[Liga-22] Atl. Madrid – Barça (2-1): Tử chiến!

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chấm dứt chuỗi trận bất bại của Barca ở La Liga nhưng mở đầu cho việc XÉ lưới của Ibra.
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Trận này tôi nghĩ đá thất vọng nhất là Xavi. Kể từ sau Euro 08 đến giờ chưa bao giờ Xavi đá tệ như hôm qua, rất nhiều quả đưa bóng sai địa chỉ hoặc mất bóng vô duyên (điển hình là pha đưa bóng vào chân Reyes khiến chúng ta thua bàn đầu tiên), đến nỗi Pep phải thay anh ra. Tất nhiên là không ai có thể thi đấu tốt mãi được, anh vẫn là cầu thủ thi đấu ổn định nhất của chúng ta. Chúc anh sớm lấy lại phong đô và bắt đầu một chu kỳ phong độ đỉnh cao mới!
Hôm qua Messi, Ibra và Iniesta đá khá hay, chỉ hơi vô duyên một chút thôi.
Puyol và Milito phối hợp bắt việt vị không tốt, tiền đạo đối phương rất nhiều lần đối mắt với Valdes, nếu họ chính xác hơn thì có lẽ chúng ta đã thua đậm hơn.
Nhưng không sao, lần sau rút kinh nghiệm vậy.
Mà 2 thắng Aguero và Forlan kể cũng lạ, cứ gặp Barca là chúng nó đá rất hay bất kể phong độ trước đó ra sao, còn gặp Real thì ngược lại. Nói đến đây lại nghĩ đến bọn Espanyol, anh em cùng thành phố với nhau mà chả thấy giúp nhau tí nào cả. Phải như bọn Atletico, gặp Real thì trận nào cũng thua còn gặp Barca thì lúc nào cũng tưng bừng chứ. Bọn Espayol này trận nào gặp Barca cũng đá rất hay còn cứ gặp Real là thả cho chúng nó thắng, đến là nản. Đúng là lũ ngu, chúng nó không có tinh thần Catalan sao?
Nói chung Barca vẫn sẽ lập cú đúp!!!
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Không có bất cứ đội bóng nào có thể bất bại tại La Liga được bao gồm cả 1 Barca vĩ đại , điều này hết sức bình thường :)
1 trận thua chưa phải là thảm họa :) chúng ta vẫn đầu bảng và Real chưa thể vượt lên được, trận thua này cũng chỉ làm cho La Liga đỡ nhàm chán thêm hấp dẫn thôi :))
 

amazingrm

Kền kền thối lạc bầy...
Đầu quân
15/2/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
uhm, Real sau trận đấu sinh tử trên san Gerland sẽ là cuộc đối đầu với Tàu Ngầm Vàng Villareal, chúng ta hãy giờ xem.<):D

Bác nói cứ thế nào, Villareal trên sân nhà còn bị RM của tớ đập cho 2 phát, mà lúc đó mới đầu mùa RM còn chưa khớp lắm đấy. Với lại, các bác không để ý à, cứ đội nào mà Barca gặp khó thì RM nhà tớ xơi dễ như chơi hehe.

Barca vẫn đang đầu bảng, nhưng sức ép giờ lớn lắm rồi ...
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bác nói cứ thế nào, Villareal trên sân nhà còn bị RM của tớ đập cho 2 phát, mà lúc đó mới đầu mùa RM còn chưa khớp lắm đấy. Với lại, các bác không để ý à, cứ đội nào mà Barca gặp khó thì RM nhà tớ xơi dễ như chơi hehe.

Barca vẫn đang đầu bảng, nhưng sức ép giờ lớn lắm rồi ...

Cũng bình thường thôi, làm gì mà lớn lắm. Barca đã thi đấu dưới sức ép như thế này nhiều lần lắm rồi, đội bóng lớn là phải thế chứ. Chứ đâu như Real lên ngôi đầu 1 vòng đã không chịu nổi nhiệt nên đành nhường lại luôn cho Barca. Nói chung Real từ bây giò trở đi chỉ đứng sau Barca mà thôi.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Cũng bình thường thôi, làm gì mà lớn lắm. Barca đã thi đấu dưới sức ép như thế này nhiều lần lắm rồi, đội bóng lớn là phải thế chứ. Chứ đâu như Real lên ngôi đầu 1 vòng đã không chịu nổi nhiệt nên đành nhường lại luôn cho Barca. Nói chung Real từ bây giò trở đi chỉ đứng sau Barca mà thôi.

"Nhường là thế nào" ? Chính xác là "trao lại" cho xã nhà ta chứ :cool:

Trận đấu này, xã nhà thi đấu chưa đúng phong độ :| Hàng tiền vệ hoạt động chưa hiệu quả lắm. At.Madrid đã có một chiến thắng xứng đáng.

P/S: Có vẻ như một bàn thắng là chưa đủ liều kích thích cho Ibra thì phải :D
 

vercetti

Trung học xã
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
36
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Trận này tôi nghĩ đá thất vọng nhất là Xavi. Kể từ sau Euro 08 đến giờ chưa bao giờ Xavi đá tệ như hôm qua, rất nhiều quả đưa bóng sai địa chỉ hoặc mất bóng vô duyên (điển hình là pha đưa bóng vào chân Reyes khiến chúng ta thua bàn đầu tiên), đến nỗi Pep phải thay anh ra. Tất nhiên là không ai có thể thi đấu tốt mãi được, anh vẫn là cầu thủ thi đấu ổn định nhất của chúng ta. Chúc anh sớm lấy lại phong đô và bắt đầu một chu kỳ phong độ đỉnh cao mới!
Hôm qua Messi, Ibra và Iniesta đá khá hay, chỉ hơi vô duyên một chút thôi.
Puyol và Milito phối hợp bắt việt vị không tốt, tiền đạo đối phương rất nhiều lần đối mắt với Valdes, nếu họ chính xác hơn thì có lẽ chúng ta đã thua đậm hơn.
Nhưng không sao, lần sau rút kinh nghiệm vậy.
Mà 2 thắng Aguero và Forlan kể cũng lạ, cứ gặp Barca là chúng nó đá rất hay bất kể phong độ trước đó ra sao, còn gặp Real thì ngược lại. Nói đến đây lại nghĩ đến bọn Espanyol, anh em cùng thành phố với nhau mà chả thấy giúp nhau tí nào cả. Phải như bọn Atletico, gặp Real thì trận nào cũng thua còn gặp Barca thì lúc nào cũng tưng bừng chứ. Bọn Espayol này trận nào gặp Barca cũng đá rất hay còn cứ gặp Real là thả cho chúng nó thắng, đến là nản. Đúng là lũ ngu, chúng nó không có tinh thần Catalan sao?
Nói chung Barca vẫn sẽ lập cú đúp!!!

Nói thật bạn thức xem trận hôm qua mà nói Xavi như vậy thì tôi thấy thà bỏ 2h đó đi ngủ còn hơn :)). Hàng tiền vệ 3 người thì 2 ông lùn phải giương sức ra để tranh cướp bóng với bọn kia, trong khi đồng chí Busquest đá thì thấy phá là chính.
Nói chung hôm qua Barca đen, hàng hậu vệ đã không ra gì rồi thì Keita lại chấn thương ngay phút đầu. Không phải thua mà đổ lỗi cho Pep nhưng tôi thấy thà để 1 hậu vệ trẻ đá còn hơn cho Jeffren.

Mà 2 thắng Aguero và Forlan kể cũng lạ, cứ gặp Barca là chúng nó đá rất hay bất kể phong độ trước đó ra sao, còn gặp Real thì ngược lại. Nói đến đây lại nghĩ đến bọn Espanyol, anh em cùng thành phố với nhau mà chả thấy giúp nhau tí nào cả. Phải như bọn Atletico, gặp Real thì trận nào cũng thua còn gặp Barca thì lúc nào cũng tưng bừng chứ. Bọn Espayol này trận nào gặp Barca cũng đá rất hay còn cứ gặp Real là thả cho chúng nó thắng, đến là nản. Đúng là lũ ngu, chúng nó không có tinh thần Catalan sao?
Nói chung Barca vẫn sẽ lập cú đúp!!!

Chả hiểu nghĩ gì mà lại nói như vậy, Barca cần đếch gì mà phải trông chờ vào bọn Espanyol, bọn ý cùng thành phố mà đối với chúng ta có khác gì RM đâu, chúng ta mất chức vô địch mấy năm trước cũng 1 phần do bọn nó :))
 

properman

Barça B
Đầu quân
4/2/08
Bài viết
906
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Hehe tớ là fan RM, nhân tin vui ghé qua đây thăm các bạn chút, cũng như thi thoảng có mấy bạn cule ghé bên kia thôi. Cũng muốn ghé đây vì bên kia thi thoảng mấy chú admin cuồng quá, nói tục chửi bậy loạn cả, rồi toàn đem lịch sử này nọ ra đọ, cá nhân tớ ko thích. Thấy mấy bạn cule hơi lên tiếng châm chọc tí là nổi xung lên hết cả, chán! Nói gì thì nói fan Barca và RM cùng có 1 kẻ thù chung là MU nói riêng và bóng đá Anh nói chung hehe.

Đã có lúc tớ nghĩ, đá với Barca bây giờ chắc chỉ có kiểu chú Chelsea thì mới chơi được, và các bạn hẳn đều thừa nhận là đã rất may mắn ở bán kết CL năm ngoái nhờ chú trọng tài. Dù sao lúc đó tớ cũng thấy ok vì tớ biết để chú Chelsea vào thì lại bị bạn MU thịt mất. Nhưng giờ thì khác rồi, tớ nghĩ các bạn không còn huy hoàng như xưa nữa rồi, và RM của tớ đã khác rồi. Tớ nghĩ Pellegrini của tớ không tệ khi xây dựng được lối đá của RM như bây giờ đâu.

Hôm nay thì việc Barca mất điểm đã được dự báo trước, vì hàng hậu vệ chắp vá. Tớ mừng. Nhưng nói thật từ lâu tớ đã nghĩ Barca của các bạn yếu đi rồi, vì mang chú Ibra về thay cho Eto. Cái cây sào ấy, tớ theo dõi nhiều từ hồi ở Juve và Inter, tớ không hiểu sao nó lại được tâng lên nhiều thế. Kỹ thuật, sức mạnh này nọ tớ không nói, nó khá được. Nhưng điều quan trọng nhất là nó có muốn dùng những cái đó không? Câu trả lời rõ ràng từ lâu là không. Thằng ấy lười nhác số 1. Đá bóng mà không thể hiện một sự hào hứng nào, bệnh ngôi sao nặng. Tóm gọn lại, các bạn có một hàng tiền vệ tuyệt vời, nhưng các bạn vẫn thiếu 1 tiền đạo đẳng cấp, xin lỗi, Ibra của các bạn chưa đạt.

Đôi lời thế thôi, cuộc chiến còn dài nhưng tớ tin là năm nay RM của tớ sẽ lên ngôi thôi, dựa vào những gì đang diễn ra với RM và thực tế là kỳ chuyển nhượng mùa đông đã hết, các bạn đã hết cơ hội thay chú Ibra rồi.
Chào mừng fan Real! Trước hết là chúc mừng Real đang trở lại với phong cách hào hoa truyền thống, không luồn cúi như 2 năm vô địch vừa qua. Cụ thể là lối chơi của Real đã đa dạng hơn và tấn công áp đảo hơn và thành công đến nhiều hơn, lấy lại hình ảnh cho bóng đá TBN cùng với một Barca đầy tính truyền thống.
Trở lại trận vừa rồi, phải nói là các cầu thủ Barca trừ Puyol thường có tâm lí không tốt khi đá với Aletico. Hôm qua Puyol đá hay nhất bên phía Barca và cũng thể hiện tinh thần tốt nhất, chả trách anh luôn là đội trưởng đáng tin cậy. Busquets quá non nớt và thiếu dũng mãnh trong tranh chấp bóng nên để Reyes đi qua dẫn đến bàn thua thứ nhất, chuyền bóng sai nhiều. Xavi cũng không là chính anh, có thể do quá tải khiến lối chơi của đội không mạch lạc. Tầm 30 phút cuối trận đội hình bị giãn ra quá xa nhau khiến các đường chuyền càng chóng trở thành những pha phản công. May mà đội bạn khi đó chuyền cũng tệ chả kém :p
Tóm lại, Pep cần chấn chỉnh lại tinh thần và tâm lí của đội. Không thể thắng mãi, nhưng tinh thần thi đấu như hôm qua là hời hợt
 

vinh_barca

La Masia
Đầu quân
19/10/07
Bài viết
86
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Mình cũng có cảm nhận là thằng Atletico luôn đá hết sức khi gặp chúng ta và ngược lại, ta luôn đá vất vả khi gặp nó, không hiểu vì sao??? Về lối chơi hôm qua thì rõ ràng chúng ta vẫn còn phải nhờ cậy nhiều vào những cầu thủ gốc phi để bổ sung sức mạnh, Busquet kỹ thuật tốt nhưng khả năng tranh chấp quá yếu, làm tuyến giữa liên tục phơi mình cho bọn nó chọc khe, còn Maxwell thì phòng thủ kém hơn Abidal quá nhiều, lẽ ra là ăn thẻ đỏ nữa rồi. Hy vọng Keita không chấn thương nặng và Toure sớm trở lại, như thế mới an tâm khi Champions League trở lại
 

LeoMessieu1910

La Masia
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
30
Barça đồng
0
Hình như trận nào Barca đang bị dẫn trước mà Ibra ghi bàn là thua luôn thì phải? Điển hình là trận thua Kazan, Sevilla và mới đây nữa!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
axfcb%20(6).jpg

Marc Bartra

axfcb%20(4).jpg

axfcb%20(5).jpg

axfcb%20(7).jpg

axfcb%20(8).jpg

axfcb%20(9).jpg

axfcb%20(10).jpg

axfcb.jpg

axfcb%20(1).jpg

axfcb%20(2).jpg

axfcb%20(3).jpg

atlfcb.jpg

atlfcb%20(2).jpg

atlfcb%20(3).jpg

atlfcb%20(4).jpg

atlfcb%20(6).jpg

atlfcb%20(1).jpg
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Đồng chí vongocduc89 có lẽ mắng Xavi hơi quá. Xavi bị săn sóc khá kỹ và nếu khách quan mà nói trận đấu này Iniesta mới là ông chủ giữa sân phát động cho Barça. Thứ nữa xin thông báo Xavi đã chấn thương nên Pep buộc phải rút Xavi ra.
Xem trận này từ phút 11 trở đi, lúc đã bị thủng lưới nên không biết Keita dính chấn thương rời sân. Bụng dạ chửi thầm Pep sao lại xếp một lúc cả Pedro vào những trận quan trọng thế này khi Maxwell đã sắm vai đóng thế khiến cánh trái lên không hiệu quả. Nhìn sang bên phải thì Jeffren cóng chân. Lẽ ra Henry có thể có ích trước đối thủ là Ufalusi hơn là Pedro cậy sức.
May cho ta ban đầu chú Kun yếu bóng vía vài quả nên tỷ số là 2-1. Mà cũng có thể ngay ở hiệp 1 ta đã san hòa nếu Ibra và Messi may mắn hơn chút nữa. Thiếu con gà son Keita vài tuần là tổn thất lớn cho lão Pep ưa nhắm bắn phá cánh trái.
Bartra đá cũng khá ổn đấy chứ bác hungbarca nhỉ?
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Chú Perea bên phía Atl.Madrid nhìn giống Abidal phết nhỉ :D

Hôm qua Bartra đá cũng tốt thật, lần đầu thể hiện như thế là quá ổn rồi , chúng ta lại có thêm hy vọng vào 1 trung vệ thép trong tương lại :thumbsup:
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Các bác thấy thế nào chứ em thấy chú số 40 vào sân thay Jeffren thì đá có vẻ hay hơn Jeffren thôi chứ trận hôm qua có thể đánh giá là tệ, anh ta chạy lên cả trận, chạm bóng được 2 phát, vì anh ta chạy rất tối, anh ta chạm được bóng thiì bình thường người ta tạt vào anh ta đứng chuyền nhẹ vào trong cho 1 chú Barca khác khi trước mặt chú ấy là đến 4 chú hậu vệ áo đỏ trắng, chưa kể anh ta lao lên nhiều quá, hàng phòng ngự toàn 2 đánh 2. Anh Maxwell chơi cánh phải trận trước hay thế, trận này về cánh trái mất điện, Barca 2 cánh hổng toang hoác thế thì làm ăn được gì nữa, chưa kể hôm qua nhìn hàng tiền vệ đá rất vớ vẩn, có lẽ 1 phần cũng vì cầu thủ chạy chỗ tối quá. Nhà anh Ibra tuy hôm qua ghi bàn nhưng em vẫn thấy vô duyên tệ, các bác chửi Henry nhiều chứ em thấy trận hôm qua Henry mà có thì chưa chắc đã ko ghi được thêm bàn, nhìn cách chạy chỗ và dứt điểm của Henry trong trận thắng 6-2 năm trước thì có thể thấy chú này già nhưng còn xung lắm, chứ anh Ibra thì về Barca được cái đá đồng đội hơn, nhưng kỹ thuật, dứt điểm và đặc biệt là chọn vị trí thì thôi rồi lượm ơi. Hi vọng Alves sớm trở lại!
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đồng chí vongocduc89 có lẽ mắng Xavi hơi quá. Xavi bị săn sóc khá kỹ và nếu khách quan mà nói trận đấu này Iniesta mới là ông chủ giữa sân phát động cho Barça. Thứ nữa xin thông báo Xavi đã chấn thương nên Pep buộc phải rút Xavi ra.
Xem trận này từ phút 11 trở đi, lúc đã bị thủng lưới nên không biết Keita dính chấn thương rời sân. Bụng dạ chửi thầm Pep sao lại xếp một lúc cả Pedro vào những trận quan trọng thế này khi Maxwell đã sắm vai đóng thế khiến cánh trái lên không hiệu quả. Nhìn sang bên phải thì Jeffren cóng chân. Lẽ ra Henry có thể có ích trước đối thủ là Ufalusi hơn là Pedro cậy sức.
May cho ta ban đầu chú Kun yếu bóng vía vài quả nên tỷ số là 2-1. Mà cũng có thể ngay ở hiệp 1 ta đã san hòa nếu Ibra và Messi may mắn hơn chút nữa. Thiếu con gà son Keita vài tuần là tổn thất lớn cho lão Pep ưa nhắm bắn phá cánh trái.
Bartra đá cũng khá ổn đấy chứ bác hungbarca nhỉ?

Dạ không ạ. Ý em nói là Xavi chơi kém hơn anh ý so với bình thường thôi ạ. Chứ em có bảo là Xavi đá kém đâu ạ. Cảm ơn anh đã nhận xét một cách "nhẹ nhàng" chứ có người trong diễn đàn còn bảo em là nên ngủ đi cho rồi.
 

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Tình hình chấn thương thế này nhìn mà muốn khóc, thương binh nhiều quá là nhiều, đọc không hết tên, hy vọng các trận sau Pep sẽ có những điều chỉnh hợp lý trong chiến thuật chứ kiểu này tới hết mùa thì 11 cầu thủ đá chính không biết khi nào đá cùng nhau.:anui:
 

vitchienbai

Trung học xã
Đầu quân
1/1/08
Bài viết
27
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
114
Barça đồng
0
May cho ta ban đầu chú Kun yếu bóng vía vài quả nên tỷ số là 2-1. Mà cũng có thể ngay ở hiệp 1 ta đã san hòa nếu Ibra và Messi may mắn hơn chút nữa. Thiếu con gà son Keita vài tuần là tổn thất lớn cho lão Pep ưa nhắm bắn phá cánh trái.
Bartra đá cũng khá ổn đấy chứ bác hungbarca nhỉ?

Puyol thường tỏ ra " sợ " trước những cầu thủ có kĩ thuật, đặc biết là Kun vs Robinho. Mình để ý Puyol rất lúng túng khi đối mặt với 2 cầu thủ này. May mắn là trận này Kun quá hiền, nếu không thì ko biết thế nào

Ibra thi đấu quá tệ, di chuyển nhiều nhưng phí sức ko đâu. Chuyền bóng 1 chạm còn bị khớp, khiến rất nhiều lần Iniesta lúng túng.Đặc biệt là toàn để bị bẫy việt vị, chắc tại to con.

Còn Bartra thì ấn tượng với pha đạp bóng chính xác, nhưng thất vọng khi chẳng chuyền được quả bóng nào ra hồn. Chắc là cóng quá

Tạm thời chưa nghĩ ra được cái tên nào để bình luận nữa ;;)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top