[Liga - 33] Granada - Barça [1 - 0]

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
LFP.png


attachment.php
attachment.php
attachment.php


Thời gian: 1h00 - Ngày: 13/04/2014 - SVĐ: Los Cármenes - Trọng tài: Delgado Ferreiro

Tập trung đội hình, Bartra vắng mặt

[video=youtube;xQqyBHF-it4]https://www.youtube.com/watch?v=xQqyBHF-it4[/video]​

Gerardo Martino đã lên danh sách chính thức 18 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu với Granada vào cuối tuần. Trung vệ Marc Bartra không có tên trong danh sách do dính phải chấn thương gân kheo. Ngoài Bartra, danh sách phải nghỉ thi đấu vì chấn thương còn có: Jonathan Dos Santos, Víctor Valdés, Gerard Piqué, Isaac Cuenca và Carles Puyol.

Các cầu thủ đã có buổi luyện tập tại Ciutat Esportiva trước khi hành quân đến sân Los Cármenes. Isaac Cuenca đã có thể trở lại luyện tập cùng đồng đội, trong khi đó Carles Puyol và Gerard Piqué vẫn phải tập riêng.

Toàn đội sẽ bay đến Granada vào sáng thứ Bảy và sẽ nghỉ tại khách sạn Abades Nevada Palace trước khi di chuyển đến sân vận động ngay Los Cármenes.

Theo FCB.com​
 

FCBCP

Mầm non xã
Đầu quân
12/4/14
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Barca cố lên!!! Trước mắt vẫn còn 2 mục tiêu quan trọng của mùa giải.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Có vẻ các cầu thủ đã gạt trận thua Atl. Madrid ra khỏi tâm trí để tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp Granada.

Trước một đối thủ yếu nhưng tâm lý bị đè nặng vì phải thắng tất cả các trận còn lại có thể khiến các cầu thủ Barca thi đấu thiếu thanh thoát.
Một chiến thắng đậm là trong tầm tay, nhưng sẽ đến muộn.
 

kataly56

BARCELONISTA
Đầu quân
21/9/09
Bài viết
1,621
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
33
Nơi ở
FCBVN
Barça đồng
0
Đội hình dự kiến

10003943_10154085072820601_4435419660296082421_n.jpg


Nói ra câu này hơi phũ chứ mình đợi ngày Xavi vắng bóng trong đội hình và nhường hẳn cho Cesc hay Roberto cả năm nay rồi
 

FCBCP

Mầm non xã
Đầu quân
12/4/14
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Về vị trí của Xavi tôi lại nghĩ khác. Xavi đã sa sút nhiều so với trước nhưng Cesc thì vẫn không đủ tầm để thay thế. Mọi người có thể thấy từ đầu mùa Cesc cũng đã được trao rất nhiều cơ hội nhưng đa số anh đều không thể hiện được nhiều. Còn Roberto còn trẻ và mới chỉ là niềm hi vọng, tôi cũng mong Roberto được ra sân nhiều hơn để học hỏi kinh nghiệm.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Thưa cụ, thay Xavi không có nghĩa là đá giống y sì Xavi. Nếu Thay Xavi thì cần phải có điều chỉnh lối đá cho phù hợp với người thay thế. Trên bình diện các tiền vệ hiện nay Cesc cũng thuộc loại có số má, không Cesc thay thì ai?
 

FCBCP

Mầm non xã
Đầu quân
12/4/14
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Vâng thưa cụ. Nếu thay đổi lối đá thì cần phải thay nhiều cầu thủ khác nữa. Đang nói thay Xavi bằng Cesc ở lối đá Barce đang dùng hiện nay. Cesc đá hay khi ở Ars thôi, từ khi về Barce thì Cesc đã không còn ở phong độ cao nữa.
 

FCBCP

Mầm non xã
Đầu quân
12/4/14
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Lụi tàn 1 đế chế!
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Nhạt hơn nước ốc!
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Cụ FCBCP viết tên Barca sai lè lè ra nên bị cán bộ nhắc nhở. Cụ có yêu mấy mà gọi sai tên người yêu thì họ cũng lờm cả tháng đấy.

Tôi vẫn nghĩ từ hồi ta vào chung kết Copa del Rey là năm nay ta chỉ ăn được Real. Nghĩa là ăn Copa del Rey :D. Mà ăn được kền kền và cố gắng cản nó vô địch thì có vui không các cụ nhỉ ;))
 

vvvvv

La Masia
Đầu quân
12/4/10
Bài viết
56
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Chỉ sợ kịch bản là trận cuối nếu ta thắng ATM thì Real vô địch, còn ta để thua thì ATM vô địch. Nếu như vậy thắng thằng ATM vì danh dự thì lại giúp sức để cho Real vô địch.
 

HD_metal

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
30/6/08
Bài viết
68
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
39
Nơi ở
HCM
Barça đồng
0
Tôi vẫn nghĩ từ hồi ta vào chung kết Copa del Rey là năm nay ta chỉ ăn được Real. Nghĩa là ăn Copa del Rey :D. Mà ăn được kền kền và cố gắng cản nó vô địch thì có vui không các cụ nhỉ ;))
Tui cũng thích cái này thôi.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Giờ Barca đã mất quyền tự quyết. Lỗi tại ai nữa đây sau trận thua này. Các cầu thủ phải chịu trách nhiệm cho kết quả này, không có 1 điểm ra về và chẳng có bàn nào.
Với 29 cú sút và đội bạn chỉ có 5 lần ra chân nhưng đã có 1 bàn. Đẳng cấp của Barca đây sao!
Lúc lội ngược dòng hay thắng được đối thủ mạnh, các anh là anh hùng, là những "nghệ sĩ" hay "siêu nhân". Khi kết quả xấu xảy ra các anh là những người yếu kém trên sân và niềm tin của người xem bị mai một.
Tất cả là những gì mọi người có thể không hài lòng và phán quyết theo con tim của mình.

Rạng sáng nay, nếu bạn nào theo dõi trận đấu thì các bạn có quyền đưa ra chính kiến một cách rõ ràng. Tôi xem trận này với trận Atletico hồi giữa tuần thì đây là trận đấu mà tôi muốn xem hơn cả. Barca đã chơi linh động hơn, nhiều đường bóng vào vòng cấm và sự linh động trong chạy chỗ đã được cải thiện hơn trận giữa tuần. Hậu vệ dâng cao, liên tục hoán đổi vị trí với các tiền đạo cánh. Có thể thấy sự linh hoạt của Montoya và sự kết hợp của Pedro và anh đã giúp Barca có nhiều đường bóng áp sát khung thành. Pedro di chuyển từ biên vào cánh để lộ ra khoảng trống cho người cùng cánh dâng lên và có những đường chuyền vào trong. Có khi chính Montoya xâm nhập cấm địa một cách bất ngờ. Sự năng động của số 2 đã khiến cho sức ép được tạo ra khá lớn ở cánh phải. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Montoya và Pedro là khá ăn ý, những đường lên bóng bên phía Granada chủ yếu từ cánh trái của Barca khi mà Rico và Piti có sự kết hợp khá tốt trong các đường lên bóng.
Khi nhận bàn thua Barca vẫn giữu được lối chơi tích cực, áp sát nhanh tới khu cấm địa, tạo các đường chuyền ẩn chứa nhiều cơ hội. Sang hiệp 2 khi các cơ hội đó không còn nằm trong sự gò bó, nó đã được chuyển hóa thành các cú sút. Trong một ngày vô duyên của các cầu thủ đội khách thì bàn thắng đã không tới. Tệ hại hơn là cái ngày mà các chân sút được xem là có tỉ lệ dứt điểm thành bàn cao nhất La Liga thì không một ai có tên trên bảng tỉ số và khiến Barca rơi xuống vị trí thứ 3.
Đây có thể nói là Barca đã thiếu đi đẳng cấp hay không thì mình không dám chắc nhưng Barca đã chơi theo đúng cách, đúng tinh thần mà tôi mong đợi dù các anh đã bất lực trước khung thành.

Chẳng có sự bao biện ở đây. Với đội hình như thế, với lối chơi như vậy Tata đã làm tốt dù tôi cảm thấy ông thiếu sự khích lệ nhiều cho các cầu thủ trên sân thay vì hơi phàn nàn ở bên ngoài sân.
Thật buồn cười cho những ai chê trách hay không ưng ý với vai trò của Pinto. Anh đã chơi tốt trong cả 2 trận gần đây. Anh xứng đáng nhận những lời khen thay vì lời trách móc. Nếu đặt trong vai trò của Tata tôi cũng sẵn sàng để anh chơi hơn là ngồi đó lo sợ và tìm những kế hoạch không thực tế. Bạn nghĩ gì khi chẳng có thể đưa được một thủ môn ở ngoài về chụp bóng ngay bây giờ, nếu có đưa về được chưa chắc đã quen được phong cách đó, chịu được áp lực hơn hay không. Cả thủ môn trẻ thì vấn đề sức ép còn lớn hơn cả chuyên môn ở một đội bóng có một hàng thủ chắp vá như vậy.
Còn với Montoya anh sẽ trưởng thành hơn, nếu được trao niềm tin nhiều hơn tôi nghĩ anh sẽ đáp ứng được yêu cầu của CLB. Trận này có thể thấy bàn thua là minh chứng cho phong độ ngồi băng ghế dự bị nhiều hơn ở trên sân. Phản ứng của số 2 hơi chậm và tiền đạo chủ lực của Granada đã tận dụng được cơ hội. Trận đá chính gần đây nhất của Montoya là ngày Barcelona để thua Real Sociedad (22/2/2014), chuỗi trận ra sân liên tiếp năm 2014 không có được trận nào. Vậy sao có thể đổ lỗi hoàn toàn bàn thua ấy cho anh. Ngay sau bàn thua Montoya vẫn chơi hay, điềm tĩnh, xử lý tốt và ngăn chặn được ngòi nổ Brahimi.

Kết thúc trận tôi có niềm tin vào các cầu thủ hơn đặc biệt là Montoya và mong với tinh thần chiến đấu như trận này thì với ngay cả trận đấu với Real sẽ không có vấn đề. Các anh chơi hết mình, tìm được đường vào khung thành, tự tin đi bóng, và thực hiện những cú sút nhiều hơn. Hy vọng cuối cùng là vận may sẽ đến với chúng ta ở những trận tiếp theo.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Lối đá giữ bóng nhiều, phối hợp nhỏ đã đưa Barca lên đỉnh cao thì cũng chính nó đang làm hại Người khổng lồ xứ Catalan.
Bất kể trong tình huống nào, các cầu thủ đều bị ám ảnh bởi ý nghĩ "chuyền-chạy-chuyền", quá thiếu những phương án mang tính đột phá khác.
Giả sử rằng nếu một đội bóng lớn khác đang bị dẫn bàn và thời gian không còn nhiều thì họ sẽ nhồi bóng bổng vào vòng cấm đối phương cộng với việc các cầu thủ có chiều cao tốt tham gia gây sức ép.
Nhưng với Barca thì không, và dù có muốn tổ chức lối chơi kiểu đó thì nhân sự hiện tại cũng không đáp ứng được.
Thế là các học trò của Tata lại chuyền, chuyền và chuyền.

Cảm giác rằng bây giờ bất kỳ đội bóng nào cũng đủ sức gây khó khăn cho Messi và các đồng đội.
Hầu như trận đấu nào Barca cũng phải đối mặt với khoảng 8 cầu thủ phòng ngự của đối phương mỗi khi đưa được bóng xuống cách khung thành tầm 30m.
Trận gặp Granada cũng thế.
Và khi mà đa số các cầu thủ đều cho thấy dấu hiệu kiệt sức thì những nỗ lực cá nhân hiếm hoi của Neymar hay Iniesta cũng chỉ như "Dã tràng se cát".
Mấy trận gần đây Messi luôn có một pha đá phạt tốt nhưng có vẻ như các thủ thành đối phương đã bắt bài góc sút.

Tuy hy vọng bảo vệ ngôi vô địch La Liga đang trở nên mong manh hơn lúc nào hết nhưng chưa hẳn là tuyệt vọng.
Nghía sơ qua lịch đấu của Dê An trong 5 vòng đấu còn lại:

Apr 26 18:00 GMT Real Madrid v Osasuna Estadio Santiago Bernabéu La Liga
May 4 19:00 GMT Real Madrid v Valencia Estadio Santiago Bernabéu La Liga
May 7 18:00 GMT Real Valladolid v Real Madrid Estadio Nuevo José Zorrilla La Liga
May 11 15:00 GMT Celta Vigo v Real Madrid Estadio Balaídos La Liga
May 18 15:00 GMT Real Madrid v Espanyol Estadio Santiago Bernabéu La Liga

Các đội bóng in đậm đang phải chiến đấu để trụ hạng, do đó hãy hy vọng họ có thể gây nên bất ngờ, nhất là khi Dê còn phải phân phối sức cho 2 trận Bán Kết Champions League nữa.
Dĩ nhiên là để tận dụng được điều đó thì trước hết bản thân Barca phải thắng tất cả các trận còn lại đã.
Còn Alt.Madrid thì mình không nghĩ họ sẽ toàn thắng các vòng đấu còn lại khi D.Siemeone phải phân tâm giữa hai đấu trường.
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Chỉ sợ kịch bản là trận cuối nếu ta thắng ATM thì Real vô địch, còn ta để thua thì ATM vô địch. Nếu như vậy thắng thằng ATM vì danh dự thì lại giúp sức để cho Real vô địch.

Lúc đấy thì Xã sẽ buông để ATM vô địch :)
Cụ FCBCP viết tên Barca sai lè lè ra nên bị cán bộ nhắc nhở. Cụ có yêu mấy mà gọi sai tên người yêu thì họ cũng lờm cả tháng đấy.



Tôi vẫn nghĩ từ hồi ta vào chung kết Copa del Rey là năm nay ta chỉ ăn được Real. Nghĩa là ăn Copa del Rey :D. Mà ăn được kền kền và cố gắng cản nó vô địch thì có vui không các cụ nhỉ ;))

Hàng thủ nát như này bác vẫn tự tin ăn được Real nhỉ :)
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,250
Solutions
1
Được thích
561
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,483
Hàng thủ nát như này bác vẫn tự tin ăn được Real nhỉ :)
Mình thì có bao giờ tin vào hàng thủ mà vắng mất Valdes đâu. Có mình tin là nó ghi 3 bàn thì mình ghi 4 bàn cơ :D
 

culacvang

Juvenil B
Đầu quân
19/7/12
Bài viết
144
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nhìn cái cảnh Dê đá 2 trung vệ Ramos với Varane, rồi còn đẩy Pepe lên tiền vệ trụ. Rồi cả cảnh Chels đẩy Luiz lên tiền vệ trụ.
Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, ngược hẳn với cảnh kéo tiền vệ xuống làm trung vệ của mình -_-
 

caominhtuan103

Juvenil B
Đầu quân
20/2/08
Bài viết
127
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Những ai thich Barca là thích phong cách và bản sắc của CLB. Với tôi, không có danh hiệu không sao, miễn sao đừng đánh mất bản sắc về truyền thống và lối đá là được. Nhìn lại thì cũng có nhiều thời điểm thời gian dài Barca không đạt được danh hiệu nào mà mình vẫn thích. Cho nên, không có gì là phải buồn về mùa giải này, có quá nhiều biến động không như ý muốn. Hy vọng năm tới không bị cấm chuyển nhượng thì mấy anh lãnh đạo bổ xung các nhân tố mới cho đồng đều chứ đừng cso mà chỗ chẳng có ai dự bị, chỗ thì ngồi chật cả ghế dự bị vẫn không hết người.
 

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình nghĩ cơ hội của Barca vẫn còn nguyên mà nhiều người bi quan quá,Real vẫn còn phải gặp Valencia-Valladolid toàn là những đối thủ từng đánh bại Barca nên chả có gì đảm bảo Real không mất điểm khi họ còn 2 trận gặp Bayern nữa

Aletico còn phải làm khách trên sân Valencia và chính Barca nữa

Đương nhiên Barca phải toàn thắng đặc biệt là trận làm khách Villarreal khá rắn mà thực ra bây giờ đá sân khách Barca có thể bị bất kỳ đội nào ở Liga gây khó bởi họ đã tự tin hơn nhiều khi đá với Barca trên sân nhà(ở NC thì vẫn bị cóng)
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top