[Liga-23] C.A Osasuna 3 - 2 F.C Barcelona

Cầu thủ nào "tệ" nhất trận Osasuna - Barca


  • Số thành viên bình chọn
    34
  • Poll closed .

SlashPrG

Trung học xã
Đầu quân
12/1/12
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
51
Barça đồng
0
Kỷ lục nào rồi cũng sẽ bị phá, vấn đề là nó bị phá vào lúc nào. Giá như nó ko bị phá vào lúc kém Dê 7đ thì hay biết mấy. Đầu trận nhìn đội hình đã giật mình rồi, anh Pep hói ko hiểu sao lại đưa ra cặp tv mới toanh Thiago + Masche, mình thấy lo quá, đành rằng ko có Xavi & Ini nhưng it ra còn có Ces, và quả nhiên cặp tv này mất hút ở trung lộ. Khi mối lo vẫn còn chưa kịp định hình thì gáo nước lạnh đã ập xuống phút thứ 6. Cặp trung vệ như bánh đa ngâm nước, èo uột, ẻo lả, Puyol lỗi nhưng Pique ko khá hơn. Pique thi đấu thiếu an toàn từ mấy trận trc nhưng có lẽ do ko thua nên mọi người ko soi mấy, anh ta ko hỗ trợ đc gì cho Puyol cả. Hàng tiền đạo thì như những chú chim sẻ rẽ trời mưa, những đôi chân run rẩy lập bập. Alexis quên mình là tđ, có bóng chỉ lo ban cho Messi, 2 ông cánh mất điện toàn phần. Một lần nữa khi đôn Masche lên đá tv Pep lại cho người hâm mộ nhớ Busi hơn và điều đó khẳng định Masche ko hợp với vai diễn này ở Barca, anh ko có chất Tiki-Taka trong người, anh chỉ đá trung vệ là phù hợp với lối đá của Barca. Duy nhất niềm an ủi cuối H1 là "hình như lâu lắm rồi Barca mới bị dẫn trc 2 bàn trắng như thế này".
Nhưng công nhận anh Pep tỉnh táo nhận ra vấn đề và anh lập tức rút cặp trung vệ ra, kéo Masche về đá trung vệ, thay đôi cánh mới, điều này phát huy tác dụng tức thì bằng bàn thắng phút thứ 52 của Alexis. Tưởng rằng với đà hưng phấn và 40' nữa thì ít ra cũng là trận hoà. Nhưng ko, anh Valdes lại mớm cho các bạn Osa 1 bàn sau bàn gỡ có 4'. Lúc đó tôi đã nghĩ "3 bàn trong 35' ko phải quá khó với Barca, nhưng ko phải Barca của ngày hôm nay". Điểm sáng duy nhất của H2 là chú em Tello với 2 pha dứt điểm và 1 bàn thắng, tuy nhiên chú vẫn còn xanh lắm. Bàn thắng ko đc công nhận của Alexis là sự ko may mắn vì trọng tài cho rằng Alexis đã việt vị khi Thiago đánh đầu ngược mớm bóng cho Alexis ghi bàn. TV phát đi phát lại pha bóng đó nhưng thực sự là Thiao và đứng trc anh là Sergi đều đánh đầu trượt, nhưng biết làm sao khi trọng tài đã quyết định. Barca hôm nay đã thi đấu ko tốt, nếu đc hoà là may lắm rồi, Osa cũng có 1 quả bật cột dọc đấy, ko mơ thắng họ đc. Osa có 1 vũ khi lợi hại nữa là mặt sân của họ, nhìn nó thảm hơn cả svđ làng, ko thể tưởng tượng đc đó là sân cho ngoại hạng thi đấu. Cộng với thời tiết quá lạnh, ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu các cầu thủ, ta cứ hình dung họ thở trong ngăn đá của tủ lạnh vậy.
Barca đang bước trên những đôi chân mỏi mệt rã rời vì lịch thi đấu dày đặc, vì chấn thương và quá tải . Nghĩ mà lo cho Messi, cậu ta toàn chơi trọn 90' và chưa nghỉ trận nào. Kể từ trận thắng Sociedad vòng trc, trải qua 2 trận gặp Valen, Messi chưa biết ghi bàn, đến trận này là 3 trận tịt ngòi. Có lẽ do quá tải mà dạo này Messi kết thúc kém duyên chăng ?
 
Sửa lần cuối:

nothing

Juvenil B
Đầu quân
20/7/09
Bài viết
111
Được thích
6
Điểm
18
Barça đồng
0
Tôi đã từng hy vọng vào việc Barca có thể duy trì và rút ngắn khoảng cách với Real Madrid, chí ít là cũng còn kỳ vọng vào trận El Clasico lượt về. Nhưng chờ đc đối thủ xảy chân thì mình lại còn xảy chân trước thì với cái đà này ko khéo kịch bản của mùa giải 2007/2008 lặp lại mất thôi.
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Sergi Roberto là người đá tệ nhất Barca trận này. Một trận đấu mà có cảm giác như anh này hiện diện trên sân chỉ cho đủ người. Nhìn chung toàn đội ngày hôm nay đều đá dưới sức, hàng thủ thì hớ hênh, tuyến giữa thiếu kết dính, hàng công quên mất cách ghi bàn. Ngay cả Leo suốt trận cũng chỉ vài lần uy hiếp khung thành Osasuna. Một thất bại lộ rõ quá nhiều vấn đề của Barca vào thời điểm hiện tại. Dường như chút hi vọng ít ỏi cho việc bảo vệ chức vô địch La Liga mùa này cũng không còn...

Hãy quên ngay trận thua này đi và dành tâm trí cho cuộc chiến trên đất Đức với Leverkusen sắp tới. Mong rằng phong độ thất thường sân khách ở La Liga sẽ không tái diễn ở UEFA Champions League. Cứ tin là như vậy!
 

amazingrm

Kền kền thối lạc bầy...
Đầu quân
15/2/10
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Ko vào đây để khích bác, nhưng thật sự mình mê Pep vì sự điềm tĩnh và luôn hạn chế kêu ca. Thế mà gần đây nhiều fan Barca lại thích kêu ca trọng tài rồi lịch thi đấu này nọ, hỏi có khác gì thím Mou của Real? Bóng đá là thế, cho đến khi thằng khọm già Sep Blatter còn ngồi ở đấy, thì vấn đề trọng tài là muôn thuở. Sao ko thẳng thắn thừa nhận là Barca cũng đã rất nhiều lần gặp may với trọng tài, trong rất nhiều trận quan trọng? Mới đây nhất lượt đi cúp nhà vua, trọng tài mà đuổi chú thủ môn ra trong pha bóng dùng tay ngoài vòng cấm thì giờ chắc Barca chỉ còn chờ mỗi C1. Thua thì buồn thì kêu, cũng thông cảm được, nhưng xem lại bàn ko được công nhận đi, buồn đến mức mù mắt thì cũng bó tay chú Splash ạ.
(xem cái link này nhé, http://www.101greatgoals.com/gvideos/late-alexis-sanchez-goal-disallowed-v-osasuna/, giây 35 - 40, có thấy quả bóng đổi hướng ko?)
 

Barcelona_hae

Juvenil A
Đầu quân
6/1/11
Bài viết
344
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nha Trang gió biển
Barça đồng
0
ha ha ha. bar thua rồi culi ơi, hít bụi nhá, rma= bar+10 =))
Đề nghị Xã nhà nên phá nick của mấy thằng Dê sủa bậy ở diễn đàn của mình đi. Bị thua đau đã tức rồi, còn bị mấy thằng mặt dày bất lương này sỉ nhục càng tức thêm. Coi mấy thằng ngu này ăn nói mất dạy, khinh người trên diễn đàn mình mà muốn đập cái... máy tính cho đỡ tức :baifu_bansung:
Trận này coi chán khinh khủng và chắc có lẽ đây là 90' tệ nhất của Barca ở mùa này. Hàng tiền vệ chẳng còn thể hiện được lối đá Tiqui-taca quyến rũ nhưng đáng sợ nữa (và có lẽ giữ bóng trong chân còn không nổi chứ đừng nói đến Tiqui-Taca) và khả năng bọc lót tốt cho hàng hậu vệ ở phía sau nữa. Cũng không nên trách Messi khi mà không có Ini và Xavi thì anh chơi thấp xuống hàng tiền để cố gắng làm luôn nhiệm vụ của 2 người ấy, còn Tello, Cuenca và Tello đã chơi rất cố gắng và nỗ lực trong trận này. Nhưng tất cả những nỗ lực ấy không đủ để che lấp nỗi thất vọng ở phía sau.
Chúng ta cũng không nên trách trọng tài cho dù ông đã có những quyết định bất lợi cho Barca nhưng theo em Osasuna mới là người xứng đáng có chiến thắng này bởi vì họ đã làm tốt hơn chúng ta. Cho dù họ không giữ bóng được nhiều nhưng họ rất biết cách triển khai bóng hiệu quả để ghi bàn thắng.
Có trách thì hãy trách chúng ta :baifu_lamsaoday:
Có lẽ Barca nên buông La Liga từ bây giờ. :baifu_hoada:
Có lẽ Pep cũng đã có ý định đó khi cất nguyên hàng tiền vệ đội 1 trên băng ghế dự bị.:baifu_setdanh:
Có lẽ sau này ông cũng sẽ cất luôn Messi.
Có lẽ La liga mùa này của Barca sẽ là đấu trường tập dợt của Barca B.
Có lẽ Pep nên chiến đấu nhiều hơn cho mục tiêu UCL và Cúp nhà vua.
P/S: Hi vọng thằng Dê cũng sẩy chân, hi vọng khoảng cách ít nhất cũng là 8 điểm
 
Sửa lần cuối:

dandoh221

La Masia
Đầu quân
18/12/11
Bài viết
65
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
28
Nơi ở
Hà Tĩnh
Barça đồng
0
Đã có chức năng báo cáo vi phạm kìa các bác :)
Khi tối thua trận xong cảm thấy rất ức, vì mặt sân, đôi khi còn vì trọng tài. Lên giường 4h mà chắc hơn 5h mới ngủ được, có lẽ lâu nay Xã mình luôn có thể trận áp đảo, và thêm với Hoàng Gia Dê đang đánh mất bản chất nên các cule luôn tự hào vào Xã, vào lối chơi; thế nên trận như khi tối rất khó chấp nhận ...

Nhưng đó là bóng đá, đâu phải mỗi chúng ta sân trơn, trọng tài đâu thể luôn đúng,...và như bạn Cule khi sáng mới nói, cả đời chứ đâu phải ngày 1 ngày 2 mà phải buồn mãi. Trận đấu vẫn có điểm sáng là những pha cứa lòng của Tello, cách Cuenca đáp trả khi được Pep tin tưởng, rất bình tĩnh, tự tin :) hay chí ít là các đội của Liga bây giờ càng ngày càng quái nên chúng ta sẽ được nhìn thấy nhiều hơn các đổi mới, việc làm của Pep.

P/S : Vừa tối mới chê NHA nhưng trận hồi tối của mình đá cũng gần giống như NHA rồi :), đúng là chê người hôm trước, hôm sau..giống người ;))
Tức nhất là cái dớp dự đoán 3 bàn của BTV :baifu_soqua:
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Tức nhất là cái dớp dự đoán 3 bàn của BTV :baifu_soqua:

Hê, thì em cũng nghĩ là thắng Osasuna dễ dàng chứ có ai ngờ đâu :sad1:
Mà em viết preview lần đầu mà, sao lại nói là dớp :sweat:

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân -
"Một thất bại cay đắng... nhưng là lỗi của chúng tôi"​

Victor Valdes, Gerard Piqué, Isaac Cuenca và Pedro, tất cả đều đồng loạt nhận trách nhiệm về mình sau khi thất thủ trước Osasuna đêm qua mà không có bất kì một lời phàn nàn nào về công tác trọng tài trận này.

Các cầu thủ kêu gọi NHM hãy tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong trận đấu với Leverkusen trong khuôn khổ Champions League vào tuần tới.

Niềm hoan hỉ hướng tới trận chung kết Copa del Rey vài ngày qua đã hoàn toàn bị dập tắt bởi “gáo nước lạnh” đêm qua tại Reyno de Navarra buốt giá. Một cuộc soán ngôi tại La Liga lúc này phải nói là rất khó nhưng các cầu thủ vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng.

2012-02-11_OSASUNA-FCB_08.v1328997317.JPG

Thủ thành Valdes hiểu rõ cách biệt với Real Madrid có thể tăng từ 7 lên 10 điểm và tham vọng Liga sẽ ngày càng rời xa nhưng anh vậy tỏ ra kiên định rằng đội bóng sẽ tiếp tục chiến đấu: “Thực tế mà nói thì mọi thứ sẽ cực kì khó khăn. Hôm nay chúng tôi đã chơi tệ và cuộc đua La Liga đang ngày một phức tạp hơn. Phải… Barça đang rơi vào tình cảnh hết sức nguy hiểm…”

Dù vậy, các cầu thủ Barça cũng không quy hết trách nhiệm về trận thua tại Pamplona đêm qua cho các trọng tài: “Tôi không có thói quen nói về các trọng tài. Đêm qua, có những phán quyết [gây tranh cãi] dành cho cả 2 đội”, Valdes cho biết. Anh thừa nhận toàn đội đã khởi đầu trận đấu không tốt và thất bại trước Osasuna hoàn toàn do lỗi của chính họ. Cuối cùng, anh chuyển hướng sang trận đấu với Leverkusen tại Champions League tuần tới: “Vào thứ Ba tới, chúng tôi sẽ có một trận đấu quan trọng khác tại Champions League và chúng tôi cần phải đứng dậy để tiếp tục”.

Một số phát biểu của các cầu thủ sau trận đấu:

Pedro Rodriguez:

“Chúng tôi cảm thấy khá buồn nhưng đó là cảm giác thường thấy sau khi thất bại”.
“Một trận đấu chúng tôi không được phép thua nhưng rốt cuộc chúng tôi lại mất thêm điểm. Một trận đấu bế tắc”.

“Vào hiệp hai, chúng tôi chơi khởi sắc hơn và thậm chí đã có thể lật ngược tình thế. Nhưng sau tất cả, kết quả chung cuộc khiến tất cả thất vọng cùng cực”.

“La Liga vẫn còn dài nhưng nếu khoảng cách là 10 điểm thì rất khó để làm một cuộc lật đổ… Dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.

“Osasuna thi đấu rất mạnh mẽ trong hiệp một và chúng tôi đã chơi khá bế tắc. Vào hiệp hai, chúng tôi có cơ hội gỡ hòa và vươn lên song cuối cùng thì chúng tôi đã không thể làm được điều đó”.

Isaac Cuenca:

“Chúng tôi hiểu rõ mình ở đẳng cấp nào và chúng tôi phải đi đến tận cùng”.
“Kích thước SVĐ không lớn lắm nhưng chúng tôi đã được biết điều đó. Chúng tôi không nên đổ lỗi cho bất kì ai hay bất kì điều gì nữa”.
“Hướng tới trận đấu với Leverkusen, chúng tôi sẽ làm hết sức để giành chiến thắng”.

“Mỗi khi thi đấu sân khách, đa phần là chúng tôi luôn bất lợi. Về vấn đề sân đấu, Camp Nou đúng là rộng hơn và việc rê bóng cũng dễ dàng hơn”.

Về bàn thắng không hợp lệ của Alexis: “Tôi không nhìn thấy liệu đó có phải là một pha việt vị hay không, tình huống đó diễn ra rất nhanh”.

Gerard Pique

“Các quyết định của trọng tài không phải là lý do chính dẫn đến thất bại của chúng tôi hôm nay”

“Champions League là một đấu trường nơi mà các đội cạnh tranh nhau rất quyết liệt, có thể nói là giải đấu quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trước Leverkusen”.

“Chúng tôi không bỏ cuộc tại La Liga”

“Khoảng cách về mặt điểm số [với Madrid] đang ngày càng xa dần nhưng tôi mong muốn NHM hãy tiếp tục sát cánh cùng đội bóng bởi hơn lúc nào hết chúng tôi đang rất cần sự ủng hộ của các bạn”.

Andres Iniesta:

“Một thất bại đau đớn. Chúng tôi đã vùng dậy song chừng đó là chưa đủ, chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Giờ là lúc tạm quên đi thất bại để hướng về trận đấu Champions League sắp tới”.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Buông La Liga cho rồi, níu kéo gì cho ảnh hưởng hai mặt trận còn lại, miễn là đảm bảo vé Champions League mùa sau.

Quá chán, quá nản, thôi quên nó đi.

Cuối cùng thì Barça cũng thua sau khi có vé vào chung kết Cúp nhà vua :-".
 
Sửa lần cuối:

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
Cuối cùng thì Barça cũng thua sau khi có vé vào chung kết Cúp nhà vua :-".

Mọi khi ta vẫn hay nói "lịch sử lên tiếng" nhưng năm nay khá nhiều trận "lịch sử tắt tiếng" toàn tập nhỉ :sad:
Năm nay phá kỉ lục nhiều quá, phá một hồi phá ... nhầm đối tượng.
Mà xem ra các anh quyết chí cho C1 thật rồi, hờ :sad1:
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Kỷ lục chả có giá trị quái gì khi không thắng. Năm nay coi như buông La Liga, có khi như anh Đen nói cái "Qatar .... " :-s.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Rõ ràng điều kiện thời tiết không tốt (sân trơn, trời rét) đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Barca. Việc khai triển tiki taka gặp rất nhiều khó khăn. Dẫu biết vậy nhưng không hiểu sao trong trận đấu này anh hói lại để Sergi Roberto và Thiago đá tiền vệ trung tâm thay Xavi và Iniesta (lại không có cả Fabregas ???). Đá sân khách, muốn thắng thì ít nhất phải có 1 trong 3 nhân vật cộm cán này để làm bóng. Barca không cần ban bật nhiều, chỉ cần 1 cầu thủ có kinh nghiệm biết tổ chức và điều phối bóng ở giữa sân. Sergi Roberto và Thiago chưa đủ tầm để làm điều đó. Hai anh chàng này chỉ nên "học việc" trong những trận đấu lớn (nghĩa là cần phải có 1 sư huynh trên sân để kèm cặp) hoặc múa may với những đội bóng nhỏ mà thôi. Cá nhân tôi thích Barca chơi với đội hình tấn công giống như trận đấu đấu gặp Real Sociedad vòng trước. Tello và Cuenca sẽ giúp Barca máu lửa và tươi mới hơn ngay từ những phút đầu tiên.

Trước khi làm khách tại Osasuna, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng: La Liga đã quá xa tầm tay. Vì vậy Barca cần có những thử nghiệm nghiêm túc chứ không phải nửa với như trận đấu vừa rồi. Mấy trận vừa qua (cụ thể hơn là mấy trận sân khách ở Liga) Barca nửa muốn buông, nửa muốn bám đuổi, lúc để thua mới cuống hết cả lên, dẫn đến việc tự làm khổ mình. Chúng ta còn Champions League và Cúp nhà vua, Pep nên biết ưu tiên cho cái gì trước.

Điều đáng sợ nhất đối với các Barcamania chúng ta sau trận đấu này chính là khoảng cách 10 điểm (nhiều khả năng) sẽ được thiết lập sau vòng đấu này, nếu nó bị gia tăng thành 16 (= 2 trận thua nữa, trong khi Real toàn thắng) thì đến vòng 35 (còn tận 11 vòng !!!) Barca sẽ phải xếp hàng đón bọn Dê ngay tại Nou Camp :|
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Pedro Rodriguez:
“La Liga vẫn còn dài nhưng nếu khoảng cách là 10 điểm thì rất khó để làm một cuộc lật đổ… Dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.
La Liga vẫn còn dài...và khoảng cách sẽ tiếp tục được nới rộng hơn nữa nhé :D. Các anh Real mà hơn chúng em tầm 30 điểm thì cả giải tẩy chay anh ý ngay ;)).

Điều đáng sợ nhất đối với các Barcamania chúng ta sau trận đấu này chính là khoảng cách 10 điểm (nhiều khả năng) sẽ được thiết lập sau vòng đấu này, nếu nó bị gia tăng thành 13 (= 1 trận thua nữa, trong khi Real toàn thắng) thì đến vòng 35 (còn tận 12 vòng nữa !!!) Barca sẽ phải xếp hàng đón bọn Dê ngay tại Nou Camp :|
Anh bắt đầu thấy nhục dần rồi đấy. Quyết không vỗ tay, quyết không cho bọn nó ăn cúp trên Camp Nou....Há há.
 

Ỉn Con

Miss FCBVN
Đầu quân
24/8/11
Bài viết
1,613
Được thích
12
Điểm
38
Nơi ở
Phố Núi ♥
Website
www.fcbarcelona.com.vn
Barça đồng
0
1328999421746.jpg


Mascherano nhận thẻ vàng thứ hai sau khi trận đấu kết thúc vì tiếp tục "làm phiền" tay trọng tài trong đường hầm. Trước đó, ở phút 88, Mas cũng lãnh thẻ sau khi lời qua tiếng lại với anh Tài. Như vậy, trong cuộc đón tiếp bầy Dơi tại Camp Nou tuần tới, Mascherano đành ngồi ngoài làm khán giả.

Cũng trong biên bản của ông José Luis Paradas Romero, một lời cảnh báo ngầm được gởi đến lão hói rằng ở phút 86, Pep đã "tỏ vẻ chống đối" lại những phán quyết của ban trọng tài.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Ko vào đây để khích bác, nhưng thật sự mình mê Pep vì sự điềm tĩnh và luôn hạn chế kêu ca. Thế mà gần đây nhiều fan Barca lại thích kêu ca trọng tài rồi lịch thi đấu này nọ, hỏi có khác gì thím Mou của Real? Bóng đá là thế, cho đến khi thằng khọm già Sep Blatter còn ngồi ở đấy, thì vấn đề trọng tài là muôn thuở. Sao ko thẳng thắn thừa nhận là Barca cũng đã rất nhiều lần gặp may với trọng tài, trong rất nhiều trận quan trọng? Mới đây nhất lượt đi cúp nhà vua, trọng tài mà đuổi chú thủ môn ra trong pha bóng dùng tay ngoài vòng cấm thì giờ chắc Barca chỉ còn chờ mỗi C1. Thua thì buồn thì kêu, cũng thông cảm được, nhưng xem lại bàn ko được công nhận đi, buồn đến mức mù mắt thì cũng bó tay chú Splash ạ.
(xem cái link này nhé, http://www.101greatgoals.com/gvideos/late-alexis-sanchez-goal-disallowed-v-osasuna/, giây 35 - 40, có thấy quả bóng đổi hướng ko?)

Tivi có chiếu lại và bóng chạm đầu Roberto nên Alexis bị tính việt vị. Pep có ra xem lại và thì thầm "Mắt anh tinh như cú vọ" (tớ đoán thế). Nhưng rất rõ là trọng tài tước mất 1 bàn của Alexis ở hiệp 1 và không phát hiện 1 bàn của Osasuna bị việt vị. Nếu tính đúng thì tỷ số phải là 2-3 cho Barca. Nên thành ra ca thán trọng tài cũng có cái đúng của nó. Mà thôi, có thắng trận này thì khoảng cách vẫn là 7 điểm cơ mà nên cũng chả sôi sục làm gì cho mệt. Các hảo thủ được giữ sức cho các đấu trường khác là điều dễ hiểu. Cái buồn ở đây là các cầu thủ trẻ quá đen đủi khi phải đá 1 trận bất lợi về thời tiết và sân bãi dẫn đến lối chơi không như ý và đặc biệt là hàng thủ đã mắc lỗi quá nhanh khiến các cầu thủ trẻ không giữ được sự bình tĩnh và khoan thai trong các đường bóng ở hiệp 1.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,247
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,452
Hình ảnh Pep chết lặng sau trận đấu và lầm lũi đi vào đường hầm gửi đến một thông điệp rất rõ cho Liga: chúng tôi là cựu vương. Cả sân Reyno de Navarra cuồng nhiệt suốt 90 phút như chảo lửa tiếp sức cho các cầu thủ chủ nhà đá một trận tưng bừng và dĩ nhiên 3 bàn thắng của họ cùng việc giữ lưới sạch ít hơn đối phương đã giúp Osasuna rửa hận trận lượt đi thành công. Cả Liga sôi sục. Đã 3 năm họ loay hoay tìm cách thắng Barca rồi băn khoăn tìm cách cản Barca vô địch. Năm nay họ đã thành công. Để phân tích nguyên nhân nào dẫn đến thất bại ngày hôm nay có lẽ sẽ quá dài vì nó mang tính hệ thống từ huấn luyện viên đến cầu thủ, từ điều kiện khách quan đến chủ quan và trong một ngày không đẹp trời chút nào...Barca lại gục ngã.

Nếu biết tiếng Việt, có lẽ Pep sẽ gọi điện cho ca sĩ Tuấn Hưng và học câu hát rởm đời: Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em. Đúng là vậy, dịp kỷ niệm ngày tình yêu này ông đã khiến rất nhiều con tim tan vỡ. Bà xã thất bại là một ngày buồn và thất bại này lại đồng nghĩa với việc Barca tự rút khỏi cuộc đua quá sớm khiến hình ảnh thật đáng thất vọng. Năm ngoái, ông tự tin hứa sẽ vô địch Champions League. Ông đã làm được. Còn năm nay ông chỉ lưng lửng rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn và đau đáu phát kiến thêm một sơ đồ chiến thuật mới nhưng ông chưa hứa một điều gì tốt đẹp ngoại trừ lời tuyên bố luôn hết sức mình. Chúng ta chỉ còn lại 2 mặt trận với những cuộc đấu súng một sống một còn giống như những điều các gã tự coi mình là đàn ông bước ra chĩa vào mặt nhau và bùm...để bảo vệ danh dự. Không vô địch Liga không đồng nghĩa với việc mất danh dự mà chính cái cách ta bị mất hay ta tự mình làm mất mới là việc xét đến danh dự của ta có cần phải bảo vệ hay không. Chắc chắn ta tự hào dù không vô địch Liga nhưng luôn đè đầu kẻ vô địch Liga là niềm kiêu hãnh kinh điển của những gã tự coi mình là đàn ông. Tôi cũng ngấm cái tư tưởng kinh điển đó và Pep ạ, tôi chờ ông và học trò sẽ bắn cho ra trò kẻ đứng trên ta vào mùa hè sắp tới. Còn bây giờ tôi chờ nghe ông học nốt lời ca rởm đời kia: Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Quả thật là rởm đời, tôi hy vọng chính ông sẽ cho chúng tôi lại một bầu trời chứ không phải chờ đợi một người nào khác. Thế mới gọi là đàn ông lão hói nhé.

Visca el Barca. Visca el Guardiola!
 

Juninho

La Masia
Đầu quân
21/4/11
Bài viết
63
Được thích
1
Điểm
8
Barça đồng
0
Quyết định của Pep không phải là không có lý khi cất Xavi, Iniesta, Cesc ngồi trên ghế dự bị. Đó là:

1. Osasuna chưa thắng 1 trận nào tại La Liga mùa giải này & đang ngụp lặn ở nửa dưới BXH, cộng với việc lượt đi đã bị Barca thắng đến 8-0.

2. Tin tưởng vào Thiago sẽ gánh vác được trách nhiệm của Xavi sau màn trình diễn tốt ở trận thắng Valencia 2-0 giữa tuần, bên cạnh đó vẫn còn Alves, Messi hỗ trợ.

3. Hàng phòng ngự gần như là ưng ý nhất và được chỉ huy bởi Puyol, 1 cầu thủ mà khi có mặt trên sân thì Barca chưa thua trong những trận gần đây.

4. Với những lợi thế như vậy, chả ai dại gì dốc toàn lực của mình để chơi 1 canh bạc để rồi có thể mất trắng tại 1 canh bạc lớn hơn đó là đấu trường C1 với những đối thủ sừng sỏ hơn như Real, Bayern, AC Milan nếu Xavi, Iniesta, Cesc dính chấn thương (rất dễ xảy ra với mặt sân trơn như tối qua).

Theo phỏng đoán của mình thì Pep định sẽ tung Xavi hoặc Cesc vào đầu hiệp 2 (nếu thế trận áp đảo, các vai phụ hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cho 2 trụ cột nghỉ ngơi luôn), rồi thay tiếp Iniesta vào cuối trận khi kết quả trận đấu đang có lợi cho Barca, chủ yếu để làm quen với sân đấu chuẩn bị cho trận đấu với Leverkusen.

Tuy nhiên các vai phụ đã có 1 trận đấu quá ẹ khiến mọi tính toán của Pep bị phá sản. Tuyến giữa mất hút không có 1 đường chuyền sáng sủa nào, thi đấu rối rắm như gà mắc tóc. Pedro toàn làm mất bóng, thậm chí còn chuyền cả vào chân cầu thủ đối phương trước mặt mình mấy lần chứ đừng nói vượt qua để uy hiếp khung thành. Nhìn cách Sanchez chạy chỗ, lừa bóng chỉ càng thấy nhớ đến Villa & mong sao anh sớm bình phục để trở lại; cả 2 chỉ chăm chăm tìm Messi, vốn đang chịu áp lực tâm lý rât lớn, để chuyền bóng, trút gánh nặng của mình cho người khác thay vì phải chia sẻ, gánh bớt. Còn Sergi Roberto thì đúng là phụ lòng tin của ông thầy, thi đấu như mơ ngủ, nhận thẻ vàng từ rất sớm từ 1 hành động không đáng có khiến mọi người càng phải chịu thêm áp lực.

Không thể phủ nhận thời tiết giá lạnh, mặt sân trơn đã ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của Barca, nhưng phải thừa nhận hàng tiền vệ tối qua đã giúp Barca có 1 trận đấu tệ nhất từ trước đến giờ. Thua trận là chuyện bình thường, nhưng thua theo kiểu này thì đúng là tự bắn vào chân của mình, chưa kể đến việc sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ khi thi đấu trên sân khách vào giữa tuần tới.

Mong cho Barca thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch để vượt qua tháng 2 đầy rẫy khó khăn này, trước mắt là Leverkusen, sau đó là Valencia đang khát khao phục hận.
 

Muniesa

Tiểu học xã
Đầu quân
17/5/10
Bài viết
9
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
30
Barça đồng
0
Tuyên bố : FCB đã hết cơ hội vô địch, đó là điều mà chúng ta nên thừa nhận, các bạn ạ ! Không ai thắng mãi mãi và cũng không ai thua mãi mãi. Đã đến lúc Real Madrid lên nắm quyền thống trị. Mục tiêu của Barca giờ đây là cúp Nhà vua và CL. Dù biết rằng nếu giờ đây Barca buông La Liga thì Real sẽ đua một mình, không còn ai chạy đường dài với RM nữa. La liga vẫn chưa kết thúc, nhưng Barca đã hết hy vọng. Dẫu sao thì mình mong Barca vẫn sẽ tiếp tục thi đấu hết sức, không phải vì cúp La liga mà là thi đấu vì các CĐV của FCB. Có thể Barca sẽ không vô địch La liga nhưng sẽ trở thành nhà vô địch của lòng người, của tất cả những ai yêu mến FC Barcelona. In FCB, we trust !
flagvl8.gif
 

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
La Liga chắc chắn là xong rồi, nhưng cứ với cái phong độ như thế này thì không biết chừng chúng ta sẽ phải xếp hàng chào đón Tân vương La Liga ngay tại Nou Camp trong trận Siêu Kinh Điển lượt về mất, lúc đấy thì không biết chui đâu cho nó hết nhục!!!
Pep cất cả Iniesta, Xavi, Fabregas trên ghế dự bị, trong khi đó Busquets lại chấn thương, Xavi trước đó đã được nghỉ hẳn 2 trận mà trận này vẫn được nghỉ tiếp, mùa này đến cả Alves siêu nhân còn được nghỉ ngơi, trong khi đó Messi vẫn trận nào cũng ra sân và gánh vàc nhiện vụ của số 10 và số 9, Pep bảo Messi MUỐN ra sân ở mọi trận đấu, nhưng đôi khi những gì chúng ta MUỐN không phải là những gì mà ta CẦN, Messi MUỐN ra sân, nhưng Pep nên biết là anh ấy CẦN nghỉ ngơi, và ông nên hành động trước khi Messi kiệt sức và thực sự đánh mất sự tự tin của mình!!!
Trong khi đó thì Pedro càng thi đấu càng nghiệp dư, thật không thể tin nổi là trong đội ngũ của Barca lại tồn tại một cầu thủ đỡ không nổi một quả bóng. Sanchez, Tello và Cuenca đang thi đấu rất hay, trong khi đó La Masia cũng đang cho ra lò những sản phẩm ưu tú như Deulofeu, Rafinha, Dongou,... nếu không sớm cải thiện phong độ thì có lẽ Pedro sẽ phải ra đi.
Một điểm yếu chết người nữa là bộ đôi trung vệ quá thiếu tốc độ là Puyol và Pique, có lẽ bây giờ Mascherano đang là trung vệ số 1 của chúng ta, Pique và Puyol nên thay phiên nhau đá cặp với cầu thủ người Argentina, trong kỳ chuyển nhượng sắp tới chúng ta bắt buộc phải đưa vê Nou Camp một trung vệ đẳng cấp!
Nói chung là Pep đã buông La Liga, nhưng cách buông của ông lại quá lộ liễu!!!
 

xavitrum

Juvenil B
Đầu quân
22/3/10
Bài viết
176
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Hic hic, vậy là đi toi cái Laliga, hơi buồn nhưng đã đến lúc cho các cầu thủ phải nghỉ ngơi.:baifu_nongqua:. Không thể tập trung mà ăn 3 trên cả 3 đấu trường như hồi 08-09 thần thánh được. Hi vọng việc buông thả Laliga sẽ giúp Barca có thêm năng lượng cho Champions League. Huhu , biết thế nhưng mà vẫn buồn.:((.
Trận với Leverkusen tới đây sẽ không hề dễ dàng, và Barca sẽ chiến thắng .
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Con số sau trận đấu​

Thất bại tại Pamplona đã chấm dứt những tia hi vọng cuối cùng tại La Liga của Barça.

2012-02-11_OSASUNA-FCB_29.v1329042548.jpg

- Alexis đã có 8 bàn thắng tại La Liga, đứng thứ ba trong danh sách "dội bom" của Barcelona tại giải quốc nội, sau Cesc (9) và Messi (23).

- Tello đã có trận đấu thứ hai liên tiếp tại La Liga sau khi được ra sân trong cuộc chạm trán với Real Sociedad tại Camp Nou vòng trước, trong cả hai trận đấu, tiền đạo Barça B đều một lần ghi tên mình lên bảng điện tử.

- Sau 51 phút có mặt trên sân, Tello tung ra 5 cú sút, trong đó có 3 lần bóng đi đúng hướng.

- Abidal là cầu thủ thu hồi bóng tốt nhất với 20 lần.

- Dù thất bại nhưng thầy trò Pep Guardiola vẫn giữ được "nét truyền thống" trong cách tiếp cận trận đấu của mình. Blaugrana sở hữu bóng 70% thời gian trận đấu. Trong một vài lúc ở hiệp hai, có khi con số đó lên đến trên 80%.

- Đây là chiến thắng đầu tiên của Mendilíbar trước Barcelona dưới thời Pep Guardiola. Trước đó, ông đã gục ngã cả bảy lần khi chạm trán đội chủ sân Camp Nou.

- Lần đầu tiên tại La Liga, không một cầu thủ Barça nào thực hiện trên 100 đường chuyền, Alves là cầu thủ "năng" chuyền nhất với 82 lần đưa bóng đến đồng đội.

- Thất bại này đã chấm dứt thành tích 57 trận bất bại liên tiếp của Puyol.

- Đây là thất bại thứ hai của Azulgrana ở mùa giải năn nay, tất cả đều diễn ra tại La Liga.

Nguồn: FCB.cat

Hình ảnh trận thất bại đau đớn:

[imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/583/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_01.v1328991728.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/585/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_02.v1328991900.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/584/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_03.v1328992005.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/586/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_04.v1328992077.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/587/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_06.v1328992159.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/588/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_05.v1328992529.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/589/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_09.v1328992618.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/590/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_08.v1328991740.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/591/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_07.v1328992799.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/592/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_10.v1328993096.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/593/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_11.v1328993161.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/594/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_12.v1328993238.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/595/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_13.v1328993311.JPG[/imgx][imgx]http://media1.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/596/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_14.v1328993373.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/597/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_16.v1328993438.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/598/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_15.v1328991897.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/599/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_17.v1328993513.JPG[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/600/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_18.v1328993611.JPG[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/604/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_19.v1328996447.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/605/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_26.v1328996549.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/606/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_22.v1328996645.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/607/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_21.v1328996751.jpg[/imgx][imgx]http://media4.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/608/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_27.v1328996838.jpg[/imgx][imgx]http://media3.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/011/609/size_640x360/2012-02-11_OSASUNA-FCB_29.v1328996955.jpg[/imgx]
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top