[Liga-30] Villarreal C.F 0 - 1 F.C Barcelona

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
138.jpg


Để ngăn được Messi có khi HV đối phương phải nắm cả tóc của anh mới có thể làm được điều đó :whaaat:​
 

traitimnuoc

Juvenil A
Đầu quân
26/7/07
Bài viết
388
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Nam Dinh
Website
www.doanhnhan.asia
Barça đồng
0
Hơi khó cho xã nhà trong trận này vì Tàu ngầm đang có phong độ tương đối cao mà xã nhà thì dính nhiều virus quá nhưng em không thấy run như hồi Rijkaard bởi vì em thấy Pep luôn có những toan tính hợp lý mà 2 mùa giải qua là minh chứng rõ nét. Trừ những trường hợp bất khả kháng như núi lửa phun năm ngoái trước trận với Inter còn lại hầu như mọi việc đều nằmtrong toan tính của Pep. Một trận thắng nữa cho xã nhà
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,868
Được thích
48
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
60
Trận ày Xã nhà sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là vị trí trung vệ khi Piqué rơi phong độ, Puyol và Abidal không kịp trở lại, Milito thìkhoir phải nói. Thứ hai là sự vắng mặt của Xavi trên hàng tiền vệ và cuối cùng là vị trí của Pedro. Anh mới trở lại, có lẽ sẽ không đá hết trận, Bojan chưa mang lại niềm tin cho Pep. Em nghĩ Pep nên cho cơ hội cho Afellay và Thiago. Dự đoán Xã nhà thắng 3-1 :D.
 

limin

Trung học xã
Đầu quân
11/2/11
Bài viết
33
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
34
Barça đồng
0
Messi mong anh sẽ lấy lại cảm giác ghi bàn, lần này nhiệm vụ sẽ khó khăn hơn khi anh không những phải nổ súng mà còn phải dội bom vào khung thành Villarreal. 3 bàn là con số đẹp nhất Messi ơi (Cha - Con - Thánh Thần). Villa, sau khi trở thành kỷ lục gia của TBN anh sẽ tiếp tục khẳng định mình trong màu áo của câu lạc bộ, chẳng điều gì ngăn anh làm điều ấy cả, kể cả Villarreal 2bàn là tuyệt vời ạ. Vậy là 3+2:=5 :manita: Ý kiến của em
 
Sửa lần cuối:

LoganDee

Tiểu học xã
Đầu quân
17/2/11
Bài viết
10
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
31
Barça đồng
0
Tin vui đây. Bây giờ là phút thứ 80 của trận đấu giữa Gijon và Real, tỉ số 1-0 tạm nghiêng về đội bóng áo đỏ trắng, như vậy phải có 1 phép màu mới giúp thầy trò Mourinho kiếm đc 1 điểm chứ đừng nói là đủ 3 điểm ở 1 trận được coi là quá dễ ăn này.
Như vậy Barca có thể thi đấu với 1 tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều rồi :) Tha hồ giữ sức cho C1.
 

Littleciao

Juvenil B
Đầu quân
10/1/11
Bài viết
139
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
FT match REal-sporting , Đội bóng nhà giàu đã ngã ngựa, cơ hội quá tốt để tiếp tục cho xóm nhà lá anh Mou hít khói tiếp là đeeeee
 

mrmrsbom

La Masia
Đầu quân
17/1/11
Bài viết
48
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Kaka..kỷ lục bất bại trên sân nhà của Mou bị phá bởi Gijon chứ không phải xã ta, bực mình quá:angry4:thôi thì giải quyết nốt tàu ngầm để còn tập trung vào UCL, hy vọng trận này Mascherano được ra sân từ đầu, em là rất ưng bác này đấy...
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Bà xã "bé" (Barça B) vừa thắng Tàu ngầm vàng "tí hon" ngay trên sân khách với tỉ số 2-3=)). Sắp đến lượt Bà xã nhớn xung trận rồi, Tàu nhớn tàu bé thì cũng khoan thủng hết! ;))

Như vậy vài tiếng nữa các cầu thủ của ta sẽ vào sân với tinh thần cực kì thoải mái. Tránh tối đa chấn thương và giữ sức cho các mặt trận còn lại. Khỏi phải lăn tăn gì nữa, La Liga đã được giải quyết :carol:!
 

Tarkan

Trung học xã
Đầu quân
25/7/07
Bài viết
30
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
vui quá đi mất. chờ tin thắng trận của Bà xã
 

Trungd

Juvenil B
Đầu quân
25/7/09
Bài viết
188
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
55
Barça đồng
0
Cơ hội là đây

FT match REal-sporting , Đội bóng nhà giàu đã ngã ngựa, cơ hội quá tốt để tiếp tục cho xóm nhà lá anh Mou hít khói tiếp là đeeeee

Quá tuyệt Giọn, cơ hội đã đến, hãy đá hết sức giành 3 điểm trước tàu ngần vàng và kết thúc La liga, sau đó hãy tính tới CL. Cố lên Barca!!!
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Đội hình ra sân 2 đội:

16050672.jpg

Dự bị: Pinto, Fontas, Montoya, Milito, Messi, Bojan, Dos Santos.

Villarreal: Lopez, Marchena, Gonzalo, Capdevila, Martinez, Bruno, Valero, Cazorla, Cani, Rossi, Nilmar

P/S: Như vậy Pep đã quyết định cất Mặt xị ngồi trên băng ghế dự bị ;)), Afellay và Thiago có cơ hội để thể hiện mình! Một trận đấu rất đáng xem, vì Thiago và Afellay! :viva:
 

quanfcbarcelona

Trung học xã
Đầu quân
29/9/07
Bài viết
37
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của chú Vádép với chú bútkết sao mà thương thế:smile3:
 

bigbang2009

Juvenil B
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
125
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
41
Barça đồng
0
Tuyệt vời, không thực sự nhiều cơ hội nhưng 1 bàn của Pique là đủ để dành trọn 3 điểm và gần như đã chắc chắn chiếc bỏ túi La Liga
Thoải mái tập trung cho C1 và Copa. Năm nay tràn trề cơ hội ăn 3
Trận này Thiago chơi ổn, Afellay vẫn chưa thực sự gây ấn tượng
 

barcaboy

Juvenil B
Đầu quân
25/4/08
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Trận này tui thực sự ấn tượng với Mascherano, theo cá nhân mình thì đây là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, với 1 chấn thuơng ở đầu gối trái lúc đầu trận mà vẫn chạy và hóa giải mọi đường tấn công của tầu ngầm vàng, đây thực sự là 1 bản hợp đồng rất giá trị và cần thiết cho Barca.

Pique ghi bàn nhưng vẫn quá ngù ngờ trong phòng ngự. Bojan trận này có phát triển so với những trận trước!
 

La Masia

Trung học xã
Đầu quân
24/3/11
Bài viết
38
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Vô địch rồi ! :party1:

Một trận đấu hay, cân tài cân sức, thậm chí Villarreal có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, thật may mắn khi pha dứt điểm cận thành ở phút 85 của Santi Cazorla đã được Valdes xuất sắc cản phá. Phải nhờ đến bàn thắng có phần may mắn vì đã để bóng chạm tay của Pique thì Barca mới giành được 3 điểm rất vất vả, nhưng đó cũng là sự khác biệt giữa một Barca vs Villarreal, một Barca ngày càng bản lĩnh.

Trận này bạn Thiago đá rất được. Tình huống Iniesta chọc khe bổng cho Thiago thoát xuống hoàn toàn không việt vị.

Man of the match : Javier Mascherano :smile1:

Hôm nay ngủ sớm để báo thức 3h dậy nên cũng không biết kết quả trận Real. Nghe bình luận viên nói loáng thoáng nên đảo qua 24h xem kết quả mới biết bầy Dê bị hạ nhục ở ngay chuồng Dê, không thể sướng hơn :smile6:
 

CULEVN

Juvenil B
Đầu quân
5/8/10
Bài viết
180
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
2 ông kễnh tẩy thẻ lộ liễu,xấu hổ quá:thevang:
Mình đã dự đoán đúng,xavi ko đá có khi các cầu thủ trẻ thiago,afellay và ông keita(ko dính virus fifa) lại đem đến nét tươi mới khỏe khoắn hơn,đặc biệt ấn tượng việc thay bojan,messi vào,tất cả làm villarreal bị bắt bài(nilmar còn chấn thương mà lại vào sân kết cục vẫn bị xã nhà ép bóng 67%)==>đội hình thiên về thủ thành công khi hậu vệ ghi bàn=)) bà xã đang thực dụng rồi :nb:
Vote cho valdes và mascherano,cả 2 đều xứng là cầu thủ xuất sắc nhất trận :thumbsup:
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Tàu ngầm vàng không... nổi, và La Liga đã nằm gọn trong tay Barça

foto_464294_CAS.jpg

Đấy, tẩy thẻ cũng phải như thế chứ. Bị thẻ xong, mặc dù trong lòng sướng lắm, nhưng Valdes vẫn phải gân cổ lên mà cãi chứ ;)). Như ai kia, được trọng tài rút thẻ đỏ thì đồng đội ăn mừng, còn bản thân thì chạy ra bắt tay cảm ơn trọng tài. Trước đó lại còn phái "chuyên viên" đi nhắn gửi thông điệp. "Người đặc biệt" mà, thích "đặc biệt" thì sẽ có "đặc biệt" ;))

Anh Pep nhà mình giao nhiệm vụ trước trận cho Busi và Vá-dép, cùng 2 siêu sao người Ác-hen tẩy thẻ. Ai ngờ chỉ có 2 anh Tây Bán Nhà nghe nhời Pep, còn "ông chủ nhỏ" Masche và Mặt Xị không chịu. Đừng có nói là Pep có ý định cho Mặt Xị và Masche tẩy thẻ trận sau nhé. Như thế các bạn thủ đô lại kiện cáo ầm ầm giống Costa Rica vì cố tình không sử dụng Mặt-xị thì chết [Link tham khảo]. Còn cho các bạn ấy xin chữ kí nữa chứ :happy1:

Trở lại trận đấu: Có lẽ sau màn thể hiện của 2 đội Real trước đó (Madrid - Gijon) nên các cầu thủ Barça vào trận với tinh thần cực kì thoải mái. Nhưng chính cái tinh thần đá không nhất thiết phải thắng ấy khiến Barça suýt phải trả giá nếu Valdes trận này không xuất sắc. Có thể nói Valdes là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này với ít nhất 3 pha cứu thua mười mươi. Anh chính là điểm tựa để Busi và Pique được thoải mái... phạm sai lầm ;))

Những phút đầu trận Pique và Busi hỗ trợ cho nhau cực dở, khiến Tàu ngầm vàng liên tục khoét vào điểm yếu ở trung tâm. Bình thường khi Busi lên cao thì Pique ở nhà, hoặc ngược lại. Đằng này không ít lần trong cả trận cả 2 lên quá cao. May mà Alves và Valdes có mặt kịp thời để can thiệp. Nếu không có thể chúng ta đã nhận trận thua đầu tiên trên sân khách mùa này.

Thiago và Afellay được tạo cơ hội đá chính từ đầu trận, nhưng mỗi Thiago thể hiện được ít nhiều, và phối hợp với Iniesta khá tốt. Kết nhất pha bóng qua người của Thiago đầu trận. Phải dùng đúng từ qua người nhé, chứ không phải là lừa bóng. Bởi ở pha bóng đó, Thiago chỉ cần lắc người (luồn lách) đã qua 2 cầu thủ, và sau đó cho một chiếc bóng áo vàng hít khói. Tiếp theo là một pha vẩy bóng cực kì tinh thế cho Iniesta băng xuống. Chỉ có thể chấm điểm 10 cho pha bóng đó! Tuy nhiên điểm yếu của Thiago bộc lộ rõ trong những pha tranh chấp tay đôi khi không có bóng. Về phần Afellay, có lẽ Adiano và Keita hỗ trợ quá kém bên cánh trái nên Afellay không thể hiện được gì nhiều. Afellay cần thêm thời gian để hòa nhập!

Hiệp 2 Tàu ngầm vàng đã không còn nhiều pha bóng tốc độ khoét vào vị trí trung tâm nữa, khi Mascherano đã quán xuyến cực tốt khu vực của mình. Không chỉ là chốt chặn cuối trước hàng phòng ngự, Mascherano còn "sửa sai" rất tốt cho đồng đội sau những pha chuyền hỏng. Alves, Busi hay Thiago không ít lần chuyền hỏng hoặc mất bóng, nhưng "ông chủ nhỏ" đều cướp hoặc phá bóng thành công. Thực sự càng ngày càng kết Mascherano hơn nữa, đặc biệt là những pha tắc bóng đã thành thương hiệu của anh. Bình thường những cầu thủ có lối chơi như vậy rất hay nhận thẻ vàng, nhưng vì anh tắc bóng cực kì chính xác và đúng thời điểm nên có muốn phạt anh đã khó, huống chi là phạt thẻ.

Mặc dù hiệp 1 chơi không tốt lắm trong vai trò phòng ngự, nhưng Pique một lần nữa chứng tỏ khả năng làm "tiền đạo" của mình. Một pha khống chế bóng bằng ngực cực kì tinh tế, sau đó là pha chích bóng gọn gẽ mà chính xác. Bóng đã nằm gọn trong lưới Diego Lopez! Điệu waka waka say đắm đã hiển hiện ngay trên sân cỏ!

Messi được cho vào sân để khai phá thế bế tắc. Mặc dù thi đấu không thực sự nổi bật, nhưng nhờ sự có mặt của anh mà phòng tuyến của Tàu ngầm vàng rối loạn hơn, và các đồng đội của Messi (Alves, Iniesta, Afellay, Thiago) có nhiều đất diễn hơn. Điểm nhấn trong những phút có sự hiện diện của Messi đó là cú sút phạt điệu nghệ, đưa bóng tìm đến góc chữ A, nhưng Diego Lopez đã cực kì xuất sắc cứu thua. Bojan và Dos Santos không thể hiện được gì trong những phút có mặt trên sân.

Tàu ngầm một lần nữa không thể... nổi trước người khổng lồ xứ Catalan. Một chiến thắng nhẹ nhàng và khoảng cách 8 điểm với Kền kền là quá đủ cho một đêm đầy ắp niềm vui. Có thể nói La Liga đã hoàn toàn nằm trong tay Barça, và chúng ta có lí do để tập trung cho 2 mặt trận còn lại!

Hình ảnh trận đấu (Click vào ảnh để phóng to):

[imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6661.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6660.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6659.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6657.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6656.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~2203.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6653.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6652.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6650.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6651.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6647.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6648.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6639.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6645.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6636.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6644.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/610x~6637.jpg[/IMGx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~2201.jpg[/imgx][imgx]http://barca.ru/gallery/albums/userpics/10001/x610~2198.jpg[/imgx]​
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Mourinho không biết mợ có cảm thấy xấu hổ với Manuel Preciado không?

x610.jpg

Không nhớ chính xác lắm nhưng hình như vòng 4 lượt đi. Mourinho đã lên báo và bô bô cái mồm sau trận Gijon thua Barça 1 bàn rằng:

"Gijon không thi đấu hết sức mình trước Barcelona"

Preciado đáp lại một câu gỏn lọn: "Mourinho là một thằng vô giáo dục" không những vậy ông còn gửi tới Mourinho trận hòa 1-1 trước Barça (trận lượt về) và đặc biệt hơn còn là trận thắng chấm dứt chuỗi 150 trận bất bại trên sân nhà của người đặc biệt (tối qua)". Thậm chí sau khi thua trận Special One đã không bắt tay với người đồng nghiệp nhiều tuổi hơn mình.

Vâng Preciado xin được gọi ông là: người đặc biệt hơn người đặc biệt.

Và xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến Mourinho, thiết nghĩ khi lịch thi đấu của Real còn toàn những hàng khủng như: Bilbao, Barça, Valencia, Sevilla và Villarreal nữa (trong đó ngoài trận Siêu kinh điển, 4 trận còn lại toàn là thi đấu trên sân khách) liệu Mourinho có làm mất luôn đi cái danh hiệu: Kẻ bám đít vĩ đại không? Cái ao làng La Liga nó khác biệt so với mấy cái giải xuất sắc nhất hành tinh Mourinho nhỉ? Giờ đây ai cũng có quyền xát muối vào lòng MOU - cái điều mà ông ta đã từng làm với những Wenger, Ferguson, Benitez và v.v.... các HLV khác nữa.
 

cycycycycy

Tiểu học xã
Đầu quân
29/11/10
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
khà khà khà ăn 3 rồi ăn 3 rồi. Còn vui hơn nữa: Từ mua giải năm ngoai em ghét thằng Inter thế. Hôm qua nó bị thằng Milan cho ăn 3 ngự lôi. Sướng rợn cả người :hump:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top