Mặc dù thi đấu trên sân khách và Messi không ra sân từ đầu nhưng Barca vẫn thể hiện được khả năng cầm bóng vượt trội và tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn hơn đội chủ nhà. Đội khách lẽ ra đã có thể mở tỉ số ngay trong hiệp đầu nếu Suarez may mắn hơn với cú sút đưa bóng chạm xà ngang nhưng lại bật ra ngoài.
Đầu hiệp hai, các cầu thủ ATM có sự cải thiện rõ rệt về mặt thế trận và bất ngờ vươn lên nhờ tình huống thoát xuống rất nhanh và dứt điểm gọn gàng của Torres.
Tuy nhiên niềm vui của đội chủ nhà không duy trì được lâu khi Neymar có một cú sút phạt trực tiếp quá hoàn hảo đưa bóng đi vào góc chữ A khung thành cân bằng tỉ số.
Và Messi đã biến trận đấu hôm nay thành một món quà dành tặng con trai Mateo mới chào đời bằng một bàn thắng quyết định đem lại 3 điểm cho đội nhà.
Nếu có một vết gợn nào trong chiến thắng ngày hôm nay thì đó là việc lần đầu tiên kể từ đầu giải Barca bị chọc thủng lưới và việc Vermaelen bất ngờ dính phải chấn thương phải rời sân khi không va chạm với ai. Tình hình cụ thể về chấn thương của trung vệ người Bỉ có lẽ sẽ sớm được kiểm tra và thông báo chính thức.