[Liga 25] Real Sociedad - Barça [3 - 1]

Cầu thủ nào thi đấu tệ nhất trận Real Sociedad - Barça

  • Víctor Valdés

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Montoya

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Bartra

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Piqué

    Bình chọn: 6 66.7%
  • Adriano

    Bình chọn: 0 0.0%
  • A. Song

    Bình chọn: 3 33.3%
  • Busquets

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Iniesta

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Messi

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Pedro

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Neymar

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Sanchez

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Fábregas

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    9
  • Poll closed .

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
LFP.png


attachment.php
attachment.php
attachment.php


Ngày: 23/02/2014 | Giờ: 2h00 | SVĐ: Anoeta | Trọng tài: Fernández Borbalán

Bốn trận đấu đáng nhớ giữa Real Sociedad và FC Barcelona

2013-01-19_SOCIEDAD-BARCELONA.JPG
Barça đã phải nhận một thất bại trên sân Anoeta ở mùa giải trước / PHOTO: MIGUEL RUIZ - FCB

Real Sociedad sẽ có cuộc tiếp đón Barça trên sân nhà trong khuôn khổ La Liga ở vòng đấu này. Hai đội đã có không ít cuộc đối đầu kinh điển trên sân vận động Atotxa, sân cũ của R. Sociedad trước khi đội bóng xứ Basque chuyển đến sân mới vào năm 1993. Hãy cùng nhìn lại bốn trận đấu nổi bật nhất giữa cặp đấu này.

1992/93: Lần cuối tại Atotxa (2-2)

Đây là mùa giải cuối cùng Barça thi đấu trên sân Atotxa, nhưng đội bóng đến từ Catalan đã không thế hưởng niềm vui chiến thắng khi Meho Kodro gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút thứ 88 của trận đấu.

1993/94: Thất bại trong trận đầu thi đấu tại Anoeta (2-1)

Kodro cũng là nhân tố chủ chốt của Real trong chuyến đón tiếp Barça vào ngày 22/01/1994. Trận đấu đó Barça đã không có sự phục vị của Romario vì lãnh án treo giò. Kodro đã có trận đấu xuất sắc khi ghi hai bàn vào lưới Barça, bàn thắng danh dự bên phía Barcelona được ghi bởi Laudrup. Trận thua đã khiến đội bóng xứ Catalan bị Deportivo nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng.

2000/01: Sáu bàn thắng trong hiệp một (0-6)

[video=youtube;LlDfY0pp9Io]http://www.youtube.com/watch?v=LlDfY0pp9Io[/video]

Barça của Serra Ferrer đã có khoảng thời gian khởi đầu mùa giải không tốt cả ở đấu trường quốc nội và châu Âu. Nhưng chiến thắng đậm trước Real Sociedad như một dấu hiệu cho thấy đội bóng đã dần ổn định. Các bàn thắng của Rivaldo (2), Alfons (2), Luis Enrique và Simao đều được ghi trong hiệp một của trận đấu. Đây là chiến thắng đậm nhất của Barça trước "Txuri-urdin".

2012/13: Chặn đứng chuỗi trận bất bại (3-2)

Mùa giải trước, Real Sociedad chính là đội bóng đã chặn đứng chuỗi trận bất bại ấn tượng nhất trong lịch sử Barça. Thầy trò HLV Tito Vilanova đã lập một kỷ lục của giải đấu khi đạt được 55/57 điểm ở giai đoạn lượt đi. Trận đấu ở vòng 20, mặc dù đã dẫn trước hai bàn nhưng Barça đã không thể rời sân Anoeta với một chiến thắng. Đội chủ nhà đã nỗ lực cân bằng tỉ số trước khi ghi bàn ấn định vào những phút cuối trận do công của Agirretxe.

Theo FCB.com​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Chắc CĐV Sociedad muốn vòng nào Barça cũng làm khách tại Anoeta lắm.
 

VictorLD

Tiểu học xã
Đầu quân
19/8/13
Bài viết
24
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Một trận đấu dành tặng cho những ai còn nghĩ hàng thủ Barca là vẫn chấp nhận được!
 

HuanLeo

Los Blaugrana
Đầu quân
26/4/10
Bài viết
1,140
Được thích
7
Điểm
38
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
0
Cả nhà cho mình hỏi, Pique' được bán cho đội bạn giá bao nhiêu vậy ?
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Barcelona có tự tin hay không?

Xem xong trận đấu thì cảm thấy bất lực cho cách chơi của Barcelona, và không thể nào chê được chiến thắng thuyết phục của Real Sociedad. Barcelona đã chơi tệ và thấy dưới sức, trong khi đó đội chủ nhà khá thoải mái, cái chính là thế trận đã không nằm trong tay Barca trong trận này. Trận thua duy nhất từ đầu mùa mà tôi cảm thấy Barca bạc nhược nhất.
Tata luôn muốn đội bóng tiếp tục duy trì cách cầm bóng và kiểm soát càng lâu càng tốt, nhưng ngay sau những tuyên bố đó thì Barca đã chơi theo cách mà Man. City đã chơi với chúng ta. Barca không đá phòng ngự nhưng cái suy nghĩ quá đỗi tiêu cực và thiếu tự tin đã giết chết chúng ta y chang cái kết cục tại Manchester. Tata lo sợ về quá khứ tại Anoeta, e ngại sự ổn định của họ khi chơi trên sân nhà của Sociedad , tất nhiên ông đã đúng một phần. Với suy nghĩ như thế việc sắp xếp đội hình chính thức sẽ làm ông an tâm thì chính phong độ phập phồng của Song hay Pique và cả những cầu thủ khác đã làm sụp đổ hoàn toàn ngay trong những phút đầu tiên.
Có thể tin vào một chất thép tại trung tâm giúp đỡ cho hàng thủ trước mối nguy hại từ phía chủ nhà, thì nó đã làm cho sự lo sợ đó càng thêm trầm trọng. Một ngày thi đấu dưới sức và thiếu tập trung của cả đội đã khiến thế trận rơi vào tay Sociedad. Ngay những phút đầu tiên, sức ép luôn được đẩy lên cao từ đội chủ nhà, còn Barca lại đang lay hoay triển khai bóng với chỉ một nhà kiến thiết Iniesta, có cảm giác người khổng lồ đang đi bằng 1 chân vậy. Đẩy bóng lên nửa sân, nhưng không thể kiểm soát nó quá lâu, nó quá dễ bị bẽ gãy chỉ với một hàng phòng ngự không quá dày của Sociedad. Đến lúc này cái cảm giác hàng thủ mong manh càng khiến người xem lo lắng, và điều đó đã xảy ra một cách tồi tệ với những pha sử lý thiếu tập trung.
Barca đã trả giá cho những suy nghĩ tiêu cực và một tâm lý khá ì của cầu thủ. Ở đây tôi muốn nói là chiến thuật đã không sai khi đá sân khách nhưng với những con người trên sân thi đấu dưới khả năng thì việc duy trì cách chơi đó chẳng khác nào làm vết thương rách ra thêm. Tata đã không quá quyết đoán cho tình huống này, ông đã nghĩ sai về cách mà học trò đang chơi trên sân. Đáng lẽ ra với bàn thắng gỡ hòa Barca cần phải kiểm soát lại quả bóng sau những pha dồn ép của đối thủ và tạo vài tình huống trước cầu gôn đội chủ nhà để hạn chế khả năng triển khai của họ và làm suy giảm tinh thần đội khách. Nhưng không có sự thay đổi nào.
Chiến thắng bây giờ cần được khẳng định bằng lối chơi của mình chứ không phải sự e dè trước cách đá của đối phương, dù thể lực của chúng ta có thể không bằng đối thủ nhưng cần phải duy trì sự kiểm soát. Cầm bóng nhiều sẽ giúp ta ổn định hơn với một hàng thủ như vậy hơn là việc thay đổi mang tính chiến lược nhưng thiếu đi sự linh động về con người.

Còn về tình huống Tata bị đuổi khỏi băng ghế chỉ đạo thì không có gì để nói, mỗi HLV có phong cách của mình. Sau trận này mong HLV người Argentina sẽ có cho mình khái niệm về bảo thủ và sự tự tin. Cần giữ cho mình sự thông thái từ các quyết định khi mà trong đội hình của Barca không quá dày; hãy chơi thử thể là một trận chung kết và trong sân là đội hình tốt nhất nếu có thể.

Hồi ở Newell's Old Boys, Tata cũng khá nóng nảy lúc chỉ đạo trên sân.

[video=youtube;t0Bsj7_Kqec]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=t0Bsj7_Kqec[/video]​
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nghĩ trận này Tata sai lầm trong cách bố trí đội hình ra sân với quá nhiều cầu thủ dự bị,có thể ông muốn xoay vòng nhưng lại không kịp thời thay đổi khi cần thiết

Barca nếu không thể cầm bóng chắc thì không còn là Barca và ngày hôm qua Barca thiếu quá nhiều chất liệu cho lối chơi đó như Xavi-Cesc-Alves,tuy về lý thuyết bố trí Song-Busquets tang thêm sự chắc chắn ở giữa sân nhưng xếp Bartra đá dưới coi như cũng bằng hòa chưa kể ngày hôm qua Song còn chơi không tốt

Cũng hơi đen cho Barca khi lịch đấu cũng khá nặng,làm khách sân của Soceidad chưa bao giờ là dễ,họ đang nằm trong top 6 và hai trận ở cúp nhà vua đã cho thấy họ có thể gây nhiều khó khăn cho Barca như thế nào dù đội hình của Barca trong 2 trận đó còn nhiều hảo thủ hơn đứt trận hôm qua
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
VÌ SAO TATA BỊ TRUẤT QUYỀN CHỈ ĐẠO?

Real-Sociedad-FCBarcelona-Foto_54402472152_54115221154_600_396.jpg

Khi hiệp 2 trận đấu giữa Sociedad và Barça bắt đầu, HLV Gerardo Martino đã không trở lại băng ghế chỉ đạo trên sân, ông phải xem trận đấu từ trên khán đài. Có nhiều phỏng đoán rằng Tata đã nói điều gì đó không phải trong đường hầm SVĐ sau hiệp 1 và vì thế bị trọng tài truất quyền chỉ đạo. Sau đây là thông tin được trích từ biên bản báo cáo của trọng tài Fernandez Borbalan sau trận đấu:

“Sau khi hiệp 1 kết thúc và trong đường hầm dẫn đến phòng thay đồ, HLV Gerardo Daniel Martino của FC Barcelona đã bị truất quyền chỉ đạo sau khi gọi trợ lý thứ hai của Real Sociedad (cựu cầu thủ Txema Lumbreras) là “Thằng khốn! Thằng ngu xuẩn! (Pelotudo) Mày lúc nào cũng làm những điều sai trái và hôm nay mày cũng làm như thế!” Hành vi này được trợ lý trọng tài thứ nhất thông báo lại cho tôi.”

Đây là lần bị truất quyền chỉ đạo đầu tiên của Tata khi ông làm HLV Barça. Nên nhớ rằng khi còn dẫn dắt ở Newell’s Old Boys, Tata trong quá trình chỉ đạo cũng rất hay nổi nóng. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Tata đã nói về việc ông bị truất quyền chỉ đạo, ông chấp nhận quyết định của trọng tài nhưng nói rằng hành động của ông không xuất phát sau khi “trao đổi ý kiến với các cầu thủ cũng như với trợ lý của Real Sociedad”. (Có nghĩa là trong hiệp 1, Tata thấy ông Txema phát ghét nên chửi)

Sau khi Tata bị truất quyền chỉ đạo, trợ lý Jorge Pautasso là người thay thế ông chỉ đạo các cầu thủ trong hiệp 2. Sẽ phải chờ quyết định từ Uỷ ban kỷ luật của Liên đoàn để xem liệu HLV Tata bị chịu thêm quyết định kỷ luật nào nữa hay không.
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Tata đang vận hành một Barca thiếu tinh thần chiến đấu. Vì sao Messi vẫn là người thường xuyên gánh cả đội, đơn giản là động lực-niềm vui-khát khao chơi bóng của anh là bẩm sinh; còn các đồng đội là cầu thủ bình thường dưới sự dìu dắt của HLV nhưng ông lại không tạo được cho họ cảm hứng.

Tata vẫn duy trì lối đá quen thuộc của Barca như ông từng phát biểu khi mới về. Ông vẫn sử dụng những con người đậm chất Barca làm nòng cốt như đã hứa nhưng điều quan trọng là không tạo được cho họ tinh thần thi đấu.

Trận thắng Man City không hay ho gì đâu để chúng ta có thể khen ngợi. Trận đấu chỉ có thể kết với chỉ một bàn thắng của Messi cho Barca (từ pen hay Messi không bị phạm lỗi để ghi bàn). Barca đặc biệt đá rất ngán khi dẫn 1 bàn, không ai còn động lực đá tiếp khi hiểu rằng "tao dẫn 1 bàn, banh toàn trong chân tao, tại sao phải ghi bàn thêm". Có thể Barca vẫn thắng nhưng cách thắng còn quan trọng hơn nhiều.

Còn đá như vậy, Barca làm sao vượt qua được Real, Bayern Munich nếu xét khách quan không tính bước ngoặt trận đấu? Chúng ta đã đứng trước nguy cơ trắng tay vào cuối mùa bởi việc đánh mất bản sắc lối chơi, mất tinh thần chiến đấu và có một hệ thống phòng ngự xuống cấp trầm trọng.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Barca thua thì cũng bình thường nhưng thua Real Sociedad vào lúc này là thảm kịch cho tham vọng Liga. Nói thẳng ra Barca không còn cơ hội nữa.

Sai lầm của Tata quá rõ ràng. Nếu coi Barca là chiếc xe lu san phẳng các đối thủ bằng lối chơi hủy diệt thì Barca trước Real Sociedad là chiếc xe lu cạn xăng. Nó bị Tata hút sạch ra bảo trì cho mặt trận châu Âu bằng cách thay đổi quá nhiều con người cho tuyến phòng ngự và nguy hiểm hơn khi trao quyền chỉ huy cho một cầu thủ xứng đáng đá hạng hai. Kết quả của trận đấu phản ánh thực tế rằng Barca mang một chiếc xe quan đến Anoeta với tài xế là Song và lơ xe là Pique. Barca chính thức tụt lại phía sau trong một giải đấu đòi hỏi sự bền bỉ của cầu thủ cũng như đối sách của huấn luyện viên. Sự chủ quan đến mức lơ đãng của hàng thủ và sự thiếu tỉnh táo của Tata ở trận này thực sự là bi kịch cho tham vọng giành Liga.

Mục tiêu cho tương lai

Trên lý thuyết, Barca vẫn còn cơ hội. Đầu tiên là cơ hội của trận nội chiến thành Madrid. Nếu một trong hai đội chiến thắng thì Barca chỉ thua kém 3 điểm với đội đầu bảng. Chúng ta nắm trong tay quyền tự quyết ở hai trận đối đầu trực tiếp với họ. Hiện tại Barca vẫn nắm lợi thế về đối đầu nhưng trận cầu trên Bernabeu sẽ quyết định số phận mùa giải và nếu thắng được Real Madrid để san bằng cách biệt điểm số thì Barca chỉ cần hòa ở trận gặp Atletico Madrid cuối mùa giải.

Vấn đề nêu trên là biết ta. Còn phần người thì xin thưa rằng ta đang chứng kiến một Real Madrid cực kỳ bản lĩnh, một đội bóng có tố chất để vô địch Liga năm nay. Khi thua kém Barca 5 điểm, chúng ta vội loại đối thủ ghê gớm này ra khỏi cuộc đua. Giờ đây, họ hơn ta 3 điểm đồng nghĩa Barca mất đến 8 điểm. Đó là một sự kinh ngạc nếu vạch ra đồ thị phong độ. Khi hiểu rằng ta đang đối mặt với đối thủ lỳ lợm và bản lĩnh như vậy thì ta phải công nhận với nhau Atletico không phải là đội có cơ hội lớn nhất để đứng trên ta vào cuối mùa giải và từ đó chấp nhận kịch bản đã đưa ở bên trên. Nói ngắn gọn, Barca tự bắn vào chân mình và chuyển sự tập trung và lực lượng lớn nhất vào trận siêu kinh điển trên Bernabeu.

Con người cho tương lai

Chuyện hậu vệ đá đấm ra sao thì mọi người đã chán bàn cãi. Tata đặt mục tiêu năm tới phải mua hậu vệ to khỏe thay thế cho Puyol. Vấn đề ở chỗ Barca đang quá cưng chiều Pique. Không biết anh chàng này mai sau có ra tranh cử Chủ tịch Barca như tham vọng giống người đàn anh Oleguer năm xưa hay không. Còn trên sân thì anh ta là cái hũ, cái tủ để đối phương khai thác vì phong độ cực kỳ thiếu ổn định của mình. Barca thời đỉnh cao là một tập thể siêu hạng thì Barca hiện tại vẫn siêu hạng ở hàng công nhưng lại sở hữu một hàng thủ hạng ruồi có tính chất le ve. Những cầu thủ dự bị cả đời như Song mang tính chất thương mại hơn là chuyên môn được ra sân thay vì những tài năng thực thụ kiểu Sergi càng khiến nỗi lo về con người thêm trầm trọng. Barca không đủ thể lực để duy trì đội hình mạnh nhất cho toàn bộ các trận đấu. Khi xác định điều đó và thay thế những cầu thủ dự bị thì cơ bản ta không có được đông cơ mạnh nhất sẽ khiến sức tấn công kém đi và hàng thủ chịu trận nhiều hơn. Tata muốn tạo ra một Barca sẵn sàng chịu trận để giành chiến thắng nhưng số đông đã phản đối điều đó. Giờ đây, với một đội hình hai ở hàng thủ thì khoảng trống phía sân nhà quá nhiều cho các tiền đạo đối phương dắt mũi những trung vệ chậm chạp và tưng tửng của Barca. Hãy can đảm lên Tata. Pique chỉ xứng đáng đá cặp với Puyol hoặc Mascherano. Cặp trung vệ của Barca vào thời điểm này không thể thiếu chất quái và ngọn lửa từ Ông chủ nhỏ cho dù ta hiểu anh ta không được đào tạo sở trường cho vị trí này.

Chúng ta luôn cho rằng mình là chú lùn ở hàng thủ khi gặp Manchester City hay bất kỳ đội bóng có thể hình nào. Vậy xem thử trên sân hôm nay nào: Pique - 1m92, Bartra 1m83, Song 1m85, Busquets 1m89. Còn Sociedad: Antoine Griezmann - 1m76, Carlos Vela - 1m77, Canales - 1m76. Kết quả, ta thua trên không. Các đường chuyền chuyển cánh sệt từ Song, Pique hay Cesc đều bị cắt. Điều đó cho thấy khả năng áp đặt đội hình 2 tiền vệ trụ và cặp trung vệ cao trước Real Sociedad hoàn toàn phá sản. Người khó tính sẽ cho rằng Real Sociedad chính là Barca, còn chúng ta là một đội quân ô hợp cậy thể hình. Những phút cuối trận, Vela và Canales tả xung hữu đột trước 6-7 cầu thủ Barca như thể Messi hay Iniesta thường làm trước các đội bóng khác. Đó là một bi kịch cho hình ảnh ta đã tạo dựng. Có thể coi đội hình phòng ngự trước Real Sociedad hôm nay là đội hình phòng ngự tệ nhất trong 6 năm gần đây.

Hy vọng vẫn còn nhiều nhưng thẳng thắn là nó khá mong manh với chính bản thân Barca chứ chưa nhắc đến các đội bóng đối thủ. Thua trận này, Barca gần như tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua Liga.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Chiến thắng El Classisco để tự quyết định số phận, tại sao không ?
 

caesar

Juvenil A
Đầu quân
24/7/09
Bài viết
309
Được thích
52
Điểm
28
Barça đồng
224
Vấn đề là từ nay cho đến lúc đó, khoảng cách sẽ là bao nhiêu điểm?
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Vấn đề là từ nay cho đến lúc đó, khoảng cách sẽ là bao nhiêu điểm?
Dĩ nhiên với giả định là cả Barca và Real đều thắng các trận còn lại. Nếu một trong hai xảy chân thì là chuyện khác. Tôi chỉ nói đến khả năng tự quyết định của bản thân Barca. Cũng có thể Real sẽ xảy chân, điều đó đâu biết được. Một ngày đẹp trời, Ancelotti hay ai đó của Real phạm sai lầm, nhưng điều này không thuộc về Bà Xã.
 
Sửa lần cuối:

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Trong khi đợi người ta sai lầm thì mình cũng nên hoàn thiện bản thân hơn đã, cú ngã này đau nhưng đáng đấy :sogood:
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Không vô địch thì buồn, nhưng không buồn bằng xem Barca đá với tinh thần rệu rã. Khi Messi chấn thương thì Barca đá nhanh, xem đã mắt. Giờ Messi trở lại cũng quay lại lối đá rề rề. Có lẽ Messi giữ chân cho WCup. Đành chờ năm sau mong Pique dự bị, Xavi nghỉ, Messi đá hết mình thì xem Barca mới đã được.
 

trucvn1979

La Masia
Đầu quân
7/10/09
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Sự nguy hiểm của xã chính là sự khát khao chiến thắng và tố chất của người chiến thắng đã xuống rất nhiều. Có cảm giác hơi giống đường đi của MU rùa, cứ đá thế này sợ rằng các đội khác không run lẩy bẩy khi gặp xã nữa. Nguy hiểm nhất là Real đã giống 1 đội bóng gắn kết chứ không phải là đội hình của các siêu sao nữa. Cuộc chiến chưa kết thúc còn 1 hơi thở là còn chiến đấu, hy vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ trở lại.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Ngạc nhiên chưa! Họ hùa nhau rằng Tata sắp ra đi

Tata-hiep-1-vs-R.Sociedad.JPG


Thật ngạc nhiên khi thất bại trước Real Sociedad lại khiến dư luận đòi hỏi thay thế Tata Martino vì theo quan điểm này thì Blaugrana sẽ phải thay tầm vài ba bác thuyền trưởng trong mỗi hải trình do đại dương chẳng bao giờ yên ả suốt cả năm.

Tata sai lầm thì ai cũng đã rõ khi thay hàng loạt các trụ cột và biến đổi sơ đồ đội hình đầy ngạc nhiên. Giả sử với một đội hình mạnh nhất mà thay thế Xavi để Song vào tăng chất thép rồi trao vào tay Iniesta quyền sinh quyền sát nhịp độ trận đấu thì có đến vài ba trận nữa anh Sociedad cũng khó mà gây bất ngờ. Đấy gọi là phần trăm độ rủi ro nằm trong sự cho phép mười phần trăm (loại anh thủ môn Valdes ngồi chơi xơi nước ra cho nó tròn số). Đã thế có phải anh Song vứt hẳn đi khi đá bên cạnh các hảo thủ nhất đâu. Đằng này nhiều anh lâu lâu không đá quá nên anh Song kéo trùm theo nhiều bạn tốt tụt phần trăm theo dẫn đến cái sai số rủi ro kia cao khủng khiếp. Cái lão Mourinho mà nắm đội nào sứt mẻ vài ba phần trăm bê tông mác cao là nhảy tưng tưng lên khán đài ngay cho mà xem. Thế mới biết Barca nhà anh Catalunya tưng tửng số một trái đất.

Trong trào lưu té nước theo mưa, lọc mãi mới thấy có anh Bình Khang bên Báo Bóng Đá nhận xét trận đấu là có nơ ron chuyên môn: Martino tự chui đầu vào "lò mổ". Đấy, mọi việc đều có hai mặt. Tata đâu phải tay ngơ để bị thiêu. Sự dũng cảm cần được tạo điều kiện. Mấy ông lá cải tự nhận có 'văn hóa' cho rằng bóng đá là trò chơi điện tử, cứ a lô xô cho mấy anh sao to, có phẩm chất đặc biệt kiểu tóp i le vần vào rồi ngoáy loạn đội hình theo phong cách mày mà là cây thì bố đây hóa rìu cho mày chết. Kiểu đấy mà ở Barca thì các chú như Messi cũng nằm viện cả năm y như thời Pep bắt cày. Yếu yếu chút như Iniesta thì chắc lăn đùng ra ngắm mặt trăng ngay khi vừa khởi động xong ở trận đấu thứ n liên tục. Xoay vòng, phải xoay không thì đứa tái mặt vì mệt, đứa đỏ mặt vì cay than thân trách phận số con rệp suốt ngày ngồi đường biên: biết thế chuyển xừ đi đá giải V-league cho được ra sân thường xuyên (nói thế thôi chứ đừng dại sang đây kẻo ra sân được hai phút thì mang nạng hai năm mất toi sự nghiệp đấy nha). Một yếu tố tế nhị nữa đến từ các cổ động viên không hề nhỏ. Các ông ngồi xem cả đời qua màn hình tinh thể lỏng to uỳnh lúc nào chả mong thấy đá đẹp, thấy thắng và quan trọng nhất là thấy ngôi sao mình yêu quý xuất hiện trên sân. Cứ thế nên chả trách cái sân Camp Nou chứa chục vạn người bỏ ối tiền ra để xem một Barca hoàn hảo xuất hiện mà không có Messi, Xavi hay anh Cesc, anh Pique đẹp giai có mặt thì có ngày xếp hàng biểu tình y như Thái Lan đang kêu gào phải giữ ghế cho chị Yingluck xinh đẹp. Đấy là chưa kể tỷ lệ các anh dư tiền bay suốt nửa vòng trái đất, anh đi bộ suốt từ sa mạc mấy chú sư tử đá phơi nắng cả đời rồi mấy anh vượt mưa bom bão đạn nhảy xe đò tỷ giây mò đến 'thánh địa' để ngắm đội bóng mình yêu thích mà không có ngôi sao và chứng kiến chiến thắng thì có mà 'cổ phiếu' Barca rớt sàn khác ếch gì cổ phiếu bất động sản ở sàn Hà Nội.

Sức ép về những tiêu chí trong công việc của Tata chắc chắn là có (nếu không có thì tôi nhận mình...chém gió). Chúng ta hãy xem lại thời kỳ huyền thoại Maradona dẫn dắt Ó đen Albiceleste sang đất Đức dự hội nhé: đội khủng, toàn ngôi sao, lối chơi xưa nay vẫn...loạn, nên tội gì phải thay đổi nhể. Cứ ném tùm các ngôi sao vào sân đá với nhau. Chú này không ghi bàn thì mò tay vào túi tung đồng xu. Mặt xấp thì cho cu Tevez vào. Mặt ngửa thì ngoắc đầu gọi siêu đá phạt đền Palermo khởi động. Đời thế có phải nhàn không! Ngó sang ông khổng lồ chân đất sét thì phát hoảng. Ông mà không duy trì thành tích, không duy trì lối đá hủy diệt giống thời anh Pep trẻ (đang đi vào kiểu ăn mày quá khứ ngày xưa tớ hoành tráng lắm)...thì nghỉ khỏe. Khổ nỗi duy trì kiểu đấy dễ đến mức Ma Bư còn làm được thì Tata há dại gì ký vào bản hợp đồng huấn luyện?

Barca với tiki taka của Pep đã bị bắt bài. Nên nhớ Barca thời Pep vào năm cuối cùng là một Barca mất sạch năng lượng nên bí và...đen. Chẳng thế mà tay hợm hĩnh Mourinho cười ha há trên báo và đội bóng của ông ta thắng Barca sòn sòn. Đó chính là dấu chấm cho một chặng đường, đừng cố ám ảnh mà nhận lấy bi kịch. Barca phải thay đổi và Tata là người được lựa chọn. Vậy nếu không có lộ trình thay đổi dần dần kiểu thua anh Sociedad vừa qua thì thay đổi ở trận bán kết Champions League chăng? Có người tư duy cầu toàn cho rằng sao không thử nghiệm ở mấy trận gặp đối thủ yêu yếu hay trận không quan trọng có phải hợp không? Thế thì nghỉ đi. Nó chả khác gì anh thần chiến tranh Ares kéo lô lốc con cháu ra gặp châu chấu để tập chiêu giữ khiên vững trước quân thù, đám Poisedon mà nhìn thấy chắc lăn quay ra chảy nước mắt nói với nhau rạp đang chiếu phim chiến tranh châu chấu chuẩn bị được chỉ định ăn giải Zeus (cái giải này nó tương đương giải Oscar ở Mỹ).

Kiểu gì thì thua cũng thua rồi. Cái cần nhìn là năng lực của cầu thủ Barca đang thực sự có vấn đề. Đó không còn là một tập thể đồng đều ngoài Messi nổi trội nữa. Barca hiện tại có thể phân đẳng cấp các cầu thủ đến 4 bậc chứ không phải 3 nữa. Đó là vấn đề của ban lãnh đạo phải giải quyết với sự tư vấn của đội ngũ huấn luyện. Cá nhân Tata đang làm tốt công việc của mình và hiện tại thành công của Tata chỉ được đo đếm dựa vào kết quả cuối cùng ở mùa giải. Đó là thử thách cực lớn với kền kền trắng dẫn trước trong giải quốc nội và thêm vào đó là hùm xám được Pep hói trổ bờm ngóng chờ ngoài châu Âu. Ai giúp được Barca vượt qua họ nếu không dựa vào một chiến thuật đặc biệt và những nhân tố mới đặc biệt? Nếu kiên quyết coi đây là đội bóng của Pep Guardiola thì Barca nên xác định lọt sâu đến đâu kiếm tiền đến đấy. Nếu muốn vô địch thì hãy đặt niềm tin vào công việc Tata đang làm. Cổ nhân có câu: không làm sao biết sai ở đâu. Nó đang được đặt ở trường hợp thất bại vừa qua trước Sociedad.
 

woaiBarca

Tiểu học xã
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
20
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Mấy hôm nay tôi cứ thấy băn khoăn một điều rằng không biết có phải Messi đang giữ chân cho WorldCup hay không? Chứ cái cách mà M10 thi đấu trong những trận vừa qua thì theo mình đúng như Angel Cappa đã nói "quỷ lùn" của chúng ta đang thiếu nhiệt. Có lẽ là nhiều người sẽ phản đối điều này, thậm chí có hẳn một bài trên thể thao văn hoá dẫn chứng ra rằng M10 đã ghi đến 7 bàn sau 5 trận đấu gần nhất để khẳng định M10 không có vấn đề gì về thể lực hay tâm lí. Messi khi trở lại sau chấn thương, anh vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy vai trò đầu tàu trên hàng công Barca của mình nhưng cá nhân tôi thấy Messi đã lười di chuyển hơn trước rất nhiều. Khi có bóng anh vẫn cầm bóng, đột phá và sút nhưng còn khi không có bóng thì anh đứng yên hoặc lững thững đi bộ chứ không chịu di chuyển để tạo ra khoảng trống cho các đồng đội, hay thậm chí còn tham gia phòng ngự như dưới thời Pep. Tôi không còn thấy những pha di chuyển từ bên ngoài vào với tốc độ cao đề đón những đường căng ngang của đồng đội từ hai bên cánh nữa. Chắc mọi người vẫn nhớ bàn thắng mở tỉ số trận bán kết lượt đi với Real tại Champion League 3 mùa trước. Một pha băng vào rất nhanh đệm bóng ngay trước chân hậu vệ đội bạn sau quả căng ngang của Afellay. Bàn thắng ngoài việc thể hiện tốc độ còn là sự tích cực. Bây giờ những tình huống như vậy chỉ còn là của hiếm. Cũng không biết có phải do HLV Tata điều chỉnh Messi đá lùi sâu xuống hàng tiền vệ nhiều hơn hay anh chưa hoàn toàn hồi phục 100% thể lực sau chấn thương. Dù gì thì vấn mong thời gian tới sẽ lại được thấy Messi bùng nổ, hiệu quả và tích cực hơn.
 

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Cá nhân Tata đang làm tốt công việc của mình và hiện tại thành công của Tata chỉ được đo đếm dựa vào kết quả cuối cùng ở mùa giải.
Real đã qua giai đoạn thử nghiệm rồi và đang tổng duyệt toàn quân, khí thế ngùn ngụt. Chúng ta phải tiếp tục thử nghiệm ở từng trận đấu với điều kiện mọi trận đấu phải thử nghiệm thành công, phải bỏ túi 3 điểm sau một lần thử nghiệm. Bởi vì chỉ còn một trận đấu để giành quyền tự quyết thay vì chờ may mắn hay đối thủ hảo tâm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Real đã qua giai đoạn thử nghiệm rồi và đang tổng duyệt toàn quân, khí thế ngùn ngụt. Chúng ta phải tiếp tục thử nghiệm ở từng trận đấu với điều kiện mọi trận đấu phải thử nghiệm thành công, phải bỏ túi 3 điểm sau một lần thử nghiệm. Bởi vì chỉ còn một trận đấu để giành quyền tự quyết thay vì chờ may mắn hay đối thủ hảo tâm.

Thực ra Real Madrid không cần thử nghiệm, đội hình đẳng cấp của họ chỉ cần thời gian để gắn kết và cũng chỉ mất thời gian để Bale hoà nhập thôi. Real Madrid đang có một đội hình đồng đều và khá dày, so với một Barca đã bỏ cả 100tr vào vụ Neymar thì rõ ràng là Real Madrid có nhiều vị trí thay thế ở cùng đẳng cấp hơn. Bất kì ai dẫn dắt Barca ở thời điểm này đều có những nỗi đau đầu tương tự Tata kề cả có là Ancelotti.

Và với phong độ như thế này có lẽ không nên quá quan tâm đến Liga nữa, chờ CL và Copa với thể thức knock-out thôi.
 
Sửa lần cuối:

leomessi

Juvenil A
Đầu quân
10/6/10
Bài viết
339
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Và với phong độ như thế này có lẽ không nên quá quan tâm đến Liga nữa, chờ CL và Copa với thể thức knock-out thôi.
Và chúng ta sẽ tiếp tục thử nghiệm ở những trận đấu với PSG, Chelsea, Real, Bayern...? Hay là chúng ta sẽ dùng Liga để thử nghiệm cho Copa de Rey, CL? Ngoài Chelsea, tôi không tin là các đội bóng CL khác sẽ dùng xe bus với chúng ta đâu.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top