[Liga-23] Sporting Gijon 1 - 1 F.C Barcelona

vongocduc89

Tiền đạo Hà Nội Azulgrana
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
1,541
Được thích
2
Điểm
38
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chúng ta đã khởi đầu thánh tourmalet một cách không mong muốn, nhưng cũng không thể trách các cầu thủ được vì họ cũng chỉ là con người, không thể thắng mãi được khi các cầu thù vừa trở về từ loạt giao hữu với đội tuyển của mình. Messi đang bị Pep và Batista vắt kiệt sức khi bắt anh chơi hết 90 phút tại tất cả các trận tham gia tại Barca và Argentina.
Tuy nhiên điều đáng nói nhất sau trận đấu này nằm ở chỗ: từ đầu giải đến giờ chỉ có duy nhất 5 trận chúng ta bị đối phương ghi bàn trước, chúng ta chỉ có 1 trận lật ngược được thế cờ (trước Pana tại CL), còn lại thì chúng ta hòa 2 (Rubin, Gijon) và thua 2 (Hercules, Betis). Phải chăng chủng ta đã quá quen với việc dẫn trước đối thủ nên khả năng vùng dậy giật lại chiến thắng đã bị thui chột? Rất mong là không phải như vậy khi sắp tới chúng ta sẽ phải đối đầu với rất nhiều đối thủ mạnh và việc bị vượt lên dẫn trước là hoàn toàn có thể, chúng ta phải vùng lên mạnh mẽ hơn nữa để chiến thắng vì thật khó có thể xảy chân thêm 1 lần nữa vì điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng vô địch tại cả 3 đấu trường.
Chúc các cầu thủ và Pep sẽ có được thể lực tốt, quyết tâm cao, cái đầu lạnh và trái tim nóng để đương đầu với 1 tháng đầy khó khăn trước mắt.
Dù sao thì đây cũng là 1 cú vấp cần thiểt vì Barca luôn có truyền thống trở lại mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã.
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Rõ ràng cứ sau những lần tập trung đội tuyển QG, barca có vấn đề về thể lực, trận hôm qua cũng vì yếu tố này mà các pha phối hợp thiếu chính xac, lạc nhịp, hơn nữa việc thay 3 vị trí cũng là 1 nguyên nhân, điều này ta cũng nên chấp nhận vì có nhiều mục tiêu phải theo đuổi, phía trước là trận đầu khó khăn gặp Ars.
Trận đấu này cũng cho thấy Alfellay còn phải học nhiều để được đá chính ở Barca, vị trí trung vệ của milito là khá yếu, anh thiếu sức mạnh và chọn vị trí kém, bàn thua cũng do anh bọc lót kém cho pique, điểm yếu cố hữu của barca chính là maxwell, tấn công vô hại, phòng ngự lỏng lẻo, tôi đảm bảo Barca sẽ rất khó khăn khi gặp Ars, họ sẽ dồn bóng cho Walcot tấn công Maxwel, hy vọng Abidal sẽ bọc lót tốt cho anh
 

Kiet_Barca

Juvenil B
Đầu quân
9/8/10
Bài viết
154
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Catalunya
Website
sptink36.fanbb.net
Barça đồng
0
Một trận hòa đáng tiếc của Barca trước đối thủ dc đánh giá thấp hơn mình rất nhiều.Loạt trận giao hữu giữa tuần vừa qua đã vắt kiệt sức các cầu thủ Barca.Tuy nhiên,1 điểm có dc cũng giúp chúng ta duy trì 1 khoảng cách tương đối an toàn với Real.Và trước mắt là chuyến làm khách cam go tại Emirates.Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Barca:starwars:
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Pep và Nước cờ lạc nhịp

timthumb.php

Trận đấu khởi đầu tháng Tournament của Barca đã diễn ra không được như ý muốn. Barca đã bị Gijon cầm hòa 1-1 (hay ngược lại) trên sân El Molinon. Trận hòa này mang đến khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết cho Pep và các học trò nhưng đồng thời cũng rút ra cho họ khá nhiều bài học cho quá trình nan giải tiếp theo trong tháng 2 và cả quãng đường đến cuối mùa giải nữa.

Diễn tiến trận đấu:

Trận đấu đã diễn ra với tốc độ khá nhanh ngay từ khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc. Barca cũng đã có cơ hội ngay từ phút thứ 3, Messi chọc khe cho Iniesta băng xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Cuellar đáng tiếc là một cầu thủ khác của Gijon là Sastre đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Trong tình thế bị dồn ép Gijon bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số: Barral dẫn bóng từ cánh trái, vượt qua sự truy cản của Piqué và Milito và sút bóng vào góc xa mặc dù Valdes đã cố gắng hết sức nhưng đường bóng quá đẹp và hiểm 1-0 cho Gijon.

Ngay sau khi có được bàn thắng: Gijon lùi sâu về phần sân nhà và thi đấu với một cự li đội hình vô cùng hợp lý và kỉ luật. Cứ khi một cầu thủ của Barca nhận được bóng thì lập tức 2,3 cầu thủ của Gijon lao vào áp sát và không ngại va chạm nếu cần. Chính những cách phòng ngự mang tính triệt để này, các cầu thủ Barca buộc phải thi triển những đường ban bật liên tục và đẩy trận đấu lên với tốc độ rất nhanh, nhưng khi mà những đôi chân phải hoạt động nhanh hơn bộ não, Barca đã để mất bóng rất nhiều từ những đường chuyền vốn được coi là sở trường của họ. Không có được sự phối hợp ăn ý, các cầu thủ Barcelona buộc phải tìm đến những cú sút xa và Affelay cũng có một cú sút đáng kể vào phút thứ 29 tiếc là bóng đã chạm mé cột dọc và ra ngoài trong sự tiếc nuối của các culé. Trận đấu tiếp tục diễn ra với kịch bản chuyền nhanh và nhiều nhưng vô hại của Barca, bên cạnh đó Gijon cũng thi triển được những đường phản công khá sắc sảo và suýt đã có bàn nhân đôi cách biệt nếu Piqué không kịp thời lao về cản phá.

Ngoài ra, một lý do khác cũng khiến lối chơi của Barca trở nên lạc nhịp đó là sự ra sân của các kép phụ ngay từ đầu. Affelay, Maxwell, Mascherano và đặc biệt là Milito đã không tìm được sự ăn ý cần thiết với các cầu thủ thường xuyên được đá chính. Affelay thi đấu ở vị trí của Pedro thế nhưng cầu thủ này thường xuyên lùi về bên cạnh Xavi và Mascherano làm cho hàng công của Barca trở nên trống trải, sự hời hợt của Maxwell bên cánh trái cũng là một lý do khiến cho các đường tấn công cánh của Barca trận này bị bẻ gẫy ngay từ giữa sân, Mascherano có một ngày thi đấu tròn vai nhưng sự ăn ý trong phối hợp của anh với Xavi và Iniesta vẫn chưa được cải thiện. Milito là cá nhân thi đấu tồi nhất của Barca trong trận này khi anh mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Barca và thi đấu không ổn định trong phần lớn thời gian ra sân. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Gijon trong niềm vui của các CĐV có mặt trên sân El Molinon

Hiệp 2 bắt đầu bằng việc Pedro vào sân thay Affelay và Barca đã có một sự khởi sắc hơn trong lối chơi, các cầu thủ cầm bóng chậm rãi và nhịp nhàng, các đường đan bóng đã có nét và ẩn chứa ý đồ chiến thuật trong đó, Iniesta và Messi cũng đã thực hiện được một vài đường chọc khe cho Villa, nhưng anh cũng không thể có bàn gỡ do sự áp sát rất kịp thời của các cầu thủ Gijon. Hiệp 2, khắp các khán đài sân El Molinon hô vang tên Cuellar bởi sự xuất sắc của thủ thành này trong việc làm chùn chân các cầu thủ của Barca. Keita vào sân thay Milito phút 66 với ý đồ đẩy Mascherano về đá trung vệ nhằm tạo độ kết dính hơn trên hàng tiền vệ nhưng sự thay đổi này cũng không mang đến nhiều nét mới trong lối chơi của Barca. Phút 79', sau một đường chọc khe tròn vai của Messi, quan sát thấy thủ môn của Gijon lên cao, Villa lốp bóng hoàn hảo cân bằng tỉ số 1-1 cho Barca. Cũng từ đây, Barca bắt đầu tạo được một số cơ hội chỉ tiếc là Pedrp và Messi đã không tận dụng được nhưng kết quả 1-1 là hợp lý cho màn trình diễn của cả 2 đội.

Đội hình thi đấu:

Gijon: Cuéllar, Sastre (Canella, 59.), Botía, José Angel, Iván Hernández, André Castro, Diego Castro (Bilic, 41), Nacho Novo (Carmelo, 65), De las Cuevas, Nacho Cases, Barral.

F.C Barcelona: Valdés; Alves, Piqué, Milito (Keita, 66), Maxwell; Mascherano, Xavi, Iniesta (Bojan, 79); Afellay (Pedro, 45), Messi, Villa.



Những bài học cần phải được rút ra sau trận đấu này:

Mặc dù trận hòa của Barca cũng có khá nhiều nguyên nhân ngoại cảnh: Hầu hết các cầu thủ Barca đều phải tập trung thi đấu trên tuyển hồi giữa tuần nên không có được nền thể lực ổn định bên cạnh đó chốt chặn vững chãi Puyol cũng không chưa bình phục chấn thương... Nhưng sai lầm trong chiến thuật cộng với đôi chút chủ quan cũng là những vấn đề không thể không nhắc đến:

Pep đã thể hiện ý định xoay vòng cầu thủ rất rõ ràng khi ông tung hàng loạt vị trí dự bị vào sân: Affelay, Mascherano, Maxwell còn lại vị trí Milito là bắt buộc. Chính sự xoay vòng mang tính nửa mùa này, trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng bất lợi và không đạt được ý định hạn chế tối đa sức lực cho các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hồi giữa tuần sau với Arsenal. Lẽ ra Pep nên tung đội hình mạnh nhất có thể vào sân để chiếm lĩnh thế trận trong hiệp 1: Với sự cơ động của Pedro, sự ăn ý của Busquest và sự chắc chắn cũng như hợp lý của King Abidal, Barca sẽ có nhiều cơ hội giải quyết trận đấu trong hiệp 1 hơn và nếu có bàn thắng mở tỉ số thì lúc đó mới là thời điểm nên giải quyết vấn đề xoay vòng khi tung Affelay hay Mascherano vào sân. Kể cả khi không có được bàn thắng mở tỉ số sớm, nhiều khả năng chúng ta vẫn có được 3 điểm và khoảng cách an toàn chắc chắn 7 điểm với Real. Vì vậy sai lầm chiến thuật đầu tiên phải kể đến Pep, hi vọng ông đúc rút được những bài học xương máu cho những trận đấu tương tự sau này.

Thứ 2 là cách giải quyết trận đấu sau khi nhận bàn thua trước. Như đã biết từ đầu mùa đến giờ Barca chỉ giành được 1 chiến thắng lội ngược dòng trong 5 trận đấu họ bị thủng lưới trước. Vẫn biết rằng khi có được bàn thắng vào lưới Barcelona, các đối thủ thường chơi rất tiêu cực khi lùi sâu về thủ và không ngại va chạm, nhưng Barca không nên lập tức đẩy cao đội hình và thi đấu với tốc độ của bóng đá Anh như vậy, chính sự cóng này đã khiến Barca phải hứng chịu nhiều bài phản công và nếu hàng công Gijon như Inter năm ngoái, sẽ lại là một cơn địa chấn nữa tại Liga. Các cầu thủ cần tiếp tục chiếm lĩnh thế trận, trước tiên phải dành nhiều thời gian quan sát chứ không phải là đẩy nhanh tốc độ trận đấu và thực hiện các đường chuyền vô hại và tốc độ. Đầu hiệp 2 là thời điểm mà các CĐV có thể nhìn rõ khi Barca cầm bóng chậm rãi và chắc chắn, các cơ hội đến với họ nhiều hơn và cũng dồn dập hơn, điều cốt lõi là các cầu thủ phải có thời gian suy nghĩ cho những đường chuyền của họ nhằm tạo ý đồ dãn cách đội hình đối phương tung ra những đường chọc khe kết liễu. Chính sự chậm rãi (ru ngủ) cũng tạo điều kiện cho các đối thủ sơ hở, dâng bóng lên cao hơn chứ không co cụm tại vòng 16m50 và bàn thắng của Villa cũng phần nào thể hiện điều đó.



Hi vọng Pep và các học trò rút ra nhiều bài học cho những trận đấu mới.
 
Sửa lần cuối:

El Niño

Dark Knight
Đầu quân
2/7/08
Bài viết
894
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
31
Nơi ở
Hồ Chí Minh - Tây Ninh
Website
dkhernandez.blogspot.com
Barça đồng
0
Xem lại tình huống mở tỉ số thì ta có thể thấy được vị trí của Milito mắc lỗi khá nghiêm trọng khi không cắt đường đường banh đó và khá lóng ngóng,khi Puyol chấn thương thì hàng thủ của chúng ta thật sự có vấn đề với việc Milito không thể nào thay thế cho Puyol và các cầu thủ của chúng ta cũng khá mệt mỏi khi vừa trở về từ loạt trận giao hữu mới đây :thevang:
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
foto_460630_CAS.jpg


* HỌP BÁO SAU TRẬN ĐẤU

PEP GUARDIOLA: "Tôi không hài lòng với một điểm"


Vị HLV 40 tuổi này tỏ ra không vui vời một điểm có được trên sân El Molinon, nhưng ông lại hài lòng với ách mày các cầu thủ đã cố gắng thi đấu. Trận hòa này làm chấm dứt chuỗi trên toàn thắng của Barca tại Laliga khi dừng lại ơ mốc 16 trận, tuy nhiên họ vẫn duy trì được số trận bất bại. Tối qua Pep rất ấn tượng với cách mà Sporting đã nhập cuộc, không một chút e sợ.

Barca đã đánh rơi hai điểm quý giá, đây có thể xem là cơ hội không thể tốt hơn cho Real rút ngắn khoảng cách về điểm xuống còn 5 nếu họ thắng được ‘người hàng xóm của Barca, Espanol. Guardiola đã thừa nhận: “Tôi thật sự không hài lòng với một điểm, nếu bạn không thắng điều đó không tốt chút nào. Tôi đã có thể hài lòng nếu mọi thứ không diễn ra như nó đã từng (tức là chiến thắng)". Dù kết quả 1-1 không làm Pep vui nhưng với những gì học trò của ông đã thể hiện thì ngài có thể chấp nhận được, đặc biệt là trong hiệp hai: “Các bạn đừng nghĩ rằng chúng tôi là Barca và rằng chúng tôi phải thắng và thắng, thua và hòa đều xảy ra như cái cách của riêng nó, luôn tồn tại ba khái niệm ấy, luôn như thế trong bóng đá

2011-02-12_PARTIDO_21.JPG

Sporting đã thi đấu rất tốt.
Sau một hiệp đầu bất lực trước khung thành Sporting, sang hiệp hai, Barca như một mình ‘độc thoại’ bằng cách gây vô số áp lực lên phần sân đội chủ nhà. HLV Preciado đã có một chiến thuật khá hợp lý, điều đó không chỉ làm khó cho các cầu thủ Barca mà cũng khiến Pep bất ngờ: “Tôi nghĩ đây là trận đấu tuyệt vời của Gijon, Manolo đã có hướng tiếp cận trận đấu tốt và…Chúng tôi đã không thể đánh bại họ nhưng chúng tôi cũng đá làm hết sức mình dù chỉ là một trận hòa. Thật không dễ xuyên thủng một bức tường phòng ngự 10 người ”.

Không than phiền
Trong hiệp khi bị Sporting dẫn trước Pep nói: “Chúng tôi đã không đánh giá được vấn đề gây hấn, và sau ba năm dẫn dắt chúng tôi không thể rơi vào cái bẫy này lần nữa”. Pep không hề nhắc đến kỳ tập trung đội tuyển quốc gia vừa rồi trong ‘thất bại’ lần này để đổ lỗi: “Ở Barca bạn phải ra sân tập luyện mỗi ba ngày và đó là lúc bạn phải chứng tỏ khả năng của mình hàng triệu lần như thế”.

Pep nói thêm: “Tôi biết tại sao trận đấu vừa rồi lại khó khăn đến như vậy, đó là việc đội hình chúng tôi thiếu chiều sâu…và chúng tôi không phải là không thể thất bại, chúng tôi không có bất cứ phàn nàn gì về trận đấu này. Chúng tôi thi đấu khắp nơi và cho mọi người thấng rằng chúng tôi là ai, thế là đủ rồi

Chấm dứt chuỗi trận toàn thắng
Trận hòa với Sporting Gijon được xem như là dấm chấm hết cho chuỗi thành tích 16 trận thắng liên tiếp của Barca tại Laliga. Guardiola nói: “Khi bạn duy trì được một thứ gì đó đến tận cùng, bạn sẽ quý giá trị của nó nhiều hơn, bởi vì chúng tôi không thắng ở vòng này nên…chúng tôi quý thành tích ấy hơn ai hết. Sẽ thực sự khó khăn nếu chúng tôi gặp những đội khác giống Sporting mà tất cả họ đều thi đấu hết mình cho CLB của họ, nhiệm vụ của chúng tôi là phải dứt điểm họ"

Theo FCB.cat
 
Sửa lần cuối:

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Pep đã quá chủ quan khi để Iniesta vừa bình phúc chấn thương đã lăn ra sân. Mặc dù anh chơi hay nhưng, rất nguy hiểm bởi kế trận này, sẽ đối đầu với gà Arsenal. :( . Bàn thắng đầu tiên không có thì...thắng 5-0 là bình thường.

P.S: Messi chơi tệ nhất trong những trận ra sân mùa này :(
 

hugo_sad

Tiểu học xã
Đầu quân
5/1/11
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
33
Barça đồng
0
Đúng là buồn thật. Coi xong mà em không ngủ được. Lúc đó Milito xìa chân đẩy banh thì không đến nỗi nào. Mà trận này Messi làm sao á. Mấy cú sút bị bắt bài hết trơn. Thiệt tình.:(
 

huyhk

Juvenil A
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
213
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Nói một cách lạc quan, Barca vẫn chưa thua.
Một cách bi quan, Barca thi đấu trận đêm qua rất kém.

Kém nhất là Milito, kế đến là Affelay, Messi.

Affelay xuất quân thay Pedro 1 trận đã làm nhiều người ngỡ ngàng, vì anh chơi rất tệ.

Messi có lẽ đã tới thời điểm nghỉ ngơi. 1 tuần chăng? sau trận đấu ở UCL sắp tới?
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
7,5 điểm hơn Real chính là để sử dụng vào những lúc như thế này. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Phút nhìn lại mình dành cho "Pep và đồng bọn":))
 

8_Iniesta_8

Mầm non xã
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
28
Barça đồng
0
Khi không Pep lại đưa Mácherano với G.Millito vào??? khó hiểu? Hai anh chàng này thi đấu không được hiệu quả cho lắm trong trận vừa rồi. để Real rút ngắn khoảng cách xuống còn 5 điểm.
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Mascherano trận rồi đá ổn mà bạn, không thấy Piqué lên tung hoành mà không phải lo lắng gì à. Đánh chặn tốt, mà phân phối bóng cũng tốt, có điều chưa được ăn ý với XavIniesta thôi. Nhưng nói chung là tròn vai, không hay cũng chả kém !

Còn Milito thì...miễn bàn :D hôm qua đá ẩu như những trận đá ẩu khác :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Theo tôi, tôi rất ngứa mắt cách đá hôm nay của siêu sao Pique. Trước bàn thua, máy quay liên tục lia hình ảnh anh chàng này hò hét vung tay vung chân với đồng đội rất chi là thủ lĩnh một cách liên tục. Trong khi ở bàn thua và cả sau đấy chúng ta đều thấy đối phương khoét vào vị trí của Alves do có Pique lót. Ở bàn thua, Pique thừa sức phá quả bóng nhưng anh ta xử lý thế nào: tinh tướng đòi đè mặt đối phương với ý định lấy thân mình bồ tượng lấy bóng kỹ thuật. Không ngờ đối phương cài bóng quá hay. Còn Milito bị qua là gần như đương nhiên khi anh ta buộc phải lao vào khe đường bóng sút nên khi bị lỡ là điều không tránh khỏi. Có lẽ đối thủ nghiên cứu kỹ tính cách của Pique khi ngay sau đó là 2 tiền đạo chực chờ Pique lại che người để lao đến bắt bài. Milito tròn vai. Phút cuối chú Pique còn chuyền về hời hợt tý toi. Maxwell phòng ngự tròn vai, tấn công thiếu đột biến khi chực trả bóng cho Iniesta. Lúc chuẩn bị ghi bàn thấy Bojan sắp vào nghĩ bụng thay Villa thì đùng cái anh ghi bàn. Chắc lão hói chữa cháy thay nên cho Iniesta ra. Sai làm là đây khi ngòi nổ của chúng ta phải ra sân. Messi bị kèm ghê quá và cũng thiếu duyên. Afellay thì thôi vứt, có bóng là chực cậy sức. Ở Barca thế khác gì anh Gud khi xưa.
 

nhoemnhieu

Could be the next Xavi !
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
796
Được thích
6
Điểm
18
Nơi ở
I be long to?
Barça đồng
0
Phút cuối chú Piqué còn chuyền về hời hợt tý toi.

Hình như a den nhầm chỗ này, quả chuyền về đấy là do Pedro sau 1 số pha "múa chân" rất ảo trước tiền đạo đối phuơng :)

Điểm mấu chốt quan trọng là hôm qua chúng ta để mất bóng nhiều, trong khi đó cả đội lại cứ ào ào lao lên tấn công, thậm chí có lúc chỉ thấy Mascherano và Milito đứng bên phần sân nhà, và mỗi khi Sporting giành được bóng và tấn công thì luôn luôn 2 đánh 2 hoặc 3. Nếu như Sporting má quái theo kiểu Hercules thì chúng ta hôm qua muối mặt rồi. Ngoại trừ pha kiến tạo khá bén cho Villa thì Messi hôm qua bị khóa hoàn toàn.

Nhưng vẫn cứ tiếc cú sút của Xavi đầu hiệp 2 và Pedro gần cuối hiệp :((
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Cái cách mà Spoting Giọn phòng ngự :((​

182627_1683056049488_1630226267_1577676_1795095_n.jpg

Ảnh: AMG
 

quangkhaist

Trung học xã
Đầu quân
4/12/10
Bài viết
34
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
anh R10 ạ ... ko fải chỉ vì họ fòng ngự số đồng mà Barca chỉ giành 1 điểm mà vì những yếu tố khác anh à chẳng hạn :
-Lịch thi đấu dày đặt (3 hay 4 ngày / trận)
-Giao hữu DTQG dẫn đến hụt hơi quá tải với Messi
-Với lại trận này chúng ta thiếu may mắn chứ bị thủng lứoi 1 bàn chả là gì ... chúng ta đã có đến 3 hay 4 cơ hội nhưng ko thể thành bàn
Nhưng mà theo em thì bầy "Dê" nên buông xuôi La Liga là vừa vì với khoảng cách 5 đ Barca cũng sẽ vô địch như mùa 2009 2010 , và sẽ " cuỗm " luôn Cúp nhà vua TBN với trận CK săp tới thôi
Bởi vì 1 điều rất ư là đơn giản : La liga chỉ có " Dê" cạnh tranh Barca mà chúng ta lại là Barca của " Grown Home - Lò La Masia" còn bầy Dê chỉ là " Fast food - Mì ăn liền " thì Dê là tuổi gì mà đòi cạnh tranh với Barca
Và nếu Thánh "Johan" xem trận này chắc Thánh cũng fán Barca vô địch như cái lần Thánh fán TBN vô địch WC 2010 trận TBN - Chile ấy

Chú ý chỗ bôi đỏ.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Theo tôi, tôi rất ngứa mắt cách đá hôm nay của siêu sao Pique. Trước bàn thua, máy quay liên tục lia hình ảnh anh chàng này hò hét vung tay vung chân với đồng đội rất chi là thủ lĩnh một cách liên tục. Trong khi ở bàn thua và cả sau đấy chúng ta đều thấy đối phương khoét vào vị trí của Alves do có Pique lót. Ở bàn thua, Pique thừa sức phá quả bóng nhưng anh ta xử lý thế nào: tinh tướng đòi đè mặt đối phương với ý định lấy thân mình bồ tượng lấy bóng kỹ thuật. Không ngờ đối phương cài bóng quá hay.

Đúng quả thật là vô cùng ngứa mắt với Pique. Không phải vô cớ mà máy quay liên tục lia hình ảnh anh này nhảy nhót, vung tay múa chân, hò hét với đồng đội một cách rất là ... diễn. Vì Puyol vắng mặt nên muốn chứng tỏ vai trò thủ lĩnh chăng? Hay là do hiệu ứng từ Shakira? Dù gì thì với tư tưởng ngôi sao và cách thể hiện có phần bề trên với đối thủ như thế là vô cùng nguy hiểm.

Theo tôi, trận hòa này đơn thuần là do đối thủ chơi quá hay, quá hợp lý: chặt chẽ, áp sát và quyết liệt; kết hợp với sự mệt mỏi của các cầu thủ chúng ta, một phần nhỏ nữa từ sự lạc nhịp của Afellay. Ngoại trừ Pique, tôi không thấy ai khác có biểu hiện chủ quan hay bay trên mây như một số người nói mà cần phải có một trận hòa để tự nhìn lại mình. Cỗ máy vẫn vận hành tốt!
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
anh R10 ạ ... ko fải chỉ vì họ fòng ngự số đồng mà Barca chỉ giành 1 điểm mà vì những yếu tố khác anh à chẳng hạn :
Chú ý chỗ bôi đỏ.
Ah, tớ có tấm ảnh nên muốn nó minh họa thôi chứ tối qua tớ cũng coi và cũng biết mà :D

Công nhận là lúc đầu máy quay nó lia Pique liên tục và bắt được khá nhiều hành động thủ lĩnh của trung vệ này ;)) Bọn camera bên đó làm ăn bài bản thật. Liệu Pique có thấy những hình ảnh đó trên TV to rồi càng tỏ ra ta đây không ta...để rồi...vị qua mặt một cách khó đỡ :((
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Lúc bàn thua tôi cũng đã nói là lỗi lớn nhất là do Pique, chơi như một ông cụ non. Còn Milito là một cụ già đúng nghĩa, chậm chạp và thiếu ý tưởng. Các xã viên nhà mình quí Pique nên phần lớn chuyển sang đổ lỗi cho Milito. Trường hợp này khá giống với so sánh Busquets và Toure mùa trước. Mọi tội lỗi là do Busquets, còn Toure đá hay thế mà không được Pep sử dụng :D. Dĩ nhiên sự so sánh hơi khập khiễng vì Milito đúng là luôn tạo ra sự không yên tâm cho người hâm mộ, và nếu Pique thi đấu cẩn trọng hơn thì mọi chuyện đã có thể khác. Nhưng anh nên bớt cái tôi của mình, bớt cái tính thích thể hiện đi, bỏ ra khỏi đầu những vấn đề không liên quan đến bóng đá và tập trung vào trận đấu. Đừng vì những lời khen không ngớt mà nghĩ mình là nhất.

Chuyện Pique yêu Shakira làm báo chí rầm rộ lên, rồi suốt ngày phải lên mặt báo giải thích này nọ đã làm chính anh ta phân tâm hơn. Hãy học hỏi các đàn anh trong đội tuyển, hoặc các ban đồng trang lứa (Pedro, Messi). Họ cũng có người yêu, nhưng đâu cần phải ầm ĩ như bên Ngoại hạng Anh như vậy?

Trở lại trận đấu: Như mọi người đã phân tích khá nhiều, có nhiều lí do khiến chúng ta bị cắt đứt mạch trận thắng này. Do virus FIFA, đúng. Nhưng đó chưa phải lí do quan trọng nhất. Do chúng ta đã chủ quan khi tung đội hình chắp vá (điều này là do Pep), các cầu thủ thi đấu khá hời hợt trong hiệp 1, kể cả khi nhận bàn thua. Có lẽ họ nghĩ rằng sớm muộn rồi cũng sẽ ghi được bàn thắng. Đến hiệp 2 thì thời gian càng trôi họ càng cuống.

Dù sao 1 điểm cũng không phải là quá tệ, nó giúp các cầu thủ tỉnh táo hơn trong loạt trận sắp tới. Và mọi người cứ như là chắc chắn bầy kền kền sẽ làm thịt bầy vẹt đêm nay ấy. Cứ chờ xem, khó nhằn đấy!
 

quangkhaist

Trung học xã
Đầu quân
4/12/10
Bài viết
34
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
ừ sao thấy Pique tranh chấp tay đôi thấy ăn ko mà bị nó " ngoặt" 1 phát bị lố thế là :cry:bye 2 điểm

---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:40 ----------

Espanol là bạn đồng thành phố chúng ta mà :D cố lên hit bọn Dê cho nó cách Barca 8 điểm :D nới rộng thêm 1 điểm từ trận hòa cũng đc:thumbsup:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top