[Liga-21] Villarreal C.F 0 - 0 F.C Barcelona

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Trận này thì hi vọng vào một cuộc rượt đuổi đến chiếc cúp Liga chính thức đóng lại với chúng ta. Chính thức!
Các cụ dạy rồi. Còn nước là còn Tát. 1 vòng lượt đi họ hơn ta đến 5 điểm thì ta có thể làm được điều đó. Hehe, cuối cùng ta vẫn thua 2 điểm.
Có năm Kền kền thua ta đến 9 điểm mà họ đuổi cái vèo và buộc phải vòng cuối mới vô địch. Đó là bài học.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
[video=youtube;s6eK7bVOdEE]http://www.youtube.com/watch?v=s6eK7bVOdEE[/video]
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
"Sau khi bị thủng lưới ở Camp Nou, cái dớp sân khách bị xóa"
"Sau khi vận đen vẫn bám chúng ta khi mặc áo chính, cái dớp áo đen bị xóa"
An ủi ;)).

Nói chung là nên chuẩn bị tinh thần tập trung cho 2 đấu trường còn lại, còn La Liga, hãy chiến đấu đến vòng 38 bằng cái mà người ta gọi là "nghệ thuật" để tặng các cules ngày đêm xem các anh thi đấu, như vậy vừa nhẹ tâm lí mà NHM cũng không bỏ công thức đêm.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nói về quyết tâm bám đuổi thì bây giờ đây chúng ta phải học hỏi Real của mùa giải 2008-2009. Còn nhớ sau khi để thua chúng ta ở Nou Camp, họ đã bị bỏ xa tới 12 điểm, tuy nhiên tất cả các cầu thủ vẫn tỏ rõ quyết tâm trong phần còn lại của mùa giải, để rồi trước khi thua vỡ mặt 2-6 ở Bernabeu họ chỉ kém ta có 4 điểm, tức là rút ngắn khoảng cách là 8 điểm. Bây giờ quan trọng vẫn là chúng ta mà thôi, nhưng cũng không thể trách các cầu thủ được, mùa giải năm nay quả là đen đủi, hết trọng tài, khung gỗ giờ lại đến bão chấn thương, đã cướp đi của chúng ta Villa, Afellay, Fontas, Pedro, Iniesta,... và một số ca chấn thương khác. Mà đây lại là lúc phải thi đấu với mật độ rất dày, ngay đến cả Messi cũng bị quá tải thì chúng ta cũng nên thông cảm cho họ.
Anh em cũng nên xác định trước tư tưởng là hiện giờ chúng ta không có quyền tự quyết, và với phong độ trái ngược nhau trên sân nhà và sân khách như thế này, thì nếu không ngay lập tức cải thiện phong độ thì chúng ta KHÔNG XỨNG ĐÁNG vô địch La Liga, giải đấu đề cao tính ổn định và sức bền, chứ không mang tính đấu loại trực tiếp như Cúp Nhà Vua hay CL, những giải đấu mà mình tin là chúng ta vẫn đang là ứng cử viên nặng ký nhất.
Dù sao cũng rất buồn và tiếc cho trận đấu hôm qua, tiếc quá, nhưng biết làm sao được. Thôi thì cứ chiến đấu hết mình đi vậy!
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Chán quá. Chấp nhận bỏ La Liga thôi. Các bạn đừng trách ai cả. Dù sao thì bỏ La Liga đi cũng tốt để hoàn tất cú ăn hai còn lại. Thế mới biết lão Mou chả thấy làm buồn khi trở thành cựu vương copa drey. Hi vọng các cầu thủ sẽ chóng lấy lại được cảm giác chơi bóng. Đặc biệt là tuyến giữa. Có vẻ Xavi đang khá mệt. Nếu anh chơi tốt như trận gặp tụi dê trên Bernabeu thì không bao giờ chúng ta thua một đối thủ nào cả. Nhưng hai trận qua xem Xavi chơi bóng rất nặng nề. Cố lên Xavi!!!
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Theo tôi năm nay Liga thuộc về Real là hợp Logic vì Ba rca đã vô địch 3 mùa rồi, khoảng cách 7 điểm là quá lớn vì Real đá kiểu này thì khó lòng mà họ xảy chân 2 lần, trước trận này tôi mong rằng khoảng cách trước SKD lượt về còn 3 điểm nhưng giờ thì hơi khó vì Real không còn nhiều trận sân khách khó chịu nữa. Trận thua hôm qua có thể thấy có 2 vấn đề lớn:
1. Thể lực, rõ ràng sau trận gặp Real chúng ta đã không đủ thể lực để vận hành lối đá nhanh do đó bế tắc khi gặp hàng phòng ngự đông người, nhiều trận hòa mùa này chúng ta dẫn trước rồi chuyển sang đá cù nhây để đỡ mất sức và hậu quả là bị gỡ hòa, thể lực yếu cũng là nguyên nhan gây ra những chấn thướng liên tiếp.
2. Cách chạy chỗ, có nhiều tình huống ta xuống biên khá thoáng nhưng không hề có 1 cầu thủ áp sát cầu môn nên buộc phải nhả về tuyến 2 nơi đã bị số đông hậu vệ bắt bài, thiếu Villa chúng ta cũng mất đi người di chuyển không bóng xuyên qua hàng HV đẻ đón những pha chọc khe trung lộ, để thành công ở C1 năm nay Pep cần khắc phục những điều này
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Messi: “Vẫn chưa là kết thúc và chúng tôi sẽ chiến đấu đến tận cùng!”

2012-01-28_VILLARREAL-FCB_12.v1327798158.JPG

Tiền đạo người Argentina tin rằng khả năng Barça xưng bá tại giải VĐQG lần thứ 4 liên tiếp trong năm nay vẫn đang nằm trong tầm tay bất chấp 2 điểm vừa đánh rơi trước Villarreal đêm qua. “Giai đoạn 2 của mùa giải mới chỉ bắt đầu và trước mắt chúng tôi vẫn còn rất nhiều điểm để giành lấy”, chủ nhân của 3 QBV khẳng định.

Tại El Madrigal đêm qua, tỉ số hòa không bàn thắng trước Villarreal thật sự không phải là một kết quả khả quan. Nếu nhìn toàn cục bối cảnh La Liga lúc này thì 7 điểm chênh lệch giữa chúng ta với đại kình địch Real Madrid quả là một khoảng cách rất khó để san bằng. Thế nhưng Leo Messi vẫn tỏ ra lạc quan về cơ hội đoạt cúp La Liga năm nay của đội bóng: “Cục diện vẫn chưa ngả ngũ và chúng tôi sẽ phải chiến đấu đến cùng. Mọi giải đấu đều quan trọng với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục chiến thắng ở tất cả các đấu trường. Giai đoạn 2 của mùa giải chỉ vừa mới bắt đấu và trước mắt chúng tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội để vượt lên”. Messi cũng không quy kết lý do Barça không thể chiến thắng đêm qua là do sự vắng mặt của nhiều hảo thủ: “Đội bóng là tập hợp của tất cả những ai đang hiện diện tại đây và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến tận cùng”. Về trận đấu đêm qua, Messi nhận định: “Đôi lúc chúng tôi cảm thấy rất khó khăn trong việc triển khai thế trận và đêm qua thì cả đội thật sự không thi đấu tốt như mọi khi. Có lẽ chúng tôi cần thêm một ít gia vị may mắn để bữa tiệc sân cỏ trở nên hoàn hảo hơn”.

Phát biểu của một số cầu thủ khác sau trận đấu:

Cesc Fàbregas: “Trái bóng chẳng chịu tìm đến với khung thành đối phương dù chúng tôi đã giành quyền kiểm soát bóng hầu hết thời gian thi đấu”. Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết: “Giờ là lúc toàn đội cần kết dính với nhau chặt chẽ hơn nữa, chúng tôi tin rằng tình thế có thể chuyển xoay. Do đó, tất cả chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.

Carles Puyol: “Toàn đội sẽ có sự điều chỉnh. Chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn và làm tốt nhất có thể để giành chiến thắng. Sẽ không có sai lầm nào nữa, La Liga vẫn còn đó và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.”

Dani Alves: “Chúng tôi không từ bỏ bất cứ thứ gì cả, chúng tôi sẽ chiến đấu đến tận cùng. Phải, luôn là như thế - Nỗ lực đến những phút giây cuối cùng”. Alves cũng thừa nhận: “Khoảng cách 7 điểm là một trở ngại lớn” nhưng anh tuyên bố: “chúng tôi từng trải qua nhiều tình huống khó khăn hơn thế và giờ thì chúng tôi cần giữ vững tinh thần để tiếp tục tiến lên”. Cầu thủ gốc Brazil nhận định rằng Barcelona gặp những khó khăn nhất định trong những chuyến làm khách: “Thi đấu ở sân khách, chúng tôi luôn gặp thách thức lớn trong việc giữ mọi thứ ở trạng thái cân bằng”.

Valdés: “Chúng tôi có rất nhiều cơ hội cho đến khi tiếng còi tan cuộc vang lên nhưng thủ thành Diego López đã có một trận đấu thành công. Dù gì đi nữa, La Liga vẫn chưa kết thúc”.

Busquets: “Không đời nào chúng tôi buông xuôi tại La Liga cả.”

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
Bọn Dê năm nay vừa may, vừa được chính phủ TBN bật đèn xanh cho vô địch Liga nên Barca nhà mình mà bảo vệ được Cúp năm nay thì đúng là "nhiệm vụ bất khả thi". Trong khi đó Barca năm nay unlucky nhất trong mấy năm Pep dẫn dắt.
Pep phải khích lệ tâm lý và lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ thật tốt cho 18 trận còn lại, cứ đá thật thoái mái, chỉ khi nào bọn Dê chính thức vô địch thì mới chấp nhận, chứ tuyệt đối không chủ quan buông, vì nếu buông Liga -> phản ứng dây chuyền, thất bại ở C1 (mùa 2008 là bằng chứng).
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Hơ hơ, còn 18 vòng tức là 54 điểm nữa để kiếm. Dê đang 52 điểm. Tôi thấy thật khó tin nếu 18 trận tới mà Dê không xảy trận nào. Chỉ cần 2 trận bị cầm hoà là khoảng cách còn 3 điểm và ... há há.

Có khi ta phải làm cái cá độ thật to vì % vô địch đang nhỏ nên tỷ lệ Barca vô địch phải cỡ 1 ăn 100 chẳng hạn :baifu_wc:

Thôi bỏ qua chuyện điểm số đi. Trước mắt ta tiếp tục là những đối thủ xương xẩu và phải giải quyết họ thay vì ngồi than thở. 1 Seri gặp Bầy Dơi - 3 trận. Cũng khó nhằn lắm.
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Khá thất vọng, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận Dê đang rất khát khao sau bao năm không biết cái cúp tròn méo ra sao ngoài cái cúp xe cán bẹp. Đội hình của ta có một vài vị trí bắt đầu lão hóa (Xavi, Puyol, Abidal) nên quá tải. Sao không trao cơ hội cho Thiago từ sớm, có tài, còn trẻ, rất có khát vọng, rất cần thi đấu để thêm kinh nghiệm, cơn bão chấn thương hoành hành cũng là cơ hội cho anh, Pep hơi cầu toàn tin tưởng những cầu thủ đầy kinh nghiệm nhưng đã mệt mỏi.
Pep nên quyết định tương lai của mình sớm vì các cầu thủ trẻ luôn tin vào ông và sẽ nhanh tiến bộ hơn. Mong năm sau chúng ta không làm việc với một huấn luyện viên "ăn xổi" như thím Mou, tới đâu là phá hoại lò đào tạo trẻ tới đó. Nên mang về Alberto Botia và Jordi Alba, những hậu vệ đang lên chân và quan trọng là họ xuất thân từ đây.
Xem lại trận này
 
Sửa lần cuối:

MyBarca1899

Trung học xã
Đầu quân
31/1/11
Bài viết
42
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
38
Barça đồng
0
Lực lượng hiện tại vẫn chưa mỏng, tuy nhiên độ hiểu nhau thì vẫn chưa cao! Chỉ mong hãy là chính mình, 7 điểm chưa phải là quá xa, Hãy cố lên Bà xã ơi! Chúng tôi vẫn tin vào các bạn!
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Coi hết trận chỉ thấy 4 điều đáng nói:
- Điều thứ nhất là hình như tư tưởng và đạo lí của Mou đã thấm nhuần vào phần còn lại của Liga. Khi mà mỗi khi gặp Barca là cái phần còn lại đó ra sức "chặt chém mọi lúc mọi nơi, tiểu xảo mọi nơi mọi chỗ". Xem trận tối qua mà hồi tưởng lại trận EC hôm thứ Tư, coi mà tim cứ giật thon thót, cứ sợ các cầu thủ của chúng ta lại phải gia nhập danh sách chấn thương.
- Điều thứ hai là xin chúc mừng tên "đồ tể" Pepe và con mợ Mou khi mà toan tính của chúng đã thành công. Chiến công của Pepe vào thứ Tư tuần trước cũng đã phát huy tác dụng, khi mà Xavi quá lạc lõng trên hàng tiền vì thiếu mất đối tác ăn ý Ini. Đó là lý do tại sao mà điệu Tiqui-taca lại lạc điệu đến vậy.
- Điều thứ ba là vấn đề trọng tài ở La Liga. Ông trọng tài bắt trận này quá nhu nhược và quá nhẹ tay với những pha phạm lỗi quá thô bạo và lộ liễu của Villareal. Ví dụ như tình huống của Gonzalez (hay gì đó không nhớ tên) đã lỗ liễu kéo áo của Tello khi anh ấy đang dẫn banh đột phá, bằng cả hai tay và xoay Tello 1 vòng trước khi thả tay để Tello ngã xuống. Theo ý kiến của em thì trái đó đáng bị thẻ đỏ vì phạm lỗi quá thô thiển và lộ cả ý đồ triệt hạ , nhưng trọng tài lại chỉ ra thẻ vàng.
- Điều thứ bốn là cũng phải trách chúng ta bỏ lỡ các cơ hội khá khó tin trước khung thành của Lopez. Ví dụ điển hình như đây:
[video=youtube;1yyNHiQDCcQ]http://www.youtube.com/watch?v=1yyNHiQDCcQ[/video]
Và Pep đã có quyết định khá khó hiểu khi cho Adriano đá cả trận ở vai trò tiền đạo cánh, vẫn biết là Barca thiếu nhân lực nhưng thà đưa Cuenca ra đá ở vị trí đó với Messi và Alex thì có lẽ đã hiệu quả hơn.
Đó chỉ là ý kiến của em sau trận đấu, các bác thấy sai chỗ nào xin sửa lời giùm.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Villarreal 0-0 Barcelona: Những con số thống kê đáng chú ý

2012-01-28_VILLARREAL-FCB_08.v1327837532.JPG

-- Gerard Piqué cán mốc 100 trận La Liga kể từ lần đầu ra mắt vào ngày 13 tháng 9 năm 2008 trong trận đấu với Racing Santander. Thành tích của anh sau 100 trận cũng rất tuyệt vời với 77 chiến thắng, 19 trận hòa và chỉ 4 trận thua.

-- Cầu thủ trẻ Cristian Tello được tung ra từ băng ghế dự bị, chính thức ra mắt khán giả La Liga lần đầu tiên trong màu áo Blaugrana. Trước đó, Tello cũng đã thể hiện tài năng của mình trong trận đấu với Hospitalet ở Cúp Nhà vua.

-- Trận hòa thứ 6 của thầy trò Pep Guardiola mùa giải này, 5 trong số đó là những trận đấu xa Camp Nou. Và như HLV Guardiola đã nói: "Chúng tôi đã phải chia điểm rất nhiều lần dù chúng tôi xứng đáng là người thắng cuộc".

-- 15 là số lần bị khung thành từ chối bàn thắng của Barça trong 21 loạt trận La Liga. Trong số đó có 8 lần là ở những trận đấu sân khách và cái giá phải trả là 7 điểm cách biệt với vị trí dẫn đầu BXH đang tạm thời thuộc về Real Madrid. Điển hình là pha sút bóng trúng xà ngang khung thành của Cesc (phút thứ 79) trên sân Madrigal đêm qua.

-- Hòa 0-0 với Villarreal, tỉ lệ kiểm soát bóng của Barça là 66% và tung ra 10 cú sút về phía khung thành đối phương. Số lần phạm lỗi của các cầu thủ là 22.

Nguồn: FCB.com
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Lưu ý đây là vòng 21 của La Liga, vòng 20 sẽ diễn ra sau.
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Thân chào bạn!
Đọc những dòng này mình nghĩ chắc bạn là Madridista. Mình chỉ muốn nói với bạn 1 điều:"30 chưa phải là Tết" đâu nhé. Chặng đường còn lại của La Liga vẫn còn rất dài. Trong bóng đá thì không thể nói trước điều gì. Biết đâu Real "cầm vàng lại để vàng rơi" thì sao?!:rage_haha::rage_haha:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Tại sao lại nói Barcelona thua Dêal toe tua trong khi Villareal, Valencia,...mới là các đội cầm chân Barcelona ?
"Không có trọng tài cướp 3 quả penalty", đúng là trọng tài có sai lầm nhưng là sai lầm...cho cả 2, người chỉ biết nhìn về phía mình như bạn thì tin tớ đi, bạn chẳng biết đá bóng là gì đâu ;)
Thân!

P/S: BQT Xã e có ý kiến nên có chức năng nhận diện Madridista :baifu_leuleu2:, chứ thấy cái từ mầm non Xã bên cạnh e không có chịu được
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
híc híc. xoá bài của tôi rồi à? ờ, cứ hy vọng đi nhá, :D cuối năm lại xếp hàng đón tân vương trên nu căm mới thích :D

Ừ thôi cũng đành Liga năm nay kền kền nắm lợi thế rồi nhưng lo C1 mùa này hơi sớm đấy kền kền ạ, cứ đối mặt lần nào thua lần đấy thì cơ sở nào để các bạn nghĩ đến thắng lợi đây. Nói chung chúng tớ ngồi trên các bạn cũng 3 năm rồi, cũng đau mông phết rồi đấy chứ mà kể cả các bạn có ăn được 1 Liga hay kể cả C1 cho nó toàn vẹn đi thì cái danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất thế giới cũng chẳng tuột khỏi tay chúng tớ đâu.

Liga chúng tớ chẳng ngán Real Madrid nữa là các đội còn lại, vấn đề ở đây là tinh thần, thắng nhiều quá, cúp nhiều quá thì cũng khó mà giữ nguyên khát vọng được. Có khi mất Liga năm nay lại là khởi đầu cho một cú ăn 5 hay ăn 6 nữa vào mùa giải tiếp theo. Còn C1 á, các bạn cứ ngồi mà hi vọng nhé, chỉ sợ lại thua ở Bernabeu rồi hoà ở Camp Nou xong lại tiếp tục đem trọng tài ra thôi. Mà tiện đây cho hỏi bạn có biết đọc hay có đọc bài báo của cựu trọng tài đang làm việc tại AS về 3 quả Penanty của các bạn không? Ở forum của các bạn kêu chuyện trọng tài còn được, đi chỗ khác nói ra người ta cười cho đấy.
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
Sao mà dạo này Xã nhà ta có nhiều Madridista ghé thăm thế nhỉ ? không khéo cái bọn bên đó đang tính "chuyển giới" sang Culé quá. Bạn Madridista nào có nhu cầu thì cứ nói không phải ngại nhé.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Sao mà dạo này Xã nhà ta có nhiều Madridista ghé thăm thế nhỉ ? không khéo cái bọn bên đó đang tính "chuyển giới" sang Culé quá. Bạn Madridista nào có nhu cầu thì cứ nói không phải ngại nhé.

Dễ hiểu quá mà bạn :)) 3 năm trước núp bóng Barcelona làm gì dám sang =)) năm nay có chút khí phách rồi nên xông pha chứ làm sao nữa :facepalm:
 

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Anh Gió :D
dear damm Madridista !
Vấn đề ở đây không quan trọng là bao nhiêu chiếc cúp, không quan trọng thứ bậc
Quan trọng đối với Barcelona, với các cules đó là lối chơi cống hiến, đẹp mắt và niềm tin vào các cầu thủ.
Xem 1 trận bóng của Bà Xã, bọn tôi mãn nhãn, tràn đầy cảm xúc và học theo từng đường bóng để đá bóng như các anh, đến khi đi ngủ vẫn mỉm cười, thức xem cũng đáng
Còn bạn, tôi chưa chắc bạn xem được bao nhiêu trận của Real madrid hay chỉ tự bảo mình thích Real Madít rồi sáng mai dậy coi livescore ;). Bạn xem thấy Madrid chơi thế nào, thấy cầu thủ Madrid vui cười đập tay nhau thường xuyên không ?, có thấy giơ ngón cái như thế này :2thumbsup: sau mỗi pha phối hợp, chọc khe không thành của đồng đội không ? hay chỉ thấy đầy toan tính, thấy cái điệu bộ rất gì là "có vẻ" của Mou :baifu_konoidau:


P/S : Bạn làm tớ nhớ đến vài đứa trong lớp mình, không bao giờ coi nổi 1 trận bóng của Ma dít mà dạo này cứ tòng tòng bị bỏ xa rồi con ơi, Barca bựa ni gà rồi,...
:baifu_somui: thật không thể nói lại đc gì
Dù Madrid có đoạt cúp rồi sau đó bạn sang đây và cười bọn tớ thì xin lỗi, chẳng ai tức vì trò hề đó đâu
 
Sửa lần cuối:

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top