[Liga 33] FC Barcelona - Valencia (1-2) Thêm một lần đau

nhuhuy432

Juvenil B
Đầu quân
12/4/09
Bài viết
177
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Da Nang
Barça đồng
0
Bạn ơi, tối qua họ cháy hết mình như thể đang vật lộn ở cuối BXH, và bạn cũng may mắn là chỉ xem qua livescore. Nỗ lực không bù đắp được phong độ nhưng nhìn chung tinh thần vì người hâm mộ của các cầu thủ như thế là tốt. Cảm giác hụt hẫng rất quen nhưng luôn khó nuốt, ai trong chúng ta cũng phải tự an ủi mình "bóng đá là như vậy".

Cũng buồn vì cái tỷ số, nhưng cũng vui vì đã thấy niềm vui trên khuôn mặt Messi, bàn thắng đến có lẽ hơi trễ, nhưng dù sao cũng là tín hiệu khả quan cho những trận đấu tiếp theo, chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội để nâng cao 2 chiếc cúp :D
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,249
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,470
Thực sự là định mệnh. Từ một Lucho bụi phủi không thèm xếp một đội hình giống nhau hàng chục trận gây quá nhiều bất ngờ giờ đây vẫn phải theo hình ảnh diện bộ vest và khư khư giữ mãi một đội hình con cưng dù biết họ có vấn đề. Chính Lucho tự gạt bỏ tư duy đường dài của mình và đã góp phần giúp Barça rơi vào cảnh khốn khổ này.

Barça đã rất cố gắng trước Valencia. Ngay khi vừa giao bóng, Barça đã dồn ép đối phương đang đá 4-5-1 về nửa sân của mình và khiến hàng tiền vệ 5 người như những khán giả. Barça sút liên tục thậm chí chỉ phút thứ 4 thứ 5 đã lao vội ra biên hòng đưa bóng vào cuộc thật nhanh. Khán giả chứng kiến sự gấp gáp đó đã tưởng thưởng bằng tiếng hò reo cổ vũ dậy sóng. Barça đá rất tốt bằng tinh thần quyết thắng của các cầu thủ tham gia tấn công. Nhưng tất cả là định mệnh. Định mệnh đó đã quá quen thuộc và tạm thời chỉ bị ẩn đi khi bị tay bình luận viên kém cỏi tham gia công tác dẫn dắt. Định mệnh đó là Diego Alves. Người nhện chấp tất. Sút đi, cự ly xa đến gần. Đá phạt đi, đánh đầu đi, chọc khe nào, chuyền dài nào, đối mặt cũng được...chấp tất. Messi nhận bóng bên cánh phải, các hậu vệ đã sợ vãi tè. Messi đi bóng xuyên vào giữa. 4 bóng áo trắng theo sát vẫn không chạm được vào bóng. Góc sút đã có, vẫn sẽ là cú cứu lòng vào góc xa. Ăn chắc rồi. Không vào, Alves tung người đẩy bóng ra khỏi khung thành. Lần này là Neymar, anh băng xuống sau đường chuyền dài đối mặt với Alves. Neymar hất bóng qua đầu Alves. Thủ môn Valencia quay người lại chạy bước vài nhịp thật nhanh rồi bật rất cao tiếp tục đẩy bóng ra khỏi khung thành.... Diego Alves lại lên đồng. Thế thì có mà thắng vào mắt.

Valencia tấn công. Bóng được chọc vào khoảng trống giữa Pique và Sergi. Rakitic đang lao theo kèm. Một cú căng ngang. Bóng chạm chân Rakitic đổi hướng. Bravo định lao ra đón đường căng ngang đã bất ngờ không thể phản xạ kịp khi bóng đổi hướng. Xong, 1-0 cho đội khách. Đó là bóng đá.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Chắc mải cuốn theo từng cơ hội bị bỏ lỡ mà ít người nhận ra cả trận đấu qua L. Enrique không thực hiện một sự thay đổi người nào? Điều này có vô lý không? Chúng ta thử nhìn lên băng ghế dự bị tí nhé:

- Marc-Andre ter Stegen: Có thể xem là sự thay thế một 9, một 10 với Bravo. Tuy nhiên Bravo không phạm phải sai lầm nào trong trận đấu qua, hai bàn thua đều đến từ sự lóng ngóng của hàng thủ.
- Douglas: Một bản hợp đồng không biết để làm gì, chắc để rửa tiền :haha:
- Daniel Alves: Đang có vấn đề về phong độ và có lẽ thể lực cũng không hoàn toàn sung sức để ra sân. :tire:
- Marc Bartra: Một trường hợp khó hiểu khi không được tạo điều kiện thi đấu thường xuyên dù chưa phạm phải sai lầm chết người nào khiến Barca mất Cúp nhưng vẫn ít được ra sân, liệu trong hợp đồng có điều khoản nào đại loại nếu ra sân đủ số trận X thì sẽ được tăng lương lên mức Y? :what:
- Munir El Haddadi: Đã từng được đặt rất nhiều kỳ vọng nhưng không thể hiện được mấy khả năng khi được tung vào sân, vấn đề là do trình độ có hạn nên ít được thi đấu hay vì ít được thi đấu nên kỹ năng ngày càng mai một.
- Adriano: Phương án khả dĩ nhất có thể đá thay Neymar ở vị trí hành lang trái nơi hàng công hoặc đá hậu vệ trái, khả năng đi bóng ngang ngửa với Alba nhưng sự quyết đoán trong từng cú sút là có thừa, một trong những cầu thủ sút xa tốt nhất trong đội hình Barca hiện tại. Nếu là một chuyên gia về chuyến thuật thì Enrique nên rút Neymar ra để thay người đồng hương vào vừa có tác dụng chuyên môn vừa là biện pháp khích tướng. Điều Người khổng lồ xứ Catalan cần lúc này không phải là những pha đảo chân múa may quay cuồng giữa số đông cầu thủ phòng ngự đối phương để rồi mất bóng mà là cầu thủ táo bạo dám nghĩ, dám sút, đặc biệt khi đối thủ bố trí người dày trong vòng cấm và không gian phía trước khu vực 16m50 là khá nhiều.
- Aleix Vidal: Chưa thể hiện được nhiều ngoài tốc độ mỗi lần được vào sân, sự ăn ý với đồng đội cần phải thêm thời gian để cải thiện.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Không xem trận này. Nhưng việc không có bất cứ sự thay đổi người nào trong khi đang bị dẫn trước thì rõ ràng Lucho có vấn đề về mặt chiến thuật. Đá trong thế đường cùng thì phải tất tay tung cầu thủ tấn công vào thay cầu thủ phòng ngự, xáo trộn vị trí để tạo sự khác biệt trong lối chơi tránh đối thủ bắt bài chứ. Lại 1 trận đấu nữa các cầu thủ đã cạn kiệt sức lực lại phải cày đủ cả trận. Bảo sao mà mấy trận trước họ chỉ có thể đi bộ, đá vô hồn. Đã quá nhiều lần trong mùa giải này Lucho không tận dụng hết quyền thay người rồi. Lucho của năm nay đã đánh mất sự táo bạo và quyết đoán của mùa giải trước mà phó mặc hết cho bộ 3
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top