Kiet_Barca
Juvenil B
- Đầu quân
- 9/8/10
- Bài viết
- 154
- Được thích
- 2
- Điểm
- 18
- Tuổi
- 32
- Nơi ở
- Catalunya
- Website
- sptink36.fanbb.net
- Barça đồng
- 0




Ngày: 12/03/2012 | Thời gian: 0h00 | SVĐ: Estadio El Sardinero
Chinh phục El Sardinero!

Santander đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Họ đang ở trong vòng xoáy của tử thần. Vòng này, khi đối thủ là Barca, đội vừa có màn tàn sát Leverkusen ở UEFA Champions League, liệu Los Verdiblancos có làm nên điều kì diệu?
Sau 25 vòng đấu, Santander mới giành được 24 điểm, cách vị trí an toàn 3 điểm. Phong độ của Santander mùa này trồi sụt thất thường. Vòng trước, đội bóng xứ Cantabria đã gục ngã 2-4 trên sân Rayo Vallecano. Thất bại ấy đã đẩy Santander vào hố sâu khủng hoảng và vẫn chưa tìm ra được lối thoát. Cũng chính vì vậy, HLV Juan Jose Gonzalez vừa bị sa thải trước khi vòng đấu này diễn ra. Người được tín nhiệm thay thế là HLV Alvaro Cervera. Nhưng nhìn vào lí lịch của Cervera thì cũng khó mà kì vọng nhiều khi HLV này mới chỉ được thử sức ở các đội bóng hạng dưới và ít tiếng tăm. Thách thức đầu tiên của Cervera trong công cuộc trục vớt "con tàu" đang đắm Santander là chướng ngại vật mang tên Barcelona. Mùa này, thành tích thi đấu trên sân nhà của Santander khá bết bát. Sau 13 trận đấu tại El Sardinero, Santander mới thắng có 3 trận, hòa 7 và 3 lần chiến bại. Ngôi sao lớn nhất của đội bóng vào thời điểm này chính là Pedro Munitis. Dù đã ở buổi hoàng hôn sự nghiệp nhưng người đội trưởng ấy vẫn miệt mài thi đấu như một con ong thợ. Ở tuổi 36, sự dẻo dai là điều xa xỉ với anh, nhưng bù lại kinh nghiệm là thứ mà cựu tiền vệ của Real Madrid có thừa. Nhưng một cánh én khó mà làm nên mùa xuân. Chỉ một mình Munitis thôi chưa đủ. Với hàng công chỉ ghi được 21 bàn cho đến thời điểm này(ngang bằng đội bét bảng Zaragoza), thì thật khó cho Santander có thể xuyên thủng mành lưới Barca. Kể từ khi chân sút Nicola Zigic rời khỏi đội bóng, Santander vẫn chưa tìm được một chân sút thay thế xứng đáng. Một điểm trước Barca cũng sẽ là thành công với Santander nhưng với những nhân tố hiện có, thì chỉ có phép màu mới giúp thầy trò Cervera làm nên những điều kì diệu.
Barcelona vừa có màn hủy diệt 7-1 trước Leverkusen tại UEFA Champions League. Một chiến thắng quá ấn tượng mà báo chí phải gom hết tất cả mĩ từ trong thiên hạ mới có thể mô tả về nó. Trong chiến thắng ấy, Leo Messi đã ghi một cú Manita huyền diệu, làm lu mờ tất cả, rực sáng tại đất mẹ Camp Nou. Vòng trước, Leo vắng mặt trong chiến thắng 3-1 của Barca trước Gijon. Vòng này, anh sẽ trở lại và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Khi anh thăng hoa, đồng nghĩa Barca chiến thắng. Tất cả các cules đều tin chắc là như vậy. Chuyến làm khách lần này tại El Sardinero hứa hẹn cũng rất khó khăn với thầy trò Pep Guardiola. Trên lí thuyết, Santander chẳng là gì khi đặt bên cạnh Barca. Hơn thế nữa, phong độ của Barca đang rất ổn định và họ cũng đạt trạng thái tâm lí tốt nhất khi vừa lọt vào tứ kết UEFA Champions League một cách đầy thuyết phục. Tuy nhiên, Santander đang bị dồn vào chân tường. Người ta thường nói:” Thứ nhất sợ kẻ anh hùng- Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân”. Vế thứ nhất, tất nhiên sẽ không phải là Santander. Còn vế thứ hai, chúng ta có thể liên tưởng đến họ. Đó là một kẻ cố cùng, khi không còn đường lùi, họ sẽ vùng lên và chiến đấu với tất cả những gì có thể. Một yếu tố nữa là Barca vẫn thường thi đấu rất chật vật trên sân khách tại La Liga mùa này. Họ đã 5 lần bị cầm chân và 2 lần bị đánh bại khi rời xa Camp Nou sau 25 vòng đấu đã qua. Nhưng một khi các cầu thủ gạt bỏ đi áp lực, xem khoảng cách 10 điểm với Real chỉ là phù du, khi ấy Barca sẽ lại hóa thân thành một kẻ chinh phạt với sức mạnh Hercules. Vậy nên, dù chức vô địch có xa vời, nhưng tất cả các cules đều mong muốn các cầu thủ của mình chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết, bằng tinh thần Catalunya bất diệt.
Một chiến thắng là điều Barca cần phải làm để níu giữ giấc mơ Liga. Dẫu biết thách thức ở El Sardinero không hề nhỏ, nhưng một khi Leo và các đồng đội tìm lại thứ văn hóa chiến thắng thì cho dù đó có là đội nào đi chăng nữa, Barca vẫn “ thêu hoa dệt gấm” để làm đẹp cho thế giới túc cầu…
Đội hình dự kiến
Racing: Mario; Alvaro, Torrejon, Bernardo, Cisma; Diop, Kennedy; Arana, Munitis, Acosta; Stuani
Barcelona: Valdes, Alves, Mascherano, Bartra, Adriano; Xavi , Busquets, Iniesta; Rodriguez, Messi, Tello.
DỰ ĐOÁN:1-2
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: