh điển lượt về chú khi liền 6 bàn quá :barcakk::barcakk::barcakk:
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trận tới sẽ là Milito Puyol hoặc Chygrynski Puyol. Làm khách trên Vincente Cadleron không bao giờ dễ dàng hết.
 

randyorton_2000

La Masia
Đầu quân
9/5/09
Bài viết
59
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Người vinh quang sẽ thắng
Dù cho những kẻ hoàng gia vô đạo đức có làm khó chúng ta đến đâu
 

BaLi

Tiểu học xã
Đầu quân
7/2/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
bàn thắng đầu tiên của Messi đã chứng tỏ đẳng cấp của Barca vượt trội hơn so với Getafe như thế nào :-j ....quả Pique bị thẻ đỏ cũng chỉ do trọng tài nhầm lẫn thôi chứ quả đấy cứng lắm cũng thẻ vàng ^^~ ....
Vẫn là Xavi lên tiếng ^^~ ...
Imbra cảm giác cứ chậm chạp sao ý ..nếu Imbra nhanh nhẹn hơn thì có lẽ đã là 3-1 hoặc 4-1...
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Coi trận đấu mà ức chế ko chịu đc, tôi muốn nói đến vị trí của Keita, nếu xem lại trận đấu thì sẽ thấy anh này ko có một chút nào đc cả, nửa cuối H1 và 15p H2 đá tiền vệ phòng ngự thì làm cho Barca thi đấu những giây phút đáng xấu hổ nhất khi bị ép cho lòi phèo, có bóng thì chuyền ngang hay bật nhanh sang người khác, nhìn thì thấy bình thường nhưng thực ra là rất phá lối chơi của Barca, bất cứ tiền vệ nào của Barca cũng sẽ làm động tác giả 1 nhịp, nhấn bóng 1 nhịp và chích sang cánh, vừa giải tỏa bóng vừa chuyển hướng tấn công, nhưng Keita lại làm bóng rối một cách vô lý, đến mức Iniesta phải thường trực trước vòng cấm đội nhà để tranh bóng vì bị mất thường xuyên.
Sang 15p H2 khi Busquest vô thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, anh Keita chuyển sang đá tiền vệ trái thì đá tối không chịu được, ko có pha nào là tham gia lối chơi cả do cách chọn vị trí tối tăm, đội bạn có bóng thì Keita lúc nào cũng cách quả bóng từ 5 đến 10m nên rất chậm tham gia cả phòng ngự lẫn tấn công, có đc 2 pha ăn bàn thơm như múi mít thì lại bỏ lỡ vô lý, phòng ngự thì hoặc là cách bóng quá xa hoặc là chạy sau đít người ta nên vô dụng. Tại sao Pep lại làm thế, chỉ cần một điều chỉnh đơn giản là cho Marquez vào sân sớm hơn thay Keita, đôn Toure lên là mọi chuyện lại suôn sẻ như H1, Toure phạm sai lầm gì ah, coi Barca phải phòng ngự vất vả vì chấp tiền vệ phòng ngự mà ức chế ko chịu nổi. Nếu ai coi trận đấu mà một mình Toure bóp chết hàng tiền vệ của MU thì sẽ thấy Keita rất tồi và Toure ko đáng bị đối xử như thế này, tôi rất muốn Barca giữ Toure ở lại nhưng Pep mà cứ thiên vị như thế này thì anh hãy ra đi đi Toure, tài năng như anh ko thể bị lãng phí đc.

Coi cả trận hôm qua chỉ rút ra đc 1 câu: xem Ini đá bóng sướng vật vã cả người. Hết
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi công nhận điều này. Trong cuộc đời của bất kì HLV nào cũng đều có những cầu thủ yêu thích, coi như đó là sự phát hiện của mình, và một vài trường hợp là gà què. Chúng ta hãy coi đây là may mắn, vì Keita đá cũng không quá tồi. Ngày xưa Rijkaard đặt niềm tin vào thằng chó Oleguer thì sao? Coi nó đá, tôi chỉ muốn chửi thề và đập thẳng vào mặt Rijkaard. Cao trào nhất là trận chung kết CL năm 2006 mà chúng ta suýt phải trả giá vì cái tôi của Rijkaard. May mà cuối cùng rút nó ra, Belletti đã làm cánh phải của Barca từ cõi chết sống lại.
Alex Ferguson cũng không công bằng với Tevez, mà chuộng kẻ vô dụng Berbatov hơn, vì ông ta bỏ 30M bảng vác về. Rốt cuộc, ông ta mất đi 1 cầu thủ rất tốt.
Ngồi kể những con gà què của các HLV thì tới thiên thu. Rexach thì chuộng Gabri, đến nỗi đá super clasico ở Bernabeu cũng tung vào.
Người đàn ông ai cũng có cái tôi ở nhiều mức độ khác nhau, và HLV thì thường là những người có cái tôi khá lớn.
Barcavn nên bớt ức chế, vì như tôi nói, chúng ta đã may mắn, vì Pep không tin lầm 1 kẻ như Oleguer.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Coi trận đấu mà ức chế ko chịu đc, tôi muốn nói đến vị trí của Keita, nếu xem lại trận đấu thì sẽ thấy anh này ko có một chút nào đc cả, nửa cuối H1 và 15p H2 đá tiền vệ phòng ngự thì làm cho Barca thi đấu những giây phút đáng xấu hổ nhất khi bị ép cho lòi phèo, có bóng thì chuyền ngang hay bật nhanh sang người khác, nhìn thì thấy bình thường nhưng thực ra là rất phá lối chơi của Barca, bất cứ tiền vệ nào của Barca cũng sẽ làm động tác giả 1 nhịp, nhấn bóng 1 nhịp và chích sang cánh, vừa giải tỏa bóng vừa chuyển hướng tấn công, nhưng Keita lại làm bóng rối một cách vô lý, đến mức Iniesta phải thường trực trước vòng cấm đội nhà để tranh bóng vì bị mất thường xuyên.
Sang 15p H2 khi Busquest vô thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, anh Keita chuyển sang đá tiền vệ trái thì đá tối không chịu được, ko có pha nào là tham gia lối chơi cả do cách chọn vị trí tối tăm, đội bạn có bóng thì Keita lúc nào cũng cách quả bóng từ 5 đến 10m nên rất chậm tham gia cả phòng ngự lẫn tấn công, có đc 2 pha ăn bàn thơm như múi mít thì lại bỏ lỡ vô lý, phòng ngự thì hoặc là cách bóng quá xa hoặc là chạy sau đít người ta nên vô dụng. Tại sao Pep lại làm thế, chỉ cần một điều chỉnh đơn giản là cho Marquez vào sân sớm hơn thay Keita, đôn Toure lên là mọi chuyện lại suôn sẻ như H1, Toure phạm sai lầm gì ah, coi Barca phải phòng ngự vất vả vì chấp tiền vệ phòng ngự mà ức chế ko chịu nổi. Nếu ai coi trận đấu mà một mình Toure bóp chết hàng tiền vệ của MU thì sẽ thấy Keita rất tồi và Toure ko đáng bị đối xử như thế này, tôi rất muốn Barca giữ Toure ở lại nhưng Pep mà cứ thiên vị như thế này thì anh hãy ra đi đi Toure, tài năng như anh ko thể bị lãng phí đc.

Coi cả trận hôm qua chỉ rút ra đc 1 câu: xem Ini đá bóng sướng vật vã cả người. Hết

SAo lại nói Keita đá thối, ông không biết Keita là tiền vệ đánh chặn hay nhất của Barca à... Hơn nữa Keita hơn Toure ở khả năng tham gia tấn công nữa. Cho Keita hay Toure vào là tùy vào chiến thuật trong mỗi trận đấu, như ông nói là trong trận đá với Mu, Toure đá hay bởi vì lúc đó Barca không đá đôi công với Mu ở đầu trận cho đến khi Eto'o ghi bàn, lúc đó chỉ cần 1 tiền vệ biết phòng ngự đúng nghĩa là chúng ta sẽ chiến thắng.
Nếu Pep là 1 con người thiên vị chúng ta sẽ không đạt được thành công đâu vì trong đội hình Barca không có chỗ cho bất cứ cá nhân nào không biết cách vươn lên ^^!
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Keita hôm qua đá tốt đó chứ, nếu không bỏ lỡ 2 cơ hội thì hoàn hảo rồi. Xem Keita đá bây giờ so với hồi mới chuyển đến là khác biệt một trời một vực. Hôm qua Xavi Ini Messi đá hay không còn gì để nói, Ini càng ngày càng trưởng thành càng đá hay.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Cái tình huống Marquez có phạm lỗi không thì không rõ, nhưng rõ ràng là ngu xuẩn. Trong khi Milito đang dâng lên bẫy việt vị thì Marquez lững thững phía sau, đá như mơ ngủ.
May mà bị đuổi, để trận sau khỏi đá trên Vincente Cadleron.
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Cái tình huống Marquez có phạm lỗi không thì không rõ, nhưng rõ ràng là ngu xuẩn. Trong khi Milito đang dâng lên bẫy việt vị thì Marquez lững thững phía sau, đá như mơ ngủ.
May mà bị đuổi, để trận sau khỏi đá trên Vincente Cadleron.

Rất đồng ý với hungbarca, he he. Đỡ phải xem những pha bóng khủng bố của Marquez nữa. Với phong độ khá tốt của Milito thì cặp Puyol-Milito cũng không phải quá tệ cho trận đấu tuần tới.
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
SAo lại nói Keita đá thối, ông không biết Keita là tiền vệ đánh chặn hay nhất của Barca à... Hơn nữa Keita hơn Toure ở khả năng tham gia tấn công nữa. Cho Keita hay Toure vào là tùy vào chiến thuật trong mỗi trận đấu, như ông nói là trong trận đá với Mu, Toure đá hay bởi vì lúc đó Barca không đá đôi công với Mu ở đầu trận cho đến khi Eto'o ghi bàn, lúc đó chỉ cần 1 tiền vệ biết phòng ngự đúng nghĩa là chúng ta sẽ chiến thắng.
Nếu Pep là 1 con người thiên vị chúng ta sẽ không đạt được thành công đâu vì trong đội hình Barca không có chỗ cho bất cứ cá nhân nào không biết cách vươn lên ^^!
Ông có biết tôi nói đến trận nào ko mà đôi công với Eto'o tùm lum vậy, mà ông có biết trận mà ông nói Toure đá vị trí nào ko, trung vệ đấy, tại sao biết ko, tại vì trong trận chung kết C1 năm ngoái cả Alves và Abidal đều bị cấm thi đấu, người đá tiền vệ trận đó là Busquest.
Còn trận đấu mà tôi nói đến là 2 trận vòng bán kết trước MU 2 mùa trước đây vào thời kỳ suy tàn của Dream Team Dinho, Deco. MU khi ấy rất mạnh với Ronaldo, Giggs, Scholes đang sung sức nhưng chỉ thắng Barca trong 1 giây phút lóe sáng của Scholes còn lại là bị Toure dập cho tắt hết, MU mùa đấy vô địch còn Barca thì rệu rã hết để rồi năm sau là Pep lên đấy. Tôi còn nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy, tôi cũng ngồi bất lực như những người trên sân vậy, muốn làm 1 cái gì đó nhưng không làm đc gì cả, chỉ có Toure, một mình anh chinh chiến, càn quét, tổ chức tấn công tả xung hữu đột trên sân. Mà ông có biết đó là mùa thứ mấy của Toure ko, đó là mùa bóng đầu tiên của Toure đấy. Mà ông nói Keita công hay hơn Toure là một sai lầm đấy, thời kỳ trước đá cho Olympiacos và Monaco Toure là tiền vệ công chủ lực của 2 đội và khiến cho Barca phải bỏ ra 9 triệu êuro để mua cho được về, bóng đá khi ấy đây là số tiền lớn cho vị trí tiền vệ. Toure thực sự là một cầu thủ ở đẳng cấp thế giới, để Toure ra đi thì sau này Barca sẽ phải hối tiếc. Tôi không phải là người hâm mộ hay fanboy gì của Toure cả, nhưng nói cái gì thì cũng phải có sự công bằng. Hãy tìm cách xem lại trận đấu đếm qua đi và xem xét cách phòng ngự, giải tỏa bóng, phối hợp tấn công thì sẽ thấy Keita không có một pha bóng nào đc hết.
Mà này, ông có trích lại thì cũng trích đúng 1 tí chứ, cả bài của tôi ko hề có 1 chữ thối trong đó nhé, vả lại ai nói là Keita là tiền vệ đánh chặn hay nhất của Barca, người ta nghe đc chắc cười chết mất.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Theo em thì bác barcavn nói đúng vì Toure quả thật là tiền vệ đánh chặn hay hơn chú Keita, nhưng về khả năng ghi bàn thì Keita hơn chú Yaya, nên hai bác khỏi cãi nhau làm gì, mỗi người đều có mặt hay của mình.
 

barcavn

La Masia
Đầu quân
20/3/09
Bài viết
92
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
uh tôi có hơi nóng, có gì thì antireal thông cảm nhé, nhưng coi thấy Barca bị dồn ép nên khó chịu trong người quá. Lần đầu tiên thấy Iniesta phải hoạt động hết công suất, mà công nhận Ini hay thật, xứng đáng là tiền vệ sáng tạo bậc nhất thế giới bên cạnh Xavi.
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Trận này chúng ta hơi chủ quan, may mà vẫn giữ được 3 điểm vì Getafe hơi non
- Ibra tịt ngòi lâu quá nhỉ, có vẻ như cu cậu đang bị khớp thì phải?
- Messi, Iniesta va Xavi đá hay quá
 

Krensii

La Masia
Đầu quân
29/9/09
Bài viết
71
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Coi trận đấu mà ức chế ko chịu đc, tôi muốn nói đến vị trí của Keita, nếu xem lại trận đấu thì sẽ thấy anh này ko có một chút nào đc cả, nửa cuối H1 và 15p H2 đá tiền vệ phòng ngự thì làm cho Barca thi đấu những giây phút đáng xấu hổ nhất khi bị ép cho lòi phèo, có bóng thì chuyền ngang hay bật nhanh sang người khác, nhìn thì thấy bình thường nhưng thực ra là rất phá lối chơi của Barca, bất cứ tiền vệ nào của Barca cũng sẽ làm động tác giả 1 nhịp, nhấn bóng 1 nhịp và chích sang cánh, vừa giải tỏa bóng vừa chuyển hướng tấn công, nhưng Keita lại làm bóng rối một cách vô lý, đến mức Iniesta phải thường trực trước vòng cấm đội nhà để tranh bóng vì bị mất thường xuyên.
Sang 15p H2 khi Busquest vô thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, anh Keita chuyển sang đá tiền vệ trái thì đá tối không chịu được, ko có pha nào là tham gia lối chơi cả do cách chọn vị trí tối tăm, đội bạn có bóng thì Keita lúc nào cũng cách quả bóng từ 5 đến 10m nên rất chậm tham gia cả phòng ngự lẫn tấn công, có đc 2 pha ăn bàn thơm như múi mít thì lại bỏ lỡ vô lý, phòng ngự thì hoặc là cách bóng quá xa hoặc là chạy sau đít người ta nên vô dụng. Tại sao Pep lại làm thế, chỉ cần một điều chỉnh đơn giản là cho Marquez vào sân sớm hơn thay Keita, đôn Toure lên là mọi chuyện lại suôn sẻ như H1, Toure phạm sai lầm gì ah, coi Barca phải phòng ngự vất vả vì chấp tiền vệ phòng ngự mà ức chế ko chịu nổi. Nếu ai coi trận đấu mà một mình Toure bóp chết hàng tiền vệ của MU thì sẽ thấy Keita rất tồi và Toure ko đáng bị đối xử như thế này, tôi rất muốn Barca giữ Toure ở lại nhưng Pep mà cứ thiên vị như thế này thì anh hãy ra đi đi Toure, tài năng như anh ko thể bị lãng phí đc.

Coi cả trận hôm qua chỉ rút ra đc 1 câu: xem Ini đá bóng sướng vật vã cả người. Hết

Theo quan điểm của mình, trận này Keita đá không được tốt như phong độ vốn có của anh, tuy nhiên cũng không tệ. Theo mình thì là tròn vai.
Thứ 2, mình nghĩ đánh giá một cầu thủ nên đánh giá qua nhiều trận đấu chứ không phải từ một trận mà đã kết luận Toure hơn Keita được! Cá nhân mình thấy Keita công-thủ toàn diện hơn, phù hợp Barca ở vị trí tiền vệ trung tâm hơn Toure (Mình không phủ nhận là Toure phòng ngự cũng rất tốt)
 

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Theo quan điểm của mình, trận này Keita đá không được tốt như phong độ vốn có của anh, tuy nhiên cũng không tệ. Theo mình thì là tròn vai.
Thứ 2, mình nghĩ đánh giá một cầu thủ nên đánh giá qua nhiều trận đấu chứ không phải từ một trận mà đã kết luận Toure hơn Keita được! Cá nhân mình thấy Keita công-thủ toàn diện hơn, phù hợp Barca ở vị trí tiền vệ trung tâm hơn Toure (Mình không phủ nhận là Toure phòng ngự cũng rất tốt)

Đây không pải thời điểm cãi nhau về "phong độ" của các cầu thủ.
Trận tiếp theo sẽ rất khó khăn cho chúng ta: Atletico Madrid và tại sân của họ.
Hành trang của chúng ta cho hàng phòng ngự: Marquez+ Pique bị treo giò, Alves tái phát chấn thương~x(
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top